Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: nỗi buồn khó nói !  (Đọc 653 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

cugay_hàđông

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 35
  • Thanks 11
  • rất vui được giao lưu với anh em 0988912999
    • Xem hồ sơ cá nhân
nỗi buồn khó nói !
« vào lúc: 06/07/2013 03:05:49AM »
chào anh em !hôm nay tôi có đôi lời bộc bạch với anh em , diễn đàn là một nơi để tất cả anh em cu cò trên mọi miền cùng gặp gỡ và giao lưu  sau mỗi buổi đi làm về và những lúc rỗi dãi  , có một chút ít thời gian ngắn ngủi để gặp gỡ nhau qua internet  . là một diễn đàn phi lợi nhuận , là sân chơi cho tất cả những anh em ở rất xa được quen biết và giao lưu với nhau với tinh thần gắn kết  . vào đây ai cũng như ai thế nhưng thật buồn vì trên diễn đàn  vẫn có một số anh em vì không hiểu mà có những suy nghĩ và lời nói không vui cho lắm( vd.. tưởng mod là to lắm à hay mod oai lắm sao vv  ) những người quản lý diễn đàn này chẳng qua cũng chỉ vì giữ cho anh em có một sân chơi lành mạnh và bổ ích , trong khi đó họ được gì..? cái danh mod hay admin sao . ai cũng có gia đình , công việc và cuộc sống và đây cũng chỉ là thú vui ngoài lề để tô điểm cho cuộc sống thêm vui và nhiều màu sắc hơn thui , . sau đó ai nấy cũng phải quay về với bao lo toan của cuộc sống ,gia đình và con cái . theo cá nhân tôi hiểu cũng chẳng qua vì muốn giữ để có một sân chơi và được giao lưu với các anh em ở xa nên  một số ae cũng chịu bỏ bớt chút thời gian để đóng góp cho dễn đàn chứ chả ai ham hố hay oai gì cái chức danh mà chỉ có ở trong internet này. chức danh thì phải ở xã hội . ở cuộc sống thực thì mới có giá trị . còn ở đây người ta cũng chịu thiệt thòi hơn anh em mình , phải vào diễn đàn nhiều hơn và thường xuyên hơn , phải duyệt bài  , phải lo đúng ra tổ chức mỗi khi muôn tạo ra trương trình giao lưu hay gì đó , phải đóng góp nhiều hơn chứ không được thoải mái như anh em thành viên , rỗi thì vào có khi bận hàng tháng mới vào diễn đàn được có 1 lần , không phải lo cái gì vô diễn đàn cứ vô tư giao lưu chém gió vui với nhau . theo các bạn ai thoải mái hơn ai , là một thành viên mình thấy thoải mái hơn  nên mới thấu hiểu được nổi buồn của mấy anh ae bên quản lý . quả là nỗi buồn khó nói ! hôm nay mình có đôi lời bộc bạch này mong rằng tất cả anh em hiểu được phần nào đó , thông cảm và chia sẻ cùng chung tay gắn kết phát triển để diễn đàn ngày một tốt hơn và mãi  là một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho tất cả anh em cu cò trên toàn quốc . chúc đại gia đình cu gáy org có những buổi online vui vẻ và sảng khoái... :-bd :-bd :-bd
thân chào
Trích dẫn từ: cu gay hà đông
                     CUGAY.ORG
CHUNG TAY VUN ĐẮP MỘT NIỀM VUI

Minhtri_cugay

  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 808
  • Thanks 414
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: nỗi buồn khó nói !
« Trả lời #1 vào lúc: 06/07/2013 06:12:52AM »

    Hì hì, tôi hoàn toàn ủng hộ những lời tâm sự của cugay_hadong  :-bd :-bd :-bd. Đúng là ở vị trí mod ở một diễn đàn phi lợi nhuận thì vất vả và hy sinh nhiều hơn thành viên bình thường cả về thời gian và nhiều khi là ...tài chính nữa. Nhưng đổi lại thì chắc chắn BQT cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và hài lòng khi diễn đàn ngày càng thu hút được đông đảo cu thủ trên khắp mọi miền đất nước, gắn kết được anh em cùng chung đam mê với nhau, phổ biến kiến thức nuôi cu gáy tiêu khiển và bảo tồn đến từng nhà dù ở thành phố hay nông thôn, vùng sâu vùng xa và các bản làng  =)), dù có điều kiện về tài chính hay chưa có điều kiện. Theo tôi nghĩ tuy đây là một diễn đàn online nhưng cũng giống như một xã hội thu nhỏ, và cuộc sống thì luôn có những hỉ, nộ, ái, ố, có vui có buồn, có hiểu nhầm, có giận hờn vv, nhưng quan trọng là chúng ta giải quyết được những hiểu nhầm đó để hướng tới một mục đích cao cả hơn. Và 'Sau cơn mưa thì trời lại ...sáng thôi' mà, các Cụ đã dạy như vậy chẳng sai chút nào  =)). Cho nên bác hadong cũng không nên buồn quá, và khơi lại những chuyện này vào một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này  =)).

  Bản thân tôi thì cũng rất hiểu những lời tâm sự trong bài viết của bác. Vì ngoài xã hội tôi cũng có kiêm một chân công đoàn bộ môn, cũng là công việc 'ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng'  =)) =)) =)). Được cái anh chị em trong bộ môn tôi rất đoàn kết nên cán bộ công đoàn chúng tôi thỏa sức mà phát huy năng lực  =)). Trước đây hàng tuần và hàng tháng chúng tôi đều post bản tin công đoàn lên hòm thư của anh em toàn bộ môn, chia sẻ những kiến thức lượm lặt được trong cuộc sống, và cố gắng viết thật hài hước để đem lại tiếng cười sảng khoái cho các anh chị em. Mọi người cũng từng trêu là công đoàn làm gì thì cứ thích làm 'tập thể', kiến thức nhà mình áp dụng toàn đem ra cho anh em 'làm theo'  =)) =)) =)).

Cách đây 2 năm, khi phong trào nuôi chim cảnh chưa phát triển rầm rộ như thế này ở HN thì công đoàn chúng tôi đã làm một bản tin rất dài giới thiệu về thú vui nuôi chim cảnh, cả chim hót và chim gáy. Thế là anh em cứ trêu chim nhà tôi có vấn đề nên tôi chuyển sang nuôi chim cảnh  =)) =)) =)), và còn rất nhiều chuyện hài hước khác nữa. Những lúc như vậy ai cũng tưởng là công đoàn 'nổi lắm', 'oai lắm', nhưng thực ra là nhiệm vụ chính chỉ để 'phục vụ' chính quyền và chăm lo quyền lợi cho anh chị em thôi,  =)) =)) =)). Những lúc đi hiếu, hỷ, hay thăm nom bà đẻ thì dù trời mưa hay gió, dù con cái có ốm thì cũng phải tạm gác một bên để hoàn thành nhiệm vụ, nhiều hôm chỉ có công đoàn đại diện đi thôi, vì nhiều người nhất là dân kinh doanh rất sợ....đi thăm bà đẻ  =)) =)) =)), và đến các ...đám hiếu, (vì ở ngoài Bắc sợ không may mắn mà). Hay mỗi khi ở cơ quan có liên hoan thì công đoàn...đứng tiếp khách và luôn cố gắng ...cười thật tươi dù cái bụng...có đói meo  =)) =)) và anh chị em thì  _zoo_ _zoo_ _zoo_ liên tục.

Thế cho nên, những chị em nào phải thật có tâm thì mới làm cán bộ bên tôi. Vì làm cán bộ thì suốt ngày phải trực, phải tiếp khách, tiếp sinh viên, phải lo đi đứng, ăn nói thật cẩn thận, đúng chỉ đạo của cấp trên  =)), lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm nghị  =)), trong khi thời gian đó chúng tôi ra ngoài đi dạy thêm, hoặc đơn giản là làm việc những việc mà mình yêu thích, sung sướng biết bao =)) =)) =)). Và cán bộ thì ngày một già mau, trong khi nhân viên thì ngày một.... tươi trẻ  =)) =)) =)).

Tuy nhiên, hầu hết những ai đã từng học môn Quản lý nhân sự (Human resource management) thì thấy chuyện giải quyết những xung đột là một ....tất yếu trong quản lý, và có như vậy thì mới trưởng thành được. Điều quan trọng là sau những vấn đề đó chúng ta rút ra những kinh nghiệm bổ ích gì.

Vài lời dài dòng lê thê với các bác, tôi cũng rất chia sẻ với những tâm sự của bác cugay_hadong, và tôi viết bài là để vui vẻ chứ không phải khoe mẽ, hay lên giọng với bất cư ai  =)) =)) =)) =)) giả sử câu chữ có đụng chạm thì mong các bác...đại xá cho tôi vì 'đấu tranh là ...tránh đâu' mà  =)) =)) =)). Trong một gia đình chỉ có mấy thành viên mà nhiều khi còn có bất đồng, huống chi một diễn đàn rộng lớn như thế này, cho nên tôi nghĩ hãy cố gắng xóa đi những hiểu nhầm, và thu hẹp lại những khác biệt trong văn hóa vùng miền, thì  mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Riêng bản thân tôi, mỗi sớm mai thức dậy cảm thấy trong người sảng khoái là quên đi hết chuyện buồn, dù có giận hờn ai thì chỉ sau một giấc ngủ ngắn là lại xí xóa hết.  =)) =)) =))

Chúc các bác ngày cuối tuần zui zẻ. Hôm nay Trời đẹp lắm, hứa hẹn nhiều chuyện tốt lành  =)) =)) =)).

pqh58

  • Newbie
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thanks 5
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: nỗi buồn khó nói !
« Trả lời #2 vào lúc: 06/07/2013 09:12:46AM »
Đọc các lời tâm sự này, tôi cũng bị lây tâm trạng buồn vì có những lời nói thiếu lịch sự của một số ngừơi. Tuy nhiên tôi nghĩ an ủi là đây chỉ là số nhỏ và có tính chất nhất thời, nó sẽ chết theo dòng thời gian. Chỉ có những lời nói tử tế có văn hoá là sống mãi cùng diễn đàn của những ngừơi đam mê cu gáy.

trienpgd

  • Jr. Member
  • **
  • Bài viết: 15
  • Thanks 1
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: nỗi buồn khó nói !
« Trả lời #3 vào lúc: 06/07/2013 02:00:08PM »
Ở đâu cũng có người này người kia. Nhưng đã là người chơi cu thì phải học lấy đức quân tử của nó. Người quân tử không ăn nói hàm hồ. Em chỉ mới tham gia diễn đàn nhưng nghe bác nói có người nói những đó thấy buồn thật. Diễn đàn thật có ích. Cảm ơn BQT nhiều. Em mơ ước một ngày kia, khi ra đường là gặp cu gáy, cu gáy thân thương khắp nơi từ thành phố đến nông thôn...Cảm ơn diễn đàn vì đã góp phần vào việc bảo tồn CU GÁY VIỆT NAM!

Cu AK

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 602
  • Thanks 472
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: nỗi buồn khó nói !
« Trả lời #4 vào lúc: 06/07/2013 02:08:16PM »
Em xin chào các anh!
Bởi em sở hữu cái tính thích ăn chơi hơn là thích học hành  _khotro_. Mà cũng ấp ủ làm vài dòng tâm sự như thế  :d nhưng viết hoài mà đọc thấy nó sao sao ấy, nên không đưa lên được  =((. Bởi vậy, đọc được bài viết của các anh trong lòng như giải tỏa được một chút gì đó, mà lời văn chưa thành. Xin cảm ơn và mong có thật nhiều chia sẽ, và chúc các anh cùng gia đình nhiều sức khỏe!
"Cho đi một tấm lòng, thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng"

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent