21
Những chuyến gác cu thú vị / Re: Gác cu ở An Giang
« vào lúc: 13/12/2015 09:03:08PM »
Môiˋ cuiˋ hạ được em thư´ 2.
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
hi, cái lụp đàn đó là mình tự chế đó bác Nhân, nhẹ 250g, hj, ở đây mình không có thép làm lò xo nên đi chôm đây cáp điện thoại.hj. Uh bác Nhân có đi Chùa Bà ở Châu Đốc không? Có diệp vào thì alo mình nha.hj.Lại có người để học hỏi thêm bí kíp chơi đàn cò rồi.hôm nào có dịp giao lưu chỉ em chơi với nha anh.Úi ùi,vậy thì có gì bằng,cạnh nhà bắt được bổi là ngon quá rồi.hj, Bác Nhân ơi, đem em nó ra tập đó, ai dè rập bổi.hj.tk Bác.
Nhìn bác đánh cu sướng quá, đi bộ là có cu còn các cu thủ HCM phải đi hơn 100km có khi mo vẫn là mo, Gato với bác rầuhi, ở chổ em nhiều cu lắm. Tập bổi không cần đi xa anh ơi, nhưng cu ở đây thường thường không hà anh ơi.hj.
Úi ùi,vậy thì có gì bằng,cạnh nhà bắt được bổi là ngon quá rồi.hj, Bác Nhân ơi, đem em nó ra tập đó, ai dè rập bổi.hj.tk Bác.