Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - cugaybaoloc

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
41
lồng và phụ kiện / Re: Hỏi mua lụp cùi
« vào lúc: 19/06/2015 08:35:10AM »
Cu mái nhà các bác mà đọc được những dòng này thì các bác nhừ nhé, cấm vận dài dài  =))

42
lồng và phụ kiện / Re: Hỏi mua lụp cùi
« vào lúc: 17/06/2015 09:33:41PM »
Gần đây dàn bổi của chú Nhân lên dữ quá nên, tụi nó toàn đòi ở Lụp nên chú ấy phải tranh thủ kiếm gấp, kẻo chúng nó giận mà tuột lửa thì mệt,  :))

43
Chúc mừng bác! Thấy bác thu phục bổi, mình mê quá. Hy vọng có dịp ghé Bác làm kèo giao lưu  _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân!

Ai thấy cũng mê hết bác Hiếu ạ  *><*. Do bác ấy ở xa quá chứ cỡ 150-200km thì anh em nhất định làm chuyến giao lưu rồi,  _zoo_

44
Biết chắc con bổi này sẽ chung cây nên mới cho em mồi lỡ ra trận và đánh thế này bác à. Thứ nhất là nhanh chóng bắt bổi tránh tình trạng đánh lâu cho cu mồi, thứ 2 là ép bổi vào trước mặt lụp để ép cu mồi gù tránh tình trạng thúc qua thúc về cù nhầy. Và chỉ khoảng 10 phút là hốt được em nó rồi. (*)(*)

Bác có nhiều kinh nghiệm, lại thêm chỗ bác sẵn bổi rừng như thế thì tập mồi chắc lên nhanh và mạnh lắm. Đúng "thiên thời, địa lợi, nhan hòa" luôn rồi bác, :-bd

45
Cội đánh vừa rồi của bác thế đẹp quá, chúc mừng bác đã có một buổi chiều thư giãn thú vị,  _zoo_

46
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?

Cái lụp chợ đó trông như thế nào vậy bác, có phải loại khung nhôm, nan inox, móc nhôm to, phần lụp khá rộng không?

47
Nhổ lông đuôi không chính xác đâu bạn ơi, mình đã kiểm chứng hơn chục con rồi, trống mà chim tơ hoặc mới thay lông thì gốc lông đều trắng, vợ mình thịt một đống cu, rất nhiều con gốc trắng nhưng chưa gặp em mái nào, nhìn con này chắc chắn không phải là mái đâu, nhưng mà nhìn không đẹp, yếu gù, nuôi văn nghệ thôi.

Cảm ơn bác đã có đôi lời chia sẻ. Mình đoán em này chim tơ lên, cặp cán màu cũng nhạt. Chúc bác thu phục được nhiều bổi và đăng lên cho anh em thưởng thức nha, :-bd

48
mai e bận việc rồi ko đi theo hóng hớt với mấy anh. Hẹn anh khi nào rãnh lên định quán e dẫn đi vài bãi đánh mà e biết. Trong đó có 1 bãi có e chúa thung 3 hậu lở, gáy giọng cà lăm.

Bạn ở Định Quán khúc nào vậy? Mình cũng hay đi qua trên QL20, bữa nào có rảnh hẹn nhau tán chuyện chơi,  :-bd

49
Chơi đến hơn chục bộ (chim và lụp) như thế cũng không phải dạng vừa đâu  :)). Có khi anh em mình không cần đi dợt chim xa, chỉ cần xách qua đối diện nhà này, máng lên dây điện rồi mình ngồi dưới làm cốc cà phê cho chúng nó đấu với nhau là đủ lên chim rồi  :-bd

50
Theo như một trong những cách nhận biết trống mái thì gốc lông trắng là mái. Em hok biết có ngoại lệ hông, nhờ anh em cao thủ giải thích.

Tính ra chuyến này vừa được ngắm cảnh hữu tình, vừa thu được khoáng, vừa bắt được bổi, cũng không đến nỗi nào anh hah!

Lần này vô sg đem theo mấy em mồi vậy anh?

Đúng đó Huy, xem như đi thư giãn cuối tuần thì cũng không đến nỗi nào,  :-bd
Anh mang xuống một con mồi thôi, nhưng thấy nó có vẻ buồn buồn, suốt ngày lầm lầm lì lì, cũng chả chịu mở miệng như ở quê. Hi vọng đến bữa dợt, ra ngoài gặp nắng gió, cây cối và bổi thì em nó sẽ tươi tỉnh lên,  _yahoo_

51
Chào anh em diễn đàn,

Thấy các bác đăng các chuyến đi rừng chinh phục bổi thú vị quá. Nay mình cũng muốn tham gia, trước là cho vui, sau nhờ các bác tư vấn thêm kinh nghiệm để mỗi lần ra quân là đạt được thắng lợi trở về.

Di Linh ngày 7 tháng 6 năm 2015

Trước khi đi vào chi tiết chuyến đi này, mình cũng xin tóm tắt một chút, gọi là "nguyên nhân dẫn đến". Số là tuần trước đó có đi với đứa bạn lên Đồng Nai 2 (vùng lòng hồ của thuỷ điện Đồng Nai 2) đánh Chào Mào, nhưng mình cũng tranh thủ xách 2 em cu mồi để nếu có thì làm vài kèo. Đi lòng vòng khắp các khe mà chả có Chào Mào rừng, thế là 2 thằng chuyển sang đánh cu luôn cho lành. Đến quá trưa xíu thì được 2 con cu bổi (thuộc loại thường) thì hết kèo. Giờ chả lẽ mò về? Thì thằng bạn bảo "Để tao dẫn mày qua Bà Đạ (cách chỗ hiện tại hơn 10km) lụm cặp này." Mình thì tán thành ngay, và thế là 2 thằng a lê hấp lên đường. Đến nơi bật máy thử thì bổi bay vòng vòng, ra chiều cũng sung, thế là chuẩn bị tác chiến. Do chưa biết cội, bổi lại bay tùm lum gáy gù với nhau nên mình giăng đại, kết quả cũng bắt được một con nhưng dạng làm xàm. Còn 2 con Thổ tiếng tốt, nghe đã tai mà 2 thằng rất khoái lại ở hai bên, đấu đá với nhau, thả diều đã rồi bay đi kiếm ăn. Trời 3 giờ chiều nhưng sấm chớp ầm ầm, thế là đành cuốn gói về  _khotro_.

Sang tuần xuống SG mà lòng cứ không vui, cứ nghĩ về 2 em bổi đó  8->, nên cuối tuần mình lặn lội về tiếp với hi vọng là sẽ tóm được chúng :-bd. Phải thuyết phục mãi thằng bạn mới đi, do nó cũng không mê chim cu lắm. "Ráng đi mày, vô đó tao với mày lụm mỗi đứa một con về nghe gáy cho đã tai, chứ nuôi hoài mấy con thường thường này chán chết", thế là em nó siêu lòng.  :))

Như thường lệ là 5h30 xuất phát, nhưng mình phải dậy sớm để chuẩn bị đồ nghề. Lần này tăng cường mang thêm một con mồi nữa (sẵn thử cái Đờn cò treo), thêm 4 cái túi rút, định là quả này ăn dầy  :-j


Xong thì bỏ vào giỏ cho gọn gàng:


Hôm đó sương mù khiếp quá, đến nơi mà ướt hết cả áo. Đứng trên đồi làm vài pô cảnh đồi núi vào buổi sáng, bên dưới là dòng sông Đồng Nai hiền hoà,


Ngôi nhà sàn của người dân tộc:


Dọc đường cũng thấy vài cặp bổi nhưng giọng nghe bình thường, quyết tâm vào thẳng chỗ 2 con Thổ để thu phục cho sớm. Tới nơi bật máy í ới mà chả thấy bổi trả lời trả vốn gì làm 2 thằng nao núng. Thôi thì cứ đi thẳng đến chỗ hôm bữa rồi bày binh bố trận, lát tụi nó về là tóm. Giăng xong, chim mồi gáy gù tùm lum mà chả thấy bổi, lâu lâu có 1, 2 con bay xẹt qua rồi cắm đi chỗ khác. "Kèo này vỡ nợ rồi mày ơi, chim ở đây giống trong Lòng Hồ, nó bay đi ăn xa rồi chiều mới về". Càng chờ càng mất, mình lội đi xung quanh thì cũng gặp vài cặp gáy cho có rồi lặn đi chỗ khác. Thế là 2 thằng gom chim mồi rồi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đợi tụi nó về, vì lỡ để xe tít dưới đồi, vòng đi vòng về mệt quá.

Mình đi vòng vòng bẻ Bắp chuối rừng thì gặp cái này nên đào thử:


Sẵn tiện lấy một ít, phải công nhận là đất loại này cứng thật, rồi lụm thêm mớ phân trùn nữa để về làm khoáng thử xem sao.

Nghỉ trưa ăn uống đã mà bổi rừng vẫn chưa về (đáng lẽ giờ này hôm nọ là nó về cả đám rồi). Chán nản 2 thằng cuốn gói về, đi dọc đường cũng tạt vào các khe đẹp đẹp dò bổi nhưng không có, hoặc có mà chả sung. Đã vậy đường về còn bị dính mưa phải núp. Sau cơn mưa trời lại sáng, đến một cái vực đẹp đẹp bật máy thì có một em Thổ nghe được được trả lời, nghe có vẻ sung nên 2 thằng quyết định lội xuống thử vận may. Giăng mồi xong, mồi gáy gù một hồi thì em nó về và xuống thẳng đất quyết ăn thua đủ với kẻ lạ mặt đang xâm phạm lãnh địa. Sau chừng 5' gù qua gù lại và tát nhau (do nó toàn đi ở khu vực không có dò) thì em nó dính 1 ngón, kết quả là đây:


Bộ mặt:


Con bổi này mình nghe giọng Thổ nhưng chưa biết Thổ gì. Thằng bạn nhanh tay nhổ cọng lông đuôi thì thấy trắng bệch, chả lẽ mái  _khotro_. Vụ này anh em nào biết xin chỉ giáo thêm.

Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài. Chúc anh em nhiều sức khoẻ, bắt được nhiều bổi hay.

Thân,

52
Cảnh đẹp và thành quả rất tốt, chúc mừng bác thắng lợi,

53
Thấy bác đánh ham quá. Mình chỉ mong có được chỗ gác như bác để tập và dợt mồi là quá đã rồi.

Túi rút may hình băng đạn đeo người thì đúng là gọn và đẹp thật, nhưng mình thấy nó phù hợp với đánh cu đồng bằng thôi. Còn anh em hay đánh ở những vùng hiểm trở, trèo đèo lội suốt, nhiều khi té ngã lăn cù cù, lúc đó mà đeo quanh người là mấy em bổi tèo hết,  _khotro_

54
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Chim Sa Cầu ở nhà
« vào lúc: 26/05/2015 10:20:00PM »
Con Thổ của bác gù nghe đã tai quá, mà nó cụ thể hơn là Thổ gì vậy bác? 8->

55
lồng và phụ kiện / Re: Lồng tròn kiểu {Phan Thiết }...
« vào lúc: 26/05/2015 05:33:23PM »
Các bác ở Phan Thiết khi nào có lên khu vực Lòng Hồ (hướng trong đập tràn Hàm Thuận) đánh cu thì mình ghé giao lưu cho vui. Lâu lâu vào đó mình cũng hay gặp từng nhóm cu thủ đi bẫy nhưng chỉ xã giao hỏi thăm rồi mỗi người mỗi hướng,  :-j

56
Để cuối tuần mình về quê mang 1 con cugay xuống chơi, có gì anh em đi dợt hú mình tiếng tham gia cho vui,  :-bd

57
Hi vọng bạn sẽ cập nhật thêm các chuyến gác cu  thú vị sắp tới cho anh em thưởng thức  g_. Mà các bác bẫy chim ri, sẻ cũng kì công quá nhỉ, dựng lên cả dãy cây như thế.

58
Thú chơi cu gáy mồi / Re: DỊ ĐIỂU
« vào lúc: 26/05/2015 09:40:35AM »
Thơ bác giản dị và chứa đựng nhiều tâm huyết, nếu được bác giới thiệu thêm về em nó cho anh em biết thêm nhé,  _zoo_

59
Hic, hôm nay em đi một chút bắt được 3 con, bắt dễ quá nên không bắt nữa mà chuyển sang bẫy quốc. Hình như bác cugayquangngai cũng chơi món này thì phải. Cu thì nhiều nhưng để chọn được một con ưng ý thì khó lắm bác ạ.

Bác ở khu vực nào mà bổi rừng nhiều và sung quá vậy? Anh em cu thủ giờ tìm được chỗ gác như bác chắc cũng đỏ(có khi mù) con mắt mất. Chúc mừng bác,

60
Cu gáy sinh sản / Re: Cuối cùng em đã ghép đẻ thành công
« vào lúc: 24/05/2015 10:18:13PM »
Chúc mừng bác, chắc bác cũng trải qua nhiều gian nan để đạt thành quả như hôm nay,  _zoo_

Mà mình thấy cái ổ sơ sài quá, cu non gần như nằm trên cái khay luôn sẽ không tốt, chuyến tới bác chịu khó đưa vô nhiều cành khô nho nhỏ và cái khay lót ổ nhỏ, trũng thêm một tí sẽ tốt hơn,

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent