Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Cua_QB_GL

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 16
41
Theo mấy anh hay chơi Chào mào mà mình nghe thì Chào Mào Huế, Cam Ly giọng hay, Quảng Nam cũng có 1 vùng chim hay. Chim Gia Lai thì nhỏ con, nghe nói giọng không được hay nhưng dữ chim. Trước mình cũng đi bẫy chào mào, do k chơi nên không để ý, chỉ thấy thì theo luống( Thung), có những nơi chim cũng khá to con, có nơi gần đó lại nhỏ hẳn. Bữa hè về QB thì thấy ngoài đó chim to con hơn hẳn chim GL, nhưng có anh ở Bàu Cạn lại nói : Chim Gia Lai là chim hay và dữ lắm. Nghe thì biết vậy chứ hồi giờ không có chơi.
Nay nguồn chim GL còn nhiều, chắc vẫn chọn được chim hay. Giao lưu là chính, mong 2 bác trao đổi để hiểu thêm chim từng vùng . :-bd :-bd :-bd.

42
Thương tiếc Đại Tướng Võ Nguyên Giáp !
 
 Một vầng Bắc Đẩu lịm ngoài khơi
 Kết thúc trăm năm tỏa rạng đời
 Dẫu biết vô thường ai thoát được
 Nhưng lòng khó cưỡng giọt châu rơi

Ẩn Nguyễn
Cảm ơn bác Ẩn đã có những cảm xúc , tình cảm tuyệt vời lắng lại qua những câu thơ. Là 1 người con của mảnh đất Quảng Bình nghèo khó. Cua vinh dự được ở gần quê Đại Tướng, dẫu chưa được  nhìn thấy Người ngoài đời nhưng những huyền thoại về Người thì đã in vào tâm khảm từ lâu. Từ nhà ông Ngoại của Cua nhìn qua nhà Đại tướng ở quê Lệ Thủy chỉ tầm 100m, hồi nhỏ, ông thường chỉ cho Cua nhìn qua nhánh sông Kiến Giang để thấy ngôi nhà mà Đại tướng đã sống thời thơ ấu. Qua những dòng người đổ về viếng Người. Cua mới thấu hiểu thế nào là thu phục nhân tâm. Có lẽ đã lâu lắm, và sẽ còn lâu lắm mới lại có những người dành được tình cảm của nhân dân như Đại tướng.
Bác Ẩn cho phép Cua họa theo bài thơ của bác tý nhé. Có thể sai niêm luật, nhưng đây là tình cảm riêng của Cua dành cho Đại tướng.

Một vầng Bắc Đẩu sáng ngoài khơi
 Sẽ là  một kiếp tỏa rạng đời
 Dẫu biết vô thường ai thoát được
 Nhưng lòng khó cưỡng giọt châu rơi.

Bác đã đi về với đất Mẹ. Nhưng bác sẽ mãi mãi sống trong tâm khảm người dân Việt Nam.

43
lồng và phụ kiện / Re: Lồng lá thủy nguyên .
« vào lúc: 04/10/2013 09:41:32AM »
Lồng lá mới tậu kính chào cả nhà ! Thank !:
Đẹp lắm bác, nhưng từ nay trở về sau, đề nghị bác k được úp loại lồng này nữa nhé. Cứ mỗi lần nhìn thấy là về Cua lại ngủ không được !!!!!!!!!!!!!

44
lồng và phụ kiện / Re: Lụp Anh Long Nhỏ Phiên bản 2014
« vào lúc: 03/10/2013 03:43:26PM »
Bác Tâm góp ý với bác Long Nhỏ là nên làm mặt lụp nan dọc. Với lại cũng tùy người đặt thôi. Riêng tôi, bản chất tôi không leo trèo nhưng thuận tiện, có thang, đối diện là 1 động lực gì đó, tôi sẽ leo. Trong quá trình chiến đấu với chim ngoài, con chim phải xoay, phải lội, phải leo trừ cá biệt. Mà chỉ cần 1 lần giẩm chân nếu có điểm tựa, nó sẽ làm chim bổi nhụt chí chẳng hạn( đây là đặt ra cho hết giả thiết theo lập luận chứ thựcc ra, có con chả cần cành thế,  chả có cầu tử nó vẫn nhảy). Còn chống bố cắt ư: nhiều con mồi của nhiều vùng: chỉ cần bồ cắt nhảy vô, không bấu, không mổ - Chết tươi - Tôi gặp mấy con rồi, nhất là  mồi vùng Quảng Trị đưa vô ( vì tôi chứ gặp mồi vùng khác chết do bồ cắt nhảy vào) . Cách phòng bồ cắt tốt nhất là : Mồi đâu, chủ đó, còn thả nó đó vì chán coi đấu, không đặt tình huống có bồ cắt, k trong vòng kiểm soát của mình - Hãy xem lại mình, mình đã thực sự tâm huyết với con mồi, đã gửi gắm, đã coi nó là 1 người bạn hay chưa chứ không nên dựa vào mắt cáo thưa, dày.........
Tôi thì tôi kết lụp bác Long đã lâu, nay vẫn thế. Một người tâm huyết để ra sản phẩm đẹp cho dù vì mục đích gì cũng đáng trân trọng. Sở hữu được 1 phần tâm huyết của 1 người đó là niềm tự hào đối với tôi. Sau này, có thể sẽ có những cái lụp đẹp hơn nữa, nhưng lụp bác Long vẫn là của bác Long.
 bat tay bat tay bat tay.

45
Mấy bác đã đưa nhiều ý kiến, ý nào cũng có lý và mang tính xây dựng. Ý Cua thì thế này:
Như có ý kiến đã phân tích. Con chim nó khác với cân thóc, cái lụp. Tất cả những mặt hàng liên quan tới chơi cu gáy thì nó nhiều, có cái dễ, cái khó đánh giá. Mà những cái dễ mất lòng, mất uy tín thì thuộc về cái khó ( con chim).
Cái lụp cũng nhiều loại na ná nhau, cái lồng mắc tiền cũng thế. Còn con chim thì bao nhiêu chuyện xảy ra như nhiều ý kiến nên chắc là ít ai đủ bản lĩnh để làm trung gian cho con chim để chịu búa rìu.
Các bác làm trong BQT cũng chỉ vì ham vui, ai cũng công việc bận rộn. Nay mang  thêm nhiệm vụ này nữa k biết có ai nhận không?
Trước tới nay cugay.org chưa đứng ra làm trung gian thì vẫn có những giao dịch thành công và không điều tiếng. Còn những vụ việc lùm xùm là điều không tránh khỏi. Về mặt thu kinh phí bổ sung quỹ diễn đàn thì Cua nghĩ không cần thiết lắm và nó có những cái khó riêng. Ví như có ai đứng ra làm trung gian, đại diện cho diễn đàn để giao dịch. Với vật giá trị lớn thì không nói chứ bộ giò, cái cóng thì ........ . Trước đây không cần phí từ cái này thì diễn đàn vẫn tồn tại và hoạt động trên nguồn đóng góp của các thành viên. Và Cua thấy vậy là cũng tạm ổn. Chi bằng cú thông qua diễn đàn, các cụ nào thấy việc mua bán đem lại lợi ích, thú vui thì mở lòng hảo tâm ( sau vài vụ mua bán) ủng hộ cho diễn đàn thì vừa được tiếng vừa được tình, lòng cũng thoải mái .......
Mong các bác góp ý thêm.
Riêng Cua thì chỉ mong trời nhanh nắng, nhanh vô mùa, bắt mấy con bổi cùi, gửi mỗi mùa 5 -10 con bán rồi ai mua thì gửi ủng hộ luôn cho diễn đàn cũng là 1 cách .

46
Chúc mừng 2 bạn. Chúc 2 bạn sức khỏe. Tràn đầy nhiệt huyết để góp phần đưa diễn đàn ngày càng phát triển. Trở thành sân chơi bổ ích. Kết nối mọi miền.

47
Cũng học đòi bày đặt đi mua bổi ở tiệm, gửi lên đây kính các bác nhận xét dùm em có nên nuôi hay thịt ạ





Con này có 1 vài bộ phận cực kỳ giống chim mái. Bác đừng la nhé. Cua khoái nhất cái tướng này. Y như con 3 hậu ròng, cà lăm ròng của Cua . Hảo chim, hảo chim !!!!!!!!!!!!!!

48
lồng và phụ kiện / Re: Lồng Thủy Nguyên mới
« vào lúc: 25/09/2013 02:12:38PM »
Ai da. Gỗ thì có sẳn, đục cũng đơn giản. Mong rằng có người tận tâm chia sẽ để bỏ gỗ, bỏ công đục ra, Rẻ được tý nào hay tý ấy. Sở hữu 1 cái cho thỏa chí tanh bồng. Em cày cả tháng trời cũng chỉ được vài triệu thôi các bác ạ.

49
Chia buồn cùng hai lúa và gia đình.

50
Quê hương tôi / Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
« vào lúc: 20/09/2013 01:43:43PM »
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN
Bác giống em, nhưng cuối cùng, em ắm luôn 1 cô xứ Nghệ. Trọ trẹ dễ nghe. Được cái chiều chồng.
Em mà có kiếp sau thì chắc chắn phục sẳn ngoài đó từ năm 16. Kiếp này thì chỉ ao ước........ giá mà được cầm tay 1 cô gái Hà Nội rồi ...... xuôi tay cũng vui lòng !  =(( =(( =((.

51
Bác đã hứa sẽ sắp xếp vào Tây Nguyên oánh cu trong time gần  nhất. Chúc bác sức khỏe. Vô cháu sớm để có dịp họa hỏi thêm ở bác.

52
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mất ăn, mất ngủ.
« vào lúc: 18/09/2013 03:27:41PM »
Bác Cua.
Vì đây là topic riêng của bác , nên xin trao đổi với bác. Ai quan tâm có thể trao đổi nhưng chỉ trong phạm vi topic này.
Thú thực với bác xem bói chim Cu mà xem qua hình ảnh thì gần giống như thày bói mù xem voi trong câu chuyện cổ tích dân gian vậy. Đương nhiên, phần đúng có nhưng phần sai nhiều hơn. Mọi khi chúng ta nói với mọi người qua hình ảnh chụp con Cu là ta động viên họ nhiều hơn là giúp đỡ thẳng thắn với họ. Riêng tui có cách chọn khác tý: chân, mặt, mỏ, cườm, quy... chỉ nói lên tổng thể nhưng chưa chi tiết với con mồi nha.
Xin hỏi bác: con Cu mồi cần nhất điều gì? Người bình thường chỉ cần:
1- Bác nói gù nhiều, cứng gù hả? Đúng nhưng chưa đủ. Là vì: rất cần con mồi gù nhiều thì ắt bổi sẽ nhanh nóng và đá nhanh. OK.
2- Bác nói dày bài, bải bản hả? ĐÚng nhưng vẫn thiếu: bài bản để chủ chim thích (vì nghe chúng chửi nhau mà), nhưng thử hỏi cử nhau bằng bài bản như vậy thì sau bao lâu sẽ bắt được bổi, bổi sẽ đá. Có bắt được bổi chứ, nhưng sau bao lâu bắt được bổi ?
3- Bác nói: Cần con chim có đầy đủ nước ngoài, trong, hậu và tỉnh chim nữa: Tuyệt.
4- Bác nói kết hợp cả 3 yếu tố nói trên: Quá tuyệt.
Vậy ta đi vào cụ thể:
Với 1 con mồi được đào tạo và huấn luện làm con mồi đúng bài bản và với 1 tình huống đi gác như nhau:
Con Cu rơi vào trường hợp: có thể ngày bắt 3 con trở lên là thường. Trường hợp 2: nhiều nhất 3 con 1 ngày. Trường hợp 3: có thể ngày bắt 5 con trở lên là trong khả năng. Riêng trường hợp 4, có khi đi cả ngày mà vẫn về 1 mình. Tại sao ???
Vậy theo bác điều kiện nào cần, thích hợp với con mồi?
Bác chọn con cu mồi như thế nào? Và theo bác tôi chọn con cụ như thế nào ?

Cụ thể hơn nữa vào con cu của bác: Tại sao tôi nói con cu của bác là con cu có Tài, và khuyên bác nên tin tưởng ở nó qua 6 hình ảnh bác cho tôi xem được? Hình nào đánh giá đúng nó nhất trong 6 hình trên ? Và hình nào tôi cần nhất ở nó, khi nó đóng bộ cườm như vậy ?
Tôi thích nhất là cái hình cuối. Nó thể hiện gần hết tính cách  của con chim. Tất nhiên có thể ảnh hưởng của những hình trước. Hình cuối nó thể hiện được sự tinh anh. Mắt đóng, treo.Thể hiện được cái lưng gù, cánh sệ, bù lại bộ qui lưng. Nhìn con chim nó có thần. Sức bền của hơi gù thể hiện ở báng cổ...
Tui đã cố gắng hết sức. Đóng góp của bác sẽ là kiến thức chung của anh em.
Thân .

53
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bổi của Cua . "Bổi 3 hậu" !
« vào lúc: 18/09/2013 09:19:39AM »
chào anh cua . biết anh ở gia lai nên cũng  mạo muội lên giao lưu cùng anh. anh cua ở đâu bửa nào em có dip ghé qua anh  , anh em mình cafe. thân
Chú cứ gọi theo số 0945677722 anh em mình cà phê nhé.
Chú Vũng Tàu: nó mới mở miệng được mấy tiếng nên chưa làm clip được.
Bác cugaygialai: May mà bác k gửi cu bác cho em, chứ không thì cu bác nó nhớ nhà, nó lại chạy lung tung :d ..

54
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lãng đãng những vần thơ.
« vào lúc: 17/09/2013 04:38:20PM »
  Cũng chạnh, cũng chọe tập làm thơ
  Cũng ngóng, cũng trông đợi với chờ
  Cũng nhớ, cũng mong mơ với mộng
  Mặt nghệt, nhớ ra Chíp chửa chồng !  _khotro_ _khotro_ _khotro_. kha kha kha !

55
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mất ăn, mất ngủ.
« vào lúc: 17/09/2013 11:18:43AM »
Cảm ơn bác về những tình huống cụ thể mà bác đã đặt ra. Thực lòng mà nói với bác thì Cua trước đây chỉ chơi 1 cách võ biền. Sau này tham gia diễn đàn thì mới cố lưu tâm để học hỏi. Trôm nghĩ, trong 1 lớp học. Cũng 1 cô, 1 thầy. Không học thêm, học bớt. Nhưng cái bằng, cái kết quả kiến thức thu được nó khác nhau hoàn toàn.
Tôi cứ thấy kiến thức của mình càng tìm hiểu thì càng hẹp.
Rất tâm đắc câu: Dụng Nhân như dụng mộc. Tiêu chí của 1 con mồi hay thì rõ ràng ai cũng muốn nó vừa cứng tiền lại sâu hậu. Bắt được cả chim hèn lẫn anh hùng cái thế. Mà muốn được con như vậy thì đành nhờ chữ Duyên 1 phần. nhưng chữ duyên hay cơ hội thường hay đến với người có tâm đi tìm cơ hội chứ không thể chờ sung rụng. Kiến thức nó cũng thế. Gặp con chim hay mà nhìn không ra . Sau đó người ta luyện lên hay lại bảo mình kém duyên ư? k phải! đó là kém kiến thức. Nó là con bổi thì nhìn thế nào? nếu là mồi mà không thử được thì liệu nhìn có ra không? tố chất nó hay nhưng luyện tập sai phương pháp thì nó cũng k thể phát huy. (Cái này thì Cua phải học thêm đến hết đời).
Cua thì cũng đặt ra tiêu chí tìm mồi của mình rất cao. Tuy nhiên nó ở đâu thì chưa thấy. Nên đành tạm chấp nhận với những gì mình có và ráng chơi nó theo cách của mình+ sự góp ý của anh em, cộng đồng.
Với bác cugaythodong chọn chim như thế nào thì Cua k dám võ đoán. Nhưng bác đã nói thế thì Cua mạnh dạn tý về quan điểm chơi của bác nhé:
Bác là người có kinh nghiệm. Bác có thể nhìn ra nhiều dạng chim để ra mồi. Bác sẽ cầm vài con. Mỗi con 1 tính để trong thời gian bác tìm những đặc tính hội tụ tất cả trong 1 con thì  Bác sẽ vận dụng từng con trong thời gian đánh cụ thể. Con bổi cụ thể và không quá câu nệ quá về time để kiếm được 1 con mồi có đủ các tiêu chí. Về cách nhìn chim, đoán nước thì Cua k dám bàn.  cách chơi thì đoán mò như thế. Mong bác chia sẽ thêm.
Thân.

56
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Vào chúc mừng nào !
« vào lúc: 17/09/2013 10:26:23AM »
Hôm nay là ngày 8/9 ,nhằm ngày 4/8 ÂL,được biết là ngày thành hôn của thằng em Bảo cugaytanhlinh.Anh xin được thay mặt anh chị em hội cugay.org Đà nẵng,chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc,bách niên giai lão nhé.  _zoo_ _zoo_ _zoo_
PS: Yến nó có lời mời,nhưng điều kiện địa lý xa xôi,cộng với công việc bận rộn,vợ chồng thằng em thông cảm,đừng giận nhé !
Chú Bảo cưới được vợ mà k ới anh 1 tiếng. Lâu quá không đọc hết bài trên diễn đàn nên bi giờ mới biết.
Muộn còn hơn không. Chúc vợ chồng chú Bách niên giai lão. Tình cảm lúc nào : cũng như ngày mới iêu.Rồi thì là: đầu năm đám cưới .... dưới 9 tháng 10 ngày thêm người !
Hôm trước( chủ nhật) đám cưới của Nguyễn Chí Thành ( cu em). Sáng ra anh nhắn tin hỏi ....  :)) :)) :)) . Chú nó rất vui và kêu .... đau lưng nhưng cứ tiếc mãi. Nhắn trả lời hùng hồn lắm . khà khà. Chúc chú cũng vậy.
Ý mà này. Tính thím có ... khó khăn không, anh cứ lo nay chú chắc hết cơ hội lên anh đánh chim rồi nhỉ ?

57
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mất ăn, mất ngủ.
« vào lúc: 17/09/2013 09:52:24AM »
Đúng là con chim có bộ Cườm xứng đáng làm chim mồi. Chim hơi nóng chút...
Nếu là bổi, có thể 1 năm là nổi nhưng cũng có thể... 4 mùa mới nói chuyện.

Sau 1 time chăm bẵm thì nay nó bắt đầu siêng gáy rồi các bác ạ. Nó gáy giọng thổ pha xíu xiu đồng. Âm lượng tốt, gọng gù cũng khá. Nay sáng sáng nghe con khác mở miệng là đã phóng được mấy sạc gù. Chưa nghe thúc nên cũng chưa thấy bài bản gì. Mà nó rất láo, đúng 4.30 sáng là tung lồng ầm ầm, nhưng chỉ tung 1 phát duy nhất sau đó đứng im trên cầu hoặc nằm bẹt xuống sàn rồi chờ sáng là mở miệng. Hy vọng cứ đà này ra trước tết ép lồng, ra tết xách đi xem sao. :)) :)) :))

Oh tôi đã tin nhắn của bác, nhưng mấy hôm roiif không đọc thư nên không hay bít... xin lỗi về sự chận trễ.
Tôi đã thấy-hiểu được cách chăm sóc, nuôi dưỡng Cu của bác rùi. Vậy là niềm tin của bác với nó đã được kết duyên.
Tôi tin bác thật lòng và tôi bit 1 điều: con Cu nào sắp nổi cũng thường hay giãy đêm chút chút... và nó là con chim có tài năng để ra mồi.
Những con giãy đêm như vậy nhưng sau khi nó nổi (hoặc ra mồi) thì lại không có hiện giày vậy nữa. Bác yên tâm đi.
Tôi vẫn bảo vệ quan điểm của tui từ cái nhìn đầu tiên thấy hình nó: nó là con chim dữ, hơi nóng đấy nha... và rất có Tài.
Nó đúng là có Duyên với bác đấy. Chúc mừng...
Nhưng không quên nhắc cảnh báo bác 1 điều với con bổi này: Nó có thể sẽ là con chim rất hay về sau nhưng có thể sẽ bỏ đi sau 3 năm nữa. Tất cả là phụ thuộc vào tay nghề của bác: Huấn luyện chim mồi. Nếu có điều gì chưa rõ, bác nhắn tin chứ nói trên DĐ nhiều lúc không tiện và vì có phải ai cũng hiểu ý mình nói gì, vào vấn đề gi đâu?
Thân bác,
Cảm ơn bác cugaythodong. Cua sẽ lưu tâm cảnh báo của bác. Sẽ định hình cho nó cách tập để khỏi phí nếu nó thực tài. Cua linh cảm bác đang đề cập đến 1 vấn đề mà nhiều người nôn nóng gặp phải. Đó là tạo cho nó cảm giác ngán, nhàm khi lạm dụng lúc nó mới ra mồi bởi vì nếu nó là con chim tài và không còn là chim tơ?

58
Chúc mừng sinh nhật anh Tre _zoo_
Chúc anh tuổi mới mạnh khỏe, hạnh phúc và ngày càng... lợi hại hơn xưa :))
Thân mến.
Em Chíp
Chứng tỏ Chíp đã biết ........ sự lợi hại của bác Tre. Chíp có thể so sánh với Cua xem với công lực của Cua thì đạt được mấy phần công lực lợi hại của bác Tre để Cua còn phấn đấu nhé.
Cua cũng chúc y như Chíp. Chúc bác ngày càng : Lợi hại !

59
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bổi của Cua . "Bổi 3 hậu" !
« vào lúc: 11/09/2013 10:05:48AM »
Đây là chú bổi Cua mới tuyển. Mới tinh tinh, hiện đang muốn tuyệt thực, hy vọng sẽ " ăn đi vài con cá, năm bảy cái Chột Nưa, có ai biết ai ngờ, thế vẫn tròn danh dự ".
Nó 3 hậu ròng, cà lăm ròng, giọng thổ. Mắt thì một mắt bình thường, một mắt nhỏ hơn, mắt nhỏ hơn thì thụt sâu vào, sụp mí nên nhìn rất gian. Mời các bác chém chặt để nó nhanh nổi.
( Mấy con bổi của Cua up lung lung, nhờ bác nào chuyển dùm vô 1 topic này cho nó tập trung, cảm ơn nhiều).
Con này nay đã chịu mở miệng. Làm luôn 1 tràng hơn 20 tiếng chiêu. Cái đầu trọc lóc, đúng là 3 hậu ròng rồi các cụ ạ. Giọng thổ nhé. Chỉ chờ nó nổi hẳn xem có đúng là gù cà lăm ròng nữa không, nếu đúng cà lăm ròng thì hơi mãn nguyện.

60
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mất ăn, mất ngủ.
« vào lúc: 11/09/2013 10:00:40AM »
Sau 1 time chăm bẵm thì nay nó bắt đầu siêng gáy rồi các bác ạ. Nó gáy giọng thổ pha xíu xiu đồng. Âm lượng tốt, gọng gù cũng khá. Nay sáng sáng nghe con khác mở miệng là đã phóng được mấy sạc gù. Chưa nghe thúc nên cũng chưa thấy bài bản gì. Mà nó rất láo, đúng 4.30 sáng là tung lồng ầm ầm, nhưng chỉ tung 1 phát duy nhất sau đó đứng im trên cầu hoặc nằm bẹt xuống sàn rồi chờ sáng là mở miệng. Hy vọng cứ đà này ra trước tết ép lồng, ra tết xách đi xem sao. :)) :)) :))

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 16
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent