352
« vào lúc: 12/09/2012 10:07:28AM »
Xin chào toàn thể anh em trên diễn đàn !
Tôi tên nick trên diễn đàn Quyents83 ở An lão \ Hải phòng, nay tôi có vấn đề trong mua cu gáy của em Tài nick mrtaimun.
Cách đây hơn tháng thấy Tài rao bán cu mồi, tôi có gọi điện mua của Tài 2 con mồi 1 cây 1 đất với giá là 2 triệu 500k cả tiền vận chuyển. Tôi chuyển khoản cho em Tài là 2 triệu, còn nợ 500k , vì hôm bán chim Tài bảo là của anh em lấy 2 triệu , mấy hôm sau chuyển chim Tài bảo là cước cao quá anh hỗ trợ em thêm .Tôi nhất trí với quan điểm trả thêm cho Tài 500k, tối 3 hôm sau ra ga nhận chim do em Tài gửi. Về nhà 1 con cây đi ỉa chữa 4 hôm khỏi , còn con mồi đất giãy như chim mộc . Tôi điện hỏi Tài là chim giãy lắm, và cũng cố gắng nuôi nghĩ là lạ nhà và vận chuyển xa cố nuôi. Chính thức đến bây giờ là được một tháng vẫn giãy như con điên, tôi không kiên nhẫn được nữa và bắt ra đập chết và mổ chim ra. Con mồi đất thì thôi rồi nguyên buồng trứng to tướng , cả đêm tức không sao ngủ được. Sáng ra điện cho em Tài vẫn khẳng định là chim mồi đất em nuôi 4\5 năm đánh rất nhiều bổi, tôi bảo' xác chim mồi vẫn cất tủ lạnh để cho anh em chơi cu gáy đến thẩm định . Tôi khẳng định lờii tôi nói là sự thật 100%, có sai nửa câu sẵn sàng tặng anh em thích chim cò đến tôi kỷ niệm đem vầ nuôi. Đến bây giờ tôi vẫn không tin Tài lừa tôi, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi tin vào những anh em khi đã chơi đến cu gáy thì không màng đến thiệt hơn, chỉ mong sự thanh thản trong lòng người. Nay tôi viết bài này lên đây xin hướng giải quyết của toàn thể diễn đàn với trường hợp của tôi. Với bản thân tôi muốn mềm tôi có mềm , muốn cứng tôi có cứng . Tôi đã ra xã hội sống từ nhỏ, chưa ai họ dám chơi tôi cả vì tôi luôn sống với anh em hết mình. Tôi đang muốn đợi em Tài giải quyết việc này ra sao, còn xin lỗi anh em chơi chim một khi tôi không còn gọi là em Tài nữa thì buồn lắm...Xin cảm ơn anh em đã đọc bài viết .