Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 ... 42 43 [44]
861
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Cu khách nhà tôi đã đẻ trứng!!!
« vào lúc: 05/06/2013 11:53:53PM »

 Bạn Cu gáy Móng Cái ơi, cảm ơn tấm lòng của bạn. Nhưng mình ở Hà Nội nên sợ xa Móng Cái quá, cu non mà di chuyển xa như vậy sợ không có lợi cho sức khỏe. Bạn đã có kinh nghiêm nuôi gáy đẻ và chăm cu non thì chăm sóc 2 em nó sẽ tốt hơn mình nhiều  :d. Con nào nhà mình dù hay dù dở cũng được yêu quý như con, nhưng mà điều đó vẫn chưa đảm bảo là mình chăm con tốt đâu bạn ạ  =)).

 Nếu bạn vẫn có nhã ý muốn tặng mình thì có  khi nuôi lớn hơn đến khi mổ thóc được và to khỏe hơn thì mình xin nhận nhé  _yahoo_.

  Chúc bạn mọi sự như ý. (Biết trước được tặng nhiều thế này có phải là đỡ mất công đi lùng sục khắp nơi khổng nhỉ ??? *><*). Một lần nữa xin cảm ơn diễn đàn  :d

862
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Cu khách nhà tôi đã đẻ trứng!!!
« vào lúc: 04/06/2013 09:44:18AM »

 À, mấy lần trước là em cu mái khác cũng đẻ vài lượt trứng, nhưng mà em nó thiếu can-xi trầm trọng nên lần nào đẻ ra trứng cũng bị vỡ, thế cho nên không ấp được. Mà hồi đó mình đâu đã biết đến diễn đàn này nên chẳng nghĩ ra là mua trống về ấp, khéo lại cho 2 mái ở với nhau lại thành bọn les ý chứ  :)). Cảm giác chăm chim con chắc là cũng vui lắm, vì mình thấy bảo nhiều người coi em gáy nhà họ như con rồi ý  (*)(*)

863


  Các anh em cu thủ thân mến,

             Sáng nay sau khi nhìn thấy em gáy khách nhà tôi đẻ quả trứng đầu tiên, tôi cứ băn khoăn tự hỏi: Làm sao mà lũ cu mái nó cứ thích về nhà mình thế này??? =(( Thảo nào mà trong nhà duy nhất bây giờ có 01 em biết gù thôi). Mà xem ra ở nhà tôi rất bình đẳng nhé, mái hay trống cũng được coi trọng như nhau, giống như chủ nhà cũng vậy, hoàn toàn bình đẳng  _yahoo_. Thế cho nên đi mua cu mái giá cũng bằng cu trống  =)). Hôm nay sau một thời gian đi lượm lặt và hỏi han các chủ chim, tôi có được tí 'kinh nghiệm' như sau:

- Cách phân biệt cu gáy trống-mái:

1-Người quen của tôi ở Nam Định có mách rằng: Muốn kiểm tra trống mái, chỉ cần nhổ một sợi lông đuôi của em nó. Nếu thấy ở phần đầu cọng lông có màu trắng, đích thị đó là em mái. Còn ngược lại, nếu đầu cọng lông có màu đen thì đó là em trống.

Cách này tôi đã thử rồi ạ, về nhà tôi nhổ lông đuôi của từng em thì thấy đầu cọng lông có màu khác nhau thật, ngoài màu trắng và đen ra, còn có thêm màu đỏ do em nó bị chảy máu  =((..

2-Họ hàng nhà tôi lại mách thêm rằng: Con trống thì gù, còn con mái thì ko bao giờ gù. (Thảo nào mà mong mãi chẳng được nghe mấy tiếng gù, trừ em cu khách mới tậu). Nhưng mà bạn Quê lại tranh luận với tôi rằng: Con mái có gù, con trống cũng gù  :-SS. Tôi đem vấn đề này hỏi chủ chim ở Yên Xá thì được nghe  giải thích: Con mái cũng gù hehe nhưng mà trước khi gù nó chạy vòng vòng quanh lồng một lát,  =)) còn con trống thì gù là gù luôn  :)).

Nhờ anh em cu thủ phản hồi để những người mới chơi gáy như chúng tôi tuyển thêm được nhiều em biết gù nhé  *><*

864
Thú chơi cu gáy mồi / Cu khách nhà tôi đã đẻ trứng!!!
« vào lúc: 04/06/2013 06:01:18AM »
 
  Các bác cu thủ thân mến,

               Tình hình là sau mấy tháng mong mỏi được nghe vài tiếng gù của em cu khách thứ nhất mà không được, sáng nay tôi đã nhận được câu trả lời: Em là cu khách mái  =)). Mấy hôm nay nhìn thấy em này nằm xù xù trong lồng tôi cứ tưởng em nó bị ốm, hóa ra là đòi ấp trứng các bác ạ. Nhìn quả trứng trắng xinh xinh vui quá, nhưng mà biết làm gì với quả trứng không trống này bây giờ, thôi đành nhìn ngắm làm kỉ niệm. Được cái em này ăn thóc tiêu của bạn Huy  *><* và ăn thêm it kê nên cũng đủ can-xi, vỏ trứng rất dày chứ không bị vỡ như những lần trước. Gỉải pháp bây giờ có lẽ là chuẩn bị 'xây chuồng cao tầng' để nuôi cu gáy sinh sản thôi  _yahoo_.

865

 Hôm nọ mình thấy anh chủ chim ở Yên Xá chữa cho em gáy khiển bị xước mắt như thế này: Anh bơm lọ thuốc đau mắt của trẻ con- (hoặc là lọ thuốc mắt Natri clorit 0.9% bán ở ngoài hiệu thuốc Tây) cho em nó, sau đó lại phát hiện ra vì em nó nhắm tịt mắt lại nên ko ăn uống được có vẻ yếu người, nên chủ chim pha 1 viên B1 rồi dùng xi lanh bơm vào họng cho em nó uống mau lại sức. Hai hôm sau thấy nhắn cho mình là em nó đã khỏi mắt rồi.  _yahoo_..

Ngày trước mình có một em gáy Pháp cũng bị đau mắt, thấy 2 mắt cứ lờ đờ chẳng chịu ăn uống gì cả. Mình sợ em nó ra đi sớm nên cũng xịt thuốc mắt Natri clorit vào 2 bên mắt em nó. Nhưng mà hồi đó không dám bắt em nó ra nên cứ rình khi nào nó nghiêng đầu sát nan lồng thì phụt cho một nhát, thế mà mấy ngày sau cũng khỏi nhé  =)) Giờ thì em nó đang sống ung dung ở nhà mẹ mình rồi.

866
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 31/05/2013 03:34:03PM »

       Hoan hô ý kiến của bác Tre Làng. Tôi xin vote cả hai tay ạ  :d . Ở vùng nào mà cu khách hay có từ 300k đến 1 triệu thôi ạ, nghe hấp dẫn quá, có phải là ở Đắc Lắc không ạ  :)) .

Tôi ở Hà Nội bác ạ, gần trường Đại học Y Hà Nội ạ. Tại nhà tôi cũng có phòng học dạy thêm, nhưng chủ yếu là con em của người quen thôi vì tôi dạy ở trường và trung tâm là chủ yếu. Nếu anh em cu cò nào ở mạn quanh đây muốn tổ chức lớp học Tiếng Anh cho bản thân hay cho con em mình thì cứ tập hợp lại thành lớp rồi liên lạc và tôi sẽ đến dạy, tốt nhất là dạy ở nhà bác nào có nhiều cu cò hay để tôi đến dạy có thêm động lực  _yahoo_ nhưng mà đừng xa quá đi lại mùa hè nắng nôi thôi ạ. Tôi nghĩ phương thức trao đổi này cũng tiện lợi cho cả hai bên, và tùy theo các bác yêu cầu và tuỳ theo động lực học của các bác mà khóa học ngắn hay dài. Tôi thậm chí vẫn đang có lớp dạy miễn phí tại nhà, và tôi cũng từng có ý tưởng nhờ nhà chùa tập hợp trẻ con gần đây rồi tôi đến dạy  Tiếng ANh miễn phí cho nhà chùa để lấy phúc đức nhưng mà con cái còn bé nên chưa thực hiện ngay được. (Tôi mới trở thành đệ tử nhà Phật được 1 năm) :d .

Hehe tiết lộ nhiều thông tin quá rồi. Mong bác Tre Làng xúc tiến vụ này nhé, chứ giá cu gáy khiển ở Hà Nội chóng mặt lắm, tôi thì ko có kỹ thuật để nuôi từ cu non lên thành cu khiển, mà cũng ko có nhiều xiền để dám chơi như vậy. Thôi đành nghĩ ra cách này, mong cả nhà đừng cười  =))



Bây giờ bạn cần bao nhiêu con gáy khiển, nói chính xác để Tre này huy động anh em khắp các miền tìm cho bạn?
Thấy bạn giáo viên tiếng anh mà mê cu mà lại đổi cu với chất xám. Nếu bạn có nhiều chất xám thế thì mấy con cu đáng gì mà không giúp bạn. Trước tiên mình sẽ huy động anh em giúp bạn, sau đó coi như cho bạn "nợ" khi nào anh êm có nhu cầu hay biết đâu sang năm về Tre làng có nhu cầu bổ sung thêm tiếng anh cu (tiếng anh cho cu gáy, như tiếng anh chủ đề cu nâng cao =)) ).

Ngoài quê mình cu gáy khiển không mấy ai thích, vì thế chẳng may họ nuôi con lên và bị thành khiển nên đành phải nuôi vậy. Để ít hôm mình điện thoại về quê nhờ mấy đứa em đi ăn trộm cho vài con =)) Ngoài quê ăn trộm cu đại dễ, mấy thằng em mình mất cu mồi luôn =))

Mong anh Minh Trí sớm có cu để tiêu khiển.

...................................................................

Bác Tre làng ơi, bài này bác viết hay quá. Được lời như cởi tấm lòng. Bác có lòng thì em cũng xin có dạ ạ  =)). Thực ra em cũng sắp có quà từ Tây Ninh rồi ạ, nên em cũng phần nào cảm thấy thỏa mãn lắm rồi ạ.  _yahoo_ Thế nhưng bác đã ngỏ ý thì em cũng xin nhận ạ  =)). Chỉ có điều em không muốn trong khi em ở ngoài này sung sướng vì có gáy hay, còn ở trong bác lại có người đau khổ vì em gáy nhà họ lại chuyển khẩu ra Hà Nội. Thế nên, phương án tốt nhất là bác cứ nhờ người tìm giúp cho em 1-2 chú gáy khiển nữa, với mức giá tương xứng với em gáy đó, thì em sẵn sàng đầu tư ạ, vì em cũng lao động chăm chỉ nên chắc cũng có đủ tiền để mua mấy em đó ạ.

Nếu bác đứng ra bảo đảm thì em yên tâm rồi ạ  =))

867
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 29/05/2013 11:09:23AM »

Ke ke cả nhà ạ, hôm nay ngồi đọc lại mấy bài tâm sự thấy ngại quá và có chút xấu hổ  nữa  :d. Hôm qua mình nhận được một email của một Mạnh Thường Quân ở tận Tây Ninh. Bạn ấy viết cực kỳ cảm động và chân tình lắm. Từ hôm qua đến giờ mình thấy rất là vui. Tự nhiên thấy Tây Ninh không còn xa xôi nữa mà giờ thật gần gũi và ấm áp, phải đi tìm hiểu miền đất này mới được.  *><*

868
Tâm sự- Nhật ký / Hành trình đi tìm gáy khiển- Phần 1
« vào lúc: 27/05/2013 05:14:00PM »

Hành trình đi tìm gáy khiển

Các anh em cu cò thân mến,

Tranh thủ đang giờ giải lao, viết mấy dòng về Hành trình đi tìm gáy khiển của mình để cả nhà cùng vui:

1-   Em thứ nhất:  Nhân dịp đến nhà bác trai ăn giỗ ông nội, mình rất ấn tượng với em gáy khách/ khiển bác treo giữa sân. Cứ có khách vào thì em gáy gù, khách nào mà em không thích là xông ra mổ lia lịa, mà em này rất nhớ mặt khách bị ghét, đứng 2-3 lần trước mặt vẫn bị mổ  :-SS, vẫy tay và gọi cúc cù cu là em lại gáy gù; điểm đặc biệt là mỏ em này bị quéo, thế mà vẫn ăn uống ngon lành, giỏi thật. Em này do người nhà mang ở Nam Định lên. Sau đợt đó về nhà cứ bị ám ảnh mãi bởi gáy khiển và quyết phải tìm được một em hay hay.  Một thời gian sau nghe bà bác kể chuyện khóc mấy ngày ròng vì trót mở cửa lồng cho em nó ăn và sau đó đãng trí cứ để cửa mở để em nó vù đi lúc nào không biết. (Chẳng biết tại sao cho ăn lại phải mở cửa lồng cơ chứ, cứ xúc thóc và rót nước qua nan lồng là okie rồi  :d)

2-   Em thứ hai: Tình cờ vào thăm chị bạn ở khu nhà Công vụ-Học viện Phòng không nhìn thấy ở cổng gửi xe có treo bao nhiêu là lồng chim cảnh, lúc đầu mình hỏi thăm bác trông xe thì bác ấy ra vẻ ngại ngần nói là trông hộ mấy nhà đi nghỉ mát. Đến lần sau quay lại gặp chị vợ và hỏi là sao có lắm người gửi chim thế này, và đặc biệt có một em gáy khiển rất hay, chị vợ sung sướng khoe luôn đó là chim của nhà chị  =)). Em gáy này được nuôi từ cu non khi còn rất nhỏ, và bây giờ nhà của em ấy là một cái lồng sắt to đùng, có 3 nấc cho em nó đậu. Bình thường em nó trốn ở nấc trên cùng nên chẳng nhìn thấy, đến khi vẫy tay em nó lao xuống từng nấc trông rất hoành tráng, sau đó gáy như bổ củi, khách nào khiển cũng được. Nói chung em này ấn tượng, gạ mãi anh chồng nhưng anh ta không bán. Anh này độc quyến trông xe ở khu nhà đó nên chắc không thiếu tiền.  :))

3-   Em thứ ba:  Người ta nói Bụt chùa nhà không thiêng thật chẳng sai chút nào. Cứ lên mạng search mỏi mắt, gọi điện đi khắp nơi, nhưng hóa ra chạy vài bước ra ngõ là có hàng chim cảnh, chủ chim này vừa làm nghề sửa xe máy vừa buôn chim cảnh. Một lần đi dạy về mình vào ngó chơi, giơ tay lung tung trước mấy lồng gáy, thế nào lại có một em đáp lại, xông ra gáy gù luôn. Mình giơ tay lần nào em ấy gáy lần đó. Nhược điểm của em này là gáy gù mỗi lần có 2 xạc là thôi nên nghe ko sướng tai, hơn nữa nuôi từ cu non lên nên giọng hơi yếu. Chính vì chưa thật khoái em này nên mình trả giá chưa được như ý chủ chim, thế là đến nay vẫn thấy em ấy  treo một mình gần cửa vẫn chưa được ai rước đi. Kể ra em ấy gù thêm được vài xạc nữa là okie luôn. Nhưng mà chắc chủ chim chăm sóc bình thường nên tụt lửa mất rồi, vì thóc thì toàn thóc lép chứ làm gì có thóc tiêu hay tám tiêu. Mà kê thì bị mốc từ bao ngày hôi ơi là hôi.  *><*

4-   Em thứ tư: Qúa tam ba bận. Hôm qua ngồi nhà dịch tài liệu mà đầu óc cứ nghĩ về mấy em gáy hay đã được nhìn trên youtube, thế là chân tay lại ngó ngoáy lên mạng search lung tung, có mấy anh chủ chim bán gáy khiển với giá 1.8 triệu từ tháng trước nhưng chim đã bay mất rồi, search phát thứ hai ra luôn một anh chủ chim mới tên là Thắng. Anh này ở Thôn Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội. Thế là vứt tài liệu dịch ở nhà rồi xách xe chạy luôn đến địa chỉ mới này, đầu óc cứ như bị lú lẫn  =((. Đi khoảng gần 9-10km thì tới nơi. Nếu đi từ cổng khu đô thị mới Xa La- ở Phúc La-Hà Đông ra thì rẽ trái, đi khoảng 1km nữa là đến phiến đá to đùng ghi là Lối vào Thôn Yên Xá. Đi thẳng vào đến sân bóng thì đến nhà anh chủ chim. Hóa ra anh cũng là thợ sửa xe, kết hợp với gây giống chim gáy non để kinh doanh thêm. Trong sân nhà anh chủ chim có bao nhiêu là chuồng ghép gáy đẻ, sát trên mái nhà thì treo toàn lồng cu nhốt riêng. Chủ chim đang bận sửa xe nên cứ để khách tự do lượn đi lượn lại từ trước ra sau, rồi nhà trên nhà dưới. Vào một nhát túm ngay luôn được một em rất xịn, đó là em bạch đề, mã cực đẹp, cứ gáy chổng mông lên trời nhìn mê luôn, vừa gáy gù vừa di chuyển khắp lồng, khách cho ngón tay sờ vào đầu vào mỏ thì em nó chẳng sợ hãi tí nào, trái lại còn ưỡn ngực khoe ta đây có vẻ rất hoành tráng  =)), giọng gáy thì nghe rất khỏe. Mình mê tít em này luôn, chẳng thèm để ý đến mấy em gáy khiển khác và mấy lồng cu non. Gạ anh chủ chim thì lúc đầu anh này bảo ko bán vì để gây giống, nhưng sau lại bảo là có bán nhưng rất đắt. Keke người ta đã nói cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền, đúng thực chẳng sai  :)). Anh chủ chim còn sung sướng dẫn đi khoe các chuồng gáy đẻ, lôi ra cả con non bé tí cho khách xem.

 Anh em nào quan tâm hãy gọi điện thoại cho chủ chim tên Thắng: 0989 182 728. Giá một đôi cu non 1 tháng tuổi biết tự mổ ăn là 700k. Gáy khiển thì có mức: 1.5 triệu (giọng kim), 2 triệu, và 3 triệu (giọng chạm đồng). Nhưng mà chỉ có chủ chim khiển được thôi, khách giơ tay lên mấy em vẫn im thin thít.  :-S Ngoài ra còn mấy chuc, mấy trăm lồng gáy khác nữa. Nhà anh Thắng ở thôn Yên Xá, gần Học viện Quân Y, viện bỏng 103, gần đô thi mới Xa La, Hà Đông. Anh này rất dễ chịu và xởi lởi. Up lên cho anh bán được nhiều nào.

Hành trình đi tìm gáy khiển của mình chắc là còn kéo dài nữa, và có thể chẳng bao giờ mua được một con như ý dù đã tìm thấy rồi  Em bạch đề đó theo lời chủ chim là vô giá  các anh em cu cò ạ.


869
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 26/05/2013 07:00:25AM »
Cho mình được góp ý nhé. Bác là giảng viên đại học nên dùng chất xám để kiếm được nhiều tiền. Khi có nhiều tiền rồi thì muốn mua gì, chơi gì là tuỳ thuộc ở bác. Mình nghĩ bác là giảng viên thì vốn tiếng Anh của bác  khá, mà làm giảng viên mà kiếm ít tiền nghèo quá thi nên lựa chon xin vào các Công ty có vốn 100% nước ngoài hoặc Công ty liên doanh mà làm việc. Nơi đó có môi trường tốt để phát huy công việc và kiếm tiền khá hơn, dễ hơn.
Việc lấy chất xám để đổi lấy cu gáy thì không nên. Hơn nữa các bạn trẻ học tiếng anh họ trả tiền cho gọn chứ, ai đâu biết về cu gáy để đổi việc học tiếng Anh của bác. Chơi chim là niềm đam mê, mà đam mê không giới hạn, không bờ bến. thậm chí không suy tính tiền bạc. Còn như bác tính bỏ tiền mua 1 con cu gáy bằng 10 hộp sữa, bằng giúp đỡ các cụ ở quê thì chẳng bao giờ chơi được chim. Rất nhiều người còn nghèo hơn bác, trình độ kém hơn bác, thế mà người ta vẫn giám bỏ hàng chục triệu, thậm chí đi vay mượn để mua 1 con chim nhằm thoả mãn niềm đam mê, họ có cần đổi gì đâu ?

Bạn Artisan ơi, những điều bạn nói cũng có phần đúng đấy, nhưng mà bên trong vẫn còn ẩn chứa nhiều điều mà chỉ người trong nghề mới biết. Thứ nhất, bạn nói là khi có nhiều tiền thì muốn mua gì là tùy thuộc vào mình, điều này đúng 100%. Nhưng nhiều tiền đến mức bỏ ra hàng chục triệu hay đi vay mượn để mua thì mình chưa bao giờ dám làm vì mình chỉ là dân chơi nghiệp dư, và cũng đi làm suốt ngày nên kinh nghiệm nuôi chưa nhiều, giả sử mua cái con vài chục triệu về mà vào một ngày đẹp trời nó lăn quay ra thì chắc là thương tiếc lắm  :-S. Việc này đã từng xảy ra rồi khi có đợt mình đi dạy suốt ngày, về nhà mệt quá ko còn thời gian để ý nữa thế là một em họa mi gáy hay cực kỳ đã lăn quay ra vì ống nước bị hết, đến khi phát hiện ra bật đèn suốt đem cho uống nước cũng ko sống lại được vì lúc đó nó đã yếu quá rồi. Hay có một đêm mình chấm bài cho sinh viên, đeo tai nghe và đóng cửa phòng lại nên ko nghe tiếng chim gáy đập cánh kêu cứu khi bị chuột tấn công, thế là sáng ra cho chim ăn thì phát hiện ra đã bị chuột căn nằm đơ ra rồi .

Thứ hai nữa là gia đình về phía nhà mình thì kinh tế cũng tạm ổn, còn gia đình nhà người bạn đời của mình thì ở vùng quê nên vẫn còn khó khăn lắm. Mỗi khi ông bà lên thăm cháu nghe giá cả ở Hà Nội toàn xuýt xoa, thế cho nên dù đã chuẩn bị đủ số tiền trong tay rồi mà mình vẫn ko dám mua vì lúc đó hình ảnh ông bà gần 70 tuổi vẫn phải vác cuốc ra vườn làm việc thì mình xót lắm, vì mình mới chỉ cáng đáng được gia đình, thỉnh thoảng biếu tiền ông bà thông gia thôi, chứ chưa mạnh đến nỗi nuôi được cả ông bà vì ở một số vùng quê bây giờ suốt ngày đi đám hiếu hỉ nhiều lễ lạt lắm.

Thứ ba nữa là bạn bảo nếu làm giảng viên mà nghèo quá thì xin vào các công ty vốn 100% nước ngoài hoặc liên doanh làm việc, nhưng cái này thì bạn không hiểu, đó là đã có nghiệp dạy rồi thì không thể bỏ được. Bọn mình là giảng viên đại học, yêu cầu thì nhiều nhưng thu nhập thì ngược lại so với tiểu học hay trung học, nhưng bù lại cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi bám trụ ở trung tâm. Riêng mình thì trong cả đời dạy đến nay chưa bao giờ nhận tiền phong bì của sinh viên hay của phụ huynh học sinh, và nguyên tắc của mình là ko bao giờ tiếp sinh viên tại nhà, không thích nhận quà cảm ơn, chính vì tính bonsevich này mà mình luôn sống thanh liêm lắm, nói chung là ko tham ô, tham nhũng, ko ăn hối lộ, ko thích dùng của chùa  _yahoo_.

Lý do nữa tại sao mình lại gắn bó với nghề dạy là vì môi trường dạy học rất thanh bình, ko phải cạnh tranh, kèn cựa, có giờ thì dạy, ko có giờ thì đi làm việc khác; chứ còn đi làm công ty thì suốt ngày ngồi một chỗ, rồi lại lo làm thế nào được lòng sếp, rồi phải dè chừng đồng nghiệp, và có thể bị thất nghiệp bất cứ lúc nào, tâm trạng ko ổn định như vậy thì lấy thời gian và tâm trí đâu để chơi cu gáy nữa chứ. Mình thích quan hệ bình đẳng giữa các giáo viên, và ko chịu được cảnh bị sếp ra lệnh làm cái này cái kia vv.

Việc dùng chất xám đổi lấy cu gáy mình nghĩ nghe thì có vẻ hơn buồn cười, nhưng mà cũng không đến nỗi tệ đúng không ạ, vì phải đổi bao nhiêu triệu bạc mới được cái vốn Tiếng Anh để đi dạy học, trong khi nó đang nhàn rỗi thì đem ra đổi lấy cái mà mình đam mê nhưng chưa có điều kiện tốt thì cũng hay thôi mà  =))

Nói túm lại là đến bây giờ mình đã quyết định dành dụm để tậu một em ra trò, nhưng chắc là ko dám nói thật với gia đình, và mình cũng không thích nhận free em gáy nào cả  :)) vì đúng là 'của biếu là của lo, của cho là của nợ', hơn nữa cái gì mà càng khó đạt được thì càng ở lại với mình lâu dài đúng không ạ?

Vài lời dài dòng với bác Artisan, mình đang phấn đấu viết nhiều bài để vào chatbox của các anh em, nghe bạn Đồng quê quảng cáo là hay lắm  *><* mình cũng chưa biết hay thế nào, nhưng bỏ ra cả tiếng đồng hồ ngồi viết trả lời trên diễn đàn này mà chưa dịch được tài liệu đây nè  :)).

Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ.

870


Quê điện thoại cho cu con đăng ký học Tiếng Anh , mới biết Minhtri_cugay ( Thanh Thủy ) là NỮ . Bạn Thủy ah “Người xưa đúc kết rằng “chơi cá dưỡng tâm, chơi chim dưỡng chí, chơi cây dưỡng thần”  . Chúc bạn đam mê lâu dài với niềm đam mê CU CÒ  _zoo_ .

Keke bạn Đồng Quê hôm qua gọi điện thoại cho mình mục đích chính có phải hỏi về việc học cho con đâu  =)) vì bạn ấy cũng là dân trong nghề thì phải  _yahoo_. Thực ra niềm đam mê với cu gáy thì luôn luôn còn  mà, chỉ là hôm qua nghe lời Thầy dạy nên tạm thời không dám sôi sục lên nữa. Nếu mà tìm được em khiển hay thì chắc là lại xin Trời Phật đại xá cho phép nuôi dưỡng cẩn thận, vì dù có thả phóng sinh nó ra ngoài thì tương lai nó cũng bị bẫy lại bởi các anh em mê cu cò  =)) hoặc có khi vào nồi cháo ấy chứ.

Anh em cu cò ở Hà Nội nếu có sự kiện gì thì thông báo cho mình tham gia cùng với  _yahoo_, nếu mình sắp xếp được thời gian thì chắc là không thể bỏ qua cơ hội đến ngắm nhìn và nghe cu gáy đâu.

Thực ra niềm đam mê cu cò này của mình cũng có nguồn gốc từ lâu lắm rồi. Thời bao cấp, nhà mình cũng giống như nhiều nhà khác có chăn nuôi để tăng gia thêm, nên từ nhỏ mình đã thích nuôi gà ta, gà công nghiệp, ngan, rồi trồng hoa, cây cối vv. Nhà mình nổi tiếng là mát tay vì chăm con gì cũng lớn nhanh, trồng cây gì cũng ra nhiều hoa, nhiều quả,  =)) đến cả con lợn ỉn nhà mình cũng béo và hiền lành hơn nhà hàng xóm  _yahoo_vì nó chẳng bao giờ gào thét đòi ăn thậm chí khi đói  =)). Sau này nhìn thấy người ta nuôi chim cảnh mình thích lắm đặc biệt là nhìn thấy cu gáy lần đầu tiên là mê luôn, đến khi đi làm tự mình kiếm được tiền thì bắt đầu dành dụm mua về chơi thử, rồi bắt đầu lên Internet search thông tin về loài này để học cách nuôi cho tốt, hay là nghe nhà ai gần đây có là lại chạy đến xem và hỏi cách nuôi vv. Mình cũng đã nhờ người mua giúp gáy từ Kinh Môn, Hải Dương, hay Thanh Hà-Hải Dương, rồi cu gáy Phú Thọ, cu gáy Miền Nam đều đã nuôi cả.

 Tình cờ thế nào lại lạc vào diễn đàn này của các anh em cu cò thấy hay quá nên quyết định gia nhập. Dài dòng là như vậy đấy, túm lại là mình ko dừng niềm đam mê này đâu  _yahoo_ chỉ là chờ có duyên gặp được một em gáy thật hay thôi.  Sáng nào vào lúc 5h em gáy khách cũng gáy ầm ầm đánh thức mình dậy mang mấy lồng họa mi và gáy ra ngoài treo cho thoáng mát, sau khi cho mấy em này ăn uống đầy đủ rồi mới bắt đầu vừa làm việc vừa nghe mấy em hót và gáy. Hôm nào trời u ám mấy em ấy ít mở miệng thì mình bật youtube lên, thế là cả nhà lại rào rào  *><*. Túm lại là rất dài dòng lê thê, nhưng mình sẽ cố viết thật nhiều bài nữa để trở thành thành viên chính thức của diễn đàn. Chúc cả nhà ngày Chủ nhật vui vẻ  ~:>

871
 
   Các Anh em cu cò thân mến,

                Xin cảm ơn tất cả tấm lòng ưu ái của các Anh em và sự chia sẻ của các Anh em cu cò trong những ngày qua. Hehe nghĩ ra phương án này mình cũng thấy ngại quá. Hôm nay mình cũng đã liên hệ được một số bạn trong diễn đàn và cũng đang có ý định mua lại của các bạn ấy. Nhưng tối nay mình gặp Thầy của mình và được khuyên là cư sĩ Phật tử không nên nuôi chim vì đó thể hiện sự giam cầm mất tự do =((. Thế cho nên dù tiếc lắm nhưng có lẽ trước mắt mình chưa dám nuôi thêm nữa.

Xin cảm ơn tất cả các anh em. Chúc diễn đàn ngày càng thu hút được nhiều người tham gia.

872
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 25/05/2013 07:22:50AM »
Chào minhtri, quả là một cách marketing hay, ý tưởng của bạn thật mới đó. Nhưng từ ý tưởng đó mình lại suy nghỉ thế này. Có nhiều người rất mê đi học, rất muốn con em mình học giỏi, nhất là học tiếng anh nhưng ngặt nỗi nhà nhà không giàu lắm, bỏ ra mấy triệu cho 1 khóa học đôi khi cũng chùn tay trong trời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Nhất là vùng thành phố như Hà nội, đủ thứ phải chi cho con em họ đi học...rồi bố thì còn dành tiền mua cu gáy, đi giao lưu bạn bè...

Bác có niềm đam mê thế thì chắc sẽ có người giúp bác có con cu hay thôi, tôi nghĩ anh em trong diễn đàn còn tặng bác nữa là khác. Cu khách, ở Hà nội thì đắt nhưng nhiều nơi rất rẻ, độ 300 ngàn tới 1 triệu là có ngay.

Mình muốn trao đổi với bạn 1 vấn đề, bạn nhận dạy cho con em hay các bạn đang chơi cu cò quanh vùng bạn dạy nếu họ có nhu cầu. Như kiểu bạn dạy 1 lớp 10 người giờ thêm 2-3 người thậm chí 5 người chắc là cũng OK thôi phải không? hay dạy cho họ với giá mềm mềm 1 chút cũng được.

Mình sẽ huy động anh em trong diễn đàn giúp bạn tìm cu khách hay bổi hay (mồi mà chỉ để nhà nghe gáy thì theo mình không nên, giá chim mồi khá cao, mà ở nhà thì cu khách hay hơn cu mồi) còn bạn thì cố gắng giúp anh em hay con em họ có thêm tí tiếng anh.

Nếu bạn đồng ý thì diễn đàn sẽ tìm cho bạn từ 2-3 chú cu khách hay không lấy tiền và bạn đồng ý nhận cho 2-3 cô chú học tiếng anh, thời gian dài ngắn tùy khả năng của bạn.

Coi như giúp qua giúp lại, bạn đồng ý không?
 =))

.....................................................................................

Bác Tre làng và các anh em cu cò thân mến,

        Ý tưởng của bác cũng hay lắm, và tôi đã trả lời đồng ý từ hôm qua rồi đó. Trong hoàn cảnh kinh tế không được sáng sủa lắm như hiện nay, nếu gia đình nào có cu gáy hay nhưng không có nhiều tiền cho con hoặc cho bản thân đi học TA ở trung tâm có uy tín ở Hà Nội  =)), và tôi có nhiều khả năng dạy TA tốt cho con các bạn hay cho các bạn, nhưng tôi lại ko có nhiều xiền và dám bỏ nhiều xiền chơi cu gáy hay  =)) thì như vậy cung và cầu đã gặp nhau rồi  *><*. Thế cho nên ý tưởng này của tôi là hoàn toàn nghiêm túc.

Thực ra 1 năm qua tôi cũng đã đến nhà một số người nuôi cu khiển ở quanh trường Y và khu đô thi mới Định Công và cũng đã nhìn thấy cu khiển nhà người ta, nhưng có trường hợp thì chủ nhà họ cũng mê cu khiển còn gấp nhiều lần tôi nên gạ thế nào họ cũng không bán chứ chưa nói gì đến giá cả  :d, có trường hợp lúc họ rao bán thì tôi không có đủ tiền, và khi tôi có đủ tiền tìm đến thì họ lại tặng cho người thân rồi, vì giá quá cao. Hoặc có lần tìm đến rồi nhưng lại chùn tay vì như đã nói ở trên rồi, là trong khi chuẩn bị tâm lý đi mua, thì tôi ngồi tưởng tượng số tiền này có thể mua được cái này hay cái kia cho gia đình và cho người thân thì bản thân lại thấy áy náy. Cứ như vậy nên mãi chẳng bao giờ mua được. Vì vậy tôi có ý tưởng này hy vọng sẽ tìm được đối tác.

Nếu các bác ủng hộ ý tưởng này, thì có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng dạy học. Vì tôi cũng đã dạy học 12 năm trong nghề, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ ngành Tiếng Anh bằng giỏi, có hai bằng Thạc sĩ về Ngôn ngữ, một do Thụy Điển cấp, một do Australia cấp từ học bổng chính phủ Australia. Hiện nay ngoài dạy học ở trường, tôi còn có chân dạy ở Language Link và một số nơi khác, nhưng ở Việt Nam thì đời sống giáo viên cũng ở mức tàm tạm, và chơi cu khiển thì hiện nay vẫn có thể coi là một thú chơi xa xỉ đối với anh chị em giáo viên chúng tôi.

Hiện tại các bác hay con các bác muốn học gì tôi cũng dạy được  :)) vì trong 12 năm qua tôi cũng kinh qua đủ các lớp học và nhu cầu người học rồi. Và sách vở thì các bác hoàn toàn yên tâm.

Vì tôi chỉ là người chơi nghiệp dư, đang trong quá trình tìm hiểu thu thập thông tin về cu gáy, nên chắc cũng chưa có cơ hội được sở hữu những cu gáy khiển rất đắt đâu, mà cứ cái loại thấy chủ vẫy tay thì gáy như bổ củi, và cứ thấy người là gáy gù liên tục, điếc tai tôi càng thích  =)). Tôi đã có con gáy nào rồi thì dù hay dù dở tôi vẫn chăm sóc ngon lành, kê thóc đầy đủ suốt ngày, hàng tuần dọn vệ sinh chuồng sạch sẽ  :d. Và để các bác yên tâm là tránh trường hợp 1 trong 2 bên đổi ý thì cứ làm hợp đồng bình thường có giao kèo đầy đủ về ngày giờ giao cu gáy khiển, số buổi học, thời lượng dạy học, vv.

Thế nhé, tôi ko dám viết nhiều về bản thân nữa. Nếu như lời bác Tre làng nói thì ủng hộ cho tôi 1-2 em gáy khiển, rồi các bác quy ra nó bao nhiêu xiền, để tôi ước lượng khóa hoc như thế  nào. Thực ra khi tin tưởng và dạy học thấy vui, thì tôi vẫn có thể sắp xếp dạy thêm một số buổi ngoài hợp đồng, hoặc tư vấn cho các bác hay con các bác về cách xin học bổng du học nước ngoài, hay ít nhất là tán gẫu với các bác về cu cò.

Các bác cứ tập hợp lớp rồi trả lời trên diễn đàn, để lại cho tôi số điện thoại liên lạc, và hai bên gặp nhau nói chuyện chính thức nhé. Tôi cũng đã cung cấp thông tin trên diễn đàn rồi, nhưng tốt nhất là các bác cứ tập hợp học viên và nhất là chuẩn bị sẵn cu khiển hay nhé  =)), vì tôi cũng sợ tôi đang dạy con các bác rồi mà các bác lại gây áp lực đòi lại chim thì tôi cúng bó tay.  =)). Và các bác nếu có nhu cầu thì xúc tiến mau mau vì chuẩn bị đến hè rồi, tôi sẽ sắp xếp được nhièu thời gian, đảm bảo sau 3 tháng khi các bác vừa kịp chán tôi thì con các bác cũng đã lên trình rồi  *><*

Trong trường hợp ý tưởng này thất bại, thì vài hôm tới tôi sẽ đi mua lợn đất rồi bỏ tiền vào đó hàng ngày để đến một ngày nào đó được may mắn sở hữu một em như ý muốn vậy  *><*.

873
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lời chia buồn !
« vào lúc: 24/05/2013 06:01:57PM »
Mới nhận được tin báo của anh Tuấn Cà Mau anh Trai của Hồ Thị Minh Phương vừa mất sáng nay. Ý Phương không muốn cho anh em biết nhưng anh đành làm trái ý em vậy. Niềm vui được chia sẽ sẽ nhân lên còn nỗi buồn được chia sẽ thì sẽ vơi bớt đi. Em đã từng chia sẻ nỗi buồn với người khác thì cũng để người khác chia buồn cùng em chứ. Anh em như thể tay chân. Nhưng có câu: Sinh có hạn - Tử bất kỳ. Hình như mỗi người sinh ra đã có một số phận nhất định. Vẫn biết thế nhưng chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau khi vĩnh viễn mất đi những người ruột thịt. Xin chia buồn cùng em và gia đình. Chúc em vượt qua nỗi đau này.

Tôi chưa gặp Minh Phương bao giờ nhưng cũng rất vui được biết thành viên nữ của diễn đàn.

Tôi cũng chỉ biết an ủi rằng xin chia buồn cùng cô, nhưng theo những gì chúng tôi được học khi trở thành đệ tử nhà Phật là cô hãy nén đau buồn vào trong, đừng khóc lóc than thở quá nhiều, thay vào đó là tụng kinh niệm Phật để linh hồn người đã khuất được mát mẻ và mau được siêu thoát. Sau này cô rước anh trai cô lên chùa và làm lễ siêu độ để anh trai cô mau được đầu thai. Và vào ngày rằm hay mồng 1 nhớ nấu một số món mà anh trai cô thích ăn khi còn sống cúng dường thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tôi biết là chắc chắn sẽ có nhiều anh em cu cò không để ý lắm đến vấn đề này, nhưng cũng đừng cười nhé.

874
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 24/05/2013 05:10:41PM »
Hix đọc xong thấy thương anh thế, ước j anh ở đây, em tặng cho anh 1 con mồi hay 1 con bổi khá để anh nuôi.

Hi hi có gì mà thương  _yahoo_, tại vì tôi ko dám mạnh tay chơi cu khiển, ở Hà Nội thì giá cao quá, còn ở các vùng quê khác thì tôi ko có điều kiện đi lại tận nơi để mua. Mỗi lần nghe thấy ông bà ở quê kêu than một năm chỉ kiếm được vài triệu từ tiền trồng lúa hay chăn nuối nên dù có tiết kiệm đủ số tiền tôi vẫn cảm thấy áy náy ko dám mua gáy khiển hay. Chứ thực ra hiện tại tôi cũng đã mua 2 em bổi và 2 em khách rồi nhưng vì không có kinh nghiệm và ngân sách hạn hẹp nên cũng là loại bình thường thôi.

Nhưng mà tôi chỉ chơi được loại cu khiển mà nó gáy gù theo vẫy tay, chứ tôi ko biết huýt sáo  =)). Mà tôi lại mắc cái tính tham lam, bạn có tặng 1 con tôi vẫn còn muốn nữa hehe, vì thế nên đảm bảo trong tương lai nhà tôi sẽ toàn cu gáy mà thôi  :)). Hay là nếu bạn muốn tặng gáy mồi thì ship ra Hà Nội cho tôi, tôi sẽ chịu tiền cước  *><*

875
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 24/05/2013 05:00:30PM »
Xin bác minhtri_cugay số ĐT để liên hệ , dậy học cho cháu nhỏ . Tks bác  _zoo_

Bác Đồng quê thân mến,

   Thế con bác đang học lớp mấy rồi ạ? Bác cung cấp một số yêu cầu và khả năng Tiếng Anh  của con bác để tôi xếp lớp nhé. Nếu cùng độ tuổi mấy học sinh các lớp tôi đang dạy thì đến 1-7 cháu có thể vào học luôn vì hiện tại tôi cho mấy lớp TA phổ thông nghỉ hè tháng 6 cùng gia đình.

Nếu khác độ tuổi thì tôi sẽ dạy cháu một mình, hoặc bác rủ thêm một hai bạn cùng lớp với cháu rồi tổ chức thành lớp. Sắp tới 3 tháng hè tôi bố trí được nhiều thời gian nên sẽ thực hiện được ngay. Thế bác có cu gáy khiển đổi lại à  =)) Tùy bác định giá cu gáy khiển nhà bác rồi tính xem thành khóa học thế nào, xin lưu ý là học phí sẽ rất mềm, nên một cu khiển có thể đổi được nhiều buổi học lắm hehe, và tất nhiên giả sử đã đủ số buổi trả cho con gáy đó nhưng đang là giữa năm học thì tôi cũng không nỡ bảo cháu thôi ngay đâu ạ, giải pháp lúc đó là bác Đồng quê đi kiếm một gáy khiển khác nữa hehehee về đổi là được  *><*

876
Tâm sự- Nhật ký / Re: Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 24/05/2013 04:53:31PM »
Chào minhtri, quả là một cách marketing hay, ý tưởng của bạn thật mới đó. Nhưng từ ý tưởng đó mình lại suy nghỉ thế này. Có nhiều người rất mê đi học, rất muốn con em mình học giỏi, nhất là học tiếng anh nhưng ngặt nỗi nhà nhà không giàu lắm, bỏ ra mấy triệu cho 1 khóa học đôi khi cũng chùn tay trong trời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Nhất là vùng thành phố như Hà nội, đủ thứ phải chi cho con em họ đi học...rồi bố thì còn dành tiền mua cu gáy, đi giao lưu bạn bè...

Bác có niềm đam mê thế thì chắc sẽ có người giúp bác có con cu hay thôi, tôi nghĩ anh em trong diễn đàn còn tặng bác nữa là khác. Cu khách, ở Hà nội thì đắt nhưng nhiều nơi rất rẻ, độ 300 ngàn tới 1 triệu là có ngay.

Mình muốn trao đổi với bạn 1 vấn đề, bạn nhận dạy cho con em hay các bạn đang chơi cu cò quanh vùng bạn dạy nếu họ có nhu cầu. Như kiểu bạn dạy 1 lớp 10 người giờ thêm 2-3 người thậm chí 5 người chắc là cũng OK thôi phải không? hay dạy cho họ với giá mềm mềm 1 chút cũng được.

Mình sẽ huy động anh em trong diễn đàn giúp bạn tìm cu khách hay bổi hay (mồi mà chỉ để nhà nghe gáy thì theo mình không nên, giá chim mồi khá cao, mà ở nhà thì cu khách hay hơn cu mồi) còn bạn thì cố gắng giúp anh em hay con em họ có thêm tí tiếng anh.

Nếu bạn đồng ý thì diễn đàn sẽ tìm cho bạn từ 2-3 chú cu khách hay không lấy tiền và bạn đồng ý nhận cho 2-3 cô chú học tiếng anh, thời gian dài ngắn tùy khả năng của bạn.

Coi như giúp qua giúp lại, bạn đồng ý không?
 =))


       Hoan hô ý kiến của bác Tre Làng. Tôi xin vote cả hai tay ạ  :d. Ở vùng nào mà cu khách hay có từ 300k đến 1 triệu thôi ạ, nghe hấp dẫn quá, có phải là ở Đắc Lắc không ạ  :)).

Tôi ở Hà Nội bác ạ, gần trường Đại học Y Hà Nội ạ. Tại nhà tôi cũng có phòng học dạy thêm, nhưng chủ yếu là con em của người quen thôi vì tôi dạy ở trường và trung tâm là chủ yếu. Nếu anh em cu cò nào ở mạn quanh đây muốn tổ chức lớp học Tiếng Anh cho bản thân hay cho con em mình thì cứ tập hợp lại thành lớp rồi liên lạc và tôi sẽ đến dạy, tốt nhất là dạy ở nhà bác nào có nhiều cu cò hay để tôi đến dạy có thêm động lực  _yahoo_ nhưng mà đừng xa quá đi lại mùa hè nắng nôi thôi ạ. Tôi nghĩ phương thức trao đổi này cũng tiện lợi cho cả hai bên, và tùy theo các bác yêu cầu và tuỳ theo động lực học của các bác mà khóa học ngắn hay dài. Tôi thậm chí vẫn đang có lớp dạy miễn phí tại nhà, và tôi cũng từng có ý tưởng nhờ nhà chùa tập hợp trẻ con gần đây rồi tôi đến dạy  Tiếng ANh miễn phí cho nhà chùa để lấy phúc đức nhưng mà con cái còn bé nên chưa thực hiện ngay được. (Tôi mới trở thành đệ tử nhà Phật được 1 năm) :d.

Hehe tiết lộ nhiều thông tin quá rồi. Mong bác Tre Làng xúc tiến vụ này nhé, chứ giá cu gáy khiển ở Hà Nội chóng mặt lắm, tôi thì ko có kỹ thuật để nuôi từ cu non lên thành cu khiển, mà cũng ko có nhiều xiền để dám chơi như vậy. Thôi đành nghĩ ra cách này, mong cả nhà đừng cười  =))






877
Tâm sự- Nhật ký / Đổi chất xám lấy cu gáy
« vào lúc: 21/05/2013 11:42:21AM »

 Các Anh Em mê cu cò thân mến  :d,

           Tôi là người chơi cu gáy nghiệp dư, mới vào nghề một thời gian thôi nhưng không ham đi gác cu hay thi đấu làm gì mà chỉ thích ngắm nhìn và nghe tiếng cu gáy.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy em cu gáy, tôi đã chết mê chết mệt, giống như 'tình yêu sét đánh'  =)), nhất là nhìn thấy mấy em gáy như bổ củi và giọng sấm rền lại càng thích.

Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thắt lưng buộc bụng như hiện nay, để bỏ ra 2tr-3tr hay thậm chí 4tr-5tr để mua một em cu gáy mà mình thích thì thật không dễ tí nào. Cứ mỗi lúc có được số tiền này trong tay.  tôi lại ngồi nhẩm tính số tiền này có thể mua được gần 10 hộp sữa cho con dùng trong mấy tháng, hay là có thể giúp ông bà ở quê đỡ phải lao động nhọc nhằn là tay tôi lại chùn lại. Hiện tại tôi đã có 4 em rồi. Thế nhưng niềm đam mê cu cò vẫn không buông tha tôi. Vì thế  hôm nay tôi có một ý kiến có thể gọi là hơi kỳ quặc thế này: đổi chất xám lấy cu gáy 'xịn'.

Tôi vốn là một giảng viên đại học ở một trường đại học ở Hà Nội.Tôi chuyên luyện thi Tiếng Anh như TOEIC, IELTS, và dạy Tiếng Anh phổ thông.

Anh chị em nào ở quanh địa bàn quận Thanh Xuân hoặc Đống Đa hoặc xa hơn một tí nếu muốn bán cu  gáy lấy tiền học Tiếng Anh cho con hoặc cho bản thân thì có thể trao đổi cùng tôi. Tôi sẽ dạy học và học phí được trả bằng cu gáy  _yahoo_. Tôi chỉ thích cu khách hoặc cu mồi, ko thích cu gáy sinh sản  =))

878

   Được xem những hình ảnh thực về Trường Sa tôi cảm động quá, cảm ơn bác đã post lên cho chúng tôi xem. Chắc bác là cán bộ cao cấp nên được đi ra Trường Sa chuyến vừa rồi đúng không ạ? Đợt đi của bác còn có Chủ tịch Công đoàn trường tôi. Sau 11 ngày đi thăm Trường Sa, anh chủ tịch công đoàn trường về xúc động lắm, còn làm cả một bài thơ dài nói về chuyến đi. Anh cũng chia sẻ về  cuộc sống tinh thần của các chiến sĩ ở đây. Theo đó, ở các đảo chính thì đông chiến sĩ nên còn đỡ, chứ có những hòn đảo nhỏ lẻ thì chỉ vài ba chiến sĩ trực, và nếu chỉ cần không để ý tới những hòn đảo đó thì có khi quay lại đã bị cắm cờ của nước khác, và có thể những chiến sĩ trên đảo đó còn bị hải tặc quét sạch. Nghe chuyện của anh mà chúng tôi cảm động rơi nước mắt.

Tôi cũng nghe được thông tin là trong chuyến đi vừa rồi, chi phí cho một cán bộ ngoài Bắc đến được tận nơi đảo Trường Sa là khoảng 70 triệu/ một người.

Thế cho nên, tôi cũng ủng hộ ý kiến của một bạn ở trên, thay vì tặng bổi miễn phí cho anh em thì diễn đàn chúng ta tập trung bổi lại rồi tặng cho các chiến sĩ ở đảo Trường Sa. Nghe nói cứ khoảng 6 tháng thì có tàu ra đó tiếp tế, nhưng mà lênh đênh nhiều ngày trên biển người còn say sóng nữa là chim, vì vậy phải chọn những em gáy thật khỏe, nhưng không biết ở trên đảo có đủ nước ngọt để nuôi cả chim nữa không nhỉ?  Mỗi đợt lâu như vậy nếu mà tập trung ủng hộ vài chục em gáy thì tốt để chia cho các đảo.

Đó là thiển ý của tôi, mong cả nhà xem xét.

879
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Bán - tặng bổi.
« vào lúc: 18/05/2013 10:35:11AM »
 Cách đây 1 tháng có mua của Phương một em bổi, nhờ chuyển tàu ra ngoài Hà Nội. Mình rất hài lòng với con bổi này, trông nó rất hay, nho nhỏ xinh xinh, kiểm tra đúng là cu gáy đực rồi. Em nó mới tập tọe gáy được vài xạc nhưng đã bị lu cu gáy già trong nhà át hết tiếng  _yahoo_. Chắc phải nuôi 1 năm nữa mới nổi.  Mà mình cũng thích cái lồng trơn, bao bố cẩn thận, có cả 3 hũ thức ăn nữa. Nói chung là Phương làm ăn rất có uy tín. Nghe giọng miền Nam đúng là ngọt ngào hơn ngoài Bắc  =)). Cả nhà mua bổi ủng hộ Phương_kofl đi nhé. Chúc Phương bán được thật nhiều bổi.

Trang: 1 ... 42 43 [44]
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent