Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...  (Đọc 3722 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« vào lúc: 24/04/2012 10:42:16PM »
Hôm Chủ Nhật vừa rồi anh Hoàng (cugayvinhloc) có nhả ý nhường con cu mồi anh mới mua cho mình, mình củng đang cần vậy là có mồi rồi...." tình đầu" nhìn củng cute, thương lắm ko biết tình đầu " làm chuyện đó" thế nào để tét mới bit.... và theo nhả ý của anh Hoàng chủ nhật rảnh 2 anh em đi " du hí" 1 chuyến thề là lên đường
6h15: alo anh đi chưa?
A Hoàng: chú đợi anh tí.... ngồi chờ làm hết 1 tô cháo, 1ly càfe mà chưa tới nửa... và rồi 1h sau a xuất hiện lên đường nào

Bải đáp cách nhà mình khoảng 7km, qua 1 cánh đồng BƯNG, rừng tràm.... vì nơi này là vùng kinh tế mới những năm 1990 giống " cánh đông bất tận" quá



sau 30 phút đi xe máy đến bải : chim rừng gù quá chừng, ý nó kìa anh, kèo đầu để em, chú làm kèo đi... ok anh



lúc này con "cu mái" của em nó điện thoại em lo gù mái quên chụp kèo 1 hiii lo nói chuyện mãi mê quên a Hoàng luôn
ủa ổng đâu rồi ta... chắc kiếm kèo rồi, thôi "8 " điện thoại tiếp hehe
và sao 30p "tình đầu" gù gọi, chim rừng củng alo alo tao nghe, mày là ai mới tới bố láo, và 2 thằng chửi rủa um xùm cả 1 khúc rừng mà ko "đánh nhau". em vừa gù mái vừa " cởi ngựa xem hoa


có cảm giác sợ ma.... thôi đi vào nhà người dân xin miếng nước uống thì em thấy cảnh tượng khủng khiếp, 1 tội ác ko thể tha thứ, đó là 1 người đàn ông đang .....thấy xong quên mình đang là "cu thủ" đi làm chuyện ấy với "tình đầu"
nấu nước làm gì ta?????

ah thì ra là làm mấy cái này....






sau công đoạn sơ chế giờ tới lúc...

vậy là kèo 2 ko gác luôn rồi heheh, đang đứng đợi anh chủ nhà làm xong mua 4 con chuột đống=1kg8 hehe chiều nay có món nhậu rồi



chuột đống mà nướng thì thôi rồi....



HaHa và kết thúc chuyến " lần đầu làm chuyện ấy với tình đầu" là kết thúc... 1 kết thúc có hậu, giống bao nhiêu câu chuyện cổ tích" VÀ HỌ SỐNG HẠNH PHÚC BÊN NHAU MÃI MÃI... =))=))=))



cái này thì khỏi chê nah1 ngon ko thể tả  _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
nẩy giờ quên chia sẻ với anh em " tình đầu" của em


thông cảm nha em nó mới lớn nên e thẹn ko dám nhìn


KẾT THÚC CHUYẾN BẨY CU VUI VÀ NO SAY, CẢM ƠN ANH HOÀNG (cugayvinhloc) .. ANH EM VÀO CHUNG VUI NHA
« Sửa lần cuối: 25/04/2012 01:59:02PM gửi bởi Lâm Quang Nhã »
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần Đầu Tiên Làm Chuyện Ấy Với "Tình Đầu"...
« Trả lời #1 vào lúc: 25/04/2012 11:21:04AM »
ko ai comnent hết vậy ta? :-$
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

cocsai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 292
  • Thanks 125
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần Đầu Tiên Làm Chuyện Ấy Với "Tình Đầu"...
« Trả lời #2 vào lúc: 25/04/2012 11:29:01AM »
Chúc mừng Hải nhé, em hoa hậu đẹp quá, chắc là dạo màn múa cột hấp dẫn lắm đây  :-$ :-$
Hải đặt cái còm mên keke, thế mà anh tưởng ...... =)) =)) =)), ko dám vào còm mên :-$ :-$

cugayliencuom2010

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 601
  • Thanks 95
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #3 vào lúc: 25/04/2012 06:16:32PM »
nhìn thấy mà thèm quá!
Lai rai vài chén say bí tỉ
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi!
[img]http://nv0.upanh.com/b5.s35.d1/6e0ae1db09f39ad387642ca641563a02_54392680.cugay300.gif[/img]

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #4 vào lúc: 25/04/2012 10:39:22PM »
nhìn thấy mà thèm quá!
anh thèm " tình đầu " của em ha? hihihih
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

Lữ Khách

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 695
  • Thanks 116
  • Lời chia tay nói dễ sao em...!
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://www.cugay.org/diendan/
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #5 vào lúc: 26/04/2012 07:20:29AM »
đi gáy cu mà dc thế này thì  _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ ...nhớ để anh cái đùi nha hải. món này là đặt sản miền

quê đây ...kakkakakakak  _zoo_ _zoo_ _zoo_

ngoductam

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 198
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #6 vào lúc: 26/04/2012 01:00:02PM »
Ôi 2 con chuột to thế hả em, bao nhiêu kg 1 con vậy, a sợ chuột  lắm, tại cứ nghĩ tới con chuột cống ............cái này họ bán bn 1 con vậy em, hay nhỉ, đi bẫy cu mà lại gặp người bán chuột

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #7 vào lúc: 26/04/2012 03:10:40PM »
Ôi 2 con chuột to thế hả em, bao nhiêu kg 1 con vậy, a sợ chuột  lắm, tại cứ nghĩ tới con chuột cống ............cái này họ bán bn 1 con vậy em, hay nhỉ, đi bẫy cu mà lại gặp người bán chuột
người ta ko có bán đâu anh ah, tại ở nhà anh này đi bẫy chuột phá rẫy, nhiều quá ăn ko hết, mà e thì nhiều chuyện hỏi mua, ai ngờ ổng bán luôn... thuận mua vừa bán : em mua 4 con anh chủ nhà làm sạch sẻ cho e luôn chỉ về nhà ướp và nướng 4 con em cân thử 1kg8 giá có 100k. hehe re ko? 30/04 này làm chuyến nữa lên làm 4 em chuột nửa quá hihih
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

TIENGQUE

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 581
  • Thanks 155
  • CugayLamHa
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #8 vào lúc: 26/04/2012 03:51:36PM »
Úi chà chà, sao không quan tâm chim mà cứ quan tâm chuột nhỉ? thấy con chim mồi thích mắt quá, các bác bình luận về em nó cho em hóng hớt với

Duy Hùng

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 411
  • Thanks 39
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #9 vào lúc: 26/04/2012 04:59:13PM »
  Kakaka đi đánh cu mà lại đánh được chuột cống nhum làm mồi nhậu thế hả Hải đẹp dai, thứ đó ướp chao sã tế nướng nhậu thì còn gì bằng nữa!  _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân chào!!!
Cu cu ăn đậu, ăn mè,
Bồ câu ăn lúa, chích chòe ăn khoai

tammykimpmh

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 135
  • Thanks 16
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #10 vào lúc: 26/04/2012 06:54:19PM »
Thấy cái món này là không thể nào chịu nổi,anh em nào ở miền Tây đặt vài ký ,chứ chuột ở SG thì thôi thôi rồi Lượm ơi!!!

ky dong

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thanks 1
  • tran chan tinh
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • A
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #11 vào lúc: 26/04/2012 08:32:05PM »
thật tuyệt vời , ước gì mình được đi gác cu cùng ae 1 chuyến cho đã đời sương gió
ADCSA

cugayquangngai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1840
  • Thanks 526
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #12 vào lúc: 26/04/2012 09:23:21PM »
kkaa đi bây cugay mà có chiến lợi phẩm ngon thế nhìn mà muốn ghiền luôn  :d
thôi mới hải với anh hoàng vài ly nha  _zoo_ _zoo_ _zoo_
con mồi lỡ này được đó chỉ mỗi tội đôi lúc cũng làm chủ nó khó xử tý tý thôi
thân chào !
" Núi Ấn Sông Trà Muôn Chim Hót
  Ta cùng Mồi Cây Gác  Say Xưa  "
   ĐTLH: 01285 568 648 Mr: Duy

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #13 vào lúc: 27/04/2012 08:49:35AM »
tiếc là ko chụp mấy tấm hình gat kèo cho anh em chém
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

ngoductam

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 198
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #14 vào lúc: 27/04/2012 10:09:37AM »
A nhìn 2 con chuột đấy mà hết hồn, hehe

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #15 vào lúc: 27/04/2012 11:17:31AM »
A nhìn 2 con chuột đấy mà hết hồn, hehe
nướng lên thơm lắm anh ah. lúc đó chắc anh ko còn hết hồn đâu
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

CUGAYBINHDINH

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 229
  • Thanks 35
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #16 vào lúc: 27/04/2012 11:23:38AM »
Nổi đau của môí tình đầu này là lúc chơi,lúc không và bỏ bổi là sở trường của nó,đi xa phần lớn là chủ nhân ôm hận,kèo đầu gáy gù chơi vui,mấy kèo sau nếu chủ nhân không biết hút thuốc thì ngồi...đếm lá điêù chứ chẳn biết phải làm gì.hi...
« Sửa lần cuối: 27/04/2012 11:44:15AM gửi bởi CUGAYBINHDINH »
Bình Định Quê Tôi..!

nguyenhai

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 168
  • Thanks 8
  • nguyenhai
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #17 vào lúc: 27/04/2012 11:40:14AM »
Nổi đau của môí tình đầu này là lúc chơi,lúc không và bỏ bổi là sở trường của nó,đi xa phần lớn là chủ nhân ôm hẩn,kèo đầu gáy gù chơi vui,mấy kèo sau nếu chủ nhân không biết hút thuốc thì ngồi...đếm lá điêù chứ chẳn biết làm gì.hi...
Cảm ơn lời nhận sét của Bạn, mình mới chơi đối với mình con này là dc rồi vì " tình đầu" mà, sáng nghe tiếng gù của em nó la phê như con tê tê rồi, với Hải cái sướng là nghe tinh đầu gù hiii
càm on ban, chuc suc khỏe thân ái
“Để ta say quên cuộc tình dối trá, để ta say quên dòng đời phũ phàng, để ta say quên lòng người đen trắng, để ta say quên đi cả chính ta…”.

tammykimpmh

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 135
  • Thanks 16
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lần đầu tiên đi rừng với "Tình đầu"...
« Trả lời #18 vào lúc: 05/05/2012 04:38:45PM »
A nhìn 2 con chuột đấy mà hết hồn, hehe
Nhìn con chuột còn sống ghê thật nhưng lúc nướng lên rồi ...thèm thật!!
Một lon vào thì đâu cũng vào đấy.Anh em nào ở gần tphcm có món này alo mình đến giao lưu.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent