Tôi ở Chợ Mới - An Giang. Tơi có thể làm giúp bác nhưng kông có cây, cầu rồng tôi làm bằng cây Quỳnh Đàng, hiện nay cây này rất hiếm.
Hi Bác Tuan !!!
Thấy cách diễn đạt và bẩy cu của Bác em thích thật.... Cộng với Bác là người Miền Tây lại càng thích. Lại thêm câu chuyện về con cu cườm liên hoàn thật hay .. Cho ta thấy được sự đam mê của thú chơi tao nhả của các cụ ngày xưa. phương tiện đi lại rất khó khăn nhưng đã thích rồi thì đi mặc dù rất xa.....Còn hiện tại thì phương tiện vật chất hơn xưa rất nhiều.... Mà sao ta lại ko đi giao lưu nhỉ.....ko đi mà học hỏi kết bạn....Về miền Tây thì tôi cũng đi rất nhiều...Btre , Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh chỉ có An Giang là chưa đi thôi ...Hôm nay biết được Bác Mong rằng được giao lưu với Bác 1 chuyến cho thỏa lòng đam mê. Vì về miền Tây tìm được 1 người gác lụp cây là rất hiếm... Hehehe Mình cũng vậy, Trước chơi đất giờ thì giải tán đất ,chỉ còn lụp cây thôi. ...Nếu có dịp xin hẹn Bác 1 chuyến về An Giang làm vài kèo cho đã.
Mình tên Vũ 43 tuổi sdd: 0934186267. Mong đc giao lưu.
Thân mến