mang em bổi lở tập úp bội cách nhà khoảng 1km có mấy em bổi ngày đầu xuống đấu với bổi lở úp bội nhưng ko bắt được em nó vì em này né dò kinh khủng em mồi cây thì bổi về tung lồng quá bổi sợ ko dám sáp ngày hôm sau xách em mồi cây cùng em bổi lở đến địa điểm củ để tóm em nó lần nữa... mồi cây kiêu khan cổ chả thấy em bổi nào về....chán quá định ra hạ mồi cây và bắt em bổi lở đang tập úp bội vào lồng và lui binh về nhà cơm nước thì ở đâu xuất hiện 1 em bổi tơ mấy hạt cờm xà về rơi gần bội..em bổi lở trong bội gù được mấy tiếng rồi tịt luôn...em bổi tơ thản nhiên đi tung tăng và kết quả em nó mất tự do vĩnh viển :))chắt em này muốn ở tù thay cha nó nè.. vài hình em nó.....
tình hình là trên đường về quê Bến Tre thấy em này...chủ của em nó muốn bán...chim đang rớt long...AE xem nó bài bản thế nào nhé...... cám ơn AE đả ghé xem
tình hình là mới mua 1 em cu trôi nổi không biết góc gác....cội nguồn...mua ngoài đường...chim giá rẻ....(ham chim rẻ nè ) nhờ AE xem dùm chim giọng gì..trống hay là mái...nước chơi như thế nào.... cám ơn AE đã ghé xem và cho ý kiến....
cách tắm nắng kiểu mới của Cu_AK nè mọi người thả mồi vào bội và đi tìm chổ núp chờ bổi về thôi ai làm gì là chứ anhkhoa81 thì lo gom ít đá về làm khoáng cho cu chàng trai xứ nghệ Hùng (traidatnghe) với 2 chú mồi chiến.... anhkhoa81 nảy giờ loai quay nhặt đá làm khoáng thì giờ củng lo thả mồi đất và treo lụp hehe... không bắt được cu thì bắt cua vậy tình hình là đi nữa ngày trời chim bổi thì ko về đấu...nên mấy anh em quyết định rút về quán làm kèo 2
Tường thuật trận off của AE khu vực TPHCM thứ ba ngày 09_07_2013.. tình hình là đang làm kiếm tiền đải thóc nuôi cu...bổng nghe 1 tràn gù dài từ phía anh nguyenvanhieu..... đang đi công chuyện sẳn ghé giao lưu.. cùng đi có anh cugay_kientuong đang thả diều phía sau xe anh nghuyenvanhieu.. _yahoo_không chịu thua.. VoDanhKaKa củng đáp lại bằng 1 tràng gù liên tiếp 4 sạc dài sém hục hơi.....sau đó bỏ làm ra đón tiếp hẹn nhau tại đị điểm chờ sẳn... nhưng do kugay_kientuong thả diều quá lố đà nên lên tới nga tư gò mây... làm 2 anh em đợi gần 20 phút....cuối cùng 3 anh em thả diều tìm cội đáp.... cuối cùng đả chọn cội gần địa điêm anh em gặp cách đó 1km phía trong nhà hàng là 1 cái hồ lớn xung quanh là 1 dải bàn nghế được bố trí theo hình chử U kính giữa là hồ cá lớn cho khách có nhu cầu câu cá làm mồi nhậu cội đánh đả chọn xong thì anh em tự lựa chọn nhánh thế cho mình để chiến đấu .... sau một lúc gáy gọi thì đâu đó xa xa có một chú bổi từ xa thả diều về đáp ngay cội và vào nhánh thế... vừa vào cội là gù xối xã.. sau một hồi đấu căng thẳng thì lại xuất hiện thêm 1 chú bổi đang thả diều xa xa lại....bổi dạng chim sẻ nhưng vừa nhập tàng là kèm gù liên tục vài day liền...sau đó chú bổi thổ to con kế bên đâu dể gì chịu thua liền trả lại vài dây gù liên tiếp làm cuộc đấu trở nên hào hứng thêm chưa dừng lại ở đó...xa xa có bóng 1 em bổi vừa từ đâu xáp cội củng chẳng hề thua kém gì...vừa nhập tàng đả chọn nhánh thế vừa thúc kèm mắt me cà lăm ròng mấy tiếng rồi đổ gù mấy xạc liên tiếp làm cho không khí càng thêm phấn khởi chẳng hề thua kém....sau 1 hồi đấu gù liên tục..mấy chú bổi chuyển sang xa cầu máy cánh...vậy mà hây..thế mà gọi được 1 chú thổ sấm đâu đó bay vào cội chọn thế rồi sạc vài sạc gù thế rồi chuyển sang thúc dồn...
tình hình là em mới mua một em cu bổi của 1 anh trên diển đàn.. năn nỉ dử lắm anh đó mới bán cho 1 con.... có 3 con bổi mà em lựa con nằm trong cái lồng xấu xí nhất..... mời mấy anh đoán nước chơi của nó dùm em... (*)cảm on nhiều... lúc trong lòng củ... và em chuyển sang lòng mới....bắt ra lông lá rụng tơi tả... cám ơn AE đả quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm
mới làm mấy bộ dò bằng dây gân...AE DĐ và các cu thủ xem cho vui và ném cho em ít gạch đá xây nhà... ................. ................... ...............đây là khoen dò... .............dò sắp hoàn thành ......... .............. ........ ....và cuối cùng củng xong......
Trang: [1]
AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent