Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG > Chúc mừng - chia sẻ!

Topic chúc mừng sinh nhật các thành viên diễn đàn!

(1/212) > >>

Cugaybinhduong:
Ngày 16/09 tới là sinh nhật anh Tre. Xin chúc anh tuổi mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc, con cháu ngày càng đông đúc _yahoo_. Cũng chúc cho Admin- người sáng lập diễn đàn luôn nhiệt tình, hết lòng vì anh em cu cò, không nản chí để mà chăm sóc ngôi nhà chung thân yêu.

Chúc mừng sinh nhật anh Trelang-Happy birthday!Happy birthday!

lamquangnha:
        Nhân dịp sinh nhật Tre làng, anh xin có mấy dòng thơ gọi là món quà sinh nhật, tuy đơn sơ nhưng cũng mất hai hôm, dù hay, dù dỡ cũng một tấm lòng, mong Tre đón nhận.

Sinh nhật Tre, anh không cùng tao ngộ.
Nhờ gió dùm gửi hộ, một vần thơ.
Rằng anh viết , mừng em thêm tuổi mới.
Một sắc xuân hồng, giữa buổi trung niên!

Sinh nhật Tre , anh không cùng hàn huyên !
Nhưng nơi này, Cầu nguyện chúc mừng em
Chúc em năm mới, gặt nhiều thành đạt.
Hạnh phúc dâng tràn, giữa lũ con ngoan!

Và sau đây bổ sung thêm vài câu  khi biết được hai vợ chồng em cùng tổ chức một lượt

Chẳng có cham - pane để tiệc tùng
Bạn bè hú hí đến vui chung
Dăm chai "cuốc lủi" tha hồ chạm
Mấy quả "vườn quê" thoải mái dùng
Phức tạp làm chi cho tốn kém
Giản đơn như thế, vẫn ung dung
Bốn hai tuổi ấy, già chưa nhỉ ?
Rạng danh đất Việt , phải anh hùng ?

Và cuối cùng xin mời :

Chúc Tre tròn tuổi bốn hai
Mừng Tre thành đạt, tận ngày tuổi hưu
Sinh ra giữa tháng mùa thu
Nhật nguyệt tỏa sáng, trung thu vui vầy

     

tanglong:
Chúc mừng sinh nhật anh "Tre Làng".Chúc anh luôn sức khỏe,trẻ đẹp và thành đạt !

phong-halong:
Chúc mừng sinh nhật.

Chúc anh "Tre Làng" mạnh khỏe, anh lành, hạnh phúc!

Tre làng:
Cám ơm bà con đã chúc mừng sớm! cám ơn chú Lực đã lập topic mừng ngày Tre chào đời! _zoo_

Cám ơn anh Nhã, bài thơ rất hay! Để khi náo có hứng họa lại bài thơ trả lễ cho "ngài" =))
Cám ơn 2 Long: Hạ Lông và Tàng Lông =)) (không biết bỏ dấu thế có đúng không mong 2 bác bỏ quá)

Thực ra mà nói anh em Tre làng chỉ có 1 ngày sinh =)) Cái ngày mà bà con gọi là giải phóng, do mất hết giấy tờ và do hồi đó hay bắt khai lý lịch, nhà thì đông con (lúc đó là 7 đứa, sau thêm 1 đứa). Ba Tre làng mới làm khai sinh cho hết thảy anh em 1 ngày sinh là ngày của ông anh đầu. Cứ thế mỗi đứa cách nhau 2 năm, còn tháng và ngày thì y chang nhau. Kể ra nó cũng có cái lợi, sau này đi học hay khai lý lịch, cứ thế mà làm đứa sau cách đứa trước 2 năm, ngày tháng không thay đổi =)) , cứ thế mà điền, chẳng bao giờ sai =))

Hồi đi làm khia lý lịch trong cơ quan, ai cũng tròn mắt thán phục ông bà già mình, không những hai ba đứa cùng ngày tháng năm sinh mà tới 7 đứa, họ bảo nên đăng ký vào kỷ lục Guinness, và cho tới hiện nay chưa có kỷ lục nào quá 2 người trùng ngày tháng năm sinh trong 1 gia đình. Giấy tờ chứng minh có đóng dấu hẵn hoi =))

Mà hồi đó ở quê lại quen dùng ngày ta (ngày âm lịch) nữa  mới chết, sau nhiều lần đi coi thầy không biết ngày sinh tháng đẻ nên thầy thường phán không biết đâu mà lần. Có mấy gọi điện về nhà bảo mẹ Tre làng la "mạ nhớ coi con sinh ngày nào". Sau khi mẹ gộp các sự kiện đáng nhớ với ngày Tre ra đời mẹ bào con sinh ngày A tháng B năm Kỹ dậu...Hỏi mẹ ngày đó là tây hay ta, mẹ bảo hồi đó làm gì có ngày tây, ta dùng hàng ta...ngày ta =))

Rồi từ cái ngày ta đó lần mò theo mấy trang web hoán chuyển ngày tháng Tây-Ta nó ra 16/9/1969. Luôn tiện hỏi bà xã sinh ngày nào bà xã Tre cũng nói...chịu, để hỏi mạ xem, chứ ngày trong khai sinh cũng không phải ngày thật =)) Thế  rồi cũng phải hoán đổi Ta- Tây nó ra đúng trước Tre 1 ngày 15/9.

Bà con thử coi nếu sinh ngày 16/9/1969 thì ngày ta là ngày nào? coi có đúng như Tre tính không nhé?

Hiện đã làm hồ sơ chuẩn bị để gửi vào Guiness thế giới =))

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ