Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Lữ Khách

Trang: [1]
1
Tửu quán - Góc cười / THƠ VIẾT CHO CON LÚC NÀY
« vào lúc: 06/07/2013 05:35:58PM »
Viết cho con vần thơ này

Là vắt bao giọt đắng cay cuộc đời.

Tuổi xuân Cha có một thời

Mộng mơ tít tấp chân trời mùa thu.

Có ngờ đâu... Có ngờ đâu

Con thuyền Cha đắm dòng sâu... nửa đời.

Cánh buồm tình rách tả tơi

Mong ngày lặng gió, nắng ngời sóng xanh

Rồi ra có những tháng năm

Xâu thành chuỗi, Cha để dành cho con.

Bao năm làm kiếp con còng

Cha sàng cát biển thành vòng ngọc châu

Sức xuân cạn kiệt còn đâu

Trắng tay khi sóng bạc đầu cuốn đi?

Kịch đời riêng lẫn hài, bi

Cha giờ dở mếu, dở hi hi cười!

 :-bd :-bd :-bd

2
Thú chơi cu gáy mồi / chim cùi...Thổ đồng...!
« vào lúc: 05/07/2013 10:47:51PM »
bổi 2 tháng...











bổi 4 tháng rưỡi...


3
Các thứ khác / Phóng Sự Tài Liệu
« vào lúc: 22/05/2013 03:29:40PM »
Chim lạ đuôi dài gần nửa mét ở Lào Cai..

Nhiều ngày nay, hàng chục người dân đã kéo đến nhà anh Hoàng Văn Lĩnh để xem con chim lạ có đầu xanh biếc, thân trắng muốt với chiếc đuôi dài gần nửa mét mà anh Lĩnh bắt được.
Anh Lĩnh (ở bản Chiềng 2, Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, vài ngày trước anh bất ngờ thấy trên bụi tre gần nhà xuất hiện một con chim lạ rất đặc biệt. Con chim chỉ quanh quẩn ở bụi tre nên anh đã rủ một số thanh niên đuổi bắt nhưng không được. Đợi tối, anh Lĩnh dùng lưới vây bắt được con chim.



Con chim có bộ lông trắng muốt, riêng phần đầu màu xanh biếc, có mào. Toàn bộ phần thân lông màu trắng nhưng cuối cánh màu đen. Lạ nhất ở con chim này là lông đuôi dài gấp 5 lần cơ thể, dài khoảng hơn 40cm.

Người dân địa phương đa phận nhận định đây là con chim rất lạ, họ chưa từng thấy bao giờ. Một số người cao tuổi thì nói đã từng thấy loài chim này nhưng có bộ lông màu đen hoặc xanh.



Anh Lĩnh chia sẻ đang thử cho chim ăn cám, nếu chim không chịu thì sẽ thả chim về với tự nhiên.

Theo một người hiểu biết về các loài chim, đây có thể là loài chim Thiên đường thuộc họ đớp ruồi, thường sống ở vùng rừng núi.

Theo Dân Trí
 

4
(Dân trí) - Đang học lớp 3, nhưng em đã phải gánh vác tất cả các công việc nặng nhọc nhất trong gia đình. Hằng ngày ngoài việc đi học, em phải đi “khất thực” để nuôi cha mẹ bạo bệnh và viết tiếp ước mơ được đến trường...

Gia đình anh Hiền chị Nhi giờ đây chỉ còn biết trông chờ vào hai đứa con 9 và 5 tuổi đi xin ăn. Anh em của anh Hiền cũng mang số kiếp nghèo nên chẳng giúp được gì, chính quyền cũng chỉ giúp đỡ trong giới hạn... (Ảnh: Hà Thanh)
Đó là em Phan Đình Hậu (SN 2001), học sinh lớp 3D tr ường Tiểu học Quỳnh Thạch (Quỳnh L ưu, Nghệ An) có hoàn cảnh vô cùng khốn khó.
Để được rõ hơn về câu chuyện một cậu bé chỉ mới lớp 3 đã là trụ cột của gia đình, đang phải gồng gánh hết sức mình nuôi cha mẹ mang bệnh hiểm, chúng tôi ngược về xóm 12, xã Quỳnh Thạch tìm gia đình em Phan Đình Hậu. Trước mắt là ngôi nhà ẩm thấp nằm khuất ở cuối thôn. Cố gắng cúi đầu chui qua cửa chính thấp lè tè, trong gian nhà tối, hình ảnh cha mẹ Hậu nằm bất động trên giường cũ nát, cơ thể người mẹ đang phồng lên vì căn bệnh hiểm, khiến người ngoài không khỏi kinh hãi và xót thương.

Gia đình anh Hiền, chị Nhi cần lắm đến sự giúp đỡ của cộng đồng (Ảnh: Hà Thanh)
Càng không thể cầm được nước mắt khi nhìn Hậu mang trên vai chiếc túi rách tả tơi, đứng thều thào nói với cha mẹ: “Bố mẹ ơi con đi ra chợ đây. Con đi xin chút gì về cho bố mẹ nha, giờ chắc bố mẹ đói lắm rồi. Bố mẹ cố gắng chờ con về nha...”. Nói đoạn Hậu chào chúng tôi rồi đi.
Trong lúc chờ Hậu đi ra chợ kiếm ăn, chúng tôi khó khăn lắm mới nói chuyện được với vợ chồng anh Phan Đình Hiền (42 tuổi) và chị Lê Thị Nhi (41 tuổi). Muốn tâm sự với chúng tôi nhưng cả hai vợ chồng anh chị chỉ nói được mấy câu rồi như đắng trong cổ, không nói thêm được gì.
Qua tìm hiểu được biết anh Hiền gia đình nông dân nghèo khó, bố mẹ mất sớm, sức khoẻ yếu nên mãi 30 tuổi mới lấy chị Nhi (lúc đó chị Nhi cũng đã mang bệnh phong). Họ có với nhau được hai mặt con là Phan Đình Hậu (9 tuổi - học lớp 3) và Phan Đình Thất (5 tuổi) đang học mầm non xã Quỳnh Thạch). Cuộc sống vợ chồng anh những năm đầu khá đầm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, cả anh Hiền và chị Nhi đột nhiên sinh bệnh hiểm nghèo và nằm liệt gi ường. Chị Nhi sau khi sinh cháu Phan Đình Thất lại bị thêm bệnh khớp biến chứng vào tim khiến ng ười bị phù, bụng trư­ớng to, không thể đi lại đ ược.
Chưa dừng lại ở đó, cuối năm 2009 “may mắn” nhờ có sổ bảo hiểm của hộ nghèo, chị Nhi được đưa đi bệnh viện khám, các bác sỹ lại phát hiện chị bị ung thư buồng trứng. Tưởng chừng nỗi đau chỉ xảy ra với người vợ nhưng sau một lần đi khám ở bệnh viện, anh Hiền cũng được các bác sỹ cho biết anh đang mang một khối u ở ổ bụng và chẩn đoán là bị ung thư.
Bước ngoặt gia đình, cuộc sống vất vả, thiếu thốn trăm đường... bắt đầu định đoạt số phận bé Hậu và bé Thất từ đó.
Ở nhà là trụ cột gia đình, đến lớp là học sinh ngoan
Cô Hồ Thị Hồng, giáo viên chủ nhiệm của em Hậu, cho biết, đến lớp cháu là một học sinh ngoan, chăm học, tiếp thu nhanh, chữ viết rất đẹp. Hoàn cảnh gia đình Hậu hiện nay quả là rất éo le, nhà trư ờng đã nhiều lần tổ chức quyên góp tiền, sách vở, quần áo giúp em để em v ượt qua hoàn cảnh khó khăn, giúp em không phải bỏ học dở chừng. Ở gia đình giờ em Hậu là lao động chính, là trụ cột... tất cả mọi công việc đều đổ dồn lên đôi vai bé bỏng.

Hằng ngày hai anh em Hậu và Thất vẫn phải đi chợ xin ăn nuôi cha mẹ bị bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Hà Thanh)
Từ sáng sớm, hai anh em Hậu hành khất ra chợ xin ăn để nuôi cha mẹ. Trước đây hai em hay đi xin ở chợ Quỳnh Thạch cách nhà khoảng 200m nh­ưng xin mãi ở chợ xép chẳng đư ợc là bao. Gần đây hai anh em phải ra tận chợ Quỳnh Văn cách nhà đến 3km để khất thực.
Những buổi ở chợ gặp ngư ời quen biết thương hoàn cảnh của hai anh em, họ thường cho nắm gạo, củ khoai, miếng thịt, con cá. Hết mỗi buổi chợ, hai anh em mang về nấu cháo cho cha mẹ.
Đi xin ăn về đã gần 12 giờ trư a. Cháu Hậu vội vàng nhóm củi nấu cháo cho kịp giờ học buổi chiều. Hậu cho biết bố mẹ chỉ ăn đư ợc cháo thôi, “hôm nay cháu xin đư ợc một ít thịt mỡ và da lợn, chắc bố mẹ sẽ ăn đ ược nhiều cháo hơn...”. Nghe Hậu nói mà nước mắt tôi tuôn trào, xúc động trước lời con trẻ hồn nhiên đến đáng thương.
Ông Nguyễn Văn Hạnh, xóm 12 Quỳnh Thạch, cho biết, gia đình anh Hiền chị Nhi thuộc diện nghèo khổ nhất huyện Quỳnh L ưu. Hai ngư ời đều bị bệnh hiểm nghèo, lại chỉ trông chờ vào đứa con nhỏ 9 tuổi hằng ngày phải đi ăn xin ở chợ. Tết vừa rồi các tổ chức đoàn thể trong xã, xóm đã quyên góp đư ợc ít tiền để anh chị và hai cháu ăn tết. Nh ưng lâu dài thì rất cần đến sự giúp đỡ của cả cộng đồng. Về phía xã Quỳnh Thạch cũng chỉ giúp đỡ được gia đình anh chị Hiền trong khuôn khổ hộ nghèo như bao gia đình khác.

trích dẫn nguồn từ : http://dantri.com.vn/c167/s167-39182...e-benh-tat.htm

5
Tâm sự- Nhật ký / Bể khổ cuộc đời (phần 1)
« vào lúc: 29/03/2013 04:02:40PM »
Bể khổ cuộc đời
Câu chuyện của tôi tràn nước mắt. Tôi kể ra đây như một sự tuyệt cùng của lối thoát. Tôi không biết phải làm gì hơn nữa trong cơn tuyệt vọng này.


Mọi chuyện bắt đầu từ những mảnh khuyết không tròn đầy trong cuộc hôn nhân của tôi. Một cuộc hôn nhân mà mọi người bên ngoài và ngay cả người trong cuộc là vợ chồng chúng tôi cũng không bao giờ có một mảy may suy nghĩ nhỏ rằng chúng tôi không hạnh phúc. Không thể có gì hơn nữa cho sự hoàn hảo của cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chồng tôi là kỹ sư vật lý, anh tốt nghiệp Đại học Tổng Hợp Hà Nội và với kết quả học xuất sắc, anh được làm việc trong một cơ quan nghiên cứu vật lý ứng dụng. Còn tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ nên tôi vào làm việc cho một công ty nước ngoài. Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ những năm tháng trên giảng đường đại học. Yêu nhau say đắm, cùng nhau học tốt và cả hai đều tự vươn lên để có một công việc đàng hoàng, một chỗ đứng ổn định rồi mới đi đến kết hôn.

Nói chung tổ ấm của chúng tôi khiến cho nhiều bạn trẻ phải mơ ước và ngưỡng mộ. Cả hai vợ chồng đều có vị trí trong xã hội, công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định và quan trọng là chúng tôi rất yêu thương nhau và vô cùng hạnh phúc. Cưới nhau được 3 năm, chúng tôi vẫn chưa một lần có dấu hiệu có thai hay sinh nở. Nhà chồng tôi chỉ có anh là người con trai duy nhất, vì thế việc bố mẹ chồng mong vợ chồng tôi có con, khát khao được bế cháu là điều thường trực trong suy nghĩ và mọi lời nói hành động của bố mẹ. Bản thân vợ chồng tôi cũng khát khao có con vô cùng. Nhất là chồng tôi, anh sốt ruột có con không kém gì sự sốt ruột có cháu của bố mẹ anh ấy. Vì mong mỏi quá, khát khao quá nên tháng nào vợ chồng tôi cũng kỳ cạch tính toán, “ấp trứng”, “nuôi giống” rồi hồi hộp chờ đợi những dấu hiệu thai nghén từ tôi. Nhưng lần nào cả hai vợ chồng tôi cũng rơi vào trạng thái thất vọng tột cùng vì tôi cứ đều đặn đến tháng lại có kinh mà không có biểu hiện chửa đẻ.

Năm thứ nhất vợ chồng tôi tất nhiên vẫn mong có con ngay nhưng tuổi trẻ, mới cưới nhau còn mải vui, ham chơi nên không quá quan tâm để ý. Sang năm thứ hai bố mẹ chồng lần nào gặp cũng giục giã, cũng nói xa nói gần, động viên hai vợ chồng tôi sớm đẻ cháu cho ông bà vui, khiến cho vợ chồng tôi tập trung nhiều vào kế hoạch sinh con. Sang năm thứ 3, thất vọng triền miên khiến cho vợ chồng tôi có một áp lực đè nặng khủng khiếp. Áp lực từ bản thân mình, từ chồng mình, từ gia đình nhà chồng, và gia đình bố mẹ tôi nên tôi gần như rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Bản thân chồng tôi cũng bị cảm giác buồn chán, thất vọng đè nặng nên anh thường hay đi uống rượu, về nhà muộn, và có khi thờ ơ với vợ mặc dù quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất mặn nồng say đắm.

Trong cuộc sống, chúng tôi chưa bao giờ nặng lời với nhau dù chỉ một lần. Tôi biết anh bị áp lực đè nặng, càng nặng nề hơn khi mẹ anh cứ bóng gió xa xôi rằng, gia đình không thể hoàn thiện khi không sinh con. Lấy vợ mà không chửa đẻ được là một trong những tội bất hiếu với cha mẹ. Bố mẹ chỉ sinh được có mình anh là con trai độc nhất, bây giờ tôi không sinh được cho anh đứa con nào thì đúng là đại họa với gia đình anh, với cả bố mẹ tôi và với bản thân hạnh phúc của tôi nữa. Tôi đau buồn vô cùng.

Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi bàn với anh vào viện khám xem nguyên nhân từ đâu và hy vọng bệnh viện sẽ có những giải pháp cứu giúp cho tình trạng của chúng tôi. Sau bao xét nghiệm, thăm khám, cuối cùng bác sỹ đã gọi riêng tôi vào đưa kết quả khám cho tôi. Số phận đã giáng đòn trí mạng đầu tiên vào cuộc đời tôi, hạnh phúc của tôi khi kết quả khám vô sinh của tôi ghi rằng tôi bị nang trứng dị biệt, không có noãn. Nghĩa là tôi không có khả năng sinh con do trứng của tôi không có noãn, không chuẩn mực để có thể thụ tinh với tinh trùng và cho ra đời những đứa con bình thường như bao phụ nữ khác.

Cách đây 25 năm, việc thụ tinh ống nghiệm, mới chỉ thực hiện thành công ở thế giới. Còn ở Việt Nam mình vẫn đang là những mày mò, thử nghiệm, và có thể đã có chút ít những thử nghiệm thành công song nó chưa được công bố rộng rãi và trở thành một lối thoát kỳ diệu cho những người hiếm muộn. Vì vậy những trường hợp vô sinh như tôi hiếm có cách nào để cứu chữa được.

Tôi rơi vào trạng thái đau khổ, hụt hẫng y như bị một tai nạn trời giáng. Tôi chưa vội báo tin cho chồng, mà chỉ về báo tin cho mẹ tôi. Mẹ tôi quá thương tôi, dặn tôi đừng nói gì vội với chồng, hay nhà chồng mà để đưa tôi đi khám ở một bệnh viện khác xem kết quả lần khám vừa rồi có sai số chăng. Nhưng chưa kịp đi khám thì tôi đã ngã bệnh và ốm nặng. Tôi ốm chủ yếu là do khủng hoảng, suy nhược thần kinh do suy nghĩ nhiều về tai nạn xảy ra trong cuộc đời tôi. Những ngày nằm viện, chồng tôi có chăm sóc nhưng vì tâm trạng anh cũng đang rất chán nên anh chỉ qua viện ngày một lần thăm tôi thôi, còn lại cơm nước do bố mẹ đẻ tôi mang và chăm bẵm cho tôi. Anh hầu như không ngủ lại cùng tôi ở bệnh viện. Những ngày đó, tôi đã khóc rất nhiều…

Thế rồi định mệnh đã run rủi tôi, xô đẩy tôi vào vòng xoáy thứ hai của số phận. Tôi nằm viện 2 tháng, tôi được một bác sỹ trẻ vừa mới ra trường được vài năm điều trị cho tôi. Tôi không hiểu sao mình lại có thể dễ dàng ngã vào vòng tay ân ái của bác sỹ trẻ ấy cho dù chỉ là thoáng chốc. Có thể là bác sỹ, nghề nghiệp đã ban cho, hoặc rèn tạo cho họ sự nhạy cảm tinh tế của một người nắm rõ và đọc được tâm tư ý nghĩ của người khác chăng? Tôi không biết nữa, chỉ biết rằng, T. đã dành cho tôi một sự quan tâm đặc biệt, hơn mức bình thường. Hầu như ngày nào T. cũng qua thăm khám cho tôi đều dặn ba lần, sáng, trưa, chiều tối. Những đêm ở lại trực, T. thường gọi tôi qua phòng trực bác sỹ của T. để nói chuyện, thăm hỏi, và thường xuyên dẫn tôi ra ngoài đi dạo.

Trước những cử chỉ ân cần, chăm sóc tinh tế và dịu dàng của người bác sỹ trẻ ấy, sau một tháng điều trị, sau những cuộc trò chuyện dài của những tối đi trực đêm của T. với tôi, hay những lần đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi đã kể cho T. nghe nỗi bất hạnh giấu kín trong lòng mình. Tôi đã gục đầu khóc trên bờ vài của T. lúc nào mà tôi không hề hay. Tôi đã để mặc cho nước mắt nhấn chìm mình trong một khoảnh khắc nào đó. Có thể cảm xúc của con tim, những xúc động, run rẩy trong khoảnh khắc ấy đã kéo tôi và T. lại gần nhau. Những con sóng của cảm xúc đã ào lên, xóa nhòa ranh giới giữa chúng tôi. Tôi không thể ngờ được T. trẻ hơn tôi 1 tuổi, vừa mới ra trường, chưa lập gia đình, chưa có người yêu mà cậu ấy lại hiểu biết tâm lý phụ nữ và dịu dàng với tôi đến vậy. Tôi đã có một cơn say nắng đột ngột với T. trong hoàn cảnh éo le như vậy.

Thật trớ trêu, chính sau khoảnh khắc ngã vào cơn say nắng đột ngột và dữ dội ấy, tôi đã thoát ra cơn bệnh nhanh hơn và phục hồi nhanh hơn. Tôi ăn uống được trở lại, da thịt hồng hào lại, tóc mọc nhiều và dày hơn. T. hẹn tôi sẽ giúp tôi giới thiệu tôi đến một trung tâm sản khoa lớn để cho tôi khám lại với hy vọng là kết quả khám trước chưa chính xác. Trong những lần nói chuyện, T. đã nói với tôi: Bệnh của M. có thể chữa được. Nếu sau này M không hạnh phúc, hãy gọi cho T., đến với T. mà đừng e ngại gì hết. T. sẵn sàng giúp M., lo cho M. và sẻ chia cuộc đời với M. Bằng trực giác nhạy cảm của một người đàn bà từng trải, tôi đã tin những lời T. nói xuất phát từ đáy lòng, từ tình cảm chân thực. Nhưng tôi không thể. Tôi còn yêu chồng mình nhiều lắm. Tình cảm với T. chỉ là phút bồng bột xốc nổi trong lúc tâm lý của tôi bị xáo trộn mạnh. Suy đi nghĩ lại, tôi không thể tiếp tục với T. hay đi xa hơn những gì mà tôi đã lỡ khơi dậy. Tôi nói với T hết những suy nghĩ thật tâm trong lòng tôi. Chúng tôi chia tay nhau trong những giọt nước mắt đắng đót của tôi, và nỗi buồn lặn giấu vào trong sâu thẳm ánh mắt của T. Tôi không thể, dù biết rằng, nếu dấn sâu thêm tí nữa, tôi sợ sẽ có cơn bùng nổ và tôi sẽ bị thiêu trụi trước chính những tình cảm của tôi.

Tôi ra viện trở về với gia đình, với chồng tôi và trong lòng thề nguyền sẽ dứt bỏ những tình cảm vừa khơi dậy đột ngột trong một vài lần say nắng để toàn tâm toàn ý với chồng. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với chồng mình và sám hối rất nhiều trước lương tâm mình. Tôi vẫn còn rất yêu chồng, tình cảm của tôi với chồng mới là thứ tình yêu chân chính sâu đậm. Tôi không muốn gia đình mình tan vỡ. Tôi sợ mọi sự đổ vỡ có thể xảy ra khi tôi biết đích xác mình không thể có con. Chính vì vậy, trong những nỗ lực tuyệt cùng, tôi lao vào cứu vãn tình thế bằng cách tiếp tục đi khám ở một trung tâm mà T. giới thiệu.

Có thể số phận đã cố tình bám đuổi tôi khi nhấn chìm tôi vào vòng xoáy thứ 3. Kết quả khám lần này lại ngược lại với kết quả khám lần trước, thậm chí đã quá đột ngột như một cú sốc đưa tôi từ vực thẳm của tuyệt vọng lên thiên đàng của hy vọng khi kết quả khám lần này cho biết khả năng tôi đã thụ thai được vài ba tuần. Không thể nói hết nỗi sung sướng vui mừng của tôi khi báo tin cho chồng mình. Tôi đã khóc như mưa như gió. Đến lúc này, tôi mới kể hết cho chồng nghe về kết quả khám lần trước và tôi đã tuyệt vọng như thế nào. Cả hai vợ chồng tôi ôm nhau khóc. Chồng tôi nói, sao bệnh viện có thể tắc trách như thế khi cho ra những kết quả sai số như vậy được. Nhưng biết làm sao khi các xét nghiệm y khoa vẫn có thể cho phép những sai số như vậy. Nhưng dù thế nào thì niềm vui mới của vợ chồng tôi đã lấn át đi tất cả những thắc mắc phiền lụy khác. Vợ chồng tôi hồi hộp chờ đợi thêm một thời gian nữa để đi khám lại và kiểm tra cho thật chắc chắn việc có thai rồi mới báo tin cho gia đình hai bên.

Khi tôi bắt đầu có những biểu hiện ốm nghén, chậm kinh đã hơn 1 tháng, và đi khám lại chắc chắn đã có thai, vợ chồng tôi mới báo cho gia đình hai bên. Khỏi phải nói hết niềm vui sướng tột cùng của bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi xin nghỉ việc 1 tháng, lên nhà vợ chồng tôi để chăm sóc cho con dâu trong những tháng đầu tiên của thai nghén.

Hồi đó, siêu âm chưa thịnh hành như bây giờ, để siêu âm phải qua bệnh viện của người nước ngoài nộp tiền nhiều thì mới siêu âm được. Mẹ chồng tôi không quản ngại khó khăn vất vả và tốn kém, đã đưa tôi vào bệnh viện của người nước ngoài trong thành phố để khám và siêu âm xem thai nhi phát triển có mạnh khỏe không. Thật bất ngờ khi kết quả siêu âm cho thấy trong tử cung tôi có hai túi ối song song phát triển. Tôi mang song thai. Hạnh phúc bất ngờ quá sức tưởng tượng đối với vợ chồng tôi, gia đình tôi, và bố mẹ chồng tôi. Mẹ chồng tôi nhất quyết bắt buộc tôi phải xin nghỉ việc hẳn để ở nhà dưỡng thai vì tôi mang song thai và sinh nở xong mẹ tròn con vuông, tôi mới được đi làm.

Tôi đã sống những tháng ngày trong tuyệt cùng hạnh phúc. Tôi sinh được hai bé trai, giống nhau như hai giọt nước. Hạnh phúc chồng hạnh phúc, tôi đã cảm thấy chạm tay vào thiên đàng khi bế trên tay hai đứa con trai như hai thiên thần. (Còn nữa).
N.T.M.

6
Đầu năm rãnh rổi cùng với người em trai lang thang núi rừng cho thỏa chí cu cò. có vài tấm ảnh chia sẽ cùng ACE cho vui, lang thang thấy cảnh đẹp quá nên chụp vài kiểu cho vui, chúc AE đầu năm vui vẽ và gặt hái thành công những chú bôi như ý...





[img width=720




Đây là bãi đánh này...

và chú bổi đã cắt lông... xin nợ AE vài hình ảnh dính lụp bỏ bên máy thằng em nhé...


Và hôm nay giáp lồng đã gù...




 _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

7
Tâm sự- Nhật ký / Là như thế chăng...!
« vào lúc: 01/02/2013 08:21:02PM »
Chào mọi người,lâu lâu mình lại onl vào dd viết 1 bài cho đỡ nhớ, cái gọi là đam mê. khà khà..
Thời gian gần đây mình ít khi onl vào dd vì lý do quá bận bịu với cuộc sống thường ngày,nhưng mỗi khi onl thì mình cảm thấy hầu như không còn sự vui vẻ trong dd cũng như trong chatbox như ngày trước nữa.Thật đáng bùn :
Mình thấy có rất nhiều bạn onl,thậm chí onl hàng ngày mà chẳng buồn nói tiếng nào.Vì sao vậy? Có lẽ trong dd đã có quá nhiều thay đổi,thay đổi ở 1 số con người cũ,và sự thay đổi từ những người mới gia nhập? Một số bạn quen biết mình thì cũng thế...nói chung đã mất đi sự tin tưởng vào nhau khi hằng ngày phải đối mặt roài chăng , có lẽ đã mất đi sự vui vẽ,  quan tâm nhau như trước kia nữa , đôi lúc có sự dè dặt khiêm tốn trong lời nói , từng câu, từng chữ củng sợ bất bẽ nhau roài khích nhau nên dd giờ ko còn như trước kia nữa roài.
Có lẽ nhiều ae cũng hiểu điều đó.Có lần mình onl rất khuya,âm thầm,lặng lẽ quan sát dd như có một sự u ám bao trùm chung quanh nên đó chỉ là (1 điều vô cùng hiếm) có người trêu rằng : "Có người đang rình rập bắt quả tang kìa =))". nên mình lặng lẽ rời dd mà ko nói lời nào . Chỉ vì Những người có tâm giúp đỡ thì ít mà các bạn mới gia nhập dd thì quá đông.nên có phần nào sáo trộn.Nói cho cùng mình cũng rất thích onl nhưng lại ngại, tuy không cần học hỏi gì nhiều , nhưng củng nhận được kết quả tốt, vì ACE cùng chung chí hướng cùng đam mê cu cò mà thôi . Đó chỉ là một điều đơn giản vì 1 "vài" cánh én không làm nên nổi mùa xuân.!
Lời cuối mình mong các bạn hãy cùng nhau đoàn kết và hướng tới niềm đam mê cực đỉnh của thú chơi cu gáy này để mãi mãi lưu truyền tới các thế hệ sau tốt đẹp nhất...
Chúc dd cugay.org  năm 2013 này mãi mãi là tâm điểm của các thế hệ mai sau, mãi mãi trường tôn....
Thân....!

8
Các dòng cu khác / Phút Hấp Hối........
« vào lúc: 07/01/2013 01:10:10PM »

9
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Chim Tặng Gà...!
« vào lúc: 13/08/2012 08:59:03AM »




nhờ Nguyễn Văn Hiếu giữ giúp Gà ( cà mau) pà kon xem kon này có dc hok?

10
Tâm sự- Nhật ký / Cugay Vùng quê...!
« vào lúc: 24/06/2012 05:24:34PM »
Tôi bước đi qua những  vạt rừng thưa  với tiếng chim cù cù cu.... Bước đều trên con đường mòn ngoằn ngoèo cong cong dẫn sâu vào rừng núi tánh linh trập trùng, Tôi bước đi mà không ngoảnh đầu lại, rất vội vã và giọng hồ hởi: "Cầm cái lồng trên tay mà lòng vui đáo để. Mùa này bẫy cu gáy là "ok rầu các pác à". _yahoo_

Lạc quan với chim cu gáy...! =))

Tôi tự hỏi, người VN có cái thú chơi chim cu gáy từ pao giờ thế nhĩ. Với cái mảnh đất nghèo này ở quê tôi thì chỉ có chim cu trên những cánh rừng xa xôi là khó bẫy thôi. Sau những giờ cày ruộng mệt nhọc thì xách cái lồng chim hí hửng rẽ cái đám cây dại bên sườn núi mà đi kiếm cái chổ treo lồng, thỉnh thoảng lại dừng lại. vễnh tai nghe .., vài tiếng chim gù trên cành cây ven suối, ven rừng cũng đủ làm vơi bớt nỗi mệt nhọc. O:o O:o

Nhân cơ hội mùa màng đến gần, Mọi người trong làng được dịp xách vài cái lồng cu đi làm rẫy và mang theo chiếc lụp máng vô chạc cây bên bờ suối, chim tự do gù cúc cu...chán chê mới thôi. đợi khi làm xong việc đồng án.Thì mới là lúc để chơi chim gáy thực sự. Có những người bỏ cả làm, xách lồng chim miên man theo những tiếng chim gù.
 :-bd :-bd :-bd

Đi gát lụp thường phải dăm ba người" đi chung mới vui. Người này bẫy được mà Người kia chưa có con nào thì củng phải ráng kiếm.cho bằng được. Vậy là cứ cạnh tranh đến lúc Người nào cũng đầy lồng hồi nào không hay". 3 bốn Người cùng đi vào một khu rừng nên phải dỏng tai lên nghe tiếng chim gù rồi nhanh chân kiếm chỗ móc lồng chim mồi của mình trước. Tìm cho được chỗ để móc cái lồng, củng tốn công tốn sức lắm nhé... :-bd

... Không phải cứ treo đại khái chiếc lồng vào đâu cũng được. Phải lựa thế nhánh cây để đón hướng chim vào sẽ chắc cú "dính" nhất. Nhánh cây mà chim bên ngoài sẽ đậu phải nằm đối diện hoặc bên hông mặt sân bẫy, nhưng tốt nhất là chính nhánh cây móc lồng phải có thế thuận lợi cho chim đứng nhảy vào. rầu nhanh chân tìm chổ núp, có khi nghe rõ tim mình đập thình thịch.. :-$

Rầu phát loa cho chim mồi gù khiêu khích để chim rừng bay về. Hồi hộp và sung sướng đến tê cả người khi nhìn chú chim nhà gục gặc cái đầu gù  "cục..cù... cuc cù cụ ...gù gù...", quay qua nhìn chú chim rừng sừng sộ gù đáp trả rồi chực xong vào. gáy thúc, gáy trận, đến khi chú chim rừng ko còn bình tỉnh nữa.... nên mới... sập bẫy...kết thúc, một chiến tướng rừng xanh...! _yahoo_

Muốn thưởng thức được diễn biến của trận chiến thì người đi gát phải núp thật gần và thật kín đáo để chim rừng ko phát hiện. thì mới tận hưởng được cái sự hồi hộp của trận chiến. mặc dù chỉ diễn ra dăm ba phút , lỡ có con bìm bịp hay người nào vô tình đi qua làm chim bay mất, rất dễ làm người gát lụp nổi nóng. Không nóng vì mất một chú chim mà nóng vì mất vui, mất hứng khi trận chiến bị cắt ngang. Thế là công cóc, lại tìm cội khát mà treo tiếp, cuộc sống của người gát lụp là như thế, nó cứ tiếp diễn theo từng trận đấu của những chú chim cu cu cu....

Cách chọn chim của người gát lụp..!  =))

Chim cu là như thế khi bẫy thì càng khó, đến khi bẫy được thì càng khó hơn. Xong rầu phải chọn lựa, Chim cu gáy phải có dáng đẹp, thân dài, khéo, gọn. Đầu phải nhỏ, mỏ thẳng, đúng như câu tục ngữ ca dao trong dân gian "đầu nhỏ mỏ ngay, có chết nó cũng hay". Cườm quanh cổ phải cao, thẳng, dày. Lông cánh dặm phải khô, mịn. Chân phải to, gọn,  đóng vảy, đặc biệt tránh xa chim có chân giống con tôm, chân ướt... Tuy mỗi người một ý, nhưng chim mình khéo, dáng đẹp thì nói chung ai cũng muốn giữ lại nuôi làm chim mồi, còn chim xấu, mình ngắn cụt lủn thì chỉ có nước... làm thịt ăn".hay xã ớt gì gì đó củng được... :-bd

Những người chơi chim lâu năm chỉ cần Nhắm mắt lại,và nghe qua tiếng gáy, thì người ta cũng biết chim hay, dở. Có nhiều loại giọng như giọng thổ, đồng, son, kim. ( giọng thổ lại chia ra nhiều loại như thổ đất, thổ lùm, thổ rỗng, thổ dế, thổ rền. Giọng thổ là giọng được ưa chuộng nhất của chim cu gáy, bởi cái giọng ấy ác liệt lắm, cất lên là có kẻ tìm đến nghinh chiến. nhưng thiết nghĩ Chim có giọng đồng cũng rất hay, kêu rất thanh, ồn ào như gõ thùng rất sốt ruột, khiêu khích chim rừng rất nhanh nhưng lại có (nhược điểm ) là hay đá lồng...Ôi mình lại nói đâu đâu rầu,.hiện tại bây giờ ai củng am hiểu về chim cu cu hết , chất củng ko cần nói rõ từng chất giọng làm gì đâu các pác nhĩ ...!  bat tay bat tay

Chúc ACE vui vẽ và bình an.../

 Lữ Khách.

11
Tâm sự- Nhật ký / Gam Màu cugay..!
« vào lúc: 20/06/2012 06:02:08PM »
Hôm nay có vẽ tâm trạng nên viết vài lời về sắt lông cùng ACE nhé...  :-SS

Chim cu có màu Xanh dương : "Bạn biết gì về chú chim có màu xanh dương nhĩ .có nghĩa chú chim tượng trưng về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. màu sắt của chim cu, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, con chim có màu sắt này rất gan dạ, rất hòa bình và êm ả". _yahoo_

Chim cu có Màu vàng cháy: "Ôi các bạn có nuôi chưa nhĩ. Tôi thì thực tế hơn, sắt màu của chim cu tượng trưng cho tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười.Nếu không có chim cu mang sắt màu vàng cháy này thì cả thế giới này sẽ không có niềm vui" có lẽ ngoài bắc rất thích giọng chim này.  _yahoo_

.Chim cu có sắt Màu đỏ" ...Tôi thì không thể nhịn được nhưng cũng phải nhảy vào cuộc để thử sức chú chim có sắt màu đỏ tượng trưng cho máu "rất nóng'' và khát khao chiến đấu, cuộc sống sinh tồn của nó là máu. Là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tuy rằng nuôi nó là một cực hình. Nhưng nó sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có nó, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Đó là sắc màu của tình yêu và sự đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".Ai nuôi được con chim có sắt lông màu đỏ lên mồi, thì đó mới là nghệ thuật
của người chơi chim cu gáy.../ _yahoo_

Cuối cùng, màu chàm sắt tía : không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "các bạn hãy nghĩ đến con chim có màu lông sắt tía. nó là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến nó. Vì nó rất chai lỳ .khó thuần thậm chí còn khó thuần hơn cả con chim có sắt lông màu đỏ nữa. Nhưng nếu không có nó thì những chú chim khác cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Chú chim có sắt lông tía tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu của biển cả. Các bạn phải cần đến chú chim này để cân bằng cho bộ sưu tập cùa mình nhé...nhìn nó với vẽ bề ngoài không được ưa chuộng cho lắm, nhưng thiếu đi một trong những sắt màu đó thì bộ sưu tập của bạn sẽ cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó mà ta không thể hình dung ra được.../ _yahoo_

Vài lời chia sẽ cùng DD cugay.org .. bat tay

12
Tâm sự- Nhật ký / Lãng mạn thú chơi cugay...!
« vào lúc: 19/06/2012 06:34:16PM »
Trong hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con chim mộc bẫy từ thiên nhiên có khi chỉ lựa được vài con. Tiếng gáy của mỗi con cũng có cao độ, trường độ rất khác nhau, chỉ những người chơi chim nhiều năm mới có thể phân biệt được.

Thường chú chim nào gáy càng dài, càng được quý. Các kiểu gáy của chim rất đa dạng, người ta phân biệt là giọng trơn, bổ một, bổ hai, bổ ba, tùy thuộc vào độ dài cũng như nhịp ngắt. Và âm cũng chia thành nhiều loại như âm thổ, đồng, son, kim. Song, người chơi chim gáy có kinh nghiệm thường dựa trên tiếng gáy trận có tiếng chu, lèo, vấp của con chim gáy để đánh giá đó là con chim hay, dở. để có được một chú chim đẹp, gáy thành thục, căng, chuẩn, cũng lắm gian nan, đòi hỏi người chơi chim phải có con mắt tinh tường trong khâu chọn chim rồi những bí quyết luyện riêng. để trở thành một con chim mồi lý tưởng..hihihih. =)) :

một con chim có lèo, là khi gáy trận sau ba tiếng cúc cu cu... con chim gáy thêm một nhịp "cục cù cù" hoặc "cục cù" gần giống với tiếng gù nhưng nhanh hơn. Cùng với tiếng gáy, hình thức con chim cũng phải chuẩn.Nói một cách khát , nếu một chú chim mồi hay khi ta nhìn vào rất đẹp. cho dù người đó chưa biết gì về chim cu gáy..... :-bd

Nếu thân mình cân đối, lông sáng màu, đầu nhỏ vuông, mắt bé, con ngươi đen, mỏ gồ, chân cao màu đỏ son, tùy vùng nha các pác ( có vùng chọn chân mốc , tím ) đặc biệt lông che kín xuống qua đầu gối, lông hậu nở kéo gần hết đuôi, cườm dầy, hạt đen nhỏ quấn gần như kín cổ mới đích thị là con cu gáy có hình thức đẹp. bat tay

Muốn "Tìm được một con chim gáy được đánh giá là hay có khi khó như đi tìm hoa hậu vừa đẹp người, đẹp nết". nhiều khi cả đời người củng chẳng tìm ra một con chim vừa ý.. =))

Nghề chơi nào cũng công phu. Chơi chim gáy tưởng chừng đơn giản như... nuôi gà nhưng thật ra không mấy dễ dàng. Chim gáy ăn chủ yếu là lúa, thóc nhưng phải là loại hạt ngắn, được rửa sạch, phơi khô, bỏ vào chai lọ, đậy kín và thêm một ít thức ăn khác như đỗ xanh, vừng, kê  để "bồi bổ", khiến chim gáy căng hơn.  ^:)^

Nước uống phải là nước sạch, nếu là nước máy thì phải đợi cho chất clo bốc hơi hết mới được dùng. Chim gáy cũng thích được hứng ánh sáng mặt trời vài tiếng mỗi ngày để chúng nằm xòe cánh và đuôi phơi nắng, loại trừ côn trùng ra khỏi lông, nhưng không được để ánh sáng trực tiếp chiếu hết lồng mà phải có bóng râm để có chỗ cho chim vào khi cần thiết...  :d

"Cúc cù cu...cu". Trong thanh âm ồn ào, náo nhiệt của khu rừng tánh linh, tiếng chim cu gáy lại rủ rỉ vang lên từ đâu đó của một thung nhỏ yên tỉnh, một khu rừng nào đó, khiến lòng mình cảm thấy nao nao như vừa chợt tĩnh lại. Mỗi khi nghe tiếng chim cu gáy râm ran, cảm giác sự ồn ào, náo nhiệt của thành phố hiện đại như dịu đi, nhường chỗ cho nguyên vẹn một đồng quê yên ả với sắc vàng của lúa chín, màu xanh yên ả, thanh bình của lũy tre làng.  O:o

Xưa nay, người Đức Linh _ Tánh Linh vẫn vậy, thích những thú chơi thanh tao, đẹp cả về tâm hồn và cuộc sống.
 
 _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_

Qua DD cugay.org mình xin gửi vài lời lãng mạng của thú chơi chim cugay của riêng mình nói riêng và quê hương mình nói chung, đến với tấc cả ACE trong DD này../ bat tay

13
Tâm sự- Nhật ký / Nổi Lòng...!
« vào lúc: 21/05/2012 07:12:34PM »
[img]http://nm0.upanh.com/b2.s1.d4/37a984438146703e5c1ca534891d72d6_45029550.444444.jpg[/img]
Làm net là một nghề vất vả. Xã hội có cái nhìn không tốt về nghề này có lẽ cũng vì cứ tưởng người ta kiếm được nhiều tiền từ nghề này lắm.
Vừa qua xã hội có môt loạt những phản ứng tiêu cực về Game online. Đã mở cả ra những buổi bàn luận trực tuyến về vấn đề nóng này. Thực tế nhiều người kinh doanh loại hình dịch vụ này đã rất lo lắng, buồn phiền với cái nhìn tiêu cực của xã hội.

Bản thân tôi nghĩ kinh doanh net không có lỗi, đàng hoàng như bao ngành nghề khác, có đăng ký kinh doanh, có địa điểm đàng hoàng, không chụp giật ăn cướp gì để mang tiếng xấu. Thực tế thì nghề nào cũng có mặt tiêu cực, tích cực. Các bác làm bên những ngành khác có dám nói mình trong sạch, không có gì phải hổ thẹn không?

Làm net là một nghề vất vả, có thể nói là đủ ăn. Xã hội có cái nhìn không tốt về nghề này có lẽ cũng vì cứ tưởng người ta kiếm được nhiều tiền từ nghề này lắm. Thực tế không phải, một tiệm net ít nhất 20 máy, mỗi máy 8 triệu, bàn ghế, sửa sang tiệm, thuế má bạn cũng phải mất 200 triệu. Tiệm chạy tối đa 1 ngày 10 tiếng( tôi đang nói tối đa, là những quán có vị trí tốt, còn thực tế thì...) mỗi giờ chơi 3.000 đồng, vậy là 1 ngày doanh thu từ phòng net với 20 máy là: 20 x 10 x 3.000 = 600.000. Chạy tối đa được 600.000 đồng. Thực tế nhiều phòng net chỉ được ngày đầu đạt công suất như thế. Nhưng hôm vắng khách thì tiệm net cũng thê thảm lắm. Với 600.000 tối đa 1 ngày, 1 tháng tôi có 18 triệu đồng tiền doanh thu.

Nhưng xin thưa các bạn, thực tế và lý thuyết nó khác xa nhau nhiều lắm. Cứ tưởng nghề net vứt ra 1 đống tiền đầu tư ngồi đấy thu tiền nhưng không phải. Có những lúc mình phải update game, mất điện, hỏng hóc đủ thứ tội, không có khách. Tôi chỉ tính doanh thu thực tế chỉ được khoảng 13 triệu đồng thôi.

Sau khi trừ đi các khoản sau: tiền điện: 2 triệu đồng, thuê nhà: 1,5 triệu đồng, tiền sửa máy: 5 trăm, tiền mạng: 1 triệu đồng, tiền sắm mới mouse, bàn phím, head phone hết khoảng 200 ngàn, tiền thuê người coi quán, mỗi người 1,5 triệu đồng, cần đến 2 người.

Cuối cùng bạn chỉ còn 4,5 triệu đồng cho 1 tháng. Với 200 triệu đồng đầu tư mà thu về 4,5 triệu trong 1 tháng với rất nhiều vất vả, bị xã hội chụp mũ cho một loạt những vấn đề tiêu cực của xã hội.

Tôi không biết cả nước có bao nhiêu tiệm net nhưng tiệm net cũng có những mặt tích cực của nó. Net đưa thông tin đến cho mọi người 1 cách nhanh nhất, tiếp cận thông tin nhiều nguồn khác nhau, học tập không biên giới. Ở những miền quê nếu không có những tiệm net thì các em chẳng biết gì về máy tính cả, không biết gì cách bật mở máy tính, sử dụng chuột như thế nào. Dàn máy ở trường học nói thật, trưng cho đẹp!

Mở tiệm net là một nghề. Nó là nghề đứng đầu, đưa những sản phẩm của các nhà phát hành đến với người tiêu dùng, nhưng cũng là người chịu những cú đấm đầu tiên nếu bị xã hội lên án. Không có những tiệm net, lấy đâu ra Việt Nam phát triển net như vũ bão như thế, tạo theo hàng ngàn việc làm liên quan cho xã hội. Những quán net hiện giờ đang phải chịu những quả đấm của xã hội mặc dù đó chỉ là nơi trung gian giữa nhà phát hành và người chơi.

Xã hội lên án học sinh đi cướp lấy tiền chơi game, xin thưa, nó chơi vài tiếng cũng chỉ hết khoảng 10.000 đồng. Những trò game online bán đồ ảo lấy tiền thật mới thu được nhiều. Có những tài khoản các em đầu tư tiền triệu, thậm chí có đứa trăm triệu. Xin hỏi lý do ở đâu các em lấy tiền chơi nhiều đến thế. Có phải chủ tiệm net thu hết? Xã hội cho rằng các em chơi ngoài tiệm không ai quản lý, chơi ở nhà có cha mẹ các em trông nom, không thể vào web đen được. Xin thưa rằng không chính xác, ở nhà các em lại có điều kiện vào web đen nhiều hơn đấy ạ. Ngoài tiệm là nơi công cộng các em mới bị quản lý khi vào những web đó.

Điều tôi muốn nói là muốn quản lý phải quản lý từ gốc, chứ không phải quản lý từ ngọn như thế. Tại sao Nhà nước không quản lý từ đầu các nhà phát hành, đi vào khuôn khổ mà cứ có vấn đề gì người làm net lại là người chịu đầu tiên?

Làm net không có gì là xấu cả. Xã hội còn một loạt những vấn đề nhức nhối hơn. Ma túy, karaoke trá hình, gội đầu, massage, vũ trường, bar... một loạt những tệ nạn như thế không giải quyết đi mà lại là những tiệm nét.
 ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X( ~X(
[img]http://nm6.upanh.com/b1.s27.d2/68fbc7bff88ccb023d1abab2831d31ba_45029706.3333333.jpg[/img]

14
Các dòng cu khác / Nuôi dưỡng chim trời...Và Bảo Tồn...!
« vào lúc: 19/04/2012 09:16:06AM »
[img]http://nl3.upanh.com/b5.s26.d2/8cb1f5b9b162bc70542e5da79303c94e_43629063.a17a10.jpg[/img]

Đã có một thời gian dài trên vỉa hè phố phường Hà Nội người ta vẫn bắt gặp những người bán chim trời với hàng chục chú chim bị vặt trụi lông. Thôi thì đủ loại chim được những gã săn bẫy, rồi lái buôn thu mua về, mang lên phố làm món hàng cho dân nhậu. Chú thì bị cột chặt chân với nhau, chú thì bị "lột” sạch lông, nhìn như chú bé ở truồng cứ nhảy lích rích trong đau đớn, trong giá lạnh và gió bụi. Một thời gian dư luận bất bình, việc làm độc ác như thế bị cấm trên phố. Người ta lại chuyển về bán ở những nơi khác khuất nẻo hơn.
[img]http://nl8.upanh.com/b1.s26.d2/35404b5c6ad43b8a992f88cebdb7feab_43629158.biquyetsanchimvadacsanchimtroilu.jpg[/img]
Giờ, ở nhiều vùng quê vẫn có những gã săn chim rất chuyên nghiệp. Rồi những cái bẫy lạnh lùng và ác độc giăng ở khắp nơi, những khẩu súng đen ngòm, chỉ chờ bóng dáng của loài chim là được giương lên. Dường như, con người ngày càng tàn độc hơn với các loài chim, nhất là chim trời. Chúng bị săn đuổi, tìm giết, bị truy lùng ở khắp mọi nơi. Loài và số lượng của chúng bị thu hẹp dần, có những loài không còn bóng dáng trong cuộc sống. Chúng là nguồn lợi của những gã thợ săn, là món nhậu ngon trên bàn tiệc của các "thượng đế” nơi phố sá. Ai cũng nghĩ rằng loài chim sẽ chẳng bao giờ dám gần gũi con người.
[img]http://nl1.upanh.com/b6.s13.d5/5e046e433312a782d7f7106c2dc17cd1_43629301.san422222222.jpg[/img]
Nhưng không ngay ở phố phường Hà Nội, chúng ta vẫn có thể tìm ra những người yêu quý chim, coi chim như con, như bạn, thậm chí còn bỏ tiền mua thức ăn để nuôi chim trời. Ở 70 phố Quán Sứ có bà Kính, người đã ở tuổi 86 nhưng rất yêu chim sẻ, lấy việc cho chim ăn, hàng ngày vãi thóc cho chúng ăn là niềm vui lúc tuổi già. Bắt đầu từ năm 1973, bà Kính hay sang chùa Quán Sứ vãi thóc cho chim ăn. Gần 6 năm nay, đàn chim sẻ bay về tíu tít trước cửa nhà, bà cho chúng ăn và coi chúng như những "đứa cháu” tội nghiệp. Lũ chim thường đậu đầy trên mái nhà, đậu trên cả những cây cổ thụ và lúc nào thấy bóng dáng bà bước ra sân là chúng lại sà xuống. Số tiền khoảng 300 nghìn mỗi tháng mua thóc, được trích từ tiền lương hưu của bà.
[img]http://nl7.upanh.com/b1.s26.d2/0e7622c4aa1ebe58e47cf1fdcd492db0_43629187.tandietchimtroitin180.jpg[/img]Ở ngã tư Bà Triệu - Tô Hiến Thành (Hà Nội) cũng có một bà bán nước chè, suốt 10 năm qua nuôi "đàn con” của mình là hàng trăm chú chim sẻ. Hơn 20 năm qua, hàng nước nhỏ bé của bà Tim vẫn tồn tại và bình dị như thế. Ngày nào bà cũng bầy nước rất sớm và dọn hàng rất muộn để tiếp đón những vị khách bình dân. Khoảng 10 năm trước, khi bà ngồi bán nước thì tự nhiên có mấy chú chim sẻ sà xuống, nhảy lích chích trước mặt tìm mồi. Sẵn có ít bỏng ngô vụn, bà vãi ra cho chúng ăn. Không hề sợ hãi, chúng liền mải mê nhặt và ăn cho bằng hết. Hôm sau, lũ chim lại tìm đến và bà Tim đã chủ động gói một ít gạo mang đi, thế là bà "khao” cả lũ. Lũ chim như nhận ra sự gần gũi bởi trái tim nhân hậu của bà, nên yên tâm đến gần bà mỗi khi được cho ăn.
Bà Tim quê ở một vùng quê nghèo của Hà Nội. Cho đến bây giờ bà vẫn sống một mình. Hiện tại bà đang phải nương nhờ vợ chồng cô cháu gái đằng nhà ngoại làm việc ở nội thành Hà Nội. Với tình yêu và sự chăm sóc của bà, những con chim bay nhảy trên những ngọn cây, hót líu lo và rủ thêm bạn về ngày một đông hơn. Rất nhiều chim lạ kiếm ăn ngang qua thấy có nhiều đồ ăn nên những ngày sau đó cũng chỉ quanh quẩn trên những ngọn cây, đói lúc nào lại sà xuống ăn gạo bà Tim đã rắc sẵn. Đàn chim bây giờ đã lên đến vài trăm con. Chim tập trung đến càng nhiều thì thức ăn tiêu tốn càng lớn. Để đàn chim được no bụng, mỗi ngày bà Tim phải mất đến gần 1kg gạo và vài lạng thóc. Nếu nhân với số ngày của 10 năm thì đó là cả một khoản chi phí không hề nhỏ.

[img]http://nl5.upanh.com/b6.s27.d2/1a5afaa753728c992eeb0601a96a66c7_43629425.100531171258771779555.jpg[/img]
Việc nuôi dưỡng những chú chim trời của một số người sẽ bị không ít người khác cho là dở dang, là hâm. Nhưng trái tim của họ vô cùng nhân hậu, cũng giống như những người đã và đang cưu mang những đứa trẻ làng thang, không cha, không mẹ. Bởi vì họ có lòng nhân ái, có tình yêu thương, có sự gắn kết với loài động vật bé nhỏ mà đáng yêu. Việc làm đó thật đáng quý và trân trọng biết nhường nào.
                                                                        (trích bởi tác giả: Diên Khánh)


15

Anh yêu em không hề gian dối
tình yêu chúng mình vô đối phải ko em.
Em yêu anh ...thì anh yêu trở lại.
Có bao giờ ăn lãi của nhau đâu
Hàng hóa nào mà, chả có lúc xuống giá
Đại tá nào chả có lúc về hưu.
Nước xuôi dòng ngàn năm chảy mải.
Cuộc đời này chỉ yêu mãi mình em.
***                                        ***

Bước đến nhà em bóng xế tà.
Đứng chờ 5 phút bố em ra..
lơ thơ phía trước vài !!!.
Lác đác đằng sau...cái chuổi chà.
***                                    ***

Đố ai định nghĩa được từ hôn.
Có khó gì đâu dạ bồn chồn.
Hai người một góc đêm tối tối
TƯạ má kề môi thế là hôn...!

Đố ai định nghĩa được nụ hôn
Có khó gì đâu một tâm hồn
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
môi kề,mắt nhắm, thế là nụ hôn.
***                                 ****

Chiều chiều bìm bịp kêu chiều.
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
Ban ngày làm việc tả tơi,...
Ban đêm hầu vợ...phận tôi đêm trường!
Nằm chung thì bảo…..chật giường,
Nằm riêng lại bảo…..tơ vương con nào!
Lãng mạn thì bảo…..tào lao,
Đứng đắn lại bảo…..người sao hững hờ!!!
Khù khờ thì bảo…..giai tơ,..
Khôn lanh thì bảo…..hái mơ bao lần!!!!
Cả đời cứ mãi phân vân....Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!

*** Vô duyên lệch sóng...sao vừa lòng em***


16
Các dòng cu khác / Thế Giới Loài Chim...!
« vào lúc: 10/03/2012 11:09:45AM »
[img]http://nj6.upanh.com/b2.s24.d1/5928c027d2cbaea113f0125bf3b8691c_41859246.665779.jpg[/img][img]http://nj7.upanh.com/b2.s13.d3/c342ff1d8450f633ae0471804f618c72_41859247.554271571324697297chimla5.jpg[/img][img]http://nj8.upanh.com/b6.s16.d1/78382d48eb331014ce964ab46a12c4b7_41859248.132322750728864543216.jpg[/img][img]http://nj9.upanh.com/b4.s25.d3/9e14946e3656b99091d26d8c04fe01a6_41859249.13259101183.jpg[/img][img]http://nj0.upanh.com/b2.s13.d3/a35d6d50104270db18553b1665b27ea9_41859250.10112010098resize.jpg[/img]
[img]http://nj1.upanh.com/b6.s24.d3/6362dbb90837367f0929a9ccef862cda_41859331.bocau.jpg[/img][img]http://nj2.upanh.com/b1.s16.d1/2d9ff61b48bccac699d51387887d6bde_41859332.bushturkey.jpg[/img][img]http://nj4.upanh.com/b1.s3.d1/c4a247fa887477a2b72b97d607706d7f_41859334.ca516f417e61e9cfb2f806ab5ec131c4.jpg[/img][img]http://nj5.upanh.com/b6.s24.d3/4447ee43f87d74630adf04da50f8d6c8_41859335.celeste2.jpg[/img][img]http://nj6.upanh.com/b6.s16.d1/9be7051a11f6824e98d479d3e4bbb4d5_41859336.chimchiavoivangtrong.jpg[/img]
[img]http://nj6.upanh.com/b1.s3.d3/21bc10d9685c6976b60c21b32c3af866_41859366.daibangdautroc.jpg[/img][img]http://nj7.upanh.com/b6.s16.d1/f2955204ec33c74986a186ff9999141b_41859367.dongvat1.jpg[/img][img]http://nj9.upanh.com/b1.s3.d3/058577141175086f367d5b1284d8b7f8_41859369.im12945229361.jpg[/img][img]http://nj0.upanh.com/b4.s3.d3/579cee5347e308f78ae9aa07d12b1147_41859370.kynanglamtocuachim3092011.jpg[/img][img]http://nj1.upanh.com/b3.s3.d1/299dc48aa374bf0a8cdac5fa19052cef_41859371.ngheanxonxaovimotconchimlatin180.jpg[/img]
[img]http://nj4.upanh.com/b2.s24.d1/3f6e467a0875b50b264f112842478968_41859384.nhungdongvatsiengnangnhathanhtin.jpg[/img][img]http://nj6.upanh.com/b5.s24.d2/b21bf5d7e53bd1d2c838bb4d39bb0d52_41859386.northerncardinal.jpg[/img][img]http://nj7.upanh.com/b3.s24.d1/57764e9ca81fd26c36e24790c2491a31_41859387.t693885.jpg[/img]
[img]http://nj7.upanh.com/b1.s3.d3/a0cdf69ec707b40e9faf6346d969ba65_41859747.1322445257giaituan6bepbepeva4.jpg[/img][img]http://nj9.upanh.com/b4.s25.d2/fd0620c6d0d1b51816f1fba890f2fa6f_41859749.canhthitnacrongbien.jpg[/img][img]http://nj0.upanh.com/b2.s25.d1/924ab5a7d83837f39f7e697101113fc6_41859750.chuotdong.jpg[/img][img]http://nj1.upanh.com/b4.s13.d3/489a72c2a9a4391b7adeb489e7f476c3_41859751.img2683.jpg[/img][img]http://nj3.upanh.com/b6.s16.d1/620eb06d7c124d729fa7ad54f0b25c1c_41859753.photo1093.jpg[/img]

18
Đây là những phương pháp chế thuốc được truyền từ những trang trại của Thailand cho chim cu. Phương pháp chế thuốc này được viết từ hàng trăm năm, mà tất cả thành phần của chúng lấy từ những cây cỏ, chất trong thiên nhiên nên chúng giúp nâng cao chất lượng giọng gáy và thể trạng cho chim cu tốt hơn.
1. Vài lá chanh, ít lá khế, ít lá é ... trộn lại, giã nát rồi vắt lấy nước, sau đó trộn nước này với lúa rồi hông nắng ( phơi trong bống râm ). Khô rồi lấy cho chim cu ăn.
2. Lấy ít đất trong gò (tổ) mối, sau đó sấy (đốt) trong lửa nóng. Trộn đất này với rượu gạo rồi cất giữ chúng một ngày. Sáng hôm sau lấy chúng ra nướng. Trộn chung với nước mì cà ri ( nước mì ca ri được làm từ ớt "cay" , củ gấu " gừng núi, cỏ cú ", thịt cá ... ). Trộn tất cả thứ này vào chảo và cho thêm tí nước mắm, tí me, tí muối. Nếm có vị nóng mặn và cay, sấy khô rồi cho vào chai đậy kín.
3. Cắt nhỏ vài lát ớt, rồi ngâm chúng vào mật ong một ngày. Cho chim cu ăn 4 hay 5 miếng ( lát ). Bài thuốc này sẽ giúp cho chim cu sạch cổ họng, tiêu hóa nhanh và nâng cao chất giọng.
4. Ngâm lúa vào nước và làm sạch. Sau đó trọn lúa với tròn đỏ trứng gà ( có thể dùng tròn đỏ trứng của các loại khác như vịt, chim...). sấy khô rồi bỏ vào hũ đậy kín. Đây là loại thức ăn đặt biệt để làm cho chim cu năng động và sung hơn.
5. Trộn gan cá rô với nước mắm 1 ngày. Cho chim cu ăn 4 hay 5 miếng ( lát ). Thuốc này sẽ tốt cho hệ tiêu hóa của chim cu.
        Trộn Bull drop (*) khô với mật ong, rồi nướng với lửa lớn. Để một miếng nhỏ trong nước cho chim cu uống. Bài thuốc này sẽ giúp cho giong chim cu gáy tốt hơn vì bull-drop chứa nhiều dinh dưỡng từ thực vật
        (*)Bull drop : Mình không biết nghĩa chính xác, đó có phải là nhung hươu nai, sừng nai hay là thuốc bổ gì đó của Thailand. Có Bác nào rõ thì ý kiến nhé
1.Chim cu là giống ăn hạt, hạt không được bóc vỏ (xây sát) trước khi cho chúng ăn. Hầu như người nuôi chim thích làm thức ăn bằng cách kết hợp nhiều loại hạt khác nhau. Lúa hạt ngắn, trước khi cho ăn, họ thường rữa sạch bụi và những cọng cỏ, phơi khô rồi cất giữ chúng nơi khô ráo hay bỏ vào chai lọ rồi đậy kín lại để tránh ẩm móc và côn trùng. Rất nhiều loại hạt có thể giữ cho chim cu sức khỏe tốt, như bông cỏ giúp tiêu hóa, lúa mạch đen giúp chất bổ cho bộ lông, đậu thì dồi dào chất bổ, mè thì có chất dầu nên giữ cho lông bóng và cứng hơn. Hầu hết các loại hạt thông thường dùng cho chim cu có kích thước trung bình ( chim ngói, chim gáy ... ) là bo bo, lúa mì và hạt kê. Còn những loại chim có kích thước nhỏ ( cu pháp, cu gầm ghì ... ) lại ưa thích các loại hạt nhỏ như là kê hay hạt bông cỏ, nhưng chúng sẽ ăn bobo hay lúa mì nếu chúng ta cho chúng ăn. Ở thailand, lúa là món ăn chính cho chim cu, những loại hạt khác chỉ món ăn phụ. Chứa đựng thức ăn trong hủ riêng. Không được trộn hạt với lúa bởi vì chim cu chỉ ăn ngũ cốc thôi, như vậy sẽ làm chim cu mập và không khỏe mạnh được.
2. Nước cho chim cu uống phải là nước sạch, nếu dùng nước máy thì đừng che đậy và chờ cho chất clo bốc hơi hết mới được dùng. Nếu lòng chim thường treo ngoài nắng, thì nên thay nước mỗi ngày để ngừa triệu chứng khô cổ họng.
3. Chim cu phải cần được nhận ánh sáng mặt trời vài tiếng mỗi ngày. Treo lồng những nơi khác nhau sẽ làm cho chim cu có khí thế và sung hơn, không được để ánh sáng trực tiếp chiếu hết lồng mà phải có bóng râm để có chổ cho chim cu vào khi cần thiết. Chim cu khi phơi nắng thường nằm xòe cánh và đuôi dưới đấy lồng để tống khứ những côn trùng ( ve ) ra khỏi lông chúng. Nếu không có ánh sáng mặt trời thí phải mua bóng đèn ( spectrum light) để chiếu sáng cho chim cu để thây thế ánh sáng mặt trời. Nếu để lồng những nơi tối trong nhà hay là những nơi lạnh, bạn có thể mắc thêm bóng đèn cho mỗi cái lồng với khoản cách phù hợp.
4. Đất đen - ở Thailand, công thức làm đất đen thật đặt biệt, đất đen được làm ra từ cây cỏ và khoán chất, làm nền tản vững chắc cho sức khỏe và giọng gáy cho chim cu. Nó bao gồm chất vôi, trộn với đất và một ít than đập nhỏ ( hay mồ hống ). Chim cu trong thiên nhiên ăn đất và đất núi lửa ( đất đỏ ) đôi khi liếm muối để bồi dưỡng chất dinh dưỡng và sức khỏe.
5. Chim cu trong tự nhiên rất cần ăn sạn để nghiền nát thức ăn nhất là những hạt già và cứng. Chim cu cần chất vôi để tạo vỏ trứng và sú thức ăn cho chim con. Đặt biệt cho việc sinh sản và tạo xương của chúng. Sinh học của chim cu mái sẻ lấy chất vôi từ xương chúng để cung cấp đủ cho con cái, bởi thế sự sinh sản sẽ dừng lại đến khi nào có đầy đủ chất vôi chúng cần cho cơ thể. Than củi giúp tiêu hóa và sạn giúp nghiền nát hạt trong mề của chim cu. Đất sạn không nên trộn chung với thức ăn mà phải chứa vào cóng riêng.
6. Muối là chất khoán cần thiết. Chim cu thường hấp thụ những khoán chất vi lượng từ thức ăn nhưng không đủ những phân tử như là iod, mangan, coban ... thận trọng cho ăn thêm muối cho vật nuôi rất tốt. Muối biển nguyên chất rất có nhiều khoán chất cho chim cu, nhưng nếu ta cho ăn nhiều quá sẽ làm giảm chất giọng. Tốt nhất cho chim cu ăn muối mỗi tuần một lần, muối cho vào cái dĩa cho chim ăn và ngày hôm sau nhớ lấy dĩa muối ra .
7. Sự hoản sợ ban đêm - Trong thiên nhiên khi chổ ngũ bị đe dọa ( hoản sợ ) chúng sẽ bay lên để thoát khỏi sự đe dọa nguy hiểm của chúng. Thỉnh thoản chim trong nuôi trong lồng cũng bị hoản sợ ban đêm. Sự hoản sợ này có thể lảm gảy lông cánh, lổ đầu hay rách mình chảy máu. Sự việc xảy ra khi chim cu ngủ những nơi rất tối hay là những con chim mới đặt trong tình cảnh mới ( đổi chổ, chim bổi mới...). Chim cu nhìn đêm tối rât kém nên chúng dễ bị hoản sợ, khi chúng nghe ồn ào và chúng sẽ nhảy ngay và kết quả là bị thương. Dĩ nhiên chim cu càn cố thoát khỏi cái lồng, thì những chắn song lòng sẻ làm chim cu bị thương tồi tệ hơn.
Cách giải quyết là mắc bóng điện ngủ sao cho vừa đủ ánh sáng cho chúng thấy chung quanh vào ban đêm. Nếu ánh sáng quá mạnh sẽ làm chim khó ngủ, nếu vậy thì tốt nhất trùm tấm màng để có bóng tối cho chúng ngủ. Tiếng động, đồ đạc trong nhà có thể làm chim hoản sợ.
8. Nhiệt độ - Chim gầm ghì và cu cườm chịu nhiệt rất kém. Khi nhiệt độ hạ xuống 10 độ C chim cu sẻ bị cú rũ, nếu nhiệt độ hạ hơn nữa thì chim cu sẻ chết. Người nuôi nên đặt một bóng điện trong lồng. Vì chim cu là loại sống ở khí hậu xích đạo nên chúng có thể sống ở môi trường mà nhiệt độ lên tới 42 độ C.
Sưu tầm


 Đây là bài viết của thành viên bên SVC , mình lấy qua đây để cùng ACE tham khảo nha...

19
Tâm sự- Nhật ký / Lời Thật Tự Đấy Lòng...!
« vào lúc: 02/12/2011 09:27:55PM »
Chào tất cả ACE trên DD cugay.org mình tính mượn topic của bạn Trương Công Kha có tên nick là (cleobast) để mà viết bài, nhưng mình cảm thấy quá xấu hổ nên mình tạo topic này để mà viết vì mình củng đã từng bị ban nick như vậy …cái cảm giác lạc lỏng giữa dòng đời có ai thấu hiểu được cho mình đâu…

Các bạn à…! Mình chơi cu gáy năm 18t giờ mình đã 37t rầu , cái tuổi ko nhỏ phải hok các bạn, lúc trước mình nuôi được 2 con thêm số 0 giờ thì 3 con thêm số 0 nữa các bạn à…chất không nhiều như các bạn phải hok nè
Nuôi chim cu gáy thì ai củng muốn tìm cho mình 1 con chim gáy thật hay và có nhiều nước chơi phải hok nè , mình củng ko ngoại lệ đó là qui luật rầu, thế là mình lang thang trên mạng và làm thành viên của rất nhiều DD rút cuộc mình lại dừng chân ở cái DD cugay.org này và quyết định coi DD này như nhà của mình…

Thưa các bạn…! từ khi mình bước chân vào DD cugay.org cái cảm giác đầu tiên mình thấy thật là gần gủi và ấm cúng, như đã thân quen với nhau từ rất lâu rồi. Đôi lúc rảnh rổi mình lại ghé qua DD củ để mà trao đổi và bình luận . Có rất rất nhiều thành viên đã gửi mail và những chú chim xinh xắn cho mình nhờ mình xem giúp . Thú thật với các bạn mình chỉ là tay ngang bít ji nói nấy thôi , đôi lúc gặp trở ngại thì mình nhờ những người có kinh nghiệm xem giúp và trả lời cho họ, đổi lại là những câu cảm ơn rất chân thành, thế mà lại vui lòng cứ rạo rực suốt cả ngày, đôi ba hôm lại nghe tiếng alo thăm hỏi chào nhau , cảm giác như trẻ ra dăm mươi tuổi vậy…

Các bạn à…! Thơi gian mình đến với DD cugay.org thật là ngắn ngủi , mình như con nai tơ không bit ji … làm sao dám biết được ah? Các bạn , trong khi mình không có nơi nương tựa, không có nền tản vững chất thì lập trường của mình sẽ bị lung lay và sụp đổ lúc nào không hay đó các bạn à…
Việc ji đến thì củng đến…! thơi gian nó đến thật là nhanh , cái ngày mình bị ban nick , trời đất như quay cuồng trước mặt mình, càm giác hụt hẩng trong mình thật là lớn lao … đau lắm các bạn à…
1 ngày rồi lại 2 ngày rồi 1 tuần trôi qua trong chốn lao tù , mình lại được tha , hít thuở ko khí trong lành . bổng dưng 113 xuất hiện lần này ko phải 1 hay 2 ngày mà là 3 tháng các bạn à…niềm tin trong lòng mình đồi với DD giờ chỉ là con số 0 tròn trịa…thời gian trong chốn lao tù mình ngẳm ra nhiều điều thật thú vị , mình quyết thề với lòng là phải cố gắng đạt được chỉ tiêu 3 không…
Điều 1 : không bình luận
Điều 2 : không tham gia
Điều 3 : không tranh chấp hơn thua
Từ khi được trở về từ chốn lao tù mình luôn giữ đúng 3 điều ấy . nhiều lúc củng cảm thấy buồn nhưng biết phải làm sao hơn thế. Đôi khi muốn khen một con chim của ai đó đưa lên DD lắm nhưng nhìn lại thấy cái màu chữ đã ngã sang màu xanh lá chuối và không còn thấy 4 chữ Thành viên chính thức nữa thì lòng lại tủi ,và chỉ lén nhìn chộm thôi chứ chẳng dám nói ji…

Thôi thư đã dài mình xin tạm dừng tại đây. Xin chân thành chúc ACE trên DD nhân dịp giáng sinh sấp về thật rồn rang tiếng cười…! Lê Hoài Huy …Đức Linh Bình Thuận

20
Quê hương tôi / Quê hương Tôi...!
« vào lúc: 01/09/2011 10:06:36PM »
_Ai cũng có một miền quê để yêu , để nhớ . Một miền chôn rau cắn rốn để mà

thương , để mà tự hào . Miền quê đó gọi là quê hương .

Khó có thể định nghĩa được 2 từ ngữ ấy . Nếu tách ra , chúng sẽ chẳng

mang trong mình được ý nghĩa vẹn toàn ,thân thiết và sâu sắc đến thế .

Cũng như cuộc đời mỗi con người , không thể thiếu quá khứ và hiện tại ;

hôm nay và ngày mai ..

"Quê hương "_ nơi mà mỗi chúng ta dù đi xa . hay dù đang ở lại vẫn luôn ấp ủ

nó ở một góc trái tim mình , thiêng liêng và cao quý !

Tôi sống ở một vùng quê nghèo , cách xa thành thị ,cách xa sự nhộn nhịp ,

tấp nập của cuộc sống phồn vinh ấy . Quê tôi - Đức Linh _Bình Thuận - Vùng đất với

những bãi ngô xanh rì đang ngày ra hoa , với những cánh đồng lúa bát ngát

mênh mông vẫn còn vương mùi hương sữa của lúa đang vào mùa gặt

Và xa thêm chút nữa , đó là thác reo và thác mai đang chảy hiền hòa , lững

lờ giữa bầu trời xanh dịu .

_Quê hương là nơi mà tôi có thể trút bầu tâm sự . Những nổi lòng dấu kín trông sâu thẳm

   trái tim , tưởng chừng như không thể nói ra .Thế mà tôi có thể dể dàng bộc lộ ra với các bạn..

Những ji bạn độc được trong bài viết này của tôi, chỉ là một phần nho nhỏ trong trái tim tôi đối với

quê hương mà tôi mang nó ra chia sẽ với các bạn, và củng như thế tôi chỉ viết những ji sâu sắc

nhất trong tôi ... Những ji nếu xa thì sẽ nhớ nhất, nếu gần sẽ thấy thân thuột nhất... đơn giản

                                                     là như thế...

                                             

Trang: [1]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent