Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Góc trà đá Cugay.org => Tác giả chủ đề:: Cu_10 trong 10/06/2015 11:43:07AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Có thể bạn nghĩ nhà mặt tiền phố thì không có chỗ để treo chim thoải mái, không có cây để treo chim. Bạn đã lầm. Hãy nhìn dàn chim của một bác trên đường Lê Văn Sỹ này xem. Các lồng chim được treo trên sợi dây điện, và được cây cao bóng cả bao trùm. Thật là chỗ treo chim lý tưởng phải không? Tuyệt vời hơn nữa hình như dàn chim này toàn chim mồi vì toàn để trong lụp bẫy.
--------------
Hihi, bữa nay Cu_10 tập viết báo, giật cái tít vậy để câu view thôi ạ. :d
Chuyện là sáng nay có chuyện chạy lên Phú Nhuận, nghe tiếng chào mào hót í ới mà không thấy đâu, nhìn ra bên kia đường thì thấy dàn chim mồi kinh khủng. Tổng cộng có 6 cái lụp cu (màu đỏ) và mấy cái lụp chào mào (màu vàng). Hình chụp xa, nên giờ nhìn lại em chỉ phát hiện được nhiêu đó, có lẽ còn 1, 2 cái lụp chào mào nữa. Hình như chủ nhân của dàn chim khủng này ở tiệm P Mobile.
-
Có thể bạn nghĩ nhà mặt tiền phố thì không có chỗ để treo chim thoải mái, không có cây để treo chim. Bạn đã lầm. Hãy nhìn dàn chim của một bác trên đường Lê Văn Sỹ này xem. Các lồng chim được treo trên sợi dây điện, và được cây cao bóng cả bao trùm. Thật là chỗ treo chim lý tưởng phải không? Tuyệt vời hơn nữa hình như dàn chim này toàn chim mồi vì toàn để trong lụp bẫy.
--------------
Hihi, bữa nay Cu_10 tập viết báo, giật cái tít vậy để câu view thôi ạ. :d
Chuyện là sáng nay có chuyện chạy lên Phú Nhuận, nghe tiếng chào mào hót í ới mà không thấy đâu, nhìn ra bên kia đường thì thấy dàn chim mồi kinh khủng. Tổng cộng có 6 cái lụp cu (màu đỏ) và mấy cái lụp chào mào (màu vàng). Hình chụp xa, nên giờ nhìn lại em chỉ phát hiện được nhiêu đó, có lẽ còn 1, 2 cái lụp chào mào nữa. Hình như chủ nhân của dàn chim khủng này ở tiệm P Mobile.
Phải nói là dàn lụp khủng.
-
Nhiều chim, nhiều lụp thôi, chắc gì đã khủng :d :d :d
-
Chơi đến hơn chục bộ (chim và lụp) như thế cũng không phải dạng vừa đâu :)). Có khi anh em mình không cần đi dợt chim xa, chỉ cần xách qua đối diện nhà này, máng lên dây điện rồi mình ngồi dưới làm cốc cà phê cho chúng nó đấu với nhau là đủ lên chim rồi :-bd
-
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?
-
Chơi đến hơn chục bộ (chim và lụp) như thế cũng không phải dạng vừa đâu :)). Có khi anh em mình không cần đi dợt chim xa, chỉ cần xách qua đối diện nhà này, máng lên dây điện rồi mình ngồi dưới làm cốc cà phê cho chúng nó đấu với nhau là đủ lên chim rồi :-bd
Chỉ thấy nhiều lụp là khủng thôi,chứ chim không dám tính đâu.
Nếu tính vậy thì 13 con bổi thịt của em mà nhốt vào 13 cái lụp thì cũng ngon lắm đây.Hehe.
-
Người ngoài phố nuôi chim, chẳng có gì liên quan, quàng quớ vào ai cả, bỗng tự dưng mình thấy chạnh lòng là làm sao. Cu mình mình thích, cu họ họ thích, chơi cu của họ. Đạo quân tử nói "điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác". Chơi cu gáy để mình càng ngày quân tử ra, chứ đừng là tiểu nhân đố kỵ, ganh tỵ người khác. _zoo_
-
Nhàn cư tán phét giải sầu
Tiểu nhân - quân tử ở đâu mà bàn?
Vi bất thiện - dạ đa mang
Ai? Ai là kẻ xiên quàng đạo chơi?
-
Bác này ở quận 10 thì ra chỗ công viên hoàng văn thụ mà bẫy kìa. E ở dưới Vũng tài lên đi học trên này 1 tuần nên ko mang mồi đi theo đc tiếc quá
-
Bạn có hơn 10 cu, khoe tí đi bạn xem các e giọng gì, có e nào hiếm, độc, lạ, dị không. Khoe tí đi nhé _zoo_
-
À, mình chơi mồi thôi, không chơi các loại khác. Chỉ nuôi những con có tố chất ra mồi. Còn đẹp, độc, lạ...không mấy quan tâm. Gì chứ gián cánh, bạch đề, mắt lé... cũng chỉ là loại bỏ đi nếu không có các tố chất cần phải có của 1 con mồi tương lai. :d Khoe thì khoe chứ sợ gì, nhưng giờ chưa khoe được :d :d :d!
-
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?
Cái lụp chợ đó trông như thế nào vậy bác, có phải loại khung nhôm, nan inox, móc nhôm to, phần lụp khá rộng không?
-
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?
Chắc ý bác nói cái lụp này quá.
-
Chả lẽ chơi cu gáy chỉ có chơi mồi không à. Mồi chỉ cần bắt được bổi thôi, có dám đấu với mồi hoặc cu đấu của ai đó không? Dùng mồi để bắt chim: mồi lụp, mồi đất, mồi giật lưới,..rồi cuối cùng bắt được bổi là cùng. Ngồi xem mồi cây đấu với bổi ở bãi cỏ lùm cây, trong rừng sâu núi thẳm liệu có thấy được giọng hay của cu gáy hay không hay là ngồi quán nghe chim đấu thưởng thức thư giãn. Bắt hết chim rừng về nếu nuôi để chơi thì tốt chứ còn đem bán tiền ăn cơm thì phải xem lại vì "ăn của rừng rưng rưng nước mắt" có bao nhiêu gương rồi đó. _zoo_
-
Mình nhìn không rõ lắm, nhưng hình như trên đường Lê Văn Sĩ thì phải. Nếu đúng thì là nhà cao thủ các bác àh, có tiếng ở SG.
-
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?
Chắc ý bác nói cái lụp này quá.
Lụp của bác đẹp mà, hàng này chơi ngon rồi!
-
Chỗ mình bán 210k 1 lụp chợ, nói là chợ chứ cũng lưỡng kim, inok đường hoàng. Thêm 50k lá nhựa là thành cái lụp dành...nuôi bổi. Nhà có khoảng 10 con bổi được nuôi như vậy, chưa kể 2 con mồi cùi - ẹc, nói là cùi nhưng chưa biết sợ con bổi nào. Vậy đã khủng chưa?
Chắc ý bác nói cái lụp này quá.
Lụp của bác đẹp mà, hàng này chơi ngon rồi!
hồi trước mua cái đó 160k thì phải,chỉ để nhốt bổi nổi thôi.chứ đi gác thì thua
-
Nhìn thấy cũng sắc sảo ghê mà bác. Theo bản thân, quan trọng là con mồi, lồng lá chỉ là phụ thôi. Nhiều vùng họ chơi cầu tử như cái máy lửa ga, chim vẫn đá ầm ầm. Chim đá lồng nó khác chim nhảy lồng, có bác nào biết nó khác nhau chỗ nào không?