21
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Có con bổi nhờ các bác vào nhận xét
« vào lúc: 27/05/2013 06:22:06PM »
các bác vào chém giúp em tí, cao nhân hôm nay đi đâu hết rồi..........................
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
nhìn con chim rất ấn tượng. Lần đầu tiên mới thấy con chim có mã bộ như thế này. theo suy đoán của mình thì con này gáy thổ pha son có đúng ko chủ thớtâm son nhiều hơn thổ bác ạ, em này gáy rất lớn tiếng. Dạo này thấy em nó gáy lai dai sáng, trưa, chiều. Các bác vào chém xem nước chơi của em nó thế nào, có tương lai làm mồi không ạ. Em cũng mới lao vào cu cò được vài tháng nên kiến thức còn nông cạn lắm. em lót dép ngồi hóng nhờ cao nhân vào ném gạch.
Bạn cho ăn loạn xì ngầu như thế chim thay đổi thức ăn liên tục, fân bị như thế là fải. Còn bị như kiểu run như người bị rét thì có khả năng giun sán nữa đấy. Làm vài viên Beberin fa nước cho uống, hết ngày lại đổ đi, mai lại fa khác cho uống. Khi nào fân bình thường thì tẩy giun. Cho ăn thóc là chủ yếu, còn kê vừng đỗ xanh lạc... cho ăn cố định vào một ngày. Ví dụ, cứ thứ 2 đầu tuần thì cho các thứ ấy vào 1 cóng cho nó ăn, tuần sau lại lặp lại như vậy. Theo mình mỗi thứ chỉ 1-2thìa cà fê thôi. Để ý, hạt nào nó thích(ăn hết) thì có thể thêm, hạt nào còn (không ăn hoặc ăn ít) thì giảm hoặc cắt. Chúc bạn thành công.Trước lúc em nó bị bệnh em vẫn cho ăn theo chế độ như vậy, mỗi người một kiểu chăm sóc mà bác. Em thấy em nó chơi rất ổn định, bác có ý kiến thì em xin tiếp thu. Để em thử theo cách chăm sóc của bác, vì đằng nào em nó cũng đang bị tụt lửa do bệnh tật. Giun sán thì em mới tẩy cách đây 1 tháng để chuẩn bị cho mùa đánh bẫy mà. Cho uống berberin lúc 6h sáng bây giờ là gần 9h đã thấy em nó tỉnh táo hơn chút rỉa rỉa kê trong cóng rồi mừng quá, nhưng mà vẫn run run không hiểu bệnh gì. Em nhớ là đã đọc trên 4rum mình 1 bài về bệnh run này là do virus gì đó nhưng bây giờ không sao tìm lại được.
theo tôi nghĩ em nó chả có bệnh gì.vẫn ăn uống vẫn gáy gù bình thường đúng ko.chim bạn có thể bị sợ đó.bạn làm gì nó sợ nên cầm lồng hay lại gần là cánh nó run run thôi.ví dụ như bắt nó bằng tay.làm nó giật mình.hay đưa kéo vào sắp đuôi....Tình hình là sáng sớm nay dậy cho ăn em nó bị thêm bệnh đi ỉa nữa, phân xanh trắng rồi ạ. Đứng lim dim, run run và tịt gáy luôn kê cho ăn từ chiều qua đến sáng nay vẫn chưa hết. Em đã cho uống berberin rồi không biết em nó có qua được cơn bạo bệnh này kô.