21
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Cu_10 và những người bạn
« vào lúc: 25/12/2015 06:09:11PM »Ăn nhậu sao không thấy nhá máy thế em trai, nhưng túm lại có ăn có nhậu có cu là mừng
Gọi anh qua thì xa quá, để bữa nào em qua GV hầu rượu anh AK
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Ăn nhậu sao không thấy nhá máy thế em trai, nhưng túm lại có ăn có nhậu có cu là mừng
Như Thường niên năm nay ACE chúng ta sẽ họp mặt lúc 17h ngày 30 tháng 12 năm 2015 để tổng kết cuối năm và địa diểm vẫn là số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp!
AE nào tham gia xin đăng ký và thành viên mới xin để số điện thoại lại thanks!
Thanks cụ Hiếu, xem lại mấy tấm hình còn phê phê, hi hiSao vậy anh, lạc mất con mồi rồi hả?
P/s ông Hiếu: ông có "chọp" đc ai cầm cu của tui hong . AE nào cầm cu của e thì cho e biết nhe, để e trình bày với vợ e,keke. chứ để vợ cứ hỏi: a đi SN thế nào mà có con cu cũng hong giữ đc thế hở?
Chúc mừng chú Huy, đan luyện sự kiên nhẫn lên tới đỉnh nà, đúng không chú Huy.
Nhìn cặp chân vậy ai cũng chê, chắc cu nhà mình đem nướng là vừa vì chân ko có giao long hay giao vãy .
Bác lượm được vàng dưới biển rồi, chúc mừng bác, cứ chăm cho tốt và kiên định nhé
Cặp chân vảy loạn xạ chứ chẳng có hàng có có họ gì hết. Con này ko ổn tẹo nào nếu ko muốn nói là xấu, thôi thì nuôi nghe gáy chơi bạn nhé
Thân!
Cu thiếu gì mà phải ra tiệm vậy Huy.Mua mấy con này về nuôi thêm ói máu chứ được gì.
Con thổ tả kia đâu mà phaie mua lại bổi thế
! No longer available |