Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Niềm đam mê tột đỉnh  (Đọc 1812 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Niềm đam mê tột đỉnh
« vào lúc: 08/07/2011 07:49:17PM »
Trong giới chơi cu ở thị xã gò công quê tôi không ai mà không biết ông Tư Khuê gác cu cả,số là ông năm nay đã 95t lưng đã cong, tai thì điếc nhưng hễ nghe ở đâu có bổi hay thì ông đều ráng đi tới để mà đánh cho bằng được.
ông đã già, tai điếc nên dân chơi hỏi ông làm sao mà ông nghe được mồi gáy?ông nói là nhìn miêng nó nhép nhép ,cái đầu gục gặc là biết chứ gì!mình bó tay không biết phải nói sao nữa.
Hôm nọ ,ông theo con sấm chuông(hình như là theo miền ngoài gọi là đồng pha son gì đấy) nhiều lần mà bắt không được, ông bạn tặng cho 3 bộ giò mới làm,nhè ngồi hút thuốc nên tàng thuốc rớt vào dây chân của một bộ dò mà không hay.Ông Tư mới lấy dò đó đem đánh,con bổi về nhập tàng cây phóng gù liên tục,tôi thì nghe mồn một , còn ông thì nghe theo ám hiệu của tôi ý nói là con bổi này hay lắm!con bổi kèm bo ,kèm mắc me tiếng nào ra tiếng nấy, tôi ngồi mà phát run.Hôm nay gặp lúc chim bổi sung ,nên cự mồi một hồi thì bổi nhảy xuống gù với mồi đất,nó thực sự là môt con chim khôn,chỉ đứng một chỗ gù mà không chịu chay,tôi va ông tư ngồi chung mà nôn nao cả ruôt gan,mồi ông Tư là mồi chiến,hễ bổi gù thì nó ngưng,bổi ngưng thì nó gù liên tiếp vài ba sạc.Cứ như vây mà gần 20 phút con bổi mới nổi nóng mà đá dính dò.
Ngờ đâu bộ dò ông tư đánh là bộ bị dính tàn thuốc,nên khi chạy ra bắt thì bổi dặt đứt dây nên sẩy.
Ông tiếc con bổi nên chạy lên nhà người cho dò mắng vốn ,rồi giận luôn . Tối về ngủ không được ông phải uống thuốc ngủ mấy bữa.
Nghĩ mà thương, già quá rồi, bắt được một con bổi đâu phải dễ,hễ nghe mồi ai hay ông đều tìm mua,và không lần nào ông về tay không cả.Anh em biết tại sao mồi cưng mà ai cũng để lại cho ông không?
Ông nói:"tui già rồi ,đâu có sống được 100t đâu mà anh em sợ,anh em để mồi lại cho tui chơi,mai này tui yếu tui sai cháu tui đem trả lại cho từng người,mấy chú cứ coi như là tui mướn mồi mấy chú tui đi chơi vậy"bởi cám cảnh đó nên dù khó tính cũng cầm lòng không đặng.
Hiện nay ,ông Tư còn rất khỏe,ngụ tại ấp chợ mới ,phường 5 thị xã gò công,tiền giang,và thỉnh thoảng ông vẫn còn đi xe đạp hàng chục cây số để gác cu đó !Để có dịp về quê em sẽ up hình ông lên cho anh em xem ,để hiểu niềm đam mê cu gáy đến tột cùng như thế.Đối với ông chỉ khi nào nhắm mắt xuôi tay thì mới dứt được cái nghiệp cu cò thôi.Không biết các anh em thì như thế nào ?
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

cugayquangngai

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1840
  • Thanks 526
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #1 vào lúc: 08/07/2011 08:47:19PM »
chào bạn !
câu chuyện bạn kể thật cảm động về tấm chân tình cũng như niềm đam mê  dành cho cugay của ông cụ .
chúc cụ luôn mạnh khỏe  để thưởng thức những tiếng gáy hay ngoài thiên nhiên .
thân chào !
" Núi Ấn Sông Trà Muôn Chim Hót
  Ta cùng Mồi Cây Gác  Say Xưa  "
   ĐTLH: 01285 568 648 Mr: Duy

Tre làng

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1233
  • Thanks 450
  • Bamboo
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • http://omega-7.org
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #2 vào lúc: 08/07/2011 09:57:42PM »
Đọc bài này là muốn về gặp ông cụ quá đi, thì ra mình mê cu cũng không bằng 1 góc của cụ Tư Khuê, cugocong khi nào về gặp cụ nói cho Tre làng gửi lời thăm nhé, nói là cụ rán sống thêm vài năm là gặp cháu Tre ngay =))

Cái chiêu mua cu của cụ thì khi nào gần 90 mình sẽ áp dụng, chỉ sợ khi đó đi không vững nữa.

Một bài viết hay, tặng bạn 1 điểm thưởng, gia 1nhu7 bạn có hình ông Tư hay lồng chim của ông nữa thì tuyệt, bài này sẽ được đăng trong trang chủ sớm _gjob_

cugay_angiang

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 43
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #3 vào lúc: 08/07/2011 11:30:28PM »
chú duy nói em mất cười quá =)) =)) =)) =)) =)) =))
điếc làm sao nghe cu gay ha chu duy =)) =)) =))
bài viết của bạn mình đọc muốn chạy qua cụ tư khuê
học hỏi kinh nghiệm quá cảm ơn bạn viết bài nài
nếu bạn có về thì nói với cụ cho chú thân ở vĩnh long
gửi lời thăm sức khỏe cụ nha
thânh chào
sự ngẫu nhiên là một từ ko có ngĩa
không có gì hiện hữu mà không có nguyên do.

cugayliencuom2010

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 601
  • Thanks 95
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #4 vào lúc: 09/07/2011 09:37:09AM »
Quả là niềm đam mê tộ đỉnh.
 _calm_ _calm_ _zoo_
Lai rai vài chén say bí tỉ
Thiết nghĩ chuyện đời chẳng đáng chi!
[img]http://nv0.upanh.com/b5.s35.d1/6e0ae1db09f39ad387642ca641563a02_54392680.cugay300.gif[/img]

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #5 vào lúc: 10/01/2012 09:35:43PM »
    Đây là câu chuyện của ông Tư và người bạn thân.
    Nay xin đưa câu chuyện này lên để các bác đọc xem tình nghĩa giữa hai ông bạn già:
    CU TÌNH CU NGHĨA!
    Ông Tư hai tay ôm con mồi Sấm Thổ mà cứ rưng rưng :
    _Tại tui,tại tui hết ,tui già quá rồi..chân cẳng cũng chậm chạp nên mèo giật cu mồi của anh rồi anh Bảy ơi!Nó chết chắc là tui cũng sắp theo anh rồi!
    Vẫn ngồi lẩm nhẩm ,suýt xoa nói một mình,mặt buồn rười rượi.Tôi mới mở lời an ủi:
    _Thôi ông Tư à!Lỡ mèo giật nó chết rồi ,để con kiếm con khác cho ông nha!Đừng buồn nữa ông ơi!Tại hôm nay mình xui ...
    Ông cắt ngang câu nói của tôi mà nói:
    _Con kg biết đâu,đây là con cu tình cu nghĩa,nó là con mồi chinh chiến của anh Bảy Kỷ ở Gò Tre,nhà ảnh cũng chẳng khá giả gì,mà ông thấy mồi hay nên ông hỏi mua trị giá 50 thùng lúa mà ảnh kg bán.Đi chơi chung với ảnh,chỉ khi nào ảnh nhường ông đánh ,ông mới bắt bổi được.Năm ngoái ,ảnh bị ung thư gan thời kì cuối,ông có mở lời mua mồi lần nữa,nhưng ảnh kg bán mà chừng khi nào ảnh mất ,ảnh sẽ sai con đem qua cho ông.vì là bạn thân nên ông thường lui tới thăm ảnh,chứ kg phải ham mồi của ảnh mà đi thăm chừng,bửa đó ảnh nói một câu mà ông nhớ mãi là"chú xách nó về đi,tui thấy trong mình mệt lắm rồi",ông chỉ động viên ảnh ráng khỏe ,"mà nè chú cho tui nhìn nó coi"_rồi lẩm nhẩm_"tao bệnh nặng quá,bỏ bê mày,thôi mày về ở với chú Tư,chú ấy cũng quý mầy như tao vậy..."rồi rưng rưng.Đêm hôm đó ảnh qua đời,con coi,kg bán mà đưa ông nuôi kg,nay ông để nó chết,thiệt là có lỗi với anh Bảy quá!
    Nghe ông Tư kể mà thấy bùi ngùi,cái tình của người chủ đối với vật nuôi của mình cũng cao cả quá!Khuyên ông chẳng được,lúc về nhà chỉ ngồi uống nước với ông qua loa rồi về.Mấy ngày sau lên thăm ông thấy ông hơi hốc hác,tôi hỏi:
    _Sao hổm rày thấy ông ốm vậy ông Tư?
    _Ngủ nghê có được gì đâu mà không ốm hả con?Nằm xuống là nhớ con Sấm ,rồi nhớ anh Bảy,nghe cu khác gáy mà cứ như văng vẳng lỗ tai là nó gáy kg hà.Hôm qua ông có uống một viên an thần mới chợp mắt được ,chứ kg thì bữa nào cũng một ,hai giờ sáng.
    Thật là tình thương của ông dành cho con Sấm nhiều quá rồi!
    Tạm biệt ông ra tới cửa tôi nói với ông Tư:
    _Mai con đem con bổi Sấm Thổ đã nổi cho ông nghe gáy nha!
    _Thôi ,con đừng đem lên chi nữa,nghe cái âm giống giống mắc công tao nhớ nó lắm mày ơi!

CHÂN DUNG ÔNG TƯ


« Sửa lần cuối: 11/01/2012 08:54:42AM gửi bởi Duy Hùng »
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

Duy Hùng

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 411
  • Thanks 39
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Niềm đam mê tột đỉnh
« Trả lời #6 vào lúc: 11/01/2012 09:08:05AM »
  Đọc hai câu chuyện em kể nghe mà xúc động quá cám ơn Ẩn đã cho các AE đọc những câu chuyện thật là tình nghĩa, đúng là một niềm đang mê và một tình cảm chân thành của cái nghiệp chơi cu gáy chúng ta cần phải lấy đó làm tấm giương để noi theo các bậc tiền bối đã đi trước.
  Củng từ câu chuyện trên mà nay mới phát hiện ra trong cugay.org có một nhà văn xuất chúng, chuyền đạt tình cảm đi vào lòng người rất hấp dẫn. Em tiếp tục làm nhà văn cho cugay.org để AE được thưởng thức thêm các câu chuyện truyền cảm như vậy nữa nhé!
Thân chào!!!


Cu cu ăn đậu, ăn mè,
Bồ câu ăn lúa, chích chòe ăn khoai

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent