Cu gáy Việt Nam
THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: asay trong 09/01/2015 01:07:57PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Xin kể trước niềm vui :-bd :-bd :
Quen Ông Chú nầy đã lâu , vì ko thân lắm nên nay mới biết đc ổng có vài chục ha rẩy & cũng có '' vai vế '' ở Rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên . Hôm nay gặp lại đc Ông rủ lên rẩy ông bẩy cu , lòng vui khôn tả nhưng nghe ông kể cũng hơi hoang mang là : Trước có dẫn 1 ng bạn lên gác Cu nhưng h đã chuyển qua đánh lưới do đem con mồi nào lên bể con mồi đó, Ông nói : ''Nó bu lại cả bầy lấy ''thịt đè ng'' lấy gì mà ko bể ? '' . Vưởn của ông đa phần là trồng Xoài ,mồi của mình gồm 2 con đất (làu) , 4 con cây (1 làu +3 cùi mía ) theo đánh giá của mình thì dàn mồi nầy tạm khá thôi, mình rước về đủ hạng giá nhưng cao lắm ko hơn 5tr/con. Trước nay mình chỉ đi bẫy lòng vòng nơi địa phương chưa 1 lần đi rừng , kinh nghiệm là con số o .
- Vậy xin Ae cho vài lời khuyên chân tình cho chuyến đi sắp tới như :
.Công việc chuẩn bị để đến rẫy đánh mồi ko hoãng hay mất sức (đi ké ô tô ), mồi mang theo những con nào , dụng cụ hổ trợ gồm những gì , những tình huống có thể gặp phải ...v...v....vv......
Và đây là nổi khổ #:-S #:-S :
Ông ra điều kiện là ban ngày muốn bẫy bắt gì cũng đc nhưng sụp tối xuống là phải ngồi 1 tụ với Ông và mấy bạn cán bộ kiểm lâm của ông vừa nhậu vừa chơi tiến lên ăn tìn mổi ván là 50 x 100 . Hic . Cái khoản nhậu thì mình thừa khả năng còn cái món ăn chơi kia thì bó chiếu rùi . Ko khéo bài xui 1 đêm 10 cũ cũng ra đi hết =(( . Rầu quá ko biết '' binh '' đường nào cho vẹn đôi đường :-w :-w :-w :-w :-w .
Xin các Ae cao kiến giúp đỡ .
Thành thật cảm ơn .
-
theo ngu kiến của mình thì bạn bẫy gần đến tối thui rồi....c..hu..ồn... :)) :)) :))..là an toàn nhất (*)(*) (*)(*) (*)(*)
-
theo ngu kiến của mình thì bạn bẫy gần đến tối thui rồi....c..hu..ồn... :)) :)) :))..là an toàn nhất (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Cám ơn Bạn nhưng ko có Chú ấy đi cùng thì ko mang lọt con gì ra khỏi các chốt gác đc hết Bạn ơi .
-
theo ngu kiến của mình thì bạn bẫy gần đến tối thui rồi....c..hu..ồn... :)) :)) :))..là an toàn nhất (*)(*) (*)(*) (*)(*)
Cám ơn Bạn nhưng ko có Chú ấy đi cùng thì ko mang lọt con gì ra khỏi các chốt gác đc hết Bạn ơi .
theo ý mình bạn cứ gác đến chiều nếu thành công ổng hok cho ra bạn đòi tự sát coi ổng làm gì hihi.nói vui thôi nha
-
Theo mình thì đem 2 đất và 2 cây.rủ thêm 1 ng bạn đi chung nữa.còn đánh bài thì nói là không biết đánh.ko lẽ ko biết đánh bài thì mấy ổng bắt bạn ở đó luôn sao. :-bd :-bd
-
Bạn có cái lợi thế rồi đó nhậu được thì hạ mấy ổng trước hồi thấy đường đâu đánh :d
-
Bạn có cái lợi thế rồi đó nhậu được thì hạ mấy ổng trước hồi thấy đường đâu đánh :d
làm theo bác này cũng ok ko thì nhậu nửa chừng kêu đau bụng rồi dờ bài lin ver "phun" vs át xê "nôn" ra rồi kiếm chỗ nào chui vào đánh 1 giấc mai tính tiếp
-
theo mình ,nếu bạn muốn chơi thì không sao còn nếu không muốn chơi thì trong khi nhậu phải cho đối thủ gục nên nhớ là phải gục hẳn nhé còn để họ mà phê phê thì máu cờ bạc nó lại trổi dậy lúc đó lại càng nguy hơn nữa
-
Đang gù 1 tay ghiền bài và ghiền câu rê đi theo , hy vọng '' nhất cử lưỡng tiện '' . Xin cám ơn tất cả các Ae với nhiều cmt rất vui .