Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hành trình trinh phục bổi giáp ranh Cambo
- Hành trình chuyến đi xuất phát vào lúc 1h 17-11-2013 và rời Sài Gòn vào khoảng 2h. AE xuất phát cùng với những chiến binh rừng núi với tinh thần phấn trấn vui vẻ, tốc độ cho cuộc hành trình cho chuyến đi khá cao và có mặt tại Lộc Ninh Bình Phước khoảng 4h30 nhóm đã di chuyển được khoảng 120 km. AE nghỉ ngơi làm ly cà phê nóng cho ấm bụng vì đường đi sương mù dày đặc thời tiết ẩm ướt khá lạnh, sau đó là chuyến di chuyển vào điểm gác khoảng tầm 50km trong đó khoảng 15km là đoạn đường " đau khổ". Tới nhà thổ địa AE tranh thủ vào bãi đánh kèo đầu tiên tiến gác bên nước ngoài.
Với những hình ảnh mộc mạc thân thương của nước bạn, những ruộng lúc đã gặt
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4429.jpg)
và đang chín vàng, với những cô gái tràng trai đang gặt lúa trên đồng ruộng
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4428.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4427.jpg)
kèo đầu kết thúc sớm với 1 em thổ trơn ròng được thu phục. Thổ địa dẫn đường rất chuyên nghiệp và vui vẻ cùng anh em (http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4430.jpg)
cùng bàn luận ngắm lại thành quả
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4431.jpg)
nghỉ ngơi chút xíu vì nắng đã lên cao anh em tiếp tục chuyển tìm kèo 2, hỏi thăm đường
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4432.jpg)
kèo này là bãi đánh vùng giáp ranh, bổi khá nhiều nhưng cũng khá trận đấu đá gù inh ỏi anh em vui cưới tưởng bở nhưng vỡ mộng khi mồi chơi kệ mồi bổi cứ như bị điếc, có em chơi lơi lơi tính chung cây nhưng lại chớp cánh ói ra khi thấy lụp,... anh em rút quân tiến sâu vào trong tìm bãi gác lúc này gần trưa nghỉ ngơi tiếp năng lượng xong kiếm chỗ núp mồi cất tiếng bổi bỗng nhiên từ đâu trả lời,...! phóng vài hơi 2 chú bổi 1 đồng cà lăm và 1 thổ pha lao về. Thổ pha và mồi TX đang tay bo đáp trả bằng những tràng kèm dập từ 2 phía để tới giai đoạn chung cây thì em đồng cà lăm bị mồi anh Vũ thu phục kế bên đã làm em bổi khá hay dạt bay ra ngoài trong sự tiếc nối của anh em.
Tiếp kèo 3 anh em chia ra 2 hướng TX đụng được em bổi về chơi nhưng ko ăn thua. Mồi sau cơn bạo bệnh vẫn chưa lấy lại được hết phong độ
Hành trình Cabodia (http://www.youtube.com/watch?v=U5pfb1xLovc#ws)
17-11-2013. Bổi về (http://www.youtube.com/watch?v=oz_8h1klUWY#ws)
Tiếp kèo chiều anh em rút quân lấy xe ra ngoài và tình hình là 1 xe xì lốp haizzzz.... vận đen đã tới kéo theo kèo chiều ngồi ngó vì bổi đi chơi cuối tuần :))
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4436.jpg)
Ra ngoài nghỉ ngơi rồi Sài Gòn thẳng tiến cùng 1 số hình ảnh con đường đau khổ với hố voi các loại và "sương bụi" giăng lối
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4437.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4438.jpg)
-
Nhìn chú Thông gia ngầu quá ( vượt biên giới đi oánh cu không sợ biên phòng vin hả chú ) :)). Chúc chú Thông gia đã có một chuyến gác cu vui vẻ _zoo_ _zoo_ (*)(*) (*)(*) (*)(*).
-
AE có chuyến dã ngoại vui quá, chú Thông cho a hỏi cái ảnh cuối có phải người chụp làm biên phòng, công an hay kiểm lâm ko vì thấy người được chụp tay có cầm cái...... ví ko biết để làm gì =)) =)) =))
-
Chào 2 anh, đi qua chỗ đó không có biên phòng mà chỉ có người dân thôi anh Nam, em tính kiếm em bổi chân dài Miên mà ko biết trốn đâu hết không thấy em nào, chứ mà bắt được là em ở lại luôn :)).
Ảnh cuối anh Dũng nói đúng rồi người chụp làm,.... công an, biên phòng kiêm kiểm lâm luôn nên lúc nào cũng được mang theo AK để bắn :))
-
dứoi ấy ae chơi đông vui quá ha, dạo này có hayvề đơn dương ko?
-
dứoi ấy ae chơi đông vui quá ha, dạo này có hayvề đơn dương ko?
Thì sau những ngày làm việc căng thẳng thì AE cũng hay họp nhau lại kiếm điểm gác cu cho nó thoải mái con người, AE hiểu nhau đi cứ vui là thích còn 1 số AE khác nữa nhưng có lên lịch hành trình Đồng Nai rồi nên chia làm 2 điểm. Thời gian này TX cũng ít về Đơn Dương, cũng tính về đó làm chuyến với ông Diễm Xưa.
-
AE đi chơi vui quá đi mà bắt dc bổi là ok rùi! chuyến sau chắc phải bám càng theo AE đi đánh xứ người thôi he he ..... bat tay!
-
Chúc mừng các bác cùng AE CLB cugay Sài Gòn có chuyến giao lưu chinh phục núi rừng thật vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_. Chúc AE CLB sức khỏe và thành đạt . Thân !
-
- Ông 113 này sợ anh em bắt hết bổi hay sao mà làm tua Đồng Nai 2 ngày 1 đêm mà cứ ... bám này bám kia..., muốn bám càng à! xe ko có càng có chỗ nào bám được thì bám nhé =))
- Cảm ơn cụ cugayquangninh, chúc bác và gia đình sức khỏe _zoo_
-
Đi đánh cu gáy mà như đánh trận nhỉ :d, chíp thích cái túi đeo nơi cổ của anh chàng ở hình cuối, túi này đựng được nhiều tiền lắm :))
Vùng nông thôn bên đó cũng giống Việt Nam mình hè :-bd
-
Đi đánh cu gáy mà như đánh trận nhỉ :d, chíp thích cái túi đeo nơi cổ của anh chàng ở hình cuối, túi này đựng được nhiều tiền lắm :))
Vùng nông thôn bên đó cũng giống Việt Nam mình hè :-bd
nhìn giống dân đi thu nợ hơn là đi đánh cu chíp ơi ha ha ha !! =)) =)) =))
-
- Chíp thích cái túi TX sẽ tặng Chíp nha,...Còn tiền thì TX không có nên ko phải dùng đựng tiền, mà dùng đựng "quà" trong chuyến đi Cam vừa rồi mang về tặng cho ông 113 trái =)) =))
-
lần sau có đi cho em ké 1 vé với nhé...không biết bỗi bên cam thế nào...
-
A du.......vui thế nhờ.......
- chuyến sau đi cho e ké với nhá...
Nhớ đấy.
-
chú Thông nhà mình có bộ đồ hoách thiệt, con thổ trơn ròng nó có bài bản gì không?
-
Nhìn bác Thông hoành tráng nhỉ. Nghe bác thông nói em bổi thổ trơn ròng nghe hấp dẫn nha máu lại nổi lên rồi _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ :-bd
-
AE nào muốn đi chung thì khi nào có dịp đi gác điểm đánh rộng thì liên lạc gặp nhau đi chung, nhưng trên tinh thần vui là chính _zoo_
Bộ đồ ngụy trang đi rừng này TX để đi gác ngồi gần thưởng thức mấy em bổi chiến đấu với mồi nghe cho nó đã tai và đi rừng cũng đỡ bị cỏ, gai xước vào người mà nhìn nó cũng thêm phần chuyên nghiệp chút, mà nói thật qua biên giới mà mặc đồ kiểu này rồi tay cầm sào nữa nghĩ cũng sợ, lỡ đâu lính bên họ tưởng mình là lính ngoại bang họ dí bắn thì ôi thôi vắt chân lên cổ mà chạy =))
Con bổi thổ trơn bài bản nghe ko có gì, do anh Vũ đi chung thu phục được
-
mặc bộ đồ nhìn ngầu quá đi :d :d :d núp lùm thì hết ý rồi
-
AE nào muốn đi chung thì khi nào có dịp đi gác điểm đánh rộng thì liên lạc gặp nhau đi chung, nhưng trên tinh thần vui là chính _zoo_
Bộ đồ ngụy trang đi rừng này TX để đi gác ngồi gần thưởng thức mấy em bổi chiến đấu với mồi nghe cho nó đã tai và đi rừng cũng đỡ bị cỏ, gai xước vào người mà nhìn nó cũng thêm phần chuyên nghiệp chút, mà nói thật qua biên giới mà mặc đồ kiểu này rồi tay cầm sào nữa nghĩ cũng sợ, lỡ đâu lính bên họ tưởng mình là lính ngoại bang họ dí bắn thì ôi thôi vắt chân lên cổ mà chạy =))
Con bổi thổ trơn bài bản nghe ko có gì, do anh Vũ đi chung thu phục được
Kết quả túi đeo giống CHÍP CHÍP nhưng sẽ đựng Ipad , các dụng cụ khác =)) =))
-
Vài hình ảnh con sấm thổ trơn CPC chuyến đi 17.11 (phụ họa với TX), em này giọng rất to.
(http://hl.megashares.com/9999ptjX1oBsK.jpg)
(http://hl.megashares.com/9999ptMH0hZ2d.jpg)
(http://hl.megashares.com/9999ptJOxdpQc.jpg)
(http://hl.megashares.com/9999pte5aH5oJ.jpg)
(http://hl.megashares.com/9999ptVcByk7S.jpg)
-
Bữa nay tỉnh chim nhìn tướng tá, quy, cườm mắt mũi em nó ác chiến vậy anh. Con này đúng là mùa đầu nhìn rất tơ chim ngựa non háu đá đây
-
Con trơn ròng này mặt mày bặm trợn quá, nhưng về nhà thấy cũng dễ chịu, thôi tùy TX xử lý......( nó chơi bền lắm à nghen)
-
Con trơn ròng này mặt mày bặm trợn quá, nhưng về nhà thấy cũng dễ chịu, thôi tùy TX xử lý......( nó chơi bền lắm à nghen)
- Ồ hô! Vậy là anh haihan tặng cho TX con sấm thổ mà trơn ròng này rồi, ko những tốt tiếng mà lại trơn nữa là hàng hiếm rồi. Vậy TX xin chân thành cảm ơn anh haihan chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe.
- Lâu rồi em chưa có bổi nào tặng diễn đàn nay có em bổi này xin gởi tặng làm quà diễn đàn cho anh em nào mê sấm thổ trơn ròng thì hãy tham gia vào 1 sự kiện nào đó của diễn đàn tổ chức.
-
Vài hình ảnh con sấm thổ trơn CPC chuyến đi 17.11 (phụ họa với TX), em này giọng rất to.
([url]http://hl.megashares.com/9999ptjX1oBsK.jpg[/url])
([url]http://hl.megashares.com/9999ptMH0hZ2d.jpg[/url])
([url]http://hl.megashares.com/9999ptJOxdpQc.jpg[/url])
([url]http://hl.megashares.com/9999pte5aH5oJ.jpg[/url])
([url]http://hl.megashares.com/9999ptVcByk7S.jpg[/url])
Con nầy có bộ đầu mặt với bộ cườm đẹp quá . Bộ cườm đó được gọi cườm liên giáp chưa các cụ ? Cặp châm nhìn có vẻ hơi nhỏ nhưng âm sấm thổ thì hợp rồi , chúc mừng bác . Thân !
-
- Hôm nay, TX xin cáo lỗi với anh Vũ vissan ( haihan ) cùng diễn đàn vì con trơn này nó ko có duyên với TX cũng như với diễn đàn rồi. Chiều qua mấy anh em hú hí cafe, anh Vũ gởi tặng TX trên đường chạy về nhà em nó tuột túi rút ra đi mất rồi mong anh Vũ vissan và diễn đàn thông cảm cho TX. ^:)^
-
- Hôm nay, TX xin cáo lỗi với anh Vũ vissan ( haihan ) cùng diễn đàn vì con trơn này nó ko có duyên với TX cũng như với diễn đàn rồi. Chiều qua mấy anh em hú hí cafe, anh Vũ gởi tặng TX trên đường chạy về nhà em nó tuột túi rút ra đi mất rồi mong anh Vũ vissan và diễn đàn thông cảm cho TX. ^:)^
trời ơi hư quá đi,Thongxanh phải đền con khác mới được :)) :)) :)) :))
-
- Hôm nay, TX xin cáo lỗi với anh Vũ vissan ( haihan ) cùng diễn đàn vì con trơn này nó ko có duyên với TX cũng như với diễn đàn rồi. Chiều qua mấy anh em hú hí cafe, anh Vũ gởi tặng TX trên đường chạy về nhà em nó tuột túi rút ra đi mất rồi mong anh Vũ vissan và diễn đàn thông cảm cho TX. ^:)^
trời ơi hư quá đi,Thongxanh phải đền con khác mới được :)) :)) :)) :))
- Dạ! Em sẽ cố gắng thay thế con khác cho tương xứng, mà cảm thấy có lỗi với anh haihan quá anh ơi. Cái túi rút này là em được nhà máy sản xuất túi rút chào hàng tặng vài cái xài, chắc là em phải liên hệ với nhà máy sản xuất cái túi rút này để khiếu nại kiếm ít tiền đền bù mới được haizzzzzz...
-
Chắc em này kg chịu ở VN rồi, thôi chuyến sau tìm em khác nhé TX .Rất vui khi được giao lưu với anh em mọi miền có cùng đam mê thú chơi này....
-
- Hôm nay, TX xin cáo lỗi với anh Vũ vissan ( haihan ) cùng diễn đàn vì con trơn này nó ko có duyên với TX cũng như với diễn đàn rồi. Chiều qua mấy anh em hú hí cafe, anh Vũ gởi tặng TX trên đường chạy về nhà em nó tuột túi rút ra đi mất rồi mong anh Vũ vissan và diễn đàn thông cảm cho TX. ^:)^
trời ơi hư quá đi,Thongxanh phải đền con khác mới được :)) :)) :)) :))
- Dạ! Em sẽ cố gắng thay thế con khác cho tương xứng, mà cảm thấy có lỗi với anh haihan quá anh ơi. Cái túi rút này là em được nhà máy sản xuất túi rút chào hàng tặng vài cái xài, chắc là em phải liên hệ với nhà máy sản xuất cái túi rút này để khiếu nại kiếm ít tiền đền bù mới được haizzzzzz...
hee may mà hàng khuyến mãi chứ hàng ký kết giao theo hợp đồng thì có người chắc dẹp tiệm làm ăn khi Thongxanh gửi đơn kiện ra tòa án cu cò quá hee =)) =)) =))
p/s : mình cũng được khuyến mãi 3 cái hôm đi bẫy bỏ cu vô nó cũng lọt ra may mà phát hiện kịp heeee , về chỉnh sửa liền ko thì nguy lỡ mất chú bổi hay chắc khó nuốt trôi quá kaaaaa :)) :))
-
Tình hình chủ nhật 1/12/2013 là ngày lành tháng tốt, ngày đầu tiên của tháng cuối năm 2013 rơi đúng ngày chủ nhật :)). Thông báo ACE nào rảnh thì chuẩn bị cu mồi, súng ống đầy đủ Đồng Nai thẳng tiến:
+ Địa điểm xuất phát: 2h cầu vượt Linh Trung Thủ Đức ( địa điểm xa ACE vui lòng đúng giờ còn caffe cà pháo )
+ Địa điểm đổ bộ: 107 khu vưc quanh hồ Trị An
- Đi vui là 9 có bổi là 10 anh em nào thích giao lưu thì đăng ký nhé! _zoo_
Lưu ý: không dắt theo mẹ già con thơ nheo nhóc hay khóc nhé =))
-
(*)(*) (*)(*) (*)(*) chúc ae đi mang nhiều bổi hay về nhé!
-
Thông báo từ chien trường nhóm của TX đi Đồng Nai được 2 bổi rồi còn nhóm của Cugayquangngai đi cẩm đường chưa được chú nào hết do chim trận quá chỉ đấu xa xa ko nhập tàn và sau đó bị chú Cuongcaosu dắt vào cội gác chai luôn :-SS! Chắc chuyến này tối mù mới về tới SG.
-
Chuyến gác 107. 1/12/2013
Cũng như mọi khi AE xuất phát từ rất sớm, đến điểm đánh kèo đầu trời u ám cộng với gió làm thời tiết khá lạnh có lẽ vì vậy mà những chú bổi rừng cũng tìm chỗ núp lùm hết trơn. Trái ngược với kèo 1, thì kèo 2 trời đã có nắng tời tiết ấm dần lên cũng làm cho những tiếng gáy xuất hiện. Kèo này anh Vũ vissan bị một em bổi về quần te tua, sau khi làm hết gói jet với những thế thần khác nhau vẫn không khuất phục được em nó, nhờ quyền trợ giúp của người thân tung ra tuyệt chiêu cuối em nó đã nằm túi rút. TX kèo 2 có 2 em bổi về gần giao chiến tới gần trưa thì 1 em chung cây mồi làm mấy dây gù thì em nó vào thế nhưng không mở miệng mà leo lên leo xuống nhưng mồi không dứt điểm được em nó, làm em nó dạt ra ngoài lỗi này thuộc về chú mồi. Cùng lúc đó anh Vũ vissan xuất hiện với 2 em nằm trong túi rút, có lẽ vì căng thẳng sau quả con bổi quần cho tan nát và thiếu nicotin cũng đã đến giờ nạp năng lượng AE kéo ra ngoài đàm tửu.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4544.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4543-1.jpg)
- Vẻ mặt khá vui vẻ vì thành tích không hề tồi chút nào
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4548.jpg)
- Nét mặt trầm tư suy nghĩ, tình toán, trải nghiệm...
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4547.jpg)
- Nét mặt buồn như con chuồn chuồn =))
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4549.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4546.jpg)
Sau thời gian nghỉ ngơi nạp năng lượng AE kéo vào làm kèo chiều TX phát hiện được 1 chú sấm đồng chơi khá hay kèm, phóng gù liên tục nên đã bám đuổi, nhưng chỉ đứng chơi bên cạnh không chịu chung cây, đeo tới gần chiều tối em nó chung cây nhưng không chịu gù với mồi mà đứng nhìn thúc lơi lơi dù mồi siết gù nhưng em nó như không quan tâm, được lúc thì dạt lại ra ngoài. Cùng lúc này anh Vũ vissan cũng có 1 em bổi cà lăm khá hay về giao đấu với mồi nhưng vợ của em cà lăm đã hy sinh thay chồng, hay thích trai thành phố nữa không biết.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4545.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4553.jpg)
Trời đã gần chiều vì theo em sấm đồng nên ráng ngồi lỳ, lúc này đã xác định được cội em nó và chuyển kèo, đúng như dự đoán em nó về chung cây mồi làm vài xấp gù thì,... tạch... cây lá rung chuyển tưởng thơm rồi nhưng thấy em nó hốt hoảng bay ra thế là kết thúc,... đen như chưa từng đen =)).
Chuyến này thì trong cái rủi có cái may, đi tới đâu, ghé chỗ nào cũng gặp thổ địa nhiệt tình giúp đỡ. Buổi sáng xuất phát trên đường đi xe chết máy cũng may trong khu vực dân cư vẫn còn người thức mượn đồ nghề múa máy lung tung, cũng hên vì trong nhóm có chuyên gia về mô tô nên không có vấn đề gì phải lăn tăn, xe nghẹt xăng tháo bugi ra đập =)),...
-
nhìn chuyên nghiệp quá
-
khoái nhất tấm hình của AK đang ngồi trầm tư nhìn xa xăm mặt nhăn nhăn chắc là do chưa có mồi AE giao cho trọng trách "giữ xe đại nhân" nên thấy buồn buồn ha ha ha !!!!! =)) =)) =))
-
khoái nhất tấm hình của AK đang ngồi trầm tư nhìn xa xăm mặt nhăn nhăn chắc là do chưa có mồi AE giao cho trọng trách "giữ xe đại nhân" nên thấy buồn buồn ha ha ha !!!!!
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4547.jpg)
Không phải đâu, khu vực này voi rừng thường xuyên về phá rẫy, anh bạn này đang canh voi đấy .... "ghê không"
-
Tưởng có anh em Tây Ninh của em mới chơi đờn cò chứ, ai ngờ cũng có nhiều cao thủ trên khắp mọi miền cũng chơi. Em đang định bỏ đờn cò chơi lụp cánh mà thấy sao khó quá, chắc...ngựa quen đường củ quá, hehehe! Chúc mọi người luôn vui!
-
......tạch...cây lá rung chuyển.......thế là sao hả anh thông bồ cắt di ak?
Chúc mừng cả chuyên đi thành công...
-
anh khang ko sách mồi mà chỉ sách bổi là sao (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
khoái nhất tấm hình của AK đang ngồi trầm tư nhìn xa xăm mặt nhăn nhăn chắc là do chưa có mồi AE giao cho trọng trách "giữ xe đại nhân" nên thấy buồn buồn ha ha ha !!!!!
([url]http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4547.jpg[/url])
Không phải đâu, khu vực này voi rừng thường xuyên về phá rẫy, anh bạn này đang canh voi đấy .... "ghê không"
Cảnh cũ...người xưa...đít mốc.huhuhu...botay.(do đang ngồi trên rừng thì làm gì có gái dân tộc kinh chỉ toàn chị em đít mốc thôi)hi...
-
keke giờ mới được chiêm ngưỡng dung nhan của bác thông xanh.kekeke e kết nhát cái píc ngồi hút thuốc của bác TX kekeke siết bổi ác lắm đây.kekeke đoạn dường lộc ninh thì khỏi nói rồi bác ơi.bù đăng thì cũng dính 1 đoạn như vậy.kekeke chức mừng các bác có chuyến đi ok.a cu ak sao nhìn buồn vậy đi cùng a phải xoắn cùng ae chứ.ngồi im 1 chỗ buồn lắm.hihihi.gặp e mà dc trông coi như vậy ae về có mồi cu bổi nhậu ngay.có như vậy lần sau ae hết bắt a coi xe cho nữa.kekekeke
-
cảnh đâu mà đẹp vậy mấy bác, kụ nào nhìn cũng đăm chiêu, kụ Vũ chắc đang cắn hàng gì ấy mà kéo trên bảo lộc em nghe cái zéc...mà muốn bổ ngửa ra ấy.
-
khoái nhất tấm hình của AK đang ngồi trầm tư nhìn xa xăm mặt nhăn nhăn chắc là do chưa có mồi AE giao cho trọng trách "giữ xe đại nhân" nên thấy buồn buồn ha ha ha !!!!! =)) =)) =))
- Kaka,... nhìn vậy thôi ko mấy ai mới chơi được như ông AK đâu đó. Sở thích mồi cây do tiêu chí tuyển chọn cao nên chưa kiếm được em nào ưng ý nhưng vẫn đi với anh em nhiệt tình trong mọi công việc tác chiến, xác định tìm tòi học hỏi và nghe bổi về đấu là thích ko quan trọng bắt bổi và đang âm thầm tuyển lính chiến đó à nha! :))
Lính chiến đang trên đường về SG và sẽ qua 1 thời gian đào tạo rồi nhập biên chế và đang hẹn một ngày nào đó cho mồi ông 113 một trận te tua đó, cẩn thận tăng cường hàng phòng thủ đi nha! =))
-
......tạch...cây lá rung chuyển.......thế là sao hả anh thông bồ cắt di ak?
Chúc mừng cả chuyên đi thành công...
- Sập sẩy Bảo à! bực quá chừng, theo từ trưa tới chiều. Lỗi này ko biết do lụp hay do mình nữa treo cành hơi mền vì cội nó rậm gần như cái bụi ko có cành lớn.
-
cảnh đâu mà đẹp vậy mấy bác, kụ nào nhìn cũng đăm chiêu, kụ Vũ chắc đang cắn hàng gì ấy mà kéo trên bảo lộc em nghe cái zéc...mà muốn bổ ngửa ra ấy.
- Chào bác Thiện! Lúc đó đang nghỉ, thợ chụp ảnh khéo tay quá canh đúng lúc đang phê :)),... tới mùa rồi trên đó bác tranh thủ tuyển mấy em bổi vip năm nay đi ko là các cu thủ họ bắt hết đó.
-
Thấy rồi nhé cứ nói đi :-L
Một con Cu và cây Ná trên tay :d, có thể bắn nhầm cu mồi lắm khi rảnh rổi :ar!
Nhưng vẫn chúc ae luôn có những chuyến đi thành công và may mắn _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Hành trình gác cu CamPuChia 15 - 12 -2013
Chuyến đi này anh em đi từ rất sớm trời ít sương và thời tiết cũng mát mẻ, nhưng tới điểm gần biên giới thì lúc này sương lại dày đặc. Ghé nhà thổ địa lúc này cũng còn sớm và vì mùa này trời lâu sáng nên cũng thoải mái hơn. Anh em bàn luận 1 chút về cách tác chiến thì nghe thổ địa nói lấy xe thì đi vô sâu hơn nhưng đường hơi khó qua, AE nghĩ cũng bình thường nên quyết định mang xe qua nhưng rồi thất vọng khi nhìn thấy đường biên giới là 1 con suối lớn dốc và trơn đi bộ còn khó vậy là lại phải đưa xe ra ngoài để gởi nhà dân, chiến tich khai mạc là 1 xe bị ngả vì trơn, 1 xe bị dính lầy phải chống đẩy.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4564.jpg)
Qua tới biên giới bên kia trời cũng còn sương dày đặc, nhìn quang cảnh cũng khá đẹp
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4565.jpg)
Quang cảnh thời tiết buổi sáng điểm đánh trên đất bạn
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4566.jpg)
Qua tới nơi anh em chia tay nhau ở ngã ba đường bắt đầu cuộc hành trình săn bắt bổi, anh Vũ vissan cùng Duy và bạn của Duy đi 1 hướng còn Thông Xanh và AK đi hướng khác. Mới tìm xác định điểm gác thì cu bổi đã gáy gù inh ỏi, nhìn quang cảnh tình hình thì quá tốt cho chuyến gác này.
Kèo đầu treo lên mồi và bổi làm 1 tăng nhưng sao ko thấy hơi hám động tĩnh gì, TX và AK nhanh chóng dời cội khác và cội này thì khả quan hơn vì chim bắt đầu đấu đá nhiều.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4569.jpg)
Sau 1 hồi, thì 1 em bổi thổ pha, rền tiếng tốc về cây bên cạnh dí con khác làm chục xấp mồi bên này rút và rước liên tục em nó chung cây, vừa đáp tàn mồi gù mấy xấp liền em nó ko thấy gù chuyền cành vài nhát phang thẳng mặt lụp rồi tạt cánh bay ra cành kế bên đứng ngơ ngác rồi bay ra cây kế bên đứng gù, cánh lưới đã buông xuống nhưng bị mắc lại, kéo xuống xem thì lưới bị mắc vào điểm mà siết làm chốt của móc lụp còn ló ra chút.Thiệt tình hết biết,....
Bên anh Vũ vissan thu phục được 1 em bổi gù khá tốt, chiến đấu hết buổi sáng, chiều anh Vũ vissan và Duy rút về Việt Nam còn TX và AK thấy say mê em thổ quản lý 1 quả đồi cứ con nào tốc vế là dí gù đá, làm 1 kèo nhưng nó đấu ko chịu cung cây rút khỏi CPC lúc 17h. Do đi bộ và bang bụi cỏ nhiều nên hơi bị đuối.
Duy và bạn có việc về trước còn Anh Vũ vissan ngồi đợi TX và AK sau đó AE làm kèo cafe cuối nghỉ mệt, rồi Sài Gòn thẳng tiến
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4578.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/IMG_4581.jpg)
Chúc mọi người vui vẻ
-
Nhìn quang cảnh bên Campuchia như thế đánh nhẽ thì phải thu được nhiều kết quả chớ, Hôm qua anh đi mấy tiếng cũng được hai con; Hôm nào chú Thông đi Gia Lai oánh cho nó đã.
-
Liều thật quá đất bạn gác cu :-S, sợ chú Thông gia nhà mình quá #:-S chú mà bị bắt thì có người khóc hết nước mắt =(( :d
-
Chào anh Thông Xanh
Chắc vụ này anh phải khiếu nại với nhà sản xuất lụp quá hi...hi, em bổi sấm đồng,với em bổi thổ pha rền đó 1 phen hú vía *><*nó làm cái lễ nho nhỏ báo cáo già làng,tôi vẫn còn sống đòn tụ với vợ con tôi =)) =)) =))
Chúc cả nhà vui khỏe.
-
Nhìn quang cảnh bên Campuchia như thế đánh nhẽ thì phải thu được nhiều kết quả chớ, Hôm qua anh đi mấy tiếng cũng được hai con; Hôm nào chú Thông đi Gia Lai oánh cho nó đã.
- Đúng là lúc đầu em qua nghĩ chỗ này mà ko bắt được thì chắc khó có chỗ nào mà bắt được bổi, mà sao bổi nó ko hăng lắm hay sao đó anh, ít con chịu làm nhiệt tình với mồi, hình như nó còn đi bầy anh ơi!
-
Liều thật quá đất bạn gác cu :-S, sợ chú Thông gia nhà mình quá #:-S chú mà bị bắt thì có người khóc hết nước mắt =(( :d
- Kaka,... anh đừng lo vì bắt em làm gì đâu mất công nuôi tốt gạo, mà anh khóc hết nước mắt hả =))
-
Chào anh Thông Xanh, anh chơi lụp ji mà trục trặc vậy anh? lâu lâu mới đi rừng mà
-
Chào anh Thông Xanh
Chắc vụ này anh phải khiếu nại với nhà sản xuất lụp quá hi...hi, em bổi sấm đồng,với em bổi thổ pha rền đó 1 phen hú vía *><*nó làm cái lễ nho nhỏ báo cáo già làng,tôi vẫn còn sống đòn tụ với vợ con tôi =)) =)) =))
Chúc cả nhà vui khỏe.
Chào anh taynguyencugay!
Hồi giờ cũng sập tốt mà sao dạo này xui vậy ko biết nữa anh, lần trước thì ko nhìn rõ nguyên nhân vì sao nhưng thấy lưới sập thôi còn lần này thì nhìn tận mắt vì 2AE núp trong bụi chừng có 4m, do cái dây thép kàm chốt để gài móc nó còn dư tí đầu làm mắc lưới :d
-
Chắc phải kiểm tra trước khi ra trận anh TX ơi, nhìn bãi đánh đẹp quá khu vực biên giới chắc bổi hay, nhưng mùa này bổi chưa căng, trên này cũng vậy anh ơi, em gốc cũng ỡ Di Linh mới qua Đắk Nông năm 2007 bên đó gần hết cu chạy qua bên nầy tìm cội mới ai dè cũng dậy hi..hi
Chúc Anh Luôn Vui
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_Mấy ae Dạo này ko thấy alo cf gì hết vậy.ae có chuyến đi hoành tá tràng quá...chúc mừng ae có chuyến gác khá thú vị bên đất bạn và thu phục đc e bổi khá.. f_ f_ f_ f_
-
Chắc phải kiểm tra trước khi ra trận anh TX ơi, nhìn bãi đánh đẹp quá khu vực biên giới chắc bổi hay, nhưng mùa này bổi chưa căng, trên này cũng vậy anh ơi, em gốc cũng ỡ Di Linh mới qua Đắk Nông năm 2007 bên đó gần hết cu chạy qua bên nầy tìm cội mới ai dè cũng dậy hi..hi
Chúc Anh Luôn Vui
Cảm ơn anh! Cái lụp TX đã lấy kìm bẻ lại cái thép cài đó cho gọn gàng rồi. Điểm này để tháng nữa đánh chắc hết ý giống như trên Đà Lạt cách đây mười mấy năm trước, chim nhiều và đặc biệt bài bản kèm thì ít, có cũng thưa nhưng phóng rước và đặc biệt rất chịu gù, tướng thì như bồ câu do chim còn nhiều nên các chất giọng cũng đa dạng. Hình như bên CPC họ ít đánh bắt hơn bên mình đất đai bỏ hoang cỏ cây, lúa thì lúc nào cũng có nên các loại chim ăn hạt còn rất nhiều
Trước đây anh ở DLinh à! TX thì ở Đơn Dương anh em trong nhóm trên đó bữa nay lại hay đổ qua Tam Bố đánh chim, nghe nói cũng còn hay bắt được bổi.
Chúc anh vui vẻ!
-
Đúng rồi chú, Campuchia họ không đánh bắt như mình đâu. Ví dụ như mùa cá đẻ trứng là họ không đánh bắt...
-
Vậy là CPC họ còn có ý thức hơn VN mình rồi hả anh :-SS
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_Mấy ae Dạo này ko thấy alo cf gì hết vậy.ae có chuyến đi hoành tá tràng quá...chúc mừng ae có chuyến gác khá thú vị bên đất bạn và thu phục đc e bổi khá.. f_ f_ f_ f_
AE cũng hay cafe nhưng TX toàn đi uống ké thôi ko chủ xị, nhậu thì ko ham còn lâu lâu ông Hùng hay rủ đi thư giãn gân cốt =)). Làm việc thành phố ngột ngạt đi tìm chỗ giải trí cho thoải mái kết hợp tập thể dục cho khỏe người lại thỏa đam mê. Khoa dạo này chim cò sao rồi thấy ít xuất hiện quá. _zoo_
-
TX ơi. CN này có đi kg, chớ anh và AK là hành quân xa hơn nũa à.....
-
TX ơi. CN này có đi kg, chớ anh và AK là hành quân xa hơn nũa à.....
- CN này em về Đà Lạt đón Giáng Sinh, rồi đi gác với anh em trên đó luôn cố kiếm con bổi khá khá mùa lạnh. Anh tính đi đâu mà xa hơn nữa?
-
Ha ha , đi hay kg thì nói, sao lại hỏi ...AK mang mồi đi đấy, coi chừng nghe....(chỉ nói vui vói Hùng 113 thôi)
-
Vậy là chuyến này anh phải coi chừng mới đúng chứ, em thấy Ak mang hàng chiến nên em núp trước đó mà :)). Thôi có gì anh với AK đi vui vẻ chúc 2AE thành công _zoo_
-
Chúc mừng ae có chuyến ngao du hoành tráng! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng ae có chuyến ngao du hoành tráng
Cảm ơn bạn, ngao du mình thấy xã Stress cho những ngày làm việc căng thẳng, hồi phục sức khỏe( làm thêm vài xị còn "phê hơn") mong có dịp tất cả anh em mình đi một chuyến( cu cò là chín, tình cảm anh em là mười Một luôn)
-
Nhìn quang cảnh bên Campuchia như thế đánh nhẽ thì phải thu được nhiều kết quả chớ, Hôm qua anh đi mấy tiếng cũng được hai con; Hôm nào chú Thông đi Gia Lai oánh cho nó đã.
Khi nào được nhất định em sẽ lên thăm anh với anh Nhân rồi gác cu cho nó đã, mà anh nhớ để dành cho ít bổi nhé! :))
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_Mấy ae Dạo này ko thấy alo cf gì hết vậy.ae có chuyến đi hoành tá tràng quá...chúc mừng ae có chuyến gác khá thú vị bên đất bạn và thu phục đc e bổi khá.. f_ f_ f_ f_
AE cũng hay cafe nhưng TX toàn đi uống ké thôi ko chủ xị, nhậu thì ko ham còn lâu lâu ông Hùng hay rủ đi thư giãn gân cốt =)). Làm việc thành phố ngột ngạt đi tìm chỗ giải trí cho thoải mái kết hợp tập thể dục cho khỏe người lại thỏa đam mê. Khoa dạo này chim cò sao rồi thấy ít xuất hiện quá. _zoo_
ngày nảo e cũng lên diễn đàn xem ae có gì mới ko?nhưng ít lên chatbox..hihihi...
cu cò e số lượng vẫn bt..có vài e mồi cùi cùi nhưng cũng đi chơi với ae cho đỡ ghiền...vì ko có tg đi xa nên chỉ ở trong xó tp dợt với ae thui... (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)ko đi đc nên mồi hư hết.chán quá a.nhưng biết làm sao đc.tết này cho nhóc về với bà nội tiện làm vài kèo xa xa với ae...hihihi
-
Chắc phải kiểm tra trước khi ra trận anh TX ơi, nhìn bãi đánh đẹp quá khu vực biên giới chắc bổi hay, nhưng mùa này bổi chưa căng, trên này cũng vậy anh ơi, em gốc cũng ỡ Di Linh mới qua Đắk Nông năm 2007 bên đó gần hết cu chạy qua bên nầy tìm cội mới ai dè cũng dậy hi..hi
Chúc Anh Luôn Vui
Cảm ơn anh! Cái lụp TX đã lấy kìm bẻ lại cái thép cài đó cho gọn gàng rồi. Điểm này để tháng nữa đánh chắc hết ý giống như trên Đà Lạt cách đây mười mấy năm trước, chim nhiều và đặc biệt bài bản kèm thì ít, có cũng thưa nhưng phóng rước và đặc biệt rất chịu gù, tướng thì như bồ câu do chim còn nhiều nên các chất giọng cũng đa dạng. Hình như bên CPC họ ít đánh bắt hơn bên mình đất đai bỏ hoang cỏ cây, lúa thì lúc nào cũng có nên các loại chim ăn hạt còn rất nhiều
Trước đây anh ở DLinh à! TX thì ở Đơn Dương anh em trong nhóm trên đó bữa nay lại hay đổ qua Tam Bố đánh chim, nghe nói cũng còn hay bắt được bổi.
Chúc anh vui vẻ!
Chào anh TX buổi sáng =o) =o)
Chúc anh về Đà Lạt tác chiến thành công ngoài mong đợi có quà Giáng Sinh này làm kỷ niệm nhé anh, Tam Bố thì chưa đánh, chứ dọc theo chân núi Bờ La Giăng từ Bảo Thuận giáp hướng Tân Phú lúc đó còn nhiều bổi hay lắm anh àh, giờ ko biết sao chắc còn công chúa ko quá, hoàng tử đi tù chung thân hết rồi, vì cái tội cố ý đánh người gây thương tích hi...hi mong có diệp tâm giao cu cò cùng Anh!
-
Chúc mừng đội anh Vũ Vissan đã tóm được 1 em. Hôm nào AE mình uốc cafe nữa nhé
-
Chúc mừng đội anh Vũ Vissan đã tóm được 1 em. Hôm nào AE mình uốc cafe nữa nhé
Ok, hôm nào tranh thủ sắp xếp lai rai nghe...
-
Hành trình núi Hòn Vàng 27/12/2013
Chuyến này TX về quê ăn Giáng Sinh với gia đình, kết hợp vui chơi noel làm kèo gác núi Hòn Vàng và đây cũng là chuyến khai trương thử nghiệm lụp TX mới hoàn thiện xem có hoạt động hiệu quả hay không.
Buổi sáng tiết trời mùa này khá lạnh 2AE tới điểm đánh cũng bắt đầu nghe xa xa 1 vài tiếng cu gáy gù, ngồi nghỉ 1 chút lắng nghe thì quyết định đánh em thổ gáy phía bên kia sườn đồi. Ông em kiếm được cây treo khá lý tưởng, TX cũng treo cây gần đó vừa máng lên như nghe thấy bổi rừng, mồi thúc làm một hai dây gù có 1 em bổi bay tạt về cây khô kế bên tưởng chừng ngon lành nhưng em nó đứng xù lông phơi nắng. Lúc này ông em đi cùng cũng vừa treo xong đã đổ gù tới tấp vì đã có bổi chung cây nhảy qua nhảy lại rồi cũng tự kết liễu.
Máy ảnh bị hư mất nên hình coi ko được rõ, và đây là hình ảnh ông em với pha ghi bàn chỉ trong 5 phút
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09809.jpg)
Kết thúc kèo sáng ko có gì thay đổi, 2AE rút ra ngoài nghỉ trưa kiếm kèo chiều nhưng gió bắt đầu thổi mạnh chim rừng cũng tìm chỗ trốn nên ko còn nghe em nào cất tiếng.
2AE củng di chuyển kiếm nơi khuất gió hơn rồi treo mồi, mổi chơi sô lô rồi mãi sau cũng xuất hiện vài em bổi về gần tàn nhưng chỉ đứng đấu tới gần chiểu tối thì có 1 em chung cây và mồi cũng kết thúc được em nó. Vậy là chiếc lụp mới hoàn thiện đã mang lại may mắn sau những chuỗi xui xẻo vừa qua
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09811.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09812.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09815.jpg)
Chúc mọi người vui vẻ!
-
Đợt rồi về quê hả TX, có bẫy được em chân dài nào không hè :d
-
Đợt rồi về quê hả TX, có bẫy được em chân dài nào không hè :d
- TX mới về quê chơi noel nên cũng đi gác cho vui Chíp à! TX thích chân dài mà sao cứ bẫy được chân ngắn thôi :))
-
Chúc mừng TX có khoản thời gian ấm áp vui vẻ bên gia đình, bạn bè...và ngao du cu cò thành công! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng TX có khoản thời gian ấm áp vui vẻ bên gia đình, bạn bè...và ngao du cu cò thành công! _zoo_ _zoo_ _zoo_
- Cảm ơn minhhieu!
-
Ôi trời hên quá dzậy ta, có bổi rồi chia nữa con nhậu chơi coi, chúc mừng cái gì cũng mới!!! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Ôi trời hên quá dzậy ta, có bổi rồi chia nữa con nhậu chơi coi, chúc mừng cái gì cũng mới!!! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Chia cho 1 cái đùi thôi chứ nửa con nhậu sao hết :)). Cái lụp mới này có vẻ may mắn đây mong rằng năm mới này sẽ thu hoạch nhiều bổi chiến _zoo_
-
Ôi trời hên quá dzậy ta, có bổi rồi chia nữa con nhậu chơi coi, chúc mừng cái gì cũng mới!!! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Chia cho 1 cái đùi thôi chứ nửa con nhậu sao hết :)). Cái lụp mới này có vẻ may mắn đây mong rằng năm mới này sẽ thu hoạch nhiều bổi chiến _zoo_
ui lụp mới hên thế hnao cho e xin cái lá vè gắn vào lụp e cho nó may nhé a!hhihi :d :d :d :d
chúc mừng a _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lúc này " tả xung hữu đột " hả TX. Chúc mừng.
-
ui lụp mới hên thế hnao cho e xin cái lá vè gắn vào lụp e cho nó may nhé a!hhihi :d :d :d :d
chúc mừng a _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cảm ơn Khoa! ko biết lá hên hay lụp hên nữa mà cũng có khi ngày đó gặp hên ko chừng _zoo_
-
Lúc này " tả xung hữu đột " hả TX. Chúc mừng.
Về nghỉ mấy ngày cũng cố gắng tả xung hữu đột cho em mồi nó thuần thục còn đi chinh phạt bổi CPC với AE. Nghe nói chuyến vừa rồi anh cũng thu phục được mà sao ko chia sẻ với AE cho vui
-
chúc mừng thongxanh _zoo_
lụp mới chắc có duyên lắm đây khỏi bị mất bổi oan nữa rùi hiii
chúc mừng nha
thân chào !
-
Vậy là TX có bổi nhậu giáng sinh roài... thích nhĩ. Chúc mừng TX nhé! _zoo_
-
chúc mừng thongxanh _zoo_
lụp mới chắc có duyên lắm đây khỏi bị mất bổi oan nữa rùi hiii
chúc mừng nha
thân chào !
- Cảm ơn Duy! Cũng mong là vậy để năm mới hên hơn xíu
-
Vậy là TX có bổi nhậu giáng sinh roài... thích nhĩ. Chúc mừng TX nhé! _zoo_
Cảm ơn anh Huy! Lâu rồi mới thấy anh xuất hiện nhỉ _zoo_
-
Chúc mừng anh thông xanh
-
Cuối năm bận rộn lu bu quá, ai cũng ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. Nên í ới ae làm một chuyến campuchia du xuân khai trương đầu năm.
Hai giờ sáng bắt đầu xuất phát tới Bình Phước rước thêm ông bạn, khi đến nước bạn campuchia đã 8h sáng, trên đường đi đến cội thì nghe có 1 em đang gáy chào buổi sáng
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2629_zpsaf33059f.jpg)
Sao khi hùng hùng hổ hổ với chất giọng đồng pha, cùng với kèm và những tràng gù kha khá, thì hehe
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2632_zpsf90c77e0.jpg)
Thừa thắng xông lên ae lại lên đường chinh phục
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2627_zpse282722f.jpg)
Và cuộc đổ bộ thứ hai tại một cội của em Thổ pha
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2624_zps2721956c.jpg)
Khi nghe kẻ lạ mặt đến nhà, em nó làm vài đạt gù rồi bay về chung cây cũng ra kèm hù dọa rồi lại thêm vài sạc gù thì cũng. hehe
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2634_zps76751078.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2636_zpsdb64fd83.jpg)
Mấy ae đi thêm vài cội nữa thì gặp phải Bù Cắt và tới giờ phá rừng bằng cưa máy và đốt rẫy. Nên ae phải rút về lại Việt Nam nghĩ trưa làm chút chút _zoo_ _zoo_ _zoo_. Với kết quả đầu năm được hai em cũng tạm tạm và chia tay ông bạn về lại Sài Gòn mà trong lòng vẫn còn nhiều tiếc nối.
-
bóp con cu rụng hết cả lông.thụt cả đầu nhìn thấy tội e nó quá AK... :)) :)) :))chúc mừng ae ra trận đại thắng.. :-bd :-bd :-bd :-bd _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng bác AK nhé. đầu năm 2 em là ok roài. chúc mừng chúc mừng :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd
-
xin chúc mừng anh AK đầu năm súng nổ chắc như bắt hen............xin chúc mừng........... _zoo_ _zoo_
-
chúc mừng có em bổi khá đẹp :-bd :-bd :-bd
-
Chúc mừng a nha f_
-
chúc mừng AK nhé!
-
gáo này khá nhạy nha. chúc mừng AK nha.
-
Đúng là AK bắn đâu trúng đó heheeeee, chúc mừng chúc mừng,mà phải đổi lại câu nói hôm trước rồi!AK mà lúc nào cũng súng ống sẵn sàng chớ để ae được vui lây với, mồi hay mà 8-> 8->
-
Cảm ơn tất cả ae !!!, AK hiện tại bị bệnh gì không biết mà chỉ nghiền đánh cu quá sức nhưng sự thật phủ phàng lắm. AK k có mồi nên chuyên đảm nhận hậu cần, giữ xe và phó nháy =(( =(( =((. Mà vì thế ae thương, nên ai có cu AK xin là cho liền :d _yahoo_, k cho lần sao AK không giữ xe :)) :-q. Năm mới :-bd _zoo_
-
Cảm ơn tất cả ae !!!, AK hiện tại bị bệnh gì không biết mà chỉ nghiền đánh cu quá sức nhưng sự thật phủ phàng lắm. AK k có mồi nên chuyên đảm nhận hậu cần, giữ xe và phó nháy =(( =(( =((. Mà vì thế ae thương, nên ai có cu AK xin là cho liền :d _yahoo_, k cho lần sao AK không giữ xe :)) :-q. Năm mới :-bd _zoo_
Chắc là máu cu cò ngắm sâu vào xương cốt rồi kaaaaa, bệnh này mà đến Bác Sỹ cũng bó tay .com thôi =)) =)) ko có mồi pổi nhanh nổi chớ AK.
-
Các cụ oánh Cam ở Bình Phước mà qua bằng Cửa khẩu nào thế..Em cũng Cam mà húp cháo trắng :(.
-
Em số 2 nhìn bộ cườm đẹp gê , chúc mừng Anh AK47 _zoo_
-
Em số 2 nhìn bộ cườm đẹp gê , chúc mừng Anh AK47 _zoo_
Tết tới giờ có đi gác cu ko Cường cả nhà khỏe hết hả em? (*)(*)
-
Chúc mừng anh Vũ vissan và đặc biệt là Ak đã ra quân đầu năm thành công, mà sao chuyến này anh cugay 113 không ra quân nhỉ?
TX về Đà Lạt cũng xuất quân ba bốn chuyến với nhiều nhóm AE trên này kết quả AE thì bắt nhiều bổi còn mình thì khiêm tốn chỉ được 3 chú 2 cu gáy và 1 em bổi ko mời, anh em xem cho vui
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09924.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC09922.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC00778.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC00776.jpg)
-
chúc mừng TX nhé ! do đầu năm còn bận lu bu việc gia đình cũng như công ty nên chưa xuất quân dc mấy con mồi lỡ ở nhà cứ thúc inh ỏi cứ như là rủa mình ko cho chúng nó ra mặt trận vậy he he ..... đầu năm mà thế là ok rùi chúc các bạn vạn sự như ý! f_ f_ f_
-
TX mùa này làm ăn được nghe, chúc mừng .
(Khi nào về SG sắp xếp làm một chuyến hoành tráng với AE nghe.)
-
chúc mừng anh em cugay sài gòn có chuyến gác cu vui vẻ và thành tích mỹ mãn _zoo_ _zoo_ _zoo_
đề nghị cuAK ghi lại ảnh riêng của mình trong lúc đi gác cu để anh em chiêm ngưỡng ( giữ xe đại nhân ) :d
thân chào !
-
Mưa với áp thấp không mần ăn chi rứa, buồn buồn lục hình ra ôn lại tháng 8 đã qua :d, mồi xấu xấu nhưng cũng đủ sài O:o
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/DSC_0043_zpsd70f02cd.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/DSC_0044_zps46ed9fc7.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/DSC_0045_zpscaadfcdf.jpg)
P/s: nổ chút ace đừng chém mạnh nhe f_
-
Nhắc lại chuyện củ cho đỡ buồn hả Khang..................
-
ôi canh đẹp wa' ~:> ~:> ~:> ~:> ~:> :-bd
-
Thấy AE ra quân ai cũng có quà mang về AK cũng nôn nao, nên uống một liều thuốc liều cầm em bổi nổi xông pha và cũng có quà là một em Thổ pha kèm thưa chia sẽ ae đầu năm :-j
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2978_zps0ac9dfcf.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2979_zpsdf9757f1.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2980_zps1dea568e.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2982_zps0612e3eb.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2981_zps74f1c116.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2983_zps1f3f188a.jpg)
(http://i1317.photobucket.com/albums/t635/anhcugay/Bay-Cu/IMG_2984_zpse61727b3.jpg)
Chúc ACE xa gần khai xuân may mắn _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng anh Khang!
-
Chúc mừng anh Khang nhé, đầu năm ai cũng có thành quả thật đáng vui mừng quá. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng AK!!!!E bổi nhìn cũng Ok đó!!!!!
-
Chúc mừng anh Khang _zoo_. Năm mới ra quân có quà là ok rồi. _yahoo_
-
Chúc mừng "giữ xe đại nhân" đầu năm Ất Mùi phát tài!
Hôm nào alo ae làm _zoo_ _zoo_ _zoo_ cho phê phê nhé. kakaka.
P/s: Cái vụ con bổi mình gửi tặng cụ Mẫn, AK xúc tiến dùm nhanh nhanh nha, chứ lâu quá cụ Mẫn cũng xót ruột lắm ấy. Thanks. hihi
Thân!
-
Cảm ơn ae nhé, cái vụ phê thì AK đâu có từ chối _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng sản phẩm đầu năm của chú _zoo_
p/s: năm 2015 cố gắng đổi tên, chứ tên "giữ xe đại nhân" cũ quá rồi chú :))
-
Chúc mừng...
-
chúc mừng cuAK đã có chiến lwoij phẩm đầu tiện , cố gắng lên " Giữ xe đại nhân " nhé hiii _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
Mấy hình ành phút cuối mới chụp, chia sẻ cùng ace sau Chuyến đi campuchia ngày 02-04-2015 có 4 chú cháu : chú Hai, anh Vũ, Cu Ak và mình
Đợt này bắt được 6 con. Anh Vũ bắt 4 con, có 1 con rất hay tay cầm bổi mà còn run run =)) thổ rền bài bản đầy đủ , 1 mái đã thả về cho em nó sinh sàn. Cu Ak bắt được 1 con rất dữ, giọng sấm đồng không nghe được tiếng thúc nào chỉ toàn gù và gù. còn mình bắt được 1 con bổi .. thịt
6 giờ chiều tối mới ra khỏi cam về sau 1 ngày lên rừng lội xuối
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01332_zpsjijvgdrb.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01332_zpsjijvgdrb.jpg.html)
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01331_zpsbgqknegf.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01331_zpsbgqknegf.jpg.html)
hoa rừng
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01314_zpsti9oiyfe.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01314_zpsti9oiyfe.jpg.html)
thành quả
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01324_zpsqx4co8hj.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01324_zpsqx4co8hj.jpg.html)
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01329_zpsnle4iweb.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01329_zpsnle4iweb.jpg.html)
(http://i27.photobucket.com/albums/c189/1977buiphu/giadinh/chim%20cu/DSC01337_zpsxqzybgfv.jpg) (http://s27.photobucket.com/user/1977buiphu/media/giadinh/chim%20cu/DSC01337_zpsxqzybgfv.jpg.html)
Cám ơn mọi người đã theo dõi
-
Chúc mừng các bác. _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Ai cũng có quà núi..... chúc mừng mọi người (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Chúc mừng Chú Hai và mấy AE có chuyến đi thành công?
-
Nghe bắt bổi mà thấy ham quá, chắc bữa nào cho TX bám càng tham gia xem có may mắn với bổi nơi đây ko?
Chúng mừng mọi người có chuyến đi vui vẻ _zoo_
-
Nghe bắt bổi mà thấy ham quá, chắc bữa nào cho TX bám càng tham gia xem có may mắn với bổi nơi đây ko?
Chúng mừng mọi người có chuyến đi vui vẻ
Anh em ở đây chuẩn bị đón bạn hiền... ha ha ha..........................
-
Chúc mừng Chú Hai và mấy AE có chuyến đi thành công?
cám ơnn anh. Bữa nào ghé Phú Riềng giao lưu _zoo_ một chuyến nhá
-
Chúc mừng Chú Hai và mấy AE có chuyến đi thành công?
cám ơnn anh. Bữa nào ghé Phú Riềng giao lưu _zoo_ một chuyến nhá
Ok A,khi nào có dịp AE ta _zoo_ nhé,,,?
-
chúc mừng ae Sài Gòn có chuyến đi thành công _yahoo_
nhìn thấy Bác Hai tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong độ như xưa , anh Vũ vẫn rất máu lửa , cu AK thì dạo này lên tay sát bổi dữ quá hi
chúc ae nhiều sức khỏe !
thân chào !
-
Nghe bắt bổi mà thấy ham quá, chắc bữa nào cho TX bám càng tham gia xem có may mắn với bổi nơi đây ko?
Chúng mừng mọi người có chuyến đi vui vẻ _zoo_
AE ơi mài dao sẵn chuẩn bị chia thịt rừng.......... =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
chúc mừng ae Sài Gòn có chuyến đi thành công _yahoo_
nhìn thấy Bác Hai tuổi đã cao nhưng vẫn giữ được phong độ như xưa , anh Vũ vẫn rất máu lửa , cu AK thì dạo này lên tay sát bổi dữ quá hi
chúc ae nhiều sức khỏe !
thân chào !
Lâu quá chiến hữu không vào, khi nào có dịp vào đây nhớ mang theo con gà mồi đi đánh cho vui.
-
Cambodia ngày 26-4-2015
Vậy là sau bao ngày chờ đợi ,gác lại mọi việc sau lưng để anh em chiến hữu lại có những phút giây hành trình, băng rừng, lội suối gác cu thú vị.
Thời gian tưởng chừng như mới đây nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng đã gần hai năm rồi Thông Xanh mới có dịp gác cu cùng AE cugay Sài Gòn, điều hơi đáng tiếc là chưa được đông đủ anh em, cũ cũng như mới. Nói vậy thôi, chứ công việc mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau: anh thì vợ đẻ, anh thì cho con bú, anh lại phải chở má đi bơi,.... Ôi quá trời là việc, sao đàn ông nó nhiều cái khổ mà ít cái sướng vậy nhỉ!
Trong cuộc hành trình đầu tiên (18-4) thì có sự góp mặt của chú Hai, dù tuổi đã cao nhưng còn rất phong độ ,luôn vui vẻ tươi cười trong suốt chặng đừng. Chuyến đi này Thông Xanh xin bám càng anh Vũ visan và xem anh bắt bổi, vì tình hình là không biết đường xá thế nào. Nghe anh kể những lần bị lạc mà thấy sợ quá vì trong rừng mà, khi say mê tiếng cu rừng quá cứ nhanh chân đuổi theo để rồi khi nhìn lại không xác định được hướng nào là hướng ra hướng nào là hướng vào,... mà điều đáng sợ nhất ở đây là không còn nước uống vì cái nắng như thiêu như đốt, ngồi trong mát gió hắt vào mà rát chứ không mát chút nào.
Chuyến đi lần này đúng ra thì có sự góp mặt của anh Phú (buiphu) một thành viên mà Thông Xanh mới vinh hạnh được biết, nhưng thật đáng tiếc vì tới những giờ phút cuối cùng thì đội đã không có sự góp mặt của anh. Thôi thì xin hẹn anh vào một dịp khác hy vọng sẽ được hành trình gác cu cùng anh.
Cũng như những lần trước anh em hẹn nhau khoảng 1h-1h15 có mặt tại quán cafe quen thuộc. Sau khi thưởng thức cafe sáng cho một tâm trạng thoải mái và phấn trấn, đội xuất phát rời Sài Gòn, tốc độ cho cuộc hành trình là trung bình. Trên chặng đường hành trình anh em đã bắt gặp một đội khác cũng đang trong cuộc hành trình nhưng tốc độ có vẻ cao hơn, nếu xét về lực lượng thì tương đồng về số lượng thành viên nhưng hơn hẳn về quân số và lực lượng. Trong đội hình của họ có một thành viên chở một thùng đựng chim bổi dài gần 1m cao tầm 40cm trên đó gắn 4 gáo đờn cò, nhìn là đã thấy chuyên nghiệp rồi. Gặp nhau hỏi han vài ba câu rồi đường ai nấy đi cho lành,... Họ có lẽ là cánh Tây Ninh qua với lực lượng là "bộ binh" và "đờn ca"....
Sau những chặng dừng chân cafe nghỉ ngơi cho tỉnh táo, đội cũng tới được gần điểm đổ quân, lúc này trời cũng lờ mờ sáng, anh em ghé quán ăn sáng và cũng là cái quán quen thuộc mà Thông Xanh trước đây đã ghé vẫn là những món như xưa. Thông Xanh cũng lại kêu món hủ tíu sở trường của mình.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_051046.jpg)
Bụng đã no, người cũng tỉnh hơn, đội bắt đầu di chuyển thêm một quãng đường nữa thì tới cửa khẩu. Tiếp sau đó là những con đường cát đất đỏ, trời nắng bụi mù mịt mà thật may mắn chắc có lẽ ngày trước, trời có mưa nên đường thấy vẫn còn ẩm và ít bụi. Lòng vòng quanh co, lúc nhỏ, lúc to rồi cũng đến chốt biên phòng, nhìn từ đằng xa đã thấy một chú gác cổng, đang kéo cái bạt phủ cánh cửa của cái trạm gác để cột lại, chắc cũng vừa mới ngủ dậy. Tới nơi, nhìn vô trong thì thấy một anh cũng còn khá trẻ mắt nhắm mở, nằm trên cái võng. Mọi người xuống xe và đại diện hướng dẫn viên của đội, người am hiểu nhiều thứ tiếng tới gặp và nói qua lại một lúc mà Thông Xanh chẳng biết là gì chỉ nghe rõ chữ cuối cùng là: oi cun hay ê cưng,...gì đó =)). Rồi cả đội qua bên kia chạy một đoạn thì tới hàng tạp hoá ghé mua nước và trao đổi lương thực, vì từ đây là đường ai nấy đi ta chi tay nhau từ đây. Nhìn dân tình có vẻ như lạc hậu hơn VN chứ mà dân tình xài đồ hiện đại à nha!
Do đã có chút kinh nghiệm và cũng hiểu dân tình vùng này nên Thông Xanh cũng một mình một ngựa, phi vào núi đi tìm kèo gác. Chạy lanh quanh một hồi thì cũng tìm được kèo gác thơm thơm ai zè gác ngay kèo của đồng đội Ak gần đó, mà lại tưởng là kèo này của mình nữa chứ. Ôi!...thiệt là xấu quá. Cũng may là bạn Ak nhường kèo cho đồng đội, chắc có lẽ thấy ở xa lâu lâu mới có dịp đi như thế này.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_075639.jpg)
Tiếp theo là những kèo 2
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_095300.jpg)
Kèo 3
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_122004.jpg)
thì cũng tới trưa và với cái nắng như thế này thì núp lùm là thượng sách. Lấy bánh mì ra gặm cho có sức mà lội chứ cũng đâu buồn ăn, chủ yếu là tiếp nước cho cơ thể. Nói tới đây thì Thông Xanh hết nước và chạy ra tiệm tạp hoá hồi sáng để tiếp nước, cũng may là ông chủ tiệm hiểu một ít tiếng Việt nên hỏi ông ta mấy người hồi sáng có ghé không, ông ta lắc đầu, mình thank you rồi chạy vào rừng kiếm chỗ mát ngồi nghỉ.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_101937.jpg)
Tới chừng 2h30 thời tiết cũng có dịu đi chút ít, kiếm đánh kèo chiều nhưng không đụng bổi, TX ngồi chờ tới giờ ra lại nơi tập chung. Tới nơi thì anh Vũ cũng đã ra và ngay sau đó là Ak, anh em gặp nhau tâm sự về tình hình bắt bổi và những chiến binh đã bị mồi thu phục,...
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_163049.jpg)
trong những bổi Ak bắt được có một em phóng nghe nói cũng tốt, anh Vũ vissan cũng vậy nghe nói trong những con bắt được thì cũng thu phục được một em thổ bầu,....
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_163034.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_163017.jpg)
cũng có những chiến binh làm mồi phải ngậm ngùi cay đắng,... Vì bổi nơi đây chim tốt còn khá nhiều, dàn gù khá là ổn. Kết thúc cuộc hành trình trong niềm vui và tràn đầy thú vị vì những trải nghiệm và những pha bắt bổi đầy hứng thú.
Trên đường về anh em chộp một số hình ảnh làm kỉ niệm, vì biết khi nào mới có dịp gác lại bộn bề sau lưng để có những chuyến gác cu thú vị như vậy.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_163700-1.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_165015.jpg)
Xin cảm ơn: chú Hai, anh Vũ, anh Phú, anh Hùng, chiến hữu Ak,... Vì những tình cảm dành cho Thông Xanh
-
AE có chuyến đi vui quá, lại có thành quả nữa chứ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng Bác Thông Xanh,Chú Hai và AE cugaysaigon có chuyến đi vui vẻ?
-
Chúc mừng Thông Xanh. Chúc mừng mọi người có chuyến Vượt biên vui vẽ, Thành công!!!!
-
uổng quá hôm đó có việc đột xuất không đi được, thôi đành lại hẹn dịp khác vậy, chúc mừng anh em có chuyến đi vui vẻ và thành công mỹ mãn. Mà chuyến này gác cu không được thì chuyển qua gác chai đi, bữa đó Thông Xanh bắt 3 bổi được thưởng 3 chai 1 chỗ luôn =))
-
Giữ xe đại nhân càng đánh càng lên tay, mới sáng mà trên xe treo ba con bổi, ghê thật.
Chuyến đi thật vui và hào hứng, mong rằng những cảm xúc này sẽ mãi bên anh em chúng ta, Thân.
-
uổng quá hôm đó có việc đột xuất không đi được, thôi đành lại hẹn dịp khác vậy, chúc mừng anh em có chuyến đi vui vẻ và thành công mỹ mãn. Mà chuyến này gác cu không được thì chuyển qua gác chai đi, bữa đó Thông Xanh bắt 3 bổi được thưởng 3 chai 1 chỗ luôn =))
Nhiều khi công việc cũng không thể biết trước được, thôi thì hẹn dịp khác AE ta gặp lại, mà thưởng gì chứ thưởng 3 chai là chít luôn đó anh :))
-
Giữ xe đại nhân càng đánh càng lên tay, mới sáng mà trên xe treo ba con bổi, ghê thật.
Chuyến đi thật vui và hào hứng, mong rằng những cảm xúc này sẽ mãi bên anh em chúng ta, Thân.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/Mobile%20Uploads/20150426_163017.jpg)
Không những bắt bổi lên tay mà còn có những hành động cao đẹp vì môi trường nữa chứ, thiệt là ngưỡng mộ quá đi,.... g_
-
Chúc mừng anh em Cugay.org Sài gòn _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng AE! chúc mừng riêng TX có chuyến bôi thu trên đất bạn! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng Thông Xanh có chuyến giao lưu vui vẻ! _zoo_ _zoo_ _zoo_ Hèn chi hôm bữa có alo ông bạn đi cùng...nhưng thấy nói chuyện có vẻ ko được thoải mái lắm. hihi
Chúc sức khỏe, hôm nào ghé lại SG ko có điều kiện đi rừng, vui vẻ làm ly cà phê cũng đủ rồi.
Thân!
-
Chúc mừng AE! chúc mừng riêng TX có chuyến bôi thu trên đất bạn! _zoo_ _zoo_ _zoo_
Bữa nào có ăn nhậu là phạt chỉ được ngó thôi, chứ ở đó mà chúc mừng,..... :)) :)) :))
-
Chúc mừng Thông Xanh có chuyến giao lưu vui vẻ! _zoo_ _zoo_ _zoo_ Hèn chi hôm bữa có alo ông bạn đi cùng...nhưng thấy nói chuyện có vẻ ko được thoải mái lắm. hihi
Chúc sức khỏe, hôm nào ghé lại SG ko có điều kiện đi rừng, vui vẻ làm ly cà phê cũng đủ rồi.
Thân!
Cảm ơn minhhieu, Thông Xanh xuống Sài Gòn nhưng công chuyện cũng nhiều nên cũng chỉ cố gắng thu xếp ít thời gian cu cò tí thôi.
Chúc minhhieu và gia đình dồi dào sức khỏe.
-
Chúc mừng hai anh có chuyến đi thành công chắc là vui quá nhậu nhiều nên lên bờ xuống ruộng chứ gì!
-
Cảm giác thật, ko có gì sung xướng bằng
-
Mồi hay , bổi đep, say mồi luôn _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ (*)(*) (*)(*)Chúc mừng bác thật là cảm giác tuyệt vời.
-
chim hôm nay không căng đi 4,5 kèo mà bổi chỉ đứng trên ngọn cây kế bên đấu với mồi cả tiếng không chịu nhập tàng, thôi thì lên rừng ngắm cảnh giao lưu mấy xị rượu cùng anh em trong thôn làng, ai dè chiều về anh vũ bắt được 4 bổi treo tòn ten trên xe...hay ta :))
-
chim hôm nay không căng đi 4,5 kèo mà bổi chỉ đứng trên ngọn cây kế bên đấu với mồi cả tiếng không chịu nhập tàng, thôi thì lên rừng ngắm cảnh giao lưu mấy xị rượu cùng anh em trong thôn làng, ai dè chiều về anh vũ bắt được 4 bổi treo tòn ten trên xe...hay ta
Chớ không phải bắt con liên hoàn rồi chuyến này đánh tà tà hả......ha ha
-
Cái cảm giác lên rừng gác cu vừa phê, vừa đã thật không diễn tả được, mong có ngày được giao lưu một chuyến với các anh em.Cảm ơn anh em đã quan tâm chia sẻ.
-
Bổi đúng là không căng lắm, chắc có lẽ do trời mưa nhiều vậy mà anh Vũ cũng tóm được 4 em bổi, anh Phú đánh là tà tà cũng có bổi. Em đi cánh khác cũng gặp cảnh chim chưa sung đánh cũng ngán luôn _zoo_
-
Bổi đúng là không căng lắm, chắc có lẽ do trời mưa nhiều vậy mà anh Vũ cũng tóm được 4 em bổi, anh Phú đánh là tà tà cũng có bổi. Em đi cánh khác cũng gặp cảnh chim chưa sung đánh cũng ngán luôn _zoo_
ặc, do trình độ non chứ cánh này cánh khác cái gì
-
Bổi đúng là không căng lắm, chắc có lẽ do trời mưa nhiều vậy mà anh Vũ cũng tóm được 4 em bổi, anh Phú đánh là tà tà cũng có bổi. Em đi cánh khác cũng gặp cảnh chim chưa sung đánh cũng ngán luôn
Trời hởi , đi với đại đại cao thủ mà không có bổi hả Vũ.......................................
-
Bổi đúng là không căng lắm, chắc có lẽ do trời mưa nhiều vậy mà anh Vũ cũng tóm được 4 em bổi, anh Phú đánh là tà tà cũng có bổi. Em đi cánh khác cũng gặp cảnh chim chưa sung đánh cũng ngán luôn
Trời hởi , đi với đại đại cao thủ mà không có bổi hả Vũ.......................................
Chim bổi không hăng, chim mồi thì cũng cùi nhưng cũng có 2 con bổi trượt chân vào cầu tử anh ơi
-
Kỷ niệm gác cu cùng AE Sài Gòn ( Sinh nhật lần 5 diễn đàn )
Xuất phát từ sáng, tới nơi cũng gần trưa AE nghỉ ăn uống rồi đánh kèo chiều. Bổi nhiều nhưng chẳng bắt được chú nào :))
AE kiếm chỗ ngủ mai xem có khả quan hơn không nào
-
AE làm tấm kỷ niệm
-
Ghi bàn đầu tiên
-
Cu thủ ngồi núp lùm =))
-
Ghi bàn tiếp theo
-
TX cảm ơn AE chiến hữu Sài Gòn đã tiếp đón và thu xếp cho TX có những chuyến giao lưu vui vẻ, ý nghĩa,... Những tình cảm, những phút giây ý nghĩ là những món quà to lớn
-
Chúc mừng mấy anh có chuyến đi bội thu....đi ém ko ak ko hú thằng e này đi với mấy tuần nay tòm mò mó mo......
-
Chúc mừng mấy anh có chuyến đi bội thu....đi ém ko ak ko hú thằng e này đi với mấy tuần nay tòm mò mó mo......
[/quote
Xấu nhỉ,đi kg rủ ae gì trơn kkk,.chúc mừng TX và ae cu thủ đã có chuyến đi vui vẻ?
-
chúc mừng ae có chuyến gác cu vui vẻ _zoo_ _zoo_
cảnh đẹp giống bên CAM phải ko ta ?
thân chào !
-
Mới lượm em này AE xem phải nó hem :-w :d
www.youtube.com/watch?v=EtJVH4VkJkk&feature=youtu.be (http://www.youtube.com/watch?v=EtJVH4VkJkk&feature=youtu.be)
-
Chúc mừng cụ chim có vẻ hợp nhãn cụ rồi ấy nhỉ :)) :))
-
Mới lượm em này AE xem phải nó hem :-w :d
[url=http://www.youtube.com/watch?v=EtJVH4VkJkk&feature=youtu.be]www.youtube.com/watch?v=EtJVH4VkJkk&feature=youtu.be[/url] ([url]http://www.youtube.com/watch?v=EtJVH4VkJkk&feature=youtu.be[/url])
Lượm ở đâu hay dzay chỉ chổ mình đi lượm với!!!!! :)) Chúc mừng!!!!!
-
Ai Za! Lại tốn lúa rồi mà phải lúa tiêu mới được à! Chúc mừng nhé _zoo_
-
Còn con mô không lượm dùm em con anh Vũ. (*)(*) (*)(*)
-
Chuyển về Phan Thiết đi anh.... (*)(*) AK
-
đẹp quá..chuc mừng a .