Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Thơ vui  (Đọc 5875 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Thơ vui
« vào lúc: 04/09/2011 11:26:10PM »
Chồng 'Ơi' Là Chồng.............
Chồng ngu đần là Vô phúc
Chồng thông minh thì Vô sự
Chồng bỏ thì Vô sinh
Ế chồng là Vô duyên
Chồng đi ngoại tình thì Vô đề kháng
Giựt chồng người là Vô lương tâm
Chồng ly dị là Vô mưu
Còn ly dị chồng là Vô mục đích
Chồng ghen mà làm thinh là Vô tội
Ghen với chồng là Vô cớ
Nếu không nói là Vô hiệu
Con riêng của chồng là Vô thừa nhận
Vợ chồng bên nhau mãi mãi là Vô giá
Vợ chồng cãi lộn là Vô tận
Chồng giận mà không nói là Vô hại
Vợ chồng giận nhau là Vô hạn
Vợ chồng đánh nhau là Vô luật lệ
Chồng đánh mổi ngày vẫn không sợ là thiên hạ Vô địch
Nhưng đã bị chồng đánh là Vô phương cứu chữa
Ý chồng là Vô biên
Áo quần chồng mặc là Vô hình
Cơm chồng nấu là Vô vị
Đồ đạc của chồng là Vô sản
Nói xấu chồng là Vô công rỗi nghề
Ghẹo anh , em trai của chồng là Vô tình
Khen người khác đẹp trai trước mặt chồng là Vô ý
Chồng không muốn lại gần là Vô tri Vô giác
Đòi ngủ với chồng liên tục là Vô độ
Trốn chồng mà léng phéng là Vô kỷ luật
Chồng bắt quả tang với bồ là Vô can
Vì chồng mà thi rớt là Vô dụng
Vì chồng mà bỏ bạn là Vô ân
Vì bạn mà không thương chồng là Vô lại
Vì chồng mà bỏ cha mẹ là Vô đạo , Vô ơn
Vì cha mẹ mà phụ chồng là Vô liêm sỉ
Lương đưa hết cho chồng là Vô điều kiện
Lấy chồng là Vô nghĩa , Vô bổ , Vô ích , nhưng nếu không lấy thì Vô vọng



.
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

ĐỨC Ý

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 35
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #1 vào lúc: 05/09/2011 08:08:54AM »
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó,
    Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn trồng đầy xả, ớt
    Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
    Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
    Xa bụi trần và quyên lãng bóng hình em.

PHẠM ĐỨC Ý
Đ/c: KCN Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội
Điện thoại : 0904 093 458

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Thơ vui
« Trả lời #2 vào lúc: 05/09/2011 09:26:43AM »
Vợ I

Vợ là quý nhất trên đời
Vợ là mãi mãi chẳng dời, chẳng xa
Vợ là tình cảm bao la
Vợ là sấm sét, vợ là bão giông
Vợ II

Vợ là êm ái, nhẹ nhàng
Vợ là tiếng sét bàng hoàng chân tay
Vợ là một chất men say
Vợ là trăm đắng, nghìn cay trong lòng
ĐK

Vợ là mật ngọt, hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông kinh người
Vợ mình như thể khí trời
Nhịn thở 5 phút đi đời mình luôn!
Kết

Vợ mình như thể dao phay
Nếu không cẩn thận toi ngay cuộc đời!
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #3 vào lúc: 05/09/2011 09:44:49AM »
Con là nợ
Vợ là thù
Chè chén lu bù
Rượu , thịt chó là muôn năm ! =)) =)) _yahoo_ =)) =))
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

Hoàng Lương

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 47
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #4 vào lúc: 05/09/2011 09:49:30AM »
Phím C luôn sát cánh bên phím V , tình cảm giữa Chồng và Vợ luôn bền vững và sát cánh bên nhau .

Ngay phía dưới phím A là phím Z, thế mà xưa nay ta cứ tưởng A và Z xa nhau lắm.

Phím S và phím D nằm cạnh bên nhau, trong cuộc sống sự phân biệt và khoảng cách giữa Đúng và Sai có bao giờ rõ ràng. _handup_

lanhlunghp

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 227
  • Thanks 54
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #5 vào lúc: 05/09/2011 07:03:25PM »
Phím C luôn sát cánh bên phím V , tình cảm giữa Chồng và Vợ luôn bền vững và sát cánh bên nhau .

Ngay phía dưới phím A là phím Z, thế mà xưa nay ta cứ tưởng A và Z xa nhau lắm.

Phím S và phím D nằm cạnh bên nhau, trong cuộc sống sự phân biệt và khoảng cách giữa Đúng và Sai có bao giờ rõ ràng. _handup_
hà hà trước đến giờ không để ý đến . Thế mà các bác cũng dịch ra được , em thật là bái phục , bái phục :D

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #6 vào lúc: 05/09/2011 08:31:21PM »
Nói về vợ em cũng xin bon chen bài về vợ ợ!

Vợ là cửa cái
Bạn gái là cửa sổ
Càng nhiều cửa sổ càng sang
Cửa cái anh vẫn đàng hoàng vào ra
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng

Vợ là cơm nguội nhà ta
Lại là phở tái thằng cha láng giềng

Thà bị mọc chín cái sừng
Còn hơn bồ báo tin mừng tắt...

Vợ mình gọi là gái chay
Ngủ giứa ban ngày cũng... (chẳng) sợ ai
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #7 vào lúc: 05/09/2011 08:59:11PM »
Ngày xưa như Fe, như Cu
Như lim sừng sững , như Rồng phun mưa
Ngày nay như cải muối dưa
Ba thang Ming Mạng vẫn chưa hoàn hồn .

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Này nay giàu có thì teo mất rồi !
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #8 vào lúc: 05/09/2011 09:06:21PM »
Bước tới hàng game bóng xế tà.
Ng` đông chen mất lối đi ra.
Lom khom vài chú ngồi săn boss.
Lác đác bên trong mấy lũ gà.
Nhớ xã đau lòng đấu Beat-Up.
Thương bạn đành ngồi nhảy 8k.
Dừng tay bấm lại ngồi suy ngẫm.
Một mình một room ta với ta.
........................................
Trong phòng ko nhạc cũng ko loa.
Một lũ nghiệp dư, một lũ gà.
Riêng ta vỡ lòng chấp tất cả.
Hết trận chạy cả, còn mình ta.
........................................
Tiếng hát xen trong tiếng má la.
8k, nhạc chậm, lớp học ma.
Cảnh au như vẽ người đang nhảy.
Đang nhảy vượt wa cái kiếp gà.
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #9 vào lúc: 05/09/2011 09:38:13PM »
Sợ nhất vợ nói ăn gì
Sợ nhì vợ bảo làm gì đi anh
Thứ ba sợ vợ tâm thành
Lên chùa cũng quyết theo anh đi cùng

*******
Nghìn năm tu luyện sắp xong
Một đêm gặp vợ đi tong hết rồi

*******
Ra đường sợ nhất công nông
Về nhà sợ nhất vợ không nói gì
*******

Im lặng vợ bảo giận gì
Tươi cười vợ bảo chắc đi với bồ
Thôi thì đành phải tấu cô
Cô bắn súng lục, cô bơi thuyền rồng

********
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

lamquangnha

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 251
  • Thanks 99
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #10 vào lúc: 06/09/2011 05:04:40AM »
Quê hương tôi chín rồng!

Hãnh diện Trà Vinh đất lắm rồng
Ruộng vườn trù phú huyện Càng Long
Long Toàn kinh tế miền Duyên Hải
Long Đức đền thờ được sắc phong
Mỹ Long chống giặc lừng danh tiếng
Long Vĩnh anh hùng, Mỹ nể kiêng
Long Khánh nhân hòa vùng hậu cứ
Nhị Long đất thép chốn bưng biền
Long Hữu vang lừng thời chinh chiến
Long Hiệp sắc vàng giáo tầm vông
Trà Vinh cất cánh giữa hai Rồng
Sông Tiền, Sông Hậu đất Cửu Long...

Ghi chú:
- Long Toàn, Long Hữu, Long Khánh, Long Vĩnh thuộc huyện Duyên Hải
- Long Hiệp thuộc huyện Trà Cú
- Long Đức thuộc Thành Phố Trà Vinh
- Nhị Long thuộc huyện Càng Long
- Mỹ Long thuộc huyện Cầu Ngang
« Sửa lần cuối: 06/09/2011 05:11:31AM gửi bởi Lâm Quang Nhã »

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #11 vào lúc: 06/09/2011 09:35:38AM »
Thuế nước còn có chỉ tiêu
Thuế vợ biết nộp bao nhiêu cho vừa
*********

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần chứng cả hai vai
Vợ là thiên tạo trần ai miễn bàn

*********
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #12 vào lúc: 06/09/2011 11:10:59AM »
MƯỜI ĐỪNG


Lái xe ra khỏi cổng nhà
Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:

Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
Đụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu

Hai đừng giữ ống nghe lâu
Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia

Ba đừng ghé quán rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường

Bốn đừng mua báo dọc đường
Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười

Năm đừng liến láo con ngươi
Đồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua

Sáu đừng hoang phí thời gian
Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng càfé

Bảy đừng thấy phở mà mê
Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà

Tám đừng hò hát lang thang
Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn

Chín đừng dạo bước hoàng hôn
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê

Mười đừng ghé rạp xi nê
Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim

Rõ chưa? ( vợ hét đứng tim )
Đừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
Mười đừng nhắc lại cho thông
Nếu không.... tui quyết nhốt ông ở nhà

(ST)
p/s : cánh đàn ông cu cò chú ý nhé _yahoo_
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

MayRau9018

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 789
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Nội quy diễn đàn www.cugay.org
Re: Thơ vui
« Trả lời #13 vào lúc: 06/09/2011 02:36:25PM »
Góp với tieuyeuquai 1 bài mayrau sưu tầm

Thân anh như....... =((

Thân anh như mấy củ khoai
Sáng sáng em đói, em nhai đỡ lòng
Thân anh như cỏ ngoài đồng
Buồn thì em nhổ, em trồng rau răm
Thân anh cọng bánh tằm
Bữa nào nổi giận, em ngâm xuống sình
Thân anh như đám lục bình
Heo mà có đói, em... "rinh" vô chuồng!
Thân anh như ổ bánh mì
Em mà đói bụng, nhăm nhi cầm chừng
Thân anh như mấy củ gừng
Hôi rình, em chả có ưng tí nào
Thân anh như bịch me ngào
Chỉ cần bà phút, em "xào" hết trơn
Thân anh như sợi dây đờn
Khi vui em gảy, khi hờn em quăng
Thân anh như cánh buồn căng
Em thổi một cái là... văng lên bờ!

.............st..........
« Sửa lần cuối: 06/09/2011 03:17:16PM gửi bởi MayRau9018 »
Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ, để thấy trái tim ta biết yêu thương!

***
*

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #14 vào lúc: 06/09/2011 03:21:46PM »
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:

"Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?" _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

Ông chồng đọc xong trả lời:

"Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông"

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:

"Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công " =))

Ông chồng hồi đáp:

"Biết là ruộng lâu ngày trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"

Bà vợ rằng:

"Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"

Chồng tiếp bực mình:

"Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng "

Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :

"Ông à... cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tui làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch... thế là xong"

Ông chồng càng tức giận hơn:

"Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn cứ phải để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông vể nhổ sạch thế là... xong"

Bà tiếp:

"Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!"

Chồng nghe thế liền gởi lại:

"Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"

Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:

"Luật mới ban hành ông biết ko?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
 =)) =)) =)) =))__________________
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #15 vào lúc: 06/09/2011 03:27:50PM »
Chồng
Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo
Bờ khe suối cụt lại cạn queo
Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt
Lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo

Vợ
Hai quả chôm chôm thấy chán phèo
Lại thêm quả chuối bé tẻo teo
Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống
Sao giờ dòm lại thấy héo queo .....!!!!

Bồ nhí
Muốn trèo thì cứ việc leo đèo
Nói nhiều mà sao chẳng dám leo ??
Ngày xưa chắc nó trèo nhiều quá
Nên giờ nó chỉ thích nằm khoèo !!!!!!!

Chồng
Thằng bé giờ đây thích nằm khòeo !
Mình muốn mà sao nó chẳng theo
Đồi xanh suối mát không chăm sóc
Coi chừng có đứa nó đòi trèo ..........!!

Phải Đúng, leo hoài thấy chán phèo
Xưa kia tươi mát đâu cạn queo
Cẩn thận đồi núi dù tươi tốt
Tàn thân ma dại bởi leo trèo

Không tưới không chăm nói chán phèo
Nựng nịu, nâng niu, dù tẻo teo
Đương nhiên xưa phải, đầy nhựa sống
Vì lười nên nó phải tàn queo

Cứ muốn trèo cao đến đỉnh đèo
Đồi nhà không đủ sao đòi leo
Cũng bởi Sân Si đi nhanh quá
Nên nay chàng ngã ngựa nằm khoèo

Hỏi nó tại sao phải nằm khoèo
Đêm đen hùng hục cứ đi theo
Giờ đây mới biết lười chăm sóc
Đừng để hớ hênh có đứa trèo.
Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

MayRau9018

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 789
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Nội quy diễn đàn www.cugay.org
Re: Thơ vui
« Trả lời #16 vào lúc: 06/09/2011 04:07:35PM »
Tình...........

Hôm nao đi chợ cho bà
Thấy con vịt béo khóc oà như mưa  =((
Hỏi ra, nó sậm sụt thưa
Con người yêu nó bị cưa mất rồi  _handup_
Buồn trông đứng đứng ngồi ngồi
Được dăm ba bữa thấy thôi hết buồn
Rồi sau chẳng rõ nguồn cơn
Một hôm nó lại còn buồn hơn xưa
Thì ra trong một buổi trưa
Con người yêu mới bị....đưa vào nồi
=))
Hãy lắng nghe những câu chuyện nhỏ, để thấy trái tim ta biết yêu thương!

***
*

phong-halong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 114
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #17 vào lúc: 06/09/2011 08:01:02PM »
TÔI TẶNG CHIM

Từ lâu tôi có con chim
Thân chim nho nhỏ , lông chim đen huyền .
Nó nhỏ , mà nó khỏe ghê
Tiếng hót thảnh thót , dễ mê lòng người .

Một hôm tôi gặp một em
Em nghe chim hót , lòng em bồi hồi .
Tiếng hót như nhạc vui , buồn
Giai điệu thay đổi lúc buồn , lúc vui .

Thắc mắc em tiến đến tôi :

"_ Anh nghe chim hót ? Chỉ tôi chỗ nào ? "
"_ Chim đó là chính của anh !"

Em lõ đôi mắt long lanh ngước nhìn .
Tôi đưa chim quý em xem
Chim tuy be bé , lông đen mượt mà .
Tiếng hót thì rất du dương

Em ngắm chim nhảy , xòe dương cánh huyền .
Rồi em ngỏ ý mua chim
Cảm động tôi nói :"_ Nè chim , em cầm ! " =)) =)) =)) =)) =)) =))
Tôi cưng , tôi quý chim tôi
Còn nàng lại quý chim tôi gấp mười .
Thế là tôi quyết định ngay
Con chim nho nhỏ từ nay thuộc nàng .
Cô nàng tôi gặp lần đầu
Tôi đã hảo ngọt , gật đầu tặng chim .
Mắt nàng sững sốt nhìn tôi
Chính tôi tự bảo : " thằng tôi bốc đồng !"
Nàng rất hoan hỉ nhận chim
Hàng ngày chăm sóc , cho chim ăn mồi .
Chim đen sung sướng nhất đời
Cô chủ chăm sóc , không rời đi đâu !


Ham cu cò - thích Ngao tạng
       广交 爱鸟 - 爱藏獒者
           0912092222

BigBird

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 230
  • Thanks 39
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #18 vào lúc: 12/09/2011 08:05:04PM »
Trời mưa ngồi nhớ tới em
Ước chi đôi lứa ta thêm mặn nồng
Đã qua rồi tuổi lông bông
Thả Trâu ăn cỏ trên đồng cung trăng
Cuội còn mải tán lăng nhăng
Nga cười tít mắt nhe răng ra cười
Trông tưởng bóng dáng Đười ươi
Hóa ra nàng Chip tươi cười với Chim

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #19 vào lúc: 30/09/2011 09:52:06AM »
Nếu như em là sắt
Thì anh là Carbon
Dẫu dài ngắn vuông tròn
Vẫn sắt son trong một



Nếu như em là cột
Anh xin làm căn nhà
Dù bão tố phong ba
Vẫn ôm em, che chở



Nếu như em là phở
Thì anh là nước lèo
Ðời có cuốn vèo vèo
Ta bên nhau em nhỉ



Nếu như em là chỉ
Anh lại biến thành kim
Dù kim có khó tìm
Dù chỉ gầy dễ đứt....



Giả như em có sứt
Thì anh cũng rốn lồi
Lồi rốn với sứt môi
Chúng ta đi cùng lối



Giả như em sợ tối
Anh sẽ là ngọn đèn
Dù dầu đắt xăng lên
Anh vẫn luôn toả sáng.....


Còn nếu em là ván
Anh sẽ xin làm đinh
Ðóng một triệu chuyện tình
Cũng không khi nào hết



Nếu em làm biển biếc
Anh làm sóng bạc đầu
Dù tận dưới lòng sâu
Cũng ngoi lên mặt biển
 Never Look Back Again !  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent