Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Topics - Cu AK

Trang: 1 [2] 3
21
Tửu quán - Góc cười / Mồi khủng long :))
« vào lúc: 08/09/2014 07:18:02PM »
Mới bẫy được em này ace chém giùm mấy "Dĩa" :d










f_ f_ f_


22
Tửu quán - Góc cười / Nghệ Sỹ bá đạo là đây! :))
« vào lúc: 01/09/2014 11:14:14PM »
www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=eLkg1f8WtB4

23
Tửu quán - Góc cười / Mồi này nhậu được hem :))!
« vào lúc: 12/06/2014 05:25:07PM »
...

Rết Khổng Lồ


Loài động vật chân đốt này có thể phát triển chiều dài lên đến 45,7cm và có thể hạ gục một chú chuột nhỏ một cách dễ dàng.
Có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ năm 2005, một con rết có chiều dài khoảng 25cm đã được phát hiện tại một căn hộ ở phía Bắc Luân Đôn.
Mặc dù nó có nọc độc nhưng không thể gây tử vong với con người, thậm chí còn được sử dụng để chữa bệnh như đau đầu, thậm chí là cả bệnh ung thư tại một số nơi trên thế giới.

Mực Khổng Lồ

Loài mực quái vật này từng được nhắc đến trong thần thoại Hy lạp nhưng trên thực tế, chúng từng được phát hiện tại Tân Ban Nha.

Chiều dài đo của con mực này lên đến 9m và chúng nặng 180kg. Theo thông báo đây là loài động vật không xương sống lớn nhất thế giới.
...

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=855699#ixzz34Q3ANMHa




24
Đầu tiên ace gõ tại thanh địa chỉ hay tìm trên google: photobucket.com , khi kết nối sẽ tới trang chủ của photobucket.com như sau



Tiếp theo ace  dùng chuột chọn theo hình mũi tên:



Tiếp tục



Dòng đầu tiên ace cứ gõ bất kỳ địa chỉ mail tùy thích(có thể địa chỉ mail đó chưa tồn tại cũng được. Vd: cugayorg@yahoo.com.vn). Sao này ace muốn duy trì tài khoản tại photobucket, thì phải đăng nhập vào mail (cugayorg@yahoo.com.vn - có thể tạo sau và kich hoạt)
Dòng thứ hai ace thích tên nào cứ gõ vào(tên hiển thị tại photobucket. Vd: cugayorg )
Dòng thứ 3 gõ password tùy thích. Vd: 123456
- Sau đó chọn tháng/ ngày/ năm sinh
- Chọn một trong hai dấu tròn ( Male - Nam; Female - nữ)
- Zip code: 84(Việt Nam), 1(Mỹ)...
Tiếp theo ace kéo hình mũi tên màu xanh qua bên tay phải, nếu đủ điều kiện ace chọn Get Started



Tiếp theo giao diện khi đã thành công và tiến hành up ảnh



ACE chọn theo hình mũi tên



Tiếp theo



ACE chọn theo hình mũi tên



Tiếp theo sẽ chuyển đến tab yêu cầu ace lấy hình ở đâu trong máy của mình đễ up lên




Vd: hình được lưu tại màn hình Desktop, khi up thành công hình sẽ hiện ra bên dưới

 

Khi up được hình thì ace chọn vào hình vừa up hay chọn View Uploads



Tiếp tục chuyển trang ace chọn vào dòng IMG (theo mũi tên) và chuyển về lại trang ORG trong phần viết bài click chuột phải chọn paste



Cách 2: sao khi đã tạo thành công tài khoản tại trang photobucket như bên trên, ace có thể vào phần viết bài của ORG đăng nhập tài khoản vào bên dưới (đánh địa chỉ mail và password vào) phần bài viết và up hình lên nhé, có vài hình minh họa:




Click chuột phải vào IMG và chọn


Vậy là ok rồi đó _zoo_, trong quá trình viết bài cũng không thể tránh sai sót, mong ace góp ý thêm và chúc ace thành công và khám phá được nhiều cái mới _zoo_ _zoo_







25
lồng và phụ kiện / Hàng tạm nhập tái xuất Crimea :))
« vào lúc: 20/03/2014 02:52:29PM »
Chuẩn bị xuất hàng sang Crimea, up lên khoe ae chút cho dzui  *><* *><* *><*






26
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Nhờ ACE giúp sức!!!
« vào lúc: 04/03/2014 10:39:45PM »
Có chú bổi nuôi lâu (mã cũng hơi Hắc Công Tử   :-?) mà chưa gáy nhiều, h.nay hên nên ghi âm được giọng em nó, mà không biết giọng này thuộc cung nào  :-w. AK up lên nhờ ace giúp sức nhé, cảm ơn!!!



 AK nghe âm Đồng nhưng không biết Đồng... gì!? ace thẩm âm thêm và cho ý kiến giúp!

27
Tâm sự- Nhật ký / Có ai chưa tham gia những trò này :)) !
« vào lúc: 08/02/2014 01:48:31PM »




























Sưu tập

28
Các thứ khác / Hết Cãi Nhau đi nhé :))!
« vào lúc: 21/01/2014 09:33:13PM »
Lời giải cho ‘Con gà có trước hay quả trứng có trước’
Các nhà khoa học Anh hôm 13/7 đã chứng minh được rằng con gà có trước quả trứng có sau, kết thúc cuộc tranh cãi xoay quanh vấn đề “con gà quả trứng.”

ảnh minh họa
Theo các nhà khoa học, quả trứng chỉ được hình thành dưới sự xúc tác của một loại vật chất hóa học, trong khi đó loại vật chất hóa học này chỉ tồn tại trong buồng trứng của con gà.

Nghiên cứu phát hiện, loại vật chất hóa học này có tên gọi protein OC-17, có tác dụng như là một loại chất xúc tác, có thể đẩy nhanh tốc độ hình thành vỏ trứng, qua đó giúp bảo vệ lòng đỏ trứng gà và hình thành quả trứng.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Sheffield và Đại học Warwick đã quan sát được quá trình hình thành quả trứng gà thông qua máy tính siêu cấp và phát hiện, protein OC-17 phát huy vai trò quan trọng trong sự hình thành bước đầu của quả trứng.

Dưới tác dụng của protein OC-17, calcium carbonate chuyển hóa thành calcite để cấu tạo lên vỏ trứng. Vì thế theo tiến sỹ Colin Freeman thuộc Đại học Sheffield, “mặc dù chúng ta luôn cho rằng, quá trứng có trước con gà, tuy nhiên những chứng cứ khoa học hiện tại lại đưa ra đáp án ngược lại.”

Phát hiện này không những giúp chúng ta nhận thức được cách thức gà đẻ trứng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu vật liệu mới.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=772263#ixzz2r2lzHB3y
doc tin tuc www.xaluan.com


29
Các thứ khác / Mất Xe Máy!!!
« vào lúc: 09/01/2014 01:06:26AM »
Khoảng 17h50' ngày 08/01/2014, AK có ghé giao dịch ATM của ngân hàng Vietcombank tại cty bia Tiger Q12, đã bị kẻ gian cướp mất chiếc xe máy, đặc điểm như sau:
Xe Wave Alpha màu đen bạc
Biển số: 59 S1-943.42
Số khung: RLHHC1213DY153968, số máy: HC12E - 5154090

Nếu ACE nào vô tình phát hiện xe máy có những đặc điểm trên vui lòng liên lạc số điện thoại 0936 970 270 (AK- khang), Xin được cảm ơn và hậu tạ!!!
P/S: thật tình, biết là không có hi vọng nhiều  #:-S, nhưng AK chỉ có 1 đôi mắt nên nhờ thêm nhiều đôi mắt của ACE giúp sức  ^:)^, mà tụi này ra tay rất nhanh không thể ngờ (để xe cách ATM 1.5m, giao dịch khoảng 1-3 phút  :-?), qua đây AK mong các ACE cảnh giác hơn khi mùa tết sắp đến và khi đến các điểm ATM. Cảm ơn ACE đã đọc tin và chúc ACE thật nhiều sức khỏe!!! _zoo_ _zoo_ _zoo_

30
Tửu quán - Góc cười / Nước Ngoài Cũng Có Giàn Thun nè!!
« vào lúc: 30/08/2013 08:50:00PM »

31
 Tình hình là AK thấy dây cột chân đánh trần có nhu cầu rất lớn, mà đa phần người nuôi muốn sưu tầm được dây đẹp và ưng ý điều phải mua bên nước ngoài rất khó khăn. Vì thế AK mạn phép lập nên box này, mong muốn tất cả ace trên mọi miền có chung niềm đam mê Cu Gáy hãy " chung tay góp sức" cùng nhau làm ra dây cột chân. Ai có gì góp nấy nhé bà con  :-bd :-bd :-bd :-bd

32
Cây cảnh / Vườn Ao Chuồng Cho Cu Gáy!
« vào lúc: 01/08/2013 05:58:58PM »
Bây giờ ăn cái gì cũng có chất độc hại -> người này hại người kia, sợ quá đi. Nên AK cũng sợ chết Cu nên tự cung cấp hạt sạch cho Cu ăn cho chắc cú :d , vài tấm hình xả tress nhé   :-j



Sau khoảng 3 tháng thì nhủ thế này:





33
Sáng nay đang đi công việc qua Chợ Lớn - Tp. HCM sẳn tiện ghé chợ Kim Biên hỏi thăm và săn lùng các sản phẩm chuẩn bị cho quá trình phá hoại  :d, nhưng nơi đó thường bán số lượng lớn là nhiều đối với sản phẩm Thép (làm lò xo, làm bội, làm giò, làm lụp...), cũng hơi thất vọng chút xíu  :-j thôi :-j thì tự nhủ tìm thêm lá lợp lụp và đảo nhiều vòng như Cu Gáy thả diều thì cũng ok  :-bd. Giá cả thị trường cửa hàng không biết bao nhiêu? Nhưng AK thấy cũng được nên cũng mua thử vài lá để giành và sẵn tiện san sẽ với ace về giá cả và tên cửa hàng  :-bd, còn mấy thứ khác tìm hiểu nhiều hơn rồi đưa lên sao nhé  :-bd
Bên đó bán hai loại lá: loại lá bóng thì chất liệu lá làm bằng nhựa nên mặt lá bóng hơn sắc xảo hơn và gân lá bên dưới ép vào cành giả đẹp hơn và giá cũng cao hơn. Cụ thể loại lá bóng đẹp 17k/cành (mua nhiều sẽ giảm), loại lá mờ 10k/cành (mua nhiều cũng giảm)  :d.
Mời ace xem hình nhé:
Lá 17k bên phải và 10k bên trái

Lá 17k bên trái và 10k bên phải

Phần bên dưới lá: 10k bên phải 17k bên trái

Nếu ace có nhu cầu: cửa hàng Ngọc Sương bên hông bến xe Chợ Lớn, cách ngã tư  Ngô Nhân Tịnh - Lê Quang Sung khoảng 300m _b_

34
AK thấy trên diễn đàn cũng có một số bậc tiền bối hay ace, vì bận rộn hay ít tếp xúc net nên không thường xuyên cập nhật thông tin và khó khăn khi lên diễn đàn. Hay lên diễn đàn thường phải tìm kiếm trên google, bing..., nên AK mạo muội đưa ra cách vào diễn đàn ORG không cần thông qua google hay những trang tìm kiếm khác, mà chỉ cần một cái click chuột là vào thẳng diễn đàn ORG  ;)
Có nhiều trình duyệt web thông dụng như: Internet Explorer, Chrome hay firefox... AK chọn trình duyệt firefox để thực hiện. Theo hình ảnh thứ tự nhé bà con  :-j

Sẽ được hình

Tiếp tục click chuột phải tại màn hình desktop

Sẽ được hình như sau:

Click chuột phải vào biểu tượng firefox mới xuất hiện



Click đôi vào biểu tượng firefox vừa tạo và làm theo hình  :-bd

Sẽ ra hình như bên dưới chúng ta nhập " tên truy nhập và mật khẩu"


Tiếp theo chúng ta chọn Tools như hình:

Chọn Use Current Page và chọn OK

Thế là sao này mỗi khi muốn vào diễn đàn thì ta chỉ việc click đôi vào biểu tượng firefox có tên cugay.org mà không cần gõ tên truy nhập và mật khẩu nữa  ;). Chúc các ace thành công nhé  :-bd _zoo_

35
AK đã từng hóng hớt ace chơi cu gáy, cũng đã nghe nhiều chuyện về Cu Gáy bị Cắt đâm, Ó vồ chết... Và qua sự cố vừa rồi của con Thổ Điên (CuGáy_ ĐàNẵng) thì lại biết thêm, Cắt hay Ó không đụng chạm đến thân thể cu gáy mà nó vẫn chết, thì tại sao đối với mình vẫn là một câu hỏi lớn. Mọi người phán đoán là vỡ mật. Theo AK thì qua vụ này Bảo có thể giải phẩu ra xem thử túi mật còn hay là đã vỡ rồi (cũng hơi khó cho một chiến binh  #:-S).
AK cũng có nhớ đã từng nghe anh Phong tại Thủ Đức nói về lưới che Lụp, và sẵn đưa lên đây ace cùng thảo luận để đưa ra phương pháp tốt nhất nhưng đơn giản cho trường hợp này.
Cách làm như sao: trước khi lợp lá cho Lụp bẫy thì ace nên lợp vào lụp một tấm lưới đen hoặc xanh (loại mắc lưới nhuyễn như lưới mùng - chuyên dùng để lọc nước trong các giếng khoan) rồi hãy lợp lá lên trên. Tác dụng là giảm tầm nhìn của Cu Gáy ở trong lụp mà vẫn thoáng khí bên trong lụp - Theo AK thì lưới đen là ok nhất  _zoo_. Đôi lời hóng hớt không phải ace bỏ qua nhé  :-j

36
Nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công để tạo nên những trận đánh lớn, đánh nhanh thắng nhanh, thu về nhiều chiến tích, Cu AK đã âm thầm đột nhập khu vực Đạ Tẻ - MaDaGui. Tuy hôm đầu đi chưa có kết quả như mong muốn cùng với con mồi ẹ cộng với cái alo cùi thì Cu AK cũng đã kịp làm vài phát nhẹ nhẹ ace dùng đỡ  :-j:



Trong lúc nghĩ ngơi tranh thủ lượm sỏi son và chơi luôn mấy bụi cỏ tranh  #:-S về làm khoáng

Đi về mà lòng vui vui, vui vì lâu ngày được hít cái mùi cỏ, mùi lúa, mùi rừng  _yahoo_ thật là đã. Hẹn tái ngộ Đa Tẻ - MaDaGui một ngày không xa  _b_ _b_ _b_

37
Thấy hay hay up lên ace đọc chơi mà không biết bỏ vào mục nào, mạn phép đưa qua đây, có gì thông cảm!!!!
Những kỷ lục khó tin của loài ‘quái điểu’
Rất nhiều loài chim trong tự nhiên đang giữ những kỷ lục đáng kinh ngạc, thậm chí là vượt xa con người.
Chim ưng Peregrine
Nhanh và đáng sợ nhất. Loài chim ưng Peregrine là loài chim có tốc độ nhanh nhất trong thế giới loài chim, khoảng 300km/h. Đôi mắt của nó tinh hơn của con người 12 lần và nó có thể quan sát được con mồi ở khoảng cách 8m.
Loài chim ăn thịt quái dị nhất. Chim ó mật châu Âu sử dụng móng vuốt của mình để chọc thủng các tổ ong, lấy mật. Nó thậm chí còn biết lấy thịt làm mồi nhử đàn ong bắp cày đến, rồi bay theo đàn ong này đến tổ để tàn phá tổ ong. Ngoài ra còn có loài diều hâu đầm lầy chuyên ăn ốc sên, đại bàng ăn quả cọ…
Loài chim bay cao nhất. Danh hiệu này thuộc về loài ngỗng đầu trọc, sống ở khu vực Âu-Á, với chiều cao khi bay là hơn 6.400 m.
Loài chim lặn sâu nhất. Loài chim cánh cụt hoàng đế có thể lặn được xuống độ sâu 457,2m. Trong thời gian ấp trứng, loài này cũng có thể  nhịn ăn trong vòng 130 ngày.
Chim bé nhất. Danh hiệu này được dành cho chim ruồi ong, sống ở vùng rừng nhiệt đới xa xôi giữa các ngọn núi. Nó nặng 2 gr, dài 5cm.
Tiếng kêu kinh khủng nhất. Loài chim có tiếng kêu to và đáng sợ nhất là loài chim Bellbird. Chim sống ở trong vùng rừng nhiệt đới Nam Mỹ. Tiếng kêu của chúng giống như tiếng còi cảnh báo trong các tòa nhà và có thể nghe được ở khoảng cách 1 km.
Loài chim “cổ nhất”. Nhắc đến loài chim cổ nhất chúng ta phải nhớ tới loài Hoatzin, sống ở Nam Mỹ. Loài này đã xuất hiện từ kỷ nguyên khủng long. Tuy có thể bay, nhưng trên cơ thể loài này vẫn còn tồn tại móng-biểu trưng của lớp bò sát ở chân trước. Nó có hệ tiêu hóa giống như của bò
Loài chim khỏe nhất. Đại bàng Harpy ở Nam Mỹ đã xuất sắc giành danh hiệu này. Móng vuốt của chúng có thể dễ dàng bẻ gãy cánh tay của chúng ta hay đập vỡ vỏ của con tatu.
Siêu vận động viên bay. Chim sả rừng châu Âu sống ở Bavaria, Đông Âu và Địa Trung Hải. Nó có thể dừng lại ngay là quay 360 độ ngay khi đang bay.
Chim phá hoại nhiều nhất. Chim Quela Quela là loài chim hoang dã đông nhất trên thế giới với khoảng 1,5 tỉ đôi trưởng thành. Người ta ước tính loài này có thể có tới 10 tỷ con. Nó có thể tàn phá một cánh đồng trong vòng vài giờ.
Nguồn đọc thêm: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=628446#ixzz2WIR2azND
http://www.xaluan.com/

38
Các thứ khác / Cái này không thể có ở Việt Nam, hehe!!!!
« vào lúc: 12/06/2013 01:56:38PM »
Khát tình, công 'khủng bố' dân làng
Những tiếng kêu để tìm kiếm bạn tình và hành vi bất thường của một con công trống khiến cuộc sống của người dân trong một làng tại Anh đảo lộn hoàn toàn.
Không ai biết con công Kevin tới từ đâu và tại sao nó tới được làng Breadsall. Ảnh: Telegraph.
Khi con công Kevin xuất hiện trong làng Breadsall, hạt Derbyshire, Anh, người dân chỉ cảm thấy ngạc nhiên chứ không cảm thấy lo ngại. Họ nghĩ rằng con vật sẽ sớm quay trở lại nơi mà nó xuất phát – như một công viên hay ngôi nhà nào đó.

Nhưng đó không phải là kế hoạch của Kevin. Nó xông vào các vườn, gây rối loạn giao thông bằng cách ngủ giữa đường chính, đe dọa bà lao công trong hội trường của làng và phát ra những tiếng kêu ầm ĩ khiến người dân không thể ngủ, Telegraph đưa tin.

Vài tuần trước nhiều người dân trầm trồ trước vẻ đẹp của Kevin, nhưng giờ đây họ bắt đầu tưởng tượng mùi, vị của món thịt công.

Điều tồi tệ nhất xảy ra khi Kevin cố gắng tìm kiếm bạn tình để giao phối. Không chỉ xòe chiếc đuôi lớn để khoe mẽ, nó còn phát ra những tiếng kêu có độ lớn tới 115 decibel – tương đương với âm thanh của phi cơ phản lực khi chúng chạy cất cánh.

Đợt khủng bố bằng âm thanh đầu tiên bắt đầu khoảng 5h sáng, khi Kevin tỉnh dậy và phát hiện ra rằng nó vẫn còn độc thân. Sau đó, nó nhảy lên một cây thông và bắt đầu kêu gào.

Prem Singh, một người đàn ông 56 tuổi trong làng, từng cảm thấy sốc khi mở cửa sổ và thấy con công trong vườn. Những họa tiết trên đuôi của nó khiến ông cảm thấy như hàng nghìn đôi mắt đang soi ông.

“Có vẻ con công thích thức ăn của mèo, nhưng nó làm rơi vãi thức ăn ở khắp nơi”, ông kể.

Nguồn gốc của Kevin là một bí ẩn. Do bộ lông cồng kềnh, những con công không thể bay quá xa. Chúng hiếm khi rời khỏi nơi sinh sống. Không ai gần làng Breadsall thông báo rằng họ mất một con công trống. Nỗ lực điều tra của một cảnh sát địa phương cũng không dẫn tới bất kỳ manh mối nào.

Simon Dowling, một người dân trong làng, từng cố gắng bắt Kevin để chấm dứt những đợt khủng bố âm thanh của nó. Nhưng anh phát hiện ra rằng nó là một mục tiêu khó.

“Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ dồn nó vào một góc nào đó rồi bắt. Nhưng cuối cùng nó nhảy lên một tường rồi bay sang vườn tiếp theo. Sau đó chúng tôi tiếp tục đuổi theo nó nhưng vẫn thất bại”, Linda Morris, một trong những người tham gia nỗ lực bắt Kevin, kể.

Vì thế, Kevin đã trở thành “vị tướng” trong làng. Người dân ngủ vào những giờ mà nó cho phép (nghĩa là lúc mà nó không kêu), còn những người điều khiển xe cộ phải luôn chú ý tới nó khi lưu thông trên đường.

“Mới đây một người ngã nhào khỏi xe đạp vì tránh Kevin. Đôi khi nó đứng ở giữa đường khiến xe cộ phải tránh”, Chris Goodwin, người đứng đầu hội đồng làng, nói.

Goodwin thừa nhận rằng ông không nghĩ ra biện pháp để đối phó với con công.

“Một số người yêu mến Kevin và muốn nó ở lại làng, nhưng nhiều người sợ những tiếng kêu của nó. Chúng tôi cũng lo ngại rằng nó sẽ trở thành một hiểm họa trên đường”, ông bình luận.

39
Tửu quán - Góc cười / Thử thuốc sợ lắm!!!
« vào lúc: 01/06/2013 02:44:14PM »

40
Hạ thổ rồi treo lên cao em nó làm chút
Giọng con Quy Chẻ

Và sao đây là một mớ tướng em nó, chim non mới ra cườm. Cảm ơn cả nhà!!

Trang: 1 [2] 3
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent