41
lồng và phụ kiện / Re: Chọn lồng
« vào lúc: 29/05/2014 08:44:36AM »chọn tới chọn lui cũng được cái lồng,rất vui
Lồng này thuần bổi là chuẩn nhất rồi. Thêm vanh đáy bọc giấy giáp cộng với cái cầu bập bênh nữa là chuẩn không cần chỉnh.
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
chọn tới chọn lui cũng được cái lồng,rất vui
Bác Đồng Đen chọn chim chuẩn, nhất là cặp cán, Kết . Sức bền, tuổi chim, tuổi đứng lồng thể hiện 1 phần ở đây thì phải.Lâu rồi mới thấy anh Cua. Em nghe nói cặp cán nó thể hiện độ chuẩn lồng, độ bền và cả bài bản nữa. Nhưng cặp cán đẹp không thôi thì chưa nói được nhiều.
Mầu đỏ theo phong thủy cũng là mầu chánh tà khí có phải ko các cụ nhỉ. Giờ ae ghét cái sự lòe loẹt nên đã sử dụng nhiều màu khác. Chứ hình như các cụ ngày xưa treo chim ở nhà hay sách đi dãi toàn dung áo mầu đỏ thì phải.trong này có thằng bạn đang đi gác cu thì gặp con bò nó đuổi cho chạy lọt xuống cả ruộng... *><*may mà ngoài đấy toàn nuôi trâu ..chứ nuôi bò thì khổ thân cu thủ.................................................sao Hn toàn lấy áo trùm màu đỏ thế nhẩy? ..kiểu này đi ngang con bò thì chạy phải biết..
Sáng nay anh em tập trung nói chuyện thật rôm rả . Bác Trần Vinh hút gần hết hộp thuốc lào mà trông vẫn phởn phơ, chắc là vẫn phê thuốc lào lắm . Bác Tuấn Minh đi Lào về thì nước da từ bánh mật đã chuyển sang bánh gai , sắp tới làm giúp việc cho vợ chắc sẽ mau tăng cân hơn . Chú Duy còm thì có dáng đứng của 'siêu mẫu' trông thật ấn tượng. Hôm nay số cu thủ một nửa gầy, nửa béo, tương ứng với số cu gáy nửa béo, nửa còm
Hẹn các bác tuần sau nhé
Khoa ơi, vì Hà Nội không nhiều nắng như TP Hồ Chí Minh nên thích trùm áo màu đỏ cho có cảm giác ấm áp
em kết con sấm đồng vì độ lỳ và độ đu đeo của nó , em nhìn cái chỉ mắt đoán nó là bá chủ của 1 vùng có phải vậy ko bác , 2 con kia đều đẹp nhưng tiéc cái bộ đầu ở dạng trung bình , con số 1 hơi yếu .Con số 1 nó không hề yếu đâu bác theo em là vậy bởi cấp mình bộ cườm dàn quy cũng như cặp chân đó thì không thể nói nó yếu được thêm nữa là em rất kết cặp mắt của nó rù hơi lộ nhưng nó là 1 con mắt dữ và lì.
theo cái tai trâu của em thì em này là thổ Đông tả nè các cụ
Cu gáy thổ tả
Bác tham khảo e này, tạm gọi là thổ đồng.
http://youtu.be/dr1vPyQyZYQ
xem thử e này dũng8/3 rượu mềm mồi. Theo em con này thịt cụ ạ
Chào bác sau khi đọc topic của bác song em cảm thấy rất vui vì ae cu cò co 1 người có tấm lòng đáng quý như vậy . lồng bác tặng em k dám nhận vì em chưa có chim hay để nhốt chim nhà em toàn nhốt lồng chợ mà vẫn gáy ầm ầm là em vui rồi .Những dòng này có ẩn ý. Lồng son sao cứ phải chim quý? Lồng cũng là 1 thứ để chơi. Mỗi người 1 ý, thích là thích không nên áp đặt cái gì của mình vào người khác, cũng không nên áp cái gì gọi là chuẩn mực trong thú chơi, nó làm mất đi cái phóng khoáng trong từ " Chơi".
Bác cho em hỏi khí không phải lồng bác tặng đi rồi thì chim bác nhôt đâu vây bác t
Chú cũng đã xem mẫu lồng của dũng rồi,khó theo bởi vì lồng chú để nuôi chim luôn,lồng của dũng chủ yếu là để đi gác cu thôi cho nên chú làm hơi to một týTo nhỏ là tùy mình dựng phom Chú ạ. Cái cháu muốn nói là công năng của từng bộ phận chi tiết cơ, ví dụ như sân lụp chú nên làm khe cho cầu tử lọt xuống được thì lúc thu sân nên cầu tử chui ra ngoài sẽ gọn hơn rồi khi bổi nhẩy cầu chui được xuống thì rù lẫy mình để có hơi dài chẳng hạn cũng vẫn bật ra được.... Việc công năng của từng chi tiết phải người đã từng đánh lụp rồi mới hiểu rõ được cháu biết trong Chú hầu như không dùng lụp cây kiểu này.