Cu gáy Việt Nam
CHUYÊN MÔN CU GÁY => Hình ảnh & Video chim cu gáy => Tác giả chủ đề:: huyhq trong 30/11/2010 09:32:21AM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
http://www.youtube.com/watch?v=JufhrtXD818# (http://www.youtube.com/watch?v=JufhrtXD818#)
Cu gáy không bay
-
Con này chính hiệu Việt Nam, không phải Tháilan nhé
-
Cu Thái hay VN cũng vậy thôi, nếu biết cách nuôi đuổi nó cũng không đi, nó là cu con nuôi lên đấy. Hôm mình có con cu cu nhẫn (ringneck dove, một dạng khác của cu gáy), ai đó chơi nghịch thả nó ra, nó đi đâu 1 ngày hti2 thấy bay về trước garage, mình mở cửa nó bay vào lồng.
-
http://www.youtube.com/watch?v=4-VFsh31Z24&rel=0# (http://www.youtube.com/watch?v=4-VFsh31Z24&rel=0#)
-
Nghe bác Trelang nói: "Cu Thái hay VN cũng vậy thôi, nếu biết cách nuôi đuổi nó cũng không đi, nó là cu con nuôi lên đấy ..." Mình nghe thế nên làm thử với con cu ruột của mình (nuôi từ rất nhỏ, gáy cả ngày). Nhưng trước khi thả, mình cẩn thận đóng cửa phòng lại (vì đã từng bay mất vài chú)
Kết quả:
-
.
-
Buồn như con chuồn chuồn.
Nhưng đúng 2 tiếng sau khi bị chấn thương (ko biết có bị chấn thương sọ não không nữa) nó đã gáy lại
Như vậy sau 2h, chuồn chuồn đã bay mất
Rút ra 1 kinh nghiệm khi nuôi cu: Không nghe lời bác Trelang nữa
-
Quả là oan cho Tre này, và nhìn con cu gáy Tre làng thấy áy náy và tội nghiệp nó quá. Cái gì cũng từ từ, phải tập từ nhỏ bạn ạ, thả thì phải tập từ nhỏ, thả nó từ nhỏ trong chuồng của nó, và thả nó ra ngoài trời (nhưng sợ bay mất), chứ thả nó trong nhà, nó sợ đủ thứ, chó, mèo, những vật lạ nó cũng sợ...Chắc có 1 thứ gì làm nó khiếp sợ nên mới bay và téc da đầu như vậy, lần sau rút kinh nghiệm nghe bà con. Chú ý là cu gáy rất sợ bóng tối, khi tối nó bay loạn xạ dễ gây ra chấn thương. =(( =(( =(( Tội quá, sao bạn không kéo cái da đầu xuống rồi băng lại cho em nó =((
-
Bác thả kiểu gì mà em nó trông tàn tạ quá trời vậy ạ,nhưng thấy bác nói sau 2h mà nó đã gáy lại thì chác chỉ cần tập thêm vài lần nữa là em nó quen thì có lẽ thả được , sao bác không cắt cánh em nó để tập trước sau này mới để lông cánh chứ ạ
-
=)) không dám chơi thể loại này ùi ớn quá _calm_
-
Xin chia sẻ một em nữa mà mình moi tìm thấy trên you tube nè, em này thích gù chân người ta! _suytu_
con chim cu.mp4 (http://www.youtube.com/watch?v=1LHMPKpx43g#)
-
em thật sự buồn vì bác tre làng đã tạo ra bài này,em cũng nghe lời bác thả em cu gáy nhà em ra,thế là nó tấu lên trần nhà ,bay lơ kững trên tường,tiếp theo nó tiếp cận cái máy tính xách tay em mới tậu hôm qua tí nữa vỡ màn hình _stop_ các bác nhà mình chú ý nhé ,vui thì vui nhưng lỡ ra là buồn thiên thu, _so_,tí nữa bà xã em cho em một trận _love_ em xin đầu hàng bác tre làng ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-
_calm_ hôm trước em cũng thả ra thử trong kho hàng đóng kín cửa rộng 60m2 ,em nó bay được 2 vòng rồi đậu trên thùng hàng cho em đưa vào lồng mà thở khì khì _handup_ như ông cụ 80 mươi tuổi leo 3 tầng lầu. _help_
-
em thật sự buồn vì bác tre làng đã tạo ra bài này,em cũng nghe lời bác thả em cu gáy nhà em ra,thế là nó tấu lên trần nhà ,bay lơ kững trên tường,tiếp theo nó tiếp cận cái máy tính xách tay em mới tậu hôm qua tí nữa vỡ màn hình _stop_ các bác nhà mình chú ý nhé ,vui thì vui nhưng lỡ ra là buồn thiên thu, _so_ ,tí nữa bà xã em cho em một trận _love_ em xin đầu hàng bác tre làng ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái này là do Huy tạo ra chứ Tre này không à nghe, TL chỉ tham gia nói những gì mình biết thôi. Người ta bảo Lý thuyết là màu xám còn cây đời mãi mãi xanh tươi =)) Tre làng thả cả đàn trong garage có sao đâu, thả cả buổi rồi nó tự vào chuồng. Có cái là khi thả ra nó đá nhau quá hư lông chim mà thôi, còn các bạn thả mà thả nơi nó chưa bao giờ thấy, nó sợ nó bay, chưa kể là chó mèo nó goằm thì toi nữa. Tốt nhất nghe biết để trong bụng vậy thôi, phải tập thả từ nhỏ chứ nuôi mấy năm chưa thả lần nào tự nhiên đem ra thả, nó tưởng các bạn chuẩn bị cho nó lên thiên đàng...thì tai nạn là chuyện thường tình...ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần
-
Đọc topic này cười vỡ bụng luôn, hi hi..... mấy bác chẳng "đọc kĩ hướng dẫn trước khi sd" gì cả. Lại thêm nghe bác trelang kể thả chim cả đàn ra gara nữa chớ..... bác luyện chim theo kiểu võ đài tập thể :D