Cu gáy Việt Nam
MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC => Tượng gỗ - Gỗ lũa => Tác giả chủ đề:: cocsai trong 10/04/2013 12:15:38PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Tình hình nghe giang hồ gù ác quá, chộp vài kiểu mời ae cùng đàm đạo nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tung_zps7818ee47.jpg)
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/cuc1_zpse56a176b.jpg)
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/truc_zps909843ed.jpg)
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/mai_zpsba71f9a9.jpg)
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tungtruccucmai1_zps8dc378c6.jpg)
(http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tungtruccucmai_zpsda663bef.jpg)
Chúc toàn thể ae dồi dào sức khỏe ......
-
Ko nói khác gì ngoài: "Đẹp" _zoo_ _zoo_
-
Đẹp quá.Gỗ hương hay sao mà thấy đỏ thế chú???Nhìn ác chiến thật.
-
ơ có cái quyẹt ga nữa kìa ,
-
ơ có cái quyẹt ga nữa kìa ,
chắc bác ấy để anh e biết tỷ lệ
chúc mừng bác có bộ tứ quý đẹp,đúng đam mê của e
-
chẹp chẹp - hảo đồ - tỉ lệ hợp lý - giá mà kênh bong thêm chút xíu nữa thì kinh khủng ........
-
Đẹp quá.Gỗ hương hay sao mà thấy đỏ thế chú???Nhìn ác chiến thật.
Trắc gai bác à, Hương ở chỗ em thì chỉ dùng đóng tủ quần áo, bàn, ghế thôi ..... _zoo_ _zoo_
giá mà kênh bong thêm chút xíu nữa thì kinh khủng ........
Bác tờ mờ nói rõ rõ tí đê "kênh bong" hẻm hỉu rồi _zoo_ _zoo_
P/S bổ sung thêm số đo các vòng: cao 80cm, ngang 27cm, gáy 5cm
-
Chúc Chúc mừng cụ Quang nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Theo mình nghĩ cụ Huy nói đục kênh bong có nghĩa là đục khoắc sâu vào trong chân để hình nổi lên thì phải .
-
Chúc Chúc mừng cụ Quang nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Theo mình nghĩ cụ Huy nói đục kênh bong có nghĩa là đục khoắc sâu vào trong chân để hình nổi lên thì phải .
Chỗ nào kênh thì phải bong hết ra, như con chim thì phải rời cổ, đầu mỏ ra khỏi nền, cái hoa cũng vậy ... đòi hỏi kỳ công và tay nghề cao khác với đục cày .
Trắc Cua cũng hay nghe trắc gai, Trắc Dây , Trắc Trâu nhưng chưa thấy cây trắc Dây, trắc Gai nó ngang hay dọc.
Tuỳ vào chất đất cùng loại gỗ sẽ có vân, màu khác nhau. Giáng hương vẫn có cây có vân, màu như bộ này. Cẩm cũng có cây có màu này ... Gặp cây Hương đá là làm thì có nghề vưỡn dễ nhầm với Cẩm Lai. Chơi mấy cái đồ này dĩnh vào là nghiện y chơi cu. Có thời Cua bò sáng đường, chỗ nào có gốc, có gỗ là tìm coi bằng được. Làm rồi cho, biếu , tặng ... rồi cái mặt méo xẹo vì nhịn đói. Nay thì cai đươc rồi, gốc trắc, hương, ca te thì vưỡn còn đủ xài vài năm và muốn thành tác phẩm thì chắc mất mấy năm lương nữa . Trên này gỗ thì k quá khó tìm nhưng tiền công thì quá cao, thợ làm lại k đẹp. Có những người thợ đục xong giao hàng cho khách mình nhìn bức tượng mà thấy cảm phục cho người thợ. Cảm phục vì lòng dũng cảm : Đục thế mà cũng dám lấy tiền công ! Mơ ước được ở bên làng nghề để tha hồ chơi đồ gỗ thôi.
Chúc mừng cụ Quang có bộ tranh đẹp. Cua cũng phải ráng 1 bộ : Tứ quý Trắc gai deeeeeeeeeeee.
-
Tình hình nghe giang hồ gù ác quá, chộp vài kiểu mời ae cùng đàm đạo nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tung_zps7818ee47.jpg[/url])
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/cuc1_zpse56a176b.jpg[/url])
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/truc_zps909843ed.jpg[/url])
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/mai_zpsba71f9a9.jpg[/url])
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tungtruccucmai1_zps8dc378c6.jpg[/url])
([url]http://i1339.photobucket.com/albums/o704/cocsai/sd/tungtruccucmai_zpsda663bef.jpg[/url])
Chúc toàn thể ae dồi dào sức khỏe ......
có bộ này rồi biết treo ở đâu bây giờ nhỉ 8-> 8-> 8->
-
có bộ này đêm khó ngủ lắm anh ơi.coi chừng trộm vào cu không lấy mà ngắm mãi mấy tấm này thì khổ cho ăn trộm.
-
Em mà có bộ này chắc vợ chồng cãi nhau quá vì chẳng ai chịu đi làm, chỉ đòi ở nhà ngắm và coi thôi bác ợ. :)) :)) _yahoo_
-
đẹp quá.
bộ này anh làm hết bao nhiêu vậy? _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
ước gì nó treo ở nhà mềnh thì hay biết mấy ực ực!
-
ước gì nó treo ở nhà mềnh thì hay biết mấy ực ực!
Có gì mà phải ực cụ Mơ. Trắc, cẩm thì nay khó kiếm, chứ Hương thì cũng đơn giản. Nếu cụ kết, Cua làm giúp cho 1 bộ, 0,4*1.2m đục máy sắc sảo. Tầm >< hơn 10 củ thôi.
-
Có bộ này phải thêm bộ trà + điếu cày + vài hủ rượu thuốc :d, nhìn của người ta thì thèm thiệt đó!!! =P~
-
đẹp thật nét chạm rất sắc xảo ! g_
-
Đẹp quá, không biết nếu làm bằng gỗ gụ có đẹp như vậy không các cụ nhỉ?
-
cái khung bên ngoài là trắc dây,còn bên trong đâu phải trắc đâu bác,gỗ Hương sao ấy chứ
-
đẹp quá vậy ta,treo tường hết ý .
thân
-
ước gì nó treo ở nhà mềnh thì hay biết mấy ực ực!
Có gì mà phải ực cụ Mơ. Trắc, cẩm thì nay khó kiếm, chứ Hương thì cũng đơn giản. Nếu cụ kết, Cua làm giúp cho 1 bộ, 0,4*1.2m đục máy sắc sảo. Tầm >< hơn 10 củ thôi.
......................................
Cụ Cua ơi, em nghe nói về gỗ Hương cũng nhiều, nhưng lại có cả gỗ Đinh Hương nữa, trên chỗ cụ có gỗ Đinh Hương không ạ? Ngoài bác thiềm thừ hôm trước cụ pót lên thì cụ có đục thêm em nào nữa không ạ?
-
đẹp quá.. gỗ trắc _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
đẹp quá em rất thích
-
ước gì nó treo ở nhà mềnh thì hay biết mấy ực ực!
Có gì mà phải ực cụ Mơ. Trắc, cẩm thì nay khó kiếm, chứ Hương thì cũng đơn giản. Nếu cụ kết, Cua làm giúp cho 1 bộ, 0,4*1.2m đục máy sắc sảo. Tầm >< hơn 10 củ thôi.
......................................
Cụ Cua ơi, em nghe nói về gỗ Hương cũng nhiều, nhưng lại có cả gỗ Đinh Hương nữa, trên chỗ cụ có gỗ Đinh Hương không ạ? Ngoài bác thiềm thừ hôm trước cụ pót lên thì cụ có đục thêm em nào nữa không ạ?
Trên này cũng không biết có Đinh hương k nữa Thím à. Hương trên này thuộc nhóm 1a thì phải, nó có Hương huyết( đỏ) huơng nghệ( Vàng), cũng chả biết do thổ nhưỡng hay do giống, nay gỗ Hương đang lên ngôi. lại có thêm Hương Bông ( Chắc là cũng loại nhưng mọc ở vùng đất cằn cỗi nên nó chùn lại, cằn cỗi, vân đẹp hơn thôi).
Cua thì rất khoái đồ gỗ, tượng gỗ, có điều thời gian sưu tầm không có và quan trọng nhất là thiếu lúa. Tiền gỗ k bao nhiêu nhưng công làm cao quá. Thợ lại làm không đẹp như các làng nghề ngoài Bắc chứ gốc, lũa thì trong này còn nhiều, giá cũng chấp nhận được. Cứ mỗi lần ra phố, tạt vô hàng gỗ lũa là nước miếng lại trào lên.
Từ ngày đó tới giờ cũng làm thêm vài cái nho nhỏ, để vài bữa úp lên khoe với thím :d :d :d.