Cu gáy Việt Nam
TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH => HỔ TRỢ GÓP Ý TRAO ĐỔI => Góp ý xây dựng diễn đàn => Tác giả chủ đề:: Tre làng trong 07/12/2010 09:26:23PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Bạn hãy trả lời câu hỏi này để BQT diễn đàn cugay.org biết để từ đó có cách phát triển diễn đàn phục vụ nhiều người yêu và mê cu gáy hơn
-
Chào các bạn
Mình đến với cugay.org qua những clips của anh Tre Làng trên youtube. Và cũng mới đăng ký. Mong học hỏi ở nơi các bạn nhiều.
Thân Mến
DT
-
chào tất cả các bạn mình đến với trang cugay.org qua google.vào trang này tìm kiếm nó chỉ cho mình _love_
-
Mình thì qua trang aquabird .com.vn . .. hehe . Diễn đàn có vẻ được đó nhưng mà vẫn còn ít người quá _tuc_ _tuc_ _tuc_
-
Thế còn các thành viên khác thì sao? Hãy cho chúng tôi biết để có phương pháp đưa diễn đàn tới những bạn yêu thích cu gáy rộng rãi hơn.
-
Hi, Mình đến từa ABV forum Cu Gáy :D
Thân.
-
Thế còn các thành viên khác thì sao? Hãy cho chúng tôi biết để có phương pháp đưa diễn đàn tới những bạn yêu thích cu gáy rộng rãi hơn.
Theo tôi thì hãy khuyến khích các thành viên quảng cáo, giới thiệu với bạn bè thích cu gáy đến với diễn đàn, vì như bản thân tôi mới tập chơi cu gáy nên rất muốn tìm hiểu về loài chim này: Từ chọn chim, cách nuôi, cách phòng trị bệnh...Nhưng mãi gần đây mới biết có diễn đàn này chuyên về cu gáy> Và cũng xin góp ý với BQT và các thành viên là phải tạo được tình cảm thân thiết giữa các thành viên, có thể chia sẻ tình cảm lúc vui, lúc buồn của các thành viên (mọi người có chuyện vui hay buồn đều có thể thông báo để anh em chia sẻ)hay có thể tổ chức mừng sinh nhật của thành viên trên diễn đàn> Vài lời mạo muội xin góp ý nếu không đúng mong được bỏ qua!
-
mình đang lang thang tìm kiếm bên arowana thì được bác Duy giới thiệu trang cugay.org để tìm kiếm thông tin và làm quen với ae chơi cu gáy gần xa. _zoo_
-
mình đến với trang này là do lang thang trên những trang web tìm thông tin về chim cảnh nên đăng ký làm thành viên!
-
Tôi đến với diễn đàn bằng sự đam mê tiếng gáy đồng quê (Bình yên thanh tịnh mà no ấm)
google cho tôi thấy được điều đó!
-
Cám ơn chú Huy Còi đã hiến kế, chắc ai giới thiệu thêm người thì có phần thưởng gì nhỉ, ai giới thiệu nhiều sẽ thưởng một em cu mái mới ra ràng =))
-
con được chú duy (cugayquangngai)giới thiệu _love_
-
mình mê cu gáy nên lên mạng search được bác tre làng và bác cugayquangngai _zoo_ =))
-
mình đến với cugay.org qua thông tin bên diễn đàn SVC ,rất vui khi được giao lưu với mọi người
_zoo_
-
còn e thích thích nghe tiếng cugay mỗi khi em đi làm xa nhà nghe tieng cugay la nhớ đến quê hương AN GIANG dù ai di xuôi về ngược nhớ ngày 24/4 âl lễ vía bà châu đốc!!!! =)) =)) =)) =)) có anh em nào ở xa mà gần thì có dịp di nước cafe nha!mình ở an giang _suytu_ nhưng di làm ở vĩnh long _suytu_ chào các anh em nhờ dd cugay.ỏg ma anh em chúng ta wen biết nhau thân thiêt nhau . mình ko biết ai đã tạo ra dd này trước hết mình thay mặt các anh em trong dd chúc các anh em luôn luôn mạnh mẻ như con trâu =)) =)) =)) =))để đi gáccu biết cái ngu của cái thứ 3. của các sư huynh - sư phụ =)) =)) vui quá =)) =)) =)) =)) viết đại đậy thui =)) =)) =)) =)) =)) =))
-
Đến với cugay.org = niềm đam mê Cúc Cu cu, cù cụ, cù cụ . Cúc cu cu, cù cụ cù cụ_yahoo_
-
Mình cũng mới nuôi Cu nên lên Youtube xem thử ,rồi vào Google tìm thấy ABV,Chimcanhviệt,....nhưng ưng ý nhất là Cugay.org vậy là đăng ký thành viên luôn. Chúc DĐ ta ngày càng đông vui lớn mạnh là nơi giao lưu tốt nhất của AE mê cu gáy _yahoo_ ,Cảm ơn anh Tâm (Tre Làng )đã tạo điều kiện cho chúng ta có một mái nhà chung đễ mỗi ngày AE gặp nhau 8 và học hỏi thêm(những ai mới chơi cu như mình),và những ai xa quê sẽ thấy gần gũi hơn _friend_ _zoo_ .
Túm lại là tùy duyên =)) _zoo_ _friend_
-
Mình thì cũng buồn cười lắm . ăn rồi suốt ngày ngoài đường . chuyện chi cũng biết nhưng ghét nhất là cái cục vuông vuông ( Cái máy tính )
rồi đến một ngày , có vợ , con . Phải chuyển ngành rồi phải ngồi với cái thằng cao bằng ngang . Rồi cơ quan nối mạng , đam mê đủ thứ vậy là cứ đánh đại . Đọc hết tất cả nhưng vẫn chưa hình dung , chưa hệ thống được . Chui vô đây , thấy có những cái mình không coi được . Không biết mần răng . Đúng là số trời run rủi , có công xin cho một bé cháu vô mần ở cơ quan học cao đẳng CNTT , mình liền nhờ cô bé mần răng mở tài khoản, rồi đăng nhập , rồi gặp anh em > Kết cục là chừ miềng ngồi đây . Một ngày không gặp là nhớ . Lạ hè !
-
Em đến với cugay.org là nhờ niềm đam mê cái ngu thứ 3, tìm tòi chổ bán để nuôi thế là tới trang của bác "Tre già" xí quên "Tre làng" hihihi _yahoo_
-
Chào các bác mình đến với cugay.org là do mê cu gáy nên tìm trong google mở lên thấy có diễn đàn này nên mình đăng ký thành viên luôn.
-
Xin chào cả nhà. mình là thành viên mới có tên mà chưa có tuổi có chơi mà chưa có hiểu biết nhiều.. mình đến với diễn đàn cugay.org là do đam mê cu gáy từ chổ nuôi cu gáy đến muốn tìm một chú cu hay rùi cách chăm sóc hay đơn giản là thức ăn cho cu ....vì thế mình lên internet tìm kiếm và may măn đã tìm được địa chỉ này.dù mình bận thế nào nhưng mỗi ngày ít nhất một lần mình đều ghé qua cugay.org...cảm ơn bác trelang đã thành lập một diễn đàn không thể thiếu cho anh em mất ngủ chỉ vì đam mê..nghe vợ chưởi chỉ vì mang tiền đi mua bổi hay thành phố không sống chỉ thích đi vào rừng....qua đây mình củng rất rất mong được học hỏi kinh nghiệm của các thành viên trong diễn đàn ,chúc diễn đàn ngày một lơn mạnh và nhìu người tham gia....xin cảm ơn diễn đàn
-
Bà con toàn tới đây bằng google, chắc mai phải gọi bác đó để trả tiền, có ai biết bác ấy ở đâu không vậy, có người nói bác ấy cũng chơi cu gáy nên ưu tiên cu gáy hàng thứ 4 =))
-
Bà con toàn tới đây bằng google, chắc mai phải gọi bác đó để trả tiền, có ai biết bác ấy ở đâu không vậy, có người nói bác ấy cũng chơi cu gáy nên ưu tiên cu gáy hàng thứ 4 =))
Có phải ý Bác Tre là : Tứ chân khô !
-
mình mới tham gia thôi! do muốn nuôi cu mà không biết cách nên l6n gôgle tìm thì thấy trang này, thế là mình đăng ký thành viên luôn!
-
Em chào các Bác. Em đến với Diễn đàn nhớ lọ mọ và quen cái anh Google nên mới biết ạh. Em thấy Diễn đàn này mới nhưng có nhiều bác thật nhiệt tình và với tình yêu Cu thật lớn. Theo ý kiến em, vì Diễn đàn này các thành viên được phân bố tương đối nhiều nơi, không tập trung nhiều tại 1 điềm nên chắc diễn đàn có chức năng nhận diện và làm sao để nhóm lại thành các nhóm để kịp thời hỏi han và off sau này ạh!
Chúc các bác sức khỏe ạh!!!
-
Mình cũng đi bằng đường Google và rất tán thành ỷ kiến đề xuất của Toancucu _hoanho_
-
Thân chào cả nhà.mình mới tập chơi cugay.mình rất hay lên mạng để tìm hiểu về cu cò thấy rất tâm đắc và đam mê cugay hơn.mình đến với trang cugay.org qua sự giới thiệu trên mạng của bác cugayquangngai.Diễn đàn quả là 1 sân chơi rất bổ ích.Mong các ae trên diễn đàn quảng bá rộng rãi hơn nữa trang web cugay.org để nhiều người biết đến hơn nữa.Chúc diễn đàn ngày càng phát triển lớn mạnh.
-
_yahoo_e đến đây do co người giới thiệu trang web này. mê chim cu quá muốn tìm 1 nơi dành riêng cho chim cu, và giờ đã có. _zoo_cảm ơn chú đã lập trang này. nhưng vẫn còn ít thành viên quá !e đã giới thiệu cho nhiều người biết trang này. chắc chắn ngôi nhà chung của những người mê chim cu này sẽ thành công, và lớn mạnh. _hoanho_
-
Tôi rất mê cu gáy bởi tiếng gáy làm tôi xúc động, có lẽ tôi là người đa cảm hay tại âm vực tiếng gáy ảnh hưởng đến tinh thần của tôi như tiếng trống dục, nhất là mỗi trưa hè nắng cháy da người tại vùng đất nghèo nàn này mà nghe tiếng cu gáy cất lên thì trong tôi có một sự rung động khó tả, bao cảm xúc, hoài niệm tràn về, những ký ức, kỷ niệm tưởng chừng đã quên, đã trôi qua lại trở về trong tôi một cách sâu sắc và tôi cảm nhận được tôi đã làm được gì, đi qua cái gì nhưng nhiều khi chỉ là mông lung, sự chùng xuống, sự yếu mềm hay là cái gì đó. tôi nói thế này có vẻ rất sến nhưng đó là cảm xúc của tôi.
Không phải tiếng cu nào cũng làm tôi xúc động nên tôi đã tìm những con cu khơi dậy tiếng lòng để nghe nhưng vì thiếu kinh nghiệm chỉ biết nghe, biết cảm nhận nhưng không biết gọi tên, không biết nhìn mặt bắt hình dong nên tôi đã cố gắng tìm hiểu. trên con đường tìm kiến thức tôi gặp cugay.org đây là một diễn đàn có chất lượng chuyên môn, kinh nghiệm sâu sắc, phong phú và anh em có thái độ nhiệt tình, cởi mở và nghiêm túc, tôi nghĩ tôi sẽ học được rất nhiều nhưng mãi mãi tôi vẫn là Nghiệp Dư vì cách cảm nhận và cách chơi của tôi vẫn là sự rung động đơn thuần, cảm ơn diễn đàn, cảm ơn anh chị em
-
Chào các cụ ! em thì mới thích cu gáy hơn 2 tháng nay thôi, cũng chưa mọc lông mọc cánh gì cả. Cũng vì cái tội ham chim mà vợ la suốt. lúc trước thì mê chim lửa, theo mấy anh bạn đi gẫy xa về nhà mệt quá lăn ra ngủ, quên nhiệm vụ bị vợ la quá trời. Lúc đi bẫy chim lửa nghe cu nó gáy hay quá, có lúc nghe hai con nó đấu thế là thấy ghiền luôn, có một lý do nữa đi gần mà đã nghe cu nó gáy rồi và thấy tui nó rất nhiều. Qua hai lý do đó về suy nghĩ + lên diễn đàn thấy các cụ bình luận các loại cu sướng quá đâm mê. Mình mới bỏ ra mua đại một em giá 500K ( họ bảo chơi được nhưng không hay : có lúc Cúc cù cu, có lúc lại Cúc cu cu .. cu ). Bữa thứ 7 trước mới mua về mình đem lên lên rừng móc lên cây nó gáy được một chập, chim rừng gáy lại tứ phía luôn. Gia nhập xin gia nhập nha các Cụ
-
HI ! chào đại gia đình ,tôi đến diễn đàng, trang cugay .org, bằng con đường đam mê , để chinh phục lãng tử đồng quê , quê tôi quảng ngãi ,tôi dân gốc rạ ,tôi chơi cugay,tôi đến trang nầy, kết bạn nhanh nhất,tôi nghiện môn nầy ,xã hội chấp nhận,còn bạn thì sao?
-
Thân chào tất cả thành viên trong diễn đàn,
Tôi lang thang trên mạng, tình cờ thấy được diễn đàn cugay.org nên mừng lắm và đăng ký thành viên ngay. vì đang nghiên cứu về cu gáy (cách lựa cu gáy hay vì mới bắt đầu tìm hiểu để mua một con bổi hay mà không biết làm thế nào mua được, tự đi mua thì chắc là tiêu vì k biết lựa, k quen biết ai nên hơi rối, ước gì có tiền bối chỉ dạy thì thích quá hoặc có nơi nào đáng tin cậy thì tốt quá, cái nầy chắc phải nhờ anh em trong diễn đàn cugay.org giúp đở rồi, hiện tại chưa có con nào và cũng chưa có cái lồng nào, buồn thật!). hiện tại tôi đang ở vĩnh long. cu gáy là niềm đam mê và thư giản sau một ngày làm việc.
-
em đến với cu gáy vì e vừa bắt đầu chơi , em lên mạng để học hỏi kinh nghiem nuôi va thuần chim va em đã tới dc . mong dc làm quen với các bác, người hải dương cởi mở lắm các bác ạ
-
khi lang thang trên mạng để tìm hiểu về cách chăm sóc cu gáy thì em đã lọt vô cugay.ỏg từ lúc nào và cũng từ đó em đến với cugay.ỏg _zoo_
-
ôi mình lại đi đến với trang cugay.org bằng con đường hàng không đấy...! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
thật tình mình củng ko muốn viết dài dòng làm gì. nhưng chủ đề cứ phải bắc mình viết, khổ thật
đầu tư ba chữ lem nhem giờ viết đi viết lại củng bấy nhiu. Trong một chuyến du lịch trên máy bay tình cờ mình
thấy trang này nên truy cập đấy. nói ra chất các bạn ko tin đâu. để khi nào mình kể cho các bạn nghe nhé.
(*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Anh TRE LÀNG ơi , em là Dũng voi hải phòng , em quên mất mật khẩu nick dungvoihp nên không vào diễn đàn được , anh cho em làm thủ tục thông quan nick này để em vào diễn đàn tham gia giao lưu cu gáy với anh em nhé . Chân thành cám ơn anh nhiều
-
Em tới được diễn đàn là nhớ GOOGLE
Cám ơn GOOGLE =))
-
Lân đầu tiên mình có mua 2con cu của những người bán chim thịt dọc đường, đem về nuôi thì chim bị tiêu chảy và chết
, sau đó mình mua thêm 1 con nữa về nuôi và có vô google tìm hiêu cách trị bệnh thì biết đến Cugay.org và con nay mình nuôi sống dược một thời gian (chết do mình treo trên cây và bị kiến vàng cắn chết). Hiện tại mình có một chú cu con lên đã gáy và gù. Nhờ có CUGAY.ORG mà mình đã nuôi thành công, biết cách săn sóc, trị bệnh, làm khoáng, hạ thổ..Mình rất cám ơn các ACE trên 4r. Chúc 4r ngày càng phát triển. CHÚC NĂM MỚI 2013 ANG KHANG THỊNH VƯỢNG.
-
giống như các bác thôi em đến với cugay.org bằng con đường ngắn nhất và chính xác nhất là google. :-bd :-bd
-
Nói thật là em cũng tham gia nhiều diễn đàn và nuôi cu gáy cũng đã lâu, nhưng em thấy cugay là diễn đàn chuẩn nhất. Nhưng vì công việc nên ít có thời gian online. Gần đây mới quyết định tham gia cugay. Mong có được sự chỉ bảo tận tình của các bác. :d
-
Tôi tình cờ một lần vào google kiếm thông tin để chăm sóc mấy con cu ở nhà và tìm thấy cu gáy việt nam -rrs nên đăng ký tham gia.
Dân ta phải biết sử ta-cái gì không biết phải tra google.
-
Tôi thì được ông anh cho Cu Gáy rồi hỏi cho cách ăn-uống ông anh chỉ dẫn nhiếu quá sao nhớ hết được, cứ mỗi lần làm gì hay nó có biểu hiện lạ thì gọi về quê, mà đâ phải lúc nào cũng gặp mà nhiều khi gặp thì mô tả tình hình em nó cũng không xong và từ đó nhớ tới Kỹ sư Google, thế là... Vài điều lai rai!!!
-
=)) =)) =)) , sáng nay tự nhiên đọc lại mấy bài viết của anh em thấy vui vui. Không biết anh Tre đã tìm được anh Google để cám ơn chưa nữa, bữa nay không phải là tứ chân khô nữa mà là nhất chân khô đó anh Tre :-bd
Chíp chưa khai báo là tới diễn đàn bằng con đường nào? Chắc bị ai đó dụ dỗ :-SS
-
Em xin khai báo thành thật : em đến với cugay.org từ con đường Phan Châu Trinh gần nhà em,nơi có hằng hà sa số quán in tẹt lét.Còn chơi Cu là truyền thống gia đình rồi ạ.Từ đời ông cố ngoại đến ông ngoại đều chơi Cu.Mẹ em là nữ nên chỉ tề gia nội trợ.Khi em ở bên Thái,đi theo mấy thằng bạn,thích lắm nhưng khi về VN vẫn chỉ chơi mào,chòe,khuyên là chính.Năm ngoái về quê ngoại ở Lò Sụp,Thanh Quýt,Quảng Nam mới biết ông ngoại mình là người chơi chim Cu nổi tiếng.Ông ngoại em là ông Nguyễn Hữu Kỉnh ở làng Thanh Quýt đấy ạ!Sắp tới có giỗ,em về quê ngoại sẽ cố gắng sắp xếp thời gian hầu chuyện các cụ,làm cái clip đem khoe thôi.
-
Vào google gõ hai từ cu gáy, vào diễn đàn và đăng ký nick tham gia , qua các bài viết của các cu thủ trao đổi trên diễn đàn cho đến bây giờ đã biết một chút kiến thức về cách chơi chim cu gáy đó là con đường mình đến với cu gáy việt nam . Qua đây xin chúc các bác sức khỏe, chúc cho diễn đàn cugay.org ngày càng phát triển. bat tay bat tay (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
Con đường google chắc nhiều người đi nhất rùi đó anh Tre Làng.
Thật ra, một CLB không cần thiết phải có số thành viên nhiều mà cái chính vẫn là chất lượng các bài thảo luận của thành viên đó anh. Ở cu gáy có những bài từ năm nảo năm nào vẫn còn y nguyên giá trị, cũng giống như những chú cu gáy hay có thể được nuôi từ đời ông nội vẫn có nguyên giá trị đến đời cháu có cùng dòng máu đam mê vậy đó.
Nếu anh Tre Làng muốn phát triển và duy trì cugay.org được to hơn về kỹ thuật lẫn mỹ thuật thì Trường có thể góp sức được. Nếu anh muốn có riêng một Server/máy chủ mạnh thiệt là mạnh ở một DataCenter hoành tráng ở VN thì mình lo vụ này cho mà không phải tốn phí đâu. Niềm đam mê gác cu của mình vẫn to hơn mấy cái DC và server chạy ầm ầm hàng ngày muh!
-
tôi đến với cu gáy chắc chẳng giống ai, số là thế này ạ, trong cs ai cũng sẽ có làm 1 điều j đó xấu xa, 1 lần làm 1 điều xấu tôi đã cảm thấy rất ăn lăn và day dứt, thậm trí là mất ăn mất ngủ, rồi 1 hôm trong tuột cùng của s ự hối hận đó tôi có nằm mê thấy 1 người đến và đưa cho tôi 1 con chim gáy và dặn tôi rằng hãy nuôi chăm sóc nó như 1 cái cách để chuộc lại nỗi lầm, tôi tỉnh dậy và đinh ninh rằng sẽ phải nuôi chim gáy để giảm tội đi, tôi đã seach đọc rất nhiều về con chim này và nghe rất nhiều trên youtube, rồi cái j đến cũng phải đến tôi tham gia diễn đàn này làm quen 1 a bjo là nick cu co amakong +1 rồi đi theo bẫy gáy cùng, rồi đúng như trong giấc mơ, tôi được tặng 1 con gáy có chất giọng là thổ buồn, đến nay tôi cũng có mấy con đều do tự tay bắt, trong lúc đang viết những dòng nãy nh thì tiếng cục cù cù vang trong căn nhà có chưa đầy 30m của tôi, câu chuyện của tôi đến với diễn đàn này như thế,, tôi ko viết để nhằm câu like của mọi người, mỗi người 1 cách chơi, 1 hoàn cảnh..đây là hoàn cảnh của tôi, đến giờ tôi rất trân trọng con chim cũng như những người bạn, a e trên diễn đàn này, chúc cả nhà cuối tuần vui ve ^:)^
-
tôi đến với cu gáy chắc chẳng giống ai, số là thế này ạ, trong cs ai cũng sẽ có làm 1 điều j đó xấu xa, 1 lần làm 1 điều xấu tôi đã cảm thấy rất ăn lăn và day dứt, thậm trí là mất ăn mất ngủ, rồi 1 hôm trong tuột cùng của s ự hối hận đó tôi có nằm mê thấy 1 người đến và đưa cho tôi 1 con chim gáy và dặn tôi rằng hãy nuôi chăm sóc nó như 1 cái cách để chuộc lại nỗi lầm, tôi tỉnh dậy và đinh ninh rằng sẽ phải nuôi chim gáy để giảm tội đi, tôi đã seach đọc rất nhiều về con chim này và nghe rất nhiều trên youtube, rồi cái j đến cũng phải đến tôi tham gia diễn đàn này làm quen 1 a bjo là nick cu co amakong +1 rồi đi theo bẫy gáy cùng, rồi đúng như trong giấc mơ, tôi được tặng 1 con gáy có chất giọng là thổ buồn, đến nay tôi cũng có mấy con đều do tự tay bắt, trong lúc đang viết những dòng nãy nh thì tiếng cục cù cù vang trong căn nhà có chưa đầy 30m của tôi, câu chuyện của tôi đến với diễn đàn này như thế,, tôi ko viết để nhằm câu like của mọi người, mỗi người 1 cách chơi, 1 hoàn cảnh..đây là hoàn cảnh của tôi, đến giờ tôi rất trân trọng con chim cũng như những người bạn, a e trên diễn đàn này, chúc cả nhà cuối tuần vui ve ^:)^
................................................................
Chuyện của bạn ly kỳ quá, =)) giấc mơ của bạn đúng là....linh nghiệm thật =)) =)) =)). Chắc là trước đó bạn trót làm ....hại một con chim cu gáy, hoặc bạn vẫn hằng ấp ủ có ngưởi tặng chim cho bạn, nên đêm về ...nằm mơ luôn =)). Có vẻ bạn có giác quan....thứ 6 đấy ạ =)).
-
em vào nhiều diễn đàn nhưng hay vào cugay.org và chimcanhvn,tất cả qua ông google :d