Cu gáy Việt Nam
MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC => Cây cảnh => Tác giả chủ đề:: Thông Xanh trong 01/11/2011 04:51:24PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Một số cây cảnh của Thông Xanh, chưa có thời gian chăm sóc, tỉa tót nên còn xấu quá mong mọi người thôm cảm
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08589.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08585.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08584.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08583-1.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08581.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08580.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08579.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08568.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08566.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08555.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08552.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08561.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08593.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08565.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08560.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08553.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08592.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08590.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08591.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08564.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08570.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08602.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08601.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08600.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08599.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08598.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08597.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08595.jpg)
-
Đẹp quá vũ ơi, có cả chuồng nuôi 4 e bổi cơ à, nhà vậy nuôi cu mới đã
-
Chào Bác Tâm
Cảm ơn Bác đã khen, cây cảnh phải chăm sóc, cắt tỉa, tạo dáng thì nó mới đẹp, mấy cây này chưa được tạo tán. Có 2 con bổi trong chuồng mới bắt hôm kia, chim cũng ko được đẹp.
-
Cây của Thông Xanh khá đẹp , mà khung cảnh này mình thấy cứ quen quen, cảnh thiên nhiên như vậy mà nuôi bổi thì anh nổi lắm . Chỉ thêm cho mình cách tạo tán . cảm ơn nhiều
-
Lần off tới anh em mình giao lưu thêm phần cây cảnh hả anh hihi
-
Anh Thông Xanh ui, cây này theo em anh mua 1 cây giống (ở ngoài em gọi là cây da ấn độ) lá của nó nhỏ, dày, giống là cừa nước luôn, ghép vào là .. _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
TX ak... mình thấy tượng chúa là đẹp nhất heheeh...
TX nuôi chim cu rầu đem lên cái núi đó đó để bẫy ... rầu về nhốt trong cái chuồng đó đó ....!
Thật tuyệt vời TX nhĩ...! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
Cay canh dep qua. Tiec la e ko biet a o cho nao cua Da Lat neu ko e se vao ngam May cay canh cua a. Anh TX co ban cay ko Da do ko a. E nhin no ket qua.Ah! A Tx oi e moi kiem dc 2 con boi, a ranh thi vo xem giup em nha. E cam on truoc. A TX dang o da lat hay o sg vay. Neu dc a cho em sdt lam quen,bua nao em len DL anh em miinh giao luu ti nha a. Tuan nao em cung len DL het.
Xin loi em viet bang dien thoai nen kho doc, a thong cam nha.
-
Dear Mr Huy.
Cảm ơn anh, cái núi phía sau đó hồi xưa thongxanh còn nhỏ chim còn nhiều thì bắt trên đó, bữa nay thì chỉ để dợt chim thôi anh Huy àh.
Chào anh vampires92.
Cảm ơn anh đã có lời, thongxanh hiện vẫn ở dưới Sài Gòn. Cây cảnh thì thongxanh chỉ để chơi thôi chứ không bán hihi...
-
Người bỏ quê hương ...có bao giờ quê hương bỏ người đậu TX ...heheh
sao lại bỏ quê lên tỉnh zi TX... trong khi phong cảnh đẹp và hữu tình thế kia...
Tiếc quá ...thật là Tiếc quá...
chúc em vui và mạnh giỏi...!
-
Cây cảnh đẹp quá TX à. Có con mắt thẩm mỹ đấy, cám ơn em đã cho ACE mở rộng tầm mắt!
Thân chào!!!
-
A ThongXanh co vuon nha rong qua, chẳng bù với ae ở SG nhà cũng hẻm có huống gì là vườn.
Ước gì mình ở Đà Lạt nhỉ/
-
A ThongXanh co vuon nha rong qua, chẳng bù với ae ở SG nhà cũng hẻm có huống gì là vườn.
Ước gì mình ở Đà Lạt nhỉ/
Cảm ơn anh. Nhà ở Dlat nhưng có được ở nhà đâu, TX làm trong SG lâu lâu mới về thôi hihi.
-
chú này post hình để lấy số lượng thì phải he he
-
Cây mận này là nơi treo chim của ThongXanh, mọi người xem cho vui :))
cây mận (http://www.youtube.com/watch?v=fT-nTy0poP8#)
-
cây đẹp nhưng bác chắc kô tâm huyết với chúng thì phải. để chúng um tùm quá. bác mà ở gần chắc e đến giao lưu với bác món cây cối náy. vì trong các thú chơi của e thì e vẫn khoái chơi cây nhất . hiii
-
ThongXanh đưa 1 số cảnh quê hương gắn liền với tuổi thơ. TX chụp cách đây cũng lâu rồi vào những thời điểm khác nhau đưa lên mọi người xem cho vui. Chúc anh chị em luôn vui khỏe
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08375.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08334.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08336.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08361.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08353.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08352.jpg)
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC08323.jpg)
Tấm cuối này thấy cảnh đẹp nên ké 1 miếng, mọi người thông cảm.
(http://i1214.photobucket.com/albums/cc500/Augustine_Vu/DSC06929.jpg)
-
O& thế nhà bác ở đường đi vào Lạc Dương à? em nhìn quen quen.
Cùng ở Đà Lạt, cùng khoái 2 món cây và chim thế mà chưa gặp nhau được thì hơi buồn. Khi nào về Đà Lạt thì nhớ phải alo đấy nhé bác
-
Người bỏ quê hương ...có bao giờ quê hương bỏ người đậu TX ...heheh
sao lại bỏ quê lên tỉnh zi TX... trong khi phong cảnh đẹp và hữu tình thế kia...
Tiếc quá ...thật là Tiếc quá...
chúc em vui và mạnh giỏi...!
- Đúng là người bỏ quê hương,....... Nhưng rồi sẽ có một ngày người cũng sẽ trở về thôi anh _zoo_
-
Cây cảnh đẹp quá TX à. Có con mắt thẩm mỹ đấy, cám ơn em đã cho ACE mở rộng tầm mắt!
Thân chào!!!
- Lâu quá rồi ko thấy anh Hùng, anh có nghe TX nhắc thì nhớ xuất hiện nhé.
-
cây đẹp nhưng bác chắc kô tâm huyết với chúng thì phải. để chúng um tùm quá. bác mà ở gần chắc e đến giao lưu với bác món cây cối náy. vì trong các thú chơi của e thì e vẫn khoái chơi cây nhất . hiii
- Chào bác cugay_evn_ngc. Rất vui có người cùng đam mê, ko phải TX ko tâm huyết đâu vì hoàn cảnh thôi, và cách chơi bonsai của TX thích những thế và dáng tự nhiên hơn nhìn nó thanh thoát ít nhân tạo, thích vẻ đẹp hoang sơ chân thực. _zoo_
-
O& thế nhà bác ở đường đi vào Lạc Dương à? em nhìn quen quen.
Cùng ở Đà Lạt, cùng khoái 2 món cây và chim thế mà chưa gặp nhau được thì hơi buồn. Khi nào về Đà Lạt thì nhớ phải alo đấy nhé bác
- Rất vui nếu TX có dịp gặp được bác TIENGQUE có gì gửi TX số nhé, vì nhiều khi về thời gian ngắn quá thăm người thân bạn bè rồi còn đi gác cu để tìm cảm giác nên,..... cũng chỉ tại vì thời gian nó ko cho phép. TX ở Đơn Dương chứ ko phải Lạc Dương _zoo_
-
Chú Thông chụp ảnh đẹp quá, mang đi thi chắc có giải đó :)), hy vọng sau chú đi thấy cảnh đẹp chú lại "thông" và "suốt" để ae đc thưởng thức nhé _zoo_ _zoo_
-
TX sắp trở thành hót Boy rồi đó nha, còn tung hình lên nữa chứ :)) , mà hỏi nhỏ là hình đó có phải TX không vậy, TX xấu hoắc mà làm gì giống trong ảnh đâu nè.
Lên núi đứng nhìn bao quát thích quá ha, hình hoa cỏ TX chụp rất tự nhiên và rõ nét nữa, tx có hay ngắm bình minh lên và lúc mặt trời lặn không?
-
ANH OI CẢNH QUÁ ĐẸP LUÔN, EM RẤT THÍCH ĐÀ LẠT , THẤY CÓ CON CHÀO MÀO Ở DƯỚI GỐC CÂY MẬN ANH CÓ CHƠI KO ANH ,EM RẤT THÍCH CHÀO MÀO ĐÀ LẠT MÀ CHƯA CÓ CON NÀO NẾU ĐƯƠC ANH CHIA SẼ VÀI CON NHA.EM MINH 0906828760
-
cây đẹp nhưng bác chắc kô tâm huyết với chúng thì phải. để chúng um tùm quá. bác mà ở gần chắc e đến giao lưu với bác món cây cối náy. vì trong các thú chơi của e thì e vẫn khoái chơi cây nhất . hiii
- Chào bác cugay_evn_ngc. Rất vui có người cùng đam mê, ko phải TX ko tâm huyết đâu vì hoàn cảnh thôi, và cách chơi bonsai của TX thích những thế và dáng tự nhiên hơn nhìn nó thanh thoát ít nhân tạo, thích vẻ đẹp hoang sơ chân thực. _zoo_
-
Chú Thông chụp ảnh đẹp quá, mang đi thi chắc có giải đó :)), hy vọng sau chú đi thấy cảnh đẹp chú lại "thông" và "suốt" để ae đc thưởng thức nhé _zoo_ _zoo_
- TX ko chụp được như vậy đâu anh Dũng phải nhờ thợ chuyên săn ảnh đó :))
-
TX sắp trở thành hót Boy rồi đó nha, còn tung hình lên nữa chứ :)) , mà hỏi nhỏ là hình đó có phải TX không vậy, TX xấu hoắc mà làm gì giống trong ảnh đâu nè.
Lên núi đứng nhìn bao quát thích quá ha, hình hoa cỏ TX chụp rất tự nhiên và rõ nét nữa, tx có hay ngắm bình minh lên và lúc mặt trời lặn không?
- hotboy là TX ko dám nhận đâu Chíp :)), hình đó chắc chắn ko phải TX. Chíp vẫn chê mình xấu hoắc như ngày nào, đây mới là Chíp :))
-
đọc bài kinh nghiêm thực tế của aiki huynh hay wa, nên cũng xin kể một số kinh nghiệm trong quá trình luyên tập của mình và mốt số người khác cho mọi người đọc cho vui:focus:
Về quá trình luyên tập: hix, mong tât cả các ae nhất là ae mới tập chú ý tới phần khởi động , phải khởi động thật nhiều và đúng kỷ thuật. Việc khởi động se giúp tránh chân thương, đến khi chân mình bị chấn thương rồi mới bít nó quan trọng, vai của em hơi bi lệch do trước một lần khởi động không chú ý khởi động vai ,thế là trong một đòn khóa vai 1 tiếng crack nhẹ nhẹ the là hix,,,
Về giao lưu các phái khác: ae ta tập aikido thương có thể thủ đưa ngón tay trỏ về phía trước:dry: mục đích hình như để phóng khí hoặc dẫn khí gì ây nhưng nếu ko cẩn thận thi gặp bọn tae nó đá 1 phát thẳng vào ngón tay thì phải gọi là đau thấu ... không biêt lúc ây Ki ở ngón tay bỏ chạy đâu hết . Khi giao lưu phải quy định đòn thế trước đừng để trường hợp ta chuẩn bị chống đòn tay mà nó dùng chân cho 1 phát thì ,,
Về kinh nghiệm thực tế:
- 1 đai xanh 1 đai đỏ võ dân tộc VS karate 2 dan 1 nâu
boy boy girl girl
- Nguyên nhân: .máu 35 của mây ae nam thấy bạn gái xinh xinh là cứ thích chọc
. mấy chị em có chút kungfu định ra tay cho ae nam bít
-Địa điểm: Vào một đêm hè trên một con đường vắng cạnh dòng sông hương thơ mộng
_ND: có 2 anh trai đang đeo nhau bằng xe đạp thì thấy 2 ban xinh xinhcó le do trời tối was nên hoa mắt liền đem lời chọc ghẹo, ko hiểu nôi dung chọc ghẹo thế nào mà 2 sư tỷ ấy liền nhìn lui nhìn tơi xung quanh bên đường có le ae đoán 2 sư tỷ ấy đang tìm người cầu cứu hix nhưng thật sự là không phải như vậy. Sự thật là sau cái nhìn ấy là 1 tiếng hét kiai, và 1 cú song phi vào người ngồi trên xe đạp,cú đá ấy quá mạnh làm cho cả 2 anh trai bổ nhào, hix tiếp đó là thêm 1 loạt cú đá vào các anh trai.Tuy bị tấn công bất ngờ nhưng với kinh nghiệm của mình anh đai đỏ đã lần lượt lấy lại bình tinh và đã phản công, thế là xuất hiện 2 cặp đấu xuât hiện, đỏ vs 2 dan, xanh vs nâu,không hiểu sao anh đai xanh lai bỏ chạy ngay từ đầu hiệp, sư muội đai nâu tiếp tục đuổi theo và 1 với thêm 1 cú đạp sau lưng công vài cú somen thì huynh ấy hoàn toàn bị nock out, sư muội đai nâu định quay lại giúp sư tỷ thì thấy sư tỷ của mình đã bị khóa và hoàn toàn thất thủ, thật sự là sau 2 cú đấm vào ngực và 1 cú đạp mơi có thể khống chế được thế là đầu hàng luôn,
-Kết quả: 1-1 , và sau đó họ đã trở thành bạn thân nhau anh đai đỏ và sư muội đai nâu đã yêu nhau
mọi người thông cảm nha, văn của mình tệ lắm , nên kể lại ko được hay lắm
tiếp theo: kinh nghiệm khi bị đánh hội đồng