Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Thơ vui  (Đọc 5877 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Thơ vui
« Trả lời #20 vào lúc: 30/09/2011 10:02:01AM »
Bài này có người post rùi Yeuquai ơi!
Hehe! Quê quá đi mất.
Lần sau gửi bài thì chú ý nhé.
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #21 vào lúc: 30/09/2011 10:33:50AM »
 =)) =)) =))
Em post mới có nhìu người đọc. Anh mới đúng là quê mùa! _khotro_
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #22 vào lúc: 18/10/2011 09:43:54PM »
. . . . .Sáng Nay . . . . . .Dậy Soi Gương. . .

Thấy Đứa Trong Gương Xinh gái Hơn Mình

Mà Buồn quá..
---

Nắng..

. ấm da, ấm tóc, ấm áo, ấm quần,

. ấm thân thể...

Ngoài ra.

Nắng còn có thể khiến bạn ấm...đầu nữa!

---
Đừng nên ngần ngại vì đời người chỉ 1 lần tồn tại

Hãy thử nghịch dại

Nếu như có thiệt hại

Chỉ cần chút nhẫn nại thì bạn sẽ đc làm lại

---
Nấu nướng là gì???

-nấu là đun

-nướng là thui

-đun thui là đui thun

-đui là mù

-thun là co

=> Mù Co là Mò..

---
Nóng nực

Buồn bực

Muốn khóc

Đã có thảo mộc DR...DIE : Thanh lọc cơ thể không lo còn sống.

---
Cầm tay bạn cũ

Thủ thỉ một câu

Tiền của tao đâu

Sao lâu trả thế?
---
Trèo lên cột điện

Thể hiện tình yêu

Vui biết bao nhiêu

Tình yêu sét đánh.
 =)) =)) =))
Ngày mai 20/10
Chị em ta được vui cười hả hê!!!! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
« Sửa lần cuối: 19/10/2011 06:58:06PM gửi bởi tieuyeuquaitinhnghich »
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

Cugayhaudung

  • Hải Hà - Quảng Ninh
  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 107
  • Thanks 48
  • NIỀM ĐAM MÊ !
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • HÁU DŨNG QUẢNG NINH
Re: Thơ vui
« Trả lời #23 vào lúc: 19/10/2011 08:52:24PM »
thấy các bác làm thơ vui em cũng góp một bài .
                                                               
                                                                     GÁI KHUYÊN CHỒNG

                                                   anh ơi ! anh ở lại nhà

                                          thôi đừng cờ bạc nữa mà hư thân.

                                                 Ham chi những của phù vân

                                           nhỡ da công nợ tiền phần sấu xa.

                                                 Anh ơi ! anh ở lại nhà

                                            thôi đừng ham thú nguyệt ngoa chơi bời.

                                                    Còn tiền kẻ dước ngưới mời
i
                                            hết tiền trả có một người nào ưa.

                                                   Cha già con dại anh ơi !
i
                                            anh đi tìm thú vui chơi môt mình.

                                                  Công cha nghĩa mẹ sinh thành

                                            công em gánh chữ chung tình tốn công.

                                                   Cha già con mọn anh ơi !
i
                                             ang đi cờ bạc xuốt đời quanh năm.

                                                     Anh thua hàng triệu hàng trăm

                                              em đi bán dau nhặt hai ba nghìn.
"Có tài mà không có đức là người vô dụng"

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #24 vào lúc: 19/10/2011 10:07:44PM »
 =)) =)) =))
Nhân ngày 20/10, em tặng các bác đã có vợ bài thơ về đọc tặng bà xã của mình nha!
Vợ là mẹ các con ta

Thường kêu bà xã, hiệu là phu nhân _yahoo_

Vợ là tổng hợp: bạn thân

Thủ trưởng, bảo mẫu, tình nhân, mẹ hiền..

Vợ là ngân khố, kho tiền

Gửi vào nhanh gọn, hơi phiền rút ra =))

Vợ là biển cả bao la

Đôi khi nổi sóng khiến ta chìm phà _handup_

Vợ là âm nhạc, thi ca

Vừa là cô giáo, vừa là luật sư

Cả gan đấu khẩu vợ ư?

Cá ươn không muối, chồng hư cãi vờ (vợ) _khotro_

Chồng ơi! Đừng có dại khờ

Không vợ, đố biết cậy nhờ tay ai?

Vợ là phước lộc thọ tài...

Thuộc trăm định nghĩa, trả bài vợ khen

Vợ là thượng cấp chỉ huy

Là người lãnh đạo, bảo gì, chồng vâng!

Vợ là bà... mẫu, ông... thân

Sớm hôm hiếu thảo, ân cần dám quên

Vợ là cảnh sát ven biên

Chồng mà "đi lạc”, bắt liền, điều tra! _khotro_

Vợ là nội tướng trong nhà

Đồng hồ luôn kiểm, giúp ta đúng giờ

Vợ là chủ nợ ngây thơ

Cho chồng tháng tháng ngon ơ, nộp tiền =))

Vợ là thư kí rất siêng

Thư từ, ngăn kéo toàn quyền moi ra

Vợ còn đại diện quan toà

Bắt tội phải nhận, bảo tha được nhờ =))

Vợ là bà chủ căn cơ

Quen mồm sai vặt, con thơ ngại bồng

Vợ còn là những cơn giông

Thổi chồng ra ngủ sa lông là thường

Vợ là cung cách đế vương

Áo quần sang trọng, đúng đường văn minh

Vợ với Táo chẳng thân tình

Chồng bèn một bếp một mình quyền uy

Phát thanh đài vợ rất chì

Cằn nhằn trăm chuyện phát đi đêm ngày

Vợ là võ sĩ cao tay

Ngọn quyền, môn cước nàng hay thử chồng _handup_

Vợ là... đủ thứ biết không?

Nếu mà muốn định nghĩa xong, cả đời!
 _zoo_ _zoo_ _zoo_ nào các chị em!!!
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

nhanhot73

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 925
  • Thanks 244
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #25 vào lúc: 19/10/2011 10:44:08PM »
Hình như bác Tuyen _ IT là  đệ tử chân truyền của  Hồ Xuân Hương . Lúc nào đủ kiến thức + cảm xúc , sẽ làm 1 bài tặng bác nha !
Trăm năm trước ta chưa hề có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời có có không không
Trăm năm còn  lại tấm lòng mà thôi .

tieuyeuquaitinhnghich

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 42
  • Thanks 0
  • Em đã biết thế nào là yêu!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui_cười bể bụng!!!
« Trả lời #26 vào lúc: 20/10/2011 09:26:02AM »
Thơ vui an ủi các anh em trong ngay 20/10 =)) =)) =))
Giống hôm mồng tám tháng ba.
Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao =((
Tiền lương tiêu hết hồi nào
Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này... =((
Ai đem quà cáp kềnh càng
Riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi _yahoo_
Hoa hồng mấy bữa héo rồi
Còn thơ thơ tuyệt vời là thơ _yahoo_
« Sửa lần cuối: 20/10/2011 09:40:55AM gửi bởi tieuyeuquaitinhnghich »
Hôm nao dạo bước diễn đàn cu
Thoáng chốc tự dưng nổi hứng gù!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Thơ vui
« Trả lời #27 vào lúc: 21/10/2011 08:38:46AM »
Lâu lâu ko viết bài.
Hôm nay có bài thơ (st) tặng ace. Ai đọc rồi thì đọc lại, ai chưa đọc thì cũng thử xem sao.

        Vịnh cái bánh mỳ

      To to, cứng cứng lại dài dài
  Nó mới ra lò buổi sớm mai
      Lúc cứng sờ vào nghe âm ấm
  Khi mềm đụng đến thấy dai dai
      Nửa đêm đói bụng, nhiều cô muốn
  Sáng lạnh se lòng, lắm chị nhai
     Bánh mỳ oplêp kèm 2 trứng
  Chán phở, chê cơm kiếm thứ này. _yahoo_

P/s: Chị em nào đói bụng, se lòng thì mần đi. =)) =)) =))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Thơ vui
« Trả lời #28 vào lúc: 30/11/2011 09:11:17PM »
Đêm qua mất ngủ, lang thang mạng thế nào lại bắt gặp mấy câu thơ vui.  _yahoo_
Đoạn thơ này chế lại từ mấy câu thơ của nhà thơ Giang Nam trong bài: "Quê hương" mà C80 đã có lần post bên mục: Quê hương tôi! (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=1366.0)
C80 thấy hay nên chép lên đây để ACE nhà mình xem cho thư giãn đầu óc. _calm_  _zoo_ _zoo_ _zoo_

...
Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao!
Có những lần say rượu té cầu ao
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc!
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích...
"Chị giận anh rồi, tối...sang ngủ với em!"
...

(St)

 _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
« Sửa lần cuối: 30/11/2011 10:29:13PM gửi bởi Cuonghoangmai80 »
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

lamquangnha

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 251
  • Thanks 99
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #29 vào lúc: 06/12/2011 01:32:52PM »
Mười Ly!
Một ly, nói chuyện đàng hoàng
Hai ly, nói đía, nói quàng, nói xiên
Ba ly, nói ngả nói nghiêng
Bốn ly, miệng lưỡi huyên thuyên nói xằng
Năm ly, toàn nói lăng nhăng
Sáu ly, khật khưỡng nói trăng nói trời
Bảy ly, nói lẫn khóc cười
Tám ly, nói lộn tiếng người, tiếng ma
Chín ly, nói lại nôn ra
Mười ly, chẳng biết là ta nói gì
(ST)

lamquangnha

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 251
  • Thanks 99
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #30 vào lúc: 07/12/2011 07:33:24AM »
Những điều ước!
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy thịt Chó
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
Một dãy Trường Sơn trồng đầy riềng và xã
Một dòng sông chứa đầy rượu Gò đen
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em.




cugay_tracu

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 170
  • Thanks 100
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #31 vào lúc: 31/01/2012 02:28:36PM »
Mình xin Copy bài thơ của chimcugocong trên chatbox, gửi trong mục nầy để anh em cùng suy ngẫm, bài thơ đầy ý nghĩa nhất là trong bối cảnh như thế này. Mình không biết tựa bài thơ đành bỏ trống Ẩn nhé ...


Kiêng rượu không say giữ tánh thường
Đừng ham hoa nguyệt lắm tai ương
Không cờ bạc thì còn gia sản
Nóng giận mà dằn họa khỏi vương
(cugaygocong sưu tầm)

Đồngquê

  • Ads Manager
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 556
  • Thanks 376
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Thơ vui
« Trả lời #32 vào lúc: 18/02/2013 09:42:59PM »
      Thơ Tình
Khi xưa bé nói yêu anh
Anh chê bé nhỏ bé chẳng biết gì
Bây giờ bé đã dậy thì
Anh khen bé đẹp, bé chê anh già

Hôm quan ưống nước tâm tình
Bỏ quên máy ảnh chụp hình quay phim
Em cầm mà em lặng im
Đẻ anh phải chạy đi tìm bở hơi

Hôm qua , anh đến nhà em
Ra về mối nhớ rằng quên năm ngàn
Thế là anh trở lại tìm
Em còn ngồi đó mà năm ngàn mất tiêu
Năm ngàn em lấy em tiêu
Em mua vé số chờ chiều sổ chơi
Không ngờ trúng thiệt anh ơi
Trúng cà bạc triệu em trả anh năm ngàn.



                   Thế nào là gái ngoan:
1- Không xoắn xít truớc zai ngon và không vỡ giòn truớc zai của nguời khác
2- Không lác mắt khi thấy zai xinh và không hạ mình truớc zai sành điệu
3-Không hoạch họe với zai yêu mình và không đa tình với nhiều zai khác
4-Không tan tác lúc chia tay và không lung lay truớc mọi cám dỗ

                  Thế nào là nguời đàn ông lý tưởng
1-Phải biết điềm tĩnh trước gái xinh và không giật mình trước gái xấu
2-Không được đầu gấu với gái ngoan và không cần nhẹ nhàng với gái dữ
3-Không được tự tử nếu mất gái ngon và không ngậm bồ hòn ôm gái nát
4-Không được bộc phát thích gái teen và không được quăng mình cho gái ế
« Sửa lần cuối: 18/02/2013 09:57:21PM gửi bởi Đồngquê »
Mọi thứ rồi sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại ...!

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent