Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Nguyễn Văn Hiếu

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
41
lồng và phụ kiện / Re: lồng cugay của nghệ nhân TƯ LAN
« vào lúc: 01/08/2013 08:50:01PM »
Chào Trungcoi11 đúng là lồng của chú tư Lan đẹp theo năm tháng, mình đả có dịp nhìn thấy những cái lồng hột xoài và lụp chạy của chú Tư. chắc có lẽ chú Tư Lan và chú 3  Cóng cùng một thầy mình thấy giống giống. mình củng mai mắn sở hữu được mấy cái hai nghệ nhân ấy chỉ ngắm thôi làm kỹ niệm. thân chào


42
Chào Nghĩa mình và mấy anh em ở Sài Gòn cũng thường xuyên tụ hợp lại cafe. rai lai cu cò
Tụi mình củng thường xuyên tổ chức đi đây đi đó bẫy cu cho vui . Nay lại biết Nghĩa ở Bù Đốp lại là thổ địa nữa vậy mình xin được làm quen. khi nào có dịp anh em lên đó giao lưu cu cò nhé. thân chào


43
Chào Tâm chào anh em cugay.org. mình thật sự thấy vui buồn lẫn lộn khi đọc vài dòng tam sự của Tâm
Vui là cái anh em diễn đàn ta cùng một nhà .tình thương. thân ái đoàn kết gắn bó để anh em mình nói chung và diễn đàn của chúng ta ngày càng lớn mạnh
Buồn là vì mình ở Sài Gòn chưa thấy anh em nào đại diện để đi ra Thủ Đô họp mặt anh em ngoài ấy
Ai củng giữ cái Tôi của mình quá lớn. một phần nữa là vì cơm áo gạo tiền không cho phép
Ai củng nói lý thuyết thì hay lắm còn thực hành điếm trên đầu ngón tay
Mình còn nhớ diễn đàn ta tổ chức lần đầu tại Thanh Đa Sài Gòn, khi ấy Tôi mới tham gia được có 3 ngày củng biết có tổ chức, nhưng chỉ vào thôi vì tất cả với tôi là người xa lạ chỉ nhìn lén thôi( Tôi chưa là  phải thành viên chính thức) quên nữa chỉ có bác Năm Lê là quen khi tôi biết bác ấy làm lụp . và tôi lặng lẽ ra về trách rằng tại sao mình không biết cái diễn đàn nầy sớm nhĩ 
Lần thứ 2 tổ chức lại Đà Nẵng ( khi nầy Tôi đả tham gia hơn một năm ) các bạn biết không Tôi náo nức để gặp anh em mình ( Ôi ngày ấy sẻ đến anh sẻ về. sẻ về. phải vể phải không em) và Tôi là người thứ 4 đăng ký sau ba người đơn vị chủ nhà đăng cai
Một lần nữa Tôi lại ngậm ngùi vì tôi biết anh em của chúng ta lý thuyết với thực hành nó xa vời vợi
4 người Đà Nẵng 1 người Sài Gòn đăng ký làm sao đây? cuối cùng bể show
Còn lần nầy (theo anh em lần 2 chứ riêng Tôi là lần 3)Tôi không dám dăng ký tham gia. chỉ âm thầm theo dỏi. và thật sự bất ngờ với tư cách tổ chức chuyên nghiệp cùa anh em Thủ Đô, và thành viên tham dự rất là đông đủ. rất hoành tráng. thắm đượm tình thương anh em một nhà
Lần nầy Tôi lại tự đánh mất cơ hội gặp anh em rồi. ấy củng là do số phận thôi
Nhưng vì sao thấy anh em như thế( Và con tim đả vui trở lại)
Tôi mong sao diễn đàn chúng ta vẩn thế
Trời Nam Lúc Nào Củng Thương Nhớ Đất Thăng Long 


44
Chào Minhhieu, chúc mừng có trận thắng lớn nha. .Tụi mình chung chí hướng quyết khôi phục anh em SG đi đánh cu online như đả từng lằm trước đây? mình thì vô tư anh em dẩn đâu đi đó. chủ yếu tìm lại cảm giác như xưa. mình đi cánh 107 củng vì có công việc tư tí xíu. Minhhieu biết không chiều đó chia tay anh em mình phải chạy lên Dahoai có công việc. ở đó qua đêm sáng đi gác kèo đến trưa kết quả củng kha khá.
.Tụi mình cứ phát huy như vậy nhé Minhhieu. hẹn ngày gần nhất gặp lại bàn chuyến tiếp theo

Đây đèo chuối và con bổi ưng ý nhất



45
Gần đến ngày đi rừng thực tế rồi sao không thấy anh em mới tham gia nhĩ
mình đả có ý nghĩ củng như anh Minhhieu quyết tâm khôi phục lại anh em Sài Gòn đánh cu online như ngày xưa.nhưng thật sự thấy thất vọng quá.chơi cu gáy lý thuyết chỉ 20% thôi còn thực tế chiếm 80% còn lại. có người hướng dẩn có người vậy còn gì nữa? nhìn qua chỉ thấy người củ. tôi. minh hieu .thông xanh. tại sao?
dù sao đi nữa chúng tôi vẩn đi . như mọi khi

[IMG]http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020951_zpsc4b21b00.jpg[/img]

46
tình hình thời tiết cuối tuần ủng hộ chúng ta có nắng nhẹ. anh em đăng ký đi nào


47
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Vĩnh biệt mày,Thổ Điên !
« vào lúc: 03/07/2013 06:03:58PM »
Tâm nói đúng rồi vỡ mật chết đứng đó như Từ Hải ấy mà. nhanh chóng khi nó giực giực lấy nước mình đang uống phun xối xả. hạ thổ gấp. bắt ra kéo căng cổ ra. mai ra còn 10% hy vọng

48
Những chuyến gác cu thú vị / Re: 23.6.2013 - Bẫy Cu Campuchia
« vào lúc: 22/06/2013 10:45:48PM »
ha. ha sao trùng hợp thế. mình không dám lên tiếng là vì CN nầy mình bỏ phố đi Đak Nông. tin báo về trên ấy củng mưa sụt sùi. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa. rừng chưa thay lá em cứ quay về. rừng xưa đả khép em cứ ra đi.hu.hu .hu


49
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Tìm bạn mê cu gáy TPHCM
« vào lúc: 14/06/2013 09:14:10AM »
Chào anh em cầu Băng ky . mình ở ngã tư Ga. rất hân hạnh làm wen anh em có dịp xuống giao lưu với các anh.

50
Loại em số 5 và 4 ra vòng chiến gấp em số 3 cườm đuôi rùa có tiền sử bị nhậm mắt . em số 2 cắt cánh ngược. em số 1 chân cao chứng là phải. có sao nói vậy . nhưng đam mê thì cứ nuôi con nào củng gáy hết

51
đây là cách nhận biết chim trống mái chính xác 100% đó bà con? mình cũng làm như thế. con trống giọng thổ . nghe ít quá chỉ biết thổ thôi còn pha gì thì cầm chim mới biết

52
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lời chia buồn !
« vào lúc: 25/05/2013 09:47:35AM »
Rượu chia ly ngày ấy tiễn Anh đi. hoa lá bay theo gió ngựa phi. có biết đâu rằng buổi tiễn đưa hôm ấy. là buổi chia lìa Nàng chờ đợi mà chi
xin thành thật chia buôn cùng gia đình cô Chip

53
mình thích cái hội quán với mấy con nầy rồi nha . bữa nào qua đó mới được


54
Ái chà anh em Sài Gòn chuẩn bị đón tiếp cugay_Đà Nẵng . nghe nói không biết nhậu vậy tiếp bằng gì?  không lẽ đi ăn cơm với muối nói chuyện trên núi

55
Các thứ khác / Re: Cần mua hạt bo bo cho cu ăn
« vào lúc: 08/05/2013 07:58:00PM »
Chào anh em ở chợ An Nhơn Gò Vấp bán hạt bo bo nhiều lắm . khi nào đến alo mình cafe cu cò nhé nhà mình gần đó

56
Chào bạn ở Phú Long gần chổ quốc lộ 1a bán nghêu sò ốc hến không? xã Hồng Sơn ngã ba đường vào Hồ Suối Đá mình cũng có người wen . năm rồi mình có về bắt được 1 em nay nổi rồi chim hay. hân hạnh làm wen bạn khi nào có dịp ra đó nhờ bạn làm thổ địa một chuyến nha . thân chào


57
Chào anh em ở Bình Thuận. mình ở Sài Gòn hay đi Bình Thuận gác cu lắm. theo mình được biết . ở Bình Thuận có hai địa điễm tập trung anh em gác cu giao lưu là 1 quán cafe gần nhà hàng khách sạn Cà Ty tụ hợp những anh em ở TP Phan Thiết và địa điễm thứ hai quán cafe ngay thị xã LaGi ( gần cây xăng LaGi quẹo trái vào hường từ ngã ba 46 lên)tập hợp anh em vùng Hàm Tân thị xã LaGi. ở đó có tiệm làm lụp của 1 chú người bắc bán đầy đủ . sào . úp .dò. lá lợp lụp vv.vv  còn muốn gặp cu thủ Bình Thuận xin mời  4h sáng đến quán cafe bún bò ngay căn cứ 6 đi vào 50m hướng đi Tánh Linh thì gặp thôi toàn cao thủ .thân chào


58
bạn quan xác kỹ xem hai cái lổ mũi có dính cức mũi hay dị vật nào không? nhẹ nhàng lấy ra xem sao?

59
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Chia buồn
« vào lúc: 31/01/2013 08:34:03PM »
anh Duy Hùng người Thanh Hóa học tập tại TPHCM lấy vợ làm việc tại Rạch Giá Kiên Giang. gần tết lại vược qua 1600km về quê hương ; chúc anh sức khỏe để vược qua sự mất mát đau thương nầy

60
chào Bác Hiếu lại trùng tên trùng sở thích nữa đây? mình rất thích chim ở khu vực bác đánh lắm chim Bù Đăng chim rất hay lại là khu vực Đức Liễu Minh Hưng SocBomBo Đak Nhau thì tuyệt vời quá. ở đây người dân tộc Stieng họ thiệt tình lắm . chúc Bác và gia đình vui vẽ nhiều sức khỏe để lội suối băng rừng nhé

Trang: 1 2 [3] 4 5 ... 8
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent