Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Tác giảChủ đề: Cuộc chiến tan thương!!!  (Đọc 1343 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Cu AK

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 602
  • Thanks 472
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Cuộc chiến tan thương!!!
« vào lúc: 28/04/2013 07:48:53AM »
Mình về quê có đào được 1 cục tổ Mối rất đẹp lúi húi đem vào tính vừa cho ăn vừa nuôi Mối(Sài Gòn không có bán tự thân vận độn-hic). Mới khai thác được lứa đầu tiên cho 2 em Cu Gáy ăn (rất thích) thì qua ngày hôm sau, xuất hiện 1 đàn kiến xông vào tấn công tổ Mối dồn dập. Mình chỉ thấy đàn Kiến huy động lực lượng rất đông và hùng hậu mà cũng không để ý, chỉ đến khi khai thác Mối thì mới phát hiện sự thật phủ phàng, đàn Kiến đã giết rất rất nhiều Mối xác Mối trắng cả nền gạch,hic. Và buộc mình phải ra tay tương trợ cứu đàn Mối và đã hoàn toàn giải thoát đàn Mối khỏi nạn diệt vong!!!
"Cho đi một tấm lòng, thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng"

CuGáy_ ĐàNẵng

  • Mê Cu Cò
  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 576
  • Thanks 226
  • Đam mê là chính
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • Cu gáy Việt Nam
Re: Cuộc chiến tan thương!!!
« Trả lời #1 vào lúc: 28/04/2013 01:35:40PM »
Bác này hài vãi!  Cứ như đang viết văn về cuộc chiến khốc liệt nào í! "xác trắng cả cánh đồng"....  =)) =)) =))
Khi nào bác bắt mối cho Cu ăn,xác nó...ra từng hạt, đầy cả khay ắy nhỉ?  =)) =)) =))
Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài

chipchip

  • Thủ Quỹ
  • Hero Member
  • *****
  • Bài viết: 1046
  • Thanks 560
  • Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....!
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cuộc chiến tan thương!!!
« Trả lời #2 vào lúc: 29/04/2013 07:51:53PM »
 =)) =)) =)) , cuộc chiến thiệt là khốc liệt.

Mình nghe nói cho cu gáy ăn mối tốt lắm, nhưng bạn chú ý đem nguyên tổ mối về nhà phải xử lý ngay, nếu không nguy cơ nhà bạn bị tổ mối phá hoại đó, đàn kiến đã thay mặt bạn xử lý hộ rồi còn gì nữa :d
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG ~:>

sungoku433

  • Sr. Member
  • ****
  • Bài viết: 112
  • Thanks 18
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cuộc chiến tan thương!!!
« Trả lời #3 vào lúc: 04/06/2013 11:29:09PM »
Ui một cuộc chiến thật là khốc liệt, đọc anh cu Phú Long diễn tả mà đau cả ruột  :)) :)) :)) :)) :))

cugaylaichau

  • Chính thức
  • ***
  • Bài viết: 65
  • Thanks 7
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cuộc chiến tan thương!!!
« Trả lời #4 vào lúc: 15/06/2013 01:36:53PM »
Các bác cho e hỏi vs đât làm khoang cho cu chinh la chỗ đất mà mối làm tổ đấy ag, co phải cái đó là sáp mối ko?

Cu AK

  • Global Moderator
  • Hero Member
  • ****
  • Bài viết: 602
  • Thanks 472
  • Hội cu mồi ORG
    • Xem hồ sơ cá nhân
Re: Cuộc chiến tan thương!!!
« Trả lời #5 vào lúc: 15/06/2013 01:49:06PM »
Các bác cho e hỏi vs đât làm khoang cho cu chinh la chỗ đất mà mối làm tổ đấy ag, co phải cái đó là sáp mối ko?
Theo những người nuôi Cu Gáy chỉ dẩn, người ta lấy phần đất bên ngoài và bên trong tổ luôn đó bạn.
- Phần đất bên ngoài là phần đất bao quanh tổ Mối cứng hơn đất bên trong
- Phần đất bên trong hay còn gọi là sáp tổ mối, nơi con Mối ở thường mềm hơn và có nhiều lổ, giống như hình bên trên.
"Cho đi một tấm lòng, thì bạn sẽ nhận được một tấm lòng"

 

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent