THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Tâm sự- Nhật ký
Chia tay một em bổi đẹp !
Guhaucung:
Thật bất công, chăm sóc một năm trời mà giờ em nó đã ra đi không lời từ biệt. Chỉ vì một chút sơ sẩy mà chia tay em nó các bác ạh. Tình hình là cưng em nó quá, cứ tìm chỗ mát để treo em nó (nóng miền Trung mà), đang loay hoay thì cái lồng rơi cái bịch...vừng ơi mở ra, thế là một đi không trở lại.
Hình em nó đây ạh
và đây nữa ạh
minhhieu:
Xin chia buồn cùng bạn! Nhìn con chim điện nước đầy đủ ...mà lòng thấy tiếc. :( Âu cũng là cái duyên...Chúc bạn sớm vượt qua.
dangvuduc:
xin chia buồn cùng thớt =((
Guhaucung:
--- Trích dẫn từ: minhhieu trong 22/04/2014 01:51:49PM ---Xin chia buồn cùng bạn! Nhìn con chim điện nước đầy đủ ...mà lòng thấy tiếc. :( Âu cũng là cái duyên...Chúc bạn sớm vượt qua.
--- Cuối trÃch dẫn ---
Cảm ơn anh Hiếu và các ae, không biết có duyên tìm lại được những em bổi như thế này nữa không :(
cugaybensong:
Khi nào bác bẫy lại đc, bác để lại cho e nuôi nha! E sẽ nuôi cẩn thận ko để xổng đâu.
Mục chÃnh
[0] Thứ tự các tin nhắn
[#] Trang tiếp
Chuyển tới phiên bản đầy đủ