Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Quê hương tôi => Tác giả chủ đề:: CuGáy_ ĐàNẵng trong 20/08/2013 01:42:15PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Chào cả nhà !Không biết từ bao lâu rồi,cơm áo gạo tiền,em quên mất thú vui dạo biển đêm và ngắm bình minh trên biển.Đêm qua,cu mái nhà em đt cho bà mái nhỏ (em 2 mái..hihi...) lên nhà. 2 bà bàn luận ồn ào quá,ngủ không được.Rủ thằng đệ tử qua biển chơi,tranh thủ làm vài tấm khoe anh em gần xa.Hãy 1 lần ghé qua,hít thật căng vào lồng ngực hơi thở nồng nàn của biển,để trái tim thấm đẫm cái tình cảm của con người Đà nẵng mộc mạc,chân tình,hiếu khách.
-
Những sản vật con người Đà Nẵng được thiên nhiên ban tặng.
-
Mực,bạch tuột còn sống bơi lội trong thau.
-
Tôm rằn ri, ghẹ bông (con này chú Vũ thua độ chú Cơ phải không?) ,tôm tích vẫn còn sống,kẹp đau ơi là đau.
-
Cá Lạt ,loại cá tuy nhiều xương nhưng cực ngon. Có thể nướng muối ớt,nấu canh chua,nhưng trứ danh phải kể đến món cá Lạt kho nghệ với cây chuối chát non, và món gỏi cá Lạt trứ danh của vùng đất Nam Ô , Đà Nẵng.
-
Đây là cá Đuối bay , cũng là loại cá ngon ,làm nên danh tiếng món cá Đuối tươi nướng sả,ăn kèm bánh tráng lề cuốn rau sống chấm mắm nêm pha tỏi ớt mà hầu như khách du lịch nào đến Đà nẵng "lỡ dại" 1 lần nếm qua sẽ không bao giờ quên.
PS : chú Dư ăn canh chua hôm trước cũng là canh chua anh nấu từ loại cá Đuối này đấy !
-
Đây là cá Kẻng ,một loại cá cực ngon nhưng rất hiếm gặp. Có thể ăn sashimi , hấp ngũ liễu với nấm tươi , chiên ,kho , canh chua , nấu lẫu đều ngon cả.Thịt rất ngọt,béo.
-
Còn nhiều,nhiều lắm..,nhưng thôi,trời sáng rồi,còn về chở cu nhóc đi học ngày đầu tiên nữa.Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, niềm vui và hạnh phúc,thành công trong cuộc sống.Hãy đến đây,đến với Đà nẵng,chỉ 1 lần thôi...và cảm nhận.. _love_
-
Cá Lạt nhiêu kg dzậy :-w, chỉ chọn được cái món đấy thôi, đang thiếu canxi nên cần ăn xương :d. Đây mới chính hiệu đi mua hải sản biển đây, hẹn ngày tái ngộ :-bd :-bd :-bd :-bd
-
có phải đường lên núi sơn trà không anh bảo.nếu đúng thì tiếc quá. em thuê nhà nghỉ ngay gần đó.
-
Năm sau chú cơ vào bọn anh sẽ dẫn đi chợ hải sản :-bd
-
Năm sau chú cơ vào bọn anh sẽ dẫn đi chợ hải sản :-bd
vâng anh.cám ơn anh nam
-
Đây là cá Đuối bay , cũng là loại cá ngon ,làm nên danh tiếng món cá Đuối tươi nướng sả,ăn kèm bánh tráng lề cuốn rau sống chấm mắm nêm pha tỏi ớt mà hầu như khách du lịch nào đến Đà nẵng "lỡ dại" 1 lần nếm qua sẽ không bao giờ quên.
PS : chú Dư ăn canh chua hôm trước cũng là canh chua anh nấu từ loại cá Đuối này đấy !
/// chẹp chẹp ực, chơi chi ác rứa anh Lửa, nhác đến là không cầm được nước ...... nghe anh giới thiệu thế hôm nào vào nhất định em đòi ăn cho được mới về =)) =)) =))
-
Cá Lạt nhiêu kg dzậy :-w, chỉ chọn được cái món đấy thôi, đang thiếu canxi nên cần ăn xương :d. Đây mới chính hiệu đi mua hải sản biển đây, hẹn ngày tái ngộ :-bd :-bd :-bd :-bd
Tầm khoảng trăm mấy đến 200,tuỳ cá vàng hay cá đen,size to hay nhỏ nữa Khang ơi.
-
có phải đường lên núi sơn trà không anh bảo.nếu đúng thì tiếc quá. em thuê nhà nghỉ ngay gần đó.
Đúng rồi chú Cơ.Ngay khu nhà nghỉ chỗ chú ở đấy.Khu Thọ Quang-Sơn Trà.
-
Đây là cá Đuối bay , cũng là loại cá ngon ,làm nên danh tiếng món cá Đuối tươi nướng sả,ăn kèm bánh tráng lề cuốn rau sống chấm mắm nêm pha tỏi ớt mà hầu như khách du lịch nào đến Đà nẵng "lỡ dại" 1 lần nếm qua sẽ không bao giờ quên.
PS : chú Dư ăn canh chua hôm trước cũng là canh chua anh nấu từ loại cá Đuối này đấy !
/// chẹp chẹp ực, chơi chi ác rứa anh Lửa, nhác đến là không cầm được nước ...... nghe anh giới thiệu thế hôm nào vào nhất định em đòi ăn cho được mới về =)) =)) =))
Hêh...vô tư đi chú.Mời chú nhé ! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Dân rừng thấy đồ biển là nước miếng cục cứ rớt ra như xà phòng 72% hồi bao cấp. ực.
Tiếc rằng 02/09 này nghỉ được có 3 ngày. Đi ĐN thì hơi xa chứ không thì là phiền chú vậy. Ra đó khuân chục cân về, đi ngang Tây Sơn xách thêm can chivat77. Nhìn biển nhậu vô phải biết chú nhỉ. Nhất là bên tai Chíp thủ thỉ: Vừa thôi kẻo say anh nhé ! thì chỉ có chít............. .
-
Nhìn mà thèm đúng là món "....lạ, cá tươi"; không chất bảo quản, không ướp các loại hóa chất, chẹp chẹp.
Tôi cũng có bà chị bên vợ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng cũng nhờ bà ấy mua tôm, cá, sò... đóng thùng gửi xe Đức Cơ-Gia Lai rồi bỏ tủ lạnh ăn dần thấy cũng hợp lý.
-
Nhìn mà thèm đúng là món "....lạ, cá tươi"; không chất bảo quản, không ướp các loại hóa chất, chẹp chẹp.
Tôi cũng có bà chị bên vợ ở Đà Nẵng thỉnh thoảng cũng nhờ bà ấy mua tôm, cá, sò... đóng thùng gửi xe Đức Cơ-Gia Lai rồi bỏ tủ lạnh ăn dần thấy cũng hợp lý.
Hình như bác ăn ........ 1 mình thì phải . Sao không ới 1 tiếng có phải là gắn chặt tình làng nghĩa xóm. _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_.
-
Anh định ới chú..... nhưng sợ chú chê.
-
em ở trung du miền núi nghe thấy cũng phát thèm.cứ thế này sao mà chịu nổi (*)(*)
-
Nhìn bác cu gáy Đà Nẵng giới thiệu về quê hương của mình toàn là hải sản tươi sống thấy mà phát hèm. Cám ơn bác.
-
hôm nay em mới biết là anh Bảo kham cùng lúc 2 mái cơ đấy , khiếp thật , hihi chợ hải sản miền biển thú vị nhỉ . rất mong có dịp dc tới đà nẵng nổi tiếng mến khách :d (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Chỗ bác nhiều hải sản sống nhỉ, chỗ mình cũng có chợ hải sản nhưng toàn chết ko ah
Ko biết bác ở đâu. Ở đn nhỉ , mong có dịp giao lưu cu cò
-
Dân rừng thấy đồ biển là nước miếng cục cứ rớt ra như xà phòng 72% hồi bao cấp. ực.
Tiếc rằng 02/09 này nghỉ được có 3 ngày. Đi ĐN thì hơi xa chứ không thì là phiền chú vậy. Ra đó khuân chục cân về, đi ngang Tây Sơn xách thêm can chivat77. Nhìn biển nhậu vô phải biết chú nhỉ. Nhất là bên tai Chíp thủ thỉ: Vừa thôi kẻo say anh nhé ! thì chỉ có chít............. .
Quả này cố gắng ra Đà Nẽng thôi anh "hot" ơi (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
hôm nay em mới biết là anh Bảo kham cùng lúc 2 mái cơ đấy , khiếp thật , hihi chợ hải sản miền biển thú vị nhỉ . rất mong có dịp dc tới đà nẵng nổi tiếng mến khách :d (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
2 mái đây chú.Không hiểu sao...cực kì hoà thuận.May quá.! _yahoo_
-
Dân rừng thấy đồ biển là nước miếng cục cứ rớt ra như xà phòng 72% hồi bao cấp. ực.
Tiếc rằng 02/09 này nghỉ được có 3 ngày. Đi ĐN thì hơi xa chứ không thì là phiền chú vậy. Ra đó khuân chục cân về, đi ngang Tây Sơn xách thêm can chivat77. Nhìn biển nhậu vô phải biết chú nhỉ. Nhất là bên tai Chíp thủ thỉ: Vừa thôi kẻo say anh nhé ! thì chỉ có chít............. .
Quả này cố gắng ra Đà Nẽng thôi anh "hot" ơi (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Hoan nghênh chào đón anh "hót" và Cóc xoài tại Đà nẵng ! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chỗ bác nhiều hải sản sống nhỉ, chỗ mình cũng có chợ hải sản nhưng toàn chết ko ah
Ko biết bác ở đâu. Ở đn nhỉ , mong có dịp giao lưu cu cò
Rất vui được giao lưu cùng chú ! _zoo_
-
em ở trung du miền núi nghe thấy cũng phát thèm.cứ thế này sao mà chịu nổi (*)(*)
Chịu không nổi thì tranh thủ xuống anh nhé chú lò gạch ! _zoo_
-
Dân rừng thấy đồ biển là nước miếng cục cứ rớt ra như xà phòng 72% hồi bao cấp. ực.
Tiếc rằng 02/09 này nghỉ được có 3 ngày. Đi ĐN thì hơi xa chứ không thì là phiền chú vậy. Ra đó khuân chục cân về, đi ngang Tây Sơn xách thêm can chivat77. Nhìn biển nhậu vô phải biết chú nhỉ. Nhất là bên tai Chíp thủ thỉ: Vừa thôi kẻo say anh nhé ! thì chỉ có chít............. .
Riêng anh thì vô tư.Bảo đảm "được ăn,được nói,được gói mang về" luôn ! Chỉ sợ anh vui quá,lại quyến luyến ai đó không muốn về.Lúc về thì lại nhầm xe Đức Cơ thành xe nơi khác thì khổ. =)) =)) =)) =)) =))
-
thật hay đùa vậy anh bẩu . chăm đc 2 mái 1 lúc mà hòa thuận vậy ạ,ngưỡng mộ quá kiểu này phải gắng theo học thôi