Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Lãng đãng những vần thơ.  (Đọc 44834 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #40 vào lúc: 05/03/2012 12:38:29PM »
Sợ một ngày

Anh ạ, chiều nay…
luồn tay vào mái tóc…
em bỗng sợ…

sợ một ngày…
gió thổi buốt hai mái đầu kiêu hãnh
ta lạc nhau hoang hoải giữa chiều hôm

sợ một ngày hụt hẫng vòng tay ôm
tim trống quá chằng gì bù đắp nổi

sợ một ngày hư hao miền tóc rối
không trói được đời nhau

tóc mây buông xuôi
ta ra đi

mặc cơn đau ở lại

sợ một ngày

chú dế nhỏ thôi bên bờ cỏ dại
lỡ dở khúc tình

đêm lặng ướt sương

sợ một ngày giọt nước mắt yêu thương
rơi vụn vỡ trên muôn ngàn phím ngỏ
nơi trái tim em bé nhỏ

anh tựa đầu… đứng một góc…
buồn hiu…
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chimcugocong

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 125
  • Thanks 62
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #41 vào lúc: 15/03/2012 08:09:21PM »
Bái phục bác sát đất,bác dùng Nhân hoá mà đưa chú chim cu thành người tri kỉ,anh Nhân gửi tặng bổi,mà bác thì "mượn hoa cúng phật" gửi gắm cả nỗi niềm gì đây?Khai mau _khotro_ _khotro_
Bác giống như "Ô long nhập tỉnh" khó vẫy vùng thoả chí tang bồng!
Em mà gần bác là em xách cặp mà theo bái bác làm sư phụ,bác đa tình gớm nhỉ,một ánh mắt thoáng qua cũng làm bác "bổi hổi bồi hồi",hèn chi mạch thơ lai láng =)) =))
 _zoo_ _zoo_ chúc bác sớm ngày tung cánh, "Kim long xuất hải" thỏa chí tang bồng!
« Sửa lần cuối: 15/03/2012 08:11:26PM gửi bởi chimcugocong »
Được mất lòng không quản
Thấp cao dạ chẳng phân
Bể dâu qua mấy cuộc
Thiện tánh vững muôn phần!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #42 vào lúc: 15/03/2012 08:22:16PM »
Hai chiến hữu này nói gì Chíp có hiểu chi mô _handup_
 =)) =)) =))
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #43 vào lúc: 20/03/2012 04:08:38PM »
Cũng có thể...



Cũng có thể...
Niềm vui không hẵn là những nụ cười...
Mà lắm lúc lại chan hòa giọt lệ...
Ta cũng biết...cuộc đời nhiều khi luôn có những điều không thể...
Và tin yêu đôi lúc phải vội vàng...
rơi !


Cũng có thể...
Những mộng mơ cùng bao ước muốn bên đời...
Qua ngày tháng cứ hao mòn_lần lựa...


Hãy tự nhen nhúm cho mình một chút ánh hồng ngọn lửa
Để mùa Xuân về nồng ấm những thương yêu.


Cũng có thể...
Cuộc sống trần gian còn đó biết bao điều...
Ta hãy cố tìm lấy bình yên...dù tí xíu thôi trong vòng quay nhân thế !
Giữa đen_trắng chẳng rạch ròi...
Giữa nỗi phân vân...có thể và không thể...
Cũng còn rất nhiều những niềm mơ...chỉ được đợi chờ và kéo dài theo với hụt hẫng tháng năm !


Tri âm đâu ?
Ta cứ đi tìm kiếm bao lần...
Trời nắng rồi mưa...
Vũ trụ luôn mãi xoay vòng...
Ngày rơi mất và ước mơ vụt tắt ?...
...


Cũng có thể...
Ta mong ngóng được ngoáy trông vào điều có thật...
Để nước mắt luôn luôn tuôn trào vì những niềm vui.
...


Cũng có thể...
chỉ là có thể - đấy thôi...
Nhưng hãy cứ đợi chờ và...hy vọng...


Mây_gió quẩn quanh...
khoảng không cao vời và bầu trời thì trong xanh lắm...
Như muốn mang đến bình yên cho những áng thơ sầu...
...


Tri kỷ tìm nhau...
và rồi sẽ gặp nhau...
Đời có lẽ...
cũng không hẵn là...nước mắt !
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #44 vào lúc: 23/03/2012 02:29:56PM »
Cho Em Xin Bờ Vai

Cho em xin bờ vai
Dẫu anh nhìn phía khác
Đừng để hồn em lạc
Vào cõi nhớ lưu đày .

Cho em xin vòng tay
Tháng năm dài lẻ bóng
Cho em vào cơn mộng
Giấc mơ đời chưa phai .

Cho em phút dỗ dành
Dù một thoáng mong manh
Bởi hồn anh mang tặng
Về bến nào xa xăm .

Cho tim em lỡ lầm
Trao về phía không anh
Chưa một lần hối tiếc
Chắt chiu thuở tình xanh .

Hãy mang em bên cạnh
Đừng cho mắt buồn sâu
Môi hờn đêm giá lạnh
Đếm từng giọt mưa ngâu .

Cho em tựa bờ vai
Khóc cho mối duyên đầu
Bao năm tình lận đận
Mỏi mòn nhớ thương ai .
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #45 vào lúc: 13/04/2012 02:30:45PM »
Thản Nhiên Như Vũ Trụ


Khi ta cầm tay em
Ta bỗng nhiên
Muốn cất tiếng hát
Nghêu ngao
Tại sao
Làm sao ta biết?...

Khi cầm tay em
Ta bỗng như mây
Trôi lãng đãng
Trôi trên trời em
Trôi trên biển em
Trôi vào xứ sở em...

Chính nơi đó
Ta khám phá ra
Có chỗ sâu hơn biển
Và ta cất tiếng hát nghêu ngao ...

Ta bỗng khám phá ra
Ta biết làm thơ
Hơn thế nữa
Ta thấy mình là thi sĩ đời xưa
Ta cất tiếng hát nghêu ngao
Gọi em
Là em gái!...

Phía sau ta
Dường như có cả một tinh cầu xôn xao
Trong xứ sở em
Bàn tay em nằm im
Bàn tay ta nằm im
Ta yêu em, đúng thế, ta yêu em
Thản nhiên như vũ trụ ...
ST
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

cugaycaibe

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 46
  • Thanks 15
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #46 vào lúc: 13/04/2012 02:48:45PM »
NGƯỜI YÊU TRONG MƠ

Thôi em ở lại anh về
Ngàn năm treo một câu thề lửng lơ
Ngàn năm ước vọng ngu ngơ
Lời yêu gửi gió bay hờ cùng mây ...
Trái cấm đã bứt khỏi cây
Mà hương thuở ấy còn say đến giờ
Anh đi tìm lại tuổi thơ
Gần là như thế ...sao mờ mịt xa
Em giờ là của người ta
Có thương cũng chỉ đứng xa lặng nhìn
Nỗi buồn đông cứng trái tim
Dẫu cho bảo nổi mưa chìm chẳng tan
Dẫu rằng ra Bắc vào Nam
Dẫu cho hương sắc phai tàn ...còn nhau ...!

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #47 vào lúc: 20/04/2012 06:46:18PM »
ẤM NỒNG

Xin anh đừng là mây bay

Suốt đời em không với tới

Xin anh đừng là con suối

Bởi nguồn sẽ đổ về sông



Xin anh đừng là vừng đông

Cho em chói loà đôi mắt

Xin anh đừng là khoảnh khắc

Để rồi tan biến hư vô



Anh đừng là ngôi nhà to

Để em đi qua ngần ngại

Anh đừng là bờ, là bãi

Đổi thay dâu bể cuộc đời.



Anh cứ là anh, thế thôi

Ấm nồng vòng tay thân thiết

Nơi em gục vào quên hết

Khổ đau cơ cực đời thường. ~:>
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #48 vào lúc: 21/05/2012 06:14:14PM »
ĐỢI

Vì sao em lại đợi anh

Như người yêu đợi một người yêu

Như trời xanh mơ một cánh diều

Như người bộ hành mơ về dòng suối mát



Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt

Một đêm hè mỏi mệt

Sao em ngồi một mình

Thương con tàu sắp sửa rời ga





Không nghĩ về anh như một mái nhà

Chở che em những ngày mưa nắng

Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng

Em con đò sẽ bớt cô đơn



Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn

Em đâu cần anh tới

Em đâu cần anh nói

Và đâu cần anh biết nỗi đợi này



Sao em còn ngồi mãi đây

Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ

Trăng mười sáu mà lòng em hao khuyết

Mà ngổn ngang một dải ngân hà



Anh quá gần và anh quá xa

Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh

Em bề bộn trong ngàn đời câm lặng

Tháng ngày đi như một tiếng thở dài



Như một chiều đè nặng đôi vai

Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế

Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ

Cho lòng em bớt chút đa đoan.
ST
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #49 vào lúc: 22/05/2012 11:32:51AM »
Tối hôm qua, ngồi đọc những bài thơ của Chip và các bạn st làm mình chợt nhớ đến một cô bé - chưa biết mặt bao giờ ...
Cách đây cũng khá lâu rồi khoảng năm 1996, 1997 gì đó, vô tình mình đọc được một bài thơ đăng trong tạp chí Hoa học trò. Đến giờ mình vẫn nhớ gần hết bài thơ đó: "Kim kỉm kìm kim"

Ai chẻ hạt bụi làm đôi
Con kiến tha về trong tổ
Ai bỏ ra đồng nhặt gió
Con kiến rời đàn đi đâu
Ai bắc gióng tre làm cầu
Con kiến qua sông trượt ngã
Ai trồng cây đa sai quả
Con kiến loay hoay lặng im
...
Ai cho nhỏ giọt yêu tin
Để kiến suốt đời mệt mỏi
...
Đố ai cho tôi lời giải
Kim kỉm kìm kim kiếm tìm
Tác giả tên là Thùy Linh, hồi đó đang học ở một trường đại học kinh tế - Hà Nội.
Mình ấn tượng với hình ảnh “con kiến loay hoay lặng im” nên ... gửi đại đến địa chỉ của tác giả một bài thơ
Em hãy quẳng cây kim xuống biển
Và tôi sẽ nhờ sóng đi tìm
Chữ yêu – không có trong kinh điển
Tặng em, đành nhờ một đôi tim
*
Rồi khi em hỏi “kim em đâu?”
Tôi trả lời “sóng chưa tìm thấy”
Chữ yêu ở tận đáy hồn sâu
Tặng em chắc em không nỡ lấy.
*
Em hãy khéo chăng sợi tơ hồng
Thử hỏi nhện xem, có được không
Kiến vấp cả sáu chân – tức tối
Sẽ tha em ra bỏ giữa đồng
*
Em sẽ nhìn thấy những dấu chân
Chim đi nhặt gió đã để lại
Tay em sẽ vương nửa hạt bụi
Em đem về tặng kiến làm thân.
*
... (câu này mình không nhớ)
Những yêu tin vẫn còn e ngại
Tôi cho nửa hạt bụi còn lại
Để Kiến se thành hạt bụi tròn.
...
Vài dòng tâm sự cùn, gửi vu vơ (địa chỉ rất vu vơ, mình gửi chủ yếu là gửi cho mình ...) vậy mà mấy hôm sau mình nhận được hồi âm của cô bé ấy. Rồi cũng thư đi thư lại vài ba lượt – hồi ấy internet chưa phổ biến như bây giờ ... lá thư cuối cùng của cô bé ấy mình nhận được chỉ vỏn vẹn có 2 dòng chữ:
...
Ai cho nhỏ giọt yêu tin
Để kiến suốt đời mệt mỏi
...
Dù sao mình cũng cảm ơn duyên số cho mình được biết em
Cảm ơn internet hồi đó chưa bùng nổ như bây giờ
Cảm ơn việc 2 người chưa từng, và có lẽ, không bao giờ biết mặt nhau.

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #50 vào lúc: 25/05/2012 06:05:07PM »
Đọc bài của anh Hoàng làm Chip nhớ đến thời xa xưa....
Ai cũng có những kỷ niệm nho nhỏ để làm hành trang cho cuộc đời phải ko anh? :-bd
....đó là những gì còn lại sau những bộn bề lo toan... ~:>
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #51 vào lúc: 25/05/2012 06:08:28PM »
Dòng Sông Và Nỗi Nhớ - Hà Phương


Cũng lạ, khi tâm trạng ko vui thì mình lại thích nghe những dòng nhạc này, để làm gì ư ?
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #52 vào lúc: 25/05/2012 06:34:31PM »
kể cũng lại đàn ông cô đơn thì thấy thừa thãi vô vị, đàn bà cô đơn thì thấy thiếu thốn trống vắng, cuộc đời chỉ đủ khi có 2 người được kết nối tâm hồn ruột gan

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #53 vào lúc: 25/05/2012 06:55:55PM »
Khi cầm tay em
Ta bỗng như mây
Trôi lãng đãng
Trôi trên trời em
Trôi trên biển em
Trôi vào xứ sở em...

Chính nơi đó
Ta khám phá ra
Có chỗ sâu hơn biển
Và ta cất tiếng hát nghêu ngao ...  #:-S #:-S #:-S #:-S không hiểu nghĩa lắm ae nào biết cắt nghĩa hộ Dư cái

Hoàng ĐL

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 372
  • Thanks 351
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #54 vào lúc: 25/05/2012 09:45:43PM »
...
khi tâm trạng ko vui thì ...?
Mỗi khi như thế thì Chíp kêu to lên "chiếp ... chiếp ..." sẽ hết thôi hà.
Không tin ư ??? Cứ thử xem, mới đầu thì kêu đủ một mình mềnh nghe thôi, thử đê, a nói thiệt áh ...

...
Trôi trên trời em
Trôi trên biển em
Trôi vào xứ sở em...

Chính nơi đó
Ta khám phá ra
Có chỗ sâu hơn biển
...
Mới đầu đọc đoạn trên mình nghĩ ngay đến Vi Thùy Linh. Nhưng kiểm tra lại thì không phải, mà đây là thơ của Nguyên Sa - một nhà thơ nổi tiếng và làm thơ như họa sĩ vẽ tranh lập thể ... Mình thì thích những thể loại thơ có câu từ giản dị hơn, ví dụ như:
...
Hoa sữa thơm lừng trên phố vắng
Trăng trong veo, anh ạ, đã thu rồi
Sương khói như tấm màn the mỏng mảnh
Người đi tình tự đôi từng đôi ...

Đi đâu về đâu thế, bạn tình ơi
Mải mê quấn quýt có hai người
Hà Nội vào thu nồng nàn quá
Con đường , anh ạ, hoa sữa rơi ...
(Nguyễn Thị Hồng Ngát)
Ta thấy tự sự trên THIẾU bóng người yêu, nhưng quá DƯ tình cảm ...

kể cũng lại đàn ông cô đơn thì thấy thừa thãi vô vị, đàn bà cô đơn thì thấy thiếu thốn trống vắng ...
Phát hiện rất thú vị. Mình thích thắc mắc này của bạn.

Nghiệp Dư

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 345
  • Thanks 69
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #55 vào lúc: 25/05/2012 11:22:48PM »
Khi cầm tay em
Ta bỗng như mây
Trôi lãng đãng
Trôi trên trời em
Trôi trên biển em
Trôi vào xứ sở em...

Chính nơi đó
Ta khám phá ra
Có chỗ sâu hơn biển
Và ta cất tiếng hát nghêu ngao .
- Khi cầm tay em: là hành vi cầm tay, giao tiếp gần, xự liên tưởng (tinh thần) về tình yêu được hỗ trợ thêm bằng pheromon dẫn đến trạng thái tâm lý gọi là yêu đương.
- Ta bỗng như mây: trạng thái tâm lý yêu đương có tác động sinh ra nội tiết tố làm tim đập nhanh, các tế bào được cung cấp nhiều năng lượng từ máu nhưng không giải phóng được tạo cảm giác mất thăng bằng, cộng với những suy nghĩ về những hành vi tiếp theo dẫn đến trạng thái tâm lý, cơ thể được ví von là nhẹ, trôi dạt như mây.
-Trôi lãng đãng: trạng thái trên kéo dài, mở rộng phạm vi liên tưởng rộng và sâu hơn.
-Trôi trên trời em: có nghĩa người đàn ông tiếp xúc với phần trên của người phụ nữ, không điều khiển, tác động chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, phần trên của nhân vật "em" mình nghĩ là tư tưởng, tình cảm, đạo đức hay gì đó mọi người bổ sung nha, nhân vật "anh" có suy nghĩ chủ quan là sâm nhập được tư tưởng được đối phương và nghĩ là không tác động để dữ hình tượng đẹp ở phần trên của đối phương.
- Trôi trên biển em: là nhân vật "anh" tiếp cận với phần dới của đối phương lại là hành vi mơn man nhẹ nhàng, không thô bạo, tôi nghĩ phần dới ở đây là hình thức, màu sắc, hiện tại sống hoặc cái gì đó.
-Trôi vào xứ sở em...: câu này mình thích này, việc nhìn nhận về đạo đức phẩm chất (phần trên-trời) và hình thức (phần dới -biển) chỉ cho ta nhận biết rằng đối phương có phẩm chất, thể chất tốt nhưng để tiến tới cái gì cụ thể thì phải có tác động cụ thể và tác động đúng vị trí  nhưng vẫn dùng từ trôi giống hình tượng con muỗi bay trong màn, ý nói "xứ sở em to lớn, mênh mông, cảm giác tôn trọng, tôi nghĩ "xứ sở" ở đây là trái tim vì ông bà nói yêu từ con tim hoặc cái gì đó quan trọng
* điểm bứt phá nên chuyện ở đây là nhân vật "anh" đã quan xát, tiếp súc nhẹ "trôi" từ tinh thần (phần trên-trời)đến hình thức (dới -biển) và lộn ngược về phần giữa (trái tim -xứ sở) của nhân vật "em" hành vi này là tiền đề, điểm bắt đầu của trạng thái tâm lý được gọi là yêu đương. rất lô rích, hợp đạo lý từ trên xuống dới lại vào giữa = chọn người trước là chộn đạo đức, phẩm chất rồi mới chọn hình thức để yêu.
-Chính nơi đó: khảng định lại lần nữa yêu ở điểm giữa, con tim, điểm quan trọng.

- Ta khám phá ra: câu này dễ hiểu.
-Có chỗ sâu hơn biển: người ta nói sâu, rộng như biển cả, con người (nhân vật anh) nhỏ bé, lạc lõng, cô đơn chới với, bất lực, không khống chế được hoặc là cảm giác tự do, thoãng đắng, không bó buộc trước biển mà xứ sở của đối phương lại còn sâu hơn biển, thì cảm giác này còn khủng khiếp hơn.
-Và ta cất tiếng hát nghêu ngao .: Hát là hành vi thể hiện tâm lý tình cảm, giải tỏa, phát tiết, hát nghêu ngao được hiểu là tiếng lòng chán chường, vui sướng
đây là đoạn diễn giải trạng thái tâm lý chỉ của riêng nhân vật anh khi trải qua tất cả các trạng thái tâm lý ở dạng quan hệ được gọi là yêu đương
 chà chịu thôi không thể hiểu thêm nữa nhờ anh e luận tiếp

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #56 vào lúc: 31/05/2012 02:16:44PM »
Mình có tài copy và dán, nhưng mà những bài thơ này sao giống giống mình đến thế nhỉ ~:> [-O<

Vì em là con gái mà anh
Dẫu bên ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc
Hoa hồng có gai
Vẫn cần một bàn tay chăm sóc
Thủy tinh cứng đến vô ngần
Cũng dễ vỡ .. mong manh

Em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước anh
Nước mắt chưa từng rơi
Nụ cười nở trên môi kiêu hãnh
Bước chân trần đi qua ngày gió lạnh
Mưa ướt mái đầu cứ để mặc gió hong khô..

Anh vẫn nói rằng
Con gái phải có chút ngây ngô
Chút yếu mềm cần vòng tay che chở
Cần hơn nữa một tâm hồn để mở
Giọng nói ngọt ngào lạc lối bước người qua

Anh đâu biết rằng con gái cũng là một loài hoa
Hươngsắc hay không đều mỏng manh yếu đuối
Dù có khoác vào bản thân tấm áo ngụy trang cứng cỏi
Cũng chẳng thể giúp cho mình kẻ mạnh đâu anh

Em cũng là con gái mà anh
Cho dù giọng nói chẳng ngọt lành
Trong thiếu chút ngây ngô..ngoài thừa nhiều mạnh mẽ
Vẫn cần lắm một bờ vai chở che khi gió nhẹ
Cái nắm tay ngọt ngào giữa phố chật người đông

Anh đừng hỏi em với những câu trả lời có và không
Bởi em vốn khô khan chẳng dễ dàng nói ra hai từ ấy
Hãy nhìn vào mắt em một lần anh sẽ thấy
Đóa hồng …có cần không…
……… cho cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ như em…
st
« Sửa lần cuối: 17/11/2012 11:54:38AM gửi bởi chipchip »
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

2thanh

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 51
  • Thanks 3
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #57 vào lúc: 31/05/2012 02:24:21PM »
Mình có tài copy và dán, nhưng mà những bài thơ này sao giống giống mình đến thế nhỉ ~:> [-O<

Vì em là con gái mà anh
Dẫu bên ngoài mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là vỏ bọc
Hoa hồng có gai
Vẫn cần một bàn tay chăm sóc
Thủy tinh cứng đến vô ngần
Cũng dễ vỡ .. mong manh

Em vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước anh
Nc mắt chưa từng rơi
Nụ cười nở trên môi kiêu hãnh
Bước chân trần đi qua ngày gió lạnh
Mưa ướt mái đầu cứ để mặc gió hong khô..

Anh vẫn nói rằng
Con gái phải có chút ngây ngô
Chút yếu mềm cần vòng tay che chở
Cần hơn nữa một tâm hồn để mở
Giọng nói ngọt ngào lạc lối bước người qua

Anh đâu biết rằng con gái cũng là một loài hoa
Hươngsắc hay không đều mỏng manh yếu đuối
Dù có khoác vào bản thân tấm áo ngụy trang cứng cỏi
Cũng chẳng thể giúp cho mình kẻ mạnh đâu anh

Em cũng là con gái mà anh
Cho dù giọng nói chẳng ngọt lành
Trong thiếu chút ngây ngô..ngoài thừa nhiều mạnh mẽ
Vẫn cần lắm một bờ vai chở che khi gió nhẹ
Cái nắm tay ngọt ngào giữa phố chật người đông

Anh đừng hỏi em với những câu trả lời có và không
Bởi em vốn khô khan chẳng dễ dàng nói ra 2 từ ấy
Hãy nhìn vào mắt emmột lần anh sẽ thấy
Đóa hồng …có cần không…
……… cho cô gái có vẻ ngoài mạnh mẽ như em…
st
hic đọc bài này song lain nghi đến người ấy của mình một thời áo trắng thế. H mọi chuyện đã xa lắm rồi nhưng mỗi khi đọc những bài thơ kiểu này lại thấy lâng lâng....

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #58 vào lúc: 11/06/2012 06:56:13PM »
Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay
Ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy!

Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người
Vào thời khắc sinh ra chúng ta đã thuộc về người khác
Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết
Vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta...

Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà
Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy
Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ
- Đừng yêu ai khác nữa được không?

Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng
Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng
Đừng đi qua những con đường mà mùa đông đã dài ra vĩnh viễn
Đừng cô đơn và đừng khóc mướt
Dù dông gió có nhiều đến bao nhiêu?

Rồi sẽ đến một ngày có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu
Là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp
Một người choàng tay lặng yên và một người mở lòng ra mà khóc
Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống
mang chuỗi ngày dài thứ tha…

Chúng ta tìm thấy nhau bởi vì điểm cuối của hạnh phúc không phải là xót xa
Nhìn vào một tia nắng thay vì âu lo trước bầu trời u ám
Đắng cay nào cũng có thể xé đi trên nền yêu thương như một tờ giấy nháp
Bình yên như cách của chiếc lá đâm chồi dù biết đến ngày rơi xuống đất
Mỗi ngày nhận về những giọt sương…

Khi ta chọn dừng lại để biết như thế nào là sự chia sẻ nhớ nhung
Có người đợi ta cùng ăn những bữa cơm đã nguội
Có người chỉ ngủ yên khi cánh tay ta nằm yên dưới làn tóc rối
Có người đặt đôi tai vào ngực trái ta rồi nói
- đừng để ai khác chạm vào nữa được không?

Đôi khi một vì sao sáng lên là bởi vì cần chúng ta nhìn thấy như một chứng nhân
Một cơn mưa đi qua là bởi vì chúng ta vừa ra phố
Một chiếc xích đu được làm ra là bởi vì chúng ta sẽ đến và ngồi xuống đó
Một quãng đời không chút niềm tin nào nhờ vả
Là bởi vì quãng đời ấy chưa có được nhau!

Ngày chúng ta sinh ra
Phải chăng cũng là ngày yêu thương kia bắt đầu?
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Lãng đãng những vần thơ.
« Trả lời #59 vào lúc: 13/06/2012 11:00:16AM »
Sông và biển
Dòng sông em bắt đầu từ biển của anh.
Có lẽ thế,
Nên lòng sông không phẳng lặng.
Biển của anh
Lúc dịu êm, lúc thâm trầm xa vắng,
Nên sông cứ cồn cào những lúc triều lên.

Dòng sông em bắt đầu từ anh.
Cũng là nơi bắt đầu nỗi nhớ.
Sông mải miết tìm về nơi gặp gỡ
Nơi sông và biển giao hòa.

Dòng sông em chảy về phía biển anh,
Đếm thời gian bằng từng giờ từng phút,
Bằng hơi thở cuộn tràn trong ngực,
Cuốn về phía anh, thành sóng dâng trào.
Biển sẽ cuốn em về tận nơi nao?
Có thể đi đến cùng trời cuối đất?
Biển dữ dội, sôi trào khi gió quất
Hãy cứ hóa em thành muôn sóng bạc đầu.
st
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent