Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Tức trứng!  (Đọc 2227 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Tức trứng!
« vào lúc: 25/07/2013 06:02:31PM »
Em này nó "máu" lắm rồi, thúc suốt ngày nhưng C80 kệ, cho chết thèm. =))
Cái tội ghép mấy lần toàn bỏ ấp, bực hết cả...mình.
ACE xem hình. _zoo_

[img]http://i0.upanh.com/2013/0725/10//56945214.img0041.jpg[/img]

[img]http://i2.upanh.com/2013/0725/10//56945216.img0002.jpg[/img]

[img]http://i3.upanh.com/2013/0725/10//56945217.img0004.jpg[/img]

[img]http://i4.upanh.com/2013/0725/10//56945218.img0007.jpg[/img]

[img]http://i5.upanh.com/2013/0725/10//56945219.img0008.jpg[/img]

Con nuôi buộc chân có khi cũng mái, cũng có vẻ "muốn" rồi. Kệ! :))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #1 vào lúc: 25/07/2013 06:49:18PM »
bạn Cường có vẻ duyên mái nhỉ, mình thì mới tuyển được mái đầu gấu
nếu cần thêm mình cung cấp nha :-bd :-bd :-bd

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Tức trứng!
« Trả lời #2 vào lúc: 26/07/2013 10:34:18AM »
Dư à.
Mình thích nuôi đẻ nhưng chưa thành công. Ghép mấy lần toàn bỏ ấp.
Đợt này bận nên tạm hoãn lại vụ đó. Khi nào triển khai tiếp thì sẽ alo phiền bạn. :-bd
Trước mắt xin đăng ký em kim, cành kim càng tốt. :d
Cảm ơn trước! :)) _zoo_
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Cu gáy tuyên quang

  • cugay.org tiêu khiển và bảo tồn
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 266
  • Thanks 34
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #3 vào lúc: 26/07/2013 11:15:27AM »
Anh cường không ghép thì chuyển cho em mượn ghép vài lứa đi. Con mái của em ghép thì chẳng chịu đẻ  =))
Trên đời có bốn cái ngu
làm mai,gánh nợ,gác cu,cầm trầu.
Cu gáy. Niềm đam mê vô tận.

quayphimchupanh

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 62
  • Thanks 6
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #4 vào lúc: 26/07/2013 05:42:24PM »
Con mái nhà em cũng Thế anh cường ah . Đẻ ấp ấp dc mấy hôm lại bỏ ấp nản quá .  A chụp ảnh đẹp quá

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #5 vào lúc: 26/07/2013 08:12:24PM »
Dư à.
Mình thích nuôi đẻ nhưng chưa thành công. Ghép mấy lần toàn bỏ ấp.
Đợt này bận nên tạm hoãn lại vụ đó. Khi nào triển khai tiếp thì sẽ alo phiền bạn. :-bd
Trước mắt xin đăng ký em kim, cành kim càng tốt. :d
Cảm ơn trước! :)) _zoo_
// ok bạn kim thì dễ kiếm, không được thì son vậy

cugay_cugay

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 74
  • Thanks 14
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #6 vào lúc: 28/07/2013 09:59:39AM »
trả bù cho em chim cu mái thì suốt ngày ấp bóng như cu pháp vậy
em bó quả trương của con khác vào thử mà ấp như thật 2 con thay phiên nhau chăc cũng được 7 ngày rồi haiz
 :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS :-SS

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #7 vào lúc: 16/12/2013 05:03:00PM »



Em cu mái này MT nuôi cũng được khoảng hơn 5 tháng rồi, khi mua trông bé xíu như nắm tay, chỉ thích ăn ngô; lúc đầu thấy phong trào ghép đẻ có vẻ rất mạnh, MT cũng tập tành phóng xe hơn 50km vác được em mái này về, ghép với 1 em khách, mới đầu có vẻ hòa thuận lắm, suốt ngày rỉa lông tình tứ cho nhau  :d, nhưng lại làm cho em khách không thèm gáy gù gì hết, đã thế khi cho vào lồng inox to đùng thì nhảy loạn xạ rụng lông khắp nhả nên MT đã tóm riêng em đó ra và không có ý định ghép đẻ nữa  :d

Mấy hôm nay dù trời lạnh nhưng nàng ấy gáy gù rất ác chiến  :d, cứ nhìn thấy chủ đi qua là gáy gù suốt, đầu cứ chúc xuống, máy cánh trông rất ngộ nghĩnh  :d, thấy có bạn trên diễn đàn nói là nàng ta đang bị Tức trứng,  MT thử giơ ngón tay ra thì nàng ta cũng chúc đầu lên, xuống, keke thế là nàng đó lại nổi rồi  :d, thật bõ công chờ đợi, chả bù cho chàng gáy khách ban đầu thấy chủ nhà cứ ngó lơ, chỉ gáy gù khi có khách nam đi qua  :)). Mời các bác cùng chiêm ngưỡng  :))

« Sửa lần cuối: 17/02/2014 11:46:25AM gửi bởi Minhtri_cugay »

C80 Hoàng Mai.

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 1080
  • Thanks 320
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gay Viet Nam
Re: Tức trứng!
« Trả lời #8 vào lúc: 16/12/2013 06:20:59PM »
Nhân tiện bạn Minhtri_cugay viết bài này, mình cũng chia sẻ với cả nhà luôn: Em mái của mình bị sổng, ra ngoài gặp ngay trống. Mất hút rồi!
Mà đang đẻ nhé. Chỉ mỗi tội là con trống nhà mình căng quá hay sao ý, cứ phá trứng.
Đẻ 2 quả nó hất bỏ cả 2. Mình điên tiết lôi ra nhổ lông cánh thì xảy ra chuyện...như đầu bài viết. =))
Số người Trời đã định rồi
Thằng làm quần quật, thằng ngồi uống bia!

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #9 vào lúc: 17/02/2014 11:54:33AM »


 Hôm nay MT cũng cập nhật thêm thông tin về cô nàng mái duy nhất trong đàn  :d. Đợt rét mấy ngày qua ghê quá, nàng mái này được treo ở trong nhà hẳn hoi nhưng sau hôm MT mở cửa sổ đối diện cho phòng thoáng hơn thì hôm sau thấy cô nàng cứ xù lông lên, mắt nhắm nghiền không ăn uống gì kiểu như gà rù. Nhớ về bài học nhớ đời lần trước, MT bắt em ấy ra, pha B1 với nước Lavie, rồi dùng xi-lanh bơm vào họng cô ta.

Đến sáng hôm sau mừng quá thấy cô nàng vẫn còn sống, có vẻ tỉnh táo hơn hôm trước, thế là MT lại cho một xi-lanh nước B1 nữa, bồi thêm một xi-lanh nước pha cám gà. Kỳ lạ chưa, a lê hấp nàng ta nhỏm dậy mổ thóc và ngô luôn. Thở phào nhẹ nhõm  :d, cảm giác cứu sống được một con cu gáy cũng vui như khi mua được một em hay. Giờ đây nàng ta suốt ngày nhảy loi choi trong lồng, chắc là thuốc B1 vẫn đang phát huy tác dụng  :))

dungcu_hn

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 417
  • Thanks 96
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #10 vào lúc: 17/02/2014 01:34:28PM »
Quá liều phê đấy chị MT ah, cho em nó ít cám gà con và viên dầu cá nữa đi chị. (*)(*)

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #11 vào lúc: 17/02/2014 08:12:54PM »
Quá liều phê đấy chị MT ah, cho em nó ít cám gà con và viên dầu cá nữa đi chị. (*)(*)

....................

Híc nàng ta ăn thóc và ngô suốt ngày rồi, cho thế thôi, bồi bổ nhiều quá lại không chịu đứng một chỗ  :d

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #12 vào lúc: 23/02/2014 07:58:41PM »

 Tin buồn: Tình hình là em cu mái duy nhất trong đàn đã ra đi sáng sớm nay rồi các bác ạ  =((. Tuần trước MT còn ở nhà thì kịp cứu em nó, hôm qua gọi điện về nhà thấy báo tin em nó lại xù lông không chịu ăn, lại có triệu chứng giống tuần trước, thế là MT hướng dẫn cho người nhà bắt em ấy ra lại bồi cho một xi lanh B1 nữa.

Đến tối gọi về thấy ở nhà thông báo là em nó lại đứng dậy mổ thóc bình thường, mừng quá lại tưởng cứu được em nó trong gang tấc. Ngờ đâu sáng sớm nay lại nhận được tin em nó đã ra đi. Thật không hiểu em nó bị bệnh gì các bác ạ, em nó ra đi mà MT không kịp nhìn tạm biệt. Chẳng nhẽ em nó lại bị cúm??? Tự nhiên trong lòng thấy buồn quá. Từ sau khéo chẳng dám đi công tác nữa  =((

cu gáy_ Tây Nguyên

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1118
  • Thanks 346
  • CUGAY.ORG TIÊU KHIỂN & BẢO TỒN
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #13 vào lúc: 23/02/2014 10:01:19PM »

 Tin buồn: Tình hình là em cu mái duy nhất trong đàn đã ra đi sáng sớm nay rồi các bác ạ  =((. Tuần trước MT còn ở nhà thì kịp cứu em nó, hôm qua gọi điện về nhà thấy báo tin em nó lại xù lông không chịu ăn, lại có triệu chứng giống tuần trước, thế là MT hướng dẫn cho người nhà bắt em ấy ra lại bồi cho một xi lanh B1 nữa.

Đến tối gọi về thấy ở nhà thông báo là em nó lại đứng dậy mổ thóc bình thường, mừng quá lại tưởng cứu được em nó trong gang tấc. Ngờ đâu sáng sớm nay lại nhận được tin em nó đã ra đi. Thật không hiểu em nó bị bệnh gì các bác ạ, em nó ra đi mà MT không kịp nhìn tạm biệt. Chẳng nhẽ em nó lại bị cúm??? Tự nhiên trong lòng thấy buồn quá. Từ sau khéo chẳng dám đi công tác nữa  =((
Xin chia buồn với chị nha  =(( =((
Thú chơi dân dã suốt bốn mùa.
Chỉ vì những tiếng cúc cù cu.

Trần Vinh

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 93
  • Thanks 46
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #14 vào lúc: 23/02/2014 11:31:28PM »

 Tin buồn: Tình hình là em cu mái duy nhất trong đàn đã ra đi sáng sớm nay rồi các bác ạ.
Ơ hay, bệnh gì mà lạ nhỉ? Hay là nàng ta thiếu hơi trống và thừa B1.  :)) :)) :))
Thui đừng buồn nhé Minhtri.

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Tức trứng!
« Trả lời #15 vào lúc: 24/02/2014 02:23:42AM »

 Cảm ơn các bác đã chia sẻ nhé, MT cũng thương em mái này lắm. Năm ngoái MT tự đi hơn 40km cả đi và về để lấy được em mái này, siêng gáy lắm, và rất ngoan, thuần đét, cho tay vào lồng nghịch em ấy hay lắm, thôi đành tạm biệt em ấy, tập trung cho những em khác, chỉ sợ bị dịch cúm mới lo.

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent