Cu gáy Việt Nam
MỘT SỐ THÚ TIÊU KHIỂN KHÁC => Các thứ khác => Tác giả chủ đề:: C80 Hoàng Mai. trong 14/01/2012 05:33:41PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Hôm thứ 5 về bên vợ tranh thủ làm mấy tấm hình.
AE coi xem nơi này dợt cu có được không? (Gái thì C80 "dợt" được rồi. =)) =)) =)))
Mời AE coi hình! _zoo_
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302zgfjmzhkow543331.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302ndg0zjnkzt485557.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302nwq5ogu2yj712632.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302mtllotczzd870269.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302mzq4nge5ym489648.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302ndjlmzvkzt725223.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302zwqyywixnm610184.jpeg)
(http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH201201141302ogqyywm5zd774567.jpeg)
P/s: Quê vợ ở Ba Vì.
-
Quá lí tưởng hehe
-
Nhìn không khí chắc rét lắm đúng không anh, máy em bổi ngoài mà chịu gáy cũng _gjob_ lắm đó hihihi =))
-
em kết nhất bãi chuối ...cái này dợt cu không biết thế nào chứ ngày trươc anh dẫn được chị nhà ra đây xem như là của a rùi...nói vậy chứ a đừng đưa chị ra đây dợt cu tuổi rồng nha..hehehe..
chúc a và gia đình luôn vui vẻ và hp
-
Kakaa vịt có sẵn làm thịt đem ra ngoài mấy gốc soài với cau ngồi nhậu là lý tưởng nhất _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Thân chào!!!
-
Nhìn cảnh miền quê Bắc Bộ thanh bình và yên tĩnh quá!
Trông thấy hàng cau,đồng lúa,bầy vịt... làm em nhớ quê em quá =(( =(( =((
Có ông nào đứng dựa cây chuối giống thất tình bị vợ bỏ quá vậy ta =)) =)) =)) =))
-
Cảnh quê thật đẹp _hoanho_, mà ảnh chú C80 đứng cạnh cây chuối mà có thêm cái lò gạch thì giống nhân vật trong truyện của Nam Cao đấy nhỉ _yahoo_ _yahoo_ =)) =))
-
Quê vợ chú Cường thanh bình thật , cảnh vật thanh bình nhưng tình làng nghĩa xóm ... có còn được thanh bình như xưa k ? nghĩ lại chạnh lòng , quê nội anh trước đây cũng vậy . Vịt, cá dưới ao , trái cây , rau ngoài vườn. Hơn hai năm ở thị xã Sơn Tây làm SV trường NH , nhớ cái hồi mới qua bao cấp, cánh SV nói như ngan ấp, chỉ mong đến chủ nhật đi ăn ké mấy anh bạn sỹ quan quân đội . Con gái trường NH hồi đó nhiều em xinh như mộng nhưng cái đói làm cho con người thấy mùi bánh giò, chân giò thơm hơn mùi thiếu nữ . Nhớ lại cái ngày đó vui , nhiều kỷ niệm quá, mở lọ cồn iot ra là cả đám xúm lại , vạch... ra bôi rồi xuýt xoa : Rát quá ... =)) =)) =)) . Quái thật , cho đến nay, anh vẫn chưa thấy món gì ngon hơn chân giò luộc của mấy quán trước cổng trường Ngân hàng. Mùa lạnh mà được cái bánh giò nóng hổi nhân thịt bằm, mộc nhỉ .... chẹp chẹp . Có lần mấy anh em nổi hứng đạp xe tuốt lên tới trường đào tạo đặc công ở Ba Vì. Chạy qua Thạch Thất chơi nhà bạn Trần Quốc Khánh , đi thăm chùa Tây Phương ... Mới đó mà đã gần tròn 20 năm , ngoài đó chắc giờ thay đổi nhiều lắm . Biết đâu có ai chơi cu mà hồi đó học K29 trường NH4TW Sơn Tây - Hà Tây nhỉ ?
Sơn Tây , chốn nơi đây xa vời , anh về anh đến bên tôi, cùng hút chung với tôi điếu thuốc, cùng uống chung nước sông CA LÔ ....
-
Quê vợ chú Cường thanh bình thật , cảnh vật thanh bình nhưng tình làng nghĩa xóm ... có còn được thanh bình như xưa k ? nghĩ lại chạnh lòng , quê nội anh trước đây cũng vậy . Vịt, cá dưới ao , trái cây , rau ngoài vườn. Hơn hai năm ở thị xã Sơn Tây làm SV trường NH , nhớ cái hồi mới qua bao cấp, cánh SV nói như ngan ấp, chỉ mong đến chủ nhật đi ăn ké mấy anh bạn sỹ quan quân đội . Con gái trường NH hồi đó nhiều em xinh như mộng nhưng cái đói làm cho con người thấy mùi bánh giò, chân giò thơm hơn mùi thiếu nữ . Nhớ lại cái ngày đó vui , nhiều kỷ niệm quá, mở lọ cồn iot ra là cả đám xúm lại , vạch... ra bôi rồi xuýt xoa : Rát quá ... =)) =)) =)) . Quái thật , cho đến nay, anh vẫn chưa thấy món gì ngon hơn chân giò luộc của mấy quán trước cổng trường Ngân hàng. Mùa lạnh mà được cái bánh giò nóng hổi nhân thịt bằm, mộc nhỉ .... chẹp chẹp . Có lần mấy anh em nổi hứng đạp xe tuốt lên tới trường đào tạo đặc công ở Ba Vì. Chạy qua Thạch Thất chơi nhà bạn Trần Quốc Khánh , đi thăm chùa Tây Phương ... Mới đó mà đã gần tròn 20 năm , ngoài đó chắc giờ thay đổi nhiều lắm . Biết đâu có ai chơi cu mà hồi đó học K29 trường NH4TW Sơn Tây - Hà Tây nhỉ ?
Sơn Tây , chốn nơi đây xa vời , anh về anh đến bên tôi, cùng hút chung với tôi điếu thuốc, cùng uống chung nước sông CA LÔ ....
Anh Nhân à, thật là có duyên quá! Quê mẹ em ở Chợ Nghệ - Sơn Tây đó anh. _yahoo_
Em cũng sinh ra ở ST, năm 2 tuổi em chuyển về HN. Hồi đó mẹ em làm kế toán ở Bách hoá chợ Nghệ.
Sau này cứ mỗi dịp nghỉ hè là em lại lên đó. Ký ức của em là những buổi đi câu. đi kéo vó và đi bắt dế mèn cùng các anh của em.
Chao ôi...!
Tặng anh bài hát về ST, anh nghe xem có gợi lại điều gì không nha! _zoo_ _zoo_ _zoo_
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Mat-Nguoi-Son-Tay-Mai-Hoa/ZWZ9FDIU.html (http://mp3.zing.vn/bai-hat/Doi-Mat-Nguoi-Son-Tay-Mai-Hoa/ZWZ9FDIU.html)
-
Cái chú này biết chọn vợ và hình ảnh quê vợ ghê nhỉ,đoán mò nè : chắc Vợ chú cũng dịu hiền như cảnh quê nhỉ, thế là chơi cu thoải mái rồi còn gì ?
-
"chuối" của a Cường to thế...........
-
hhee bác cường ơi bác làm cái tiêu đề hấp dẫn quá mà sao chỉ thấy bác đăng ảnh vòng quanh chiến trường ko ah y như là lính đặc công đi do thám chiến trường thôi , sao ko thấy hình ảnh cận cảnh của cuộc "dợt" vợ! của bác gì hết ? =)) =)) =)) , làm anh em cứ hồi hộp thấp thò chờ đợi xem cảnh " đại chiến " của bác mà muốn đien người luôn đây hheee _tuc_ _tuc_ _tuc_
ít gì bác cũng cho vài tấm ảnh cận cảnh êm ái và lãng lạng như thế này mới phù hợp với topic " _yeuqua_ p69 p69 p69" hheee =)) =)) =))
chúc bác và gia đình luôn vui vẻ .
p/s : bác rút kinh nghiệm lần sau nha , nếu có đi " dợt bồ nhí " thì nhớ phải có hình ảnh cận cảnh tại chiến trường nha bác để anh em còn học hỏi chút ít kinh nghiệm hhee =)) =)) =))
thân chào !