Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: cugaybrvt trong 06/11/2011 05:27:13PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
e có người bà bệnh nặng lắm . bác sĩ trả về rồi . huhu sắp sửa xa bà rồi =(( =(( =((
-
Bà của bạn đang bước tuần hoàn theo quy luật : sinh - lão - bệnh - tử.
-
C80 sinh ra đã không được gặp ông bà nội ngoại rồi nên rất chia sẻ với bạn Cugaybrvt!
Có mấy câu thơ, hy vọng an ủi bạn phần nào!
Chết là về cố hương
Sống là khách qua đường
Cuộc đời như gác trọ
Bụi cát mờ hơi sương!
-
Mình cũng có thể hiểu tâm trạng của bạn là như thế nào. bởi vì mẹ của mình cũng mới mất gần đây .Nếu giúp bà được gì thì hãy cố gắng nhé. Cố lên bạn nhé!
-
Mong là bà của bạn tai qua nạn khỏi. Nhưng nếu có bề gì thì cũng là về nơi miền cưclla5c cho cuộc sống vĩnh hằng. Chia buồn cùng bạn bà gia đình. =((
-
Không thể có ai thoát khỏi qui luật của cuộc sống . Mình cũng đã trãi qua những giấy phút như bạn . Có những khi phải biết và đón nó , lại có lúc nó đến bất ngờ . Xin chia sẽ với bạn và gia đình .
-
.....................
-
???????????????????
-
trong cuộc đời này : sinh- lão - bệnh - tử , đó là quy luật của tự nhiên , không ai có thể cưỡng lại được chỉ biết chấp nhận mà thôi .
nhân gian có câu :" sống gửi , thác về . Sinh tử hữu mệnh "
xin được chia sẽ với bạn .
thân chào !
-
biết đau có kỳ tích sao...!?
thế nên bạn cũng đừng quá đau buồn nha bạn...!?
-
Do hôm qua off về mệt quá nên không xem hết các bài viết ,nay mới thấy bài của bạn (ở đây tất cả chúng ta là bạn nhé :cùng chung niềm đam mê thì không phân biệt tuổi tác ,.... gì đâu _friend_ )
Hôm nay k biết bạn có thời gian để đọc những dòng này không nhưng xin có lời nhắn đến bạn cùng gia đình :
Khi biết không còn cách nào cứu chữa được nữa thì ta đành chấp nhận thực tế đau buồn này, hãy cùng gia đình chăm sóc thật tốt cho Bà,Nếu muốn Bà không đau buồn khi ra đi thì Mọi người phải im lặng không được khóc lóc ,lay giật làm Bà đau và lưu luyến con cháu ...như vậy vô tình làm cho Bà bị đọa lạc không thể về nơi Cực Lạc được. Cả nhà hoặc từng người thay phiên nhau niệm Phật "A Di Đà Phật" cho Bà nghe và kêu BÀ niệm theo càng tốt . Nếu nhà gần Chùa hãy vào Chùa tìm đĩa niệm Phật Vãng Sanh về cho Bà Nghe,Chùa có ban hộ niệm thì càng tốt,nhờ họ tới hộ niệm để Bà dễ Vãng Sanh về Tây Phương cực lạc (về đó sẽ không còn phải sinh -tử nữa chỉ có tu hành thành Phật thôi ). Nhớ là chỉ niệm duy nhất câu "A Di Đà Phật " thôi (không tụng niệm thêm bất cứ Kinh nào khác ),niệm liên tục ngày đêm,khi Bà đi rồi vẫn niệm thêm thêm vài giờ nữa cho chắc . http://www.tinhthuquan.com/NiemPhat/cdniemphat.htm (http://www.tinhthuquan.com/NiemPhat/cdniemphat.htm)
-
vậy rán ở bên bà lúc cuối đời nhá chú nhỏ , còn ham vui hôm nay đi gác cu nữa _calm_ _calm_
-
cám ơn mọi người đã chia buồn cùng cugaybrvt .
-
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi...."Ai cũng thế thôi bạn à đừng buồn quá bạn nhé!!! :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
-
Trong 8 năm bản thân tôi chia tay với 4 người mà tôi thương yêu nhất:Bà nội,Ông nội,Cha và cuối cùng là em trai tôi nên tôi hiểu cảm giác của bạn bây giờ! Cứ 1 người ra đi là tôi cứng rắn thêm 1 chút hồi đó tôi tưởng tôi không trụ được nữa. Ông nội tôi trước khi mất chỉ dặn đúng 1 câu:"Làm người cháu chỉ cần nhớ Ông dặn là Thông minh,Quảng đại và hãy cố gắng tu tâm cháu nhé!"(Ông nội tôi quy y từ năm 42 tuổi đến năm 86 tuôi thì Ông mất).Ông mất tôi khóc hết nước mắt.Đến nay tuy tuổi chưa nhiều nhưng tôi đọc sách của Phật và chiêm nghiệm lấy ra tiêu trí trong cuộc sống của tôi là cố gắng sống sao cho tốt,cho đẹp để 1 ngày nào đó đến lượt mình nằm xuống tôi được cái vinh dự dặn lại con cháu là các cháu hãy sống theo 4 chữ Thông minh,quảng đại của Ông nội tôi ngày nào!Xin cảm ơn Bạn đã cho tôi cơ hội được chia sẻ cùng Bạn!
-
tuy e ko theo đạo phât như anh nhưng e thấy đạo nào củng dạy ta nên người cả . e cám ơn anh đã chia sẻ . _zoo_ _zoo_
-
con người sinh ra là đã khổ.vì phải theo vòng tuần hoàn Sinh Lão Bệnh Tử. Vậy bạn hãy nhìn nhận đó là việc tất yếu dù rất buồn, cố cho Bà thấy niềm vui của con cháu để khi bà ra đi thấy thanh thản, vì bà ra đi là đã rời bỏ khổ não trần gian để vào thế giới an lạc. Mình chia buồn cùng bạn
-
chào cả nhà !
hôm nay vào lúc 10g tối tôi có nhận được 1 tin buốn là người bà của bạn cugaybrvt thành viên mới của diễn đàn vừa mới qua đời , tôi đã gọi điện hỏi thăm chia sẽ và động viên bạn ấy vượt qua sợ mất mát to lớn này , đó là 1 nỗi đau không ai có thể tránh khỏi quy lụt của cuộc sống " sinh lão bệnh tử " .
Xin được gửi lời chia buồn đến bạn và gia quyến , mong bạn sớm vượt qua nổi đau và sự mất mát này .
CGQN !
-
người trước là bà ngoại , còn bây giờ là bà e của ông nội củng đi lun rồi .
-
Chia buồn cùng bạn Hùng Anh và tang quyến!!!
Mong và tin: Bạn đủ nghị lực để vượt qua!