Cu gáy Việt Nam
CÁC CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM CUGAY.ORG => CÂU LẠC BỘ - HỘI NHÓM => Hội Cugay.org Sài Gòn => Tác giả chủ đề:: Cu Gáy Bình Thạnh trong 27/03/2014 01:15:10PM
Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
-
Thân chào ACE chú bác ! thể theo yêu cầu một số AE mình xin đứng ra tổ chức buổi gặp mặt giao lưu "tâm sự" để cho một số ACE cũ và mới có thể giao lưu với nhau! mong ACE bớt chút thời gian qua gặp mặt giao lưu nhé!
địa điểm số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp
thời gian 17h30 ngày 28 tháng 3 năm 2014!
thân mời ACE!
_zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Mình rất muốn tham gia giao lưu với tất cả các anh chị em cu gáy Sài Gòn nhưng mà thời gian
không cho phép (bận đi làm) nên không thể tham gia giao lưu cùng tất cả ace cu gáy Sài Gòn
được nên xin chúc ace vui vẻ. .......
-
Chúc mừng chú Hùng và các anh em gặp nhau vui vẻ.
-
Chú Hùng báo trể quá ..chú chuẩn bị lên đường rồi .Thôi hẹp dịp khác cùng anh em giao lưu .Chúc anh em 1 buổi hợp mặt vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ Thân.
-
Xin lỗi ACE cu gáy Sài Gòn dù rất muốn nhưng lần họp mặt này Thông Xanh không tham dự được xin anh Hùng và mọi người thông cảm.
Chúc buổi họp mặt cuối tuần của nhóm ACE Sài Gòn vui vẻ nồng ầm. _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Xin lỗi ACE cu gáy Sài Gòn dù rất muốn nhưng lần họp mặt này Thông Xanh không tham dự được xin anh Hùng và mọi người thông cảm.
Chúc buổi họp mặt cuối tuần của nhóm ACE Sài Gòn vui vẻ nồng ầm. _zoo_ _zoo_ _zoo_
hic thiếu mất 1 tay rùi buồn quá! :(
-
Nguyên Hồng là gần Phạm văn đồng đúng ko ta?
-
đúng rồi bác DƯƠNG , hẹn gặp bác tại cuộc hội ngộ nhé .
thân chào !
-
Ai cũng nhanh lắm ha :-w, ace đúng giờ nhé :d (*)(*)
-
17h45 mới hết giờ đang tìm cách chuồn *><*
-
Chào anh em diễn đàn cugay.org. Hôm qua 28/3 anh em có cuộc gặp mặt vui vẻ tại 19 Nguyên Hồng sau khi gác chai rai lai tôi có ý định muốn khôi phục lại hành trình gác cu đi rừng như xưa, và anh em đả đồng ý vậy tôi xin ra lịch trình chuyến đi tiếp theo như sau, nào chúng ta cùng phượt nhé
ngày chủ nhật 6/4/2014
Sài Gòn..... rừng Mã Đà
cự ly đi Vĩnh Cửu 120km về Đồng Xoài 150km
rừng bao la đi càng đông càng vui anh em nào cùng chung chí hướng thì
2h sáng chủ nhật 6/4 có mặt tại cầu vược ngã tư Ga q12
Anh em nào không thuận đường thì 2h30 có mặt tại cầu Mới Hóa An Biên Hòa
Nào anh em đăng ký đi nhé rất hân hạnh
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020042_zpse51f0045.jpg)
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030117_zpsde454c6d.jpg)
-
Bạn tamduong có ảnh chụp ACE cugay Sài Gòn off thì up vào topic này luôn nhé _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Chào Chú Bác anh em diễn đàn cugay.org. Hôm qua 28/3 anh em có cuộc gặp mặt vui vẻ tại 19 Nguyên Hồng.Một số hình ảnh kỷ niệm buổi hợp mặt.
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8790_zps22eeb168.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8790_zps22eeb168.jpg.html)
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8797_zps191b348f.jpg)
Anh em đang chú tâm nghe anh Cu AK kể chuyện chym của dân tộc ^^
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8787_zpsf5441d9f.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8787_zpsf5441d9f.jpg.html)
Thành quả của anh anh kết thúc tăng 1.
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8800_zps30e759ed.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8800_zps30e759ed.jpg.html)
Tăng hai em đã bắt đầu tê càng ^^
Anh Hùng đang chuẩn bị trổ tài (*)(*)
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8810_zps0f2c3463.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8810_zps0f2c3463.jpg.html)
Và sao đây là tiếng hát của anh Tony_Dung
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8809_zpsf53a0e75.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8809_zpsf53a0e75.jpg.html)
Cám ơn anh em Cugay.org Sài Gòn đã cho em một buổi giao lưu đầy ý nghĩa. O:o
-
Nhất trí với anh Hiếu. Ae hãy thực hiện lời hứa nha!
Chúc ae có chuyến đi thành công mỹ mãn. Hẹn gặp lại ae lúc 2h sáng 6/4 , tuần này có khả năng mình làm trước kèo. Ae nào máu thì sáng mai lên đường.
-
Mọi người có cuộc họp mặt giao lưu cuối tuần vui vẻ quá chừng, có nhiều anh em mới TX chưa có vinh dự được biết.
Chúc anh em sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống và niềm đam mê cu cò _zoo_
-
AE giao lưu cuối tuần vui vẻ quá _zoo_, lại có cả tăng văn nghệ nữa _zoo_, ae có thể chú thích ảnh cụ thể được ko :)) :))
Chúc ACE Cu gáy Sài gòn có những buổi gặp mặt vui vẻ, thắm tình đoàn kết _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
heee hình như còn thiếu hình ảnh đặc biệt của cu AK đó nha bác TamDương :d :d :d
thân chào !
-
Coi chừng cháy nhà :d
-
Chào anh em diễn đàn cugay.org. Hôm qua 28/3 anh em có cuộc gặp mặt vui vẻ tại 19 Nguyên Hồng sau khi gác chai rai lai tôi có ý định muốn khôi phục lại hành trình gác cu đi rừng như xưa, và anh em đả đồng ý vậy tôi xin ra lịch trình chuyến đi tiếp theo như sau, nào chúng ta cùng phượt nhé
ngày chủ nhật 6/4/2014
Sài Gòn..... rừng Mã Đà
cự ly đi Vĩnh Cửu 120km về Đồng Xoài 150km
rừng bao la đi càng đông càng vui anh em nào cùng chung chí hướng thì
2h sáng chủ nhật 6/4 có mặt tại cầu vược ngã tư Ga q12
Anh em nào không thuận đường thì 2h30 có mặt tại cầu Mới Hóa An Biên Hòa
Nào anh em đăng ký đi nhé rất hân hạnh
([url]http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020042_zpse51f0045.jpg[/url])
([url]http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1030117_zpsde454c6d.jpg[/url])
em hai vé nhé đại ca!
_zoo_
-
Coi chừng cháy nhà :d
kkaa nhà ai cháy mình dập tắt lửa giúp cho , chứ riêng nhà mình thì ko bao giờ cháy rùi kkaaa =)) =)) =))
thân chào !
-
Hình sao mờ quá, chẳng nhìn thấy rõ...mặt, hay là mắt chíp bị gà mờ nhỉ? 8->
Chúc hội cu gáy sài gòn ngày càng đông vui và đoàn kết _zoo_
-
(http://i1275.photobucket.com/albums/y451/minh_tam1819/IMG_8800_zps30e759ed.jpg) (http://s1275.photobucket.com/user/minh_tam1819/media/IMG_8800_zps30e759ed.jpg.html)
AE cứ gặp được nhau là vui rồi, càng đông càng vui. :d _zoo_
Tấm hình này C80 nhận ra 3 người thôi:
1) Anh Nguyễn Văn Hiếu - Sơ mi ngắn tay màu trắng (Thứ 4 từ trái sang)
2) Bác Minh Hiếu - Áo khoác xanh (Thứ 2 từ trái sang)
3) Bạn Cugayquangngai (Duy) - Cầm cặp xách màu đen (Thứ 2 từ phải sang)
Hy vọng là ko bị nhầm. Chủ topic chú thích thêm nhé.
-
Chíp bổ sung C80 nhé, đứng bên phải anh Nguyễn Văn Hiếu là anh Hùng 113 (đeo cái khóa két to to, giữ của ghê =)) ), bên trái là Khang. Còn lại chíp chịu :d
-
Chíp này ghẹo hoài hì hì khóa chuồng cu đó :-$ ! Xin giới thiệu thêm Anh đứng giữa Ak và cugayquangngai tên Lưu nick blue bên ABV!
-
hiii a C80 và Chipchip đoán điều đúng cả xin điểm danh thêm thông tin về 3 cu thủ còn lại như sau :
anh to đô ( múp rụp ) :d đứng đầu đứng đầu hàng từ bên trái qua là bác TonyDung
tiếp theo là 2 bên tả hữu của em là : bên tả ( trái ) là anh Lưu ( chưa đăng ký nich ) bên hữu ( phải ) là bác TamDuong _zoo_ _zoo_
P/S: Vì 1 số lý do đặc biệt nên có 1 vài tấm ảnh ko thể công bố rộng rãi đề phòng nguy cơ " cháy nhà " cu thủ kaaa =)) =))
thân chào !
-
hiii a C80 và Chipchip đoán điều đúng cả xin điểm danh thêm thông tin về 3 cu thủ còn lại như sau :
anh to đô ( múp rụp ) :d đứng đầu đứng đầu hàng từ bên trái qua là bác TonyDung
tiếp theo là 2 bên tả hữu của em là : bên tả ( trái ) là anh Lưu ( chưa đăng ký nich ) bên hữu ( phải ) là bác TamDuong _zoo_ _zoo_
P/S: Vì 1 số lý do đặc biệt nên có 1 vài tấm ảnh ko thể công bố rộng rãi đề phòng nguy cơ " cháy nhà " cu thủ kaaa =)) =))
thân chào !
Anh Duy được cái chính xác ^^.
Tình hình anh Duy (cugayquangngai) sắp chia tai sài gòn anh em mình khi nào làm cái gì "nhỏ nhỏ " chia tay anh Duy anh em ơi! O:o
-
mình xin nấu sẵn nồi nước sôi để tiện làm lông cu Duy khà khà *><* *><* *><*! AE chuẩn bị dao thớt nhé! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
-
mình xin nấu sẵn nồi nước sôi để tiện làm lông cu Duy khà khà *><* *><* *><*! AE chuẩn bị dao thớt nhé! _yahoo_ _yahoo_ _yahoo_
Á phải chăng đây mà " bồ cắt " xuất hiện ? :d phải lo chuẩn bị vũ khí xem mồi QN bắt anh " bồ cắt " này mới được " nhảy lụp là chỉ có chết nhé " :)) :)) kaa =)) =)) lo dọt thui cho lẹ kaaa
thân chào !
-
Vui quá! mình mới tham gia diễn đàn, a e ở Sài Gòn có họp mặt thì báo cho mình biết với nhé!
Sđt: 0902847946
-
Vui quá! mình mới tham gia diễn đàn, a e ở Sài Gòn có họp mặt thì báo cho mình biết với nhé!
Sđt: 0902847946
OK thôi bạn cho mình xin thêm ít thông tin về bạn tên tuổi điạ chỉ chơi cu gáy dc bao lau v.v
-
GIỚI THIỆU VỀ BẢO XUYÊN
Bảo Xuyên xin kính chào quý bằng hữu của diễn đàn, kính chúc anh em được nhiều sức khỏe và thành công!
Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Bảo Xuyên - Nam giới - 1987
Nguyên quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Nghề nghiệp: diễn viên hài tạp kỹ (nhóm Linh Sang - Bảo xuyên), viết báo, thơ, biên kịch (bút danh khác: Thuyền Xăng, Bùi Xuyên)
Địa chỉ hiện tại: Đường Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình, HCM - Sđt: 0902.847.946
TÂM TÌNH DÀNH CHO CHIM CU GÁY
Bảo xuyên sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở tỉnh Vĩnh Long, tiếng chim cu gáy và tiếng gió rì rào của lũy tre làng đã trở thành những bài hát ru ngủ say nồng trong những buổi trưa hè êm ả.
"Tre làng ru giấc nồng say
Nghe trâu nghé ngọ, nhớ ai dãi dầu
Tiếng ru vọng lại bên cầu
Nghe chim cu gáy, giọt sầu chứa chan...." - Trích bài thơ MƯỜI THU HỘI NGỘ của Bảo Xuyên - tập thơ Mây Tần 5, NXB Hội nhà văn, năm 2013.
Thương lắm! ... những tiếng vọng đồng quê đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, một tuổi thơ chốn quê nghèo nhưng rất giàu ký ức đẹp. Khi nghĩ về loài chim cu gáy, tôi lại nhớ về ông ngoại, một nhạc công cải lương. Ông đã dạy cho tôi hát ba nam, sáu bắc.... thế nào là "Chơi đồ cổ để giữ thần, chơi cây để giữ lễ, chơi chim để luyện trí". Ở cái tuổi hồn nhiên ấy, tôi chỉ học một cách giáo điều chớ có hiểu ý nghĩa thâm thúy của những câu nói cổ nhân. Gần đây, tôi xem một thế kiểng "Bạt phong hồi đầu" mới thấm thía được những ngụ ý của dáng cây. Những cảm xúc lại ùa về, tiếng chim cu gáy của ngoại tôi đã reo lên từ tiềm thức sâu xa trong tôi. Đúng là chơi chim để luyện trí, tôi không tài nào phân biệt được các giọng gáy, tiếng gù đặc trưng của từng chú chim. Vì quỹ thời gian không cho phép, tôi chỉ biết lên mạng tìm hiểu về loài chim mang đậm chất hồn quê Việt, rất may mắn khi tôi tìm được diễn đàn này. Nhưng trên mạng vẫn là thế giới ảo làm sao bằng gặp mặt trực tiếp các anh em có nhiều kinh nghiệm nuôi chim cu.
Nói về kinh nghiệm nuôi chim cu gáy thì Bảo Xuyên chỉ là tờ giấy trắng, rất mong được anh em Hội chim cu gáy Sài Gòn cho tương hội để lĩnh giáo. Có một lần đi diễn từ thiện ở Vĩnh Hưng - Long An, Bảo Xuyên đã mua được ba chú chim bổi và đã tặng nhà thơ Kiên Giang một em, nuôi hai em. Hai chú ấy chẳng biết trống mái ra sao, nhưng cũng gáy inh ỏi khiến mình càng yêu chúng hơn. Tình yêu ấy lớn dần và đã thai nghén thành một ý tưởng phim truyện về chim cảnh mà Bảo Xuyên đang viết. Nếu được các anh em giới thiệu thực tế về cách chơi chim cu gáy thì đề tài của Bảo Xuyên càng phong phú.
Bảo Xuyên hy vọng anh em ở Sài Gòn sẽ kết nạp mình thành một thành viên của đại gia đình.
Tặng quý thân hữu bốn câu thơ mới sáng tác:
" Hoa cau rụng trắng vườn ai
Bạn tình trông ngống cu bay tìm về
Đường đời ong bướm nhiêu khê
Chim cu chung thủy đơn thê trọn đời..."
Xin trân trọng kính chào và hẹn tương hội - 1.4.2014
(tấm hình này chụp với NSUT Ngọc Mai trong chuyến từ thiện và đã mua được 2 em chim cu gáy cách nay hơn một năm)
-
GIỚI THIỆU VỀ BẢO XUYÊN
Bảo Xuyên xin kính chào quý bằng hữu của diễn đàn, kính chúc anh em được nhiều sức khỏe và thành công!
Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Bảo Xuyên - Nam giới - 1987
Nguyên quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Nghề nghiệp: diễn viên hài tạp kỹ (nhóm Linh Sang - Bảo xuyên), viết báo, thơ, biên kịch (bút danh khác: Thuyền Xăng, Bùi Xuyên)
Địa chỉ hiện tại: Đường Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình, HCM - Sđt: 0902.847.946
TÂM TÌNH DÀNH CHO CHIM CU GÁY
Bảo xuyên sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở tỉnh Vĩnh Long, tiếng chim cu gáy và tiếng gió rì rào của lũy tre làng đã trở thành những bài hát ru ngủ say nồng trong những buổi trưa hè êm ả.
"Tre làng ru giấc nồng say
Nghe trâu nghé ngọ, nhớ ai dãi dầu
Tiếng ru vọng lại bên cầu
Nghe chim cu gáy, giọt sầu chứa chan...." - Trích bài thơ MƯỜI THU HỘI NGỘ của Bảo Xuyên - tập thơ Mây Tần 5, NXB Hội nhà văn, năm 2013.
Thương lắm! ... những tiếng vọng đồng quê đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, một tuổi thơ chốn quê nghèo nhưng rất giàu ký ức đẹp. Khi nghĩ về loài chim cu gáy, tôi lại nhớ về ông ngoại, một nhạc công cải lương. Ông đã dạy cho tôi hát ba nam, sáu bắc.... thế nào là "Chơi đồ cổ để giữ thần, chơi cây để giữ lễ, chơi chim để luyện trí". Ở cái tuổi hồn nhiên ấy, tôi chỉ học một cách giáo điều chớ có hiểu ý nghĩa thâm thúy của những câu nói cổ nhân. Gần đây, tôi xem một thế kiểng "Bạt phong hồi đầu" mới thấm thía được những ngụ ý của dáng cây. Những cảm xúc lại ùa về, tiếng chim cu gáy của ngoại tôi đã reo lên từ tiềm thức sâu xa trong tôi. Đúng là chơi chim để luyện trí, tôi không tài nào phân biệt được các giọng gáy, tiếng gù đặc trưng của từng chú chim. Vì quỹ thời gian không cho phép, tôi chỉ biết lên mạng tìm hiểu về loài chim mang đậm chất hồn quê Việt, rất may mắn khi tôi tìm được diễn đàn này. Nhưng trên mạng vẫn là thế giới ảo làm sao bằng gặp mặt trực tiếp các anh em có nhiều kinh nghiệm nuôi chim cu.
Nói về kinh nghiệm nuôi chim cu gáy thì Bảo Xuyên chỉ là tờ giấy trắng, rất mong được anh em Hội chim cu gáy Sài Gòn cho tương hội để lĩnh giáo. Có một lần đi diễn từ thiện ở Vĩnh Hưng - Long An, Bảo Xuyên đã mua được ba chú chim bổi và đã tặng nhà thơ Kiên Giang một em, nuôi hai em. Hai chú ấy chẳng biết trống mái ra sao, nhưng cũng gáy inh ỏi khiến mình càng yêu chúng hơn. Tình yêu ấy lớn dần và đã thai nghén thành một ý tưởng phim truyện về chim cảnh mà Bảo Xuyên đang viết. Nếu được các anh em giới thiệu thực tế về cách chơi chim cu gáy thì đề tài của Bảo Xuyên càng phong phú.
Bảo Xuyên hy vọng anh em ở Sài Gòn sẽ kết nạp mình thành một thành viên của đại gia đình.
Tặng quý thân hữu bốn câu thơ mới sáng tác:
" Hoa cau rụng trắng vườn ai
Bạn tình trông ngống cu bay tìm về
Đường đời ong bướm nhiêu khê
Chim cu chung thủy đơn thê trọn đời..."
Xin trân trọng kính chào và hẹn tương hội - 1.4.2014
(tấm hình này chụp với NSUT Ngọc Mai trong chuyến từ thiện và đã mua được 2 em chim cu gáy cách nay hơn một năm)
Ôi! Like cho Bạn một cái bài thơ rất hay.
-
GIỚI THIỆU VỀ BẢO XUYÊN
Bảo Xuyên xin kính chào quý bằng hữu của diễn đàn, kính chúc anh em được nhiều sức khỏe và thành công!
Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Bảo Xuyên - Nam giới - 1987
Nguyên quán: Vũng Liêm - Vĩnh Long
Nghề nghiệp: diễn viên hài tạp kỹ (nhóm Linh Sang - Bảo xuyên), viết báo, thơ, biên kịch (bút danh khác: Thuyền Xăng, Bùi Xuyên)
Địa chỉ hiện tại: Đường Lê Văn Sỹ, P1, Q Tân Bình, HCM - Sđt: 0902.847.946
TÂM TÌNH DÀNH CHO CHIM CU GÁY
Bảo xuyên sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở tỉnh Vĩnh Long, tiếng chim cu gáy và tiếng gió rì rào của lũy tre làng đã trở thành những bài hát ru ngủ say nồng trong những buổi trưa hè êm ả.
"Tre làng ru giấc nồng say
Nghe trâu nghé ngọ, nhớ ai dãi dầu
Tiếng ru vọng lại bên cầu
Nghe chim cu gáy, giọt sầu chứa chan...." - Trích bài thơ MƯỜI THU HỘI NGỘ của Bảo Xuyên - tập thơ Mây Tần 5, NXB Hội nhà văn, năm 2013.
Thương lắm! ... những tiếng vọng đồng quê đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi, một tuổi thơ chốn quê nghèo nhưng rất giàu ký ức đẹp. Khi nghĩ về loài chim cu gáy, tôi lại nhớ về ông ngoại, một nhạc công cải lương. Ông đã dạy cho tôi hát ba nam, sáu bắc.... thế nào là "Chơi đồ cổ để giữ thần, chơi cây để giữ lễ, chơi chim để luyện trí". Ở cái tuổi hồn nhiên ấy, tôi chỉ học một cách giáo điều chớ có hiểu ý nghĩa thâm thúy của những câu nói cổ nhân. Gần đây, tôi xem một thế kiểng "Bạt phong hồi đầu" mới thấm thía được những ngụ ý của dáng cây. Những cảm xúc lại ùa về, tiếng chim cu gáy của ngoại tôi đã reo lên từ tiềm thức sâu xa trong tôi. Đúng là chơi chim để luyện trí, tôi không tài nào phân biệt được các giọng gáy, tiếng gù đặc trưng của từng chú chim. Vì quỹ thời gian không cho phép, tôi chỉ biết lên mạng tìm hiểu về loài chim mang đậm chất hồn quê Việt, rất may mắn khi tôi tìm được diễn đàn này. Nhưng trên mạng vẫn là thế giới ảo làm sao bằng gặp mặt trực tiếp các anh em có nhiều kinh nghiệm nuôi chim cu.
Nói về kinh nghiệm nuôi chim cu gáy thì Bảo Xuyên chỉ là tờ giấy trắng, rất mong được anh em Hội chim cu gáy Sài Gòn cho tương hội để lĩnh giáo. Có một lần đi diễn từ thiện ở Vĩnh Hưng - Long An, Bảo Xuyên đã mua được ba chú chim bổi và đã tặng nhà thơ Kiên Giang một em, nuôi hai em. Hai chú ấy chẳng biết trống mái ra sao, nhưng cũng gáy inh ỏi khiến mình càng yêu chúng hơn. Tình yêu ấy lớn dần và đã thai nghén thành một ý tưởng phim truyện về chim cảnh mà Bảo Xuyên đang viết. Nếu được các anh em giới thiệu thực tế về cách chơi chim cu gáy thì đề tài của Bảo Xuyên càng phong phú.
Bảo Xuyên hy vọng anh em ở Sài Gòn sẽ kết nạp mình thành một thành viên của đại gia đình.
Tặng quý thân hữu bốn câu thơ mới sáng tác:
" Hoa cau rụng trắng vườn ai
Bạn tình trông ngống cu bay tìm về
Đường đời ong bướm nhiêu khê
Chim cu chung thủy đơn thê trọn đời..."
Xin trân trọng kính chào và hẹn tương hội - 1.4.2014
(tấm hình này chụp với NSUT Ngọc Mai trong chuyến từ thiện và đã mua được 2 em chim cu gáy cách nay hơn một năm)
Hi, mình đọc bài viết này của bạn giống như một bài...văn, có phần mở đầu, thân bài và kết luận #:-S
Chủ tịch hội cu gáy Sài gòn đâu rồi, mau mau xuất hiện tiếp nhận cu thủ mới gia nhập kìa :d
Rất vui vì bạn tham gia diễn đàn cùng chúng tôi. Chúc bạn Bảo Xuyên luôn "cháy" niềm đam mê với thú chơi dân dã này.
Thân chào.
-
Luận văn về niềm đam mê cu gáy!hihi!xin chúc cho đại gia đình cu gáy mình mạnh khỏe để có thêm nhiều em bổi mới biết tới sân chơi này ạ! Hâm Mộ Lắm Cơ!hihi :-j :-j (*)(*) *><*
-
Xin chào Bảo Xuyên . Anh em cugay ở Sài Gòn rất hân hạnh có một thành viên mới như em. anh em củng thường xuyên gặp nhau gác chai lai rai bàn về chuyện cu cò và những chuyến lên rừng xuống biển. Hôm nào có hợp mặt em đến chung vui nhé, rất hân
(http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020951_zpsc4b21b00.jpg)
-
Được các anh kết nạp vô hội là quý lắm rồi!
Cho em hỏi: Em có nuôi hai chú bổi (giựt lưới) được một năm rưỡi nhưng chưa thấy nổi gì hết, vẫn nhát người, thỉnh thoảng có nghe hai em gáy. Vào buổi sáng các em gáy cũng nhiều nhưng khi có người xuất hiện thì chúng im lặng! mong anh em chia sẽ kinh nghiệm cho e với!
"Lúa vàng trĩu hạt đong đưa
Cu bay, chim lượn nắng trưa tô màu
Dáng ai thấp thoáng cầu ao
Mặt trời đứng bóng, hồn vào mơ đêm..."
--- Bảo Xuyên"
-
Xin chào Bảo Xuyên . Anh em cugay ở Sài Gòn rất hân hạnh có một thành viên mới như em. anh em củng thường xuyên gặp nhau gác chai lai rai bàn về chuyện cu cò và những chuyến lên rừng xuống biển. Hôm nào có hợp mặt em đến chung vui nhé, rất hân
([url]http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020951_zpsc4b21b00.jpg[/url])
úi trời anh Hiếu thì gù cứng lắm AE liệu sức mà gù với anh Hiếu! 1 mình 3 két chưa xi nhê ha ha !!!!! chạy..... =)) =)) =))
-
Xin chào Bảo Xuyên . Anh em cugay ở Sài Gòn rất hân hạnh có một thành viên mới như em. anh em củng thường xuyên gặp nhau gác chai lai rai bàn về chuyện cu cò và những chuyến lên rừng xuống biển. Hôm nào có hợp mặt em đến chung vui nhé, rất hân
([url]http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/P1020951_zpsc4b21b00.jpg[/url])
Em xin chân thành cảm ơn anh Hiếu và các anh em Hội cu gáy Sài Gòn!
Em không ngờ được đại gia đình mình thương như vậy! Em đăng ký thành viên ngày 31.3 và có mấy bài đăng nhưng đã có vài anh chú alô làm quen! Ôi quý quá! :-bd
-
YÊU LẮM
--- Bảo Xuyên---
Mời anh mời chị vào nam
Lắng nghe cu gáy đầu vàm sông quê
Kêu chi những tiếng tỉ tê
Nao lòng mặc khách nẻo về vấn vương
Một lần sẽ nhớ sẽ thương
Tình người, tình đất, chiếc xuồng, dòng sông
Bốn mùa mật ngọt mời ong
Mời người lữ khách đến trồng lúa cây
Đàn cò thẳng cánh đường bay
Nông nhàn ngắm cảnh xem mây lưng trời
Chơi cu để trí thảnh thơi
Cu kêu ba tiếng nhớ lời ông cha
Đừng như ong bướm say hoa
Cu kia chung thủy thì ta học hành
Vợ chồng là yến là oanh
Là duyên tiền định cao xanh buộc ràng
Trời cho cá nước chim ngàn
Yêu thương, nuôi dưỡng chớ tàn sát oan
Cháu con ta sẽ hân hoan
Vì còn cu gáy còn đàn cá bới./.
--- 3.4.2014
-
Vậy là lịch trình chuyến đi cũng gần đến ngày em có chút ý kiến như này: Theo như mình tìm hiểu bữa giờ thông qua ae cu cò ở đây cũng như ae ở Bình Phước, địa điểm đánh Mã Đà ko lý tưởng cho lắm. Dẫu hiểu rằng đây là chuyến giao lưu của nhiều ace, nhưng chúng ta đã xác định xách con mồi cái lụp đi ai cũng muốn ít ra có 1 trận đấu nảy lửa để xem cho đã con mắt. Ý kiến của mình từ Đồng Xoài---> Đăk Nông bãi đánh rộng và đẹp, chim cò nhiều hơn. Ace thấy thế nào?
-
Như đã thông báo, mình có liên hệ với 1 số ae cho chuyến đi rừng lần này nhưng ko mấy khả quan...Thôi thì mình lên đường với 1 số ae cánh bên quận Bình Tân trước giờ hẹn. Nếu có duyên ae gặp nhau tại Bình Phước còn ko T2 tuần sau, ngày tiễn chú Duy về quê. Ace thông cảm cho mình.
Thân!
-
Vậy là lịch trình chuyến đi cũng gần đến ngày em có chút ý kiến như này: Theo như mình tìm hiểu bữa giờ thông qua ae cu cò ở đây cũng như ae ở Bình Phước, địa điểm đánh Mã Đà ko lý tưởng cho lắm. Dẫu hiểu rằng đây là chuyến giao lưu của nhiều ace, nhưng chúng ta đã xác định xách con mồi cái lụp đi ai cũng muốn ít ra có 1 trận đấu nảy lửa để xem cho đã con mắt. Ý kiến của mình từ Đồng Xoài---> Đăk Nông bãi đánh rộng và đẹp, chim cò nhiều hơn. Ace thấy thế nào?
Cùng chung một niềm đam mê mà sao các bác có nhiều điều kiện như vậy còn mình thi không.huhuhu...hay thời sinh viên chơi nhiều quá nên giờ hết thời,nhìn các bác đi mà mình thật là ghen tỵ.huhuhu...
-
nào ae ta cùng giao lưu... _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1364.photobucket.com/albums/r722/khoavt10/photo_zps6a25453a.jpg) (http://s1364.photobucket.com/user/khoavt10/media/photo_zps6a25453a.jpg.html)
(http://i1364.photobucket.com/albums/r722/khoavt10/photo4_zpsdd04a56b.jpg) (http://s1364.photobucket.com/user/khoavt10/media/photo4_zpsdd04a56b.jpg.html)
chúc các cụ luôn gặt hái đc nhiều thành quả trong nghiệp ngu này nhé! :)) :)) :))
-
Anh em SG có nhận ra nhân vật nào đây không? _zoo_
https://www.youtube.com/watch?v=rFkpuziGFzI (https://www.youtube.com/watch?v=rFkpuziGFzI)
-
Khang này chơi bạo dzậy ta !.Chim mái ở nhà mà thấy là chắc chết quá đi mất.....
-
Anh em SG có nhận ra nhân vật nào đây không? _zoo_
https://www.youtube.com/watch?v=rFkpuziGFzI (https://www.youtube.com/watch?v=rFkpuziGFzI)
Khang này chơi bạo dzậy ta !.Chim mái ở nhà mà thấy là chắc chết quá đi mất.....
-
Lâu Lâu rồi chưa nhậu ! thể theo yêu cầu của AE lâu rồi chúng ta chưa có dịp họp mặt với nhau nên mình lập topic này hẹn hò AE gặp nhau lai rai tâm sự cũng như là chuẩn bị cho chuyến oanh tạc tại CAM thân mời AE họp mặt nhé! :-bd f_ f_ f_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thời gian 17h30 ngày 17 tháng 10 tại số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp mong AE đến đông đủ đúng giờ nhé trễ bị phạt ráng chịu ah! =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lâu Lâu rồi chưa nhậu ! thể theo yêu cầu của AE lâu rồi chúng ta chưa có dịp họp mặt với nhau nên mình lập topic này hẹn hò AE gặp nhau lai rai tâm sự cũng như là chuẩn bị cho chuyến oanh tạc tại CAM thân mời AE họp mặt nhé! :-bd f_ f_ f_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thời gian 17h30 ngày 17 tháng 10 tại số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp mong AE đến đông đủ đúng giờ nhé trễ bị phạt ráng chịu ah! =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Chủ Top phải uống 5 ve ace người ta mới tới =)) *><* :d
-
Anh Ak này ép người ta quá 5 ve ai uống lại anh 4 thôi :d
-
_khotro_ chưa băng cựa mà mấy anh đá tui xuống còn ăn 4 ăn 5 ! nhớ nha mấy cưng =)) =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lâu Lâu rồi chưa nhậu ! thể theo yêu cầu của AE lâu rồi chúng ta chưa có dịp họp mặt với nhau nên mình lập topic này hẹn hò AE gặp nhau lai rai tâm sự cũng như là chuẩn bị cho chuyến oanh tạc tại CAM thân mời AE họp mặt nhé! :-bd f_ f_ f_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_
Thời gian 17h30 ngày 17 tháng 10 tại số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp mong AE đến đông đủ đúng giờ nhé trễ bị phạt ráng chịu ah! =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Chủ Top phải uống 5 ve ace người ta mới tới =)) *><* :d
ơ!sao lại tổ chức T6..sao ko làm t7 a H???hic _khotro_ _khotro_ _khotro_ _khotro_
-
Sáng t7 đi Bình Phước đánh cu rồi ko xem topic kia ah kha kha nhớ qua nghen!
-
Mới đó mà gần tới ngày ăn nhậu nhanh quá :d :d :d, ace tham gia tám cho dzui nhé _zoo_ (*)(*)
-
ặc . các cu thủ nhà mình ăn uống như vậy thì cu làm sao gáy được. híc trong đó ae vui wa ta _yahoo_
-
đếm ngược thời gian nào =)) =)) =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
đếm ngược thời gian nào =)) =)) =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Tưởng anh quên rồi chứ he he .... _zoo_ _zoo_ _zoo_ chiều nay 5h30 nha AE!
-
Đếm ngược nào _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
cho xin mời vài ly đi các anh em _zoo_ _zoo_ _zoo_
chúc anh em giao lưu vui vẻ
thân chào !
-
Hình ảnh cuộc gặp mặt cuối tuần của AE! _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1295.photobucket.com/albums/b626/cugaybinhthanh/anh14_zps39f764b7.jpg)
(http://i1295.photobucket.com/albums/b626/cugaybinhthanh/anh13_zps0e2dd74d.jpg)
(http://i1295.photobucket.com/albums/b626/cugaybinhthanh/anh12_zpsa76ae956.jpg)
-
Vẫn là những gương mặt thân quen chỉ có 2 thành viên ở hình đầu tiên hình như mình chưa gặp. Không biết có phải phó nháy chụp lúc ACE đang đợi mồi nhậu hay sao vậy, đặc biệt là cao thủ trên các bàn nhậu cu AK của chúng ta nhìn giống như cu mồi bị cắt đâm thế kia =))
-
Vẫn là những gương mặt thân quen chỉ có 2 thành viên ở hình đầu tiên hình như mình chưa gặp. Không biết có phải phó nháy chụp lúc ACE đang đợi mồi nhậu hay sao vậy, đặc biệt là cao thủ trên các bàn nhậu cu AK của chúng ta nhìn giống như cu mồi bị cắt đâm thế kia =))
Chủ thớt đâm đó, uống có 2 ve mà rướt hoài thấy mệt =)) :d *><*
-
Vẫn là những gương mặt thân quen chỉ có 2 thành viên ở hình đầu tiên hình như mình chưa gặp. Không biết có phải phó nháy chụp lúc ACE đang đợi mồi nhậu hay sao vậy, đặc biệt là cao thủ trên các bàn nhậu cu AK của chúng ta nhìn giống như cu mồi bị cắt đâm thế kia =))
Chủ thớt đâm đó, uống có 2 ve mà rướt hoài thấy mệt =)) :d *><*
Rước nhiều chi, có rước thì 1hay 2 hơi gì thôi còn để cho tự xử còn muốn rước nhiều giữ nhiên là hao sức vậy nên phải ra giá trước mới chơi.
Rảnh thì lâu lâu ghé nhà thăm bạn khen à con bổi này nhìn hay hay mang về xem nó có biết ăn lúa tiêu không nhé ông =)) =))
-
cu thủ hội tụ đông đủ wa , lại thêm cu mái ở đâu bay về nhập cội nữa kìa =)) =))
chúc anh em nhiều sức khỏe
thân chào !
-
cu thủ hội tụ đông đủ wa , lại thêm cu mái ở đâu bay về nhập cội nữa kìa =)) =))
chúc anh em nhiều sức khỏe
thân chào !
Vắng em với Vũ buồn quá AK không có đối thủ xách đao đi tới đi lui o:m he he ... mái đó của anh chàng áo đỏ kế bên đó! em bói thử xem mái đó bài bản ra sao sức gù như thế nào =)) =)) =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lâu rồi không thấy hợp hành gì? Hùng 113 làm một bửa triệu tập anh em gác chai cho vui đi. Mùa này cu cò không đi được ta gác chai cho vui nhỉ.
BLuu
-
Cu mái này gù vô đối, nước chơi chủ yếu là gù, kèm lia lịa, cu trống nhào vô là bể hết.
-
Cuộc sống đang vội vã với bao nghiệt ngãhttp://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/th_P1030578_zpsou2mjukt.jpg
-
cu thủ hội tụ đông đủ wa , lại thêm cu mái ở đâu bay về nhập cội nữa kìa =)) =))
chúc anh em nhiều sức khỏe
thân chào !
Vắng em với Vũ buồn quá AK không có đối thủ xách đao đi tới đi lui o:m he he ... mái đó của anh chàng áo đỏ kế bên đó! em bói thử xem mái đó bài bản ra sao sức gù như thế nào =)) =)) =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
kaaa chào anh Hùng
cu AK lên mồi rồi nên gáy gù sung thật hiii _zoo_ _zoo_ _zoo_, hôm nào có dịp vào SG gù đấu 1 trận cho đã mới được hii _yahoo_ _yahoo_ .Cu mái này đã có cu chủ ko nên bói bậy bạ cu chủ mà biết thì toi kaaa :d :d
thân chào !
-
_zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ _zoo_ khi nào vô SG Pm
-
Lâu rồi không thấy hợp hành gì? Hùng 113 làm một bửa triệu tập anh em gác chai cho vui đi. Mùa này cu cò không đi được ta gác chai cho vui nhỉ.
BLuu
Nghe được đấy B Hùng? _zoo_
-
Cuối tuần này tổ chức đi Phú Riềng đi A Hùng ơi, có thổ địa trên đó rồi là có bãi đánh đẹp.
-
Dạ dạo này công việc Cty nhiều hôm nào rảnh rỗi em sắp xếp mời AE họp mặt và giao lưu hẹn gặp các anh và các bạn ngày gần nhất! _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Lâu lắm mới thấy B Trực x hiện nghen,rảnh rỗi mời B và AE lên Pr _zoo_ 1 chuyến.?
-
Lâu lắm mới thấy B Trực x hiện nghen,rảnh rỗi mời B và AE lên Pr _zoo_ 1 chuyến.?
Chào Bác Điệp.
Nghe B Điệp lâu rồi mà chưa được biết. Lúc trước hay đi bẫy ở trên quê của Bác. Hôm nào có dịp anh em giao lưu một chuyến.
-
Lâu lắm mới thấy B Trực x hiện nghen,rảnh rỗi mời B và AE lên Pr _zoo_ 1 chuyến.?
Chào Bác Điệp.
Nghe B Điệp lâu rồi mà chưa được biết. Lúc trước hay đi bẫy ở trên quê của Bác. Hôm nào có dịp anh em giao lưu một chuyến.
Bác ToDiep đang trách B làm đổ bể kèo cuối năm 2014 kìa.B ấy sắp về ĐL rồi,BP hết rừng nên B ấy rút quân?
-
Lâu lắm mới thấy B Trực x hiện nghen,rảnh rỗi mời B và AE lên Pr _zoo_ 1 chuyến.?
Chào Bác Điệp.
Nghe B Điệp lâu rồi mà chưa được biết. Lúc trước hay đi bẫy ở trên quê của Bác. Hôm nào có dịp anh em giao lưu một chuyến.
Bác ToDiep đang trách B làm đổ bể kèo cuối năm 2014 kìa.B ấy sắp về ĐL rồi,BP hết rừng nên B ấy rút quân?
Mình thì đi bẫy cũng thường xuyên nhưng thời gian đi lâu lại không cho phép nên hẹn bác ấy mà về sớm thì ngại và không vui nữa nên lỡ hẹn với Bác ấy là vậy. BP nhiều vụ lớn liên quan đến đất rừng nên hết rừng là đúng rồi....... kỳ này Bác ToDiep không có đất rừng để quản lý vậy là sẽ chuyển từ thổ sang son rồi. ka...ka...ka....
-
Cuộc sống đang vội vã với bao nghiệt ngã/
http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/th_P1030578_zpsou2mjukt.jpg (http://i1261.photobucket.com/albums/ii587/nguyenvanhieusg/th_P1030578_zpsou2mjukt.jpg)
-
Thông báo họp mặt ngày 22 tháng 5 năm 2016! ( NHẬU ĐÊ.. Ê.......!)
Xin chào tất cả ACE Diễn Đàn ORG cũng như toàn thể ACE Hội cu mồi ORG Sài Gòn ! Cũng lâu rồi ACE chúng ta chưa có dịp họp mặt đông đủ và gặp nhau tâm sự!
Hôm nay, nhân dịp Diễn Đàn và Hội cu mồi ORG Sài Gòn có 3 niềm vui lớn! ( gặp mới nói cho nghe còn ở nhà thì tò mò bứt rứt ráng chịu =)))!
Thay mặt AE Hội tôi tổ chức buổi họp mặt vào lúc 17h ngày 22 tháng 5 năm 2016 tại Số 19 Nguyên Hồng Gò Vấp Mong AE họp mặt đông đủ và đúng giờ
Xin cảm ơn!
-
Đăng ký 1 vé nào. Em đợi lâu lắm rồi 8-> _zoo_ _zoo_ _zoo_
Anh em nhanh chân đặt vé nhé! Số lượng chỗ ngồi có hạn :))
-
8-> 8-> Tiếc quá xa quá =o) =o)
-
Cho em đâng kí một vé nha
-
Chu choa, nghe thấy ham quá =P~. Cho đặt 3 ghế (có gì ngủ luôn cũng được) :d
-
Chu choa, nghe thấy ham quá =P~. Cho đặt 3 ghế (có gì ngủ luôn cũng được) :d
3 ghế sao đủ? 4 ghế đi nằm duỗi thẳng chân ra để các em chân dài Massage tại chỗ nữa :))
P/s: Anh em ai muốn được như AK thì đô phải > 1 thùng :))
-
Cho em xin một chân lượm lon giúp mấy anh nhá! :d
-
Cho em xin một chân lượm lon giúp mấy anh nhá!
Mai AE mình cụng ly không nhìn lại .....ha ha ha
-
Cho em xin một chân lượm lon giúp mấy anh nhá!
Mai AE mình cụng ly không nhìn lại .....ha ha ha
Ae cụng ly ko thèm nhìn lại hết bao nhiêu lon :)) Ae ta bat tay _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Cho em đăng ký 1 vé nha....
(*)(*) (*)(*)
-
Cho em xin một chân lượm lon giúp mấy anh nhá!
Mai AE mình cụng ly không nhìn lại .....ha ha ha
Cám ơn anh! Vậy chắc phải báo trước cho chủ quán chuẩn bị thêm lon ^^
-
Vài hình ảnh về cuộc "Đại chiến" tối hôm qua MH em xin chia sẻ đến cả nhà!!!
Không khí nhộn nhịp vui tươi sau bao ngày anh em mới có dịp hội ngộ
Những gương mặt hết sức thân quen........ _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0002_zpsfbmxirz0.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0002_zpsfbmxirz0.jpg.html)
Cu mái của chú Hữu dẫu ở Bình Dương cũng cố gắng đeo đuổi cùng niềm đam mê của ông xã...Đây cũng là bóng hồng duy nhất trong trận đại chiến này.
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0003_zpsajzxiotv.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0003_zpsajzxiotv.jpg.html)
Những nụ cười nở trên môi, những cái bắt tay, những cái ôm...thân thiết. Chúng ta cùng nâng ly vui vẻ, quên đi những thứ ko vui trong quá khứ... "Hội cu mồi ORG chung tay đoàn kết nào"
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0006_zpspmmfds9z.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0006_zpspmmfds9z.jpg.html)
1.2.3........Dzo
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0005_zpsoytei2aw.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0005_zpsoytei2aw.jpg.html)
Rượu vào -lời ra. Anh em tâm sự từ những câu chuyện chuyên môn Cu cò cho tới những câu hỏi đời thường...
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0011_zpsbxtiuuze.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0011_zpsbxtiuuze.jpg.html)
Niềm vui nào rồi cũng khép lại. Thật tiếc.........!!!
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0015_zpsj1hlwd5o.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0015_zpsj1hlwd5o.jpg.html)
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0012_zpsadcvqh0v.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0012_zpsadcvqh0v.jpg.html)
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0017_zpstr1qnejp.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0017_zpstr1qnejp.jpg.html)
Thế là cuộc đại chiến đã khép lại hết sức thành công và vui vẻ!!! Xin cảm ơn toàn thể quý anh em đã giành thời gian tham gia!
Xin cảm ơn cả nhà, cảm ơn những anh em đã gọi điện, dõi theo...cuộc đại chiến nhưng ko có thời gian để hiện diện được!
Hẹn gặp lại!!!
-
Còn thiếu video cuAK múa lửa nữa úp luôn đi Hiếu! =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
Quá vui ! Lâu rồi anh em mới có dịp hợp mặt đông đủ vậy. Chúc anh em sức khỏe dồi dào.
-
Còn thiếu video cuAK múa lửa nữa úp luôn đi Hiếu! =)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
Úp lên là AK méo mặt đó anh Hùng =)). AK ui! lo lót đi tui suy nghĩ lại :)) _zoo_ _zoo_ _zoo_
-
AE gặp nhau vui quá _zoo_ _zoo_ _zoo_, mà hết kèo 1 còn kèo múa lửa nữa cơ à :)), hồi hộp chờ clip đó =))
-
Tiếc quá.Đang ở quê chứ không cũng xin theo lụm lon cho vui. *><* *><*
-
Thấy mấy chú mấy bác chiến đấu thấy thèm quá đi, không biết có còn cú nào gần gần thế này nữa không trong đầu tháng 6 để Tre cùng diện kiến cùng anh em. _zoo_ Hội cu .org có một đặc điểm là tập trung tâm sự hơn là đi bẫy cu =)) từ bắc chí nam.
-
Thấy mấy chú mấy bác chiến đấu thấy thèm quá đi, không biết có còn cú nào gần gần thế này nữa không trong đầu tháng 6 để Tre cùng diện kiến cùng anh em. _zoo_ Hội cu .org có một đặc điểm là tập trung tâm sự hơn là đi bẫy cu =)) từ bắc chí nam.
Có luôn anh ạ! AE đang đun nước mài dao cho bén anh ạ hi hi hi !!!
-
Định mần măng chua hả cụ Hùng. Kekeke có gì hú anh em phụ tay nha.
-
Chúc mừng AE có cuộc gặp gỡ vui vẻ...
-
chúc mừng a/e có cuộc hội ngộ vui vẻ và ý nghĩa _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
Thèm vãi :D
-
uống 5 thùng luôn .... đô cao vãi luôn
-
Lẽ ra em mở 1 Topic chào đón anh Tre nhưng em nghĩ lại thôi cho vào topic này luôn cho anh em tiện theo dõi.
Nếu như cuộc chiến tối hôm 22 tháng 05 vẫn còn gợi lại những kỷ niệm đẹp lâng lâng, phê phê...kéo dài đến tận mấy ngày sau thì cái cuối tuần kế tiếp ngày 29 vẫn gợi lại nguồn cảm xúc như rứa nhưng thêm chút bí ẩn và hấp dẫn hơn nữa anh chị em à.
Tháng 05 này sau khi Tổng thống Obama có chuyến thăm Việt Nam đã làm dấy lên thổn thức hàng triệu con tim Việt...và những ngày cuối tháng 05 này cơn sốt ban chủ- anh Tâm hay còn gọi với cái tên thân mật gần gũi với lũy "Tre làng" chúng ta dễ dàng nhận ra nơi thôn quê nghèo Việt Nam đã về nước.
Tuy lịch trình khá kín nhưng anh Tâm vẫn cố gắng sắp xếp cho anh em Sài Gòn 1 cái hẹn nho nhỏ nhưng hết sức ấm cúng.
Kèo cà phê tại Phú Nhuận
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0029_zpsuhpoofue.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0029_zpsuhpoofue.jpg.html)
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/DSC_0034_zpsqwhbbcvg.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/DSC_0034_zpsqwhbbcvg.jpg.html)
Kèo mặn tại Bình Quới
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080523_zpsoqqlqsju.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080523_zpsoqqlqsju.jpg.html)
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080524_zps1oqdsgr6.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080524_zps1oqdsgr6.jpg.html)
1.2..3...Dzo.
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080528_zpsxip26bzp.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080528_zpsxip26bzp.jpg.html)
Trong lúc anh Tâm gù....???
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080533_zps8f8vizeb.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080533_zps8f8vizeb.jpg.html)
Chúng ta tranh thủ nâng ly nào! _zoo_ _zoo_ _zoo_
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080532_zpsp5iryaa9.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080532_zpsp5iryaa9.jpg.html)
Anh em dzô đến mấy chai nhưng anh Tre làng của ta vẫn núp núp dưới bóng Dừa...sốt ruột quá, anh Hùng có cuộc điều tra cấp tốc.
....
Sau 1 hồi điều binh khiển tướng anh em mới chịu tập trung đúng chuyên môn _zoo_
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080542_zps5fgi9yk0.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080542_zps5fgi9yk0.jpg.html)
(http://i1379.photobucket.com/albums/ah141/diep_trinh1988/P1080537_zpsfgb3wt1m.jpg) (http://s1379.photobucket.com/user/diep_trinh1988/media/P1080537_zpsfgb3wt1m.jpg.html)
...
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi!
-
kaka mấy cu thủ nhà mình chơi xấu quá , cu thủ a " tre " tuy là cu nguồn gốc VN nhưng sống bên ngoài lãnh thổ VN , lâu lâu mới về nhập cội mà a/e cu thủ súm nhau " kéo gù " dữ quá làm a Tre chịu ko nổi nên " dạt " ra ngoài , gọi điện kiêu sự trợ giúp từ cu mái :d , mà cũng hay thiệt mấy cu thủ nhà mình đang gù inh ỏi loạn xạ vậy đó mà nghe thấy bóng giáng cu mái " về " là đâu lại vào đấy gù thúc kèm dập bài bản pải biết =))
chúc mừng a/e có chuyến giao lưu vui vẻ _zoo_ _zoo_ _zoo_
thân chào !
-
Cu ngoại bay từ bển về mà cu nội quây thế thì bảo sao chả ra ngoài nghe đt =)).
_zoo_ _zoo_ _zoo_, chúc ae sức khỏe
-
Mọi người có cuộc gặp gỡ vui vẻ quá. Chúc anh Tre và mọi người sức khỏe _zoo_
-
chúc mừng anh em có chuyến giao lưu vui vẻ
có kèo vui vậy mà không rủ rê nè _khotro_
-
chúc mừng anh em có chuyến giao lưu vui vẻ
có kèo vui vậy mà không rủ rê nè _khotro_
có gọi anh Vũ ( bịnh) còn anh ò í e...
-
Mới ấy mà hơn 1 tuần? Ko biết anh Te nhà ta bây chừ đang ở phương nào....? Nhớ mãi khoảnh khắc _zoo_ _zoo_ _zoo_ những câu chuyện gần gũi, cởi mở...Chúc anh và gia đình Sức Khỏe, Thượng Lộ Bình An!
-
vui thật là vui khi anh em lần đầu gặp nhau, tiếc là thời gian quá hạn chế nên chưa thể cùng anh em làm một kèo ngoài đồng được. Và cũng chỉ gặp có 4 chú cu mồi trận mà thôi =))
Sau mấy hôm ở Sài gòn, Tre và gia đình về quê thăm ông bà ở Quảng trị. Có tham gia gác với mấy anh em mấy buổi nhưng tay trắng hoàn trắng tay như mọi năm nhưng được cái là rất vui. Đánh mãi không có con nào lại nghe có con cu của nhà ai gáy thế là vào hỏi mua. Một chú cu khách khá dạn dĩ có gù rước có dặm đàng hoàng, giá cả cũng khá hợp lý 300k. Vừa đem về nhà là gáy gù um sùm, vui được mấy hôm.
Cả nhà lại di chuyển vô Huế cho mấy nhỏ đi thăm lăng tẩm Đại nội và đi thuyền sông hương...
Cả nhà lại ra HN, tưởng đâu ngoài Quảng Trị nóng ra HN khá hơn nhưng hôm qua xuống sân bay thấy cũng rát rát 39 độ chi đó. Hôm nay thì Hn đã mát _zoo_ mấy cha con đi bơi, gió lùa cảm giác như mùa đông _zoo_ .
Có nhiêu đó báo cáo bà con.