Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Những chuyến gác cu thú vị => Tác giả chủ đề:: CuGáy_ ĐàNẵng trong 24/05/2013 09:24:14PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Ngày mai em bắt đầu công việc mới rồi.Hôm nay tranh thủ đem thằng Thổ trời đánh và thằng Đồng đít đỏ đi làm kèo chót.Bãi gác hôm nay là khu Biển Đông resort,bán đảo Sơn Trà.Chỗ này có thằng Thổ to tiếng và nổi tiếng cộc cằn.Một mình nó chiếm giữ cả khu resort.Trước đây,khi mới mon men vào diễn đàn,em chưa có bổi hay để chơi nên có mời chú Vũ thodongsonkim và chú Tùng tungkoyeu09 sang thu phục nó nhưng kô được.Nay em tự tay sang thu phục nó.Vài hình ảnh nơi em đi gác và hình ảnh thằng chúa thung.Các bác xem tạm ạ.
-
...và đây nữa ạ !...
-
Ái chà ....nhìn dàn lồng gáy nhiều quá _yahoo_ _yahoo_
-
Con này bộ cườm đẹp đó a bảo.nói chung đầu mặt đẹp.theo em con này tương lai lên mồi được
Chúc mừng anh nhé(ghẹ ngó của e sao rồi)
-
Vậy mà lâu nay em kô biết up bằng cách này ... *><* *><* *><*
-
Ái chà ....nhìn dàn lồng gáy nhiều quá _yahoo_ _yahoo_
Nhiều đâu bác?Em có thằng trời đánh với thằng đồng đít đỏ là 2,2 con anh nhanhot73 gửi tặng cho,con bổi cườm cao chim sẩy thằng trời đánh thu phục hôm trước,thêm thằng chúa thung này nữa là 6 thôi bác.
-
Con này bộ cườm đẹp đó a bảo.nói chung đầu mặt đẹp.theo em con này tương lai lên mồi được
Chúc mừng anh nhé(ghẹ ngó của e sao rồi)
Cảm ơn chú,anh sẽ cố gắng nuôi nó,kô thì bác Nam ....
Lại ghẹ ngó...chú cho anh xin đi mà!
-
Chúc mừng bác, có mấy hôm mà thành tích nhiều quá trời. Đợt tới về đà nẵng phải xách dép đi với bác mới được :d
-
xin chúc mừng bác
chú bổi này tốt quá chuẩn tướng để làm mồi sau này , tương lai rất sáng sủa đó bác cố chăm cho tốt nha bác _zoo_
xin hỏi bác con này chất giọng đồng phải ko bác , gù thì khỏi bàn ?
thân chào !
-
Chúc mừng bác, có mấy hôm mà thành tích nhiều quá trời. Đợt tới về đà nẵng phải xách dép đi với bác mới được :d
Cảm ơn bác.Em xách dép theo bác thì có.Hôm nào về nhà thì a lô,anh em cà phê cho vui.
-
xin chúc mừng bác
chú bổi này tốt quá chuẩn tướng để làm mồi sau này , tương lai rất sáng sủa đó bác cố chăm cho tốt nha bác _zoo_
xin hỏi bác con này chất giọng đồng phải ko bác , gù thì khỏi bàn ?
thân chào !
Cảm ơn chú Duy.Nói thật anh nghe giọng cũng như "đàn gẩy tai trâu" vậy.Chỉ biết giọng nó thúc rất gắt,còn gù thì từ khi nó chung cây,xuống đất,đấu với thằng trời đánh đến khi anh chạy ra bắt nó anh cũng chỉ nghe nó thúc 1 tiếng kèm 1 dây,có khi là 2-3 dây gù,còn lại là gù..gù..gù.. thôi.Anh nghe giọng là thổ,nhưng sao anh thấy gắt lắm,chắc anh nghe kô chuẩn.Để anh tìm cách post cái clip lên rồi chú nghe dùm anh nhé!
-
Chúc mừng chú BẨU , con này đặt tên là Sơn Trà nhé. Chú giáng chăm cho tốt sang năm anh làm cái nhà mới rước em nó về :-bd :))
-
- Con này là bổi chúa thung rồi vậy thì mấy con bổi chỗ đó chắc cùi bắp lém đây :)), giỡn chơi thôi chứ con này đẹp. TX nghĩ là thổ pha, khoảng 3 or 4 tuổi bữa nay kiếm mấy con này là cũng khó rồi. Chúc mừng ông Đa Nang mần phát _zoo_
- @ Lê Nam: Nói nhỏ anh Nam nha, con bổi xí quá anh Nam ơi,.... =))
-
- Con này là bổi chúa thung rồi vậy thì mấy con bổi chỗ đó chắc cùi bắp lém đây :)), giỡn chơi thôi chứ con này đẹp. TX nghĩ là thổ pha, khoảng 3 or 4 tuổi bữa nay kiếm mấy con này là cũng khó rồi. Chúc mừng ông Đa Nang mần phát _zoo_
- @ Lê Nam: Nói nhỏ anh Nam nha, con bổi xí quá anh Nam ơi,.... =))
Tui chém ông ...mỏi tay...chém ông...vọp bẻ bây giờ nha,cái thằng cha...Thông khô.Tui đốt ông bây giờ à! *><* *><* *><*
-
- Con này là bổi chúa thung rồi vậy thì mấy con bổi chỗ đó chắc cùi bắp lém đây :)), giỡn chơi thôi chứ con này đẹp. TX nghĩ là thổ pha, khoảng 3 or 4 tuổi bữa nay kiếm mấy con này là cũng khó rồi. Chúc mừng ông Đa Nang mần phát _zoo_
- @ Lê Nam: Nói nhỏ anh Nam nha, con bổi xí quá anh Nam ơi,.... =))
Tui chém ông ...mỏi tay...chém ông...vọp bẻ bây giờ nha,cái thằng cha...Thông khô.Tui đốt ông bây giờ à! *><* *><* *><*
- Ê,... bạn để quên dép,.. =))
-
Thông Xanh : hình như là hơn 3-4 tuổi.Tui để ý thấy nó từ khi khu resort này đang xây dựng kìa.Lúc tui dắt Vũ thodongsonkim với chú Tùng tungkoyeu09 qua thu phục nó,tui cũng đã nói với 2 chú đó là tui thấy nó cách đây 4 năm rồi.Cái cách chơi và bản lỉnh của nó làm tui ấn tượng,làm cho bây giờ tui chơi cu tui phải nhớ đến nó đó.
-
chúc mừng anh bẩu nhé
-
Thông Xanh : hình như là hơn 3-4 tuổi.Tui để ý thấy nó từ khi khu resort này đang xây dựng kìa.Lúc tui dắt Vũ thodongsonkim với chú Tùng tungkoyeu09 qua thu phục nó,tui cũng đã nói với 2 chú đó là tui thấy nó cách đây 4 năm rồi.Cái cách chơi và bản lỉnh của nó làm tui ấn tượng,làm cho bây giờ tui chơi cu tui phải nhớ đến nó đó.
- Vậy thì già hơn 3 or 4 tuổi rồi :)), nhìn con này đóng bộ đều đó hay gọi cách khác là có tướng mồi, kết nó như vậy lúc tóm được chắc là tê cả người nhỉ, con này nhìn cái mặt nó là thấy hàng công bản lãnh rồi cộng với dàn thủ cặp cán vậy là ok rồi.
-
Chúc mừng bạn!
Thật ra chim ở vùng Quảng Nam Đà Nẵng ở vùng nào cũng tốt cả. Vùng chim Sơn Trà đặc biệt dòng chim Chào Mào đổi năm trước 90. Chim CM nhiều và hay lắm. Không như giờ để vài tay chê bai vô lý!
Về phần Cu Gáy thì tôi mới nhập môn vài năm này cho nên chưa có gì gọi là để mà đánh giá. Cũng có hỏi vài giới chơi Gáy ở ĐN về dòng Gáy ST thì người bảo cũng tốt .... người bảo là không hay v.v...
Cái gì cũng tự mình chăm và chiêm nghiệm mới đúng sự thật!
Chúc mừng bạn nhé!
-
chúc mừng anh bẩu nhé
Cảm ơn chú Tùng nhé.Nhà cửa sao rồ,xong chưa chú? _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Thông Xanh : hình như là hơn 3-4 tuổi.Tui để ý thấy nó từ khi khu resort này đang xây dựng kìa.Lúc tui dắt Vũ thodongsonkim với chú Tùng tungkoyeu09 qua thu phục nó,tui cũng đã nói với 2 chú đó là tui thấy nó cách đây 4 năm rồi.Cái cách chơi và bản lỉnh của nó làm tui ấn tượng,làm cho bây giờ tui chơi cu tui phải nhớ đến nó đó.
- Vậy thì già hơn 3 or 4 tuổi rồi :)), nhìn con này đóng bộ đều đó hay gọi cách khác là có tướng mồi, kết nó như vậy lúc tóm được chắc là tê cả người nhỉ, con này nhìn cái mặt nó là thấy hàng công bản lãnh rồi cộng với dàn thủ cặp cán vậy là ok rồi.
Tui nói thiệt,đừng cười tui nha! ^:)^ .Kô biết lúc ông đánh được con chim mà ông ao ước ông sẽ ntn.Còn tui (lúc chiều tui có nói với bác Nam ) lúc nó dính dò mà nó vẫn bình tĩnh đi vô sát lồng đấu gù,đập cánh vô bội để đánh con mồi,tui run tay run chân,đánh rơi cả tô mì tôm chưa kịp ăn nữa.Vì tui đánh rơi tô mì cái xoảng nên nó mới giật mình bay lên,chứ kô là tôi chưa ra bắt nó đâu.Tui nhìn nó đấu mà tay chân run hết lên.Kết quả 15k tiền mì +15k tiền cái tô. =)) =)) =))
-
con boi dep qua anh oi con nay giong con tho dong cua ong ong hang som nha em qua nhat la cai màu chân o cho em nguoi ta thỉch chim mau chan do lam da phan chim giong hay anh da nang khi nao chan ko muon nuoi em nay alo em nha
-
cảnh đẹp, chim đẹp. chúc mừng CuGáy_ ĐàNẵng nhé. con chim nhìn đẹp quá. kết nhất cái mỏ và bộ cườm.
_zoo_ _zoo_ _zoo_
-
phong cảnh đẹp quá anh ơi, thích cái mỏ con cu của anh quá (*)(*) chúc mừng anh
-
Chào các bác.Sáng nay kô phải làm hàng hoá gì nhiều,2 thầy trò lại vác Cu lên rừng chinh chiến. Vẫn như mọi khi,đi cùng em vẫn là thằng Thổ điên và thằng Đồng đít đỏ.Địa điểm lần này là khu vườn trồng đậu xanh ở Bãi Bụt-Sơn Trà.Khi 2 thầy trò chạy xe đến nơi,lủi xe vào bụi rậm thì bắt đầu vào vườn.Vừa bước vào bên trong vườn,chưa kịp thả lồng xuống thì thằng Đồng đít đỏ tự nhiên đang cầm trên tay bỗng đổ gù.Lắng nghe thì có tiếng thằng Thổ nào đó đang thúc xa xa.Em dàn trận liền.Đưa thằng đít đỏ lên cây mít,đặt thằng Thổ điên xuống đất,ngay giữa vườn đậu xanh luôn.Cắm dò xong,vừa quay lưng thì thằng đít đỏ trên cây thúc 2 câu rồi đổ gù 4 sạc liền.Nhìn lên thấy 1 thằng thả diều về ngay cây mít.Tổ cha nó,làm em chạy rơi cả dép.Thằng kia thả diều vô cây thì bắt đầu thúc rồi đổ gù.Thằng đít đỏ tiếp chiêu bằng gù rồi thúc,thúc rồi gù mà thằng kia vẫn cứ chuyền qua chuyền lại chứ kô chung thế.Đột nhiên thằng kia bay ra khỏi cây,đập cánh như bướm giữa trời rồi rớt cái bạch giữa vườn.Xui cho nó,nó làm thằng Thổ điên đang phơi nắng giật mình cái độp.Thằng điên ngóc đầu lên,thấy thằng kia ở đâu tới phá đám thì bắt đầu vén mỏ,xăn quần lên chửi.Thằng kia cũng kô vừa,chửi lại như bắn súng.Hai thằng chửi nhau,thằng kia nhào vô đòi đánh tay bo thì kết quả như thế này đây.
-
Mới hơn 8g,về cũng chẳng làm gì,thêm thằng đệ tử đang ham hố nên em quyết định wua khu vườn kế bên làm thêm kèo nữa.Lần này tới phiên thằng điên đổ gù.Mụ nội nó,chưa cắm dò gì hết.Cắm đại bộ dò,thả thằng ông nội cái phạch xuống đất,khỏi treo thằng đít đỏ luôn.Chạy vô chỗ nấp,quay mặt ra nhìn thì thấy thằng ông nội vừa gù vừa đi lòng vòng trong bội.Ngó ra xung quanh thì thấy có thêm thằng ông nội khác vừa gù vừa đi vô.Sao lẹ dữ vậy trời?Giống như ông nội rình sẵn vậy kìa? Thằng điên đi lòng vòng,thằng kia đi theo gù xả láng vì em cắm có 1 bộ dò.Quanh co một lát thì thằng kia nhào vô ăn thua đủ.Vừa nhớm cái giò nhào vô thì té cái huỵch,nhìn lại thì em đang ở bên cạnh nó.Chết mụ nội mày chưa con?
-
Nắng bắt đầu lên,nóng quá,thôi đem 2 thằng với 2 thằng tù binh vô nghỉ mát.Nhìn trật lên cây thấy cái tổ ong ngựa bằng cái ca múc nước.Cái này lúc bên Thái Lan chơi hoài.Chuyện nhỏ...lâu lâu đổi món...chơi mày luôn. 5 phút...xong phim...ra về.
-
Và đây là chân dung 2 thằng tù binh,thêm cái phụ phẩm em kiếm được. Xào cay,đúng chất Thái luôn. Thầy trò em nạp thêm tí đạm. Mời cả nhà ! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
chúc mừng anh bảo. dạo này toàn bắt đc bổi hay... _yahoo_
con cái vụ kia túc tắc thì củng đc.....đợi em gửi chung với lồng của anh nam lun 1 lần....
-
Mới hơn 8g,về cũng chẳng làm gì,thêm thằng đệ tử đang ham hố nên em quyết định wua khu vườn kế bên làm thêm kèo nữa.Lần này tới phiên thằng điên đổ gù.Mụ nội nó,chưa cắm dò gì hết.Cắm đại bộ dò,thả thằng ông nội cái phạch xuống đất,khỏi treo thằng đít đỏ luôn.Chạy vô chỗ nấp,quay mặt ra nhìn thì thấy thằng ông nội vừa gù vừa đi lòng vòng trong bội.Ngó ra xung quanh thì thấy có thêm thằng ông nội khác vừa gù vừa đi vô.Sao lẹ dữ vậy trời?Giống như ông nội rình sẵn vậy kìa? Thằng điên đi lòng vòng,thằng kia đi theo gù xả láng vì em cắm có 1 bộ dò.Quanh co một lát thì thằng kia nhào vô ăn thua đủ.Vừa nhớm cái giò nhào vô thì té cái huỵch,nhìn lại thì em đang ở bên cạnh nó.Chết mụ nội mày chưa con?
hay quá anh , văn hay lại có đôi bổi nuôi chơi. chúc mừng anh bảo (*)(*)
-
chúc mừng anh bảo. dạo này toàn bắt đc bổi hay... _yahoo_
con cái vụ kia túc tắc thì củng đc.....đợi em gửi chung với lồng của anh nam lun 1 lần....
Ok chú Bảo nhỏ.Cảm ơn chú nha! _zoo_
-
Cảm ơn chú Quang nhé.Mấy hôm nay đi toàn gặp may.Chắc Tổ nghề Cu cò đãi rồi ! ^:)^ ^:)^ ^:)^
-
CuGáy_ ĐàNẵng dạo này có duyên bắc bổi quá ta..! xin chúc mừng Bảo nhé, lại món gì chiêu đãi A/e vậy Bảo.
Rất vui cùng nâng ly với Bảo _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
CuGáy_ ĐàNẵng dạo này có duyên bắc bổi quá ta..! xin chúc mừng Bảo nhé, lại món gì chiêu đãi A/e vậy Bảo.
Rất vui cùng nâng ly với Bảo _zoo_ _zoo_ _zoo_
Dạ,chắc Tổ nghề Cu cò đãi em thôi anh Huy ơi.Cái đó là nhộng ong xào cay kiểu Thái.Em cũng rất vui được nâng ly cùng anh. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
- Ôi thằng thổ điên không chiến thì ko bổi nào dám chiến vậy mà đất đối đất thì cứ lượm liên tục làm chủ nó lấy huy chương đều đều _zoo_
-
Chúc mừng chú BẨU nhé (*)(*) (*)(*) đi gác có chim đem về lại có mồi ngon _zoo_ _zoo_ _zoo_ , thế mà không hú anh tiếng :)). Lần khác đi cho anh đi theo học nghề với nhé.. :-bd
p/s: Bổi nhiều thì đem tặng bớt đi, không có chỗ nuôi vợ nó bóp cu đó =)) =))
-
Em chuẩn bị làm cái lồng to,đánh được con nào nhốt hết vào.Bác khỏi lo,vợ em cưng Cu em lắm ! =)) =)) =))
-
đề nghị anh bảo không văng tục khi viết bài nhé. _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Với tốc độ bắt bổi thế này chú nên làm cái avi cho hết chúng nó vào là ổn đó, chúc mừng chú thu phục đc nhưng chú bổi khá _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Cảm ơn bác Dũng.Tình hình này em phải làm avi thật bác ạ.Chứ nuôi riêng từng đứa thì chắc kô được rồi.
-
chúc mừng bác nha
lâu ngày mới gặp mà bác tay quá xin chúc mừng bác . _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
Cảm ơn bác Dũng.Tình hình này em phải làm avi thật bác ạ.Chứ nuôi riêng từng đứa thì chắc kô được rồi.
Thôi đừng làm avi Bảo ơi để mình gởi ra cái lồng nhốt tập trung, có bánh xe đẩy. Khi nào đầy lồng thì đẩy ra xe chuyển về Sài Gòn cho khỏe :d. Trong này mình mua lúa thóc và chăm sóc kỹ lắm _yahoo_, chúc mừng lên tay, sát bổi nhé!!! _zoo_ _zoo_
-
Cảm ơn bác Dũng.Tình hình này em phải làm avi thật bác ạ.Chứ nuôi riêng từng đứa thì chắc kô được rồi.
Thôi đừng làm avi Bảo ơi để mình gởi ra cái lồng nhốt tập trung, có bánh xe đẩy. Khi nào đầy lồng thì đẩy ra xe chuyển về Sài Gòn cho khỏe :d. Trong này mình mua lúa thóc và chăm sóc kỹ lắm _yahoo_, chúcmu72ngle6n tay nhé!!! _zoo_ _zoo_
Bổi đầy xe tha hồ mà lựa , mà ngắm nha các bác.
Chúc chủ thớt tiếp tục những niềm vui và có nhiều chia sẽ với AE.
-
Nể bác cugay đà nẵng quá, bác bẩy thế thì còn đâu cu sơn trà nữa. Hèn gì hôm nay đi bãi đá câu cá không nghe lấy 1 tiếng cu gáy... Thiện tai ...! thiện tai ...
Hôm nào bác cho xin đi giao lưu với nhé.
Em có đi với bác trí thanh tra và vũ 1 lần rồi.
-
Nể bác cugay đà nẵng quá, bác bẩy thế thì còn đâu cu sơn trà nữa. Hèn gì hôm nay đi bãi đá câu cá không nghe lấy 1 tiếng cu gáy... Thiện tai ...! thiện tai ...
Hôm nào bác cho xin đi giao lưu với nhé.
Em có đi với bác trí thanh tra và vũ 1 lần rồi.
Ok bác,bác cứ để lại sdt di,có gì hôm nào đi em gọi.Sdt em 0935056759
-
Con này hôm trước mình mới gặp trong Sơn Trà nay đã bị tóm rồi!
Khổ thật!
-
Anh Bảo mát tay quá, đợt trước về gặp anh được có 1 hôm. Lần sau về thể nào cũng phải đi vài hôm để tỉ tê con mồi đất của anh =)). Hôm sau đi bẫy chim mà đi tông là k đúng bài đó anh Bảo nge :-w
-
Em chào cả nhà ! bat tay Sáng nay em kô đi làm nên tranh thủ chở thằng đệ tử đi gác kèo,kiếm cho nó con chim chơi,bù lại con Thổ buồn em đánh tặng nó,nhưng lại lấy,nhường lại cho người quen chơi.Kết quả sau 2 kèo là 1 thằng Đồng Son và 1 thằng Sấm Đồng.Khoe cả nhà tí ạ ! Thằng Đồng Son em đánh ở nghĩa địa Bồ Bồ-Hoà Tiến.
-
...và thằng Sấm Đồng,em đánh ở khu vườn bên kia,đối diện với nghĩa địa.Và khu vườn này cũng là...nghĩa địa ạ !
-
...và thằng Sấm Đồng,em đánh ở khu vườn bên kia,đối diện với nghĩa địa.Và khu vườn này cũng là...nghĩa địa ạ !
Nhìn cái mẹt là biết quá khóe rùi =)) chú toàn tỉnh lẻ đi không ới anh tiếng nhé, đang định chủ nhật này đi Hòa Tiến thì chú tóm hết rùi :)) Bổi đẹp để anh con nghe :-bd
-
Chỉ tiêu đền bù cho nó 1 con,nhưng lại được tới 2.Thằng nhỏ mừng quýnh.Hi hi...cho nó ké 1 tấm.
-
...và thằng Sấm Đồng,em đánh ở khu vườn bên kia,đối diện với nghĩa địa.Và khu vườn này cũng là...nghĩa địa ạ !
Nhìn cái mẹt là biết quá khóe rùi =)) chú toàn tỉnh lẻ đi không ới anh tiếng nhé, đang định chủ nhật này đi Hòa Tiến thì chú tóm hết rùi :)) Bổi đẹp để anh con nghe :-bd
Báo cáo là sau 20 ngày qua tay em,Sấm Đồng của bác đã hoàn toàn hết đi nước,gáy thúc nhặt,kèm gù như cái máy,còn em cườm đen thì đã gáy,thúc tốt rồi nhé !
-
....nhưng sao...nó vẫn nhát như ma bác ạ ! =)) =)) =)) =)) =))
-
ra quân lập công ác thế anh Bảo , hết chỗ đánh cu rồi sao mà phải vào cả nghĩa địa thế anh anh, chúc mừng anh có bổi mới nhé
-
....nhưng sao...nó vẫn nhát như ma bác ạ ! =)) =)) =)) =)) =))
Chú cho nó nhìn vợ chồng chú ngủ là nó dạn ngay =)) =)) =))
-
anh bảo bắt bổi thì nhiều mà chả có em nào gọi ...... (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Chúc mừng chủ thớt nhé !!! Chim Sơn Trà không nuôi thì quả là uổng cho những người đam mê cu cò, Sơn_cu cũng có cơ duyên sở hữu hai cặp chim Sơn Trà từ 4 năm về trước nên mới tự tin nói rằng cu Sơn Trà là cu đủ lối và có âm vực rất tốt. chủ thớt nhớ chăm em nó lĩ lưỡng để sau này ACE diễn đàn còn thưởng thức nhé. Chúc mừng !!!Chúc mừng (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Bảo ơi, đi đánh ít thôi để dành ngày 1/9 tới Chíp đánh với nhen :d
Chúc mừng Bảo thu phục được những em bổi đẹp _zoo_
-
Chỉ tiêu đền bù cho nó 1 con,nhưng lại được tới 2.Thằng nhỏ mừng quýnh.Hi hi...cho nó ké 1 tấm.
Chúc mừng bác Bảo nhé ! Nhình quan cảnh nhớ nhà quá , Miền Trung nắng và gió cũng tựa tựa như nhau .
-
Bảo ơi, đi đánh ít thôi để dành ngày 1/9 tới Chíp đánh với nhen :d
Chúc mừng Bảo thu phục được những em bổi đẹp _zoo_
Vậy là ngày 1/9 chip đi...quánh ...cu???hi...
-
em sấm đồng đây hả bác con này đẹp quá à. nó chơi chắc bác ưng ý lắm đấy nhỉ chúc mừng bác có chiến tích :-bd
-
phong cảnh ở đà nẵng cũng đẹp quá bác nhỉ khi nào có dịp ghé đà nẵng thăm bác nhé bác quốc bảo chef hihi :))
-
Bảo ơi, đi đánh ít thôi để dành ngày 1/9 tới Chíp đánh với nhen :d
Chúc mừng Bảo thu phục được những em bổi đẹp _zoo_
chị chíp rủ rê anh bảo di gác cu kìa :))
-
bác Bảo dạo này lên tay thật đó xin chúc mừng bác nha , mà sao cô Chip rủ bác đi gác cu mà bác lặng tăm luôn vậy phải chia sẽ giao lưu kinh nghiệm với nữ cu thủ chứ bác , hay là bác sợ quá mà *><* *><* *><* hee =))
thân chào !
-
Hehe...dạo này quán xá bận quá,giờ vô mới biết có người rủ mình đi...wúanh cu.Vui ơi là vui. (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Bảo ơi, đi đánh ít thôi để dành ngày 1/9 tới Chíp đánh với nhen :d
Chúc mừng Bảo thu phục được những em bổi đẹp _zoo_
Hehe...dạo này quán xá bận quá,giờ vô mới biết có người rủ mình đi...wúanh cu.Vui ơi là vui. (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Thứ 7 ngày 31/8 kiếm bãi đưa cô chip nhà mình đi gác nhé chú Bẩu, chắc gác kèo gần nhà thôi đi Quảng Nam xa quá :-bd
-
hehe khi nào bác rảnh thì vào em đí woanh cu nhả bác quốc bảo (*)(*) =))
-
Sáng nay em xuất quân đi làm kèo chào mừng 2/9 ,sẵn rình thằng Kim vắt.Kim đâu chả thấy,lại có thằng Đồng hú này thế mạng.Gáy thúc to tiếng,gù hú,khá cứng gù.Coi như quà cho ngày lễ vậy.Hihi...
-
Bắt hết Cu không để chị Chíp con nào hả _khotro_. Lên tay quá :-bd
-
:-bd :-bd chúc mừng chúc mừng hihi.cứ thế mà phát huy nha anh. bat tay bat tay
-
Em bắt đầu là fan cuồng của anh rồi đấy anh Bảo ạ, rất chuyên nghiệp. Kiểu này phải sớm về nhà thôi :-w
-
xin chúc mừng bác Bảo nhìn chuẩn Men quá heeee :-bd mà sao ko thấy cô Chip đi cùng tháp tùng vậy bác Bảo :d
thân chào !
-
Hehe...cảm ơn mọi người.Kèo online chào mừng 2/9 của hội cugay.org Đà nẵng bị dời lại vì một số lí do chính đáng.Hẹn một ngày gần đây nhé.
-
nhìn pro quá anh Lửa, chim bắt hoài à không khéo kiểm lâm bắt à _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
bác quốc bảo thì khỏi nói rồi bác ấy con một em kim vắt mà chưa thu phục được, bác đang còn ấm ức lắm đó các bác ah hihi
=))
-
Đã sửa lại tiêu đề cho cu Bẩu nhé :-bd
-
Bạn Bẩu đã đạt tới đỉnh cao của nghề nấu ăn nên dạo này chuyển sang....gác cu :d, trông giống lính đặc công quá :d
-
chúc mừng bác bảo _zoo_ _zoo_
-
bác bảo chơi ngày càng pro từ trang phục đến đồ nghề,chúc bác vui bên niềm dam mê của mình
-
Ấy da bác Đà Nẳng nay chơi cả quân phục rùi ta, nhưng vẫn còn đơn thân độc mã quá, tuyển thêm vài chiến sỉ nữa đi cho đủ đội quân, cho nó quanh tráng bác...!
Chúc mừng bác, trận nào ra quân cũng có thành tích...!
-
DX nhắc mới nhớ, còn thiếu AK với Ba-dô-ka :d :d :d :d *><* *><* *><*
-
trong những ae mình bác nào có ba lô và AK thì tặng cho bác bẩu đi hihi *><* *><* *><*
-
Đã sửa lại tiêu đề cho cu Bẩu nhé :-bd
Vâng,cho em xin.Em cảm ơn bác Lavie !
-
mặc bộ đồ này mà ko có em nào thì buôn lắm đó bác nha chúc bác may mắn :)) :)) :))
-
Đã sửa lại tiêu đề cho cu Bẩu nhé :-bd
Vâng,cho em xin.Em cảm ơn bác Lavie !
Trốn làm đi oánh cu, cu đâu không thấy về bị đen cháy =)) =)) =))
p/s: Ảnh đẹp phết cu bẩu nhỉ :-bd
-
Sáng nay em vác cái lụp kiểu Malai đi gác kèo khai trương lụp.Kết quả là 1 thằng Son kim mở hàng cho lụp mới.Hình ảnh đây ạh !
-
...đây ạ !
-
Chúc mừng bác Bảo nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ Ngoài em độ nầy chuyển mùa rồi nên không đi gát cu được nên chuyển sang đi gát cá =)) =)) =)) cũng được kha khá , Bác có đổi cu gáy lấy cá gáy hấp bia nhậu không :d :d :d ?
-
Đây là ở khu vực nào ở QN ĐN vậy bạn?
-
Sáng nay em vác cái lụp kiểu Malai đi gác kèo khai trương lụp.Kết quả là 1 thằng Son kim mở hàng cho lụp mới.Hình ảnh đây ạh !
Thế gác như vậy hay chỉ để tạo dáng chụp ảnh thôi anh Bảo? Em nghĩ lụp kiểu này hiệu quả không kém lụp đàn cò phải không anh?
-
:-bd :-bd :-bd :-bd gớm ta nhưng cũng không có liêu ròng rồi, nó bay ra Con Cu Ông rồi, chúc mừng anh
-
Con mồi của anh khi nào không chơi nữa thì để lại cho em nuôi làm cảnh nhé. =)) =)) =))
Chúc mừng anh! _zoo_
-
Đây là ở khu vực nào ở QN ĐN vậy bạn?
Nghĩa địa Bồ Bồ,Hoà Tiến đó bạn.
-
Sáng nay em vác cái lụp kiểu Malai đi gác kèo khai trương lụp.Kết quả là 1 thằng Son kim mở hàng cho lụp mới.Hình ảnh đây ạh !
Thế gác như vậy hay chỉ để tạo dáng chụp ảnh thôi anh Bảo? Em nghĩ lụp kiểu này hiệu quả không kém lụp đàn cò phải không anh?
Thế gác nó như vậy,không có nhánh thế,mồi lộ diện,hiệu quả gần như đánh đất chú ạ.
-
:-bd :-bd :-bd :-bd gớm ta nhưng cũng không có liêu ròng rồi, nó bay ra Con Cu Ông rồi, chúc mừng anh
Ai nói không có ? Hêh...còn 1 con đang chuẩn bị vác đi tập mồi nhé ! _zoo_
-
mới làm lụp xong mà đã khai trương đc 1e rùi...
lụp sát bổi quá.. :-bd :-bd :-bd
cứ thế này thì mai mốt phải ra ĐN học nấu cu 7 món thui... (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Vâng cảm ơn bạn!
Chỗ này: Bồ Bồ mình có đi ngang qua cũng đổi 2003... hồi đó cũng đi thăm mộ. Đợt vừa rồi ghé vào Gò Cà cũng có một em đang cu cu... nhưng mà sao thấy bạn hạ sát phần lớn mấy em giọng cao không nhỉ? Ít em nào giọng thổ...
em gáy mới đánh có thế đầu và miệng được đó bạn... làm tổng thể ngoại hình post lên xem cho vui.
Mấy con bổi Sơn Trà giờ gáy lai rai chưa?
thân mến,
-
Cụ cugayQN là ai đấy nhỉ, nick lạ quá. Không biết có phải người quen? :d
-
Cụ cugayQN là ai đấy nhỉ, nick lạ quá. Không biết có phải người quen? :d
:D hihi tôi nghĩ chắc không quen đâu hihi
-
Em cung ở đà nẵng,nhà bác ở đâu em ghé mua chú bổi về chơi
-
Em cung ở đà nẵng,nhà bác ở đâu em ghé mua chú bổi về chơi
Đà nẵng em ở đường nào, có gì liên hễ anh em ca fe giao lưu. :-bd
-
qua hay cho một người chơi cu, khi nào có em thổ bác lựa cho em nhé,
Quá hay cho một người chơi cu, khi nào có em thổ bác lựa cho em nhé.
-
Cả tuần mưa dầm dề,hôm qua có chút nắng,em tranh thủ vác chim đi phơi,tự nhiên có thằng thổ sấm ở đâu bay về.Em bày binh bố trận luôn.Ai dè,thổ sấm thì không vô,mà 1 thằng chưa trổ cườm với 1 thằng ngói thế chỗ.
-
Em nói dại mồm, anh đừng giận nhé.
Một hôm đẹp trời nào đấy mà anh vô tình (Hoặc cố ý =))) bẫy được em bồ cắt thì anh đừng vứt đi, đừng đập chết mà giữ lại rồi chuyển cho em xin nhé. Em nuôi.
Cảm ơn anh trước! _zoo_
-
Chúc mừng! chúc mừng bác Bảo có chuyến đi thắng lợi _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Em nói dại mồm, anh đừng giận nhé.
Một hôm đẹp trời nào đấy mà anh vô tình (Hoặc cố ý =))) bẫy được em bồ cắt thì anh đừng vứt đi, đừng đập chết mà giữ lại rồi chuyển cho em xin nhé. Em nuôi.
Cảm ơn anh trước! _zoo_
Ok em. _zoo_
Hihi...cảm ơn minhhieu nhé.
-
Sáng nay ít hàng hoá,mà trời thì lại nắng đẹp.Thôi thì...cho đi phơi nắng tí nữa.Vậy mà thằng Đồng kim này....kakaka...
-
tiếp nữa nè.
-
e o quang ngai. hom nao a ranh cho e di ke zdoi nha a. a cho e xin sdt nha. thong cam e len bang dt k viet co dau dc..
Em ở Quảng Ngãi, hôm nào anh rảnh cho em đi ké với nhá anh, anh cho em xin số điện thoại nhá.
Đã viết lại giúp bạn, lần sau mà thế này nữa thì..... tự hiểu nhé :-bd
-
chúc mừng bác Bảo , bão mới đi qua mà bác thu hoạch khá quá chúc mừng bác nha _zoo_ _zoo_ _zoo_
cho e hỏi sao có cả em chòe than nữa thế ah ? ko lẽ bẫy cugay mà chòe than nó đá ah ? 8->
thân chào !
-
chúc mừng A Bẩu. mà A đánh trên tường ah? E có chỗ chim toàn đứng trên tường đấu mà chưa nghĩ ra cách đánh thế nào !
-
chúc mừng A Bẩu. mà A đánh trên tường ah? E có chỗ chim toàn đứng trên tường đấu mà chưa nghĩ ra cách đánh thế nào !
Anh đánh bằng lụp kiểu Malaysia,treo vào sào rồi gác lên tường đấy em.Tương tự lụp bò của miền Nam vậy mà.
-
Đà nẵng sau bão vẫn mưa gió mịt mù.Nay có chút nắng đẹp.Không binh thay lông chưa căng nên em cho bộ binh đi phơi nắng,đánh đấm tí cho giãn gân cốt.Kết quả là 1 em Thổ có cái móng vẹo.Thấy vui vui,úp ảnh cho anh em chém nè !
-
Chúc mừng anh Bảo, lụp mới làm, kiểu mới cũng sát bổi quá...... đầu mùa mà như vậy là thành công rồi. Chúc mừng.....
-
chúc mừng bác nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
chúc mừng anh bảo nhé lâu nay âm thâm mà bắt bổi dữ wa đi là có ak...................xin chúc mừng.thân chào
-
Tình hình nghe tin bão Krosa sắp vào Đà nẵng,em tranh thủ ngày có nắng đem con mồi cùi đi chơi.Kết quả là thêm 1 thằng Đồng pha,chiêu Đồng thúc thổ gù thổ nhập khẩu nhà em.Khoe với cả nhà mồi cùi và thằng bổi.
-
Chân son,to như cây đũa...
-
Xin chúc mừng bác có con bổi đẹp quá nhìn bắt thèm như là thèm vợ dzậy Hi ! Hi
-
Thế này thì Đà Nẵng học theo oánh đất hết, mất cái thú chơi mồi cây. Lại giảm số lượng bổi đáng kể. Âm thầm mà chơi thôi cụ Bảo, nhiều người cũng ngại up chim đất vì sợ hình thành phong trào đấy.
-
Thế này thì Đà Nẵng học theo oánh đất hết, mất cái thú chơi mồi cây. Lại giảm số lượng bổi đáng kể. Âm thầm mà chơi thôi cụ Bảo, nhiều người cũng ngại up chim đất vì sợ hình thành phong trào đấy.
Cảm ơn bạn! Đánh lồng đánh ở Đà Nẵng xưa này của các vị tiền nhân thế hệ trước chơi. Sau này vì chút lợi mà đánh bắt mất đi cái gọi là "nghệ" của thú chơi chúng ta.
thân mến,
-
con bổi này chơi có hay không bác bảo =)) =)) =))
-
Hehe....con này em vuột nó 2 lần.Đánh lụp không tới gần,đánh đất thì né bội,nhổ dò , nên em phải dùng đến mồi trần thôi các bác ạ.Em làm cái lụp kiểu Malaysia không phải để ngắm đâu.
-
Thế này thì Đà Nẵng học theo oánh đất hết, mất cái thú chơi mồi cây. Lại giảm số lượng bổi đáng kể. Âm thầm mà chơi thôi cụ Bảo, nhiều người cũng ngại up chim đất vì sợ hình thành phong trào đấy.
Bác này nói chí phải, chơi cu là chơi cái thú, cái tâm chứ bắt nhiều về làm gì nhỉ, tinh thần là đam mê và bảo tồn nhé
-
Em chưa bao giờ đi đánh lung tung.Nhắm con nào ngoài rừng,ngoài thung,biết nó chơi ntn mới đánh.Em cứ đánh xả láng,nhưng là đánh có lựa chọn.Chim hay thì giữ,xui rủi chim dở,mái,non dính bẫy thì thả ngay tại chỗ.Cứ hỏi Mod Lê Nam thì biết em chơi ntn.Đừng nói các bác thấy con chim hay mà không thèm,có thèm thì đánh được cũng thả ra lại nhé.Nếu được vậy thì hẳn nói em nhé.Mỗi người mỗi cách chơi.Em không muốn đụng chạm đến ai hết,chỉ có chút cu cò làm niềm vui,xin đừng đánh đồng em với bất cứ ai.Làm ơn !
-
chuẩn đấy anh bảo ơi cu cò là niềm vui.kệ̣ người ta nói gì. mình vẫn là chính mà. _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Bắt đất, bắt lưới trong những trường hợp cần thì phải làm thôi. Nhưng vấn đề là không nên phổ biến! Những người xung quanh đều học theo thì tuyệt chủng cu gáy. Liệu người ta có biết chọn chim mà đánh không, hay lại bắt vô tội vạ rồi bán ra quán nhậu? Hiểu ở khía cạnh nào đấy thì diễn đàn cugay.org cũng góp phần tận diệt cu gáy đấy. Nào là kinh nghiệm chọn thế, cắm dò, chọn cội...Bảo tồn thì nói cho vui vậy thôi, chứ đã làm được gì? Thả vài con bổi thì đáng vào đâu? Mua chim về thả thì có cầu có cung, vỗ béo cho mấy tay giật lưới để họ có sức mà lội cho xa, lùng cho kỹ, bắt chim cho bằng hết!
-
e rất đồng tình với ý kiến của bác.
-
theo e mỗi người một sở thích. nhưng đôi khi găp những con chim hay,chim trận mình vẫn phải dùng hạ sách các bác ah, ở chổ e mùa này sáng nào củng gặp đôi 3 bác đi đánh bằng lưới. cứ đà này ko biết còn chim mà đánh nửa ko???????????????????????????? vài lời ko phải mong ae bỏ quá cho nhé. Chúc mừng bác cugaydanang nha chúc bác bat nhiều bổi hay
-
Chơi cu gáy mà không ham con bổi rất hay, rất đẹp thì chỉ có 2 trường hợp:
1. Nói dóc
2. Sắp giải nghệ
Mới chơi thì rất ham bổi, chơi càng lâu càng bớt ham. Bằng mọi cách để bắt nó cũng không đáng trách!
Mình từng theo những con chim vài tháng bằng lụp cây. Bắt không được tối về trằn trọc mãi, nghĩ thế đánh này, thế đánh kia. Phân tích con bổi này thói quen như thế nào, chuyền cành khoảng hẹp hay khoảng ngắn, đứng 1 chỗ gù hay vừa đi vừa gù...Rồi chọn ngày đi chinh phục, tính phương án rất chi là cụ thể. Vẫn về tay không thì nghĩa là mình vẫn thua nó, tính tiếp sao đây...Xin thưa, thú chơi mồi cây là chỗ đó!
Thành viên gạo cội của Hội cu gáy ABV Sài Gòn có những người chơi mồi đất rất chuyên nghiệp, nhưng họ bỏ rồi đấy, chỉ trung thành với cái lụp. Đến 1 tầm nào đó, họ tự nhận ra đâu là thú chơi, đâu là khoe mẽ...Nhớ có lần lamquangnha phân tích ngược lại, mồi đất nghệ thuật hơn mồi cây. Xin thưa, đó là lý lẽ của kẻ không biết chơi mồi cây.
Ham bổi thì ham bổi, nhưng bắt như thế nào cũng cần phải suy nghĩ!
-
Em thì mới bị nghiện cái thú cu cò này thôi, may mắn được anh em để lại cho con mồi cây, cũng là có chút ít thành tích. em thì em thích mồi cây hơn vì 2 lí do sau:
- khi đánh mồi cây ta có thể nghe và nhìn thấy con bổi nào hay, có bắt hay không bắt
- khi đánh mồi cây ta có cái cảm giác hồi hộp khi con bổi nhập thế, đấu với mồi rồi lại bay đi
Em khinh nghiệm ít, có sao nói vậy cod gì sai các bác bỏ qua cho
-
lâu roài mới vào xem topic của Bảo... :)) lại có sản phẩm nữa ah Bão....xin chúc mừng Bảo nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Đà Nẵng sau những ngày mưa bão đã có nắng ấm.Sáng nay tranh thủ đi kèo giao lưu,dợt chim như đã hứa với Dophucapec.Em cho Thổ khùng ra trận đón khách.Cảm ơn chú Phúc,vì anh quên mang túi rút,báo hại chú hi sinh chiếc vớ !
-
..và đây ạ..
-
Chúc mừng bác Bảo! Cứ thế phát huy nha bác . _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
CHúc mừng anh Bảo nha. :-bd
-
chúc mừng a nha ngoài bắc cu ngủ đông gần hết rùi
-
Cu gáy Đà nẵng ở chổ nào của Đà nẵng, mình có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, hiện đang sống ở Hà nội, sắp đến về Đà nẵng giao lưu với bạn nhé.
-
Đà Nẵng nghe nói bổi trận vậy mà vẫn cứ lượm đều ko kể đất hay cây thì chứng tỏ là mồi hơi bị chiến mà chủ hơi bị cao thủ rồi _zoo_
-
Chúc mừng bác Bao.!
-
Chúc mừng anh Bảo đã có em bổi cứng (e đc nghe nói vậy) _yahoo_ . Bây giwof em mới thấy Phúc nó lên ảnh đấy anh, Phúc nó mua iphone mới đét mà chả thấy khao em anh ạ, hnay còn lên khoe máy thế kia thì..... phát này phải làm vài ...ấm trà thôi a nhỉ
-
chúc mừng a Bảo có thêm những e bổi vip nhé .
-
khakha...chơi cu gáy thì thường thường có 2 trường phái:
1) trường phái nghệ thuật ( tạm gọi là vậy): thì chỉ trung thành với 1 loại mồi ( mồi đất hoặc mồi cây-. thông thường là mồi cây). Nên sau khi gặp bổi hay mà tìm mọi cách không bắt được thì hoặc là thôi để nó ngoài thiên nhiên lai tạo cu con, hoặc nhờ người mồi đất đánh.
2) trường phái chuyên nghiệp ( vừa chơi cây vừa chơi đất): ban đầu dùng cây đánh, đánh riết không được thì mới chơi đất.
Còn những trường hợp khác thì không dám bàn tới, có gì không phải anh em góp ý. Khakha...bác Bảo chef
-
Hi hi...rất cám ơn các anh em đã góp ý,chia sẻ.Vâng,em cũng chơi mồi cây như ai,vẫn bắt bổi bằng mồi cây bt.Nhưng khổ nổi bổi nó trận quá,em tiếc con chim hay nên phải dùng mồi đất bắt nó.Post lên cũng chỉ muốn khoe với cả nhà con chim em thích,em thấy đẹp thôi,chứ có khoe cách đánh ,có khoe số lượng đâu các bác.
PS / thao mai : OK bác.Khi nào bác về ĐN cứ a lô em sđt 0935056759 ,em tên Bảo.
-
thấy bác gác thấy ham quá,chim ngoài bác chỉ mắt,mặt,mũi con nào cũng tốt....
chúc bác kiếm được nhìu chim hay nha!
-
bác bảo thu hoạch điều nhỉ em đi mấy bữa nay mà chẳng được em nào thời tiết lạnh quá chim rừng không chơi mấy chán lắm bác ak :-bd :-bd
-
bạn ơi cho minh hỏi chút, ban mua cây sào ở dau vậy cho mình xin đ/c với. thank
-
Chào cu gáy Đà Nẵng, mình sống Hà nội, có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, củng hay về Đà Nẵng, đợt tới vào anh em giao lưu nhé.
-
Các thành viên nên chia sẻ đúng hướng nội dung chủ đề. Xin cảm ơn!
-
Chào cu gáy Đà Nẵng, mình sống Hà nội, có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, củng hay về Đà Nẵng, đợt tới vào anh em giao lưu nhé.
Ok bác.Khi nào bác về cứ a lô,anh em sẵn sàng đón tiếp ạ !
-
bạn ơi cho minh hỏi chút, ban mua cây sào ở dau vậy cho mình xin đ/c với. thank
Cây này hàng Nha Trang,trước mình đặt.Nay ở Đà Nẵng,tiệm chim Hải Phấn,ngã ba Hoà Cầm có bán đó bạn.
-
Chào cu gáy Đà Nẵng, mình sống Hà nội, có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, củng hay về Đà Nẵng, đợt tới vào anh em giao lưu nhé.
Ok bác.Khi nào bác về cứ a lô,anh em sẵn sàng đón tiếp ạ !
----------
Cho anh số điện thoại đi về anh gọi, anh tên là Hải.
-
cảm ơn bạn, nhưng ko bit quan dó bán sào loai nào luc truoc mua o chợ Hàn xài mau hỏng quá
-
lâu nay dụ đánh cây với đánh đất chản nhau hoài.mấy bác nói đánh cây nghệ thuật để xem đấu ra nước ra non.sao không dùng cầu tử 7cm cho chim lau nhảy để xem mà dùng 30....còn đánh đất bắt chim nhanh thì đánh 2,3 chân xem thử nó bắt nhanh hay lâu.cái nào cũng có cái hay cái không hay.đánh đất hay đánh gì thì nhận chả có gì xấu hổ khi mình đánh đất.tôi trước đánh cây chim trận nên tôi chuyển qua đánh đất.lúc mới chơi thì cắm 9 chân.chơi tới giờ tôi giảm xún 5 chân.mùa tới sẽ cố gắng dánh giảm xún nữa.ko dám khẳng định sẽ biết hết nước nôn nhưng cũng biết hơn 1 tí không uổng con bổi hay mà bị bắt nhanh.tôi chỉ không thích đánh đất mà nói mồi tôi rất hay gù ko đối thử mà mỗi lần đánh 9,18... chân dò để những on bổi hay bị bắt quá nhanh.không thể đánh đồng người đánh đất dùng 1,2 chân dò với người dùng 10,20 chân được.
-
lâu nay dụ đánh cây với đánh đất chản nhau hoài.mấy bác nói đánh cây nghệ thuật để xem đấu ra nước ra non.sao không dùng cầu tử 7cm cho chim lau nhảy để xem mà dùng 30....còn đánh đất bắt chim nhanh thì đánh 2,3 chân xem thử nó bắt nhanh hay lâu.cái nào cũng có cái hay cái không hay.đánh đất hay đánh gì thì nhận chả có gì xấu hổ khi mình đánh đất.tôi trước đánh cây chim trận nên tôi chuyển qua đánh đất.lúc mới chơi thì cắm 9 chân.chơi tới giờ tôi giảm xún 5 chân.mùa tới sẽ cố gắng dánh giảm xún nữa.ko dám khẳng định sẽ biết hết nước nôn nhưng cũng biết hơn 1 tí không uổng con bổi hay mà bị bắt nhanh.tôi chỉ không thích đánh đất mà nói mồi tôi rất hay gù ko đối thử mà mỗi lần đánh 9,18... chân dò để những on bổi hay bị bắt quá nhanh.không thể đánh đồng người đánh đất dùng 1,2 chân dò với người dùng 10,20 chân được.
nói thế cũng là nói thế . :)) :)) chứ tùy theo mục đích của người chơi khi gặp con bôi ngoài rừng . thích nó hay ghét nó . muốn bắt hay chỉ để dợt mồi chờ thời cơ .
tôi thì chỉ chơi mồi cây . nhưng đôi lúc thấy ông bạn bắt được con chim hay bằng mồi đất mà trước khi bắt mồi cây tôi không thu phục được thì tôi vẫn vui vẻ đến chia vui cùng ông bạn . và ngắm tù binh . _zoo_ _yahoo_
-
Đánh cây mà kèm theo đất kiểu này thì theo tôi thì 10con về thì chắt bắt 7-8con là cái chắt,cu gáy sắp tiệt chủng rồi.
-
lâu nay dụ đánh cây với đánh đất chản nhau hoài.mấy bác nói đánh cây nghệ thuật để xem đấu ra nước ra non.sao không dùng cầu tử 7cm cho chim lau nhảy để xem mà dùng 30....còn đánh đất bắt chim nhanh thì đánh 2,3 chân xem thử nó bắt nhanh hay lâu.cái nào cũng có cái hay cái không hay.đánh đất hay đánh gì thì nhận chả có gì xấu hổ khi mình đánh đất.tôi trước đánh cây chim trận nên tôi chuyển qua đánh đất.lúc mới chơi thì cắm 9 chân.chơi tới giờ tôi giảm xún 5 chân.mùa tới sẽ cố gắng dánh giảm xún nữa.ko dám khẳng định sẽ biết hết nước nôn nhưng cũng biết hơn 1 tí không uổng con bổi hay mà bị bắt nhanh.tôi chỉ không thích đánh đất mà nói mồi tôi rất hay gù ko đối thử mà mỗi lần đánh 9,18... chân dò để những on bổi hay bị bắt quá nhanh.không thể đánh đồng người đánh đất dùng 1,2 chân dò với người dùng 10,20 chân được.
đúng là đánh đất với đánh cây thì khác xa nhau. nhưng đánh cây muỗi nó cắn cho mà chạy không kịp thế mà cứ ngồi. nằm xem. con bổi nó ở chỗ nào nó đấu thế. cho dù đó là con bổi dỡ hay là hay. con hay chưa chắc đã vô chậm. mà con dỡ chưa chắc đã vô nhanh. thế mới biết được cái cảm giác chờ đợi. cái hồi hợp của cái thú chơi cu gáy. đúng là nghề chơi cũng lắm công phu là thế vui là thế mà thất vọng khi trật mất con chim hay.
con chim hay nó xẩy một lần rồi thì nó trở thành con chim trận. đến lúc đấy ta có treo con mồi lên nó nghe nó bay về nghinh chiến. đúa nào vào đất của ta đây..... đập cánh bay vút lên cao sàng qua thấy cái gí đen đen xanh xanh. thì ra cái này xém nũa cho ta nằm trông đó nó thịt ta mất. thôi chuồng qua bên cây cao bên cạnh cải nhau cho cái thằng cúi cái đầu cứ gặt gù dụ anh vào à không dễ đâu em.
thế thì đến lúc này người đi bẫy càng muốn bắt nó vô cái nhà đầy đủ nào lúa kê mè, đậu xanh ôi cao lương mỹ vị đều có cả chỉ đợi em về. khổ nỗi cái gì chúng ta chưa có thì muốn có cho bằng được. đến lúc này tối về phải nghĩ ra cái kiểu gì bắt cho bằng được. thế lại nghĩ ra được cách bẫy bằng giò lại thêm cái bội thế là xem em bổi hôm trước không vô nhà đẹp thức ăn đày đủ thì chạy đi đâu.
lại hôm sau khăn gói lên đường nào là bội, giò còn đem một con treo lên cái cây hôm trước lại tim xung quanh chỗ nào trông trải thả con mồi chiến bỏ đất thế nào đây, nó có chịu gáy hay không? ái chà thật là nhiều suy nghĩ.mới đầu tiên cắm mấy cái giò nhỏ xíu lâu quá bổi thì gáy đấu ở ngoài tay cứ run bắn lên. thế cũng xong 2 dàn giò mỗi giàn 10 cái. thôi chạy tìm chỗ nấp mở áo lồng treo em mồi cây.
lúc này em mồi trên cây bắt đầu đáp trả em bổi khôn rồi khó qua đây. cứ đấu cứ đấu. lúc này con bổi nó nghĩ phải qua xem đứa nào mắn mình đây. như lúc trước lại thả diều . ủa đứa nào lạ hoắc đi dước kia nhỉ dám xuông ăn thức ăn của vợ chồng anh à. thể là đâm thẳng xuống con mồi đất mà đấu tay đôi nào là gù rồi con chạy lòng vòng. rồi đi rồi gù. con mồi đất cả mồi cây thôi là gáy mà nó chẳng để ý đến em trên cây làm gì cả chỉ chăm chú đến em ở đướ đất thôi. cứ đi cứ gù. lúc này ta tự hỏi gì kỳ vậy tới giàn giò rồi sao không dính nhỉ. đúng là lúc này tim đập chân run.
con bổi thì nó cứ đi đi lại lại. nó tự hỏi cái quái gì cột vào chân mình thế này càng giặt càng dính. giật mạnh quá té nhào. lúc này người đi bẫy thế nào nhĩ? từ bụi rậm chạy ra suýt nữa là bắt ếch rồi còn gì.
chung quy lại chúng ta bẫy đất hay bẫy cây đều là một thú chơi. tiêu khiển và bảo tồn
chúc cả nhà vui vẽ thân.
-
chung quy lại chúng ta bẫy đất hay bẫy cây đều là một thú chơi. tiêu khiển và bảo tồn
chúc cả nhà vui vẽ thân.
:d :d :d Đã bắt chim thì gọi là bảo tồn sao được? Chẳng qua là nói cho vui tai, sướng miệng!
-
Chào cu gáy Đà Nẵng, mình sống Hà nội, có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, củng hay về Đà Nẵng, đợt tới vào anh em giao lưu nhé.
Ok bác.Khi nào bác về cứ a lô,anh em sẵn sàng đón tiếp ạ !
----------
Cho anh số điện thoại đi về anh gọi, anh tên là Hải.
số đt anh bảo....0935056759
-
Chào cu gáy Đà Nẵng, mình sống Hà nội, có nhà ở khu tập thể Hòa Cường, củng hay về Đà Nẵng, đợt tới vào anh em giao lưu nhé.
Ok bác.Khi nào bác về cứ a lô,anh em sẵn sàng đón tiếp ạ !
----------
Cho anh số điện thoại đi về anh gọi, anh tên là Hải.
số đt anh bảo....0935056759
----------
Cám ơn cu gáy tánh linh nhé.
-
chung quy lại chúng ta bẫy đất hay bẫy cây đều là một thú chơi. tiêu khiển và bảo tồn
chúc cả nhà vui vẽ thân.
:d :d :d Đã bắt chim thì gọi là bảo tồn sao được? Chẳng qua là nói cho vui tai, sướng miệng!
chỉ là vui thôi nhé em bắt về cho sinh sản nếu nhiều quá lại thả về tự nhiên cả đàn :d có được gọi là bảo tồn không
xem bài của a cu gay đà nẵng rất hay,chúc a sức khỏe và tiếp tục phát huy nhé
-
Mấy lâu nay Đà Nẵng cứ hết mưa rồi lạnh,lạnh lắm.Hôm nay,tranh thủ chút nắng hiếm hoi,em đi gác kèo mừng Noel.Có chút thành quả khoe cả nhà cho vui.Có cái video mà em không biết cách post lên.Hixxxx....
-
chúc mừng anh b nha...........con mồi nào mà nhìn ác qua vậy anh........bộ cườm khủng quá...........
-
Mấy lâu nay Đà Nẵng cứ hết mưa rồi lạnh,lạnh lắm.Hôm nay,tranh thủ chút nắng hiếm hoi,em đi gác kèo mừng Noel.Có chút thành quả khoe cả nhà cho vui.Có cái video mà em không biết cách post lên.Hixxxx....
Chúc mừng bác bẩu có quà đón noel rồi =)) =)) =)) =))
-
Chúc mừng anh B có thành quả lớn. Con mồi nhìn ghiền quá.....
-
Chúc mừng anh nha. Khu vực của bác còn nhiều cu quá héng. Hôm nào em ghé chỗ bác
-
Kèo chiều nay,làm quà Noel cho ông anh.Con này em đánh hụt cách đây 2 tháng,chiều nay em phục ngay cội nó ngủ...hết thoát.Chia sẻ chút hình ảnh cùng cả nhà ạ.
-
Chúc mừng anh nha. Khu vực của bác còn nhiều cu quá héng. Hôm nào em ghé chỗ bác
Bác đánh ở vùng nào vậy? Đà Nẵng mùa này mà đánh bằng lụp thì chắc khó đấy!
Hihi...ở Quảng Nam đó bạn. Chỗ mình thì ngay cầu Tuyên Sơn hay nhà thi đấu đĩa bay cũng có nhưng chim không hay.Để dành làm chỗ tập dợt mồi thôi.
-
chúc mừng bác bảo nha nhjnf mà thèm quá
-
Chúc mừng bác nha. Thật lợi hại
-
Kèo chiều nay,làm quà Noel cho ông anh.Con này em đánh hụt cách đây 2 tháng,chiều nay em phục ngay cội nó ngủ...hết thoát.Chia sẻ chút hình ảnh cùng cả nhà ạ.
chúc mừng bác có thành quả mới _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lụp a cao mới tặng hả a bảo
-
Lụp a cao mới tặng hả a bảo
Hì hì...lụp của cu Đức ( Nguyen Duc), Mod bên hội Cu Gáy Từ Liêm, Hà Nội làm tặng đó Tú.
-
Chúc mừng anh nha. Khu vực của bác còn nhiều cu quá héng. Hôm nào em ghé chỗ bác
Bác đánh ở vùng nào vậy? Đà Nẵng mùa này mà đánh bằng lụp thì chắc khó đấy!
Hihi...ở Quảng Nam đó bạn. Chỗ mình thì ngay cầu Tuyên Sơn hay nhà thi đấu đĩa bay cũng có nhưng chim không hay.Để dành làm chỗ tập dợt mồi thôi.
bác này Quảng Nam Đà Nẵng hả quê e đó nha , đồng hương chúc mừng chúc mừng
-
[/quote]
bác này Quảng Nam Đà Nẵng hả quê e đó nha , đồng hương chúc mừng chúc mừng
[/quote]Anh Bảo đây mà Quý ơi.Anh ở Đà Nẵng nhưng hay chạy vô Quảng Nam đánh,chớ ở Đà Nẵng lấy đâu ra chim mà đánh.Hihi...khi mô về quê nhớ a lô anh nghe.
-
Đầu năm,nhà hàng khai trương lại,công việc ngập đầu nên không đi gác kèo nào được.Hôm qua tranh thủ rảnh rỗi xíu buổi sáng đi làm kèo cho đỡ thèm.Rồi sáng nay cũng tranh thủ thêm tiếng đồng hồ đi cho thoả cơn nghiện.Chút hình ản thành quả của cả 2 ngày,cho phép em khoe với cả nhà tí !
-
...đây nữa ạ !
-
chúc mừng cụ lại có bổi đầu năm :-bd _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chúc bác đồng hương năm mới gặt hái đc nhìu thành quả tốt và chúc gia đình bác luôn mạnh khỏe . chúc mừng bác , mồi chiến quá . thèm hihi
-
chúc mừng anh có thêm em bổi mới :d :d :d
-
Chúc mừng bác Cugay_Đà Nẵng, năm mới bổi mới nhiều niềm vui mới. Mong sớm được giao lưu với anh.
-
chào bác cu gáy_đà nẵng!
bác có con cu gáy nào hậu 3, 4, 5 ko để con 1 em giao lưu, số điện thoại của em :0915.760.458, hoặc bác nhắn tin cho e số điện thoại của bác e gọi điện nói chuyện cho dễ.
-
Chúc mừng em có bổi đầu năm, năm mới phát tài, Anh có con hậu 4 lỡ rồi em nha không cần tìm cho anh nữa.
-
chúc mừng anh bảo nha.dao này im hơi lặng tiếng mà bắt đc nhiều bổi ge............
-
Chào bác CuGáy_ ĐàNẵng bác có em mồi này có bộ cườm đẹp quá
http://www.cugay.org/diendan/index.php?action=dlattach;topic=6930.0;attach=16689 (http://www.cugay.org/diendan/index.php?action=dlattach;topic=6930.0;attach=16689)
-
Ui cha...lâu nay em đánh tùm lum, giờ cũng chẳng nhớ con nào vô con nào nữa, thôi thì lâu lâu ghé về nhà, post đại cả chùm luôn nha ! :-j :-j :-j
-
Đây nữa...
-
...đây nữa
-
Khoe luôn giàn chim cùi, gia tài của em hiện nay...hì hì... :)) :)) :))
-
con bổi đẹp quá chúc mừng bác
:-bd :-bd
-
Khoe luôn giàn chim cùi, gia tài của em hiện nay...hì hì... :)) :)) :))
Dàn chim của anh Khủng quá đi anh Bảo hjhj chúc mừng anh _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
dàm chim nhà anh bảo cũng khá nhiều ấy nhỉ :)) :))
-
cái thèng bổi ngay túi rút đỏ nhìn đẹp quá :)) dể thương phết anh Bảo ơi _yahoo_
-
chú bảo dạo này gật hái nhiều lộc trời thế nhĩ. kết nhất em trong túi rút ak =))
Mấy chú này có còn nuôi hay lại đem rô ti hết roài vậy chú Bảo :)) :))
-
bác Bảo dạo này lên tay quá chừng _zoo_ , kiểu này ngoài đó hết cugay thôi bác Bảo ơi .Khi nào có dịp mời bác và anh em vào giao lưu cho vui nha bác _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
Xin chúc mừng Cu Gáy -Đà Nẵng chim nhiều quá...
-
cái thèng bổi ngay túi rút đỏ nhìn đẹp quá :)) dể thương phết anh Bảo ơi _yahoo_
Thèng khỉ ! :)) :)) :))
-
Khoe luôn giàn chim cùi, gia tài của em hiện nay...hì hì... :)) :)) :))
Dàn chim của anh Khủng quá đi anh Bảo hjhj chúc mừng anh _zoo_ _zoo_ _zoo_
Cảm ơn em _zoo_ _zoo_
-
chú bảo dạo này gật hái nhiều lộc trời thế nhĩ. kết nhất em trong túi rút ak =))
Mấy chú này có còn nuôi hay lại đem rô ti hết roài vậy chú Bảo :)) :))
Dạ, em cũng đi đánh bậy bậy cho vui thôi anh. Hầu như chim em chọn lại đều nuôi, không thì thả chứ em không ăn thịt chim cu anh ơi :-bd
-
bác Bảo dạo này lên tay quá chừng _zoo_ , kiểu này ngoài đó hết cugay thôi bác Bảo ơi .Khi nào có dịp mời bác và anh em vào giao lưu cho vui nha bác _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
Ok chú Duy, hẹn chú 1 ngày không xa. _zoo_ _zoo_
-
Chúc mừng cụ Bảo! Cứ thu hoạch được vậy là thấy sướng rồi...Sắp tới em nhất định làm 1 chuyến Đà Nẵng đánh giao lưu với cụ và sau đó ae ta _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thân!
-
Chúc mừng ạnh
Chim bổi đẹp,
chim bổi gáy hậu máy vậy anh,., _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Dear anh Bảo,
Em đang tìm mottj chú mồi đất để đi đánh cho đỡ cơn ghiền.
anh có nhiều mồi quá sang lại cho em một con được không anh?
Nếu anh ok thì gọi em 0905265527.
Thks! anh nhiều
-
cái mỏ tuyệt thật bóng nhoáng chim hay đó a