Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^  (Đọc 1005 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
"Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« vào lúc: 02/06/2013 06:09:51PM »
Ai cũng có những sở thích, thú vui riêng, còn đây là: Góc giải trí nhỏ những lúc rảnh rỗi của cugay_hn _zoo_ _zoo_, nơi tập trung sản phẩm từ: cà mau, gia lai, đắc lắc, quảng ngãi, đà nẵng, nghệ an đến phú thọ :)) :)), đủ Bắc - Trung- Nam _zoo_ _zoo_ _zoo_









-Những thành phần bất trị của ae, nuôi mãi vẫn phải thua đành phải gửi vào tập trung ở đây
+ Của chú Transposter:



+ Của chú Còm:


Tình yêu lứa đôi nè ae ơi :)), kết quả là 1 em đã nằm ổ  _yahoo_ _yahoo_




« Sửa lần cuối: 02/06/2013 07:05:48PM gửi bởi cugay_hn »
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng:))
« Trả lời #1 vào lúc: 02/06/2013 06:14:20PM »
Bác khéo tay quá  :-bd ! Ổ cu gáy mà em lại tưởng lẵng hoa ............................... =)) =))
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng:))
« Trả lời #2 vào lúc: 02/06/2013 06:15:31PM »
Bác khéo tay quá  :-bd ! Ổ cu gáy mà em lại tưởng lẵng hoa ............................... =)) =))


chú quá khen =)) =)), thì nó là lẵng hoa mà chú ơi :)), lúc mua hoa cũng phải tính để tận dụng đó chú :)) :))
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

ngoductam

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 198
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #3 vào lúc: 02/06/2013 08:33:35PM »
A Dũng nuôi chung chúng nó có choảng nhau k anh, cái này nhà rộng nuôi thế này thì đỡ thật, khéo tay quá hehe

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #4 vào lúc: 02/06/2013 08:55:48PM »
A Dũng nuôi chung chúng nó có choảng nhau k anh, cái này nhà rộng nuôi thế này thì đỡ thật, khéo tay quá hehe


Có choảng, mà choảng ác luôn đó Tâm, trước có con nó đánh kinh quá tách ra thì nổi ầm ầm luôn :))
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

nhaque_megay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 63
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #5 vào lúc: 03/06/2013 07:12:00AM »
Chuẩn luôn hehe ước gì em cũng có không gian như bác để làm quả lồng to như bác

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #6 vào lúc: 03/06/2013 08:40:34AM »
Anh ơi nhìn cái lông to này phê quá, nó choảng nhau càng nhanh nổi hả anh. Em quyết tâm phải làm 1 cái thả tất cả bổi vào đỡ phải sách lồng đi hả thổ, tối lại cất sợ mưa, mèo rồi cả trộm.

Người vận chuyển

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 83
  • Thanks 20
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #7 vào lúc: 03/06/2013 12:31:58PM »
hihi em chân dài thích nhẩy nhìn như vịt nhỉ,trông xấu trai nhất nhà

cugay_hn

  • Tổng điều hành
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1152
  • Thanks 1070
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #8 vào lúc: 03/06/2013 04:34:40PM »
hihi em chân dài thích nhẩy nhìn như vịt nhỉ,trông xấu trai nhất nhà

xấu nhưng nó hơi bị gấu đó chú :)), nó đi bộ dưới đất mà gù đấu lại 2 con =)) =))
Trích dẫn từ: cugay_hn

".... Nhiều lắm trăm năm một kiếp người - Đến rồi ai cũng phải đi thôi - Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa - Để buổi xuôi tay miệng mỉm cười".

Đức Huy_Hạ Long

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 229
  • Thanks 53
  • Cu gáy Hạ Long
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #9 vào lúc: 03/06/2013 09:11:20PM »
Các em cu của bác oánh nhau mà trông tướng tá sao mượt mà thế. Em cũng có thời gian bận quá ko có thời gian chăm, đành thả tất cả các em nó vào một cái gọi là chuồng to vật vã, thế mà chưa được một tuần các em nó oánh nhau xơ xác. Có em còn không còn tí lông cổ nào, như gà chọi ý. Lại fải tách ra. Hi hi                                               k                   
Đam mê cu gáy...!

tinibuon

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 166
  • Thanks 61
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: "Trại tập trung" thời nhà cao tầng ^_^
« Trả lời #10 vào lúc: 03/06/2013 09:37:04PM »
cái trại tập trung lý tưởng quá anh.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent