Xem các bài viết

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

Messages - cugay_tracu

Trang: [1] 2 3 ... 5
1
Chúc mừng - chia sẻ! / Re: Chia buồn cùng Bạn !
« vào lúc: 17/07/2013 06:39:52AM »
Chúng tôi chân thành cảm tạ:

- Tập thể BQT, thành viên Diễn đàn Cu Gáy Việt Nam, thành viên: chipchip, thongxanh, quangha, kinhnt, cuboi_longthanh, dophucapec;
- Tất cả hội viên hội cu gáy Trà Cú, Trà Vinh
- Cơ quan ban ngành huyện, tỉnh và chính quyền địa phương ấp Bến Thế, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;
- Thông gia, bà con nội ngoại gần xa; Láng giềng lân cận; Bạn bè thân hữu …

Đã đến thăm viếng, phúng điếu, gửi điện hoa phân ưu, gửi lời chia buồn và dự lễ tiễn đưa linh cữu anh, cha chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là: Lâm Tùng Thiện, sinh 1957 , quê quán ấp Cây Da, xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, thường trú tại ấp Bến Thế, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, từ trần vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 14/7/2013 nhằm ngày 07/6 năm Quý Tỵ. Hưởng dương 57 tuổi.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ xuất chúng tôi kính mong quý vị cảm thông, niệm tình tha thứ.
Thay mặt tang quyến:
Em trai: Lâm Quang Nhã (cugay_tracu)
Con trưởng nam: Lâm Cảnh Tuân
Đồng cảm tạ!

2
Tâm sự- Nhật ký / Re: Lãng đãng những vần thơ.
« vào lúc: 05/07/2013 08:18:56AM »
Gần đến sinh nhật diễn đàn, tôi gửi bài thơ ngẫu hứng tặng anh em, chúc anh em cùng nhóm ORG Hà Nội có buổi offline vui vẻ, không quên chúc cô chủ topic ChipChip luôn trẻ.

Ai về Trà Cú quê tôi
"Gác cu" phải có cu mồi mang theo
Đánh cây thì phải lụp treo
Chứ xài lụp chạy, phải leo ngọn dừa
Quê tôi lại ít người ưa?
Mồi cây khó bắt, vì thưa bổi rừng
Mồi dây đánh đất thì ưng
Quanh năm, suốt tháng đi rừng thế thôi

Ai về Trà Cú quê tôi
"Gác chai" không phải mang mồi đi theo
Quê tôi dù có hơi bèo
Nhưng mà tình cảm chẳng nghèo hơn ai?
Canh măng, lẩu ốc, cá khoai
Dế đồng rang muối, rượu chai xin mời.
Thật lòng mời khách đến chơi
Quê tôi Trà Cú kính mời anh em!

Quang Nhã - Trà Vinh

3
Tâm sự- Nhật ký / Re: Một chút gì....cho nhau
« vào lúc: 15/06/2012 10:29:43PM »

...
Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu về đâu?
...


THUYỀN VÀ BIỂN - Quang Lý

4
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Mồi lỡ mới tuyển.
« vào lúc: 15/06/2012 09:39:39AM »
Chào Nhân
Con này anh nghi là chim mái hết 6 phần, nhưng nếu có thời gian cứ để kiểm nghiệm xem sao?

5
Tửu quán - Góc cười / Re: Góc bếp của các cu thủ !
« vào lúc: 12/06/2012 09:55:35AM »
       Hôm chủ nhật Nhã về Duyên Hải trước thăm người cô ruột, sau đó ra rừng bẫy chim, do trời mưa không bẫy được, nên tổ chức đục hào lai rai vài xị đế cho trời đất quay cuồng =)).
Trên đường ra rừng



Sau đây xin mời anh em cùng thưởng thức món Hào nướng lửa than và hào tái chanh ớt!
Đục hào không dễ chút nào?



Hào vừa đục xong

Hào nướng lửa than



Hào tái chanh ớt






Sau đây là một số kinh nghiệm chế biến vừa học lóm được =))
Chuẩn bị:
+ Búa
+ Đục sắt dài 20cm - 30cm
Hào sống ký sinh trên thành những khối bê tông như hai bên thành cống thoát nước của những ao tôm, thân được bao bọc bởi khối canxi nên rất sắc bén, đặc biệt sinh sản rất nhanh. Khi xuống cống phải mang dép để tránh chảy máu đấy =)), nước cạn thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy những khối hào đeo bám vào thành cống, chỉ lựa những con to thì dùng búa, đục sắt mà tách ra khỏi thành cống là xong; nếu nước nhiều chúng ta phải lặn xuống dùng tay mò từng con mà đục đấy, vất vả nhưng mà thật ngon =)).
Chế biến: (vừa học lóm =)) )
Hào nướng lửa than: (đơn giãn nhất)
+ Đốt một lò lửa to
+ Vĩ nướng
+ Hào sau khi đục lên, dùng bàn chải xạc bớt rong rêu, đất xét bám trên thân hào, để cho ráo nước
+ than đỏ thì đặt vĩ lên, cho hào vào nương
+Nước chấm: muối tiêu chanh, muối ớt chanh
Hào tái chanh ớt (khác với tái bồ tạc nhé)
+ Hào sau khi đục lên, dùng bàn chải xạc bớt rong rêu, đất xét bám trên thân hào, để cho ráo nước
+ Dùng búa đập và dùng dao tách thân hào ra lấy phần thịt cho vào tô
+ Rau râm, ngò gai, quế ... thái nhỏ
+ Ớt thái mỏng
+ Chanh vắt lấy nước cốt
+ Tiêu hạt đập dập
Tất cả cho vào tô trộn đều, sau vài phút là có thể dùng được, món này cũng chấm muối tiêu chanh, muối ớt chanh
Đây là món cháo hào (video hướng dẫn =)) )
http://video.soha.vn/watch/5/video/608697/phim-video-clip-Cach-nau-chao-hao.html
Chúc bà con sẽ chế biến ngon miệng nhé!

6
Tửu quán - Góc cười / Re: Góc bếp của các cu thủ !
« vào lúc: 12/06/2012 08:47:41AM »
       Hôm chủ nhật Nhã về Duyên Hải trước thăm người cô ruột, sau đó ra rừng bẫy chim, do trời mưa không bẫy được, nên tổ chức đục hào lai rai vài xị đế cho trời đất quay cuồng =)).
Trên đường ra rừng



Sau đây xin mời anh em cùng thưởng thức món Hào nướng lửa than và hào tái chanh ớt!
Đục hào không dễ chút nào?



Hào vừa đục xong

Hào nướng lửa than



Hào tái chanh ớt






7
Chúc mừng sinh nhật thành viên SINH - Chúc em một ngày sinh nhật vui vẻ!

8
Góp ý xây dựng diễn đàn / Re: Xin BQT mở lại chatbox
« vào lúc: 30/05/2012 08:42:35AM »
Rất đồng ý với ý kiến của anh em. Tre làng thấy shoutbox là một trong những đặc trưng của trang cugay.org. Không thể vì một số thành viên quá khích mà đóng nó lại, cũng như diễn đàn không thể đóng của vì một số thành viên quấy rối.
Đề nghị chú Nguyên và BQT cho mở lại, mỗi khi nó được mở lại thì theo Tre làng nên có một qui chế, những ai đăng ký sử dụng shoutbox mới được sử dụng và những ai vi phạm thì mãi mãi sẽ không bao giờ thấy shoutbox nữa.

Nếu bà con đồng ý thì vô 1 ly  _zoo_ rồi chú Nguyên tối về cho cu mái ăn no xong là mở cho bà con. =))
(Anh xin bổ sung theo ý kiến của Cường)
Điều kiện tham gia:
- Phải là thành viên chính thức (Điều kiện để trở thành thành viên chính thức được quy định tại nội quy diễn đàn)
- Tuyệt đối không mang những mâu thuẫn, bất đồng, hiềm khích cá nhân lên shout box.
- Phải tôn trọng người khác cùng tham gia trên shout box
Xử lý:
 Nếu thành viên vi phạm quy chế (kể cả thành viên Ban quản trị), BQT có quyền dùng chính những lời nói, những phát ngôn của thành viên sai phạm (Copy từ shout box) làm bằng chứng để thông báo xử phạt


9
Tâm sự- Nhật ký / Re: Một chút gì....cho nhau
« vào lúc: 29/05/2012 09:05:28AM »
Tặng anh em bài hát "Một đời người một rừng cây" do Quang Dũng trình bày: Trong bài này khiến tôi suy nghĩ mãi ở đoạn ni?
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ giành phần ai? Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải đâu may nhờ, rủi chịu, phải đâu trong đục cũng đành. Phải không em ? Phải không anh?

Một Đời Người Một Rừng Cây - Quang Dũng

10
Thú chơi cu gáy mồi / Re: Thúc lợi cốt và chu.
« vào lúc: 21/05/2012 03:53:28PM »
Trên diễn đàn đã có một số clip và nhiều bài viết về chu. Cua hiểu sơ : Thúc lại cốt là con chim khi thúc thì : Cúc cu cu..cúc, hoặc cu, cụ nhưng tiếng sau nặng, rỏ, có thể âm tiết cao thấp, như một tiếng thúc thừa.
Còn chu thì sau 3 tiếng Thúc có một tiếng thừa nhưng nhẹ nhàn, xa xăm.
Trong miền nam thì hình như không có từ Chu mà chỉ có thúc lại cốt thì phải.
Con chim thúc lại cốt trong Nam, Trung thì dân chơi cu không thích chơi. Cua biết một con chim thúc lại cốt khá hay nhưng cũng không thích ( a dua ) .
Nhờ mấy anh giải thích con chim thúc Chu, lại cốt có phải là một kiểu thúc mà hai miền gọi khác nhau không?
Có đặc điểu nào để nhận biết con chim có chu qua hình dánh bên ngoài không. Vì Cua thấy chim có kèm, thúc dồn thì nhiều  chứ con chim thúc lại cốt hiếm hơn ?
Con chim thúc lại cốt, chu có nước bắt hay hơn chim không có hay là dỡ hơn vì nó thường làm chậm nhịp độ trận đấu ?
Ngoài Bắc : Chu là một tiêu chí đánh giá con chim đấu hay, vậy là do nó hay hay là do nó hiếm ....

Cảm ơn các bác .


Chào Cua!
Mình tham gia hai ý theo cách gọi của miền Nam
+ Con chim thúc lợi cốt (hay thúc thừa, hay thúc bỏ cục) thường ở những con chim nhiều hậu, tối thiểu là hai hậu (một hậu không bao giờ có thúc lợi cốt)
+ Con chim thúc lợi cốt trong nam ít chuộng là do khi thúc trận bao giờ nó cũng chậm nhịp hơn con bổi, chứ còn các bài bản khác thì nó vẫn ra bình thường như những con chim khác.
Sau đây là file MP3 con chim 5 hậu lỡ 6, hai tiếng thúc đầu file là thúc lợi cốt đấy, mời anh em tham khảo.
http://www.mediafire.com/?d5xwhuw00492ghu

11

Sinh nhật buồn lắm phải không Gà =))? Thôi nào anh em ta cùng tắt nến!

Khúc Hát Mừng Sinh Nhật - Phan Đinh Tùng

12
Gửi Hồ Trung Kiên
      Anh xin chúc em một ngày sinh nhật lần thứ  24 thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người yêu của mình. Chúc em sớm tìm được việc làm phù hợp với con đường học vấn mà em đã chọn.

Chẳng có cham - pane để tiệc tùng
Bạn bè hú hí đến vui chung
Dăm chai "cuốc lủi" tha hồ chạm
Mấy quả "vườn quê" thoải mái dùng

13
Đoạn này vui và hấp dẫn nhất hè, vừa đọc vừa tưởng tượng ra cái cảnh con mồi nó bán độ...  =)) =)) =)) =))
Anh Nhã tường thuật chuyện đi gác lúc nào cũng hấp dẫn  :-bd :-bd :-bd
Chào Gà! ( tên đầy tháng là Hồ Trung Kiên =)) )
       Trước tiên anh xin chúc em chuẩn bị một ngày sinh nhật lần thứ  24 (ngày 13/5/2012) thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người yêu của mình. Còn về bài viết thì  :-$ chính vì cái đoạn cuối đấy mà anh không dám nói ra vì ngượng chết đi mất! (trong diễn đàn thì lúc ấy anh chỉ có alo cho mỗi dovan biết mà thôi =)) ), bài viết tuy không dài, không hay lắm, nhưng nó là tất cả những gì anh muốn diễn tả, tường thuật lại một buổi giao đấu đầy cam go hôm ấy, có thể qua câu chuyện có người cảm nhận được diễn biến trận đấu qua trí tưởng tượng của mình mà tán thành về nó, cũng có thể ai đó không hình dung ra nổi và cho rằng sao mà "văn chương đến thế ?" ... hi hi. Nhưng bài viết này anh hy vọng rằng nó sẽ là món quà sinh nhật về tinh thần đối với Trung Kiên, và có thể cũng sẽ  là bài viết sau cùng trong sự nghiệp "văn chương cu cò" đấy.

14
Các bạn cùng suy ngẫm?...

Chúng ta được sinh ra với đôi mắt nằm phía trước để luôn nhìn sự việc đang diễn ra thay vì cứ ngoái nhìn lại và xoi mói vào những điều đã qua. Chúng ta được sinh ra với đôi tai, một bên trái và một bên phải, để có thể nghe ngóng cả hai phía, để nghe cả những lời tán dương, ca tụng lẫn những lời phê bình, chỉ trích và thậm chí là sỉ vả, giúp chúng ta phân biệt đúng, sai.

Chúng ta được sinh ra với một bộ óc nằm dưới hộp sọ. Cho dù đời ta có khốn đốn muôn vàn đi chăng nữa, chúng ta vẫn luôn giàu có vì chẳng ai có thể đánh cắp hay ngăn cản được bộ óc ta sản sinh ra nhiều suy nghĩ và ý tưởng độc đáo.

Chúng ta được sinh ra với đôi vai nối liền đôi tay để gánh vác những trọng trách. Không những để giúp đỡ bản thân mình, chúng ta còn có thể hỗ trợ những người thiếu may mắn hơn.

Chúng ta được sinh ra với một đôi chân dài và lớn để không những chúng ta có thể trụ vững trên mặt-bằng-cuộc-sống mà còn có thể đi nhiều nơi, vào được nhiều ngóc ngách, để mắt được quan sát, để bộ óc được trải rộng.

Nhưng chúng ra chỉ sinh ra với một cái miệng, vì miệng là vũ khí cực kỳ sắc bén. Nó có thể làm tổn thương, làm đau lòng hay thậm chí đưa kẻ khác vào cửa tử, chứ không chỉ là nơi phát xuất những lời yêu thương. Vì thế, hãy ghi nhớ điều này: Nên nói ít đi để dành thời gian nhìn và lắng nghe nhiều hơn.

Chúng ta được sinh ra với chỉ một trái tim nằm sâu trong lồng ngực. Trái tim ấy có thể có những nhịp đập khác nhau, nhưng nó nhắc nhở ta phải biết trân trọng và biết yêu thương con người vô điều kiện. Một trái tim, chứ không phải hai, cũng là để giúp con người ta có những cảm nhận nhất quán về nhân sinh.

Đấng tạo hóa thật tuyệt vời, thế con người chúng ta có sống theo cách tạo hóa mong muốn khi tạo ra ta với hình dạng chúng ta đang có hay không?
 
(Sưu tầm)

15
Sao không thấy hình em nó Cụ Nhã ơi???
Báo cáo suông thế này, nghe thì hay, nhưng chưa cảm nhận hết sự thú vị cụ ạ!
Muốn xem chim thì phải vào mục khác chứ

16
        Sáng nay, vừa thức giấc, đang mơ màng mình nghe từ phía nhà trước có em nào vừa thúc vừa gù liên hồi, mình rón rén đi nhè nhẹ xem là em nào? Thì ra đó là em thổ kèm mắt me mà mình đã tóm cách đây vài tháng, mình bắt nó trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt, đặc biệt đến nổi phải dấu mãi không dám kể cùng ai …Nhưng hôm nay em nó đã nổi khá rồi, mình cũng xin được chia sẻ cùng anh em về kỷ niệm ngày ấy ….
     … Hôm ấy ngày 25/01/2012, nhằm ngày mồng ba tết Nhâm Thìn, sáng sớm sau “Lễ cúng mồng ba, ra mắt thần Hành Binh, Hành khiến” tôi vội vàng lên đường trong khi ngoài trời vẫn còn đầy sương sớm, không khí lành lạnh của mùa đông hòa quyện cùng hương thơm của lúa chín làm tôi ngây ngất. Sau hai mươi phút đi xe máy dọc theo con đường đanl ngoằn ngoèo, tôi đã băng qua ba cánh đồng bạc ngàn lúa, rồi rặng dừa xa xa cũng dần hiện, đến nơi mặt trời vẫn chưa lên, tôi gửi xe ven đường rồi men theo bờ thửa chừng 300 mét là cội của con thổ kèm mắt me (vì đã hơn một lần tiếp cận nhưng chưa có cơ hội được bẫy do chủ vườn cứ làm vườn liên tục) tôi nhanh tay úp bội, cặm hai đường dò, cẩn thận sửa từng chân dò, khoen dò … thả mồi, treo mồi bẹo và chạy nhanh về gốc vườn. Chưa kịp yên vị thì con bẹo lên tiếng, con bổi từ bên trong vườn dừa cao đập cánh phạch phạch lao vút lên không trung và lượn sà dần dần xuống cây khuynh diệp cao tít (tầm 10m), bản năng của con chim gáy là chọn những cây cao nhất trong khu vườn (lãnh địa của nó) để đậu, chân nó vừa chạm cành là đổ gù ba dây liên tục, tiếp theo cứ một tiếng thúc một tiếng gù, hai tiếng thúc một tiếng gù, liên tục vài phút lại đổ gù vài dây … lúc này con đất siêu gù (giờ em đã chết) cứ quay quanh bội vừa thúc vừa gù (như thể xoay lúa), kèm dập cà lăm, gù cũng cà lăm. Con bổi đang đứng trên ngọn cao đấu bổng im tiếng, đầu nó ngó nghiêng nghiêng xuống con mồi, từ đó nó buông chân như rơi tự do xuống cành bên dưới chừng 4mét, dừng lại tiếp tục đấu với mồi một hồi, rồi nó tiếp tục rơi tự do xuống một cành thấp hơn, đứng đấy thúc, kèm dập. gù liên tục (tim tôi lúc này đập như trống), con đất vẫn gù xiết, mổ mổ đất rồi gù, rồi nó im lặng nghiêng đầu nhìn con bổi một hồi, bổng thúc một tiếng đổ gù một dây … con bổi không chịu nổi đành buông chân xuống đất, nó rớt thật xa cách bội chừng 2 mét trên một luống khoai bên kia (khác với luống khoai mình úp bội) mạnh mồi mồi gù, mạnh bổi bổi gù (chết rồi làm sao bây giờ - tôi lo lắng) và rồi sau tầm mười phút em nó cũng chịu lội xuống rảnh giữa hai luống khoai và leo lên luống bên này (thay vì nó nhảy qua nhưng không .. ?) Do em là con chim thổ nên cái gì cũng chậm chạp, từng bước chân nhích lên bước đi theo mỗi nhịp gù cũng ôi là chậm, vì thế em gù tiến sát về con mồi nhưng vẫn không thấy dính bẫy, người nó thì xoay tròn một chỗ liên tục khi gù, điều này khiến những cây dò quanh nó sẽ bị tuốt hết khoen ra bởi cái đuôi của nó, sau hơn mười phút tôi quyết định ra đuổi để sửa lại bẫy, đúng như tôi suy đoán thì cả bảy cây dò đều bị tuốt khoen, sửa xong, tôi tiếp tục cặm thêm một đường dò cùng phía con bổi vừa đứng đấu, do bổi đang hăng đấu với mồi nên tôi vừa về nơi núp thì nó cũng về cội ngay, lần này chỉ cần con đất gù một dây là em buông chân xuống ngay, nhưng có vẻ nó hơi cẩn thận hơn, con mồi cứ gù quay quanh bội một hồi thì nó cũng quên đi sự cẩn thận, bắt đầu gù và bước chân chầm chậm tiến về con mồi. Bổng em vấp ngã chỏng quèo, chân nó giật giật … Tôi phóng người chạy như bay về phía con bổi, con bổi lôi cục chì lệch sệt về phía ao cá, tay tôi còn khoảng 1 mét nữa là tóm được con bổi, thì bổng em tuột dò bay lên tàu dừa nhìn ngơ ngác, tôi ngồi thơ thẩn trên bờ chẳng muốn lượm lại bộ dò ấy …chừng 5 phút sau, con bổi lại tiếp tục cất tiếng thúc và đổ gù tiếp (còn hy vọng đấy), lúc này đã quá trưa tôi quyết định quay về nhà mang lụp xuống chiều nay tiếp tục …
        Buổi chiều, nói là chiều nhưng mới 12 giờ 15 phút, tôi đã có mặt tại địa điểm, dưới đất buổi chiều do nắng quá mà con mồi khi sáng không chịu được nắng nên tôi quyết định thả con mồi khác chịu nắng nhưng lại yếu gù, dàn trận dưới đất xong, tôi trèo lên cây treo lụp (sào không đưa tới nhánh thế), tuột xuống thả mồi đất xong, vào chưa tới nơi núp thì mồi lụp đã cất tiếng chiêu, hình như con bổi cũng đang nằm chờ đâu đó hay sao ấy? mồi vừa cất tiếng thì nó đập cánh về ngay chung cây, nó liên tục chuyền cành và gù như điên, nhưng có lẽ do con mồi không từng vào lụp nên nó cứ chòi lồng làm con bổi không dám vào nhánh thế? cứ đứng xa mà đấu, nó đấu tầm 10 phút thì con mồi không gù nữa, chỉ vừa chòi vừa thúc nên con bổi cũng bớt căng. Lúc nầy nó mới chú ý đến con mồi đất đang nằm vừa phơi nắng vừa thúc, nó bỏ con mồi cây sà qua cây dừa bên cạnh (gần con mồi đất) và đấu với con đất, con đất thấy con bổi liền đứng lên gù rước 2 dây, nghe tiếng lạ con bổi chuyền cành ra phía ngoài và thả xuống đất như tên lửa. Chiều nay do nắng quá nên tôi dời bãi úp ra phía đất trống và tương đối bằng phẳng, đồng thời tăng số dò lên 4 bộ - đánh theo kiểu hàng rào biến đổi, con bổi vẫn cứ cái nết chậm chạp từ từ, đứng xa bên ngoài mà gù, tôi phát lo vì con mồi này nó yếu gù chừng 20 dây mà không dính thì coi như hỏng (nó bỏ bổi và làm đẹp – rỉa lông) và cái gì đến thì nó sẽ đến, tôi không quan tâm con bổi mà chỉ thầm đếm từng dây gù của con mồi… con bổi có lẽ do bị xảy dò buổi sáng nên buổi chiều không dám áp sát mồi, còn con mồi thì sau dây gù thứ 16 thì chính thức tuyên bố đầu hàng (chết thật?) . Lúc nầy chỉ còn chờ vào “thiên thời địa lợi” chờ cho trời mau về chiều mát để đổi con mồi… bổng văng vẳng nghe tiếng thúc cù húc cu, cù húc cu …tôi giật mình? thì ra đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của mình chọn mỗi khi đi bẫy cho khỏi bị lộ.
       Bên kia là tiếng Bác Sĩ Nhiên đang gọi ý ới, Sao, sao? Dính chưa mà không nghe báo cáo tình hình? Cố gắng bắt nhanh về, ở nhà Bác Sĩ Lâu đang đợi đến nhà chúc tết …
       Tôi trả lời: Dạ em nghe anh, tình hình nó không nhảy lụp, giờ nó tiếp tục xuống đất, nhưng khổ nổi con mồi nầy nó gù có 16 dây đã đầu hàng rồi anh ạ! …À anh bảo Bác Lâu đợi em tầm 30 phút, nếu không xong thì em sẽ về ngay …
       Trở lại cuộc đấu không cân sức khi nảy, mặc dù con mồi đã đầu hàng nhưng con bổi vẫn không tha cho nó, nó cứ đứng đấy gù miết, gù mãi …lúc này con mồi hết giữ nổi “phong độ giả tạo” và bắt đầu tung bội bỏ chạy… lập tức con bổi điên tiết chạy vào rượt đuổi con mồi chạy lòng vòng quanh bội, vừa đuổi vừa đập cánh vào bội ầm ầm, kết quả em bị dính dò cả hai chân!

17
sáng nay đi với chú hải Lên tham quan "cánh đồng bưng" nơi có món thịt chuột thơm ngon mà  hơi bị ghê!  #:-S

khung cảnh thôn quê cũng rất đẹp, xứng đáng cho 1 buổi dã ngoại cuối tuần bổ ích.


Hê hê ... trong ảnh thấy có cái ao bông súng tím, làm anh nhớ lại câu chuyện " Chuyến gác cu nhớ đời " trong topic (http://www.cugay.org/diendan/index.php?topic=1133.0 ) , ở thành phố mà tìm ra những bãi dã ngoại như thế thì còn gì bằng, cái không khí trong lành thể hiện qua độ trong mịn của từng bức ảnh, thấy thích thú làm sao? nếu lần nầy anh lên Sài Gòn chắc cũng tranh thủ ngày chủ nhật mà đi dã ngoại cùng anh em một chuyến, tuần sau có được không? nếu được thì comment trả lời để anh liệu mà tranh thủ nhé.

18
GIAO LƯU - KẾT BẠN / Re: Cùng giao lưu niềm vui chơi cu gáy
« vào lúc: 06/05/2012 05:59:40PM »
Gát cu thích lắm ai ơi
Vừa là giải trí vừa là thể thao


Kính chào anh em trong diễn dàn.
Hơn 50 năm qua tôi vừa nuôi vừa gát cho nên sức khỏe ổn định. Nay không còn nuôi bổi nữa chỉ nuôi mồi mà thôi. Do đó tôi đi tìm nơi nào có cu hay bằng mọi giá tôi mua cho được về chơi.
Đặc tính cu gáy miền Trung nhất là 02 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi truyền thống có cu hay. Hiện nay tôi đang sở hữu những con chim cu gáy các giọng : thổ, thổ đồng, chuông (kim) đồng, thổ bầu ( thổ rền) gù cà lăm ( bo), mong các bạn cùng niềm đam mê cu gáy liên hệ với tôi để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệ, học hỏi thú chơi chim cu gáy này.
Xin liên hệ  : Chú Hùng . Quận Bình Thạnh, TPHCM.
Điện thoại : 0938 943029
Do chưa biết tải hình ảnh cũng như clip nên xin nợ lại dịp khác
Chào anh Hùng!
       Chơi cu không kể trẻ già
Không phân trai gái, miễn là đam mê!

       Rất vui là diễn đàn chúng ta lại có thêm một thành viên ở tuổi U50 (hay là U60 đây nhỉ? ), nhân tiện tôi cũng xin giới thiệu cùng anh vài thành viên cũng khá có tuổi nếu có thể anh liên hệ giao lưu nhé.
1. Anh Phan Văn Hồng  - xã Hựu Thành - huyện Trà Ôn - tỉnh Vĩnh Long
2. Anh Hiệp (hiepvt) Vũng Tàu
3. Anh Nguyễn Thiên Nhiên -  xã Tập Sơn - huyện Trà Cú - tỉnh Trà Vinh
4. Anh Lâm Quang Tuấn - Phường 4 - Thành Phố Cà Mau
  ... và vẫn còn nữa nhưng chưa nhớ hết, từ từ em cung cấp thêm. Rất mong anh thường xuyên online cùng anh em nhé.

19
Hoàng cố gắng giúp Luân mau trở thành thành viên chính thức nhé. Hy vọng khi anh ghé Tiền Giang là Luân đã tự mình đưa clips lên chia sẻ cùng diễn đàn =))

20
Có lẽ hôm qua bị rơi điện thoại nên thẻ nhớ không tiếp xúc tốt, nên không tìm thấy ảnh, nay đã tìm thấy gửi lên chia sẻ cùng anh em.


Thầy Quang Hà, Quang Nhã, Thanh Hoàng (cugaycaibe) Luân (Tiền Giang)

Thầy Quang Hà, Thanh Hoàng (cugaycaibe) Luân (Tiền Giang), Anh Rừng

Luân (Tiền Giang), Anh Rừng, Thầy Quang Hà ( Trong giờ kêzôca )

Trang: [1] 2 3 ... 5
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

AUTO [F9]TELEX VNI VIQR VIQR* OFF Check Spell Old Accent