Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - quachcongcong

Trang: [1] 2
1
Chào các ACE!
Nhân tiện cho mình hỏi, nhờ các ACE giúp. Mình có Chú mồi mà khi xách đi đánh thì nó có hiện tượng bị sặc thức ăn nên phong độ thất thường. Các ACE biết cách chữa trị xin giúp

2
đó là con cắc ké, mình săn lùng mấy con này cho bìm bịp ăn, bạn đi gác cu mang theo lồng bìm bịp treo kế bên thì ko có con cắc ké nào dám laị gần hihihi

3
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Có bác nào ở Long An không ạ?
« vào lúc: 05/05/2014 02:02:03PM »
bác có xuống huyện Cần Đước thì alo nha 0908826397

4
Thấy chú Sơn tặng hai cái lồng, nên chỉ đăng ký xin một cái thôi

5
Quên mất số điện thoại 0908826397 nha Chú Sơn

6
Gửi chú Sơn!
Con mới chơi cu đươc ba năm nên rất mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ các bậc tiền bối. Có dịp rãnh mời chú xuống Cần Đước Long An chơi một chuyến, chỉ cách Bến lức 20km thôi.

7
các bác chém e bôi này cho e voi.và e có nên nuôi k.
chim này của bác xấu quá, chuyển vào long an mình nuôi giùm cho, 10 năm sau cam kết sẽ chuyển trả lại, nhất định ko tính tiền công nuôi đâu

8
gửi bác minhhieu
Mình ở Long An, không có điều kiện đi rừng xa để đánh cu, do mới vào nghề nên cu mồi tàm tạm đi đi gần gần gác cu thôi. Nhờ bác có đi rừng tuyển, nhượng lại cho mình 1 hoặc 2 chú bổi kha khá để nuôi lên mồi, cu rừng càng tốt, cu vùng đồng bằng mình có nuôi rồi. Khi nào có bác nt mình sẽ chuyển tiền rồi nhờ người nhận chim hoặc trực tiếp lên bắt. SDT 0908826397, giá hữu nghị, chim hay là ok hiiiiiiii.

9
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Nỗi buồn thổ đồng ra đi
« vào lúc: 29/11/2013 09:08:10AM »
bác này tự phạt mình vì tội làm chết mồi để lần sau rút kinh nghiệm, nếu chết vì khách quan thì chia buồn, chết vì chủ quan thì tự phạt nhé

10
các nào cần cây đủng đĩnh, thuê chiếc xe tải xuống quê mình Cần Đước Long An mình đảm bảo đủ cây cho các bác mệt sức chở về làm lồng

11
Tửu quán - Góc cười / Re: Câu đô vui
« vào lúc: 22/07/2013 03:22:51PM »
Em xin đưa ra câu đố vui :

Lồng chim cu và cái váy của phụ nữ khác nhau ở điểm nào ???
Bác này đặt câu đố mà không có phần thưởng nên ít người chịu suy nghĩ trả lời, nên có phần thưởng nho nhỏ thôi để khích lệ tinh thần. Thôi mình xin mạo muội trả lời, nếu có phần thưởng thì 99,99% lãnh thưởng.
Cái lồng vén cửa lên thì con CU (*) bay ra, cái váy phụ nữ vén lên thì con(*) chui vào. Đáp không trúng không được ném đá nha.

12
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 12/07/2013 05:23:29PM »
Còn tiếp mời các Bác giải đố:
- Có 2 anh chi yêu nhau ngồi dưới gốc cây dừa, có một quả dừa rơi trúng đầu chàng trai. Hỏi tại sao cô gái lăn đùng ra chết????
- Có 2 anh chị yêu nhau. có một con ong chui vào váy cô gái. Hỏi con ong đốt vào đâu trước?
 (*)(*) (*)(*) (*)(*)
. Tra loi bang dien thoai nen ko bo dau duoc, cac bac thong cam. Cau 1 co gai dang ngam luoi chang trai nen chang trai bi dut luoi ma chet. Cau 2 dot vao tay chang trai 
- Tạm dịch: Trả lời bằng điện thoại nên ko bỏ dấu được, các bác thông cảm. Câu 1 cô gái đang ngậm lưỡi chàng trai nên chàng trai bị đứt lưỡi mà chết. Câu 2 đốt vào tay chàng trai
thông cảm cho bạn đấy nhé                                                                                                                                  

13
Tửu quán - Góc cười / Re: Truyện cười sưu tầm
« vào lúc: 03/07/2013 02:54:11PM »
Cưa mãi không đổ tìm cách phục thù.
Một cô gái trút nỗi ấm ức của mình trên FB: “Có một gã tán tỉnh mình hoài, lần nào gặp cũng mời mình đi uống nước, 5 lần đầu mình đều từ chối, đến lần thứ 6 gã lại mời đi uống nước. Thấy gã nhiệt tình quá, trông tội tội, mới cho gã cơ hội. Ai ngờ gã dẫn mình ra sông rồi nói: “Anh em mình xuống đây bơi, em tha hồ “uống nước” nhé!”. Mình tức ói máu luôn mà không làm gì được!
 
Đáng đời! Ai bảo "kiêu". =)) =)) =))

........................................

Gái này đích thị là 'gái ngoan' nên 'kiêu' là đúng rồi, chắc là thế hệ 7x rùi  =)) =)) =)) chứ 9x đâu phải mất công mời mọc nhiều đến thế  =)). Mình đã từng nghe kể có cô 7x được cu trống mời đi uống nước, dù không thích gã trống này một tẹo nào nhưng vì không muốn mang tiếng 'kiêu' hay làm tổn thương đến gã si tình, cô ta liền rủ tất cả các bạn cùng phòng đi uống nước cùng, gọi đủ các món làm cho cu trống hôm đó sạch túi  =)), kể từ đó gã si tình chạy mất dép không bao giờ dám quay lại mời mọc chi nữa  *><* *><* *><*.

Trong trường hợp này, nếu mà cu trống đề nghị cả hai nhảy xuống bơi và cùng uống nước, thì tốt nhất là cu mái nói đồng ý rồi đề nghị cu trống nhảy xuống trước, sau đó mặc kệ.....gã vùng vẫy và bỏ về nhà gặm nhấm cái sự sung sướng  =)) =)) =)).
Bác minhtri này 7x mà ác thế, vi phạm pháp luật đó nha:
- Một là dụ người khác nhảy sông uống nước có thể dẫn đến chết người - Theo Luật Hồng Đức là lăn chì.
- Hai là thấy người sắp chết vì ngạt nước hoặc si tình mà không cứu là ác - Theo luật Diêm Vương là cho đầu thai làm minhtri-cugay. Nhưng xét thuộc thế hệ 7x và có thái độ ít chảnh hơn mấy em 9x nên công nhiều hơn tội, nên tặng cho một chiếc áo lụa Hà Đông về mặc để mấy anh si tình bỏ chạy mất dép luôn (nhận quà là phải vui vẻ, không được giận nha)
Nắng Hà Nội em đi mà chợt tắt.
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.
Lụa Hà đông dệt bằng lông Sư Tử
Em mặc vào em giống sư tử Hà Đông

14
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 03/07/2013 02:31:57PM »
-Công công cầm tạm ........cái lồng quả đào này, nhờ nói giùm mấy tiếng với hoàng thượng. Nếu được hoàng thượng ...sủng ái thì thiếp sẽ cho chở toàn bộ lồng quả đào HN về tận Long An cho công công  =)) =)) =)) =)))
[/quote]
Bác Minhtri thông cảm nhé. Bác giúp mua cái lồng thì Quách này cám ơn nhiều. Riêng cái vụ Minhtri muốn cho hoàng thượng sủng ái để trở thành Hoàng hậu thì hơi bị khó, qua nhiều vòng thi, nhiều cửa lắm, vả lại bác biết nói tiếng anh chứ đâu biết tiếng Trung, làm hộ chiếu, thủ tục xuất cảnh rườm rà lắm. Quách này không nhận hối lộ lồng quả đào Hà nội đâu, hầu hạ Vua cực khổ lắm, thôi nể tình nhận vào Long An hầu hạ quachcongcong nha, cũng có giá lắm đó, trên Vua dưới có Quách

15
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 03/07/2013 02:17:20PM »
Tôi rất nhất trí với quachcongcong là tiếng nói các vùng miền có khác nhau nhưng đều là tiếng nói của người Việt Nam.
Nhân đây cũng xin mạo muội đố các bạn là: Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói giêng có những sở thích gì mà hoàn toàn giống nhau.
Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói giêng có những sở thích gì mà hoàn toàn giống nhau. Sở thích nói đó mà.
Đáp án câu đố của mình: là người Nghệ An

16
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 03/07/2013 08:34:51AM »
Đố các bác: Từ Nam chí Bắc nước ta, người tỉnh, thành phố nào có giọng nói dễ nghe, dễ hiểu nhất.
  hê hê bác này nghe giọng của thủy phê roài đây.
Từ nam ra bắc em cũng được qua rồi nhưng thấy mấy bác hà tĩnh nhận xét thế này =)) _ miền bắc thì chọ chà chọ chọe , miền nam thì líu la líu lô, chỉ có dân "hà tỉnh " là chuẩn nhứt - hê hê =))=))=))  chứ lại - con tâu tắng buộc gốc te tụi, bụng căng tòn như cái tống teo -  =)) =))=))=)) bó tay =)) vái bà cả nón =))
.................................

Bác Bưởi...Xanh da ui, Quách công công và mình chưa có tiếp xúc điện thoại đâu nghe, lại lôi mình vào vụ này thì tiêu rồi.

Câu trả lời này hơi...nhạy cảm thì phải, bác cẩn thận không Thế chiến Thứ 2 lại sắp nổ ra đấy nhé  =)) =)) =)). Thôi  ....chạy mau  =))
Bác Minhtri này khi nhỏ chắc chỉ thích học tiếng Anh thôi, riêng môn lịch sử chắc cúp cua thường xuyên. Thế chiến thứ 2 xảy ra rồi nhé, thế chiến thứ 3 thì chưa xảy ra, hi vọng không bao giờ xảy ra chỉ vì một câu đố của quách công công. Ngày xưa Hàn Mạc Tử rao " ai mua trăng ta bán trăng cho" giành luôn cả mặt trăng mà thế giới vẫn hòa bình đấy nhé. Vui thôi nhé không đề cập chính trị vào đây.

17
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 03/07/2013 08:25:30AM »
Cái vụ đố này chỉ cho vui thôi, không có ý chê bay hay mục đích xấu khác. giọng nói mỗi vùng, mỗi miền mỗi khác nhưng đều là giọng nói của người Việt Nam mình mà.

18
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 02/07/2013 02:39:03PM »
Gửi bác minhtri
Bác minhtri không cần chụp hóa đơn gì đâu, chỉ cần nhắn giùm số tiền và số tài khoản là ok. Bác cứ mua giùm, giá cả không quan trọng, chủ yếu là mình thích lồng kiểu đó thôi. Cám ơn bác nhiều lắm. lần trước mình định mua 1 cặp về nhốt bổi nhưng đi đường xa bất tiện nên chỉ mua có 1 cái. Riêng cái vụ tùng xẻo thì trong này nhiều người hăm dọa quá nhưng may mắn mình trốn thoát. Một vợ hai con mà gọi là Quách công công mới tức chứ nhưng cái biệt danh đó bạn bè gọi từ thời học đại học cho nên tới bây giờ trở thành tên thứ 2 của mình luôn

19
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 02/07/2013 08:19:16AM »
Đố các bác: Từ Nam chí Bắc nước ta, người tỉnh, thành phố nào có giọng nói dễ nghe, dễ hiểu nhất.

20
Tửu quán - Góc cười / Re: Những câu đố vui vui :)
« vào lúc: 02/07/2013 08:14:14AM »

Okie, con Dê, Quách Hòe  =)) =)) =)). Quách Công Công đã đoán trúng 3/4 số câu hỏi (riêng câu 2 thì phải xem lại  =)) =))). Lồng quả đào hàng chợ thì xung quanh chỗ mình có nhiều lắm.

Bác chụp cho mình cái ảnh lồng quả đào mà bác đã mua hồi tháng 6 ở HN và gửi vào inbox cho mình để mình mua đúng loại đó nhé. Bác mua lồng không hay là có kèm theo giỏ thóc và cóng nước thì cũng ghi rõ luôn nhé. Bác còn thích mua gì ở HN nữa thì tiện thể mình mua giúp luôn .... =)) =)) =))?

Chúc 1 tuần zui zẻ  :d :d :d
Không cần chụp ảnh đâu bác ơi. Lồng kiểu nào cũng được, miển là lồng quả đào miền bắc là ok. Mình mua lồng này vì thấy lạ so với trong Nam để nhốt mấy con bổi. Các thứ khác trong này có nên không gửi bác mua. Bác nhớ nhắn số tài khoản và số tiền để mình chuyển nha, thanks nhiều. Ngoài bác có hạt kê ko, loại to, loại nhỏ. nếu ko có mình gửi tặng bác một ít cho mấy chú cu gáy miền bắc ăn thử xem có sung không nhé.

Trang: [1] 2
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent