Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Mỗi tuần phỏng vấn 1 thành viên

Ai là vật tế thần lần này?

<< < (3/3)

nhanhot73:

--- Trích dẫn từ: cugay_angiang trong 23/06/2011 06:18:01PM ---cho em hỏi
1/từ nhỏ tới có vợ anh nhân bắn máy bay mấy lần?
2/con đường nào thúc đẩy anh nhân có vợ?
3/khi anh đám cưới xong diuề đầu tiên  anh nhân làm gì?
4/có khi nào gác cu co chân dài bị cu mái chém gặp ko
nói chơi cho vui có gì anh em bỏ qua nha _calm_

--- Cuối trích dẫn ---
Định suy nghỉ thêm mấy ngày để trả laòi cho chính xác chớ anh em hỏi  khó trả lời .Nay bác Tre nhắc nhở  nên đành trả lời ẩu câu hỏi của  cu angiang nì :
1 - Từ khi trưởng thàng tới khi có vợ : (33 t) anh đâu có thèm bắn máy bay , gần quá, anh sợ bán quá đi tốn đạn , anh toàn bắn vệ tinh với tàu Vũ trụ không hà . _yahoo_
3 - Đám cưới xong anh ngủ ( Nhậu tiếp bạn bè xong mệt muốn chết ) , nhà thì ở nhờ đêm tân hôn trong quán nước của bà ngoại , làm chi bả bán ế đổ cho mình thì tức thấy mồ luôn , vậy mà sau đó bà tự nhiên bán ế, nay thì nghỉ luôn , chẳng hiểu nổi  _handup_. Sáng ra , vợ mới cưới khen: Anh ngủ ngáy to ghê  _khotro_.
2. Đơn giản , thấy mình phải tự giặt đồ hoài , nghĩ phải cưới vợ để vợ giặt đồ cho, ai dè , cưới xong phải giạt luôn đồ của vợ, may mà bữa ni tiết kiệm mãi , mua được máy giặt rồi ( Nhưng vẫn phải đi phơi đồ đó nhé ) .
4 - Câu ni trùng , anh đã trả lời cho ducy và anh em rùi .
Mấy câu cảu Bác Tre khó , em suy nghĩ tới mai lận .

nhanhot73:

--- Trích dẫn từ: Tre làng trong 26/06/2011 08:57:43PM ---Câu hỏi của cugay_angiang chủa thấy chú trả lời nơi =)) . Định chưa hỏi mà bà con sơ e sao mà không hỏi nên hỏi thêm mấy câu:

1. Chú Nhân hiện nuôi mấy con cu và sao không thấy video hay chú đưa lên cho anh em xem chi hết?
2. Ngoài vợ chú ra có ai thích cu chú nữa không =))
3. Công việc hàng ngày ở cơ quan chú làm gì? Có cu mái chân dài nào gần phòng chú buổi trưa hay tranh thủ qua gù chú không?

Bà con nên mạnh dạn phỏng vấn ngôi sao của tháng để qua đó thắt chặt thêm tình anh em, vui chơi là chính, anh em đừng ngại chi hết...không răng mô =))
 Khi bạn đặt câu hỏi là bạn đã nghỉ đến người bạn mình, quan tâm người   bạn mình...và người được hỏi sẽ thấy tự hào khi được mọi người yêu mến   quan tâm mình...đừng để ngôi sao của tháng thấy buồn và thất vọng  =))

--- Cuối trích dẫn ---

Xin trả lời Bác Tre và các anh em, chưa trả lời được cứ bứt rứt hoài . Cứ nghỉ là mình còn nợ tình rứa mới chết chứ :
1 - Báo cáo bác và anh em giờ hiện em có khỏang chục em cu , 2 mồi thuần , 2 mồi lỡ . Còn lại là bổi , nổi sơ rồi . Có hai con mồi thuần hay lắm , nhưng đang thay lông nên ít gáy , con này thỉnh thoảng em đi mồi thì xách đi theo . Có một con đi mô em cũng mang đi , con ni hay cực , nhỏ thôi nhé !
ứng với câu :
Phải xem cái tướng , nhất cho nhỏ nhì cho to .
Nhưng mà nó cũng chứng , nó chỉ thích bắt mấy con chân dài, ức đôi . Từ ngày em biết sử dụng, nó cũng tém được khoảng 30 bổi .
Em chưa đưa video lên được bởi em chưa biết quay video, máy thì có nhưng chưa nghiên cứu  sử dụng , với lại , không biết nên đưa con mô lên trước , đưa lộn sợ anh em nói : Đồ quỉ .
2- Hiện em làm cán bộ và chát chít , công việc nhiều nhưng họ trả lương thấp nên em chán , với lại em thuộc típ người suy nghỉ cũ : Ông biên chế rồi , đố ai đuổi được ông . Còn nữa , gần 20 năm công tác , vẫn là lính quèn nên có thể nói :
Ngán thay ông  Nhanhot này 
Hắn ngang hắn nói  trâu già  không sợ giao phay .
Cơ quan có mấy cu mái , một con chân dài nhưng mình lép , loại ni chơi không bền , đồng nghĩa không liền kèo . Hai con tròn mình , chân ngắn , loại này hay xào lồng em không thích , với lại lỡ bắt được , bọn hắn bắt hồi mã thương thì chít . Vì thế em ém rác từ xa . Cũng vì rứa mà bọn hắn quí anh nhanhot lém .
3 . Ngoài vợ em ra , hai thắng con quỉ sứ của em cũng thích cu em, thi thoảng , hai thằng tới nhòm rồi cười : Của ba chức cời quá rồi chạy . Còn bon kia thì nó chẳng nói , chắc sợ nói quen rồi ngủ nói mê , cu trống bắt được thì chỉ có nước chia đôi gia sản .


 

ĐỨC Ý:
Đọc nhưng bài viết có anh e suy đoán tính cách của anh thế này có đúng  không?
1. Anh là người chín chắn và rất cầu toàn đúng không
2. Anh sợ va chạm và không thích tranh luận hơn thua
Mặc dù e thấy kiến thức và kinh nghiệm nuôi cu của anh rất tốt nhưng anh bao h trả lời hay thảo luận cũng phải dào trước đón sau, hihi.
E hỏi vậy để hiểu anh hơn thui chứ không có ý gì đâu nhé, nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho e nhé. kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.

nhanhot73:

--- Trích dẫn từ: DUCY trong 30/06/2011 10:59:26AM ---Đọc nhưng bài viết có anh e suy đoán tính cách của anh thế này có đúng  không?
1. Anh là người chín chắn và rất cầu toàn đúng không
2. Anh sợ va chạm và không thích tranh luận hơn thua
Mặc dù e thấy kiến thức và kinh nghiệm nuôi cu của anh rất tốt nhưng anh bao h trả lời hay thảo luận cũng phải dào trước đón sau, hihi.
E hỏi vậy để hiểu anh hơn thui chứ không có ý gì đâu nhé, nếu có gì không phải mong anh bỏ qua cho e nhé. kính chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe.

--- Cuối trích dẫn ---
Cảm ơn DUYCY vì những lời chúc tốt đẹp và chân thành .
Mình tham gia diễn đàn với mục đích chính là học hỏi và vui là chính , do đó , cũng ngại làm mất lòng một ai đó, mình chưa lớn tuổi nhưng cũng không còn nhỏ nữa , cứ mỗi giai đoạn tuổi qua đi , con người sẽ khác hẳn về cách sống , cách nghĩ , bạn nhận xét mình có vẽ cầu toàn cũng đúng . Tuy thế , ngoài đời thì mình không hẳn là như vậy , sống bên bạn thân, đồng nghiệp, gia đình thì họ quá hiểu mình , họ nói chưa thấy ai ngang như mình , mình hay trêu là : nhanhot ngang nhưng "ngang xuôi" chứ không phải là "ngang ngược" . Mình cũng không cầu toàn một chút nào , cuộc sống mà cầu toàn, không tự làm mới, xông xáo thì chán lắm . Và với tính cách của Bà xã mình , nếu sống cầu toàn như người TQ hay nói là giống "con rùa rụt cổ " thì chắc cũng chỉ 3*7=21 là bả chán . Vì thế , nhiều khi ngang quá bả bực nhưng nói có kiếp sau thì cũng chọn nhanhot thôi . Nhưng trên diễn đàn thì khác, lỡ nói mất lòng khó giải thích để lấy lại , ai lên đây cũng là mục đích để vui , học hỏi một tý , để quên đi vất vả của cuộc sống , chia sẻ với bạn bè , có ai rao trao đổi mấy con chim, cái lụp thì cũng chỉ để có một chút chi phí trang trải phục vụ lại cho thú chơi tao nhã này chứ thử hỏi có ai chơi cu để làm giàu . Chính vì thế , nếu mình lỡ làm ai mếch lòng , hoặc có ai làm mếch lòng minh thì chỉ mong cũng chỉ là : Lỡ , và được thông cảm ..
Lại mắc bệnh nói nhiều rồi , vài lời trần tình cùng anh em , Chúc GĐ DUYCY và Đại GĐ CUGAY ORG vui khỏe 

cugayquangngai:

--- Trích dẫn từ: tuan trong 29/06/2011 03:54:43PM ---Mình thì kg chém ai hết _yahoo_ .Chỉ xin tấm ảnh dung nhan của Bác nhahot thôi.Nếu chịu chơi thì đưa cu mái lên luôn  _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_ +cu con  =)) =)) =)) _love_

--- Cuối trích dẫn ---
chào anh nhân !
em cũng giống như anh tuấn thôi chỉ xin anh 1 tấm ảnh " ĐẠI GIA ĐÌNH "  tổ cu ấp áp yên vui mà anh đã xây dựng nên thôi để em và mấy anh em chưa vợ lấy đó làm niềm tin phấn đấu thôi .
chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe và vạn sự thành công .
thân chào !

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[*] Trang trÆ°á»›c

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ