Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - nguyenhai

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
41
Quê hương tôi / Re: Cần Sự Giúp Đở Của Anh Em
« vào lúc: 14/04/2012 12:23:32AM »
@Nguyễn Văn Hiếu : Hiếu ở Hóc Môn mà khu nào, Hải thường cuối tuần vào cội Chòe Lữa của Ông Út 12 dợt chim ( gần trường THPT Bà Điểm) nếu dc cuối tuần này mình chạy qua Hiếu xin Mấy Cọc Tiêu nha, Thanks Hiếu nhiều

42
Quê hương tôi / Cần Sự Giúp Đở Của Anh Em
« vào lúc: 13/04/2012 04:54:37PM »
Hôm Nay Đẹp Trời... Hải đẹp trai nhà mình ngồi nhâm nhi ly càe thì nhớ về tuổi thơ lúc còn sống bên nhà nội có ăn 1 món ăn nói đúng hơn là 1 loại Muối Tiêu rất ngon, nhung lâu rồi mình ko còn thấy loại Tiêu này trồng ở Bình Chánh nữa, đó là Tiêu Lốt ko phải Tiêu Sọ nha, hương vị nó thì.... hĩ nghe nói thôi đả thèm rồi
vậy anh em tr6n diển đàn có biết loại này ở đâu nhiều chỉ mình với nha, cho mình xin cây giống thì tốt
đây là hình của loài tiêu này
Thân Leo như Tiêu Sọ, Lá nó nhìn như Lá Lốt ( loịa cuốn thịt bò) trái nó khi chính có màu đỏ

Trái Khi còn Sống

Và Trái Khi Phơi Khô, Nguyên liệu 9 làm món " Muối Tiêu Lốt, loải này mà ăn với Xoài Sống, Ỏi, Cóc thì anh em minh  _zoo_ _zoo_ _zoo_ tới sáng

Mong tin anh em nhiều

43
Những chuyến gác cu thú vị / Đi Tập Là Đi tập Mồi
« vào lúc: 09/04/2012 02:18:47PM »
Chủ Nhật vừa rồi là 1 ngày " bận rộn" với chú cu cùi bắp của mình, nghe anh em DD và tài liệu đọc được trên Web mình mới có " khái niệm tập mồi.... mới đi thì hứng thú ghê lắm cũng gần nhà nên lên đường
http://upsieu.vn/apr2012/YUsE.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/NQrIx.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/8wsyf.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/JHwyu.jpg
http://upsieu.vn/apr2012/nKuc2.jpg

44
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Gửi Sâm và anh em
« vào lúc: 03/04/2012 11:20:01AM »
Haiz vậy có anh em nào chém giúp mình 1 phát... cho hoc hoi them tí. thanks ca nhà

45
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Gửi Sâm và anh em
« vào lúc: 03/04/2012 01:02:38AM »
tối nay đang lang thang trên Youtobe vo tình coi được mấy cái clip của Sâm làm anh mất ngủ luôn giờ 1h sáng rồi, ngồi nghe bác này nói chuyện mà học nhiều quá, muốn chia sẻ anh em và có vài câu hỏi Sâm (xem clip truoc hỏi sau)
IMG 0231

IMG 0519

IMG 0521

Anh muốn hỏi chú " 20 nước chơi, 7 cườm, 10 món ăn" em co tài liệu này ko  chia sẻ anh em dc ko, nghe bác này nói chuyện hình như có " Cu Âm Chân Kinh" ước gì dc diện kiến " Cu Âm Chân Khinh".
Thanks Hồng Sâm trước nha

46
Chú DoVan " Âm Thầm Và Lặng Lẽ" nhì, kết món "Đặc Sản" nhà a Nhân quá. mọi người vui vẻ quá....

47
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Thành thật chia buồn!
« vào lúc: 29/03/2012 11:37:14AM »
xin chia buồn cùng gia đình

48
Tượng gỗ - Gỗ lũa / Re: Đồng Tử bái Quan Âm.
« vào lúc: 24/03/2012 10:56:10AM »
đẹp đó anh, hình như em thấy mặt Phật Quan Âm hình như hơi " buồn" 2 gò má  xệ quá anh ( hay do góc chụp ảnh) vì em nhìn nó ko có cái "Thần" vài dòng góp ý nho nhỏ của em
thân ái

49
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Gác Cu Bình Thuận - 4.3
« vào lúc: 28/02/2012 08:54:03AM »
chào các bác hôm vừa rồi em có đi ăn cưới ở Thị Xã LaGi vô tình hay duyên số cho em gặp 1 bác cu thủ và qua trò chuyện và Hải có nhả ý nhờ bác giúp anh e mình trong chuyến đi đánh ngày 04/03 và chú nhận lời ngay chú này có dàng cu mồi hơi bị ngon, trước khi đi chú có nói " số lượng đi đông thì tao dẩn đi bãi rộng mà đánh" nghe sướng thật
số điện thoại chú nè : chú ấy tên Tuấn "0972.308.025 chiều t 7 alo chú trước nha moi người
chúc anh em có 1 chuyến đi vui vẻ

50
Mai alo đồng chí Tuấn mới dc, phỉa làm đồng chí " hư" mới dc hehehe

51
Anh Nhân " Lum Bờ Quan" cho a Nhân điểm 10  =)) =)) =)) =)) _huglove_ còn a CƯờng méc cở quá "14 rồi" heheh khoái cau này. giờ anh Cường lện dc 15 , 16 17 chua anh hiii L-) L-) L-) L-)

52
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Gác Cu Bình Thuận - 4.3
« vào lúc: 23/02/2012 09:36:45AM »
Tư Vấn chuyên đi
Khoảng cách TPHCM - TP Phan Thiết 200km ( 4h đi xe)
Địa điểm đánh lý tưởng ( theo Hải ) : Núi  Tà Kú vì đánh chim xông anh em ra biển tắm và nhậu hải sản luôn mấy lần em ra đây thấy cu rừng nhiều lắm nó tập trung quanh chân nui nhiều  _zoo_ _zoo_
Địa điểm 02 : Rừng Tánh Linh ở đây mà anh em đánh thì khởi chê.... vì cảnh đẹp  =)). địa điểm này " gần giáp 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, Bảo Lộc chim rừng chắc hội tụ " Cái Mặn Của Biển Bình Thuận, Cái Hoang Dã Của Đồng Nai, Cái Lạnh Giá Của Bảo Lộc." nghe giang hồ nói thôi chứ em củng ko bit nha, đi đánh mà ko có thì đừng CHÉM em hĩ
2 địa điểm này tương đối gần còn Cu Cò có ko thì em ko bit nha =)) =)) =))
chúc anh em có chuyến đi vui và đạt nhiều thắng lợi

53
Lâu rồi ko vào DD dạo này nhà minh vui nhỉ, doc post của anh Tâm mà cứ như đọc truy65n của Kim Dung, 19/02/2012 phỉa làm chuyến với mọi người ( ko có mồi đi them hù chim rừng) =))
chúc anh em sức khỏe

54
Các thứ khác / Re: Hình ảnh nơi mình "dợt" vợ!
« vào lúc: 17/01/2012 10:36:34AM »
"chuối" của a Cường to thế...........

55
_yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ chúc mừng C80 nhé...!

nên làm chuồng cho 2 em nó đi C80 ơi...

C80 nên lấy trứng luột ăn đi , rồi tranh thủ làm cho 2 em nó cái chuồng...hehehe

khoảng 10 ngày sau là nó đẻ nữa đấy... _hoanho_ _hoanho_ _hoanho_
phát bui linh tinh nè  _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_  trứng cu luột ko có ngon  mà opla mới ngon anh ah... chúc mung anh C80 nha, em đang làm cái AV để nhìn thấy TRỨNG CU như anh mới dc

56
chúc anh sinh nhật vui vẻ nhá, nếu có đi  _zoo_ _zoo_ _zoo_ thì alo e với hihih

57
Câu chuyện về bà lão bán rau đang lan truyền trên cộng đồng mạng

 “- Ăn rau không chú ơi?
 
Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

 - Ăn hộ tôi mớ rau...!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. "Mình thương người thì ai thương mình" cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.

- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn!

Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ.

Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:

- Rau này bà bán bao nhiêu?

- Hai nghìn một mớ. Bà cụ mừng rỡ.

Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.

- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!
 Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui.

Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ...

- Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ.

Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ.

Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện.

Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

  Bà bán rau chết rồi.

 - Bà cụ hay đi qua đây hả chị? Chị bán nước khẽ hỏi.

 - Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác.

- Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.

Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia...

 Gã không ngờ.........!”

58
lồng và phụ kiện / Re: LỒNG BẨY CU GÁY CÀ MAU
« vào lúc: 19/12/2011 11:21:43PM »
cu con nhìn là bít " chủ nhân" là ai hiii. Lòng đẹp nhưng ý kiến cá nhân em thì nó hơi cao ko thich lắm ( ý kiến của em thôi nha) chack ko bit long , Lup rồi nên nói thế hehehe. àh a Tuấn có " nhận học viên cắt long chim ko" em đag kí, vì nghe nói nhà a có 20 con , em học thực hành luôn mau ra nghề nha anh  =)) =)) =)) =))

59
hehehe hình như tay nghề cắt lông CHIM của mình còn non wa... hôm nào xuống Cà Mau hay liên lặc với Bác Hill học cắt Lông CHIM... nghe noi a Hill nuôi 80con a Tuấn 20 con, vừa học vừa thực hành rồi là la lá  =)) =)) =))

60
Thân Gữi anh Tre
củng thông qua google.com em moi bit dd của mình và trở thành viên của ngôi nhà cugay. anh Tre thân mến em có 1 chuyện nhỏ muốn hỏi anh, câu hỏi củng đơn giản nhưng người ko chuyên như em thì mù tịt: làm sao web mình lên top google.com, cái này em có liên hệ với google rồi nó bảo em phải bỏ tiền quảng cáo, mà chi phí nó cao quá anh ạh, cỏn làm " từ khóa" thì em làm rồi ( thú thật em là dân kinh doanh nên ko rành về IT) mông anh Tre và mấy anh em chỉ bảo
thanks all nha

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent