21
lồng và phụ kiện / Re: Cầu tử làm lụp cu gáy bằng rể dây chiều
« vào lúc: 06/10/2016 08:13:37PM »
Em dặn 1 cây r đó, em lên mà ko có là đốt nhà
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Gà đòn thì qua trang gà đòn đi. Trang này tang ch gáy nhé. Vớ vẫn
Có lẽ thứ 7 tuần này sẽ bắt đầu trò chơi, bà con chuần bị tinh thần, lần ra mắt này sẽ hấp dẫn như mọi khi, 8 hay 9 giờ tối VN bà con thấy có muộn không? Theo Tre thì 8h tối là được, bên Tre 8h sáng. Oái ăm như
giọng gì mặc kệ miễn chơi sướng tai là được rồi , ngồi cứ cãi nhau về cái vụ giọng ko bao giờ có hồi kết hehhee
thân chào !
Trò chơi từng một thời làm mưa làm gió trên diễn đàn cugay.org nay sẽ có dịp ra mắt bà con với những câu hỏi thuộc loại trên trời dưới đất hơn và đặc biệt phần thưởng cũng rất hấp dẫn. Bà con nhớ tìm hiểu kỹ thể lệ và chuẩn bị kiến thức để tham gia. Lần quay lại này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
Hy vọng bà con có được những giây phút thăng hoa cùng trò chơi.
Những lần trước bác Tuấn Cà mau tàn sát hầu hết các cuộc chơi. Nay bác có tham gia thì nhớ nương tay một chút
Cu Sâm giờ tu, ko chim cò gì hết đâu mà hỏi. kaka
Ăn thua là em sắp xếp thời gian đi dc hay ko chứ dịp này tất cả những ai là thành viên diễn đàn đều có thể đăng ký tham gia!
Chào các Bạn
Hôm nay Trọng vừa hoàn thành tác phẩm để tặng cho người Em.Xin được khoe với các Bạn trước đã
Mời các Bạn xem hình
Cám ơn các Bạn.
HOÀNG TRỌNG
Hôm nay là ngày trọng đại, cùng với tất cả các thành viên trên khắp mọi miền tổ quốc và nước ngoài, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc thi cu gáy đấu giải diễn đàn lần thứ nhất, xin gửi tới toàn thể thành viên diễn đàn vài tấm ảnh của công tác chuẩn bị cũng như cuộc thi.
- Công tác chuẩn bị chiều ngày 7/11/2015
- Đón tiếp ae Hải Phòng, Quảng Ninh lên sớm hỗ trợ BTC. Bac trungkien72 là người xuất hiện muộn nhất, phải công nhận cách đây hơn 2 năm lần bác lên off thì đi tận xuống Hà Nam mới thèm quay lại Hà Nội, lần này thì bác mới xuống đến Thường Tín rồi quay lại , công nhận phong độ bác sau 2 năm vẫn cực kỳ ổn định, nhầm lẫn là biểu hiệu của tuổi tác rồi đó bác trungkien72 nhé
- Chuẩn bị buổi sáng 8/11 và đón tiếp các đoàn khách về dự:
Tranh thủ tự thưởng
Tổ trọng tài làm việc
Mặc dù trời mưa nhưng ko làm nguội lòng đam mê
Cu được để mọi nơi, mọi chỗ
BTC tác nghiệp với sự hỗ trợ truyền thông Focus Productions
- Họp báo tại Hội thi
Tranh thủ giao chụp ảnh lưu niệm với đại diện các CLB (từ trái qua phải): Chú Trà chủ nhiệm CLB cu gáy Thái Bình, anh Trung CLB cu gáy Thái Nguyên, chú Mấm chủ nhiệm CLB cu gáy Hà Nội, Tú chủ nhiệm CLB cu gáy Vĩnh Tường, Hữu Công chủ nhiệm CLB cu gáy Hiệp Hòa và....
- Nhập tiệc
Sau khi đi mời đủ 2 dãy bàn tiệc với 1 cơ số cồn đổ vào người, cố gắng trụ đến mà cuối là trao giải
- Vinh danh đội ngũ trọng tài đã tham gia Hội thi
- Trao giảo topten
- Trao Giải Ba
- Trao Giải Nhì:
- Trao Giải Nhất
- ACE CLB tổng kết sau khi hết tiễn khách
Hội thi mừng SN diễn đàn 5 tuổi đã kết thúc một cách tốt đẹp trong niềm hân hoan của đơn vị tổ chức cũng như các vị đại biểu về tham dự.
Để làm nên sự thành công này có sự đóng góp công sức ko hề nhỏ của các thành viên CLB Org HN cũng như các cộng tác viên.
Thay mặt BQT, CLB cu gáy đấu Org HN xin trân trọng tới các thành viên, cộng tác viên lời cảm ơn trân trọng.
Ngoài ra, BQT, CLB cu gáy đấu Org HN cũng trân trọng gửi lời cảm ơn tới các CLB:
- CLB cu gáy Hải Phòng
- CLB cu gáy Hiệp Hòa
- CLB cu gáy Quảng Ninh
- CLB cu gáy Kim Ngưu
- CLB cu gáy Hà Nội
- CLB cu gáy Thái Nguyên
- CLB cu gáy Bắc Ninh
- CLB cu gáy Thái Bình
- CLB cu gáy Vĩnh Tường
- Diễn đàn cu gáy 3 miền
đã đến dự và góp phần tạo nên thành công của Hội thi ngày hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tại các cuộc thi tiếp theo
Chúc mừng các bác vẫn còn cái lụp.huhuhu...còn em mất mồi chiến mất luôn cái lụp,từ ngày đó tới giờ tiếc thuơng em mồi nên cũng bỏ chơi luôn,chỉ quanh vẩn giao lưu cafe là chính.chia buồn cùng bác nghen,kinh nghiệm của mình là không bao giờ tìm lại được đâu,mình bỏ công việc ở xưởng cho lính tự làm tìm gần nữa tháng rồi sau đó hóng gió khắp nơi cũng hết mấy tháng rồi đành khóc thuơng mỗi khi chiều về thôi.hôm nay tuy là chuyện của bác nhưng bao nổi đau ngày trước lại ùa về,khổ thân tôi...huhuhu...
Chào Bác ,,,có thể Bác suy luận ra 1 hướng khác rồi,,,?chứ người ta mất chim mà Bác còn chúc mừng,,,? Chứ theo e thì cũng có thể biết đâu vì cái lụp nó qóa xấu nên GH chê thì sao?????nói nhỏ B chứ lụp đó là lụp Bác Tha làm,,,có 650k à nên GH chê cũnc phải thôi,??????
https://www.youtube.com/watch?v=D4er2yhMCSc&feature=youtu.beCảm ơn bạn. Cái này mình xem rồi, chủ topic cắt đi còn lại ít quá nên mình không học hỏi được gì nhiều.
Clip có sẵn trên diễn đàn ko xem, tìm chi cho cực khổ vậy anh!