Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Nguyên_mecugay

Trang: [1] 2 3 ... 11
1
Đám cưới anh, em sẽ ném một viên gạch thật lớn vào hôn lễ, đúng lúc anh trao nhẫn cho cô dâu", ý tưởng này xuất phát từ một clip ca nhạc em từng xem. Nhưng, viên gạch ném đi, lỡ ai đó bị thương, chắc chắn lương tâm em không phút nào yên ổn, lỡ làm anh bị thương, em sẽ thấy trái tim mình nhỏ máu. Viên gạch vô tình rơi vào cô gái đang mỉm cười trong khăn voan trắng kia, em có thấy nhẹ nhàng hơn không? Cô ấy cũng như em, cũng yêu anh bằng cả tâm hồn mình, chỉ có điều, cô ấy là người cùng anh đi đến suốt cuộc đời, còn em thì không thể.
Hay là em sẽ trang điểm thật xinh, ăn mặc thật đẹp, nở nụ cười thật tươi đến chúc phúc cho anh? Em sẽ bình thản như một người bạn, như một người chưa từng có những kỷ niệm ngọt ngào cùng anh, như một người chưa từng vì anh mà khóc âm thầm trong bao nhiêu đêm không ngủ. Em thích ý tưởng này nhất. Nhưng cảm xúc luôn phản bội lại em. Em sợ bắt gặp sự quan tâm trong mắt anh khi anh nhìn cô dâu, em sợ bắt gặp nụ cười hạnh phúc của hai người, thế nào em cũng khóc.
Hay là đám cưới anh, em sẽ đến cùng người con trai đang theo đuổi mình, để có ai đó sánh vai đi bên em, để những người bạn chung của chúng ta không phải nhìn em với con mắt cảm thông, ái ngại. Nhưng, em lại không thể để cho sự ích kỷ và hiếu thắng của bản thân làm tổn thương một người luôn quan tâm đến em, luôn ở bên em, đưa khăn giấy cho em những khi em khóc vì anh.
Hoặc chọn cách là đám cưới anh, em sẽ uống rượu thật nhiều bởi em không thể phớt lờ sự quan tâm thái quá của những người bạn từng biết về mối quan hệ của anh và em, bởi em không thể không nhìn thấy nụ cười viên mãn của cô dâu và ánh mắt rạng ngời của chú rể. Em đã học được bài học cần yêu thương chính mình trước khi đòi hỏi sự quan tâm và yêu thương từ người khác. Anh vẫn nói: "Anh muốn luôn nhìn thấy em như ngày đầu chúng mình gặp gỡ, dịu dàng và cứng cỏi, bình yên và sâu lắng".
Cuối cùng em không trang điểm thật xinh, không uống rượu, không gây gổ và cũng không im lặng, bởi em.... ở nhà, ngồi tưởng tượng và viết blog, bận rộn với những việc chẳng đáng bận rộn cho qua một ngày vắng anh. Dù sao, em đang mơ giấc mơ làm cô dâu, đi bên anh trong một ngày nhiều nắng như hôm nay......

2
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 27/06/2015 01:15:12PM »
Câu thần chú ĐMM!



Tôi đồng ý với các bạn cho rằng nói tục chửi bậy là không tốt và làm ô uế ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, làm vấy bẩn tâm hồn trẻ nhỏ, làm mất đi hình ảnh người Tràng An thanh lịch, gây cảm giác khó chịu với người nghe, là hành động vô văn hóa, là nguyên nhân gây ẩu đả… MK, phải thú nhận rằng tôi hay chửi bậy, nhất là trong các bài viết của tôi nhưng ở ngoài đời thì tôi hầu như không chửi bậy hoặc rất ít chửi bậy, tôi chửi nhiều nhất khi đá bóng. Mỗi trận bóng trung bình tôi chửi khoảng 90 lần tức mỗi phút 1 lần, tôi cũng muốn chửi đồng đội nhiều hơn nhưng phải chờ chúng nó chửi tôi xong cái đã. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, ngoài những mặt xấu thì chửi bậy đôi khi có tác dụng tốt, như là: xả hết cơn giận, xả stress, xả bức xúc, vui vẻ hơn, có cảm giác khoan khoái, sướng mồm, oai phong, manly hơn…Tất nhiên khi chửi bậy phải phụ thuộc vào bối cảnh, đối tượng hay hoàn cảnh giao tiếp. Khi ta chửi đúng lúc đúng nơi đúng chỗ nó có thể giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh, thay đổi cục diện trận đấu hay thậm chí cứu mạng chúng ta....
Tôi có 1 thằng em cùng đội bóng, cứ khi nào nó sút bóng là nó hét: Đ…T! Nó bảo, hét lên thế nó mới sút mạnh được anh ạ. Mà quả đúng như thế, mỗi lần nghe tiếng Đ..T là bọn tôi biết nó sút. Có lần nó Đ…T phát thứ nhất, bóng trúng đít hậu vệ bật ngược lại chân nó, nhanh như cắt nó Đ…T ngay phát thứ 2, trúng chân hậu vệ bật lại chân nó tiếp, nó gầm lên Đ…….TTT phát thứ 3! Thật may là lần này thì bóng vào lưới. Lúc uống bia, bọn tôi bảo:
- May mà mày Đ..T phát thứ 3 thì vào, chứ mày còn Đ…T thêm dăm phát nữa thì cả đội chúng nó có thai hết với mày, tuần sau còn đá ! gì nữa!
Các bạn biết nó nói gì không? Nó nói:
- Xin lỗi các anh, không Đ…T em không ĐÁ được!
Đấy, thế có phải là chửi bậy tăng thêm sức mạnh không nào? Còn nữa, có lần tôi chứng kiến 2 thằng ngu va chạm giao thông với nhau, 2 thằng đi đều ngu, 1 thằng vượt đèn đỏ thì đâm vào 1 thằng ngược chiều cũng vượt đèn đỏ. Thế là 2 thằng lao vào đấm nhau luôn, vừa đấm chúng nó vừa hô ĐCMM, ĐCMM …Sau mệt quá chúng nó rút gọn còn mỗi Đ..T và MÀY thôi. Nhưng tôi nhận thấy thằng hô Đ…T nhiều hơn thì đấm nhiều hơn, mỗi phát đấm 1 phát Đ…T, thằng hô không kịp hoặc hô mỗi “MÀY” thì chỉ có thể chống đỡ hoặc né. Cuối cùng thằng Đ…T nhiều hơn chiến thắng, tôi đếm sơ sơ nó Đ…T được hơn 40 phát trong 5 phút giao chiến trong khi thằng thua chỉ Đ…T khoảng 20 phát. Đấy nhé, chửi càng nhiều càng khỏe và khả năng chiến thắng càng cao còn gì nữa???
Đại đa số các câu chửi đều bắt đầu bằng từ Đ…T, trong tất các các câu bắt đầu bằng từ Đ…T thì câu kinh điển nhất là: ĐMM hoặc dài hơn chút là ĐCMM hay ĐCMNM. Theo nghiên cứu của tôi thì những người chửi ĐMM thì nam tính và quyết đoán hơn những người chửi ĐCMM và ĐCMNM.
Một lần, khoảng năm 2002 tôi về Nam Định với ông chú tôi, hôm đó có trận Nam Định đá với CATP HCM nên 2 chú cháu mua vé vào xem. Hôm đó chảo lửa Chùa Cuối (nay là sân Thiên Trường) hừng hực người với người mà chủ yếu là dân TP Nam Định đi xem. Ngay phút thứ 24, CA TP HCM được TRỌNG TÀI cho hưởng 1 quả phạt 11m, khỏi phải nói khán giả Nam Định giận giữ thế nào khi Đừng Huých sút tung lưới thủ môn đội nhà. Vậy là họ bắt đầu chửi, mới đầu chỉ 1 nhóm thôi, rồi cả khán đài B đồng thanh chửi, rồi thêm khán đài A, C và D nữa cùng chửi. Dân NĐ chửi văn hóa lắm, họ chửi rất hùng hồn và quyết đoán, chửi không màu mè, chửi rõ luôn cả đối tượng cần chửi, thậm chí họ ĐỨNG LÊN hướng MỒM và CHỈ TAY vào đối tượng chửi, họ chửi thế này:
- Một, hai, ba! Đ..T MẸ TRỌNG TÀI! Một, hai, ba! Đ..T MẸ TRỌNG TÀI!
Có hiệu nghiệm lắm các bạn ạ, MK, tôi thấy ông trọng tài tự nhiên lảo cmn đảo luôn, suýt nữa ông lăn mẹ nó ra đất, ông nom như bị SAY …CHỬI ấy! Ông đang bắt chặt chẽ thế bỗng hiền lành hẳn, đội NĐ tha hồ đá xấu mà chả ăn cái thẻ vàng nào, danh thủ Đừng Huých ăn cái cùi chỏ vào mặt ngay trước mặt ông TT mà ông không hề nhìn thấy. Hôm đó Đừng Huých đá hay nhất nên anh ăn đòn liên tục, có cảm giác như anh bò ra đất thi đấu vì chỉ vừa đứng dạy bọn cầu thủ NĐ nó lại đá tung cmn chân anh lên trời, anh gào lên: TRỌNG TÀI ƠI! Trọng tài coi như điếc, chả phạt phiếc ! gì thế mới tài???!! Chửi trọng tài chán khán giả NĐ lại chuyển đối tượng sang Đừng Huých, cả khán đài lại vang lên câu:
- Một, hai, ba! Đ..T MẸ Đừng Huých! Một, hai, ba! Đ..T MẸ Đừng Huých!
Lại đến Đừng Huých bị SAY CHỬI các bạn ạ, đang đá hay chuyển sang đá ngu ngu là, mất bóng liên tục, sút toàn lên trời. Tôi đoán chắc khi sút anh quên Đ…T giống thằng em tôi cũng nên, mà muốn Đ…T cũng không được vì khán giả nó Đ…T hết cụ nó của anh rồi! Cuối cùng đội bóng NĐ thân yêu của tôi chiến thắng 2-1 ngay sân nhà, vui ! chịu được, mà công đầu chắc chắn thuộc về khán giả Nam Định, không có khán giả ĐM Trọng tài với ĐM Đừng Huých thì có thắng cứt ra ấy, ĐM các cầu thủ ạ! Ôi đấy, lại quên chửi bậy mất rồi! Sorry các bạn!
Sau này, tôi còn nghe chú tôi kể rằng hôm đó nghe nói có ông Calisto - HLV đội tuyển quốc gia đến xem trận đấu, nghe khán giả hô ĐMM … như vậy ông hỏi trợ lý đại ý rằng câu đó là gì? Trợ lý của ông trả lời rằng: ĐMM có nghĩa là Quyết Tâm! Thế là lúc có 1 quan chức Thể thao NĐ ngồi cạnh hỏi ông rằng liệu VN có thể chiến thắng tại Tiger Cup sắp tới không? Ông liền trả lời ngay lập tức bằng tiếng Việt lơ lớ rằng: “Nếu họ ĐMM thì sẽ chiến thắng!”
Nhưng các bạn phải công nhận với tôi rằng, chửi đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, chửi to, chửi rõ ràng, chửi đông người… nó có tác dụng THAY ĐỔI CỤC DIỆN trận đấu đúng không nào??? À, tuy nhiên ở trận lượt về NĐ thua ngược CA TP HCM 1-2 trên sân khách đơn giản vì ! có ai chửi giúp! Thấy chưa, chửi QUAN TRỌNG lắm! Vì vậy nếu các bạn muốn đội bóng chúng ta chiến thắng tại Seagame lần tới, hãy đưa Cổ động viên Nam Định chúng tôi theo và dạy chửi "ĐM Trọng tài" bằng tiếng THÁI cho họ! Thắng chắc cmnl!
Còn nữa, tôi có ông chú bạn thân với mẹ tôi ở bên Đức, chú dân HN gốc lại sửa xe ô tô rất giỏi nên mẹ tôi coi như em ruột, về VN tôi hay ngồi uống bia với chú. Mẹ tôi bảo chú là dân buôn thuốc lá lậu nên giàu lắm, có lần chú suýt bị Cảnh sát Đức bắt nhưng nhờ VÕ NGHỆ CAO CƯỜNG nên chú chạy thoát được. Hồi đó tôi mới học lớp 9, nghe vậy nên hâm mộ chú lắm, tôi hỏi chú:
- Mẹ cháu kể chú giỏi võ lắm, đánh nhau thắng cả Cảnh sát Đức, đúng không chú?
Thế là chú trầm ngâm một lúc rồi kể! Năm 91 nước Đức thống nhất, dân bán thuốc lá lậu như chú đang yên ổn làm ăn thì bị Cảnh sát truy đuổi gắt gao, làm ăn ngày một khó khăn mà bị bắt là trục xuất về nước luôn không nói nhiều! Một lần chú đang bán ở ga tàu điện Berlin thì bị LÙA, dân bán thuốc chạy loạn xạ, chú chạy về 1 hướng, 1 thằng Cảnh sát to như con voi đuổi theo… Chú chạy khoảng 200 m thì nó đuổi kịp, thằng hộ pháp nó nhấc bổng chú tôi lên trời bằng 2 tay, chú tôi gần đái cmn ra quần. Nó cao 2m nặng 150 kg mà đấm 1 phát thì chú tôi sống cũng ăn cháo bằng ống hút thôi… Thế là trong lúc tuyệt vọng nhất chú tôi chợt vùng lên, chú hét vào tai thằng Cảnh sát câu chửi kinh điển của người Việt mình:
- Đ..T !!!! Bỏ tao ra!
Thằng Cảnh sát bỗng nhiên khựng lại thả chú tôi xuống, chú tôi lập tức xuống tấn như Lý Huỳnh luôn, chú lại gào lên: Đ..T !!!! Thằng Tây hốt hoảng thực sự, chắc nó tưởng chú đang đọc thần chú gia truyền chăng? Lập tức thừa thắng xông lên, chú vung tay oánh CHƯỞNG gió về phía nó đồng thời lại gào lên: Đ..T !!!! Y ..A …A! Chú bảo: Tao thêm Y A phía sau cho nó giống võ thuật! Ô, thế mà tác dụng hơn hẳn, thằng Cảnh sát thụt lùi lại mặt vô cùng kinh hãi, chắc nó tưởng chú là cao thủ võ lâm chăng? Chưa hết, chú tôi gồng mình, thu hết sức bình sinh gào lên câu cuối cùng: Đ..T !!! ...Y.. A …A LA!!!! Ôi giời ôi thằng Cảnh sát hốt hoảng quay người chạy bán sống bán chết, ngã dúi dụi trên tuyết các bạn ạ! Chú tôi thêm cả ALA vào chắc nó tưởng KHỦNG BỐ đạo Hồi cũng nên! MK, cứ như chuyện đùa!!!
- Đúng là câu THẦN CHÚ của ông cha để lại mày ạ! Chú nói với tôi: Nếu hôm ấy tao không chửi Đ..T !!! chắc tao không còn sống mà ngồi đây, VÕ NGHỆ CAO CƯỜNG cái ! giề, mấy thằng VN trông như con NHÁI bọn Tây nó đấm 1 phát thì chết tươi con nòng nọc! May thế cơ chứ!
Sau này chú tôi săm vào tay chữ ĐMM, chú tôi coi đó như 1 câu tâm đắc nhất trong cuộc sống của chú. Đấy, vậy có phải là chửi bậy chửi đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, chửi to, chửi rõ ràng,… như chú tôi thì có thể CỨU CẢ MẠNG SỐNG có đúng không nào???
Tuy nhiên, tôi khuyên cáo các bạn rằng, nếu các bạn đi buôn lậu thuốc lá và có ý định sử dụng câu thần chú nêu trên ở VN thì ngừng ngay lại, câu đó chỉ dùng với cảnh sát Tây thôi, dùng ở nước mình là bị bắt ngay. Pháp luật đang mạnh tay với thuốc lá lậu, các hành vi mua bán, vận chuyển, tang trữ đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, hình phạt cao tương đương buôn ma túy, vũ khí. Mà có chạy thoát thì công an cũng mở rộng điều tra.
http://www.24h.com.vn/…/bat-giu-luong-thuoc-la-lau-cuc-lon-…
PS: Đ...T có nghĩa là 1 động từ bao gồm 3 chữ cái, chữ ở giữa là chữ i nặng, dùng để miêu tả giai đoạn đầu của việc duy trì nòi giống! Ở NĐ từ này luôn có mặt ở mọi nơi!

3
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 20/06/2015 05:11:06PM »
Chuyện người tốt việc tốt: Tấm gương người cảnh sát nhân dân!



(Lưu ý: Chuyện có thể có thật!)

Tôi biết nhiều người trong số các bạn không ưa các anh cảnh sát, đặc biệt là CS Giao thông, nhiều người còn coi các anh CSGT như KẺ THÙ. Tôi thì khác, tôi nghĩ rằng trong bất cứ môi trường nào cũng có kẻ tốt, người xấu - kể cả môi trường ĂN CƯỚP, nói thế cho nhanh! Tôi từng gặp nhiều cảnh sát trong cuộc đời mình, có người tốt, có người chưa tốt, có người lúc tốt lúc chưa tốt theo THỜI TIẾT và HOÀN CẢNH công tác. Nhưng có lẽ trong đời, tôi chưa bao giờ gặp được 1 CSGT nào như đồng chí CSGT ngày ấy! Chuyện là thế này:
Năm 1996 tôi và bố tôi đi xe đò về Ý Yên – Nam Định tảo mộ, ngay sau hôm tảo mộ, tôi và bố tối mượn xe máy ông chú lên TP Nam Định thăm người quen. Vốn tính cẩn thận và sợ CSGT như sợ CỌP, bố tôi mượn luôn cả giấy tờ xe máy cho yên tâm. Hai bố con lái xe theo đường 10 đi Nam Định, lúc đến TP Nam Định lúc qua cái ngã tư chết tiệt gì gì đó thì 1 đồng chí CSGT mang lon Thượng úy chặn lại, đồng chí bảo: Lỗi VƯỢT ĐÈN VÀNG! Mời bác cho kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe!
Bố tôi run như cầy sấy lập cập đưa giấy tờ cho đồng chí kiểm tra, đại loại loằng ngoằng 1 lúc đồng chí đòi 50k ( hồi ấy xăng là 4k/lít), không phải ghi giấy phạt, sử lý nhanh cho 2 bố con tiếp tục lên đường, TỐT ! chịu được. Tôi bảo:
- Thôi bố đưa luôn cho nó đỡ loằng ngoằng, nhanh còn về!
Lúc bố tôi đưa tay vào áo khoác lấy ví thì mới nhận ra 1 điều kinh khủng: Quên cmn ví tiền ở quê rồi. Bố tôi cẩn thận, ví nhét xuống chiếu nằm đè lên, sáng buồn ỉa chạy vào vệ sinh rồi quên luôn. Tôi hồi đó là sinh viên chả có đồng mẹ nào, 2 bố con đứng nhìn nhau mất 10 giây… Cuối cùng bố tôi ra nói với đồng chí CSGT:
- Xin lỗi đồng chí Thượng úy, 2 bố con đi vội quên mất tiền, mong đồng chí thông cảm, có tiền tôi đưa ngay!
Rồi bố tôi dở bài PHÂN TRẦN quyền ra: tôi là cán bộ Bộ N, tôi quê ở ngay khu Y, rồi tôi thế nọ tôi thế kia 1 lúc thì đồng chí CSGT cũng thương tình. Đồng chí bảo:
- Thôi, tha cho 2 bố con, lần sau đi đứng cẩn thận, cầm giấy tờ xe rồi đi đi!
Ối giời ôi, mừng rơi nước mắt, suýt nữa tôi định hôn tay anh CSGT và gọi anh là Đại ÂN NHÂN, nhưng khi cầm lại giấy tờ xe thì bố tôi hốt hoảng:
- Ô đồng chí ơi, đây không phải giấy tờ xe tôi, biển không đúng?
- Làm gì có chuyện đó, tất cả có 4 cái đây, chú xem xem cái nào!
Hai bố con tôi kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không có cái giấy tờ xe nào giống với xe bố con tôi mượn, ! hiểu nó đi đằng nào. Bố tôi hốt hoảng thật sự, mất thì bỏ mẹ chứ chả chơi.
- Không có cái nào anh ạ!
- Ô hay nhỉ? Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ đứng đây chứ đi đâu! Đồng chí CSGT cũng hốt hoảng không kém…
- Nhưng không có thật! Bố tôi thểu não.
Tôi điên lắm, lúc đó tôi ! nể nang gì nữa, chắc mình không có tiền nên nó chơi khó mình rồi, tôi gào lên:
- Anh tha thì tha, việc gì anh phải giấu giấy tờ của bố em!
- Ấy chết, em đừng nói thế, phải tội chết, anh lấy làm gì? Lúc này tình thế đảo ngược hoàn toàn, đồng chí CSGT giờ cứ như tội phạm, ấp a ấp úng..
- Bố em không có tiền thì anh vứt giấy tờ đi rồi chứ gì! Tôi tấn công tiếp, tầm này chả sợ ! gì thằng nào.
- Làm thế phải tội chết, không có đâu, anh không làm thế đâu! Hay chú cứ KHÁM cháu đi! Đây, chú khám người cháu đi! Đồng chí CSGT lục hết túi phải túi trái, túi áo rồi túi quần lôi đủ mọi thứ để hết lên bàn từ dùi cui, còi, vé phạt, ví tiền … cho bố con tôi kiểm tra.
- Đấy, chú thấy chưa, hay chú khám CẢ NGƯỜI cháu đi! Đồng chí thành thật nói rồi đứng dạng háng cho bố tôi khám.
- Bố cứ khám đi! Tôi bảo bố tôi. Bố tôi lúc đó cũng hoảng, chả còn sợ CSGT nữa mà sợ mất giấy tờ hơn nên thò tay nắn bóp từ gót chân đến cổ đồng chí Thượng úy. Nắn bóp chán, bố tôi nói:
- Hải, con khám đi, bố chả thấy gì!
Thế là tôi lại nắn bóp từ chân lên cổ đồng chí CSGT, thậm chí tôi còn bóp nhầm cả vào CÀ của đồng chí! MK! DÙI CUI đồng chí to to là!
- Đấy, thấy chưa, cháu lấy làm gì! Bác khám luôn cái bốt của cháu cho an tâm!
MK, đồng chí CSGT tốt thế chứ, cho nhân dân khám hết từ CƠ THỂ đến NƠI TRÚ ẨN. Bố con tôi lại lục tung cả cái bốt cũng chả tìm thấy gì.
- Mất cụ đâu rồi, hay đồng chí đưa nhầm cho đứa nào rồi? Bố tôi than thở.
- Thôi, cháu xin lỗi bác, nếu đưa nhầm thì người ta quay lại trả cháu lại trả cho bác, giờ bác đi đi. Mai quay lại đây!
- Còn xăng đêk đâu mà đi! Bố tôi xẵng giọng.
- Bác ra kia mà đổ xăng! Đồng chí CSGT an ủi.
- Có tiền đêk đâu mà đổ! Tôi bồi thêm.
- Để cháu đổ xăng cho bác về quê, bác vào đây!
Ôi MK, đời tôi và cả đời bố tôi cũng chưa bao giờ được thế này, có nằm MƠ cũng không tưởng tượng CSGT đổ xăng cho mình. Nhưng mà nó làm mất giấy tờ của bố con tôi nên lúc đó chúng tôi coi chuyện đó là bình thường…
Khi về đến quê, bố tôi kể lại sự việc với ông chú về vụ mất giấy tờ, chú tôi kêu ầm lên:
- Không mất đâu, em đưa NHẦM giấy tờ xe cho bác, giấy tờ xe bác đi em cầm, đưa nhầm giấy tờ xe em đi cho bác! Chắc bác không để ý, thằng CS cũng không kiểm tra chỉ nhăm nhăm Phạt lấy tiền nên không biết là nhầm! Giờ quay lại mà lấy!
Ối giời ôi! Bố tôi hốt hoảng: Ôi thôi chết cm tôi rồi, giờ làm thế nào bây giờ! Làm sao mà lấy lại được giấy tờ xe đưa NHẦM cơ chứ. Ăn nói thế nào? Mà tao lại còn KHÁM nó nữa chứ, tao còn BÓP cả vào DÁI nó nữa! Rồi nó còn đổ cả xăng cho mà đi nữa chứ! Ôi giời ôi là giời ôi!
Tôi bảo:
- Lúc khám con cũng BÓP DÁI anh ấy!
- Thế là cả bố bóp con bóp! Bố tôi vò đầu.
Cuối cùng, bàn chán, bố tôi quyết định tự đi lấy, bố tôi bảo: Mình cất cái xe này ở nhà, đi cái xe này cho đúng giấy tờ! Về lý, nó không cãi được mình, về tình thì mình trả nó tiền đổ xăng mà cùng lắm là nộp phạt! Tôi bảo:
- Còn nữa, bố cho anh ấy bóp DÁI 2 phát, CHỊU hộ con 1 phát!
- Không phải lúc ĐÙA, TSM! Bố tôi gào lên….
Chiều bố tôi về, lúc ngồi ăn cơm, bố tôi bảo: “Chú CSGT tốt quá, trả lại hết cả giấy tờ, tao gửi tiền xăng cũng không lấy, nộp phạt cũng không cho, lại bảo: Cháu cũng có lỗi không kiểm tra giấy tờ, coi như chịu phạt tiền xăng!”
- Anh ấy không nói thêm gì nữa hả Bổ? Tôi hỏi.
- À, còn 1 câu, lúc tao sắp đi, anh ấy bảo: Bác bóp DÁI cháu đau ! chịu được! Tự nhiên tao thấy ÂN HẬN quá!
Vậy đó thưa các bạn, đời tôi chưa bao giờ gặp được anh CSGT nào tốt như anh CS Nam Định đó, sau này tôi muốn tìm gặp lại anh mà không biết tìm ở đâu, cũng chả biết anh tên gì! Chỉ biết anh là thượng úy CSGT! Tôi luôn cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mạnh khỏe, an khang.. còn về hạnh phúc thì đương nhiên rồi vì CHIM anh TO thế không thể bất hạnh được! Chắc bây giờ anh phải lên chức Thượng Tá rồi cũng nên, mà không, chắc phải THƯỢNG TƯỚNG! Một lần nữa xin trân trọng cám ơn và vô cùng xin lỗi anh! Anh là tấm gương SÁNG cho CSGT cả nước noi theo: VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH, VÌ NHÂN DÂN HY SINH!

4
Các bác thân mến! Chắc hẳn các bậc phụ huynh luôn mong muốn con em mình phải chăm học và yêu thích học hành nhất là đối với các môn Tự Nhiên như Toán - Lý - Hóa...vv. Từ thời mình còn học phổ thông mình đã có được một cuốn sách của Liên Xô cũ xuất bản bằng tiếng Việt viết dưới dạng một câu chuyện rất hay kể về những cuộc phiêu lưu của ông Thuyền trưởng Đơn vị đến những vùng đất mà đầy ắp những khái niệm rất dễ hiểu về Toán học đối với lứa tuổi thiếu nhi, qua đó phần nào khơi dậy niềm yêu thích học Toán và vô cùng dễ hiểu vậy nên nhân tiện thời đại kỹ thuật số phát triển như ngày hôm nay mình lại tìm thấy 1 bản file PDF về cuốn sách bổ ích này hy vọng giúp cho các Cu Nhí dễ dàng tiếp cận và có cái nhìn khác về môn học khó nhằn này ạ:
Bác nào máy tính không có chương trình đọc file PDF thì tải về : Foxit Reader ở đây ạ: http://www.foxitsoftware.com/downloads/

Xin được giới thiệu với các bác cuốn sách (140 trang) có tiêu đề dưới đây:

Thuyền Trưởng Đơn Vị


<a href="https://quathong.files.wordpress.com/2011/03/thuyen_truong_don_vi.pdf" target="_blank">https://quathong.files.wordpress.com/2011/03/thuyen_truong_don_vi.pdf</a>

5
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 16/06/2015 02:44:37AM »
 Đàn ông tuổi 40!



(Cái này viết tặng các mẹ! Nghiêm cấm các cháu à nhầm các em 9x vào đọc, nếu đã lỡ đọc yêu cầu giữ nguyên xưng hô ANH!)
Thưa các mẹ, Tết này tôi 39 tuổi Tây rồi các mẹ ạ, trước khi viết bài này, tôi rất đắn đo vì có cô nhà văn Chốt Hạ nào đó đã viết 1 bài tương tự về đàn bà rồi thì phải, nhưng người ta là phụ nữ viết cho phụ nữ - cho các mẹ, tôi viết về đàn ông – nhưng vẫn dành cho các mẹ (các bố tôi ! quan tâm), vả lại con số nó khác nhau đúng không nào?
Tuổi 40 ở đàn ông khác lắm các mẹ ạ, ở phụ nữ thế nào tôi không biết chứ ở đàn ông tâm sinh lý nó thay đổi rõ cmn rệt luôn. Nói thế nào cho các mẹ hiểu được bây giờ nhỉ, thế này đi, trước hết:
Đàn ông tuổi 40 có TRÍ TƯỞNG TƯỢNG vô cùng PHONG PHÚ. Tôi chưa thấy 1 nghiên cứu khoa học nào về đề tài này nhưng xét theo các mối quan hệ tương hỗ, tôi thẩy đây là 1 hiện tượng Xã hội học vô cùng lý thú. Ví dụ thế này, tôi có thằng bạn đồng niên, cũng là Kts, buổi sáng đầu giờ làm việc, bọn tôi hay ngồi quán chè chén dưới chân văn phòng bàn luận về gái, mà nói thẳng với các mẹ là về TÌNH DỤC, thằng bạn tôi bảo:
- ! hiểu sao, sang tuổi 40 tao lại KHỎE RA mới bcm chứ, ngày nào 2 vợ chồng cũng làm 1 cái mới ngủ ngon được, hôm nào chẳng may vợ nó THAY DẦU là y như rằng bứt rứt khó chịu ! thể ngủ được?
Tôi nghe nó nói mà KINH, nể nó lắm, MK, tôi coi nó là THÁNH chứ ! phải người, thần tượng nó ghê gớm. Tháng sau tôi vô tình gặp con vợ nó, tôi hỏi: “Em nuôi nó bằng CÁM ! gì mà nó bảo ngày nào 2 vợ chồng cũng chiến đấu thế?”. Con vợ nó bảo: “Em không biết anh thế nào chứ lão chồng em dạo này có cái TRÍ TƯỞNG TƯỢNG phong phú vãi đái ra! Cả tháng nay ông ấy bảo bị anh sút bóng vào BỆ HẠ, đang phải DƯỠNG THƯƠNG đấy!” Mà các mẹ ạ, thằng bạn tôi chưa bao giờ nó ra sân bóng chứ chưa nói đến đá bóng, quả là phong phú thật!
Đàn ông tuổi 40 có TRÍ NHỚ cực kỳ TỐT! Thật đấy các mẹ ạ, đàn ông tuổi này có thể nhớ chính xác tất cả các sự kiện xảy ra trong QUÁ KHỨ. Tôi chắc cmn chắn luôn với các mẹ, đơn giản vì trong tất cả các câu chuyện mà chúng tôi kể cho GÁI công ty nghe bao giờ cũng bắt đầu bằng từ “NGÀY XƯA”. Nào là NGÀY XƯA anh đẹp trai lắm, ! béo như bây giờ đâu? Ngày xưa anh học giỏi nhất cmn TỈNH luôn, ! ngu như giờ đâu! Ngày xưa anh cưa gái 10 phút là chúng nó ĐỔ vật xuống sàn nhà, ! phải mang vật chất ra câu đâu! Ngày xưa anh hát hay, đàn giỏi, đá bóng cừ… nhưng giờ QUÊN cmn hết rồi, Ngày xưa anh xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, ! yếu như giờ đâu…Ngày xưa anh…MK, có nhiều thằng dùng từ NGÀY XƯA nhiều quá thành cmn TẬT, ! sửa được nữa. Tôi có thằng bạn, nó uống rượu với ông ngoại bên nhà vợ, ông lão gần trăm tuổi từng trải qua 2 cuộc kháng chiến, huân huy chương đầy ngực mà thằng cháu rể nó nói với ông thế này: “…Ông KHÔNG BIẾT chứ NGÀY XƯA cháu đi bộ đội vất vả cơ cực lắm, chứ đâu như bọn trẻ bây giờ …Ông không nhớ chứ NGÀY XƯA thời bao cấp khó khăn đói kém lắm…Ngày xưa, hồi mới giải phóng cháu đi mẫu giáo khổ sở vô cùng…” Rồi cứ 1 câu lại ÔNG KHÔNG BIẾT CHỨ…, 1 câu lại NGÀY XƯA CHÁU… khiến ông cụ tuổi gần đất xa trời giận sùi cả bọt mép, giằn mạnh chén rượu xuống đất, ông nói: Xưa xưa cái MẢ CỤ MÀY à!
Đàn ông tuổi 40 rất TỐT BỤNG! Đấy là tôi nói về cả nghĩa đen và nghĩ bóng các mẹ ạ, đa số đàn ông ở độ tuổi ấy ! bao giờ nhìn thấy 2 bàn chân mình nếu đứng nghiêm, tôi thề ! sai, cúi xuống chỉ toàn nhìn thấy BỤNG là BỤNG. MK, thậm chí có thằng ! bao giờ gặp được BỆ HẠ của mình, cứ phải luồn tay xuống lần mò rồi tưởng tượng, có hôm vô tình SOI GƯƠNG nhìn thấy THẰNG CU nhỏ nhắn đứng nấp sau 2 ông anh ĐÙI thì khóc nấc lên từng hồi, lâu ngày mới được gặp nhau, XÚC ĐỘNG ! tả được! Đấy là mới nói về hình thể, về tính cách thì đương nhiên là bắt buộc phải TỐT BỤNG rồi, đơn giản lắm các mẹ ạ, BÉO như lợn thế thì đánh nhau được với ai, CHẠY cũng ! thể nhanh được, TRỐN cũng ! đủ chỗ mà núp … thế mà ra Xã hội không TỐT BỤNG trong hành xử và lối sống thì chúng nó đập chết QUẠT CHẢ ngay, có phải không các mẹ?
Đàn ông tuổi 40 ai cũng giỏi BÌNH THIÊN HẠ! Đúng thế đấy các mẹ ạ, nam hán tử đại trượng phu là phải Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ. Tề gia thì đương nhiên rồi, ở tuổi ấy không có GIA ĐÌNH vợ con thì chỉ có thằng GAY thôi, Trị quốc thì ngày xưa thôi chứ bây giờ chắc không đến lượt mình vì đã có Đảng và Nhà nước lo, cuối cùng chỉ còn mỗi BÌNH thiên hạ! Quá dễ, từ hồi có Facebook càng dễ hơn, hễ THIÊN HẠ xảy ra cái gì là mình BÌNH cmnl; ruồi trong chai C2 à? Bình ngay: Đả đảo bọn Doanh nghiệp giết ruồi dã man! Chém lợn à? Bình ngay: Độc ác như IS, ai lại cho cả MÁU vào tiết canh! Bóng đá Sea Game thua à? Bình ngay: Đá thế mà đòi đi WC à, thay cmn hết cổ động viên đi! Tất nhiên thỉnh thoảng ĐEN cũng bị THIÊN HẠ nó BÌNH ngược lại. Tôi có thằng bạn, nó chơi với 1 nữ văn sỹ, một hôm nữ văn sỹ nông nhàn rỗi việc chụp mấy cái ảnh “mổng hơ” rồi đăng trên Fb, thằng bạn tôi với mấy thằng nữa nhảy vào tập trung Bình cái chỗ “thiên hạ” của nữ văn sỹ. MK, nữ văn sỹ điên ruột đăng đàn vác cả THIÊN HẠ hất hết ngược lại mặt thằng bạn tôi, MK, thơm thơm là, mà thôi, đó là tai nạn nghề nghiệp, no table!
Đàn ông tuổi 40 là phải biết đánh golf và ai cũng phải biết tên. Cái này là mốt của bọn tôi đấy các mẹ ạ, nó thời trang đến nỗi đi đâu người ta cũng hỏi nhau: Đánh sân nào thế? Handicap của mày bao nhiêu? Hôm qua thằng nào sập hầm?... MK, tôi đau hết cả đầu vì hễ ngồi caffe là các bố đem golf với góp ra thảo luận, cứ y như cả thế giới chỉ có mỗi cái môn đó là thể thao đẳng cấp còn các môn khác đều là bình dân. Thằng bạn tôi là TGĐ công ty tư nhân, nó tên Năng, nick là Nổ - mới chuyển từ Tennis sang golf được 2 năm, nó bảo với tôi: “Tôi đánh có 2 năm mà giờ thằng nào nghe đến tên tôi là vãi đái, ông lên sân X cứ nói tên tôi là thằng góp- phơ này cũng biết!” Tôi tin nó, gặp thằng góp-phơ khác tôi khoe ngay: “Thằng bạn tao là Năng Nổ, cũng đánh sân X, mày biết nó không?” Ngay tắp lự, thằng kia nó quát tôi ngay: “Làm ! có tên thằng đấy, sân đó chỉ có TÊN TAO là ai cũng biết, mày không tin cứ hỏi Bình “Đà” sân X!”. Tôi lại tin, MK, ngu thế chứ, rồi tôi lại hỏi 1 thằng góp-phơ thổ tả khác, nó lại chửi tôi: Làm !!! có thằng nào tên đó, chỉ có TAO là đỉnh của đỉnh ở sân X, mày không tin cứ nói tên tao ra: Nguyên “Tử”!…” Ôi cái mả mẹ chúng mày chứ, hóa ra đánh golf là ! thằng nào BIẾT TÊN thằng nào, nó chỉ biết mỗi TÊN NÓ thôi các mẹ ạ!
Đàn ông tuổi 40 phát cuồng về TIỀN BẠC, MỐI QUAN HỆ XH và khả năng SINH LÝ. Các mẹ ạ, khi các mẹ nghe 1 nhóm 40 nói chuyện, phải căng tai 1 chút vì họ luôn thì thầm trông như bọn buôn bạc giả, giọng thì khàn y như Michael Corleone trong phim Bố già, nhưng ! phải do tuổi tác đâu, do bệnh TRĨ cả đấy. Đầu tiên là họ nói về các hợp đồng, kiểu như thế này: “Tôi vừa ký cái hợp đồng bắt ruồi ở nhà máy nước ngọt gần 300 tỷ!”. Hay gọi điện thoại: “A lô! Cái gì, không được đâu, công trình dưới ngàn tỷ anh không nhận em ạ!”. Hoặc điều hành công ty: “A lô, tôi Năng Nổ TGĐ đây, trong két còn bao nhiêu? Hả, có hơn 500 tỷ thôi à, được rồi, cầm 499 tỷ đưa cho chị X nhé, tiền ít thì đừng bắt chị ấy ký nhận!”. Vãi cả đái luôn, tôi ngồi 1 lúc mà cảm giác như đang sống ở Phố Wall. Hay về các mối quan hệ XH, chúng tôi hay nói thế này: “Tối qua tao qua thăm bác Z ở Bộ CT, sang năm chính sách sẽ thay đổi, sang tuần tao phải khởi công ngay cái dự án 500 ha ngay không thì căng!”. Hoặc thân thiết hơn: “Cái gì, anh M ốm à, chiều qua tao với anh ấy còn khoác vai nhau ở sân golf X có thấy mệt mỏi ! gì đâu!”. Hay như con cháu trong gia đình: “hic…hic…hic…vậy là bố anh T đi rồi, khổ thân, ông cụ coi tao như con, có ĂN cái gì NGON cũng gọi điện thoại bảo: Bố ăn xong rồi, chúng mày đến mà dọn đi! Vậy mà…hic…hic…hic..”. À, còn nữa, tý quên về SINH LÝ, đa số đàn ông tuổi 40 chúng tôi thường sử dụng ĐẠO HÀM để nói về số lần quan hệ trong ngày do đó các mẹ cố gắng sử dụng TÍCH PHÂN để chia lại nhé, ví dụ thế này: “ Hồi còn quan hệ với em Y có đêm tao làm 9 phát? Tao thề luôn, mày không tin cứ hỏi nó!” Đừng hỏi mất công, cứ TÍCH cmn PHÂN lại là ra… 3 lần, nhưng thật ra chỉ có 1 lần, 2 lần còn lại là do mệt quá lăn ra NGỦ và MƠ làm nốt, ĐCM!
Đàn ông tuổi 40 biến tất cả các môn thể thao thành thể dục dưỡng sinh. Cái này là do quan niệm sống thôi các mẹ ạ, nhiều thằng ở tuổi ấy nó còn lẫn cmn giữa thể thao và thể dục, có thằng nó còn tưởng ĐÁNH CỜ là thể thao vận động và ĐÁNH RĂNG là thể dục cơ! Nói đâu xa, ngay bản thân tôi ngày xưa tuần 7 ngày 7 trận bóng đá vậy mà giờ 2 trận cũng không kham nổi. Di chuyển thì như quay chậm, va chạm thì toàn ngã, đã nửa hiệp đã vãi cmn cứt ra sân rồi van lạy đồng đội xin ra nghỉ. Về kỹ thuật cá nhân thì khỏi phải nói, bọn trẻ nó bảo tôi vẫn NGON: Chú đá 2 chân như 1 luôn, chân phải chú đá như chân trái, chân trái chú đá như con !!!. Nhìn chú đá cứ như ông nội cháu tập DƯỠNG SINH! Nhục ! tả được! Vì thế khi chúng tôi bảo đi THỂ THAO, đừng tin, Dưỡng sinh thôi!
Đàn ông tuổi 40 đa cảm và thương người. Cái này thì chắc chắn là do tuổi tác các mẹ ạ, đàn ông tuổi này đa cảm lắm, có thằng khi nhắc đến mẹ là nó gào lên nức nở vì NHỚ, khi nhắc đến gái thì mắt nó long lanh cứ y như được gặp Bác Hồ, ấy vậy mà nhắc đến VỢ 1 cái là mặt nó biến sắc, mắt nó vằn lên những tia máu, nhòa đi, chỉ toàn lòng trắng trông y như Đồ Chiểu nhìn thấy giặc Pháp…MK, ĐA CẢM đến thế là cùng! Đàn ông tuổi 40 vô cùng THƯƠNG NGƯỜI các mẹ ạ, họ đồng cảm với nối đau của nhân loại. Tôi có thằng bạn, đi hát karaoke ngồi với bất cứ con bé TIẾP VIÊN nào là ngay lập tức nó tỷ tê tâm sự rồi KHUYÊN con bé đó bỏ nghề đi làm THỢ MAY, MK, rồi khuyên con của nó chưa đủ nó lại khuyên tiếp con của thằng bên cạnh, rồi bên cạnh nữa. TSB thằng đó nó khuyên nhiều đến nỗi chúng tôi phải chửi: Đạp con mèo, mày không còn cái nghề nào khác à, MK, mày làm bội thực nghề thợ may ở HN rồi đấy, sao không khuyên làm đầu, trang điểm đi? Các mẹ biết nó bảo sao không: Thợ may hay… lấy được chồng làm … GIÁO VIÊN! Ôi cái cha tổ cái thằng này, lo NGHỀ NGHIỆP chưa đủ, nó còn lo cho người ta cả CHỒNG CON! Quá thương người các mẹ nhỉ? Mà các bạn nam Giáo viên cẩn thận khi lấy vợ là Thợ may đấy nhé! Toàn thằng bạn tôi KHUYÊN cả đấy!
Đàn ông tuổi 40 KHÔNG BAO GIỜ NGOẠI TÌNH, nếu có ngoại tình đó là ngoại tình do KHÁCH QUAN. Các mẹ ạ, ở tuổi 40 đàn ông có nhiều ưu điểm mà PHỤ NỮ thích, nào là trí nhớ tốt này, trí tưởng tượng phong phú này, tốt bụng này, đa cảm thương người này, có tiền bạc, có quan hệ XH này,… Đấy, thế thì đương nhiên là hấp dẫn rồi! Nhưng các mẹ phải hiểu thế này, đàn ông 40 chúng tôi rất tôn trọng gia đình, chúng tôi kiên quyết không ngoại tình, chúng tôi làm nhiều cách để tránh xa cám dỗ, thậm chí chúng tôi còn phải trốn tránh phụ nữ nếu thấy cần thiết. Các mẹ cứ nghĩ thế này, trong cuộc sống rất phức tạp, mình trốn càng trốn họ càng truy tìm, vì vậy chúng tôi không trốn nữa mà cứ khi nào họ tiến vào là chúng tôi ĐẨY họ ra xa. Ví dụ có 1 em tiến tới chúng tôi lấy TAY PHẢI đẩy ra, nhưng lại có 1 em khác chúng tôi lấy TAY TRÁI đẩy ra, nhưng MK lại 1 e nữa thế là chúng tôi phải NGỒI XUỐNG rồi lấy CHÂN PHẢI đẩy ra, ôi cha mẹ ơi, lại 1 em nữa nên chúng tôi phải lấy CHÂN TRÁI đẩy ra. Giờ thì cả 2 chân 2 tay đều sử dụng nên chúng tôi phải NẰM, ôi chúa ơi, lại 1 em nữa tiến đến…Vậy theo các mẹ chúng tôi phải ĐẨY bằng gì??? Cái gì? Cái mẹ cầm tinh con HÀ MÃ kia nói to lên? Chân nào??? Chân GIỮA à!!! Đấy, thế sao còn bảo đấy là NGOẠI TÌNH, chúng tôi đang ĐẨY RA cơ mà??? Ơ kìa???? Sao các mẹ không nghĩ nó THOANG THOÁNG 1 chút nhỉ!
Tóm lại, thưa các mẹ, đàn ông tuổi 15 mơ ước thành đàn ông tuổi 20, đàn ông tuổi 20 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 30, đàn ông tuổi 30 mơ ước được trở thành đàn ông tuổi 40 và đàn ông tuổi 40 lại mơ ước được đặt chân lên cỗ máy THỜI GIAN để quay lại TUỔI 30 với toàn bộ TÀI SẢN của mình! Vậy đấy!
Giờ thì các mẹ hiểu cả rồi chứ?

6
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 11/01/2015 11:48:02PM »
Tại thằng Hộ Tịch!





"Nói ngọng là tại hướng Đình
Cả làng nói ngọng chứ mình em đâu"
- Ca dao-
Tôi thề với các bạn là từ trước tới nay tôi luôn cho rằng đã là phát thanh viên VTV là nói phải chuẩn mới được lên hình, nhưng tôi lầm, ! cần, giờ trên VTV đa dạng lắm, đủ loại giọng Bắc - Trung - Nam luôn nên nghe vui vui là. Có hôm, tôi xem Dự báo thời tiết với con bé nhà tôi, có cái cô bé thời tiết cậy MÔNG TO hay chĩa vào mặt khán giả nói thế này: "...vài nơi có mưa DÀO DẢI DÁC..." Con bé nhà tôi nó đang tập đọc, nó bảo: Cô nói sai, phải là mưa RÀO RẢI RÁC! Đấy, ngay VTV phát âm còn ! chuẩn thì định hướng thế nào được quần chúng nhân dân! Các bạn nhỉ?
Dân Hà Lội mình đa số phát âm chữ R với D, Gi như nhau cả, ví dụ như thằng cu IT công ty tôi nó dặn tôi thế này:
- Khi nào máy chạy chậm thì anh phải đe-le-te (delete) trong thùng dác đi, sau đó di-phét (refresh), ! được thì anh di-tát (restart) cho em, ! được nữa thì máy anh bị vi-dút cmnr!
MK, bố cái thằng “dồ”! Hơi xấu hổ, nhưng phải nói thật là gia đình tôi có truyền thống nói ngọng, điển hình là bố tôi. Ông không thể nào phát âm được vần ÍCH, ví dụ: “o du kích” ông phát âm là “o du…CỨT” nghe rất phản cảm, vì vậy ông luôn tránh từ này, ông chuyển thành “cô dân quân”, thật là sáng tạo! Thật may là tôi không có cái gien ngọng của ông, nhưng thằng em tôi thì kế thừa hoàn toàn, nó biến tất cả dấu hỏi thành dấu nặng và dấu ngã thành dấu sắc, nó gọi tôi là “ăn Hại” tức anh Hải. Học cấp 1 nó quên VỢ ở nhà suốt, có lần nó tâm sự với tôi rằng:
- Em không “hiệu” sao “mối” lần em cười mạnh là văng “cạ” nước “dái”!
Tôi không hiểu nó cưa gái bằng ngôn từ hay hành động, tôi đoán là nó sẽ CƯỜI để văng nước DÁI vào người con bé kia như 1 loại “bùa yêu” chăng? MK, thậm chí đến tận bây giờ nó vẫn ngọng, ! thệ hiệu được thằng này thế nào? Mà ngọng thế nó vẫn nói được 3 thứ tiếng mới tài: Đức, Anh và Nhật! Chắc do nó học ĐH ở Đức, làm thạc sỹ ở Mỹ và làm việc cho hãng ô tô Nhật. Chỉ có điều bây giờ có vợ nên nó CƯỜI tế nhị hơn!
Dân miền Bắc mình có rất nhiều người nói ngọng L và N, có người ngọng N, có người ngọng L, có người ngọng đều cmn cả L và N mới tài, chỉ cần đảo cho nhau là hết ngọng mà ! thể làm được, ngu ngu nà!
Tôi có thằng em họ dân Sài Gòn, ra Hà Nội ngủ ở nhà tôi, sáng ra nó bảo:
- Ở thủ đô cái ! gì của của LÀO anh ạ!
- Mày điên à, lào liếc ! gì?
- Thì đấy, tối ! nào em cũng thấy có thằng nó rao: bánh mỳ LÀO, kết quả LÀO, bánh khúc LÀO, xôi LÀO! Mà đồng nát cũng LÀO, đổi dép cũng LÀO, keo diệt chuột LÀO…LÀO cmn tất còn gì?
Tổ sư thằng phản động nhưng mà TS nó nói quá đúng! Mà nhân tiện đây anh nhắc nhở cái thằng bán bánh mỳ LÀO hay đi qua khu anh mày nhé, mày đi chậm chậm thôi không thì phá sản con ạ, MK, tao chưa lần nào mua được bánh mỳ LÀO của mày, mày đạp xe bán bánh mà cứ như đổ đèo Tua - đờ - Phờ- Răng thế thì bố thằng nào đuổi kịp mày hả? TSM chứ, mày kinh doanh hay mày trêu khách hàng thế? CHẬM THÔI!
Hồi tôi còn học đại học, mấy thằng SV Xây dựng bên tôi hay sang sân Bách Khoa đá bóng, có lần thế ! nào đá xong có ông thấy mất cmn đôi giầy mô-ca mua ở siêu thị vỉa hè đường Láng, lẽ ra về ngay thì ! sao nhưng thằng ngu ấy tiếc của đứng chửi đổng: ĐCM thằng “lào” lấy giầy của tao? Đen cái là bọn sinh viên LÀO đá ngay sân bên cạnh, nó nghe thấy CHỬI cả “lước” nó lao sang a-lô-xô song phi thằng kia như bổ củi, ĐCM thằng ngu ấy chạy ! kịp nhặt quần! Nhục nhục là!
Một điều đặc biệt là dân ta ngọng ở mọi tầng lớp, từ nam phụ lão ấu cho đến già trẻ gái trai, từ công nhân cho tới trí thức, từ nhân viên đến lãnh đạo, thành thị đến nông thôn, từ bắc vô nam, miền núi đến hải đảo … không phân biệt thành phần giai cấp. Sếp Công ty cũ tôi chẳng hạn, lần đầu đi làm tôi choáng cmn luôn, đang họp giao ban thì có Sếp điện thoại, Sếp tôi cầm lên nói luôn:
- A nô! Vâng, em chào anh Nong, nâu không gặp anh! Dạ, cái gì ạ? Gạch “nát” à? Ôi, anh đừng dùng noại đấy, em nấy cho anh gạch I - ta- ni “nát” đảm bảo nong nanh nuôn!
Ôi giời ôi, tôi đố ông nào mua được gạch “nát” mà lại của I-ta-ni đấy! Thứ nhất là ! có cái hãng I-ta-ni, thứ 2 là nếu có nó cũng bán gạch nguyên vẹn, muốn nát chỉ có đem về đập ra! À, còn nữa, có lần Sếp gọi tôi vào bảo:
- Mày qua kiểm tra cho sếp T cái máy giặt anh tặng, anh thấy sếp bảo nó “nắc” quá!
- Thế máy sếp mua hãng nào ạ?
- “Ê nếc trôn nắc!”
Ôi cha mẹ ơi, Sếp mua cái “noại” ấy nó “nắc” là đúng. Chưa hết đâu, Sếp tôi hay tìm hiểu về công nghệ, có lần Sếp được tặng cái Tivi Samsung LED 60 in to vãi đái, hôm ăn nhậu ở nhà Sếp bảo:
- Công nghệ màn hình mới nhất đấy! Các chú biết nà gì không?
- Không ạ! Anh em đồng thanh nói.
- Đèn NÉT! (LED)
Ôi sếp ơi là sếp ơi! Đau “nòng” em quá sếp ơi!
Thưa các đồng chí và các bạn, trong cuộc sống, đặc biệt là giao tiếp, việc nói ngọng khiến mọi câu chuyện nghiêm túc bỗng trở thành khôi hài. Nó gây cho người nghe có cái nhìn thiếu thiện cảm về người nói, thậm chí có đánh giá tiêu cực về người nói ngọng. Có lần tôi đi hội thảo về giao thông đô thị, có ông chuyên gia nói như sau:
- Có nhiều cách phân nàn, đơn giản nhất nà con nươn, con nươn rất nà ninh hoạt, nó phân nuồng, tránh chồng nấn giao thông, giảm nưu nượng …
Ông chuyên gia chỉ nói 1 câu thôi mà khán giả đang nghiêm túc bỗng quay sang cười nói rôm rả. Tôi biết ông giận lắm, ông muốn chửi lắm, tôi chắc nếu được chửi ông sẽ chửi bọn khán giả thế này: ĐM nũ NỢN!
Có 1 điều đặc biệt rằng không chỉ nói ngọng, dân mình viết cũng ngọng, văn bản giấy tờ pháp lý mà cứ như trò đùa. Tôi có ông anh làm đồ gỗ dân Hà Tây, lúc gặp nhau tôi hỏi:
- Anh cho em cái số di động của anh?
- 090xxxxxx ! Anh tên là NỢI !
- ??!!! Vâng, anh Lợi ạ !
- Không, e nờ nhẹ! NỢI !
- Ôi, em tưởng anh nói NGỌNG ! Phải là Lợi chứ nhỉ??? Nợi làm ! có nghĩa gì?
- ! ngọng đâu?
- Hay ngày xưa ông già anh đi khai sinh cho anh nói NGỌNG!
- Ông già anh cũng ! ngọng đâu !
- Lạ nhỉ ?
- Lạ cái ! gì, tại là tại cái thằng hộ tịch ngày xưa nó VIẾT NGỌNG! Giờ ! sửa được nữa!
- ! cần sửa đâu! Thế mới độc anh ạ !
- Chú cứ đùa, độc cái .... N giề!

7
Tửu quán - Góc cười / Nho-Cam&...Mít
« vào lúc: 01/12/2014 02:39:22AM »


Ba thằng đi gác cu bị một bộ tộc bắt làm tù binh . Vị tù trưởng ra điều kiện :
- Ta cho ba ngươi vào rừng , mỗi người kiếm lấy 10 quả của bất cứ loài cây nào về đây .
Dưới sự giám sát của thổ dân , từng tù binh vào rừng để thực hiện yêu cầu của vị tù trưởng . Tù binh thứ 1 mang về 10 quả cam và được yêu cầu nuốt hết 10 quả cam đó , nếu bị nôn ra thì sẽ bị ăn thịt . Dĩ nhiên anh ta phải xuống chầu Diêm Vương bởi nhiệm vụ bất khả thi đó . Tuy vậy , dưới âm phủ anh ta không lẻ loi 1 mình bởi chỉ một lúc sau kẻ xấu số thứ 2 cũng nốt gót anh ta . Hồn kẻ thứ 1 hỏi :
- Tao dĩ nhiên không thể nuốt 10 quả cam được nhưng tao nhìn thấy mày hái 10 quả nho mà cũng chết là sao ???
Hồn thứ 2 trả lời : Ừ thế đấy, nuốt 10 quả nho quá đơn giản nhưng đen cho tao đúng lúc tao vừa nhét quả cuối cùng vào mồm thì buồn cười quá phọt mẹ nó ra vì thằng kia lễ mễ bưng về 10 quả...mít.

8
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 18/11/2014 01:14:59AM »
Tản văn: Chuyên gia Dịch thuật!



Nhân tiện có cái sst giải thích về các bổ ngữ mà tôi thường viết tắt để nhấn mạnh ý nghĩa của câu trong các bài viết, tôi chợt nhận ra rằng không chỉ riêng tôi mà nhiều người cũng hay viết tắt, các bạn Teen thì khỏi phái nói rồi vì chỉ riêng các bạn ấy mới đọc được, nhiều cán bộ nhà nước cũng viết tắt loạn xà ngầu trong văn bản của ngành mình, thậm chí ngành báo chí của mình cũng viết tắt vung xí mẹt...
Đầu tiên phải nói 1 câu thế này: VTĐĐĐĐ! Các bạn dịch được không? Dễ lắm, tức là : Viết tắt ! đọc được đâu! Đấy dễ thế mà các bạn còn đếu dịch được nhé! Heheheeheheh!
Hồi tôi chưa lấy vợ, tôi chơi thân với 1 con bé cùng công ty, nó rất có tâm hồn ăn uống, quán ăn nào nó cũng biết 1 cách tường tận, quán mới mở mà ngon là nó đến chuột bạnh ngay rồi hôm sau rủ anh em cơ quan đi ăn. Một lần nó gọi cho tôi bảo: Tý nữa đi làm về em với anh qua 51 phố X ăn CHÂN GÀ ĐÊM KHUYẾN MẠI 50%! Thế là hết giờ làm tôi với nó phi đến cái phố đó, nhưng cái cửa hàng nó không bán chân gà mà toàn là chăn gối. Tôi ngờ ngợ nên hỏi nó:
- Sao mày biết quán này?
- Nó nhắn tin vào máy em mà? Đây này!
TSB con hấp, người ta nhắn quảng cáo : "CHAN GA DEM GIAM GIA 50% tại 51 phố X" nghĩa là CHĂN GA ĐỆM mà con dở ấy nó dịch là CHÂN GÀ ĐÊM thì tao đến lạy mày mất thôi, nhục ! tả được! Đấy là mới chỉ là viết KHÔNG DẤU thôi chứ chưa thèm viết tắt!
Còn nữa, hồi đầu có chát yahoo, tôi chát điên cuồng, chủ yếu để làm quen với gái, thường thì bọn bạn tôi chúng nó phải đặt nick cho kêu, ví dụ như: đeptrainhagiau hoặc changtraichungthuy ... nhưng tôi ! biết cứ để cmn cả họ tên theo Email là nguyenghoanghai nên cứ buzz con nào y như rằng nó thoát cmn ra luôn. Nhục nhục là! Một hôm tôi vừa vào room thì có 1 em nhảy vào buzz tôi, tôi nói:
- Chao em (ĐM hồi ấy quê chát mà tôi type như viết văn bản! MK)
- 2 a, a co WC?
TSB cái con này, lúc ấy tôi nghĩ thế, mẹ nó chứ vừa vào nó đã hỏi NHÀ VỆ SINH, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng, mình cưa gái phải kiên trì - bố tôi vẫn bảo thế, tôi liền nói:
- Nha a co, moi phong 1 cai! Tôi khoe cho nó SỢ, mả cụ nó chứ!
- Oi, a giau the, mo WC e xem?
Ôi TSBM, con này ĐIÊN cmn rồi, lúc ấy tôi nghĩ thế, ! mẹ con hâm, tự nhiên !!! lại đi mở WC cho mày XEM à? Nhưng tôi vẫn kiên trì, MK, quê thế chứ, tôi lại nói:
- Anh chat voi em thi can gi mo WC, ton nuoc lam! (tốn nước lắm) Các bạn biết em ấy nhắn lại cho tôi câu gì không?
- TSB thang dien!
Ôi cái định mệnh, sau này tôi mới biết WC nó là viết tắt của Web Camera chứ ! phải nhà WC, nhưng cũng may là ! ai biết, tiếc là tôi không kịp hỏi tên con bé đó để giờ tôi trả thù bằng cách nêu tên nó ra đây cho các bạn biết, đau đau là!
Sau này có Facebook thì tôi khá hơn hẳn, nhưng ngôn ngữ của bọn teen thì thật sự khủng khiếp, tôi chưa bao giờ đọc được và cũng không muốn đọc, cứ thấy nhiều @ với j, ck, vk, ..là tôi neck luôn ! tiếp. Nhưng không muốn đọc không được vì chúng nó dùng quá nhiều, ví dụ như cái từ GATO, tôi phải hỏi đứa cháu 9x mới biết nó là cái gì! Có lần 1 bạn nữ còn cmt vào facebook tôi chữ: LOL! Ôi giời ôi, tôi tưởng bạn ấy tặng tôi cái DÀNH CHO CHỒNG bạn ấy, MỪNG quá tôi hỏi lại cho chắc thì hóa ra không phải, cái kia nó L THẤP mới bỏ mẹ! Heehhheheheh! Tưởng bở quá, LOL nó là tiếng Anh, tức là Laugh Out Loud, dịch ra nó nghĩa là: Cười phọt cứt! ! mẹ, cứ tưởng được TẶNG chứ!
Mà đã hết đâu, bọn teen nó viết tắt nhiều lắm, có cái cụm từ đơn giản là QTQĐ mà tôi ! thể dịch nghĩa nổi, nghĩa của nó là Quá Trời Quá Đất mà tôi toàn dịch thành Quay Tay Quá Đỉnh mới tài!
Đấy là nói chuyện ngày nay còn vất vả thế, ngày xưa không có InterNet với điện thoại còn vất vả hơn nhiều. Có câu chuyện thời Bao cấp bố tôi kể lại thế này:
Bố tôi ngày xưa làm về Nông nghiệp nên hay đi công tác các tỉnh thành cả nước, một lần, hồi mới giải phóng khoảng năm 1975, bố tôi về công tác tại 1 Tỉnh cũng gần Hà Nội, đó là 1 nông trường trồng chè. Bố tôi được mời ở lại dự cái đại hội Công đoàn của toàn nông trường, hoành tráng lắm, có cả trên Trung ương về dự. Ông Chủ tịch Tỉnh đứng lên đọc diễn văn, sau khi kính thưa các kiểu xong ông đọc rất hùng hồn: Một là..., Hai là... Nhưng đến Bốn là... thì ông dừng lại, ông nhăn mặt, xoay kính, nhíu mày, rồi ông lại bỏ kính ra dụi mắt, đeo lại, rồi lại nhíu mày... Cả khán phòng im phăng phắc, ông càng luống cuống, mặt đỏ bừng, mồ hôi vã ra... Cuối cùng ông nghiêm mặt nói:
- CÁI MẢ MẸ thằng Sáu mày viết cái gì mà tao dịch mãi ! được!
Ối giời ôi cả hội trường cười như chợ vỡ, mất hết cả uy nghiêm, thằng Sáu ở đây là thằng thư ký, nó đánh máy cho ông đọc nhưng nó viết tắt ông ! dịch được. Thằng Sáu vội chạy lên khán đài, tất nhiên nó để không thể mang MẢ MẸ nó theo được. Nó nhìn vào tờ giấy và nói: PT PCCN tức là Phong trào phòng chống cháy nổ ạ!
Đấy, MK, có thằng thư ký ăn hại, mày viết tắt thế thì Sếp chửi cả Mả !!! lên là đúng cmnr!
Còn nữa, hồi bao cấp nhiều chuyện hay hay là, cái này cũng do bố tôi kể lại, không biết có chính xác không nhưng cũng về cháy nổ cả. Ngày xưa, thời chống Mỹ, khi công nghệ lạc hậu, đưa công văn từ Trung ương đến địa phương rất khó khăn do máy bay Mỹ bắn phá điên cuồng, người ta thường đánh Móc, tức là đánh điện tín hoặc đánh tạch tè. Mới đầu người ta thảo 1 văn bản, càng ngắn càng tốt nhưng phải đủ ý, sau đó chuyển qua cho phòng điện tín phát đi các tỉnh, các tỉnh có phòng điện tín lại dịch lại rồi chuyển qua văn phòng UBND Tỉnh, UBND Tỉnh lại chuyển văn bản đã dịch đúng theo nội dung đó xuống các huyện, xã, thôn... Lần đó, huyện X (tôi ! nhớ tên) nhận được văn bản điện tín của Trung ương từ Tỉnh, văn bản chỉ vẻn vẹn có mấy chữ: "Tập trung PT PT PCCCCC theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Tỉnh ..., nhanh chóng chuẩn bị công cụ dụng cụ để thực hiện"
Nhận được văn bản TW mà cả huyện dịch toét cmn mắt mà không hiểu cái PT PT PCCCCC là cái đeck gì, mà không hiểu thì biết chuẩn bị công cụ dụng cụ gì! Cuối cùng phải đưa qua phòng văn thư nhờ các chị ở đó dịch, văn thư hồi đó kiêm cả dịch chữ viết ngoáy sang văn bản vì đa số các lãnh đạo đều viết nhanh nên rất xấu rồi chuyển qua cho đánh máy tự dịch mà đánh, vì vậy các chị đều là những CHUYÊN GIA DỊCH THUẬT. Chị đánh máy ở Huyện đúng là cao thủ, dịch được ngay cái văn bản kia, chị bảo như đinh đóng cột: PT PT PCCCCC tức là Phát triển phong trào phòng chống chó chạy cắn càn!???!!!
MK, sao nó cứ thế nào ấy nhỉ, ! thuận, Trung ương mà chỉ đạo LẠ THẾ??? Nhưng cuối cùng không ai dịch hay hơn nên Huyện lập tức ra quyết định yêu cầu các ban ngành trong huyện mỗi người phải có 1 cây GẬY để gặp CHÓ CHẠY CẮN CÀN là đánh chết cmn đi. Khí thế ngút trời, kinh kinh là!
Tuần sau phó CT Tỉnh về kiểm tra, Chủ tịnh Huyện báo cáo ngay:
- Bọn em chuẩn bị đầy đủ hết rồi, mỗi người 1 gậy gặp là đập chết ngay!
- Sao lại chuẩn bị GẬY, mà các ông định đập AI???
- Dạ thì đập CHÓ CHẠY CẮN CÀN! Công văn yêu cầu thế mà anh?
- Chó nào? Các ông nói lung tung cái gì thế? Văn bản đâu mang ra đây!
- Ôi giời ôi! Ông Phó CT kêu lên: Phát triển Phong trào phòng cháy chữa cháy công cộng mà các ông dịch ra Chó chạy cắn càn thì tôi lậy các ông! Các ông ăn thịt chó lắm vào đâm LÚ à????
Tôi không biết sau này cái phong trào PHÒNG CHỐNG CHÓ CHẠY CẮN CÀN đó có nhân rộng khắp cả nước không, bố tôi cũng không biết, nếu bạn nào trong này sống ở tỉnh đó hoặc là con cháu ông chủ tịch huyện biết thì báo lại cho tôi nhé! Nhưng riêng cái chị đánh máy, khả năng dịch của chị phải nói là VCĐ (Vô cả Địch) - Đúng là Chuyên gia dịch thuật của nước VN mềnh!
Đấy tôi đã nói rồi, VTĐĐĐĐ! ĐCM!

9
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: TIN BUỒN
« vào lúc: 12/11/2014 03:16:42AM »
...... [-O< không biết nói gì hơn khi diễn đàn mất đi một người đồng hành - Vĩnh biệt anh ! Yên nghỉ anh nhé !
Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và gia quyến anh ! R.I.P

10
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 27/08/2014 01:31:03AM »
Chưa được tham gia

Một anh chàng nọ gửi bức thư đến Hiệp hội ở bẩn thế giới, nội dung bức thư như sau :" Kính thưa các quý ngài, sau 1 thời gian nghiên cứu điều lệ của các quý ngài, tôi thấy mình đủ tiêu chuẩn để gia nhập Hiệp hội, bằng chứng là tôi viết bức thư này bằng mặt sau của tờ giấy chùi đít mà tôi mới sử dụng xong".
Ít lâu sau, anh chàng nhận được hồi âm: " Chúng tôi xét thấy anh cũng thuộc loại ở bẩn, tuy nhiên anh chưa đủ điều kiện tham gia hiệp hội, vì chúng tôi đi iả không bao giờ dùng giấy chùi đít, toàn dùng tay".

11
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 23/08/2014 11:32:27PM »
Tự thú đêm tân hôn

Đêm tân hôn, cô gái thú thật với chồng:
-Trước kia, em có yêu 1 chàng trai. Để kỷ niệm mối tình, em đã xăm mặt anh ấy lên ngực trái
-Uhmm... thôi không sao. Ai cũng có kỷ niệm mà
-Sau đó, e yêu 1 chàng trai khác và em lại xăm tiếp khuôn mặt anh ấy lên ngực phải.
Lần này chồng trầm ngâm, không nói câu nào rồi bỗng nhiên phá lên cười như ma làm. Cô gái sợ hãi hỏi thì anh này nói:
-Anh đang tưởng tượng, không biết 10 năm nữa thì cái mặt của 2 thằng đó sẽ........... dài như thế nào   _yahoo_

Đổ bát nước chấm

Đôi vợ chồng trẻ mới cưới được mấy tháng thì anh chồng đột ngột ra đi vì tai nạn. Chuẩn bị cho giỗ đầu, cô vợ trẻ chẳng biết sắm sanh thế nào, bèn sang nhà thầy cúng gần nhà hỏi xem nên sắm sửa những gì, và tiện thể nhở thầy cúng cho luôn.
Thầy liền bảo: Sống sao, chết vậy con ạ, hồi còn sống anh ấy thích gì, thì bây giờ con cứ cúng (ý là đồ lễ) cái đó, chứ ko cần phải bày biện làm gì cho mất công.
Ngày giỗ, cô vợ trẻ tắm rửa sạch sẽ, xức nước hoa thơm phức, ăn vận rất sexy và lót 1 cái gối + 1 cái nệm đơn lên bàn dài đặt ngay ngắn trước bàn thờ chồng.
11h trưa, thì thầy cũng đến và cô vợ bèn trèo lên chiếc bàn, bỏ hết xiêm y xuống và nằm ngửa lên chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn và bảo thầy là: "Con đã chuẩn bị xong xuôi tất cả như thầy dặn, mời thầy tiến hành nghi lễ ạ"
Thầy cúng thì nhiều tuổi, mắt lại mù, nên cô hoàn toàn yên tâm việc thầy sẽ không nhìn thấy cơ thể nóng bỏng, căng tràn của goá phụ tuổi đôi mươi.
Trước khi tiến hành nghi lễ, vì không nhìn thấy đồ lễ bày biện trên bàn, nên thầy phải sử dụng tay để sờ.
Chỗ đầu tiên thầy sờ tới chẳng may lại đúng phải 2 trái đào tiên căng mọng của cô gái, thầy giật mình và bảo: Chết thật, sao xôi lại làm đĩa to và đầy thế hả con, lại có cả mỗi đĩa 1 hạt lạc nữa, lại còn to và tròn nữa chứ.
Di chuyển tay xuống phía dưới, thầy sờ phải chỗ ấy (chỗ chữ Y) của cô gái. Thầy liền phán: Chết, sao thủ lợn lại chưa cạo lông thế này? nhà ko có đàn ông đúng là rỗ khổ, mỗi cái thủ lợn mà cũng quên cạo lông.
Đến đây thì cô gái ko nhịn được cười, có tè ra một ít đúng vào tay thầy cúng. Thầy liền bảo: Ôi, đổ bát nước chấm rồi   ^:)^

Phải thế chứ !!!

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: "Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!".
Người vợ quay sang
chồng, hỏi giọng miệt thị:
- Nghe thấy không? Phải thế chứ
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
- Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
- Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
- Nghe thấy không ? Phải thế chứ  :-bd

12
Tâm sự- Nhật ký / Re: Các bài luận văn về cuộc sống
« vào lúc: 23/08/2014 01:07:16AM »
    Chuyện LỢN TIÊN của tôi !
(Tặng các bạn từ 7x trở xuống để hồi tưởng, 8x để tìm hiểu và 9x để tưởng tượng)




Tôi chưa từng nuôi 1 con vật nào các bạn ạ, à, tất nhiên là có nuôi nhưng chúng nó đều chết cmn hết, mà thậm chí tôi trồng cây gì nó cũng chết, thế mới tài. Tôi nuôi cá chọi thạch thùng ăn mất, nuôi thạch thùng chim sáo nuốt chửng, nuôi chim sáo thì mèo tha, nuôi mèo chó cắn chết, nuôi chó ô tô chẹt chết nên giờ sợ ! giám nuôi Ô TÔ, đi đường vớ vẩn găp TÀU HỎA thì xác cmn định.
Kể cũng lạ, tôi trồng cây nào cũng chết cây đấy mới tài chứ! Hồi năm 2001 tôi có yêu 1 em, em này rất thích trồng xương rồng, đến nhà em chơi thấy chỗ nào cũng có xương rồng từ ban công, cửa sổ, bàn học, bàn ăn, … thậm chí trong wc ở nhà e ấy cũng đặt cây xương rồng gai chi chít, mỗi lần có việc ngang qua nhà bạn gái tôi hay vào … đi wc nhờ, đang kéo khóa mắt đập ngay vào cái chậu cây toàn gai trông mất hết cả NGON! Nhưng hồi ấy đang yêu nên tôi không để ý, khi tình yêu lên cao trào tôi cũng YÊU cây XƯƠNG RỒNG không kém cô bạn gái! Yêu đến nỗi, mỗi khi ngồi ỉa tôi toàn hát cái bài tôi đek nhớ tên có cái đoạn: “…Sáng sớm em hái xương rồng CẮM vào mông người qua, anh đang từ xa bước tới em cầm gai xông ra…” nghe vui vui là! Rồi 1 hôm cô em nổi hứng tặng cho tôi 1 cây xương rồng lá xanh xanh, thân lông lông, hoa tím tím tôi đek biết loại gì nhưng trông đẹp lắm, em bảo: “Anh để ở bàn làm việc, nhìn nó cũng như nhìn thấy em!” Tôi không biết THÂN em ấy có nhiều LÔNG như thế không nhưng HẠNH PHÚC ! thể tả được, thế là tôi để trên bàn làm việc, được đúng 2 hôm chuột cắn cmn rễ thối luôn cả cây. Mấy thằng bạn đến chơi hút thuốc không có chỗ vứt cắm cmn vào cái chậu cây, tuần sau em qua chơi nhìn cái chậu xương rồng chết khô đầy mẩu thuốc lá đi thẳng về nhà không nói câu nào coi như CHIA TAY. Tôi giận cái cây chết tiệt ấy đem vứt cmn lên mái tôn nhà thằng hàng xóm, 3 tháng sau nó mọc xanh um cái mái tôn mà chả cần tý đất nào, ! hiểu ra làm sao??? Chắc mệnh tôi là mệnh Thổ không hợp với Mộc, gái dính tý Mộc cũng không HỢP luôn, tất nhiên trừ lúc GIAO ra, hê hê hê!
À, thế nhưng, hồi còn bé có lần tôi đã từng nuôi được cả 1 con LỢN rồi đấy! Chuyện là thế này, khoảng hè năm 1984 tôi đang chuẩn bị lên lớp 3, ông anh đánh chọi thua, cho tôi đem về nuôi, tôi nhét gầm giường 2 ngày thạch thùng câu cmn mất, tiếc đứt ruột, tôi khóc sưng cả mắt. Ông già thương tình cho 5 hào lên Nghi Tàm mua con mới. Tôi với thằng bạn cởi trần quần đùi cuốc bộ toát hết mồ hôi mất 30 phút giữa trưa nắng chang chang từ Thụy Khuê lên Nghi Tàm chỉ để mua mỗi 2 con chọi, tôi chọn con Lá mạ, thằng bạn chọn con Tím than. Trên đường đi về chúng tôi phải đi ngang qua dốc Thanh Niên, bọn “quân khu” (1) thời đó chuyên “trấn” chọi ở cái dốc ấy, vì vậy chúng tôi cho chọi vào trong quần đùi, quấn dây chun xung quanh cái CẦN CÂU DÂN SỐ để treo chọi và NGỤY TRANG. Lúc đi ngang qua bọn “quân khu”, bọn tôi tỏ ra rất tự nhiên, giả vờ nói chuyện học hành cho chúng nó đỡ nghi, bọn quân khu thấy 2 thằng cởi trần đi tay không nên không gọi lại, đang tưởng thoát thì có tiếng gọi:
- Hai thằng kia đứng lại!
Chúng tôi khựng cmn người lại, một thằng trông phải học lớp 11, mặc nguyên cây bộ đội (2), chân nó đi đôi đúc Tàu (3) trông rất chất nghệ. Chúng tôi ríu hết cả chân, không bước nổi, thằng “bộ đội” tiến lại, nó giương mắt nhìn 2 thằng cởi trần mặt cắt không còn giọt máu, nó nói:
- ĐCM chúng mày tao nhìn nghi lắm, 2 thằng TỤT quần ra tao xem!
- Dạ, em …xin…
- TỤT NGAY, cái đập con mèo chúng mày thích ăn “bã trầu” (4) à?
Khi chúng tôi tụt quần ra, mặt cái thằng quân khu đang từ giận dữ bỗng chuyển sang rất thích thú, nó ngắm tác phẩm “sắp đặt” trên “cần câu” của chúng tôi 1 cách chăm chú, rồi nó chốt 1 câu:
- ĐCM 2 cái thằng này TÀI thế nhỉ, chúng mày BUỘC thế ! nào mà không RƠI được thế hả?
Rồi nó gọi ầm lên:
- Chúng mày ra đây mà xem 2 thằng này nó buộc chọi trên CHIM này, hay lắm!
Ối giời ôi, thế là cả 2 thằng cởi truồng đứng giữa đường Thanh Niên cho một lũ mất dạy nó ngắm rồi bình phẩm như “Quá giỏi” “Hay nhỉ” “Thông minh đấy” trông ! ra làm sao cả. Ngắm chán chúng nó còn thò tay vào kéo căng cái dây chun buộc con chọi rồi thả cho nó bay ngược lại cái Cần câu, ôi cha mẹ ơi, ĐAU ! thể tả được, MK, cứ như ai chặn mẹ nó đường thở của mình lại, nước mắt trào hết cả ra, nước chọi thì bắn tung tóe, văng cả chọi ra ngoài, chúng tôi khóc như mưa… Mấy thằng quân khu thì cười ầm ĩ, đến nhục, hành hạ chán chê rồi cuối cùng chúng nó cũng thương tình, thằng đầu gấu gọi chúng tôi lại lúc nãy nói:
- Thôi, cười đau cả ruột, tha cho chúng mày! Cút!
Quá mừng, 2 thằng chạy như bay về đến nhà, trải qua khó khăn tình cảm khăng khít nên tôi quý con chọi lắm, chỉ dám để ngắm cho vui, không dám đem đi đánh vì sợ nó rách vây. Rồi cứ đến trưa nắng gắt, tôi với thằng bạn lại rủ nhau ra cống gần khu wc công cộng để đào giun, ngày ấy cống rãnh nào cũng đầy bùn nên giun đỏ (5) nhiều lắm, chứ không có nắp cống như bây giờ. Tôi vẫn sợ thạch thùng câu mất chọi nên để bình chọi gần chuồng lợn để thạch thùng không dám đến gần…
Hồi đó, nhà tôi nuôi thường nuôi 3 con lợn từ lớn đến bé để bán gối đầu, tức là cứ 3 tháng có 1 lần bán lợn. Tôi thường xuyên phải đi mua rau và thái rau để nấu cám, chủ yếu là thái dọc mùng, thân cấy chuối, cuộng rau muống, bí ngô… tóm lại là loại rau vứt đi chỉ dành cho lợn. Thời bao cấp thiếu thốn đủ thứ, cả tôi và thằng em chỉ mong đến ngày bán lợn vì đó là ngày duy nhất mẹ cho chúng tôi lên số 4 Thụy Khuê ăn phở, hôm nào vui vẻ mẹ tôi còn cho ăn thêm cái kem Thủy tạ trên đường Thanh Niên thì nhất quả đất. Vì vậy, cứ đến gần ngày bán lợn là anh em tôi mừng ra mặt, chỉ mong “phe” lợn (6) đến thật nhanh để vác con lợn đi. Thường là “phe” đến vào sáng sớm, tầm 4h để tránh mấy ông quản lý thị trường, cân xong là đếm tiền đưa cho mẹ tôi, ném con lợn vào xích lô rồi “phắn” ngay. Tôi với thằng em nằm trên giường xem bán lợn đến khi mẹ nhét tiền vào tủ lại lăn ra ngủ tiếp, giấc mơ bồng bềnh toàn Phở với Kem thật là đẹp! Sau khi bán con lợn to nhất, ngay hôm sau mẹ tôi lại mang về 1 con lợn bé, nó bé lắm, đi còn chập chững, nó ăn rất yếu và chậm nên toàn bị 2 con lớn hơn chen hất ra sau, nhìn rất là tội. Tôi toàn phải đấy 2 con to ra 1 góc thì nó mới ăn được 1 chút nhưng chắc nó vẫn không đủ no, tôi hay thấy nó gặm vữa tường ăn thêm, tội tội là…
Tôi để con cá chọi yêu quý cạnh chuồng lợn, an toàn lắm vì thạch thùng không dám lại gần, lại tối nên vây mọc nhanh, nhìn nó “Xù” căng hết cả vây mà tôi mê mẩn ngắm hàng giờ không chán. Hôm đó, tôi đang ngắm cá chọi, tôi lùa cái gậy đầu đen (7) và vụt mấy cái cho nó “mổ” thì đột nhiên nó nhảy cmn ra khỏi cái lọ, rơi ngay vào cái máng lợn ngay gần con lợn bé. Khi tôi còn chưa kịp nhảy vào chuồng để cứu con chọi thân yêu thì con lợn con tợp ngay con chọi vào mồm, ối giời ôi tôi điên hết cả người nhảy vào đá tới tấp vào mặt nó, con lợn khốn khổ kêu ăng ẳng chạy loạn trong chuồng… Tiếc con chọi, tôi càng hận con lợn, thế là tôi kéo thằng bạn sang nhà tôi rồi vừa khóc vừa nói:
- Tao với mày thịt con lợn này, nó ăn cmn mất chọi của tao rồi, hu hu hu..!
- Được rồi, tao giữ chân, mày cắt cổ nó nhé!
Thế là 2 thằng đánh vật một hồi mới kéo ngửa được con lợn ra, người thằng nào cũng đầy cứt lợn, hôi rình, 2 thằng say máu không buồn quan tâm. Tôi cầm con dao thái rau cứ thế cứa cổ nó, MK, không dễ như cái bọn mổ lợn chuyên nghiệp đâu các bạn ạ, khó ! thể tả được, lợn nó giãy kinh lắm, mà da nó dày, tôi cứa gần 15 phút nó mới đứt da, nó càng dãy tợn, tôi cứa thêm được 15 phút nữa thì thở phì phò, thằng kia cũng vậy, con lợn rách toang cả cổ nhưng nó chỉ 1 chút máu, mồm kêu ầm ĩ. Hàng xóm ở bên ngoài gõ cửa hét ầm lên:
- Chúng mày làm gì mà lợn kêu điếc cả tai thế hả?
- Chúng cháu cho nó ăn! Tôi cũng gào lên.
Thằng bạn tôi mệt quá, nó bảo:
- Tao mệt quá! Không giữ được nó nữa, lợn nhà mày là LỢN TIÊN hay sao ấy? Mãi ! chết!
- Ừ nhỉ! Tôi nói: Có khi nó là LỢN TIÊN đấy mày ạ! Rách hết cả cổ mà không chết, thôi mày thả nó ra đi!
Chỉ chờ có thế, con lợn vùng chạy vào 1 góc chuồng, lúc ấy tôi mới sực tỉnh và bắt đầu lo sợ về việc bố mẹ tôi biết vụ MỔ LỢN không thành công này của tôi. Đến chiều tối, khi tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe tiếng bố tôi thét lên kinh hoàng:
- Ôi trời ôi! Bà ra mà xem con lợn con nhà mình nó bị làm sao này? Nó ăn đàng MỒM lại rơi ra đàng CỔ!
Chuyện lợn ăn đàng mồm rơi ra đàng cổ cuối cùng cũng bị LỘ, hàng xóm chỉ đích danh 2 đứa chúng tôi, cuối cùng tôi phải nhận tội cắt cổ lợn, tôi ăn 1 trận đòn thừa sống thiếu chết. Hôm sau bố tôi mời thú y vào khâu lại cổ cho con lợn Tiên, thức ăn không còn rơi ra từ cổ nó nữa, nhưng điều đặc biệt hơn là càng ngày nó ăn càng khỏe, tôi cảm thấy hối hận nên cũng chăm sóc nó tận tình hơn. Lợn tiên của tôi lớn nhanh như thổi, 2 tháng sau nó đã to gấp đôi, nó thông minh lắm, cứ khi nào tôi đi học về là nó kêu inh ỏi, đến khi tôi vào vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái nó mới thôi. Tuần nào tôi cũng phải tắm cho bọn lợn 1 lần, cứ cầm xô nước hắt lên rồi lấy chổi xể (8) quét phân trên người chúng nó xuống. Lợn TIÊN rất thích được tắm, nó đứng yên cho tôi muốn làm gì thì làm, nó còn cho tôi cưỡi trên lưng nó rồi đi vài vòng trong chuồng. Càng ngày tôi càng yêu quý nó, tôi ân hận vô cùng vì đã từng CẮT CỔ nó. Bây giờ tôi chỉ thích nuôi nó mãi, tôi chả buồn chơi cá chọi nữa, thậm chí ai cho tôi chọi tôi đem cho LỢN TIÊN của tôi tráng miệng luôn ... Một hôm ăn cơm, bố tôi bảo:
- Con lợn mày cắt cổ lớn lắm rồi, chật hết cả chuồng, cuối tháng này bán thôi!
- Không! Con không muốn bố bán nó! Lợn TIÊN là của con!
- Không bán thì lấy gì cho mày ăn với học hả con! Lợn TIÊN với chả lợn THÁNH! Mày điên rồi đấy hả con?
- KHÔNG! Tôi gào lên: KHÔNG ĐƯỢC BÁN NÓ! Hu hu hu!!!
- Thôi được rồi! Bố tôi an ủi: Thì không bán! Được chưa?
Nhưng đến cuối tuần ấy, khi tôi đi học về, tôi không nghe thấy LỢN TIÊN của tôi kêu eng éc nữa, tôi chạy vào nhà chỉ thấy 2 con lợn con mới mang ở đâu về. Tôi khóc ầm ĩ, bà tôi an ủi thế nào tôi cũng không nín, một lúc sau bố tôi về, tay cầm 1 cái đuôi lợn, bố tôi bảo:
- Chú “phe” lợn cho con cái đuôi, để tối bố luộc cho mày ăn nhé!
Tôi sững người lại, ôi LỢN TIÊN của tôi, tôi đâu muốn ăn thịt nó, tôi cầm cái đuôi lẳng lặng đi ra vườn rau muống. Tôi đào 1 cái lỗ rồi cho cái đuôi LỢN TIÊN xuống lấp lại, nước mắt chảy ròng ròng, mặn chát, tôi khóc thương cho lợn của tôi. Có lẽ giờ nó đã chính thức thành TIÊN rồi cũng nên! Tối nhớ nó nhiều lắm, con vật đầu tiên tôi nuôi thành công và đến tận bây giờ có lẽ là con cuối cùng…
Có một lần ngồi uống bia nói chuyện Xã hội với mấy ông anh tôi, có ông bức xúc nói:
“Đúng là lũ LỢN, đường ống vỡ chúng nó bảo do ĐẤT YẾU, cầu sập nó bảo do ỐC VÍT, đường nứt nó bảo do THỜI TIẾT…sắp tới nếu xảy ra hỏa hoạn chắc chắn chúng nó bảo là do LỬA!” Tôi bảo: Anh nói thế không được, như thế là làm NHỤC con LỢN! Em từng có 1 con, nó CÓ ÍCH lắm!
Đó là LỢN TIÊN của tôi!

(1) Đầu gấu thời đó
(2) Bộ quần áo đầu gấu hay mặc thời đó
(3) Một loại dép cao su quai hậu do TQ sản xuất
(4) Ý bảo đánh chảy máu mồm
(5) Một loại giun nhỏ cho cá ăn
(6) Dân buôn chuyên thu mua của dân, thường là cao hơn giá mậu dịch thu mua
(7) Làm bằng đũa 1 đầu bọc cục nhựa đường để thử chọi
(8) Loại chổi tre cứng hay dùng quét sân

13
Muốn gọi taxi cô giáo phải đứng đúng chỗ quy định(điểm dừng đỗ bắt trả khách) ở bên đường thì mới được nhé :d

14
Vâng, chuyện biển đảo yêu nước tạm không nhắc ở đây. Mình sang TQ gần chục lần rùi mà phải nói thực là có tận mắt thấy những tay nghề tài hoa, nền sản xuất phát triển thì cũng dễ hiểu tại sao TQ giờ đây là nền kinh tế thứ 2 thế giới. Riêng khu đại siêu thị nội thất dài hàng chục cây số ở Thuận Đức thành phố Phật Sơn giáp tp Quảng Châu đã khiến ta choáng ngợp, phải nói không ngoa rằng nơi đây gần như sản xuất và cung cấp đồ nội thất cho toàn thế giới mất. Đại siêu thị chợ này có đi chắc mất vài tháng mới hết được #:-S. Cách thức bán hàng của họ phải ngả mũ kính phục, trong lúc đang bán 1 container cho khách khác và bán 1 món hàng nhỏ cho mình họ vẫn cẩn thận đóng gói kỹ lưỡng như không có sự phân biệt nào với khách kia  ^:)^, (cái này cụ nào qua Quảng Châu mua hàng rồi xác nhận). Hàng hóa càng đi càng thấy nhiều và càng rẻ, rẻ đến mức mình khó có thể tưởng tượng được và rồi còn rẻ nữa nếu mình mua số lượng (10 cái giá chỉ hơn 1 cái tí chút). Riêng nội thất quá đủ các loại từ cao cấp cho hotel 5***** hay cho phủ Tổng thống hoặc cho gia đình ...vv phong phú đa dạng về tất cả mọi mặt mà mình không thể kể tiếp được. Tóm lại nếu có điều kiện tận mắt thấy bạn mới tin.
Cô giáo mua mấy tượng ông Phật Di Lạc thần tài bằng đất nung phủ gốm men rạn trông đẹp lắm mà bên VN mình không có đâu. Chúc chuyến đi vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công nhé !!! (*)(*) (*)(*) (*)(*)

15
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 16/08/2014 03:56:17PM »
 Vợ & Tiền

Bà vợ nói với chồng:
- Kể từ hôm nay, mọi việc tôi làm sẽ phải tính bằng tiền! Tôi chán làm không công lắm rồi.
- Cụ thể thế nào?
- Nấu ăn: 30 ngàn một bữa, giặt quần áo 40 ngàn một chậu, “lên giường”… 100 ngàn!

Đến tối, ông chồng thì thào:
- Trong túi tôi chỉ còn 70 ngàn, bà bớt cho tôi lần này được không?
- Không bao giờ!

Hai người đi ngủ. Nửa đêm, ông chồng nghe có tiếng sột soạt, bật đèn lên thì thấy bà vợ đang lục túi xách nên hỏi:
- Bà tìm gì đấy?
- tôi....tôi tìm 30 ngàn cho ông... vay! :)) :)) :)) :)) :))

16
Nếu nhốt cu thì treo chỗ cái cây ở dưới hợp và tiện hơn  g_, còn nếu bác chỉ trưng bày lồng như một vật trang trí thì để ở trên quá đẹp ạ   :-bd.

17
 (*)(*)Vui vẻ - Hạnh phúc - Thành đạt (*)(*)
 _zoo_        Chúc mừng sinh nhật !        _zoo_

https://www.youtube.com/watch?v=8XWOB9OZdA0

18
Mình cũng thấy lồng chưa xứng với giá tiền như đ/c binhduong nói =))  _khotro_
Này nhé nguyên liệu dễ ấy mà: mây tre và gỗ cứ vào rừng mà khuân  ^:)^ , bọn kiểm lâm nó còn cho thêm tiền ấy chứ  O:-) , còn cù sừng trâu thì đơn giản bỏ có mỗi 30tr tậu 1 con về cắt là có đôi sừng rồi :)) hoặc xin tạm sừng trâu nhà hàng xóm quá đơn giản, còn đồng đỏ đồng trắng ....vv ôi ôi các cụ tự biết cứ thế mà tự làm em đi ngủ đây _b_

19
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 09/08/2014 12:59:42PM »
Giống và khác nhau giữa biểu tình và làm tình

1. Giống nhau:
- Cũng đều là có thể hiện tình cảm
- Cũng đều là những hành vi nhạy cảm
- Cũng là đều rất cần phải... nhiệt tình!
- Cũng là những vấn đề mà nhà báo, nhà văn tốn nhiều giấy mực
- Cũng là hành vi có thể bị bắt, bị ra tòa, bị ở tù
- Cũng là hành vi có thể đem vinh quang, quyền lợi, tiền bạc cho người tham gia
- Đều có thể sử dụng đến miệng!
- Đều có thể sử dụng đến tay chân và nhiều bộ phận khác không tiện nói ra
- Đều bị hao tổn sức lực.
- Đều có thể tiến hành... tập thể.
- Đều có thể bị rình rập
- Không cho mà làm thì đều có tội
2. Khác nhau:
- Làm tình phải có và thường chỉ cần hai người, còn biểu tình thì thường tụ tập đông người
- Làm tình thường kín đáo, còn biểu tình phải cho nhiều người biết, cả thế giới biết càng tốt
- Làm tình ở chốn riêng tư, biểu tình thì ở nơi công cộng
- Làm tình ai cũng thích, biểu tình nhiều người sợ
- Làm tình khó có thể lật đổ chế độ; biểu tình đã từng xóa sạch cả vương triều
- Làm tình thường do ham muốn, biểu tình có thể bị xúi giục
- Làm tình có thể mang thai, biểu tình có thể bị sảy thai (nếu bị đạp, chen lấn xô đẩy)...
- Biểu tình (thường) mặc nguyên quần áo. Làm tình thì ngược lại.
- Làm tình đôi khi phải trả tiền, biểu tình đôi khi được nhận tiền
- Biểu tình thường diễn ra ban ngày, làm tình thì thường đêm lẫn cả ngày
- Có thể vừa đi tè vừa biểu tình, nhưng làm tình thì không thể
- Xét dưới góc độ báo chí học, biểu tình là tuần báo, còn làm tình là nhật báo, thậm chí có thể ngày ra tới 2 hoặc 3 số.
- Làm tình: báo chính thống khoái khai thác. Biểu tình báo "lề trái" thích đưa tin
- Biểu tình thì có thể dùng nhiều thứ dụng cụ. Làm tình chỉ cần bao cao su
- Biểu tình: Chưa có luật. Làm tình dính tới nhiều loại luật (ít nhất là luật hôn nhân gia đình, luật hình sự)
- Biểu tình thì có khi bị đạp vào mặt. Làm tình thì được đạp vào nhiều chỗ khác
- Một bên chỉ cần rên, một bên cần phải la (hò hét)
- Làm tình ra nước, biểu tình mất nước (phải uống thêm)

 (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)

20
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 06/08/2014 11:27:59AM »
Cụ nào nhận thư nè:

Đề: Các em hãy viết một lá thư gửi cho người thân.

Bài làm

Bố kính mến !
Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố. Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố, nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác. Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bộ hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều nhất là chú Thanh công an Phường, ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ chở con đi chơi cùng mẹ, chú mua rất nhiều quà cho con còn tổ chức sinh nhật cho con nữa, thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ, sáng sớm chú sang cho con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ, đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác, khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại xum họp bố nhé. Chúc bố khỏe.
Quy Nhơn 28/07/2014
Người viết thư
Lê Yến Vy

Trang: [1] 2 3 ... 11
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent