Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Mỗi tuần phỏng vấn 1 thành viên

Cơ hội không phải khi nào cũng có mời bà con ra tay

<< < (3/3)

rossingo:
Cái này cũng dzui nhỉ...
Cho e hoi a Zuy là a có hay đi bẫy cu không...?
Mỗi lần...a đi xong...thì a bỏ cu vào quần hay là cầm ở tay đưa lên đưa xuống ạ...???

cugayquangngai:

--- Trích dẫn từ: rossingo trong 10/02/2011 11:41:51PM ---Cái này cũng dzui nhỉ...
Cho e hoi a Zuy là a có hay đi bẫy cu không...?
Mỗi lần...a đi xong...thì a bỏ cu vào quần hay là cầm ở tay đưa lên đưa xuống ạ...???

--- Cuối trích dẫn ---
chào bạn !
bẫy cugay là niềm đam mê của tôi mà , khi nào có thời gian rãnh là tôi đi bẫy liền cứ ko ngồi yên ở nhà giết chết thời gian .
còn bắt nó xong rồi thì tôi cho vào đảy đụng đệ tử đi theo sẽ dữ nó , còn nó bỏ vào chỗ nào thì tôi chịu hay nó làm gì với con cu thì tôi còn ko biết  . nhưng miễm sao con cu đem về vẫn còn sống và nguyên vẹn là được heheeeeeeee =)) =)) =)) =)) =)) =)) =))

Cugaybinhduong:
Hôm bữa ngồi nhậu với chú Duy nhà ta, anh quên hỏi chú vài câu, nhân tiện đây xin được cùng anh em chém chú vài phát chơi:

1)Chú đã "trả phí" cho "cái ngu thứ 3" ở đời này là mấy chục chai rùi  =))
2)Chú mê mỗi cu ở Miền trung thôi hay còn cu các vùng khác? Tại sao chú lại kén cu các vùng khác? Nếu sau này lỡ "bẫy" được cu mái ở tận biên giới Campuchia thì chú có "nuôi" không hay là trả về? Vì nghe nói cu gáy Campuchia hay lắm _yahoo_
4)Mời các AE khác ra tay búa cho chú thêm nhiều phát nữa! _hoanho_

cugayquangngai:

--- Trích dẫn từ: cugaybinhduong trong 22/07/2011 04:13:54PM ---Hôm bữa ngồi nhậu với chú Duy nhà ta, anh quên hỏi chú vài câu, nhân tiện đây xin được cùng anh em chém chú vài phát chơi:

1)Chú đã "trả phí" cho "cái ngu thứ 3" ở đời này là mấy chục chai rùi  =))
2)Chú mê mỗi cu ở Miền trung thôi hay còn cu các vùng khác? Tại sao chú lại kén cu các vùng khác? Nếu sau này lỡ "bẫy" được cu mái ở tận biên giới Campuchia thì chú có "nuôi" không hay là trả về? Vì nghe nói cu gáy Campuchia hay lắm _yahoo_
4)Mời các AE khác ra tay búa cho chú thêm nhiều phát nữa! _hoanho_

--- Cuối trích dẫn ---
chào anh lực !
kkaaa em đã thoát nạn rùi anh ơi , anh ra tay muộn quá rùi nên không chém được phát nào rùi .
may mà em mạng lớn và có chút nội công nên thoát qua cửa ải với 1 lực lượng hùng hậu và binh khí được mài sắc bén của anh em nhưng chém đâu em đỡ cũng được tạm ổn vẫn giữu được tính là may mắn quá rùi  =)) =)) =)) =)) =))hhehee ,
may mà trước khi lên giàn chém có học được chút võ công với các chiêu thức như : độc cô cửu kiếm ( phái hoa sơn ) , như lai thần chưởng ( thiếu lâm ) , gián long thập bát chưởng ( cái ban ) .... kkkaa nên thoát nạn hhee.
chúc anh vè gia đình nhiều sức khỏe .
thân chào !

Cugaybinhduong:
Anh chỉ thik chém mỗi chú thôi! =)). Chú còn nợ anh con thổ già chúa sơn Lâm ngoài đồng nhà anh đấy. Nói chơi thôi, mời mọi ngừời qua chém chú Bác sĩ 284 http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=979.msg5112;topicseen#msg5112

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[*] Trang trÆ°á»›c

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ