Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Quê hương tôi => Tác giả chủ đề:: Nguyên_mecugay trong 20/09/2013 01:58:18AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Nguyên_mecugay trong 20/09/2013 01:58:18AM
Hà Nội vào thu thật đẹp, cảnh sắc khí trời đều khiến con người ta muốn đắm chìm, muốn yêu thương và muốn quên lãng để hòa mình vào với thiên nhiên huyền ảo. Thu Hà Nội với những sắc màu vàng của cây cơm nguội, màu lá đỏ của cây bàng, màu trắng của hoa sữa thơm, màu xanh của cốm vòng… đã tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp mà không nơi nào có được.

Những bài hát hay nhất về mùa thu Hà Nội (http://www.youtube.com/watch?v=23AeIL2ZTYo#ws)
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 20/09/2013 05:42:06AM


  Ừm, đúng là một tuyển tập các bài hát về mùa thu Hà Nội, nghe chắc là ...cảm xúc lắm đây.  :d

Lúc nào rảnh rỗi đi tác nghiệp chụp vài bức ảnh về trời thu nhìn chắc thích lắm, đã qua giữa thu rồi đó  :d
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: cugaygialai trong 20/09/2013 06:28:14AM
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: C80 Hoàng Mai. trong 20/09/2013 08:21:24AM
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN
Đẹp thì đúng là có đẹp bạn cugaygialai ạ.
Nhưng...chưa muộn đâu để bạn suy nghĩ và...ước lại. =)) =)) =))
Chúc bạn vui và hạnh phúc! _zoo_
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: TIENGQUE trong 20/09/2013 08:49:14AM
Bác lại làm cho em thấy nao nao....., nơi ấy có quê hương tôi, có cái gì đó giờ tôi còn hơi vương vấn.......xa rồi một thời dấu yêu... 8->
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 20/09/2013 10:23:53AM
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN

........................................


 :)) :)) :)) Vế đầu hoàn toàn đúng  :-bd :-bd theo suy nghĩ của người HN  :d. Hà Nội đẹp vì có nhiều cảnh quan lịch sử, và cũng vì là Thủ đô của đất nước nên được đầu tư nhiều. Tuy nhiên cũng có người đùa vui rằng: 'Hà Nội đất chật người đông'. Thạch Sanh............ :)).

Người Hà Nội đẹp thì không ai phủ nhận, nhất là làn da trắng và mái tóc dài  :d, dịch vụ 'tắm trắng' không được sử dụng nhiều như ở các vùng khác  :d.

'Ước gì lấy được vợ người HN'  :)) :)) :)), vế này thì đúng là phải cân nhắc kỹ. Nhưng có một điều tôi biết chắc rằng gái HN rất chịu thương chịu khó lo cho gia đình, và khi người đàn ông trụ cột trong gia đình có chẳng may gặp sóng gió trong sự nghiệp thì gái vẫn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và không bỏ mặc bạn đời của mình.

Tuy nhiên  gái ở một số nơi khác thì nghe phản hồi lại là trong nhiều trường hợp, nếu bạn đời gặp trục trặc và không lo được cho gia đình thì sẵn sàng rời bỏ.........vv và vv, không biết đúng bao %?


Ở Viện tôi có một chị mãi hơn 30 mới kết hôn với một bác sĩ người TP HCM chính hiệu ra HN học. Ngày chị rời bỏ trường về Sài  thành làm dâu, mọi người vừa mừng vừa lo. Tuy nhiên chị được đánh giá rất cao trong gia đình nhà chồng vì mỗi sáng chỉ cần là áo sơ mi và pha một tách cà phê cho chồng, mẹ chồng chị bảo 'Con ơi, con chiều nó như vậy nó sẽ sinh hư'  :)), nhưng ở HN thì những việc đó ...........là thói quen thường nhật thôi  :d.

Nói vui như vậy thôi chứ ở đâu cũng có gái hay, gái ........gần hay  :d. Cảm ơn bác đã dành tình cảm tốt đẹp cho HN!  :d Bác vẫn còn trẻ chứ? Không có ước mơ nào là không thể ............ :-bd. Gái Bắc nghe giọng Nam cũng thấy thích lắm  :-bd

Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Cua_QB_GL trong 20/09/2013 01:43:43PM
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN
Bác giống em, nhưng cuối cùng, em ắm luôn 1 cô xứ Nghệ. Trọ trẹ dễ nghe. Được cái chiều chồng.
Em mà có kiếp sau thì chắc chắn phục sẳn ngoài đó từ năm 16. Kiếp này thì chỉ ao ước........ giá mà được cầm tay 1 cô gái Hà Nội rồi ...... xuôi tay cũng vui lòng !  =(( =(( =((.
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Hoàng ĐL trong 20/09/2013 04:06:04PM
Hà Nội đẹp, con người hà nội cũng đẹp; ước gì lấy được vợ người HN


Hẳn luôn!
Các cụ ngày xưa đi ăn chơi thường rỉ tai nhau "Giai Nam gái Bắc" - mà các cụ đã bẩu thì cấm có sai ...
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: cugaygialai trong 20/09/2013 08:29:59PM
Chào Minhtri, Anh quê Tuyên Quang nhưng lại thích gái Hà Nội chẳng biết tại sao (Thì lại cũng ước gì....); ngày trước cũng học mấy năm trời ở đó mà không làm ăn được gì "tiếc thật"
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: tranquanghd123 trong 20/09/2013 08:52:13PM
mùa thu . có hương hoa sữa . thoang thoảng và mang chút mang mác buồn là những điều em cảm nhận dc
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: cugaygialai trong 20/09/2013 09:18:43PM
Chú Cua chỉ được cái giống anh.
Mai có đám tân gia chú có đi không? mai anh em mình gặp nhau làm vài ly nhé.
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Cu gáy tuyên quang trong 20/09/2013 09:31:53PM
Chào Minhtri, Anh quê Tuyên Quang nhưng lại thích gái Hà Nội chẳng biết tại sao (Thì lại cũng ước gì....); ngày trước cũng học mấy năm trời ở đó mà không làm ăn được gì "tiếc thật"
làm ăn gì thế đồng hương ơi. =)) =)) =)) =)) =)) =))
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 20/09/2013 10:08:29PM
Chào Minhtri, Anh quê Tuyên Quang nhưng lại thích gái Hà Nội chẳng biết tại sao (Thì lại cũng ước gì....); ngày trước cũng học mấy năm trời ở đó mà không làm ăn được gì "tiếc thật"

...............................................

Có thật bác cugaygialai quê ở Tuyên Quang không  :))? Thế thì bác chỉ cần vơ tay là lấy được gái HN mà  :)). Theo các tài liệu lịch sử thì ngày xưa trong lúc loạn lạc, người dân HN gốc chạy lên phía Bắc nhiều, chủ yếu là lên Tuyên Quang, nên thực ra gái Tuyên Quang có nhiều mối liên quan với gái HN gốc đó, bác cứ tìm hiểu kỹ xem, việc gì phải đi đâu xa cho mệt  :)). Người ta đã đúc kết câu: 'Chè Thái, gái Tuyên' là vì lý do như vậy đó. Những năm trước Hoa hậu VN rất nhiều cô có nguồn gốc từ Tuyên Quang  đó  :d
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: cugaygialai trong 21/09/2013 06:52:53AM
Cám ơn Minhtri; rất tiếc là ngày xưa đang ở quê và lúc học ở Hà Nội anh còn dại lắm, cứ gần con gái là mặt đỏ hết cả rồi, bây giờ có đủ kinh nghiệm và cái độ tái của nước da cũng có phần tăng lên chứ không còn đỏ nũa thì lại có vợ mất rồi. "Cứ pải như bây giờ thì chít"

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ giàu có thì teo mất rồi!
Tiêu đề: Re: Hà Nội bắt đầu vào thu...
Gửi bởi: CUGAYBINHDINH trong 21/09/2013 10:37:21AM
Cám ơn Minhtri; rất tiếc là ngày xưa đang ở quê và lúc học ở Hà Nội anh còn dại lắm, cứ gần con gái là mặt đỏ hết cả rồi, bây giờ có đủ kinh nghiệm và cái độ tái của nước da cũng có phần tăng lên chứ không còn đỏ nũa thì lại có vợ mất rồi. "Cứ pải như bây giờ thì chít"

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Bây giờ giàu có thì teo mất rồi!
Ngày đó mà còn khống được thì bây chừ làm được gì chứ.mấy cô bây chừ sành lắm chỉ thích trai...nai thôi bác ạ,nhất là mấy cô Hà Nội không vừa.bây chừ bác có ra đó thăm lại bạn lại trường thì bác nên thận trọng.hi...chúc bác may mắn ở kiếp sau.hi...
Ngày đó đi học quen cô Hà Nội thấy cô dữ quá mà mình gia trưởng sau này không biết ai...đánh ai thế là...bỏ chạy mất dép luôn.giờ nghĩ lại còn tiết vì...chưa làm ăn gì.botay.hi...
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook