61
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mỏ Quéo ( cong) của nhà Cugayankhe
« vào lúc: 03/06/2012 09:22:06PM »
con này nó gù thì chắc miển bàn lun [dúng là chua từng có mà đã tưng có] chúc mừng bác
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Em suy nghỉ miết như vạy không biết có dúng không anh , anh làm y chan cấu trúc của chú út , rồi đi thợ cơ khí hàn icnoc không tháy hàn , tiếp cho vô máy dớt đi cho nó có thẩm mỉ rồi đánh bống lại là hoàn chỉnh , tiếp là khoan và đi gai con óc 4lihay 5li tùy không biết đúng không anh bỏ qua em tò mò quáSào anh Sâm có cái đẹp riêng. Nếu sào anh Sâm mà thêm cái bo khớp nối như vậy. Còn sào bác Trọng nghĩa thì thêm mấy cái ống mút cầm cho đảm tay và goằm hơn thì quả là hoàn hảo. Mong hai bác trao đổi với nhau, phối hợp làm ra những cây sào ưu việt để nâng cao tầm nghệ thuật của nghề cu .
chúc mừng dovan có chuyến bẫy cu trên Đức cơ thú vị , thấy anh nhânhot với dovan giống lính xuất quân quá , đồ đó mặc đi bẫy chim là ok nhất .Mà sao không thấy bác sĩ Hải tham gia chuyến này nhỉ ?Cụ Hải bữa nay làm chuyên gia đánh lén rồi, chỉ thấy báo thành tích thôi chứ chẳng thấy hình . Bác đang dùng chiêu " Lai vô ảnh, khứ vô hình" . Mí lại bác phải về với vợ ( ở An Khê ) để cân bằng âm dương. Nay bác đang nâng cấp dàn mồi. Trong TP gửi ra cho bác, cứ bác thử đã rồi quyết định. Xe Hòa Nhã đang đóng vai trò con thoi đó các bác ạ. Có ai gửi lời thăm bác Hải em chuyển miển phí nhé .
chúc anh em nhiều sức khỏe .
thân chào !
Con này nghe cũng được xem là hơi buồn rồi. Không kiếm nổi 1 con buồn thực sự thì có nó chơi cũng ngon lắm rồi còn hơn là không có. Cứ như em kiếm mãi 1 con thục sự là buồn mà kiếm hoài 5 nam rồi chưa có cơ duyên.Để em gắng kiếm một con thổ buồn nuôi nổi rồi chia sẽ với mấy bác, trên em có điều kiện nên gặp nhiều lắm, nhiều con nghe nó gáy " Buồn ơi sao là buồn " lun. Nhưng theo KN của em, mấy con này làm mồi k ngon, giọng chiêu của nó nghe buồn bã, k có tý đồng trong đó thì không vang xa, hiệu quả thách thức kém hơn mấy con có đồng. Mấy con thổ buồn mà tiếng thúc riết nặng trịch xuống ở âm cuối thì còn chơi được. Nó thường đi kèm với phần đa là gù thấp đầu, gù êm và loại này bền bỉ, sát bổi, thường có kèm. Còn thiếu cái này thì đảm bảo người sẽ ngủ trước gà khi nó làm chim mồi. Mấy bác đừng chém em, tội lắm .
E cám ơn anh nhiều.Mình cũng thấy lồng khá đẹp ( Thấy cái lồng anh Long gửi cho anh Hà ở Đức Cơ ) với giá đó phù hợp và đẹp với nhiều người. Nhưng nếu chủ lồng xử lý luôn màu, làm luôn cầu tử, lợp luôn lá, bỏ cóng rồi tăng giá thành lên cho phù hợp thì anh em sẽ thích hơn, việc xử lý màu bằng lửa mất màu inoc nhưng anh em sẽ vẫn phân biệt được sắt và inoc. Các mối nối nên bện bằng thép cực mảnh để khi phun sơn phủ luôn thì càng đẹp vì mình nghĩ, mấy anh em mới chơi, lợp lá cho đẹp, sơn phủ đúng kỹ thuật hay giữa phố tìm một cái cầu tử ưng ý cũng khó. Nếu anh Long thấy ý kiến đóng góp phù hợp thì góp ý với chủ lồng xem sao .
Lồng này thì ok với em rồi, e chỉ về mua ít dây đồng quấn lại chỗ người ta quấn bằng cước sợ đứt thôi. Đan thêm vài sợi dưới đáy lồng cho chim đứng thoãi mái là ok rồi.
Thứ bảy này e sẽ chỉnh sửa lại và làm cái cầu tử.
Cám ơn anh nhiều.