Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Mỗi tuần phỏng vấn 1 thành viên

Cơ hội không phải khi nào cũng có mời bà con ra tay

(1/3) > >>

Tre làng:
Như đã thông báo từ lâu, hôm nay admin của cugay.org ra mắt cho bà con chặt chém không nương tay. Chủ yếu là anh em có thông tin qua lại và tìm hiểu các thành viên khác. Câu hỏi và trả lời có tính chất vui vẻ, không gò bó, với tinh thần vui chơi là chính chặt chém là mười.

 Một số thông tin thu lượm từ diễn đàn về admin Duy như sau

Họ tên : Nguyễn Vương Quốc Duy

E-mail : toidalamtinem_qd2003@yahoo.com
Địa chỉ :  huyện mộ đức - tỉnh quảng ngãi
              quận bình thạnh - tp hcm

Là một người rất năng động, tham gia nhiều diễn đàn cu cò và có nhiều bài viết hay, có kinh nghiệm về mồi cây vì theo Duy đây mới là đỉnh cao của   nghệ thuật chơi cugay và là cái đạo của nghề chơi.

Vì diễn đàn mới mở bà con anh em còn chưa biết mặt nhau, nên trước lạ sau quen, lần lượt thì anh em cũng lên thớt hết mà thôi.

Để mở màn cho chương trình Tre làng xin chú trả lời mấy câu sau rồi bà con cứ thế mà chém đinh chặt sắt cho tới khi nào không còn cọng lông thì mời người kế tiếp.

1. Chú cho bà con 1 cái lý lịch trích chéo xuyên qua hông?
2. Sao chú đành bỏ quê hương Quảng Ngãi thân yêu mà vào TP HCM? chú thấy điều gì thực sự khác nhau giữa quê chú và Sài gòn?
3. Từ ngày chú thành mồi cây chú dụ được bao nhiêu bổi mái, kể một kỷ niệm đẹp (hay xấu) về 1 bổi mái mà chú ấn tượng nhất

Mở màn thì hỏi nhè nhẹ thế cái đã, mấy hôm nay đang quạt than cho vợ đẻ nên ít vào diễn đàn, bà con cứ nêu câu hỏi, càng khó càng hay, ai có câu hỏi hay sẽ có phần thưởng xứng đáng =))

huycoi2003:
1/ Em chỉ xin bác Duy cho anh em xem ảnh con cu mái tương lai của bác ấy thôi  =)) =)) =))
2/ Bác Duy chơi cu gáy lâu chưa mà có nhiều kinh nghiệm về cu gáy thế  _suytu_ _suytu_ _suytu_
3/ Thôi tạm thế đã, em còn chém nữa đấy  =)) _yahoo_

cugayquangngai:

--- Trích dẫn từ: Tre làng trong 24/01/2011 03:11:23AM ---Như đã thông báo từ lâu, hôm nay admin của cugay.org ra mắt cho bà con chặt chém không nương tay. Chủ yếu là anh em có thông tin qua lại và tìm hiểu các thành viên khác. Câu hỏi và trả lời có tính chất vui vẻ, không gò bó, với tinh thần vui chơi là chính chặt chém là mười.

 Một số thông tin thu lượm từ diễn đàn về admin Duy như sau

Họ tên : Nguyễn Vương Quốc Duy

E-mail : toidalamtinem_qd2003@yahoo.com
Địa chỉ :  huyện mộ đức - tỉnh quảng ngãi
              quận bình thạnh - tp hcm

Là một người rất năng động, tham gia nhiều diễn đàn cu cò và có nhiều bài viết hay, có kinh nghiệm về mồi cây vì theo Duy đây mới là đỉnh cao của   nghệ thuật chơi cugay và là cái đạo của nghề chơi.

Vì diễn đàn mới mở bà con anh em còn chưa biết mặt nhau, nên trước lạ sau quen, lần lượt thì anh em cũng lên thớt hết mà thôi.

Để mở màn cho chương trình Tre làng xin chú trả lời mấy câu sau rồi bà con cứ thế mà chém đinh chặt sắt cho tới khi nào không còn cọng lông thì mời người kế tiếp.

1. Chú cho bà con 1 cái lý lịch trích chéo xuyên qua hông?
2. Sao chú đành bỏ quê hương Quảng Ngãi thân yêu mà vào TP HCM? chú thấy điều gì thực sự khác nhau giữa quê chú và Sài gòn?
3. Từ ngày chú thành mồi cây chú dụ được bao nhiêu bổi mái, kể một kỷ niệm đẹp (hay xấu) về 1 bổi mái mà chú ấn tượng nhất

Mở màn thì hỏi nhè nhẹ thế cái đã, mấy hôm nay đang quạt than cho vợ đẻ nên ít vào diễn đàn, bà con cứ nêu câu hỏi, càng khó càng hay, ai có câu hỏi hay sẽ có phần thưởng xứng đáng =))

--- Cuối trích dẫn ---

vâng chào cả nhà thân yêu !
em đã có đơn xin khán án , xin chuyển dời bị cáo và thời hạn thụ lý mà anh trelang ko nể tình gì hết . huhu .
thôi thì các bác bắt em chết thì em phải chết thôi , biết làm thế nào được ! =((
phát thứ 1 :
em tên như đã biết , thích nuôi cugay từ nhỏ và chơi chọi gà nhưng nay thì chỉ mê cugay thôi , thỉnh thoảng có chơi thêm chào mào và chòe than nữa !
em chơi cugay trên chục năm thôi các bác à !
kinh nghiệm thì cũng chưa nhiều còn đang tìm sư học đạo , nhưng tính hay tháy máy , nhiều chuyện nên ai hỏi gì biết sao khai vậy , ko biết thì im lặng nên hay lang than trên các diễn đàn bốc phéc cho vui thôi mà !
về sư phụ thì chính thức ko ai chịu nhận cả , nhưng sư phụ mạo nhận ngao du thiên hạ thì ko kể hết  hehe  =))
phát thứ 2 :
cho dù là yêu quê hương hay đất nước đến đâu đi nữa nhưng cũng vì cuộc sống nên đành " tha phương cầu thực " thôi các bác à !
sự khác nhau cơ bản là : giống như hai lúa lên thành phố vậy ?
đúng là đất phương nam dễ sống , nhưng sống thành phố mệt lắm các bác à , nhà ai nấy biết chẳng có tình làng xóm như ở quê , buồn chết đi được ? =((
em vẫn luôn mơ ước sau này sẽ về quê để làm việc và tiện thể tiện cho việc đánh cugay luôn hehe  =))
phát thứ 3 :
cái dụ thành mồi này vất vả lắm các bác à !
bổi mái thì em ko dụ nó mà nó cứ tới dụ mình hoài mới chết chứ ? , nhưng nó dụ xong rồi bỏ rơi em hoài thôi , nên em ko thèm quan tâm tới bổi mái nữa !
còn bổi trống thì em ko nhớ rõ là đã thu phục được bao nhiêu em nữa , nhưng em chỉ nhớ là bổi hay em thu phục luôn cao hơn bổi dở thôi ( chắc cái này trời thương hehe )
con bổi em thu phục để lại cho em nhiều ấn tượng nhất là : 1 con thổ pha kim , gù thổ , thúc đồng , con này nó gù chấp 2 con mồi của em cộng lại luôn , con này là chim trận đã bị chạm lồng nhiều lần rồi nhưng lồng điều bỏ chạy với nó .
sự việc là thế này :
hôm đó em đi bẫy trên huyện miền núi ba tơ , chỉ 1 mình thôi đơn phương độc mã thôi , có rủ mấy ông bạn đi nhưng giwof cuối lại rút lui . mà tính em cái gì đã lên kế hoạch là làm trừ trường hợp bất khả khán thôi
. vì thế hôm đó em đi cả buổi sáng lang thang trên sườn núi mà chẳng có con nào chung cội cả , buồn chí nên lên xe chạy về , qua khỏi cái đèo eochim , đi khổ thật đó các bác , toàn sỏi đá đường thì chưa làm lở núi nên xe chạy thì bánh sau đi trước bánh trước chạy theo sau ko thôi .
lên đèo xuống đèo hơn 1 tiếng đồng hồ , thì em ở dưới chân đèo ngồi nghỉ xem 2 con mồi sống chết ra sao ? thì nghe thấy bên đường có con thổ kim đổ gù liên tục bay đâu gù đó như điên cả vùng đó nó làm chủ phong cảnh rất đẹp , ko con nào dám đấu lại với nó , nó cứ bây lên hạ xuống rồi gù như thế hơn nửa tiếng nhưng em ko thèm treo mồi vì em biết chỗ đây chim quá trận vì ai đi bẫy cũng qua đây để treo cả nên em nghỉ thấy nó thế nhưng chắc nó ko vô đâu , lòng thì nghỉ thế nhưng thấy nó cứ bay lên bay xuống , bay qua bay lại mà đậu đâu nó cứ gù rồi thúc sắp gằng liên tục , nước tiền hay vô địch và rất bài vở , trong lồng thì 2 con mồi thì cũng ra sức trổ tài làm em nóng cả ruột . nên quyết định treo mồi thử vận may .
ngặt nỗi cảnh thì đẹp mà lại ko có cây treo vừa ý nên em treo đại cái cây bụi dưới gốc cây cổ thụ cao , nhưng thế rất ngon . mồi chưa treo nó cứ gáy như diên treo lên con mồi thổ cà lăm đổ gù liên tục anh ta từ sườn núi cao bay về , tung cánh thả diều lượn tú tung , đậu đâu là gù đấy ko nghỉ, còn làm như thế com thổ ca lăm còn đổ gù hung , tiếng thúc là 2-3 dây gù và 2 con đấu với nhau gần nửa tiếng như thế cuối cùng , con bổi đậu trên cây cổ thụ cao phía trên con mồi tung cánh bay vút lên cao rồi lượn vòng tròn phóng thẳng vào chung cây .
trời ơi 2 con nó gù ko chịu nổi , con bổi ko thật nó ko vô thế mà cứ nhảy vòng quanh cây mà gù tưởng tượng như nó rung cả cây luôn , làm em hồi hộp vô cùng , mồi nhường nó nhảy vô thế gù mà mồi lấn nó phóng ra ngoài gù cứ như thế đến 3g mấy chiều rồi mà vẫn như vậy em còn nóng rột hơn khi trời bắt đầu ra giông sắp mưa gió kéo đến ào ào , nhunwng 2 con nó cứ đấu với nhau . em biết thế là ko ăn con bổi này rồi vì nó quá trận lồng với lại nó ko chịu mồi ép nó , nó thích mồi nhường nó . em liền bò vô để thay mồi thì gần tới nơi cách khoảng 2 m thấy nó to như con bồ câu , tướng tá rất đẹp em đứng nó vẫn đứng gù tự nhiên , khi em giơ sào lên nó mới bay lên sườn núi và cứ gù trên đó . em đổi con thổ rền lên thay cho con thổ cà lăm . con thổ rền thúc sắp gằng nhanh ko chịu nổi , liên tục con bổi phóng từ trên sườn núi xuống cây cổ thụ cứ trên đó mà gù , con mồi cũng chơi dữ hơn đến gần 20p thì em bổi tung cánh thả diều đậu dưới đất chỗ gốc cây mà gù , con mồi kéo vài dây gù anh ta phóng lên cung cây hai con gù như lúc trước ko có gì thay đổi trời lúc đó là 5g kém rồi trời ra giông mù đăng tối om nhưng hai con vẫn chơi mình ngồi mỏi cả mông , vắt kén lúc nào ko hay máu me chảy ròng ròng vì mắt cứ ngó vào chim mà có hay biết gì đâu ?
em thấy cảnh như thế ngán quá nên ra xe ngồi chờ kệ tụi nó , em nói dúng 5 g mà ko được là đi về trời tối rồi với lại mưa giông và gió nữa , nhưng tiếc cứ hẹn 5g rồi đến 5g 15p nhưng cuối cùng em quyết chí là 5g30p là về bắt ko được thì bỏ
nhưng may thay đến 5g 20p em tóm được hắn là vì con mồi em nó thấy hén cứ vô thế mồi gù thì hén nhảy ra ngoài gù , mà mồi ko gù thì hắn nhảy vô thế hắn gù , cho nên em biết con thổ rền rất khôn rất biết nhường chim . nó cho anh ta nhảy vô thế gù thả mái , gù chừng nào ngán thì thôi , con mồi cứ nằm nhịp cánh xoay cầy , và thúc sắp giữ hắn , khi hắn đã quen ko còn sợ nữa gù cho đã đời đi , con mồi em trồi lên gù 1 dây hắn gù lại 5 dây , và hắn tiếp tục gù thêm vài dây nữa khi hắn vừa ngứt gù con mồi trồi lên gù 1 dây và dây thứ 2 mới được 3 hơi anh ta nhảy vô đá cái rầm .
em thấy rõ ràng là chim nhảy rồi mà vẫn chưa tin nên cứ bò lếch lần vào chỗ trweo mồi , mới đầu chă thấy gì hết mà mồi cứ đúng yên rỉa lông rồi ăn lúa , còn ko thấy bổi đâu cả vì bị che cái tán cây , em nghĩ bổi đậu đâu đó nên mồi ko chơi chờ thêm tý xem sao tính cẩn thận , chờ hơn 10p mà vẫn như thế ko thấy động tĩnh gì cả em bèn đi đại vô xem thực hư thế nào thì hóa ra anh ta nhảy ngoài nhép cầu lồng sập đè anh ta mắc lưới cứng ngắc ko nhúc nhích gì được , em mừng quá vội chạy đi lấy sào xuống chim xuống , bắt hắn ra bỏ vào túi đựng nhưng hắn to quá nên phải xé chỉ ra mới cho hắn vô mới vừa , rồi em thả hắn xuống mép nước cho hắn uông nước và làm ướt hắn cho hắn mát , rồi mới lo cho con chim mồi . sau khi xong em lên xe chạy thẳng 1 mạch về nhà lúc đó là hơn 7g tối , vừa xuống xe em đem hắn thả vào lồng , điện liền cho các chiến hữu , sư huynh , sư phụ tới xem  , sau khi lo cho hắn xong thì mới ra xe lo cho mấy em mồi và thui dọn hành lý .
tối đó có hội nghị liền lấy hắn ra xem , ai nấy điều thấy hắn phải khiếp sợ , vì hắn quá hoàn hảo ko 1 chỗ chê , chỉ xấu mỗi cái giọng là thổ kim thôi ,em kể đầu đuôi sự việc mà  mọi người đã nói là biết con này lâu rồi nhưng ko sao bắt được nó , quả thật là hôm đó em có duyên thật các bác à , đúng là nghề chơi phải có cái duyên nữa đó !
em nuôi hắn chừng 4 tháng thì hắn bắt đầu nổi , lúc đầu hắn nhát vô cùng bay nhảy như ngựa vậy , đầu , cánh trụi lông nhìn hắn như con ma vậy , khi hắn nổi là hắn gáy gù xuốt ngày và rất dạn người như chim mồi vậy , em nuôi được gần 1 năm thì phải vô sài gòn , chim cu thì bán , cho tặng hết , còn riêng hắn em để lại cho thằng bạn , với mục đích nó chơi sau này mình về nó ko chơi nữa mình hỏi lại , nhưng mà em với nó có duyên mà ko có phận : thằng bạn về nuôi được hơn nữa năm thì nó đi công việc mấy tháng ko có nhà , để nhà bà già nó nuôi sao ko biết nó bị bệnh chết mất tiêu , em điện  về hỏi nó nói như thế em buồn thúi cả ruột gan luôn !
tiếc cho 1 con chim hay mà bạc phận !
đó là trận đánh em nhớ nhất còn nhiều trận cũng ly kỳ lắm , khi nào có dịp em kể các bác nghe
còn chuyện chơi cu khi đi bẫy leo rừng lọi suối , mà tẹ ngã té , tróc tay , trầy chân và chuyện thường ngày , máu chảy be béc mà ko lo , bản thân ko lo mà cứ lo mấy con chim có bị sao ko thôi , nhiều lúc ngồi lại nghỉ mình ngu thật đó , đúng là dính vào CÁI ĐỆ TAM NGU , nhưng rồi hôm sau vẫn cứ đi hehe  =))
thôi thân chào cả nhà nha !




tienggayhanoi_1985:
chém tiếp nhé a duy? anh đã bao giờ nghĩ cu gáy sẽ có ý nghĩa hơn một nửa của anh ko?và anh cho e hỏi giun đất có tác dụng như thế nào với chim gáy?
em cam on anh!

cugayquangngai:

--- Trích dẫn từ: huycoi2003 trong 24/01/2011 11:11:48PM ---1/ Em chỉ xin bác Duy cho anh em xem ảnh con cu mái tương lai của bác ấy thôi  =)) =)) =))
2/ Bác Duy chơi cu gáy lâu chưa mà có nhiều kinh nghiệm về cu gáy thế  _suytu_ _suytu_ _suytu_
3/ Thôi tạm thế đã, em còn chém nữa đấy  =)) _yahoo_

--- Cuối trích dẫn ---
chào anh !
tôi xin trả lời như sau hehe:
1: cu mái em thì chưa có cho dù đã dùng đủ chiêu hết như : lèo , vất , kèm dây , bo ... hiện đang thử cách nhịp cánh sa cầu , mà vẫn chưa dụ được em bổi mái nào cả , chim mái bây giờ khôn quá khó dụ quá hehe
2 : về cugay thì em chơi gần 15 năm rồi anh à , kinh nghiệm là do em chịu khó học hỏi và tìm tòi dưới sự hướng dẫn của các sư phụ và các nghệ nhân chơi cugay
hehe than chào anh ! _hoanho_

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ