Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Chúc mừng - chia sẻ! => Tác giả chủ đề:: Guhaucung trong 10/09/2014 07:56:19AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Một ngày mới với một niềm vui nho nhỏ (*)(*) ! Sau bốn tháng chăm sóc, con bổi thổ sấm bắt ngày cả nước kỷ niệm 39 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2014, sáng nay khi nghe chim ngoài bay về cây bạch đàn gần nhà gáy thì cũng gáy đáp lại như mọi khi, nhưng hôm nay, sau khi gáy thì sau đó đã đỗ thêm một sấp gù hơn 10 tiếng nghe mà đã cái tai, tuy chưa nhiều, nhưng bấy nhiêu cũng đã làm cho một ngày mới thêm hứng khởi hơn và thêm niềm vui, niềm hy vọng *><*
Đây là hình ảnh ngày em nó mới bị thu phục:
(http://i1354.photobucket.com/albums/q698/Guhaucung/10314552_292171917612113_89498478632213041_n_zpsbc258fa5.jpg) (http://s1354.photobucket.com/user/Guhaucung/media/10314552_292171917612113_89498478632213041_n_zpsbc258fa5.jpg.html)
Đây là hình ảnh lúc em nó mới về nhà mới:
(http://i1354.photobucket.com/albums/q698/Guhaucung/10156046_292171990945439_536493494561294252777_n_zpsea1a7cae.jpg) (http://s1354.photobucket.com/user/Guhaucung/media/10156046_292171990945439_536493494561294252777_n_zpsea1a7cae.jpg.html)
Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui !
-
Cu vung nao mà đẹp vậy bạn, con này chắc phPhó và kèm nhiều hả bạn
-
Chúc mừng bạn có được niềm vui mới!!!
-
Chúc mừng, chúc mừng con này :-bd
-
Xin cảm ơn các bác, còn gì hạnh phúc bằng khi mình tự bắt, tự chăm sóc và tự huấn luyện và...hy vọng em nó thành mồi :d. Em quê ngoài Bắc, lập nghiệp ở Quảng Ngãi bác ạh, tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ gác vài kèo cho đỡ ghiền, và kết quả là sau gần 2 tiếng đồng hồ thì bắt được em nó. Em nó cũng tạm được bác ạ, lúc đấu cũng hơi sợ con mồi bị bể, em nó làm cũng ác chiến lắm mà con mồi của em khi đó là mồi lỡ đang tập tành thôi ạh.
Cảm ơn các bác, chúc các bác có nhiều niêm vui !
-
Chúc mừng bác :d, niềm vui này cũng khá lớn đó chứ. MT mà bẫy được con chuột ăn vụng thóc là đã thấy vui lắm rồi, đằng này lại bẫy được cả con cu gáy to thế kia :d
-
Cảm ơn bác MT, bác vui tính quá ! Em thích chim nhưng ghét chuột, ghét luôn cả mèo _khotro_. Mèo ở đâu mà nhiều thế, hạ thổ cũng phải ngồi canh. Còn chuột thì cứ như con...chó con, nhìn mà phát khiếp. Bác có kinh nghiệm bấy chuột bác chia sẻ cho em ít đi bác ! Sẽ có hậu tạ là một chuyến tham quan chuột, mèo quanh nhà em miễn phí :d
Rất vui được giao lưu với bác (*)(*)
-
bác ở Quảng Ngãi mà ở chổ nào vậy
-
Chúc mừng Bác sớm gặt hái được thành quả ,,;?
-
bác ở Quảng Ngãi mà ở chổ nào vậy
Em ở Quảng Ngãi city bác ợ, nhưng cuối tuần thì không có ở Quảng Ngãi mà chợ cu mái về ngoại chơi.
Bác ở Quảng Ngãi hả bác ?
-
chúc mừng bác túm được e bổi đẹp (*)(*) (*)(*)