Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - Minhtri_cugay

Trang: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 44
81
Tâm sự- Nhật ký / Re: Một chút gì....cho nhau
« vào lúc: 25/10/2014 06:41:57PM »
http://www.nhaccuatui.com/playlist/dieu-gian-di-nguyen-dinh-toan.1fst6XQnNjY5.html

"...Và ta biết 1 điều thật giản dị. Càng xa em ta càng thấy yêu em!"


"Càng xa em ta càng thấy yêu em", điều này chẳng hề đơn giản tí nào cả, mà trái lại vô cùng phức tạp :d, nhất là khi ở nhà đã có 1 em 'sư tử Hà Đông' chờ sẵn rồi  :d

82

Chúc mừng sinh nhật cu gáy AK nhé. Chúc bạn nhiều niềm vui mới trong công việc và gia đình :) :d

83

 Chúc anh em lên đường gặp nhiều may mắn  :d, học hỏi và rút ra được nhiều điều hay để áp dụng trong tương lai. Như đã báo cáo với các bác, MT vướng buổi tập huấn ở trường vào Chủ nhật này nên đành cáo lỗi, mặc dù đi thi cu gáy cũng vui lắm, như đi dã ngoại ý  :d

Chúc cu gáy của bác cugay_hn lần này đạt được giải cao hơn  lần trước, lần này không có MT lên nhận giải hộ rồi  :)), mong bác rước về được chiếc cúp giải nhất nhé  :d

84
MT đã bình luận nhiều ở trên rồi nhưng cũng muốn bổ sung thêm rằng sản phẩm này có sự kết hợp ăn ý giữa đạo diễn, quay phim, kịch bản và có sự hậu thuẫn của các trợ lý trường quay  :d. Phóng sự này nói chung có sự ảnh hưởng lớn vượt ra ngoài khuôn khổ diễn đàn và nên được xuất hiện ở những nơi có tầm cao hơn nữa  :-j. Cả nhà đang háo hức chờ xem các thước phim về hậu trường của phóng sự  *><*

85
Ke ke có phải phụ nữ nào cũng may mắn có cu trống chăm làm việc nhà như bác C80 đâu  :d nên cứ phải mong ước một năm có thêm nhiều ngày như thế này  :-bd. Chỉ cần cu trống có tấm lòng thuơng cảm vợ giống như bài thơ bác Nhânhot sưu tầm, và biến sự thuơng cảm đó thành hành động cụ thể dù chỉ là một sự quan tâm nhỏ thì đảm bảo cu mái nhà các bác sẽ cảm động và hy sinh nhiều hơn cho các bác và cu non của các bác, mua đồ nhậu cho các bác nhiều hơn, không đòi bắt cu gáy làm thịt, cười tuơi đón chào các bác khi đi làm về, không cằn nhằn mỗi khi các bác đi nhậu, thì đảm bảo các bác sẽ sống lâu hơn và sống chất lượng hơn nhiều  :-bd

86
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Tìm chỗ đánh cu
« vào lúc: 21/10/2014 02:14:05PM »


 Mời bác Tín Râu về vườn vải Thanh Hà đánh cu nhé  :d, ở bụi tre gần nhà cu trống MT có 1 em nghe giọng rất hay, MT đã có lần mang mồi về rồi nhưng vì không có sào nên mồi gọi chán mà không thấy em nó ra  :d

87


   Hí hí xin chân thành cảm ơn các bác,

Suốt mấy ngày qua MT cũng như các chị em phụ nữ khác cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhận được các lời chúc từ bạn bè và người thân. Một năm đã trôi qua, thấm thoát đã lại tới ngày chị em được 'để ý', thật vô cùng sung sướng. Càng ngày MT càng cảm thấy làm phụ nữ trong cuộc sống hiện đại rất nhiều trách nhiệm, nhưng cũng có nhiều cái hay mà các bà các cô thời xưa chưa bao giờ được trải nghiệm  :d, mà thú chơi cu gáy là một ví dụ  :d.

Xin chúc các anh em cu thủ mọi việc thật tốt đẹp để làm chỗ dựa vững chắc cho các bà các cô.  :d

(Bài thơ bác Nhânhot trích dẫn đọc nghe cảm động quá, quý ông nào mà sớm nhận ra điều đơn giản đó thì thật hạnh phúc  :d)


88
Cha cha, hoành tráng quá, chúc mừng nữ cu thủ đầu tiên nhận giải. Cu của cô nuôi chắc đang xung nên nhận giải là chắc rồi. Thế kết quả thế nào không thấy kê khai, cu ai đạt giải nhất... có thi cu to nhất không =))

................................

Có nhiều giải thưởng lắm ạ, nhưng cái giải mà bác Tre đang quan tâm thì chắc cuối năm sẽ có  :d, mà chắc là bác Tre hôm đó sẽ lên lĩnh giải này thôi  :d

89
 Đúng là một chuyến đi vô cùng đáng nhớ  :d, lần đầu tiên MT được trải nghiệm 1 cuộc thi cu gáy là như thế nào  :d. Nói thật với các bác là mới đầu đến cũng cảm thấy ngại ngần lắm, lúc đầu còn định mang kính râm để không ai nhận ra mình  :d, nhưng rồi cũng nhanh chóng hòa nhập với cuộc thi. Mặc dù cả ngày hôm trước chỉ chợp mắt được có 2 tiếng đồng hồ, nhưng đi ô tô không hề bị say vì anh em nói chuyện rất hài hước và rôm rả  :d. Lúc đến số báo danh cu gáy của mình được gọi lên sào cũng háo hức và hồi hộp lắm, và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy mấy em đó gáy gù và bắt đầu chơi  :d nhưng cũng không hy vọng gì nhiều.

Cảm ơn bác cugay_hn, cảm ơn anh em đã luôn quan tâm, MT và nhóc con được lên nhận giải thưởng và đứng trước ống kính của biết bao nhiêu người đến nỗi cứ cúi mặt xuống mãi gần cuối mới dám ngẩng mặt lên  :d :d.

Nói chung là chuyến đi thành công ngooài dự kiến, thời tiết đẹp, đi lại an toàn, anh em vui vẻ, bữa cơm liên hoan cũng rất ngon miệng, nhất là món thịt lợn nấu với thuốc bắc  :d. Hy vọng đến khi là thành viên của đội chủ nhà mọi thứ còn hay và ấn tượng hơn nữa  :d

90
Em kết cái giọng đọc này quá, cho em xin số phone đi (*)(*)
Mới bắt đầu...

số phone của người đọc có đuôi 5555 cô nhé :))
.............................................

Ái chà chà, càng ngày càng phát hiện bác cugay_hn có nhiều tài lẻ nhé  :)). Gần đây là nuôi cu gáy sinh sản thành công này, xong lại đến ý tưởng, kịch bản, rồi lại còn có giọng đọc hay cứ như MC của chương trình Vườn Điện Ảnh nữa, thế là kiêm luôn công việc làm đạo diễn, diễn viên chính, và phát thanh viên  :)), kiểu này bác lấy phóng sự  làm bài thi tuyển vào Truyền hình được rồi đấy  :))

91


  Háo hức quá, MT vừa dạy học ở trường vừa ghé mắt xem phóng sự. Mới đọc dòng giới thiệu đã thấy rất ấn tượng  :d, xem tiêu đề phóng sự và nghe giọng phát thanh viên chuyên nghiệp cứ như chương trình quay trên VTV. (Nghe giọng phát thanh viên giống giọng của chương trình Vườn Điện Ảnh  trên VTV  :d) Cảnh trong phóng sự ấm cúng, nghệ nhân Trần Lữ tươi trẻ, hứng khởi chia sẻ kinh nghiệm với thế hệ sau.

Ý tưởng rất hay, hình ảnh chuyên nghiệp, phóng sự được thực hiện rất nghiêm túc. Chúc mừng các anh em  :d

92


  Xin chúc cho hội thi thành công rực rỡ.

Hôm 26/10 thì MT có lịch tập huấn một lớp bồi dưỡng ở trường mất rồi, có cán bộ xuống điểm danh nghiêm ngặt lắm, cho nên xin phép hẹn các bác vào một dịp khác nhé, có thể các anh em khác sẽ xuống ủng hộ các bác  :d

93


   MT thì chẳng có cu gáy đấu nhưng nếu Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa thì cũng sẽ cố gắng thu xếp công việc để đi ủng hộ phong trào cùng với anh em HN. Nếu thuận lợi thì nhà MT xin đăng ký 2 suất. Hiện tại đã xin được 1 visa, vẫn còn 1 visa nữa đang chờ  :)).

94


 Chúc mừng sinh nhật Cường C80 nhé. Chúc cho giọng hát luôn mãi ngọt ngào tha thiết  :d

95
Vâng...! Cảm ơn chị minh trí...! Mai em ra hiệu sách mua hai quyển. Đắc nhân tâm & sao kim sao hỏa trên ,
Nói thì rất khó tin. Ngày xưa chỉ đọc chuyện tranh. Đến tận bây giờ, do đặc thù công việc , nên chưa bao giờ cầm quyển sách đọc, và nuôi dưỡng tâm hồn của mình.
Cảm ơn chị minh trí nhé.

.........................

Ke ke cảm ơn laocuku  :d. Nếu laocuku muốn đọc thì không phải ra hiệu sách mua tới 2 quyển làm gì  :d, cứ tải tập tin gửi kèm tin ban đầu về máy tính rồi nhẩn nha nhẩn nhơ đọc những lúc rảnh rỗi, nếu chẳng may thấy không thích thì cũng đỡ phí  :d.

Thật ra thấy quyển này cũng được giới thiệu trên báo chí từ lâu. Chỉ thấy lời tựa rằng hàng triệu người đã đọc quyển này, và những người sắp ly hôn đọc xong thì ...........không ly hôn nữa, những người đã ly hôn đọc xong thì ..........lại tái hôn với người cũ (chứ không phải người mới) và lần sau thì sống hạnh phúc hơn lần trước. Qua những ví dụ cụ thể và thiết thực với cuộc sống người đọc rút ra được nhiều bài học rất hay và nhẹ nhàng, thấm thía  :d.

MT đã từng nghe kể chuyện nhiều gia đình khi có vấn đề gì không hài lòng là cả vợ và chồng hay nổi xung lên, rồi đá thúng đụng nia, ném bát ném đũa, đá cái này đá cái kia, hoặc trút giận lên con cái vv, nói tóm lại là do không hiểu suy nghĩ của nhau nên mới sinh ra nhiều chuyện. Và cuốn sách này chỉ là một trong số những cuốn sách rất nên đọc để giúp đàn ông hiểu bạn đời của mình hơn, hiểu về suy nghĩ, tâm sinh lý phụ nữ vv, từ đó có cái nhìn đúng đắn hơn và thông cảm hơn với người bạn đời của mình.

MT và laocuku cùng đọc sách rồi chia sẻ cảm nghĩ với các anh em cu thủ nhé  :d

96
lồng và phụ kiện / Re: Trại tập trung mới nhà MT :)-
« vào lúc: 26/09/2014 07:45:26AM »
Chị ui thế này thì còn gì bằng. Em cũng đang chuẩn bị quy hoạch lại chỗ treo chim ở nhà em đây,quân số cứ giảm xong lại tăng vùn vụt chị ạ.
...................

Keke nghe đồn đại chú Dương cũng mới làm Avi mới, mau pót hình lên cho anh em thưởng thức nào  :)), chủ nhật này 2 chị em mình rửa chuồng mới đi  :))


Cũng phải thiết kế cho các em nó có chỗ ăn chỗ ở hẳn hoi và những lúc quá bận rộn khỏi phải phân tâm ,rất hay và rất hợp lý xin chúc mừng

Vâng cảm ơn bác saoloc, nhiều lúc gia đình có việc, người cũng không kịp ăn uống gì nên phải lo cho đàn cu gáy tươm tất thì đi đâu mới yên tâm được


Chị MT nuôi cũng nhiều gáy đấy nhỉ. Đam mê là bất tận phải không chị MT  :)) :))

Cảm ơn chú đã động viên.  Dạo này là cố gắng giữ quân số không tăng đấy, để tập trung chăm cho đàn cu hiện tại được ngon lành đã  :d

97


  Thưa các anh em cu thủ thân mến,

               Chuyên mục 'Góc trà đá cu gáy' mới được khai trương  :d, hôm nay MT xin góp vui với các bác về một cuốn sách vô cùng hấp dẫn. Nghe thấy sách chắc là nhiều bác cảm thấy chán ngắt rồi vì quá bận rộn với bao công việc gia đình và xã hội, và vì đọc sách thì chẳng thích như ngồi ngắm cu gáy tẹo nào  :d. MT cũng vậy, từ hồi chuyển sang nuôi cu gáy thì cũng không còn nhiều thời gian rảnh để mà đọc những cuốn sách có độ dài trên 50 trang. Thế nhưng những cuốn nghe như kể chuyện thì rất hay, những cuốn như 'Đắc Nhân Tâm' thì chắc là hàng triệu người đã từng đọc rồi.

  Chiều qua trong lúc buôn dưa lê với các anh chị giáo viên ở phòng nước, MT đã được nghe giới thiệu về cuốn sách 'Đàn ông đến từ Sao Hỏa- Đàn bà đến từ Sao Kim' được dịch ra Tiếng Việt rồi, và những người đọc nó thì vô cùng tấm tắc khen ngợi. Vì sao vậy? MT không cần phải viết giới thiệu dài dòng nữa, mà xin trích dẫn một số dòng trong trang đầu của cuốn sách:


Bạn có thể click hoặc copy đường dẫn tới link này bên dưới:
http://download2.rada.vn/data/file/2014/Thang08/12/dan_ong_den_tu_sao_hoa_dan_ba_den_tu_sao_kim.pdf

(Men are from Mars, women are from Venus)

                 MỤCLỤC
Lời cảmơn
Lời giới thiệu lần xuất bản bìa mềm
Lời giới thiệu

1. Đàn ông đến từ Sao Hỏa Đàn bà đến từ Sao
Kim
2. Ngài giải quyết và Ủy ban cải thiện gia đình
3. Đàn ông giữ kín những bí mật trong khi phụ nữ
rất thích bày tỏ
4. Làmthế nào để động viên người khác giới
5. Bất đồng ngôn ngữ
6. Đàn ông giống như dây cao su
7. Phụ nữ giống như những con sóng
8. Khám phá những nhu cầu tình cảm khác nhau
của chúng ta
9. Làmthế nào để tránh những bất đồng
10. Dành được thiện cảmtừ người khác phái
11. Làm thế nào để giãi bày những cảm xúc khó
nói
12. Làm thế nào để đề nghị và đón nhận sự giúp
đỡ
13. Gìn giữ sự kỳ diệu của tình yêu


Cuốn sách này thực sự đã giúp đỡ được hàng triệu độc giả, trong đó có chính tôi. Nó cũng sẽ giúp bạn. Không có sự sáng suốt mới mẻ này, tôi không nghĩ rằng mình sẽ có được cuộc hôn nhân hạnh phúc hômnay hoặclà một ngườicha giàu đức hy sinh đến vậy đối với các con tôi. Những vấn đề đã làm cho tôi tức điên người cách đây hai mươi năm trong quan hệ với vợ mình, Bonnie, cũng thường xảy ra ngày hômnay.


Sự khác biệt hômnay là tôi đã khoan dung, biếtchấp nhận, và thấu hiểu hơn. Tôicó thể hiểu được những lời và phản ứng của vợ tôi đúng hơn và tôi biết rõ hơn làmthế nào để đáp lại cô ấy. Tôi có thể là một chuyên gia về sự giao tiếp và những khác biệt về giớitính, nhưngBonnie vàcáccon gáitôithì vẫn là những bíẩn đối với tôi. Dù sao đichăng nữa, cuốn sách này có thể giúp chúng ta thêmkhoan dung và biết thathứ khi người nào đó không đáp lại theo đúng cách mà chúng ta mong đợi. May mắn thay, sự hoàn hảo không phải là một đòi hỏi bắt buộc để tạo ranhữngmối quan hệtuyệt vời.

Sự sáng suốt về giới tính giúp chúng ta thêmkhoan dung và biết tha thứ khi người nào đó không đáp lại theo đúng cáchmà chúng ta mong đợi.
Với những áp lực ngày càng gia tăng trong công việc và sự mong đợicao hơn, kéo dài hơn vềsự lãngmạn ở nhà, các mối quan hệ ngày nay đang thách thức hầu như tấtcả mọi người. Hiểu biết tốt hơn về việc người bạn đờicủa bạn xuất phát từ đâu chắc chắn sẽ làmmối quan hệ của các bạn dễ dàng hơn. Sự khoan dung gia tăng đối với những người khác biệt giữa các bạn không có nghĩa là chấp nhận thụ động một mối quan hệ đầy những vấn đề hay không có cảm xúc nồng nàn. Thay vào đó, sự thích ứng lànhmạnh này được dựa trên sự sáng suốt thực sự, nó sẽ giúp chúng ta hiểu người bạn đờicủa chúng ta hơn và đáp lại họ theo cách đầy tình yêu thương hơn và gợicảmứng tốt nhất đối với họ.


Bạn không thể và cũng không nên cố thay đổi người bạn đời của mình. Đó là vấn đề của chính họ. Vấn đề của bạn là thay đổi cách giao tiếp, phản ứng để đáp lại người bạn đờicủa bạn.

 Với sự sáng suốt mới mẻ này, bạn đã có được thêmsự thông thái và sức mạnh để thay đổicách tiếp cận của bạn. Nhờ giao tiếp tốt hơn, bạn
có thể đemlạisự trợ giúp mà bạn đang tìmkiếmmột cách có hiệu quả hơn và đáp lại, bạn sẽ thành công hơn trong việc nhận được sự
trợ giúp mà bạnmuốn.

Với sự sáng suốt mới mẻ này, bạn đã có được thêm sự thông thái và sức mạnh để thay đổicách tiếp cận của bạn hơn là tìmkiếmsự thay đổicủa người bạn đời.Một vài người dùng sai những khái niệmtrong cuốn sách này. Họ dùng những ví dụ và những lời giải thích để bào chữa về việc không tạo ra những thay đổi quan trọng nhằm giúp cho các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, tôi chỉ ra rằng đàn ông thường cần "vào hang"của họ đểthư giãn nghỉ ngơi trong ngày. Tuy nhiên, điều này không thể bào chữa cho việc bạn cứ ở lì trong hang suốt ngày. Mặt khác, tôicũng chỉ ra rằng phụ nữ nóichung có nhu cầu lớn hơn trong việc chia sẻ những cảmgiác của mình như là một cách để đương đầu vớisự căng thẳng tinh thần.
 Điều này không có nghĩa là phụ nữ có thểcứ liên tục haymong đợi người đàn ông dừng lại lắng nghe bất cứ cái gìcô ta muốn nói hay bất cứ khi nào cô ấy cảmthấy thích làmđiều đó.

Thậmchí ngay cả sự sáng suốt cũng có thể bị dùng sai. Nhưng nếu bạn đang tìmcách dùng những sự sáng suốt này để hiểu người bạn đờicủa mình tốt hơn, để tôn trọng người khác theo cáchmà họ coi là quan trọng và bộc lộ những nhu cầu của chính bạn theo cách mà họ có thể hiểu được, thì như vậy, cuốn sách này đã có hiệu quả đối với bạn rồi.

Nếu bạn đang tìm cách dùng sự sáng suốt này để tôn trọng người khác theo cách mà họ coi là quan trọng thì như vậy,cuốn sách này đã có hiệu quả đối với bạn rồi.

..........................

Nào chúng ta cùng đọc và chia sẻ với nhau nhé, cuốn  này dùng chủ yếu cho cánh đàn ông đó  :d.

Hy vọng đọc xong, các bác sẽ được bà xã ủng hộ nhiều hơn nữa trong mọi vấn đề của cuộc sống, kể cả việc cùng chăm sóc và dọn vệ sinh cu gáy giúp các bác nữa  :d :d :d

(MT đã post đường link để tải về máy, và gửi kèm theo bài này để anh em tiện theo dõi nhé)

98
lồng và phụ kiện / Re: Trại tập trung mới nhà MT :)-
« vào lúc: 25/09/2014 11:15:14AM »
chao ui.Nhìn mà ngưỡng mộ C MT quá đi à.đc Bà Ngoại phụ cho niềm đam mê lun.  :-bd :-bd :-bd_zoo_ _zoo_ _zoo_

....................

Cảm ơn Khoa nhé, gọi là Bà ngoại thôi chứ thực ra là mẹ đẻ của mình đấy. Mẹ mình cũng chơi cu gáy và khướu, còn đam mê hơn cả mình và em trai nữa  :d. Nhiều lần mẹ mình mắng em mình ghê lắm chỉ vì con sáo hay con họa mi vô tình bị sổng. Bà có thể dành cả tiếng đồng hồ đứng trên sân thượng mỗi tối chỉ để quấn các lồng chim lại để tránh lũ chuột. Dạo này lũ chim cảnh bên đó đã được mang vào bên trong nhà cất rồi nên cũng đỡ mất thời gian hơn.  Ông bà nội ở quê thì cũng thích chim cu lắm, mình đã mang về tặng 2 con rồi mà ông nội vẫn còn gọi điện lên bảo là mang về ông chăm bớt cho  :d. Hai em ở quê giờ cũng nổi gáy gù nhiều, có người vào gạ mua rồi nhưng ông bà vẫn nhất quyết giữ lại nuôi  :d. Chính vì được gia đình ủng hộ thế nên mình mới được thoải mái chăm chút cu gáy như vậy  :d

99
Hình ảnh & Video chim cu gáy / Re: Chim Bắc
« vào lúc: 25/09/2014 10:05:55AM »


 Chúc mừng bác, bổi mới vào đó đã nhanh nổi thế cơ à  :d, nhìn phân chim to thì đúng là nổi rồi  :d. Mà đúng là dùng giấy bìa lót lồng chim khi dọn vệ sinh tiện lợi lắm bác ạ  :d

100
lồng và phụ kiện / Re: Trại tập trung mới nhà MT :)-
« vào lúc: 25/09/2014 09:39:03AM »
 He he cảm ơn anh em đã vào động viên MT  :d, thực ra là MT chỉ có ý tưởng thôi, còn 2 bà mẹ mới là người thực hiện  :d. Đây mới chỉ là một phần lớn quân số thôi, vẫn còn một vài em treo ở khu vực cầu thang để báo hiệu người đi lên đi xuống  :d, và em nào đó chưa căng lắm thì treo riêng ở tầng dưới để theo dõi cho tiện.

 Kế hoạch đề ra là trong vòng 1 tháng tới sẽ dọn dẹp lại toàn bộ nhà cửa, sắp xếp lại các phòng cho hợp lý, rồi kiếm một cái bàn tròn nho nhỏ mang lên sân thượng ngồi hóng mát và ngắm cu gáy  :d. Vào một ngày đẹp trời nào đó, nhất định sẽ mời các anh em cu thủ lên đó ngồi uống trà và buôn chuyện cu gáy  :d

Trang: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 44
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent