Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - thinhbv

Trang: 1 [2] 3 4 5
21
Chả lẽ chơi cu gáy chỉ có chơi mồi không à. Mồi chỉ cần bắt được bổi thôi, có dám đấu với mồi hoặc cu đấu của ai đó không? Dùng mồi để bắt chim: mồi lụp, mồi đất, mồi giật lưới,..rồi cuối cùng bắt được bổi là cùng. Ngồi xem mồi cây đấu với bổi ở bãi cỏ lùm cây, trong rừng sâu núi thẳm liệu có thấy được giọng hay của cu gáy hay không hay là ngồi quán nghe chim đấu thưởng thức thư giãn. Bắt hết chim rừng về nếu nuôi để chơi thì tốt chứ còn đem bán tiền ăn cơm thì phải xem lại vì "ăn của rừng rưng rưng nước mắt" có bao nhiêu gương rồi đó.  _zoo_

22
Bạn có hơn 10 cu, khoe tí đi bạn xem các e giọng gì, có e nào hiếm, độc, lạ, dị không. Khoe tí đi nhé _zoo_

23
Người ngoài phố nuôi chim, chẳng có gì liên quan, quàng quớ vào ai cả, bỗng tự dưng mình thấy chạnh lòng là làm sao. Cu mình mình thích, cu họ họ thích, chơi cu của họ. Đạo quân tử nói "điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác". Chơi cu gáy để mình càng ngày quân tử ra, chứ đừng là tiểu nhân đố kỵ, ganh tỵ người khác.  _zoo_

24
"Non nước đau lòng con cuốc quốc", thế này bác donaldluc có món nhậu hơn cả macdonald rồi còn gì. Đạm cuốc bổ lắm nhưng coi chừng đó, những con vật hoang này có nhiều tâm linh đó, vì hay ở bờ bụi, nghĩa trang, cây cao bóng cả... nhiều linh khí lắm. _zoo_

25
Bạn Bác Tre là NS Phó Đức Phương cũng là "không phải dạng vừa đâu", cũng hay đấu đá các cháu người Việt về sáng tác nhạc đó. Ở Việt thì có quan niệm "ăn gì, bổ nấy" nên hay mua "ngầu pín" ăn để một người ăn 2 người vui. Văn hóa tô tem thì hay thờ tụng sinh thực khí như người chăm ở Ninh Thuận thờ yoni và linga. Do quê gốc Bác ở miền Thùy Dương nên có phần nào ảnh hưởng tục tôn sùng này chăng. Thường thì người ta vái lạy chứ ít ai đội đầu như bác. Bull là biểu tượng của NY mà. Mà Bác làm thế nhỡ ra linh khí của cái kia của bò nó nhập vào đầu bác mà đầu bác có chức năng hoạt động như cái kia của bò thì nguy lắm :d. Nói vui chứ người ta ở đâu đó trên thế giới đâu đó như thấy hòn đá có hình như ngực của nữ mà ở đó có mạch nước chảy thì sờ vào để ngực của mình cũng đẹp và có nhiều sữa (niềm tim tâm linh mà). Ở Việt các tượng thánh thần dân đi cúng lễ cũng hay xoa, sờ để mong được phù hộ, độ trì. Bác Tre mà đến Thái, Nhật,... Dân ở  đó cũng vậy, chứ không riêng Bác đâu. Em ở Việt tự do ngồi quán ăn uống vỉa hè chứ ở Mĩ chắc chả được. Tượng thần tự do ở đảo Manhattan cùng thời và mẫu với tượng người Tây dựng ở bờ hồ Hoàn Kiếm Hà Nội nhưng nay không còn, nhưng cũng chỉ là kỷ niệm thôi. Bác thì cứ thực hiện american dream của mình đi. Một số người Mĩ cũng chọn Việt để sinh sống làm việc cho thỏa chí mình. Ở Việt mùa hè hoa phượng nở rực đỏ, hoa bằng lăng tím ngất ngây nhìn lại nhớ tuổi còn học trò quá _zoo_

26
Ngưỡng mộ Bác Tre chăm chỉ chụp hình quá, nhưng sao mà chỉ có một người đi bộ là sao. Cây cối ra hoa nhiều nhưng phố vắng quá thế, ở Việt gọi là đìu hiu, hoặc hoang hoải. Nếu có điều kiện thì làm vài pô tại quảng trường thời đại nhé. Nhưng phải cẩn thận dạo này IS hoạt động đến Mỹ rồi, nhất là né nơi đông người nhé. Sao giờ này Bác chưa có quốc tịch Mỹ là sao. Nhưng Bác có biết ông Cesar Milan người gốc Mễ không, whisper dog đó. Nếu Bác mà nhòm ngó em Mĩ nào thì hoặc đi với đó hoặc về Việt cho tiện còn vợ với trẻ thì là công dân Mĩ rồi ở đâu, làm gì ở Mĩ vẫn sống vô tư, mà bác thì phải support, hi hi. Nên cơ quan di trú Mĩ chưa quan tâm Bác vội, trên 10 năm ở Mỹ thì may ra muốn ở lại, còn dưới 10 năm thì vẫn nhớ quê, nhiều lúc như Bác đó, còn nặng lòng lũy tre mà. Tre thì đất sỏi, cằn, nắng gió cát bụi vấn sống được mà, tre phải ôm che chở cho măng nhé. Mà Bác cần gì quốc tịch, bác không thể ứng viên tổng thống Mĩ đâu, kể cả các măng nhà Bác, vì sao? Có gì thì Bác cứ kể đi, ở Việt các thành phố giờ đông vui lắm, có tất tật mọi thứ.  _zoo_

27
Bác Tre còn nợ 1 chuyện chưa kể về chuyến đi sapa liên quan đến một cái gì đó rất vui trong hình. Mà có chuyện gì mới thì Bác cứ kể thoải mái đi đây có phải là "truyện lincoln diễn nghĩa" đâu mà Bác phải mở đóng từng hồi vậy. Cái chuyện làm cho nhà hết hôi thì có nhiều người mách Bác rồi, thì cứ lần lượt làm từng phương pháp một nếu đó hiệu quả thì dừng lại ngay, kẻo quá đà không tốt "già néo đứt dây" mà. Em thì mách Bác thế này: nếu bác đừng hút thuốc nữa thì dần sẽ hết mùi thuốc. Còn nếu có điều kiện thì mua lấy ít trà Thái Nguyên mở cả bao ra để trong phòng thì ít hôm tự hết mùi thuốc ngay (nhớ vài kg nhé).
Còn sao da đen lại thích da trắng à: ở Việt người da mật thì thích tắm trắng, nói chung người ở Việt ít ai thích da mình màu mật cả. Nhiều người tắm trắng, đi đường che nắng để tránh da bị bắt sạm nắng, mua mỹ phẩm để trang điểm cho da trắng. Gái da trắng thì thích đàn ông da đen gốc phi vì khỏe lắm chiêu chuyện xxx nhất là thằng này nó đi lính về nó lại nhiều kinh nghiệm. Ở Việt có truyền khẩu đàn ông mà gái thích là "không giàu thì phải đẹp trai, không thông kinh sử thì phải dài cái kia". Bác Tre gì cũng thông kinh sử, cũng là một style man mà gái mê đó. _yahoo_

28
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Khoe anh em
« vào lúc: 06/05/2015 03:14:04PM »
Nếu không nuôi được chim có giọng hay, bài bản up lên mạng để chia sẻ với mọi người thưởng thức nhưng không có điều kiện nuôi chim hoặc có một con chim hay thì dù bạn có usb, loa, nhưng không ai up giọng cu lên mạng, dù có muốn cũng không bao giờ được thưởng thức. Chim mồi thì không cần nhiều về giọng mà chỉ cần khả năng dụ bổi sập bẫy là đc. Tìm được cu giọng hay bài bản nghe "phê" thì hiếm đấy. Chơi đàn, biết hát thì nhiều người làm được nhưng để thành hoàng tử, công chúa, vua âm nhạc thì có mấy ai. Chơi cu thì nhiều nhưng nghệ nhân thì có mấy ai. Bạn có em cu nào hay thì đưa lên để ae thưởng thức. Bẫy cu cũng chỉ là một trong hình thức săn chim gáy thôi, dùng cu mồi để nhử vào bẫy. Dùng người mẫu để giới thiệu bán hàng cũng là một hình thức "bẫy' người mua tiêu thụ hàng thôi mà _zoo_

29
Bác có em nào đặc sắc, lạ, hay thì khoe ra đi để ae thưởng thức, học hỏi. Có kinh nghiệm chọn, chăm, nuôi, huấn luyện cu thì phổ biến để ae học tập. Dàn cu của Bác thế nào? Kể chuyện đi nhé. Bắt cu đã khó, luyện cu còn khó hơn nhiều để cu thành bạn tri kỷ với chủ f_

30
Bác bẫy về rồi làm thế nào? Cảm giác bẫy chim ở lúc nghe chim đấu nhau hay khi bẫy sập? Chọn em nào hay thì bẫy về nuôi chứ bẫy được cả e không vừa ý đem về thì xử thế nào? cứ như vậy chả mấy nữa cu gáy quê bác chỉ là huyền thoại thôi. Các sư cu đã tổng kết các đặc điểm nhận dạng của một con chim hay để ta nuôi, chơi thưởng thức giọng gáy của nó chứ. Bẫy chim bằng mồi cũng chỉ như bẫy bằng giật lưới và mục đích cuối cùng là bắt được cu gáy. Bắt được có để nuôi chơi hay chuyển sang người khác thành món ăn đặc sản.  _b_

31
Bác Tre có ảnh chụp bx và con gái với các chị em dao đỏ ở Quảng Ninh VN hồi nào vậy. Các chị đội khăn màu đỏ lớn là người đã có chồng rồi. Người dao đỏ họ có thể mua vợ hoặc bán vợ mình cho người khác. Nếu bán vợ mà kèm cả con gái theo thì càng có giá cao. Bác Tre thấy thế nào? Nếu bác mua thêm một vợ người dao đỏ thì cũng được đó. Người chồng trước khi bán vợ đi phải làm lễ để ma tổ tiên không nhận người vợ đó nữa thì người vợ đó mới lấy được chồng mới. Có chị em dao đỏ phải bị bán làm vợ mấy lần thì mới ở với người chồng cuối cùng(tục lệ của họ như vậy). Đã bán vợ con cho người khác rồi họ không phải child support như ở Mĩ đâu. Bác thấy họ có dễ đổi "mái" như ở Mĩ không. Bác ở Mĩ cày suốt ngày là thế nào? Mà bác ở đó quan sát thêm cách ăn ở của một vài cộng đồng ở Mĩ để các cu thủ Việt đỡ ngố. _zoo_

32
Ở tây nguyên và trường sơn Việt Nam đồng bào còn giữ chế độ mẫu hệ thế mà hay Bác tre nhỉ. Chả cần biết ông bố nào mà cứ là con mẹ là ok rồi. Ở Việt ta tín ngưỡng thờ tứ phủ thế mà tuyệt vời, ít nơi thế giới có được đâu. Ở Việt xưa có nói "cá vào ao ai, người đó được", ông ấy không có khả năng có con mà bà ấy vẫn đẻ con để ông ấy có con gọi là bố thì còn gì bằng. Xưa không có khả năng sinh con thì phải đi xin con của người khác nhưng phải đem lễ, tiền đến nhà kia và phải được nhà kia đồng ý. Một số người ở quê nghèo chồng không có khả năng có con, chồng đưa tiền cho vợ đi xin con một người lạ mà họ biết gọi là đi "thả cỏ" đó. Không có con là khổ lắm, là một trong những 7 trọng tội với tổ tiên đó(quan niệm xưa). Trong Công phu panda gấu trúc luôn hỏi bố ngỗng "who am i", "where i'm from". Các mẫu mới là mẹ của muôn loài, muôn vật.
Chim mái thường ấp đêm trống ấp sáng chiều. Trứng có lỗ không phải do chim trống xxx để thụ tinh ngoài sau khi mái đẻ ra mà do trứng mỏng thiếu can xi vỏ không đủ cứng nên chim bấm móng vào. Dù trứng có thế nào nhưng mẹ chim vẫn tha thiết mong chờ con chào đời mà, trừ một số loài chim(chim tu hú-một giống chim cu), cá mẹ không thích nuôi con, còn cơ bản là mẹ thích nuôi con(thiên sứ mệnh). Ở Việt, người, vật thuộc giống cái (mẹ) đều quan trọng, nhiều lễ hội tôn sùng mẹ lắm, cái nhà, cái xe, đường cái, sông cái, cái cầu... Bác kể thêm về đời sống của người ở Mỹ đi nhé.

33
Bác nghe em nó gáy có thấy mình bị phê không. Chơi chim là nghệ thuật phi vật thể. Bác hỏi người khác là họ cảm thấy có phê không, có thích không thì họ biết trả lời bác thế nào để bác hài lòng. "Cái đẹp trong mắt kẻ si tình", bác nghe giọng nó gù gáy bác thích là được. Bác chơi cu là bác tự thưởng thức cho bác chứ bác mang cho ai thưởng thức mà bác phải lăn tăn. Thân chào nhé

34
"Tre mua cái máy ảnh zoom cực lớn, hồi trước thì có cái ống nhòm quân sự nhưng bx cấm dùng nên đem về biếu đấu giá trong diễn đàn mấy năm trước rồi ". Bác Tre nói vậy là sợ bx(vợ) quá rồi, sắm ống nhòm để thỉnh thoảng định nghía cửa sổ hàng xóm tí do tính tò mò nhưng bx đoán được nên cấm dùng luôn phải không? Mà bác sợ vợ bác thì thường tình quá đi chứ có gì lạ đâu, nếu bác mà sợ bà hàng xóm là có vấn đề đấy. Mà nơi bác ở lạ kỳ sao người ta hay cho thức ăn vậy, có phải hamberger chuẩn bị hết date thì người ta cho đi không thì lãng phí phải không? Ở Việt hàng cận out date là hay bán rẻ, hoặc hạ giá đó. Ở Việt cũng có nơi họ nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo ở bệnh viện hoặc ở một số chùa nấu cơm chay cho người lỡ bữa. Mà chỗ bác ở ai cho thức ăn: cửa hàng, chính phủ hay người làm từ thiện. Ở Mỹ nhiều người thừa cân do ăn nhiều, ăn thức ăn nhanh mcdonald, kfc, uống diệt coca(diet coca), phở hay ăn tô lạt (large). Em làm dự báo thời tiết ở đài cnn là một phụ nữ Mỹ điển hình về ăn uống phải không? Ở Mỹ rồi thì bác phải chăm vợ đúng kiểu Mỹ nhé. Nghe nói ở Mỹ vợ nó mà ghét mình rồi thì mình vẫn phải cung cấp tiền nuôi nó nếu nó chưa đi lấy chồng mới, cấp tiền để nó nuôi con đến khi thành niên. Ở Âu Mỹ vợ chồng tiền ai người ấy tiêu, vợ ở nhà nội trợ thì cũng tính là lao động và chồng phải trả tiền phải không bác. Vợ muốn xxx mà chồng không đáp ứng là được dùng bên ngoài phải không? Chồng muốn xxx mà vợ không đồng ý là cũng chịu ngủ chay phải không? Nuôi con nếu la mắng nó mà báo police thì cũng phiền, nếu nó giận mình quá lớn lên nó kết hôn không mời mình đến dự thì chắc cũng buồn nhỉ. Bác có gì thì cứ kể nhiều vào... _zoo_

35
Chơi cu dù ở mức độ nào thì cuối cùng cũng phải ngồi nhà mà thưởng thức giọng của nó sau bao nhiêu ngày chăm sóc. Chơi mà không thấy phong lưu, thấy được cái hay, phân biệt được các giọng khác nhau của con cu, cảm nhận được, giải tỏa được các bức bối để ta thư thái hơn, yêu ruộng đồng, quê hương hơn thì có nghĩa lý gì. Nếu không có duyên với các giọng của cu gáy mà chỉ thấy cu gáy lên, sập bẫy tóm được 1 em như ta khi bắt được một con chuột, câu được một con cá, con ếch ... Để thỏa mãn bản năng săn bắt thú hoang thì có gì gọi là chơi nữa. Nếu đã giền tiếng cu rồi thì không phải e ngại ai đó chê cười. _zoo_

36
Thú chơi cu gáy khách / Re: Chim khách sợ người
« vào lúc: 24/04/2015 04:25:15PM »
Chuyển cho cu thủ chuyên đi bẫy để làm cu mồi. Có thể cu đóvkhồn phải là cu khách mà nó chỉ là cu mồi lũa(gù với chủ thôi). Khi nào bạn là chủ nó thì nó sẽ gáy gù lại. Thân.

37
Bác Tre thành người Mỹ rồi mà vẫn sợ vợ quá nhỉ. Chắc vợ Bác không muốn bác ngắm ống nhòm cả ngày rồi không muốn đi đâu khỏi nhà hoặc sợ chồng mình cảnh sát Mỹ phát hiện đang chuẩn bị snip ai đó mà hàng xóm phát hiện được thì nhiều phiền hà. Mà ngắm người tắm nắng trực tiếp thì hơn qua ống nhòm chứ và vợ Bác cũng dễ hạn chế Bác hơn. Bác ở cờ hoa theo chúa hay phật hoặc alah hoặc ông bà tổ tiên hoặc cao đài. Bác nghe xem múa lân, cảnh chùa, cầu chúa, alah mà Bác thấy phê gì là Bác có duyên với đó. Ở Mỹ người ta sợ nhất là không biết ai đó sùng đạo hoặc theo gì phải không. Mà Bác hạ cây có phải xin phép không đấy? đốn cây nghiền thành bột thì là của Bác hay của họ, mà sau đó dùng vào việc gì. Bác nhìn thấy một cu mái thân vẽ hoa là chắc đang trình diễn body painting, mà lúc Bác ròm thì vợ Bác có ở đó không? Người ta show thì có gì phải sợ vợ. Nếu muốn xem mà sợ vợ thì về Việt cũng có body painting thì Bác sẽ xem thỏa mái, nhớ về một mình. Mà vợ Bác chưa là vợ Mỹ sao mà Bác phải sợ quá vậy. Bác thấy gì thì kể thêm đi nhé. Kể cả ăn uống, giải trí. Mà cu của Bác có bị Hội bảo vệ động vật Mỹ quan tâm không? 02 cu cưng ra đi về địa đàng có phải báo với ai không? Bác cho biết thêm đi nhé. #:-S

38
CLB Cu ngoại / Re: Tin tức hàng ngày...từ Lincoln, Nebraska, USA
« vào lúc: 21/04/2015 08:59:35AM »
Câu chuyện của Bác Tre ngày càng hấp dẫn quá ta. Mong Bác quan sát được gì thì cứ viết ra để mọi người hiểu thêm về xứ cờ hoa nhé. Bác Tre tuy đã ở Mĩ nhưng chất Việt còn nhiều lắm, như tính hiếu kì. Ở Việt mình khi có chuyện gì thì từ nam phụ lão ấu đều đến xem, một là tò mò muốn biết, hai là giúp đỡ,... nhiều thứ nữa. Ở Hợp chủng quốc cư xử với nhau bằng pháp luật, trách nhiệm công dân giám sát cộng đồng. Giấu nhẹm kín chuyện xẩy ra chủ yếu ở cộng đồng gốc Phi và gốc Hoa và có thể là gốc Latin nữa. Con của bác còn nít mà bác đã lo già sao. Đàn ông 80 còn lấy được vợ trẻ chứ đàn bà thì khó hơn. Tầm tuổi như con bác ra phố còn phải cầm tay, ra công viên luôn có bố mẹ đi cùng. Mẹ tây sang Việt dắt con nhỏ cỡ 2-3 tuổi đi như chạy trên phố nhìn xót cả ruột, địu con đi bộ khắp phố không mũ nón trời nắng chang chang. Chim của Bác cứ nằm ổ mà không ra trứng thì gọi là ấp bóng(lú mề rồi), hoặc đẻ xong là ăn luôn hoặc là les. Nhưng bác dạo này thèm trứng gái là sao. bat tay

39
E này lưng hở, chân tròn màu hồng nhạt, mũi gãy dễ là chim mái. Bạn chờ đêm chụp đầu có mắt post lại nhé. _yahoo_

40
CLB Cu ngoại / Re: Tin tức hàng ngày...từ Lincoln, Nebraska, USA
« vào lúc: 14/04/2015 02:30:25PM »
Em quan tâm đến cu của bác thì biết tí thông tin liên quan đến cu gáy ở xứ lạnh có tuyết vẫn sống tốt được để bác tham khảo chăm cu cho tốt chứ không dám "command" gì cho bác đâu. Mùa hè ở xứ Âu -Mĩ em thấy ở các công viên nhiều hoa đẹp, chị em hay ra công viên tắm nắng, hoa cây, "hoa em" nó trồi lộ ra vương hình vào mắt làm ngứa mắt lắm, cu nó cũng tức nữa là. Theo em thì bác cứ đeo đôi kính của đặc vụ Mĩ vào là ổn, và nhớ đến công viên hoặc ra đường là cứ nhìn thẳng thì sẽ không phải "ngứa mắt bên trái ngứa mắt phải, đỏ cả hai mắt". Em nghe nói ra ngoài gặp mấy bác blk mà nhìn lâu một tí là dễ ăn một shoot lắm. Chúc bác cứ vui nhiều với cu của bác là được. Bác kể thêm chuyện Mĩ nữa nhé...

Trang: 1 [2] 3 4 5
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent