Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Mỗi tuần phỏng vấn 1 thành viên

CÔNG ĐIỆN KHẨN

(1/5) > >>

Q.Tuấn:
kính gửi: Toàn thể bà con mê cu cò
 ngày 27/2/2011
 Hôm nay theo đại đa số yêu cầu dẩn độ TRE LÀNG về VN để thẩm vấn.
 Trelang tên thật là Nguyễn hữu Tâm, có 2 vợ và 4 con. Hiện đang làm việc tại Mỹ
 Quê :thôn Lệ xuyên, xã Triệu trạch, huyện Triệu phong, tỉnh Quảng trị
 Tuổi:43
 Bà con có điều gì kg vừa ý hay thắc mắc cứ hỏi {chém}cứ mạnh dạn, mạnh tay đừng ngại
 1/3/2011 theo dự kiến. Mời bà con bên nội bên ngoại chuẩn bị
 Thay mặt toàn thể thành viên 
                                                     Quang tuấn

Tre làng:
 =)) =)) =)) , đúng là công điện khẩn, cả ba chữ đều viết hoa =))
Nhưng mà bác Tuấn chơi xỏ nghe mới 42 (không chơi tuổi ta) bác nói 43, để em còn kiếm thêm bà nữa coi  =))
Mình thuộc diện ăn ngay nói thẳng nên cũng rất hãnh diện chường mặt ra cho bà con mổ xẻ. Lang thang trên mang nên mặt cũng chai rồi, dao vừa vừa là chém không vô =))

Để bà con tưởng tượng ra cũng khổ nên thật thà mang mấy tấm hình vô để bà con xem qua dung nhan tàn tạ sau một thời gian gác hai mụ cu mái =))

Đây là hình đại gia đình chụp hồi xưa =))
[img]http://quangtrionline.org/photo/albums/nha_phong_tam/101_8452.JPG[/img]
Sau này có thêm 1 vợ và 2 cháu nữa (chưa update kịp)
Còn hình dưới là hình khi còn độc thân
[img]http://quangtrionline.org/photo/albums/userpics/CIMG0017.JPG[/img]
Nhìn không đẹp trai lắm nhưng cũng không tệ bà con nhỉ =))
Người bề ngang to hơn bề dọc =))

Hồng Sâm:
chém phát đầu  _yahoo_ anh dam mê cu bởi hoàn cảnh nào , cu với vợ anh mê cái nào hơn  =)) , có mội câu mà có cụ già kia nói ,thà cho mượn vợ chứ không cho mượn cu anh nhìn nhận ở quan điễm nào . Con cu hay nhất của anh là con nào( đen hay tráng) _suytu_ . Nguyên nhân anh thành lập diển dàn trong suy nghỉ hoàn cảnh nào , khi xa quê mặc dù dẵ có cu mái anh có suy nghỉ hay nhớ nhung cô cu mái nào ở vn không =))

cugayquangngai:
hehe tới lượt cugayquangngai !
trước tiên có lời hỏi thăm sức khỏe gửi đến tổ cu ấp áp của anh tre làng hihi , thấy tổ cu của anh tre làng không chê vào đâu được , đó là niềm mơ ước của nhiều anh em trên diễn đàn trong đó có em hehe.
em ra tay cái đã .
1 : anh trelang có kinh nghiệm và bí quyết gì để giúp chị cu mái ấp mà nở ra được cặp cu con nhìn thấy mà mê , công nhận " con nhà tông không giống lông cũng giống cánh " =)) =)) =))?
2 : khi anh đi gù chị cu mái anh dùng chiêu thức gì và phải đấu đầu và chiến đấu với bao nhiêu anh cu trống khác để lấy được chị cu mái  =)) =)) =)) =)) =)) ?
3 : khi bắt đầu về xây tổ riêng thì chị cu mái bắt anh trả bài 1 ngày mấy lần ( và có chương trình gì đặc biệt ko ) ? hehe =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))
4 : hiện tại anh đang làng việc và định cư tại mỹ vậy sau này anh có dự định về việt nam để anh dưỡng tuổi già và để đi bẫy cu không ?
thân chào !  _love_

Tre làng:

--- Trích dẫn từ: cugaynhatrang trong 28/02/2011 08:02:20AM ---chém phát đầu  _yahoo_ anh dam mê cu bởi hoàn cảnh nào , cu với vợ anh mê cái nào hơn  =)) , có mội câu mà có cụ già kia nói ,thà cho mượn vợ chứ không cho mượn cu anh nhìn nhận ở quan điễm nào . Con cu hay nhất của anh là con nào( đen hay tráng) _suytu_ . Nguyên nhân anh thành lập diển dàn trong suy nghỉ hoàn cảnh nào , khi xa quê mặc dù dẵ có cu mái anh có suy nghỉ hay nhớ nhung cô cu mái nào ở vn không =))

--- Cuối trích dẫn ---

Rồi cũng có ngày tới phiên mình nhưng cứ nghỉ phải tới Hồng sâm trước chứ ai ngờ ông Tuấn này chơi xỏ =))

1. Đam mê cua gáy trong hoàn cảnh nào?
Câu này thuộc loại dệ =)) , số là hồi xưa năm đó học lớp 7, đang đi chăn bò thì thấy có ông cậu (hơi xa) đi gác cu, xin ông ngồi xem gác cu, thấy con chim bổi về đấu với con mồi (còn nhớ chính xác là con mồi gáy 2 hậu), nghe đã quá. Rồi một ngày lân la vào nhà ông chơi, ông nói mới bẫy được 1 con hôm qua chưa thịt =)) . Mình nói hay cậu để cho con về nuôi, ông không chịu mà đòi đổi !!! săn nhà mình. Nhà mình có 3 !!! săn khá hay, mỗi khi chăn bò là mang nó theo. Càng ngày nó săn càng giỏi, mà ông cậu này thì mê chó săn. Ông nói muốn lấy con cu thì đem !!! săn màu mun mới lớn vào ông đổi cho.
Vì mê con cu mà đành ăn trộm con cho mang đi đổi. Cả nhà khi biết mất !!! thì đi tìm rồi mẹ mình nói "ai ăn !!! phải ra chưởi". Mình nói là "ai bắt thì thôi chưởi làm chi cho mệt, đằng nào nó cũng mất rồi có chưởi nó cũng không về" =)) . Hồi đó nếu ông bà già mà biết được e là no đòn. Thế là từ đó mình có con cu, sau này nghe ông cậu nói lại con này về gù vài lèo là nhảy liền nên không biết hay dở, đến khi ông biết chỉ sau 6 tháng nó đã bắt được bổi thì tiếc hùi hụi, nó còn hay gấp mấy con mồi của ông. Hay không bằng hên. Cơ sự là thế đó _zoo_

2. cu với vợ anh mê cái nào hơn?
Mê cả hai, ban ngày mê cu ban đêm mê vợ hơn =))


3. Có một câu mà có cụ già kia nói, thà cho mượn vợ chứ không cho mượn cu anh nhìn nhận ở quan điểm nào?
Câu này thì theo mình nó khác một chút, "thà cho mượn cu chứ không bao giờ cho mượn vợ" =)) Cô nào trẻ đẹp thì cho mượn dài dài cũng được =))

Đó là quan điểm của mình bởi có lẽ mình mê cu cũng có mức độ, chứ nếu mê quá thì giờ này e cũng con trâu đi trước cái cày theo sau rồi. Nhưng nếu xét theo cái ông kia nói thì quả là tình cảm dành cho con cu gáy quá lớn

4. Con cu hay nhất của anh là con nào?
Anh chỉ có một con cu nên chắc chắn là nó hay nhất rồi =))

Anh chỉ có một con mồi duy nhất là con nói ở trên, nuôi nó được 4 năm bẫy về chỉ cho người ta mà rất ít khi nuôi, nó là một con cu gáy trơn (không hậu), biết nhu biết cương rất đúng lúc. Giọng đồng, thúc dặm, thúc rút gù nhiều. Đến khi thi đại học thì khăn gói vào sài gòn học bỏ lại đàn bò và con cu mồi ở làng quê ngày đêm nhung nhớ. Cứ mong hè về là đi đánh cu. Rồi một ngày con cu cũng bỏ mình mà đi nó đi vì đau mắt, hồi đó chưa biết cách chữa trị. sau này khi đi học ở Ấn độ về có mua 1 con gần làng 50 ngàn đồng (năm 2004), rồi 1 đứa bạn cho 1 con mồi giọng thổ sấm. Đem vào sài gòn chơi chưa được 1 tháng, nó mới gáy khi quen chủ mới, đi đánh mấy bữa ở Bình dương nhưng chưa được con nào thì tin sét đánh ngang tai...đi Mỹ. Bỏ lại hai con cu cho bà xã nuôi, mỗi lần gọi về là "hai con cu anh có gáy nhiều không em?". Bà xã nói là cu anh gáy cả đêm không cho em ngủ nhưng em chỉ nhớ con anh mang theo =))

5. Nguyên nhân anh thành lập diễn đàn trong suy nghỉ hoàn cảnh nào?

Sau khi qua Mỹ, nhớ tiếng cu gáy là đem video quay 2 con cu ở nhà ra nghe, rồi thu vô dĩa mở máy nghe trong xe cũng như ở nhà. Có hôm thấy mấy con cu Mỹ (morning dove) gáy đem máy ra ngoài trời mở mà nó không đáp trả gì hết, có lẽ hai loài khác nhau về tiếng gáy.
Rồi một ngày lang thang trên internet thấy có mấy bài viết về cu gay, tìm hoài chẳng thấy diễn đàn nào về cu gáy, tìm mua 1 con bên Mỹ xem có không, tìn và tìm cuối cùng trời cũng không phụ người =))
Rồi vào xem bà con bàn luận về cu cò xem thế nào, rồi thấy mấy diễn đàn chim cá cảnh, thú nuôi....nhưng chưa thấy 1 diễn đàn hay 1 trang web nào riêng về cu gáy. Thế rồi nghỉ sao mình không mở 1 diễn đàn về cu gáy để kết bạn bè mê cu bốn phương và qua đó anh em bên VN có thể đưa những video về gác cu mình xem ké cũng đỡ ghiền. Thế là, diễn đàn cugay.org ra đời. Nhưng mới đầu chỉ để trang chủ và sưu tập các bài viết hay về cu gáy thôi, nhưng sau hỏi ý kiến anh em ai cũng muốn có 1 diễn đàn để bà con viết bài cho dễ và gần gũi nhau hơn và vì thế mới có trang diễn đàn như bây giờ.

Rồi lang thang các diễn đàn khác tìm người mê cu và có đam mê chung tay xây dựng một trang web về cua gáy để cho nó khỏi tủi thân ăn  nhờ ở đậu vào các diễn đàn khác. Từ đó mới tìm thấy Duy, Hồng Sâm, Tuấn, mayrau, nholai hoixua (ít nhất là 4 Tuấn) và bà con hiện tại bây giờ đó. Hiện vẫn đang lùng Tuấn Di Linh và Tùng Đà Lạt mà sao chưa thấy vào ra mắt.

6. khi xa quê mặc dù đã có cu mái anh có suy nghỉ hay nhớ nhung cô cu mái nào ở vn không?

Bà xã vẫn hay vào trang cu gáy dò la tin tức đó Hồng Sâm, HS có  biết con nào hay hay giới thiệu cho anh đi =))

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ